1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    anh nga này lắm trò quá ,như thế này thì sao sống nổi
    http://www.youtube.com/watch?v=D_sdWYmERhM&NR=1
  2. 0anh89

    0anh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    các pác cứ phải vặn vẹo nhau thế mới đươc ak?em thực sư yêu thích nga nhưng phải nhìn bản chât 1 cách khách quan. nga không làm đươc hoạc làm kém hỏn đồ của do thái thì gấu phải đi mua; nói thật UAV của do thái củng chả phải la rẻ gì, nhung để nga bỏ tiền ngâm kíu thì còn tốn hỏn ;bỏ đi 5tỷ rúp để chế tạo mà có được gì đâu;các bác chống chế cải tác dụng của các UAV thì đúng là em chịu: không lẽ mẽo nó làm ra chắc đẻ bay cho đep ha? nếu vậy các nươc mua vè làm cái chi?? mà mẽo làm UAV ở do thái mà nga lại đi mua hoá ra nga....
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Tin không mới nhưng có thể có người chưa biết:
    Mỗi năm, người Mexico lại làm lễ tưởng nhớ những người Mỹ gốc Ailen thuộc tiểu đoàn pháo binh Saint Patrick (San Patricios)
    .
    Từ phía sau bức tường đầy vết đạn của một pháo đài cổ, âm thanh rền rĩ của kèn ống và đàn bass cùng tiếng trống trận như sấm rền vang vọng qua trung tâm plaza của thành phố Mexico City.
    Người qua đường dừng lại nghe những bài hát của họ. Trẻ em cũng cố dướn cổ để nhìn một trung đội thổi kèn túi Mexico hành quân qua cổng pháo đài, họ chơi nhạc để kỷ niệm một thời kỳ lạ và làm chia rẽ lịch sử của người Mỹ gốc Ai Len.
    Các ban nhạc thổi kèn túi chơi nhạc mỗi tháng để vinh danh Tiểu đoàn St Patrick, một nhóm 600 binh lính người Mỹ gốc Ailen chuyển sang để chiến đấu cho Mexico trong Chiến tranh Mexico-Mỹ năm1846-1848. Mexico bị mất một nửa lãnh thổ cho Hoa Kỳ như là hậu quả của cuộc chiến.
    Đối với Hoa Kỳ, họ là những kẻ phản bội đào ngũ, nhưng đối với người Mexico họ là " những liệt sĩ Ailen" là anh hùng, họ được vinh danh trong tên đường phố, các tấm biển bằng đồng và lễ kỷ niệm ngày thánh St Patrick được tổ chức trên toàn quốc. Tên của tiểu đoàn được viết bằng chữ vàng tại đại sảnh của nghị viện Mexico, và một buổi lễ được tổ chức tại một công viên ở thành phố Mexico hàng năm để tưởng niệm việc hành quyết các thành viên của tiểu đoàn pháo binh này.
    "Đó là một trong số ít các câu chuyện lạ của lịch sử. . . và khá lãng mạn cho cộng đồng người Ailen, "ông Myles Doherty, lãnh sự Ailen tại Mexico City nói.
    Người nhập cư thành binh lính
    Câu chuyện về tiểu đoàn này bắt đầu với nạn đói khoai tây ở Ireland của thập niên 1840, buộc hàng ngàn người Ailen phải di cư sang Hoa Kỳ và các nước khác.
    Tháng 5 năm 1846 tháng, Hoa Kỳ tuyên chiến với Mexico vì một tranh chấp về biên giới của Texas. Nhiều người Ailen đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng được tuyển dụng cho cuộc chiến, đôi khi luôn trong ngày họ vừa đặt chân đến New York, Carlos Mayer, một sử gia và chuyên gia nghiên cứu về tiểu đoàn này.
