1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Online- Các hoạt động từ thiện ở Việt Nam và Thế giới

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi chuottrang1984, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tin tức Online- Các hoạt động từ thiện ở Việt Nam và Thế giới

    Cập nhập thường xuyên tình hình hoạt động của các hội từ thiện trên thế giới ... cũng như ở Việt Nam từng vùng từng miền .. Để chúngta cùng chia sẻ cảm thông và giúp đỡ ...
    Nhung tam guong vuot kho .. khong ngai gian kho .. nhungtam longhao tam ... Hay ton vin ho .. nhung trai tim kien tri khong met moi ...


    Rất mong được mọi người ủng hộ nhiệt tình


    BIGHEART --- NHỮNG TRÁI TIM .. KHÔNG CỦA RIÊNG AI


    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 19/09/2005
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN Ở CÁC TRƯỜNG HỌC
    ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ​

    "Người người làm việc thiện - nhà nhà làm việc thiện - ngành ngành làm việc thiện". Không đứng ngoài cuộc trong những năm qua, ở nhiều trường học, hoạt động từ thiện đã được đặt trong kế hoạch chính thức của nhà trừờng. Đã lên kế hoạch thì có sơ kết, tổng kết, tuyên dương động viên, cả khen thưởng và dường như mọi chuyện chủ yếu dừng lại ở những con số: bao nhiêu triệu, chục triệu đồng, bao nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu tập sách vở... Chỉ tiêu trên được phân bố về trường, trường phân bố về lớp, vượt bao nhiêu phần trăm. Thật đáng trân trọng, khuyến khích, nêu gương. Nhưng vấn đề lại chính là ở chỗ cần được bàn bạc, để sao cho có được hiệu qủa giáo dục nhân văn sâu sắc đối với tuổi trẻ học đường. Không thể giản đơn dừng lại ở những con số. Tôi muốn góp vài suy nghĩ với mong muốn chỉ là một sự gợi mở, trao đổi cùng bè bạn đồng nghiệp gần xa.
    Từ và thiện là gì nhỉ? "Từ "là lành, trái với lành là dữ. Thiện là tốt, trái lại sẽ là xấu, là ác. Từ thiện trước hết là từ tâm, thiện tâm, từ trong suy nghĩ và xúc cảm của mình, tiếp đến là thể hiện ra thái độ, cử chỉ, hành vi trong quan hệ với người khác. Thay vì dữ dằn, ác ý gây hại cho người khác, là đem lại điều tốt lành với mọi người, những người thân thiết và cả những người xa lạ. Do nhiều nguyên nhân, mấyai sống giữa cõi đời này lại không một lần gặp hoạn nạn mà không có hoặc ít có khả năng tự cứu lấy mình, rất cần đến sự giúp đỡ, thông cảm của đồng loại theo tinh thần "thương người như thể thương thân", không vụ lợi. Hiểu như vậy, hoạt động từ thiện mà chúng ta đang mở rộng thành phong trào quần chúng có ý nghĩa cao cả, không nhuốm sắc màu tôn giáo, tín ngưỡng: mặc dầu chúng ta thừa nhận và đánh giá cao sự tham dự của tất cả những ai có hảo tâm, không kể thành phần xã hội và tôn giáo. Bởi lẽ từ thiện từ tâm không chỉ là sự giúp đỡ kịp thời, có hiệu qủa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần đối với những người rơi vào cảnh hoạn nạn, quan trọng hơn, lại phải tham gia vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi tội ác - nguồn gốc sâu xa mọi đau khổ của con người. Cái nghĩa, cái tâm, lòng thành cao hơn tiền bạc của cải trong mọi việc làm từ thiện. Lá lành đùm lá rách; một miếng khi đói bằng một gói khi no, của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng là như vậy. Hoạt động từ thiện, được hiểu như vậy hoàn toàn đáp ứng nhu cầu - xúc cảm đậm đà tình nghĩa, tình người của tuổi trẻ học đường, nhất là đối với học sinh nhỏ, vốn giàu xúc cảm, tràn đầy sự thương cảm, rất dễ xúc động, thương thân, tủi thân, trong sáng, vô tư, thương người , thương con vật, cây trồng, chó, mèo, nhành hoa, ngọn cỏ. Thông qua những hoạt động từ thiện được tổ chức chu đáo, được chỉ đạo theo chiều sâu, chắc chắn sẽ góp phần to lớn trong việc bồi đắp những cơ sở tình cảm giàu giá trị văn hóa nhân văn ngay từ tuổi ấu thơ của đời người. Tính thiện và hoạt động từ thiện càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh "công nghiệp hóa", "đô thị hóa" với những cái gọi là "văn hóa bê tông cốt sắt" văn minh điện tử, con người đang đứng trước nguy cơ về một sự lãnh cảm, khô héo, mai một đi những gì là tình nghĩa trong quan hệ cộng đồng. Giáo dục lòng từ thiện vừa là sự giúp đỡ, sự chia sẻ nỗi đau khổ, vừa là sự đấu tranh chống lại sự thờ ơ, sự nhắm mắt, sự quay lưng trước những kẻ gieo tai họa cho ngưởi khác, thậm chí còn là sự giả dối: bàn tay phải thì vùi dập con người còn bàn tay trái thì lại nâng đỡ, cứu giúp....
    Chúng ta đang bàn đến những hoạt động từ t hiện còn những hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với những người có công với nước với dân, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng thì lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là đều rất cần tỉnh táo để tránh ngộ nhận, một sự ngộ nhận tai hại.

