1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức. Link của www.vespafriends.com

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi garu333, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Ở cách xa muôn trùng cây số nên không thể tham dự được, cho TrungJu gửi theo bộ lòng vậy các anh chị nhé!
     
    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. (Alexey Tolstoy)
     
  2. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Ở cách xa muôn trùng cây số nên không thể tham dự được, cho TrungJu gửi theo bộ lòng vậy các anh chị nhé!
     
    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. (Alexey Tolstoy)
     
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được làm khách mời PIAGGIO chính thức ra mắt văn phòng đại diện của Hãng và giới thiệu sản phẩm mới nhất chiếc Vespa Grantunismo ..
    ... đẹp kết hợp hài hoà giữa ACMA và chiếc cosa nhưng giá thì kinh quá ....gần 5000
    ...nhưng nếu kèm theo ...em vespa chân dzài này ...thì xem ra quá rẻ
    ...chương trình ra mắt ...bên hồ bơi lãng mạn như chính thương hiệu vespa
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được làm khách mời PIAGGIO chính thức ra mắt văn phòng đại diện của Hãng và giới thiệu sản phẩm mới nhất chiếc Vespa Grantunismo ..
    ... đẹp kết hợp hài hoà giữa ACMA và chiếc cosa nhưng giá thì kinh quá ....gần 5000
    ...nhưng nếu kèm theo ...em vespa chân dzài này ...thì xem ra quá rẻ
    ...chương trình ra mắt ...bên hồ bơi lãng mạn như chính thương hiệu vespa
  5. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Mới 6h30 sáng, đang lui cui tập thể dục sáng bằng cách... rửa em Standard thì Hongsonn alô, giọng mếu máo: "Bác ơi, sáng nay em ra chỗ thư giãn Vespa để bắt châu chấu về cho chim ăn như thường lệ... hic hic.. hu hu..."
    ThangVespa gãi đầu gãi tai: "Nào nào, vụ gì đây nói rõ ràng xem!"
    Hongsonn càng mếu tợn: "Úi giời ạ, tối qua bọn trộm nó vào khua khoắng sạch trơn rồi bác ơi... hic hic.. hu hu..."
    ThangVespa mất kiên nhẫn: "Thì rõ ràng xem thế nào, cứ thế thì sốt hết cả ruột! Thế chúng nó lấy những gì?"
    Hongsonn thút thít: "Bọn trộm nó khoắng sạch cả đầu video, TV, chén bát, tranh ảnh, mất luôn cái vợt bắt châu chấu của em bác ạ, cả cái rọ đựng châu chấu chúng nó cũng nỡ lòng nào... hic hic..".
    ThangVespa nhấp nhổm: "Bỏ bu! Thế còn mấy chiếc Vespa, Lam với Mobylette toi luôn à?"
    Hongsonn: "Còn nguyên bác ạ. Thế mới nạ! Đến cả cái thuyền máy to tướng để dưới rạch với mấy chục chậu cây kiểng to vật vã chúng nó cũng còn xơi luôn kia mà..."
    ThangVespa vò đầu bứt tóc: "Quái nhỉ!..."
    (Hongsonn đâu rồi kể tường tận cho anh em nghe với).
  6. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Mới 6h30 sáng, đang lui cui tập thể dục sáng bằng cách... rửa em Standard thì Hongsonn alô, giọng mếu máo: "Bác ơi, sáng nay em ra chỗ thư giãn Vespa để bắt châu chấu về cho chim ăn như thường lệ... hic hic.. hu hu..."
    ThangVespa gãi đầu gãi tai: "Nào nào, vụ gì đây nói rõ ràng xem!"
    Hongsonn càng mếu tợn: "Úi giời ạ, tối qua bọn trộm nó vào khua khoắng sạch trơn rồi bác ơi... hic hic.. hu hu..."
    ThangVespa mất kiên nhẫn: "Thì rõ ràng xem thế nào, cứ thế thì sốt hết cả ruột! Thế chúng nó lấy những gì?"
    Hongsonn thút thít: "Bọn trộm nó khoắng sạch cả đầu video, TV, chén bát, tranh ảnh, mất luôn cái vợt bắt châu chấu của em bác ạ, cả cái rọ đựng châu chấu chúng nó cũng nỡ lòng nào... hic hic..".
