1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến hôm nay box Lạng Sơn chúng ta đã được giới thiệu trên chuyên mục : "Mỗi ngày một Forum" ở địa chỉ : http://www.ttvnol.com/f_450/373551.ttvn

  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Lạng sơn nhiều kì tích quá. Không hiểu con người ở đây thế nào nhi?
  3. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Lạng sơn nhiều kì tích quá. Không hiểu con người ở đây thế nào nhi?
  4. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Lại phát hiện 4 mẫu cam bảo quản bằng thuốc trừ cỏ
    Thứ Sáu, 04/06/2004 - 8:29 AM
    Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm (Viện Dinh dưỡng) và Trung tâm Kỹ thuật 1 (Tổng cục Tiêu chuẩn và đo lường chất lượng) lại vừa phát hiện thuốc trừ cỏ 2,4-D trong bốn mẫu cam lấy tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn ngày 5.5.2004.
    Trong đó, có ba mẫu còn tồn dư thuốc trừ cỏ trên vỏ cam (mức 0,008mg/kg - 2,65mg/kg). Mẫu còn lại, kết quả xét nghiệm cho thấy còn tồn dư thuốc trừ cỏ trong ruột cam ở mức 0,5mg/kg.
    Cũng theo kết quả này, các mẫu cam được kiểm nghiệm đều không phát hiện được chất 2,4,5-T trong ruột và vỏ cam. Tuy nhiên, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đánh giá trong số bốn mẫu cam phát hiện còn tồn dư thuốc trừ cỏ, có ba mẫu dư lượng tồn dư thấp hơn giới hạn cho phép, một mẫu dư lượng cao hơn giới hạn tồn dư tối đa (0,1mg/kg).
    Theo Tuổi Trẻ
  5. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Lại phát hiện 4 mẫu cam bảo quản bằng thuốc trừ cỏ
    Thứ Sáu, 04/06/2004 - 8:29 AM
    Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm (Viện Dinh dưỡng) và Trung tâm Kỹ thuật 1 (Tổng cục Tiêu chuẩn và đo lường chất lượng) lại vừa phát hiện thuốc trừ cỏ 2,4-D trong bốn mẫu cam lấy tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn ngày 5.5.2004.
    Trong đó, có ba mẫu còn tồn dư thuốc trừ cỏ trên vỏ cam (mức 0,008mg/kg - 2,65mg/kg). Mẫu còn lại, kết quả xét nghiệm cho thấy còn tồn dư thuốc trừ cỏ trong ruột cam ở mức 0,5mg/kg.
    Cũng theo kết quả này, các mẫu cam được kiểm nghiệm đều không phát hiện được chất 2,4,5-T trong ruột và vỏ cam. Tuy nhiên, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đánh giá trong số bốn mẫu cam phát hiện còn tồn dư thuốc trừ cỏ, có ba mẫu dư lượng tồn dư thấp hơn giới hạn cho phép, một mẫu dư lượng cao hơn giới hạn tồn dư tối đa (0,1mg/kg).
    Theo Tuổi Trẻ
  6. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày bán 3 người bạn thân sang Trung Quốc


    Tàn nhẫn, vô lương tâm - mà nguyên nhân sâu xa chỉ vì lười lao động, thích làm giầu - mà Nguyễn Thị Hiếu, sinh nZm 1982, ở phường Chi LZng - Thành phố Lạng Sơn trong ba ngày liền thị đã lừa, bán 3 người bạn gái thân thiết của mình để lấy tiền Zn tiêu xa xỉ.
    Vào tháng 1.2003, Nguyễn Thị Hiếu ở số nhà 237 - Đường Trần Quang Khải, phường Chi LZng, thành phố Lạng Sơn đã sang Trung Quốc ở hai tháng. Tại Trung Quốc, thị làm quen với hai người phụ nữ là Hoa và Linh. Sau khi bàn bạc, thống nhất với hai người này, Hiếu về Việt Nam nung nấu ý định lừa phụ nữ sang Trung Quốc, giao cho Hoa và Linh bán lấy tiền chia nhau.
    Do có mối quan hệ bạn bè thân thiết từ trước với Trần Thuý Ngà (tức Lan) 20 tuổi, Ngô Thị Tuyết Mai 19 tuổi, Nguyễn Thị Vượng 17 tuổi nên Hiếu đã quyết định "ra tay" chụp "mẻ cá" đầu tiên.
    Chiều ngày 26.3.2003. Nguyễn Thị Hiếu từ Trung Quốc về Việt Nam. Khoảng 7 giờ ngày 27.3.2003 - Hiếu đến nhà Trần Thuý Ngà ở 49 ngõ I, Minh Khai, phường Hoàng VZn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Hiếu nói với Ngà là Hiếu đang bán hàng cho cô chú ở Tân Thanh, nghe mẹ Hiếu điện bố bị tai nạn phải về ngay nên chưa kịp lấy tiền. Hiếu rủ Ngà cùng đi Tân Thanh lấy tiền. Ngà tưởng thật nên đi cùng Hiếu bằng ôtô đến Tân Thanh.