  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    "NGUYỄN NGỌC KÝ" CỦA TIỂU HỌC NGỌC HÀ"​

    Nguyễn Thanh Tùng học sinh lớp 3B Trường tiểu học Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, được các bạn mến phục gọi là "Nguyễn Ngọc Ký của Ngọc Hà"
    Cách đây không lâu, hồi còn học lớp hai, Tùng bất ngờ gặp tai nạn điện giật kinh hoàng. Sau hàng chục lần phẫu thuật tưởng chừng không qua khỏi ở Bệnh viện l03, Tùng được cứu sống, nhưng dòng điện oan nghiệt đã cướp đi đôi tay bé bỏng của Tùng.
    Hàng ngày, nhìn các bạn ríu rít rủ nhau đi học, Tùng thầm mơ ước: "Giá như mình lại được đi học, được vui chơi thoả thích cùng các bạn ở trường". Niềm khao khát đó luôn thôi thúc Tùng và Tùng tự nhủ: "Không còn đôi tay, hãy bắt đầu từ đôi chân vậy, như anh Nguyễn Ngọc Ký hồi nào".
    Kẹp cây bút giữa hai ngón chân, chân kia đè lên cái thước Tùng thử tập kẻ một đường đầu tiên. Nhưng sao cây bút cứ ngả ra không chịu nghe lời. Dòng kẻ lúc vòng lên, lúc lại xiên xuống. Mồ hôi vã ra mà đến trang thứ sáu, thứ bảy Tùng vẫn chưa điều khiển thước và bút kẻ thành dòng được. Có lúc cổ mỏi dừ vì phải cúi nhiều, mấy ngón chân tê cứng, Tùng chỉ muốn lăn ra nằm nghỉ. "Nếu không kẻ được thì làm sao viết được, không cố gắng thì đến bao giờ mới có thể thực hiện mơ ước được đi học. Nghĩ vậy Tùng lại kiên trì bền bỉ tập kẻ. Thế rồi, không biết đến trang thứ bao nhỉêu nữa, cây bút đã chịu theo ý Tùng, nét kẻ đã đều hơn, thẳng hơn. Phấn khởi về thành công bước đầu này, Tùng lại hăng hái tập viết. Trước kia viết một bài chính tả Tùng cảm thấy bình thường, nay viêt bằng chân dù chỉ một chữ cũng thấy khó làm sao. Có mỗi một chữ mà to bằng cả trang giấy. Chữ O chẳng "tròn như qủa trứng gà" mà nó cứ méo mó, nguệch ngoạc. ấy vậy mà Tùng rất vui chữ có to, xấu nhưng cũng ra chữ rồi, nếu cố gắng tập mãi chữ sẽ nhỏ và đẹp dần, nhât định mình sẽ được đi học. Nhiều hôm trái nắng trở trời, vết thương trên người hành hạ nhưng Tùng vẫn cặm cụi nắn nót từng chữ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, những dòng chữ đã ngoan ngoãn hiện dần dưới đôi chân khéo léo của Tùng. Một hôm, Tùng cười bẽn lẽn đưa bố mẹ xem quyển vở mà em đã tập viết và nói: "Con xin phép bố mẹ cho con đi học ạ!" Bố mẹ rât đỗi ngạc nhiên, sau cảm thấy sung sướng vì đứa con ngoan đã thực hiện được ước mơ đi học của mình.
    Năm học 1996-1997 Tùng học lớp 3B Trường tiểu học Ngọc Hà. Những khó khăn trong học tập như: Phải viết chữ đẹp, tập lắp ráp mô hình kỹ thuật, giải bài toán có có hình, tập vẽ phong cảnh, viết nốt nhạc... lại đến với Tùng. Nhưng tình thương yêu, sự chăm sóc ân cần của cô giáo và bạn bè là nguồn động viên giúp Tùng vươn lên. Đến nay, nếu ai có dịp xem vở Tùng viết, thấy những cần cẩu, xe goòng Tùng lắp ráp bằng các con ốc vít haychứng kiến Tùng chơi nhảy dây, bắn bi, thêu thùa... chắc không hình dung nổi em đã làm được các việc đó bằng chính đôi chấn non yếu của mình.
    Cuối năm học, phần thưởng xứng đáng đã đến với Tùng. Em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Niềm vui đến với Tùng cũng là niêm vui của bố, mẹ, thầy cô giáo và bạn bè.
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hội CTĐ Việt Nam ủng hộ 20 nghìn đô-la giúp đỡ các nạn nhân bị bão Katrina và phát động cuộc vận động quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị bão Katrina tại Hoa Kỳ
    Phát biểu tại Lễ tiếp nhận 20 nghìn đô-la của Hội CTĐ Việt Nam giúp đỡ các nạn nhân bị bão Katrina vào chiều 9/9/2005, ông Benjamin Moeling - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam - đã hết sức cảm động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cũng như của Hội CTĐ Việt Nam: ?oSự hỗ trợ của Chính phủ và Hội CTĐ Việt Nam là một hành động mà Chính phủ và nhân dân Mỹ sẽ không bao giờ quên?.