    ThangVespa nhấp nhổm: "Bỏ bu! Thế còn mấy chiếc Vespa, Lam với Mobylette toi luôn à?"
    Hongsonn: "Còn nguyên bác ạ. Thế mới nạ! Đến cả cái thuyền máy to tướng để dưới rạch với mấy chục chậu cây kiểng to vật vã chúng nó cũng còn xơi luôn kia mà..."
    ThangVespa vò đầu bứt tóc: "Quái nhỉ!..."
    (Hongsonn đâu rồi kể tường tận cho anh em nghe với).
  7. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    He he he he he... may quá, đang định dắt mấy em xe qua sân tennis xin ngủ nhờ... may mà mấy bác ăn trộm ra tay. Chứ để em mang xe qua rồi các bác vào lột cái logo gin của em thì đau lắm...
    Theo điều tra ban đầu, mấy gã ăn trộm đột nhập từ dưới sông lên, cắt rào B40 chui vào. Chúng đi từ nhà trên tới nhà dưới, lục lạo các thứ. Thậm chí mò vào giường ngủ móc luôn điện thọai di dộng nhét dưói gối mới ác. Chủ nhân có lẽ đang mơ mộng trên vài em vespa nào đó nên không thể tỉnh giấc. Sau khi quơ quào đuợc 1 mớ ampli, loa, bóp tiền, điện thoại, bọn chúng bàn với nhau: (phỏng đoán)
    - Ê, còn đám xe thổ tả này, tính sao mậy?
    - Xe cổ đó cha nội, mắc tiền lắm đó, mau đắt xuống ghe đi.
    - Ừa. Tao dắt các acma vàng, mày làm con standard kia. Rồi lên đắt tiếp con acma xanh, mày dông con lam li nhe.
    - Má ơi, xe gì mà khó dắt thế này... (thở hồng hộc)
    - ê coi chừng té...
    - Bỏ mẹ, xe này chảy nhớt tùm lum, dắt xuống ghe không được đâu, về ba tao đập chết.
    - Ừ, vậy thôi. Mình quơ bấy nhiêu cũng đủ rồi. Xe cổ gì mà khó d8át quá, không biết chạy được không. Về mày.
    - Để tao cạy cái logo lam li cho bõ ghét (hì hục cạy). Dán keo sắt mày ơi, phụ tao.
    5 phút sau:
    - Rồi xong. Đưa tao coi.
    - Trời ơi, logo "lô" rồi. chán quán. Về lẹ, công an sắp đi tuần
    Thế là 2 gã ăn trộm rút êm. Ra đến bờ sông chúng còn nhân đạo vứt lại mớ giấy tờ cùng cái bóp tội nghiệp. Bờ sông trắng xoá giấy tờ xe + giấy vệ sinh (do tay dính nhớt nên 2 gã ăn trộm mò vào toa-lét chôm luôn cuộn giấy )
    -
  8. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    He he he he he... may quá, đang định dắt mấy em xe qua sân tennis xin ngủ nhờ... may mà mấy bác ăn trộm ra tay. Chứ để em mang xe qua rồi các bác vào lột cái logo gin của em thì đau lắm...
    Theo điều tra ban đầu, mấy gã ăn trộm đột nhập từ dưới sông lên, cắt rào B40 chui vào. Chúng đi từ nhà trên tới nhà dưới, lục lạo các thứ. Thậm chí mò vào giường ngủ móc luôn điện thọai di dộng nhét dưói gối mới ác. Chủ nhân có lẽ đang mơ mộng trên vài em vespa nào đó nên không thể tỉnh giấc. Sau khi quơ quào đuợc 1 mớ ampli, loa, bóp tiền, điện thoại, bọn chúng bàn với nhau: (phỏng đoán)
    - Ê, còn đám xe thổ tả này, tính sao mậy?
    - Xe cổ đó cha nội, mắc tiền lắm đó, mau đắt xuống ghe đi.
    - Ừa. Tao dắt các acma vàng, mày làm con standard kia. Rồi lên đắt tiếp con acma xanh, mày dông con lam li nhe.
    - Má ơi, xe gì mà khó dắt thế này... (thở hồng hộc)
    - ê coi chừng té...