    Đến nơi, Hiếu lại nói dối Ngà là bán hàng tại Pò Chài - Trung Quốc để Hiếu gọi người sang đón. Nhưng thực chất Hiếu vào bưu điện gọi cho Hoa là đã có "hàng" và bảo hai thị sang đón. Khoảng 10 phút sau có một phụ nữ dân tộc dẫn Hiếu và Ngà đi tắt đường đồi sang Pò Chài để gặp Hoa và Linh. Hiếu tiếp tục nói dối Ngà phải đi qua trạm công an Trung Quốc nữa mới đến chỗ bán hàng. Sau đó - cả Hiếu, Ngà, Hoa và LInh cùng đi xe ô tô đến Bằng Tường.

    Tại đây, Hiếu nói dối Ngà rằng mình phải đi mua rau về nấu cơm rồi bỏ đi. Trên thực tế, thị đã bán Ngà cho Hoa và Linh. Còn Ngà, khi biết mình đã bị bán cho Nga và Linh, cô ngất xỉu phải đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, cô đã báo công an Trung Quốc và nhờ người điện về gia đình. Sáng ngày 29.3.2003, gia đình Ngà đã kịp sang Trung Quốc đón cô về, trước khi cô bị cưỡng ép làm gái mại dâm trong những ổ mại dâm bên kia biên giới.
    Sau khi bán được Ngà, khoảng 8h ngày 28.3.2003 - Hiếu từ Trung Quốc về thẳng nhà Ngô Thị Tuyết, thành phố Lạng Sơn. Hiếu nói dối với Mai rằng mình bán hàng Zn cùng Ngà tại Tân Thanh mà bố bị tai nạn phải lên Tân Thanh lấy tiền, mặt khác Ngà khó tính nên nhờ Mai đi cùng nói hộ. Mai đồng ý đi cùng Hiếu bằng xe ôtô đến Tân Thanh.

    Vì sợ bị lộ nên trước khi về Việt Nam, Hoa và Linh bàn thống nhất với Hiếu không được đưa người đến cửa khẩu mà ở vườn mận gần cửa khẩu sẽ có người đến đón. Hiếu và Mai đợi khoảng 30 phút sau có người phụ nữ đưa đường lần trước đến đón và đưa Mai và Hiếu sang Trung Quốc. Hoa và Linh đón tại bằng Tường. Hiếu tiếp tục nói dối Mai là nhà hàng nghỉ, Ngà đi chơi nên để Linh đi tìm. Khoảng 40 phút sau Linh về nói Ngà bị tai nạn, dặn Mai ở lại còn Hiếu và Linh đi vào bệnh viện thZm Ngà. Nhưng thực chất Hiếu đã bán Mai được 4000 NDT ( tiền TQ) cho một quán Zn kiêm chứa mại dâm. Đến ngày 10.4.2003, gia đình Mai biết tin và sang chuộc được cô về với giá 14.000.000 đồng tiền VN.
    Cũng ngay tối 28.3.2003 - Nguyễn Thị Hiếu quay về Việt Nam để lừa người bạn gái thứ ba là Nguyễn Thị Vượng sang Trung Quốc bán, vì buổi sáng Hiếu đã gặp Vượng, nói dối mình đang mở quán Zn tại Tân Thanh, chưa có người làm. Thị bảo và hứa hẹn với Vượng rất nhiều điều về sự cộng tác làm Zn và thu nhập của Vượng. Ngộ nhận Hiếu là bạn tốt nên Vượng nhận lời.

    Vào khoảng 4h ngày 29.3.2003, Hiếu đến nhà hàng Hải Hà ở số 180, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, nơi Vượng đang làm để đón Vượng. Hiếu và Vượng đi xe ô tô đến vườn mận Tân Thanh. Tại đây, Hiếu tiếp tục nói dối với Vượng là mình bán hàng tại Pò Chài, Trung Quốc, không có giấy thông hành nên không qua được cửa khẩu, mà phải đi đường đồi.

