1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tuc moi .

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi dirosemimi, 23/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ sập cầu Rạch ChiếcSáng qua (3/12), hàng loạt xe tải nối đuôi nhau tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh (hướng từ xa lộ Hà Nội vào thành phố) gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Cầu Rạch Chiếc có nguy cơ sập vì quá tải.
    Trong khi đó, 2 cầu tạm (song song cầu Rạch Chiếc hiện hữu) đang được tiến hành thi công và phải đến cuối tháng 1/2002 mới hoàn thành.
    Sau khi thực hiện miễn, giảm thu phí giao thông trên xa lộ Hà Nội kể từ 1/12, số lượng xe, nhất là xe tải lưu thông qua đây tăng 1,5-2 lần, khiến cầu đã yếu lại phải oằn mình chịu quá tải càng tăng mức nguy hiểm.
    (Theo Lao Động)
    Cac bac nao hay phai di qua day thi chu y ma can than day .

    [​IMG]
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    30% công nhân ăn Tết trên đường Hồ Chí Minh
    Hôm qua (4/12), Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 cho biết, các đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh sẽ cử người ở lại làm việc trong dịp Tết Nguyên đán 2002.
    Quyết định này nhằm đảm bảo tiến độ thi công đường.
    Để động viên tinh thần công nhân, Tổng công ty đã thưởng 2 tháng lương và hỗ trợ mỗi người 200.000 đồng ăn Tết.
    Rat dang tuyen duong tinh than lao dong cua cong nhan cua Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông5.Hichic tet ma con tru lai lam not o tren vung rung nui heo hut
    [​IMG]
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Và cũng ngần ấy Sinh Viên không có điều kiện về quê ăn tết và phải ở lại làm thêm.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Bắt một tội phạm theo lệnh truy nã của Cảnh sát Đài Loan
    Hôm qua (7/12), Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Chen Chi Lung, kẻ bị Cảnh sát Đài Loan phát lệnh truy nã đặc biệt về các tội buôn bán ma tuý, hiếp dâm.
    Bị truy nã ở Đài Loan, Chen Chi Lung đã bỏ trốn sang Việt Nam, sống như vợ chồng với một tiếp viên. Y tiếp tục mua bán trái phép ma tuý. Từ thông tin do phía Đài Loan cung cấp, Công an Việt Nam đã bắt được Lung tại một căn nhà thuê ở quận 10, TP HCM
    [​IMG]
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Gắp con giun sống dài 1,5 cm khỏi mắt một cháu bé
    [​IMG]Các bác sĩ phẫu thuật gắp giun ra khỏi mắt cháu bé
    Ca mổ cấp cứu này được tiến hành trưa 7/12 tại khoa Nhi, Trung tâm Mắt TP HCM. Bệnh nhân là Nguyễn Thị Thủy Tiên (3 tuổi, người Châu Đốc, An Giang), có nguy cơ bị viêm màng bồ đào, dẫn đến mù mắt nếu không được phẫu thuật lấy giun kịp thời.
    Con giun này theo máu chui vào mắt người bệnh. Nếu không được gắp bỏ ngay, nó có thể di động theo mạch máu đến các cơ quan trong cơ thể và gây nhiều biến chứng nguy hiểm khác.
    Tuổi Trẻ
    [​IMG]
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    TP HCM tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại
    Sáng qua (7/12), tại phường Long Bình, quận 9, 160 CD master, hơn 30 băng cassette, 43.000 CD và nhiều sách báo, sản phẩm đồi trụy khác đã bị hủy.
    Theo ông Huỳnh Văn Hội, Phó thanh tra Sở VH - TT thành phố, so với năm 2000, số lượng CD chứa nội dung xấu được thu giữ tăng gấp 7 lần.
    Tiền Phong
    [​IMG]
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Rút giấy phép vũ trường Monaco
    Hôm qua (7/12), Phó chủ tịch UBND TP HCM ký quyết định "tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề vũ trường" của Công ty TNHH Dịch vụ nghệ thuật văn hóa Sài Gòn - Hà Nội, trụ sở tại số 651 Trần Hưng Đạo, quận 5 (vũ trường Monaco), vì đã tái diễn những hành vi sai phạm.
    Theo quyết định này, Monaco không đảm bảo ánh sáng quy định tại vũ trường, gây ồn quá mức, kinh doanh không đúng quy định và lưu hành băng đĩa hình có nội dung khiêu dâm, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài việc rút giấy phép hoạt động, công ty còn bị phạt 37,5 triệu đồng và bị tịch thu 21 đĩa nhạc.