    - Bỏ mẹ, xe này chảy nhớt tùm lum, dắt xuống ghe không được đâu, về ba tao đập chết.
    - Ừ, vậy thôi. Mình quơ bấy nhiêu cũng đủ rồi. Xe cổ gì mà khó d8át quá, không biết chạy được không. Về mày.
    - Để tao cạy cái logo lam li cho bõ ghét (hì hục cạy). Dán keo sắt mày ơi, phụ tao.
    5 phút sau:
    - Rồi xong. Đưa tao coi.
    - Trời ơi, logo "lô" rồi. chán quán. Về lẹ, công an sắp đi tuần
    Thế là 2 gã ăn trộm rút êm. Ra đến bờ sông chúng còn nhân đạo vứt lại mớ giấy tờ cùng cái bóp tội nghiệp. Bờ sông trắng xoá giấy tờ xe + giấy vệ sinh (do tay dính nhớt nên 2 gã ăn trộm mò vào toa-lét chôm luôn cuộn giấy )
    -
  9. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    WOÀ ..!!! thật đúng là khẩu khí của dân vespa ganh tỵ giống như móc tiền đưa thằng em mê vespa bảo nó : mày xem thằng hàng xóm có con ACMA đẹp quá cho mày thêm ít tiền bán chiếc standard bù thêm vào mua chiếc ACMA láng cóng và gin hơn nó cho tao coi ( cũng ganh tỵ )
    Tưởng sao ...thằng em nói anh hai ơi làm chi tốn tiền vậy tối nay em lấy phân nữa thuê thằng ăn trộm chôm chiếc xe của gã hàng xóm xong dư tiền anh em mình làm một chầu cũng còn dư ..cần chi xe đẹp hơn anh ơi .. hehehe xem ra lòng ganh tỵ chú em này phải gọi là sư phụ của thằng anh hehe
    Nói chơi vui chứ may thiệt ...mấy tay giang tặc chắc nhỏ lớn nó chỉ biết ghe xuồng lên bờ thì đi bộ hay xe bus nên cả đám xe còn nguyên ... hehe mất điện thoại thì thay cái khác ..mất đầu máy thì có đầu máy xịn hơn thôi theo kiểu an ủi mất tiền được kinh nghiệm mất vợ được tự do ( hehe tui dzáy chòy cho madame hongsonn đọc bài này ) chứ mất vespa thì ba đời tổ tông thằng trộm lấy của ông cả nhà đang ăn nằm lăn ra ói cả nhà đang nói mồm miệng đầy lông đang lúc lông nhông ( cởi xe vespa chôm ) tông vào cột diện hehehe
    Thôi của đi thay người ... chuyện buồn chưa nguôi chuyện vui đã tới .. được cái bạn bè cũng alo hỏi thăm an ủi chút chút ...tối nay ra caffe vespa thứ sáu ngồi chơi đông thật là đông có tay nhà báo của Mẽo chuyên viết bài trên các tạp chí giới thiệu về du lịch Việt nam ra ngồi cứ xăm xoi mấy chiếc vespa đã vậy cứ nhè vespa chân dài với cô Út nhờ xuống làm mẫu chụp hình về đề tài vespa cổ saigon các thành viên khác sẵn dịp ăn có tèm lem ...đã thế tay phóng viên còn hẹn ngày mai xin các miss cho chụp tiếp vài kiểu ảnh ..chà chà vậy coi như ái đám vespa friends gàn dỡ không chừng sắp tới lên báo nước ngoài nhĩ !!??