    GS Nguyễn Văn Thưởng trao tượng trưng 20.000 đô-la giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina
    Cùng với nhiều quốc gia trong cộng đồng quốc tế đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nước Mỹ khắc phục hậu quả cơn bão Katrina, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị bão Katrina tại Hoa Kỳ. Cuộc vận động quyên góp sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10/9 đến ngày 10/10/2005. Ngay tại buổi lễ, GS.TSKH Nguyễn Văn Thưởng ?" Chủ tịch, Tổng thư ký Hội CTĐ Việt Nam đã thay mặt Hội trao tượng trưng 20 nghìn đô-la cho ông Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để giúp đỡ các nạn nhân của bão Katrina thông qua Hội CTĐ Hoa Kỳ.
    Trước đó, ngày 8/9, Chính phủ đã quyết định gửi 100 nghìn đô-la hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng của cơn bão Katrina, trong đó có cộng đồng người Việt. Đồng thời, thông qua Hội CTĐ, Việt Nam sẵn sàng cử đội y tế sang vùng bị ảnh hưởng để giúp cứu trợ những người bị nạn.
    Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam đã gửi thư kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và người tình nguyện CTĐ trong cả nước quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị bão Katrina. Hưởng ứng lời kêu gọi, các cán bộ, hội viên Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và Thành Hội Hà Nội đã ủng hộ tại chỗ để giúp đỡ các nạn nhân thiên tai. Hội Việt ?" Mỹ đã ủng hộ 10 triệu đồng. Hiệp Hội Dệt may Việt Nam cam kết ủng hộ một thùng hàng trị giá 40 ngàn đô-la
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chuottrang84 mở chủ đề này rất hay. Mong bạn có nhiều thời gian cập nhật tin tức để mọi người theo dõi. Nếu được, cũng mong bạn mở rộng tính thú vị của tin tức hơn nữa bằng những bài tự phân tích của mình về các chủ đề liên quan. BN tin là sau đó, sẽ có nhiều người tham gia cùng với bạn
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tối 18/9, sau khi vào Nghệ An, bão số 6 đã suy yếu, và tiếp tục đi sâu vào đất liền qua địa phận nước Lào, rồi tan dần. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ đổ bộ vào đất liền, bão số 6 đã gây mưa rất to, giật sập nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của 2 người, 3 người khác bị thương.
    Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An, thống kê sơ bộ đến 7h sáng nay, có 2 cháu bé thiệt mạng. Một cháu 11 tuổi ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, bị cây đổ vào người. Một cháu 12 tuổi ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, bị nhà sập và đè chết. Cũng tại xã Nghi Thiết, gió bão mạnh cấp 8-9, giật trên cấp 10 đã làm tốc mái, giật sập nhiều ngôi nhà, khiến 2 người bị gãy chân, 1 người bị chấn thương sọ não.
    Bão đổ bộ đúng vào thời điểm triều cường đã nhấn chìm nhiều khu vực dân cư. Rất may, trước đó địa phương đã di dời 1.630 hộ dân. Trong đó có 1.000 hộ ở các xã Diễn Vạn, Diễn Thành, Diễn Trung (huyện Diễn Châu); 300 hộ ở các xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lương, Sơn Hải, Quỳnh Thanh, An Hòa (huyện Quỳnh Lưu) và 30 hộ ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.
    Bão gây ra những đợt sóng cao, đập thẳng vào tuyến đê biển gây sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, tuyến đê qua xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lương, Quỳnh Thanh, Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu); đê Diễn Trung, Diễn Ngọc, Diễn Kỳ (huyện Diễn Châu) và đê xã Nghi Yên, Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) đã bị sạt lở rất nhiều điểm, với tổng khối lượng 45.000 m3 đất đá. Đặc biệt nghiêm trọng, đập Khe Gang ở xã Ngọc Sơn, và đập Cù Chính Lan ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu có nguy cơ vỡ. Hiện nước tràn qua đập, có nhiều điểm bị xói lở.