    4h30' cùng ngày, công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke ??oĐiểm hẹn Sài Gòn??? số 35 Nguyễn Thông, TP HCM, phát hiện tại đây có trên 100 thanh niên đang tụ tập trong các phòng karaoke. Tổ kiểm tra đã giữ 22 xe gắn máy không giấy tờ, thu 1 dàn máy karaoke.
    Cơ sở này bị rút giấy phép hoạt động từ lâu và mặc dù Công an quận 3 đã đề xuất lên UBND quận có hình thức xử lý đối với cơ sở này. Đây là lần thứ 3 Công an quận kiểm tra và phát hiện cơ sở vẫn hoạt động và có những biểu hiện là tụ điểm của tệ nạn xã hội.
    (Theo SGGP, TT)
    [​IMG]
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đôi nét về quán karaoke ??oĐiểm hẹn Sài Gòn??? số 35 Nguyễn Thông, TP HCM,
    Tụ điểm mới của những "con lắc" sau 24h
    [​IMG]Say sưa trong điệu lắc.
    Trước cổng một vũ trường lớn của TP HCM, lúc 24h ngày 20/7, đông đặc những thanh niên thời thượng, họ túa ra đường vì vũ trường... chuẩn bị đóng cửa. Tất cả còn đang rất hưng phấn. Đó đây, vang lên những tiếng la hét kích động, những tiếng rủ rê: ??oĐến Điểm hẹn Sài Gòn đi!???, ??oQua Tân Hải Hà???... Và cả dòng xe máy lao vào bóng đêm...
    Họ lao tới những địa chỉ mới, nằm ngay tại khu vực trung tâm thành phố, để "lắc" và "lắc" miệt mài cho đến sáng.
    Điểm hẹn Sài Gòn không phải là một vũ trường, mà là một nhà hàng, hay nói chính xác hơn là một quán ăn trên đường Nguyễn Thông (quận 3, TP HCM). Nếu vào buổi sáng, trông nó không khác gì so với những nhà hàng khác, nhưng đến khuya thì nơi đây hoàn toàn lột xác. Dù đã quá 12 giờ đêm nhưng hàng đoàn xe máy vẫn nườm nượp kéo về. Trước cánh cổng sắt rộng được mở một nửa, 3 bảo vệ mặc đồng phục màu gạch dàn hàng ngang, tay cầm đèn pin với đôi mắt dò xét từng người khách dẫn xe vào. Bên trong cánh cổng là một khoảng sân rộng, tối đen với hàng mấy trăm chiếc xe gắn máy dựng thành từng dãy dài. Sau khi gửi xe, khách được dẫn qua một phòng khách quá rộng có lắp kính cách âm, theo cầu thang hẹp để đến một quán bar có diện tích khoảng 60 m2. Ở đó trong bầu không khí ngột ngạt là tiếng nhạc mở hết công suất. Không còn một chỗ trống nào, khắp nơi đều kín người. Một số đông phải đứng lắc lư theo điệu nhạc. Phía góc tường bên trong, một nhóm đồng tính luyến ái nam khoảng 10 người đang kêu rú cuồng loạn. Ngay sát bên là những cô gái chỉ mặc trên mình mỗi chiếc... yếm và váy ngắn, cũng đang uốn éo với ánh mắt đờ đẫn, tóc tai rũ rượi.
    Tất cả những ai có mặt đều lắc, không đủ chỗ lắc mình thì lắc... đầu, uốn éo hai cánh tay như đang vẽ trong không khí... Có rất nhiều những cậu bé cô bé chỉ độ 13-14 tuổi cũng đến đây. Chen lẫn trong đám đông ấy là những thanh niên to cao, tóc dài, vẻ mặt bặm trợn đi qua đi lại với điếu thuốc lá trên môi, lắc lư cái đầu, da mặt đỏ bừng như say rượu. Họ là những tay xã hội đen bảo kê.
    Trời càng về khuya, lượng khách kéo tới càng đông. Những kẻ đến sau phải đứng ra cả ngoài hành lang, cầu thang... Hơn 1 giờ sáng, tiếng nhạc trong loa bỗng chuyển sang dồn dập hơn và một số cô gái, chàng trai bung lên sàn nhảy ở giữa quán bar (là sân khấu để ban nhạc biểu diễn trước 12 giờ, xây cao hơn xung quanh 1,2 m) rồi... run lên bần bật.