    Chuyện này cũng hay đây sẵn dịp chủ nhật tay nhà báo muốn đến chơi với nhóm nhân tiện rũ luôn các quần thủ tennis của hội thứ sáu so tài với anh em mình thống nhất bắt đầu đấu từ 2h pm ... nghe đâu các quần thủ hội vespa thứ sáu chuyên nghiệp lắm ..thế thì các chiến hữu chuẩn bị nhá ai có quần đem quần ai có vợt đem vợt ... đánh một trận chí tử nháo nhào hehe ... Oro hiệp sĩ đi đâu , định Lam đâu nhớ ra mà đại diện chứ không có mà để hongsonn với garu ra tiếp khách thì ôi thôi ... hehe
    Vậy nhân dịp đông vui ...rủ luôn các chiến hữu Bình dương cùng tham gia cho bè bạn biết nhau .... à có nên hôm đó làm chút chút gì lấy hơi ca hát bên bờ sông không nhĩ
    .... đó là chương trình hai sau AQ caffe ..các chiến hữu chuẩn bị ai có gì chưa rỏ hay có ý kiến khác với tinh thần thông tin trên đề nghị nhanh chóng phản ánh trên forum ... ekeke
  10. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    WOÀ ..!!! thật đúng là khẩu khí của dân vespa ganh tỵ giống như móc tiền đưa thằng em mê vespa bảo nó : mày xem thằng hàng xóm có con ACMA đẹp quá cho mày thêm ít tiền bán chiếc standard bù thêm vào mua chiếc ACMA láng cóng và gin hơn nó cho tao coi ( cũng ganh tỵ )
    Tưởng sao ...thằng em nói anh hai ơi làm chi tốn tiền vậy tối nay em lấy phân nữa thuê thằng ăn trộm chôm chiếc xe của gã hàng xóm xong dư tiền anh em mình làm một chầu cũng còn dư ..cần chi xe đẹp hơn anh ơi .. hehehe xem ra lòng ganh tỵ chú em này phải gọi là sư phụ của thằng anh hehe
    Nói chơi vui chứ may thiệt ...mấy tay giang tặc chắc nhỏ lớn nó chỉ biết ghe xuồng lên bờ thì đi bộ hay xe bus nên cả đám xe còn nguyên ... hehe mất điện thoại thì thay cái khác ..mất đầu máy thì có đầu máy xịn hơn thôi theo kiểu an ủi mất tiền được kinh nghiệm mất vợ được tự do ( hehe tui dzáy chòy cho madame hongsonn đọc bài này ) chứ mất vespa thì ba đời tổ tông thằng trộm lấy của ông cả nhà đang ăn nằm lăn ra ói cả nhà đang nói mồm miệng đầy lông đang lúc lông nhông ( cởi xe vespa chôm ) tông vào cột diện hehehe
    Thôi của đi thay người ... chuyện buồn chưa nguôi chuyện vui đã tới .. được cái bạn bè cũng alo hỏi thăm an ủi chút chút ...tối nay ra caffe vespa thứ sáu ngồi chơi đông thật là đông có tay nhà báo của Mẽo chuyên viết bài trên các tạp chí giới thiệu về du lịch Việt nam ra ngồi cứ xăm xoi mấy chiếc vespa đã vậy cứ nhè vespa chân dài với cô Út nhờ xuống làm mẫu chụp hình về đề tài vespa cổ saigon các thành viên khác sẵn dịp ăn có tèm lem ...đã thế tay phóng viên còn hẹn ngày mai xin các miss cho chụp tiếp vài kiểu ảnh ..chà chà vậy coi như ái đám vespa friends gàn dỡ không chừng sắp tới lên báo nước ngoài nhĩ !!??
    Chuyện này cũng hay đây sẵn dịp chủ nhật tay nhà báo muốn đến chơi với nhóm nhân tiện rũ luôn các quần thủ tennis của hội thứ sáu so tài với anh em mình thống nhất bắt đầu đấu từ 2h pm ... nghe đâu các quần thủ hội vespa thứ sáu chuyên nghiệp lắm ..thế thì các chiến hữu chuẩn bị nhá ai có quần đem quần ai có vợt đem vợt ... đánh một trận chí tử nháo nhào hehe ... Oro hiệp sĩ đi đâu , định Lam đâu nhớ ra mà đại diện chứ không có mà để hongsonn với garu ra tiếp khách thì ôi thôi ... hehe
    Vậy nhân dịp đông vui ...rủ luôn các chiến hữu Bình dương cùng tham gia cho bè bạn biết nhau .... à có nên hôm đó làm chút chút gì lấy hơi ca hát bên bờ sông không nhĩ
    .... đó là chương trình hai sau AQ caffe ..các chiến hữu chuẩn bị ai có gì chưa rỏ hay có ý kiến khác với tinh thần thông tin trên đề nghị nhanh chóng phản ánh trên forum ... ekeke

Chia sẻ trang này