    Về giao thông, tuyến quốc lộ 7A, đoạn qua huyện Đô Lương bị ngập sâu 0,3 m; quốc lộ Tràn Khe Tò đoạn qua huyện Nghĩa Đàn ngập sâu 1 m gây tắc đường. Các tuyến tỉnh lộ như: 545 (đoạn qua cầu sông Hiếu, Tràn Dinh); 598A (đoạn qua Nghĩa Đàn) bị ngập và sạt lở nhiều đoạn, giao thông bị gián đoạn.
    Với lượng mưa phổ biến 200 mm, có nơi xấp xỉ 300 mm đã nhấn chìm 11.000 ha lúa hè thu đang thời kỳ thu hoạch, 20.000 ha lúa mùa mới gieo cấy và 10.000 ha hoa màu vụ đông. Thiệt hại về thủy sản hiện chưa được thống kê.
    Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An, thiệt hại về vật chất khoảng 50 tỷ đồng. Nhưng đây chưa phải là con số cuối cùng bởi các huyện hôm nay mới xem xét toàn diện, báo cáo chính xác mức thiệt hại.
    Hà Tĩnh: Thông tin liên lạc bị gián đoạn
    Là tỉnh nằm sát vị trí tâm bão, Hà Tĩnh bị thiệt hại khá nặng nề. Gió bão giật đổ nhiều cột điện, cây xanh, khiến nhiều huyện bị mất điện liên tục suốt từ đêm qua đến sáng nay vẫn chưa khắc phục. "Ngay phòng thường trực ban chỉ đạo phòng chống bão lụt tỉnh cũng bị mất điện từ sáng sớm đến hơn 10h mới có. Hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn, các huyện thị không thể fax báo cáo nhanh về cho ban chỉ đạo. Trong 11 huyện thị, chúng tôi mới nhận được báo cáo của Thạch Hà", một nữ cán bộ thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh, phản ánh.
    Vẫn theo cán bộ này, đến 10h sáng nay, toàn tỉnh có 2 người chết, cùng ở huyện Đức Thọ. Một người đang điều khiển xe gắn máy bị mưa lũ cuốn trôi. Một cụ già 84 tuổi, nửa đêm đi ra ngoài, bị trượt chân ngã và dòng nước lũ đã nhấn chìm.
    Quảng Bình: 1 người dân bị lũ cuốn trôi
    Ông Nguyễn Ngọc Giai, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, cho biết đến 9h sáng nay, mới có 2 huyện Quảng Ninh và Bố Trạch trên tổng số 7 huyện thị báo cáo về tình hình thiệt hại do bão số 6. Tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, bão đã gây mưa lũ, cuốn trôi một cô gái 18 tuổi và 2 ngôi nhà của dân. Trường học của xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch bị tốc mái. Rất may ngày 18/9 là chủ nhật, học sinh được nghỉ học nên không có thương vong.
    Bão đã gây mưa rất to, tạo thành dòng lũ cuốn trôi 500 m đê ngăn mặn của sông Kiến Giang (huyện Quảng Ninh). "Do nước lũ đang ở báo động 2 nên nước biển chưa thể xâm nhập. Ngay khi lũ rút, chúng tôi sẽ cho hàn khẩu", một cán bộ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh, cho biết.
    Về nông nghiệp, có 20 ha hoa màu, 160 ha lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch đang chìm trong biển nước. Hiện toàn tỉnh có khoảng 500 ha lúa hè thu chưa thu hoạch.
    Ngoài ra, thiên tai cũng làm sạt lở 6.500 m3 đường giao thông nông thôn, sạt 7.800 m3 đất vùng bờ của các hồ nuôi tôm. Diện tích nuôi thủy sản vụ ba bị ngập khoảng 90 ha.
    Quảng Ninh: Đắm một tàu chở than, chủ tàu mất tích
    Nằm xa tâm bão, hôm qua Quảng Ninh chỉ có gió mạnh cấp 3-4, giật cấp 7-8, mưa lác đác. Trên đất liền hầu như không có thiệt hại. Tuy nhiên, ở ngoài khơi, gió bão khá mạnh đã nhấn chìm 1 tàu chở 50 tấn than tại khu vực đảo Thiên Cung. Trên tàu có 3 người, lực lượng cứu nạn của Quảng Ninh mới cứu được 2, còn chủ tàu (68 tuổi, quê Hải Dương) đã mất tích.
    Chúng ta chưa khỏi bàng hoàng trước những hậu quả mà cơn bão số 6 gây ra .. giờ bà con vùng lũ lại phải tiếp tục đối mặt với cơn bão số 7 mà theo dự báo của các trung tâm khí tượng thuỷ văn sẽ còn khủng khiếp hơn Cơn bão khủng khiếp nhất trong 9 năm qua
    Bây giờ là lúc chúng ta cùng nhau hướng về những người dân vùng lũ ,,, Các hoạt động từ thiện của toàn dân dành cho bà con vùng bị thiên tai lũ lụt sẽ được cập nhập trong vài ngày tới ..
    Tình hình bão lũ tại 1 số nước trên thế giới
    Bão Katrina 1
    Thân nhân những người Việt trong vùng bão
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 26/09/2005
  7. hieu239