    Khi người phụ nữ dẫn đường hôm trước đến đón Hiếu và Vượng sang Pò Chai, Hiếu vào thuê phòng trọ đợi Linh đến đón. Khi Linh đến, Hiếu tiếp tục nói dối Vượng phải đi bằng ô tô qua trạm nữa mới đến chỗ bán hàng. Vượng tưởng thật nên đi cùng bằng xe ô tô đến Bằng Tường. Hiếu dẫn Vượng vào nhà hôm trước đã bán Mai và Ngà. Tại đây, Hiếu đã bán Vượng được 4000 NDT cho chủ chứa gái mại dâm. Vượng đã phải ******* cho tới ngày 5.4.2003 mới tìm được đường về Việt Nam. Còn Hiếu, sống tại Nam Ninh Trung Quốc cho đến ngày 16.4.2003 thị trở về Việt Nam thì bị bắt.
    Vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử vụ án buôn người này với bản án thích đáng dành cho Nguyễn Thị Hiếu: 16 nZm tù. Đây còn là bài học dành cho những cô gái nhẹ dạ cả tin để bỗng chốc rơi vào cạm bẫy của kẻ buôn người.

    theo TTVN
  7. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày bán 3 người bạn thân sang Trung Quốc


    Tàn nhẫn, vô lương tâm - mà nguyên nhân sâu xa chỉ vì lười lao động, thích làm giầu - mà Nguyễn Thị Hiếu, sinh nZm 1982, ở phường Chi LZng - Thành phố Lạng Sơn trong ba ngày liền thị đã lừa, bán 3 người bạn gái thân thiết của mình để lấy tiền Zn tiêu xa xỉ.
    Vào tháng 1.2003, Nguyễn Thị Hiếu ở số nhà 237 - Đường Trần Quang Khải, phường Chi LZng, thành phố Lạng Sơn đã sang Trung Quốc ở hai tháng. Tại Trung Quốc, thị làm quen với hai người phụ nữ là Hoa và Linh. Sau khi bàn bạc, thống nhất với hai người này, Hiếu về Việt Nam nung nấu ý định lừa phụ nữ sang Trung Quốc, giao cho Hoa và Linh bán lấy tiền chia nhau.
    Do có mối quan hệ bạn bè thân thiết từ trước với Trần Thuý Ngà (tức Lan) 20 tuổi, Ngô Thị Tuyết Mai 19 tuổi, Nguyễn Thị Vượng 17 tuổi nên Hiếu đã quyết định "ra tay" chụp "mẻ cá" đầu tiên.
    Chiều ngày 26.3.2003. Nguyễn Thị Hiếu từ Trung Quốc về Việt Nam. Khoảng 7 giờ ngày 27.3.2003 - Hiếu đến nhà Trần Thuý Ngà ở 49 ngõ I, Minh Khai, phường Hoàng VZn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Hiếu nói với Ngà là Hiếu đang bán hàng cho cô chú ở Tân Thanh, nghe mẹ Hiếu điện bố bị tai nạn phải về ngay nên chưa kịp lấy tiền. Hiếu rủ Ngà cùng đi Tân Thanh lấy tiền. Ngà tưởng thật nên đi cùng Hiếu bằng ôtô đến Tân Thanh.

    Đến nơi, Hiếu lại nói dối Ngà là bán hàng tại Pò Chài - Trung Quốc để Hiếu gọi người sang đón. Nhưng thực chất Hiếu vào bưu điện gọi cho Hoa là đã có "hàng" và bảo hai thị sang đón. Khoảng 10 phút sau có một phụ nữ dân tộc dẫn Hiếu và Ngà đi tắt đường đồi sang Pò Chài để gặp Hoa và Linh. Hiếu tiếp tục nói dối Ngà phải đi qua trạm công an Trung Quốc nữa mới đến chỗ bán hàng. Sau đó - cả Hiếu, Ngà, Hoa và LInh cùng đi xe ô tô đến Bằng Tường.

    Tại đây, Hiếu nói dối Ngà rằng mình phải đi mua rau về nấu cơm rồi bỏ đi. Trên thực tế, thị đã bán Ngà cho Hoa và Linh. Còn Ngà, khi biết mình đã bị bán cho Nga và Linh, cô ngất xỉu phải đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, cô đã báo công an Trung Quốc và nhờ người điện về gia đình. Sáng ngày 29.3.2003, gia đình Ngà đã kịp sang Trung Quốc đón cô về, trước khi cô bị cưỡng ép làm gái mại dâm trong những ổ mại dâm bên kia biên giới.
    Sau khi bán được Ngà, khoảng 8h ngày 28.3.2003 - Hiếu từ Trung Quốc về thẳng nhà Ngô Thị Tuyết, thành phố Lạng Sơn. Hiếu nói dối với Mai rằng mình bán hàng Zn cùng Ngà tại Tân Thanh mà bố bị tai nạn phải lên Tân Thanh lấy tiền, mặt khác Ngà khó tính nên nhờ Mai đi cùng nói hộ. Mai đồng ý đi cùng Hiếu bằng xe ôtô đến Tân Thanh.