    3 giờ sáng, cả con đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, vắng lặng trừ khu vực trước cửa nhà hàng Tân Hải Hà, địa chỉ thứ hai mà dân chơi vẫn tụ về hằng đêm. Hầu như những ngôi nhà ở bên cạnh đều sáng đèn để làm thêm dịch vụ giữ xe cho Tân Hải Hà. Dù cửa chính nhà hàng đã đóng kín nhưng ở phía trước mặt tiền vẫn có 4 bảo vệ to con đứng canh chừng và cả chục chiếc taxi đậu sát hai bên đường. Hàng đoàn xe nối đuôi nhau kéo đến và mất hút vào phía trong nhà hàng. Khách đến chơi không vào bằng cửa chính mà vào bằng cửa phụ, đi thẳng vào tầng hầm để xe... Cho đến khi trời gần sáng vẫn có nhiều thanh niên nam nữ cưỡi xe máy tấp vào.
    Trên thực tế, không chỉ di chuyển ??ođịa bàn??? sang các tỉnh lân cận, dân chơi thuộc loại "có máu mặt" ở thành phố còn tụ tập đến các địa chỉ trên để nhảy nhót sau khi những vũ trường lớn đã "xuống nhạc" lúc 0 giờ. Điểm hẹn Sài Gòn và Tân Hải Hà chỉ là hai địa điểm lớn. Bên cạnh đó còn có khá nhiều những quán cà phê cũng đang có khuynh hướng mở những tụ điểm "lắc" bởi lợi nhuận khổng lồ hái ra từ dịch vụ này.
    (Theo Thanh Niên)
    [​IMG]
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Nghi án giết người đốt xác lúc nửa đêm
    Nạn nhân là một thanh niên khoảng 20 tuổi, bị đốt cháy sém toàn thân, sau đầu bị nhiều vết thương sâu, máu ra nhiều. Vụ án mạng xảy ra khoảng 22h20' ngày 9/12, trong khu vườn ươm cây điệp bông vàng, thuộc Công ty Công viên cây xanh TP HCM (ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).
    Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng sau khi giết chết thanh niên này, hung thủ đã chế xăng dầu lên và đốt để phi tang.
    Bên cạnh xác nạn nhân, công an thu được bật lửa gas hiệu Bic, nắp bình nhựa màu xanh, đôi dép nhựa nam và một hộp diêm bị đổ vung ra ngoài. Cách hiện trường khoảng 50 m, ngay trước cửa chòi bảo vệ của đội bảo vệ vườn ươm, cơ quan chức năng còn tìm thấy một chiếc áo mưa màu xanh dương và một chiếc dép nhựa.
    Từ những dấu vết trên có thể khẳng định nạn nhân bị giết tại một nơi khác (hoặc ở trong khu rừng), rồi mới bị đem ra đường mòn để đốt (hoặc cố gắng chạy ra ngoài), và có ít nhất 1-2 người thanh toán nạn nhân.
    Người duy nhất chứng kiến và phát hiện vụ án mạng là anh V.T.T., nhân viên bảo vệ vườn ươm, cho biết: ??oTrong lúc cùng anh Đ. cầm đèn pin vào rừng chữa lửa, tôi gặp một thanh niên đi xe Wave màu xanh nhớt chạy ra, lừ mắt nhìn tỏ vẻ hoảng hốt. Nghĩ y là người đã đốt cây nên tôi lừ mắt nhìn lại và pha đèn thẳng vào mặt hắn, đồng thời ghi lại biển số xe???.
    Đến cách đám cháy khoảng 3 m, anh T. phát hiện 2 bàn chân và ngọn lửa đang cháy đều khắp người nạn nhân. Không thấy kêu cứu, anh đoán người này đã chết, nên vội kêu anh Đ. ở lại canh hiện trường, rồi chạy đuổi theo gã thanh niên kia, nhưng hắn đã chạy mất dạng.
    Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án. Nghi vấn về một vụ thanh toán trong giới giang hồ, hoặc một vụ giết người cướp của đều không loại trừ.
    (Theo TN, TT)
    [​IMG]
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện An Bình sẽ thu phí
    UBND TP HCM vừa có quyết định chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành bệnh viện có thu phí. Đây sẽ là một đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, có nhiệm vụ tổ chức khám, chữa bệnh cấp cứu, nội trú, ngoại trú có thu viện phí theo quy định.
    Bệnh viện tiếp tục khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ miễn phí, hay các người có thẻ bảo hiểm y tế; khám sức khỏe, chứng thực sức khỏe theo quy định nhà nước; khám giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng Giám định y khoa thành phố trưng cầu.
    Ngoài ra, Bệnh viện An Bình còn có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu các đề tài y học, phát triển kỹ thuật chuyên môn, kết hợp tuyến dưới trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu???
    [​IMG]

Chia sẻ trang này