    hieu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hello Everyone,
    I would like to send you the program of Peacework in Nha Trang (03-15/01/2006) and Great Houseton in Ben Tre (12-25/03/2006).
    (Peacework is an nongovernmental organization. They''''ll come here in Vietnam next month and cooperate with YMCA Vietnam to help build schools for children in Ben Tre and Nha Trang)
    We also need 5 volunteers (03 females + 02 males) for each group.
    Please feel free to inform your friends and get back to me on the 10th Dec for the Peacework workcamp and 20 Jan 2006 for Great Houseton workcamp.

    Thank you and look forward to hearing from you soon,
    Truong Ngan
    (cell phone: 0909.233.569 ; email: vnymca@hcm.vnn.vn)
    http://www.peacework.org/
    Được hieu239 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 14/12/2005
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn Hieu239 đã post thông tin lên.
    BN sẽ check lại với bên đó về các yêu cầu tuyển cộng tác viên để thông báo thêm cho mọi người biết.
    Rất mong các thành viên của Big HEART tích cực đăng ký tham gia những chương trình như thế này. Nếu các bạn cần tư vấn hay thư giới thiệu hoặc trình bày ý tưởng, có thể PM cho BN hay post lên trên này.
    Từ đây, mình có thể phát triển lên thành một sinh hoạt nhóm với nội dung chính là đánh giá hoạt động phát triển cộng đồng và tình nguyện, trao đổi kinh nghiệm và mời những người có kinh nghiệm đến nói chuyện.
    Ý tưởng trên mọi người thấy thế nào? Nếu đồng lòng mình sẽ triển khai sớm

Chia sẻ trang này