    Vì sợ bị lộ nên trước khi về Việt Nam, Hoa và Linh bàn thống nhất với Hiếu không được đưa người đến cửa khẩu mà ở vườn mận gần cửa khẩu sẽ có người đến đón. Hiếu và Mai đợi khoảng 30 phút sau có người phụ nữ đưa đường lần trước đến đón và đưa Mai và Hiếu sang Trung Quốc. Hoa và Linh đón tại bằng Tường. Hiếu tiếp tục nói dối Mai là nhà hàng nghỉ, Ngà đi chơi nên để Linh đi tìm. Khoảng 40 phút sau Linh về nói Ngà bị tai nạn, dặn Mai ở lại còn Hiếu và Linh đi vào bệnh viện thZm Ngà. Nhưng thực chất Hiếu đã bán Mai được 4000 NDT ( tiền TQ) cho một quán Zn kiêm chứa mại dâm. Đến ngày 10.4.2003, gia đình Mai biết tin và sang chuộc được cô về với giá 14.000.000 đồng tiền VN.
    Cũng ngay tối 28.3.2003 - Nguyễn Thị Hiếu quay về Việt Nam để lừa người bạn gái thứ ba là Nguyễn Thị Vượng sang Trung Quốc bán, vì buổi sáng Hiếu đã gặp Vượng, nói dối mình đang mở quán Zn tại Tân Thanh, chưa có người làm. Thị bảo và hứa hẹn với Vượng rất nhiều điều về sự cộng tác làm Zn và thu nhập của Vượng. Ngộ nhận Hiếu là bạn tốt nên Vượng nhận lời.

    Vào khoảng 4h ngày 29.3.2003, Hiếu đến nhà hàng Hải Hà ở số 180, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, nơi Vượng đang làm để đón Vượng. Hiếu và Vượng đi xe ô tô đến vườn mận Tân Thanh. Tại đây, Hiếu tiếp tục nói dối với Vượng là mình bán hàng tại Pò Chài, Trung Quốc, không có giấy thông hành nên không qua được cửa khẩu, mà phải đi đường đồi.

    Khi người phụ nữ dẫn đường hôm trước đến đón Hiếu và Vượng sang Pò Chai, Hiếu vào thuê phòng trọ đợi Linh đến đón. Khi Linh đến, Hiếu tiếp tục nói dối Vượng phải đi bằng ô tô qua trạm nữa mới đến chỗ bán hàng. Vượng tưởng thật nên đi cùng bằng xe ô tô đến Bằng Tường. Hiếu dẫn Vượng vào nhà hôm trước đã bán Mai và Ngà. Tại đây, Hiếu đã bán Vượng được 4000 NDT cho chủ chứa gái mại dâm. Vượng đã phải ******* cho tới ngày 5.4.2003 mới tìm được đường về Việt Nam. Còn Hiếu, sống tại Nam Ninh Trung Quốc cho đến ngày 16.4.2003 thị trở về Việt Nam thì bị bắt.
    Vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử vụ án buôn người này với bản án thích đáng dành cho Nguyễn Thị Hiếu: 16 nZm tù. Đây còn là bài học dành cho những cô gái nhẹ dạ cả tin để bỗng chốc rơi vào cạm bẫy của kẻ buôn người.

    theo TTVN
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ôi, sợ quá !!!
    thế này thì iem ko nên đến Lạng Sơn à !?? sao tình hình ở đây phức tạp thế ? nhiều " thiên anh hùng chuyện " nhỉ ! chính quyền địa phương, dân đâu hết rồi !? hic hic,,, sợ quá !
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ôi, sợ quá !!!
    thế này thì iem ko nên đến Lạng Sơn à !?? sao tình hình ở đây phức tạp thế ? nhiều " thiên anh hùng chuyện " nhỉ ! chính quyền địa phương, dân đâu hết rồi !? hic hic,,, sợ quá !
  10. domdomrung

    domdomrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn có suy nghĩ như vậy là không đúng rùi đó,Lạng Sơn là một tỉnh biên giới thì phải có điểm riêng của tình biên giới ,phải có tính nóng bỏng,có mặt tốt mặt xấu chứ,bạn không thể so sánh tỉnh biên giới với các tỉnh khác được,chắc bạn cũng biết LS là 1 của khẩu quốc tế nổi tiếng tại VN

Chia sẻ trang này