    Hầu hết các sỹ quan chỉ huy quân đội Mỹ là người Tin lành, và họ đối xử với những binh sỹ là người Công Giáo di dân một cách tồi tệ, Mayer nói, trong khi đó, chính phủ Mexico lại cấp đất và tiền lương cao hơn để tuyển dụng binh lính. Khi chiến tranh bùng nổ dữ dội, thì việc tuyển tân binh (của Mexico ) từ những người mới nhập cư vào Hoa kỳ tăng lên không ngừng.
    "Nhiều người trong số họ bắt đầu nhận ra rằng Mexico là một quốc gia Công giáo đồng đạo, và quốc gia này đang bị xâm lược và thực sự không thể tự vệ được khi phải đối mặt với những ưu thế về quân sự của Mỹ," ông nói. "Vì vậy, họ bắt đầu chuyển đổi bên."
    Việc đào ngũ được dẫn đầu bởi John Riley, một pháo thủ người trước đây đã chiến đấu trong quân đội Anh. Họ được tham gia cùng một vài người Thụy Sĩ, Pháp, Scotland và Đức, hầu hết trong số họ cũng là người Công giáo.
    Họ được gọi là los colorados, hay là "những người mũ đỏ" bởi những đồng chí Mexico của họ, họ đã chiến đấu chống lại quân đội Hoa kỳ tại các trận đánh chính ở Monterrey, Buenavista và Cerro Gordo.
    Người Mỹ cuối cùng đã tiến đến ngoại ô của thành phố Mexico vào ngày 20 tháng 8 năm 1847. quân đội Mexico với phần còn lại của tiểu đoàn San Patricios đẩy pháo tới và bắn vào quân Mỹ từ một tu viện - pháo đài trên sông Churubusco cho đến khi họ hết đạn.
    Ba mươi nhăm thành viên của tiểu đoàn San Patricios đã hy sinh trong trận chiến, 85 người bị bắt và 85 người khác rút lui cùng với những gì còn lại của quân đội Mexico.Ngày 13 tháng 9 năm 1847, người Mỹ đã chiếm được Chapultepec Castle trong trận đánh lớn cuối cùng của cuộc chiến.
    Những người thuộc tiểu đoàn San Patricios, đã chạy sang phía Mexico từ trước chiến tranh đã bị đóng dấu với chữ "D" trên một bên gò má. Phần còn lại bị treo cổ, trong đó có khoảng 30 người bị hành quyết ở chân đồi Chapultepec.
    "Họ bị treo cổ tại thời điểm lá cờ Mỹ được kéo lên trong lâu đài Chapultepec để họ đươc tận mắt nhìn vào địa ngục của họ", Mayer nói.
    Mexico luôn coi cuộc chiến tranh là một cuộc ăn cướp đất đai trắng trợn của Hoa Kỳ, và mất mát vẫn tiếp tục ám ảnh mối quan hệ giữa hai nước tới tận ngày hôm nay.
    Nhận thức ngày hôm nay
    Tu viện cũ của Churubusco, nơi tiểu đoàn San Patricios bị đánh bại, bây giờ là một bảo tàng quốc gia dành riêng cho cuộc xâm lược mà Mexico đã phải chịu. Các lỗ đạn vẫn còn trên tường, và các khẩu pháo được chỉ huy bởi John Riley đứng phía ngoài.
    Cứ các chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, ban nhạc thổi kèn túi của tiểu đoàn St Patrick chơi nhạc để tưởng nhớ những người lính của mình. Vào một số ngày cuối tuần mỗi năm, một diễn viên đóng vai Riley nói chuyện với học sinh và khách du lịch. Những thành viên của San Patricios đã được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau ở Hoa Kỳ, ngay cả những gười đồng bào nhập cư Ailen, Ian McGowan, người giữ văn thư tại Viện nghiên cứu người Mỹ gốc Ai Len tại Đại học Thành phố New York cho biết.
    "Đặc biệt về mặt quân sự, đây là một cảm giác xấu hổ", McGowan nói. "nhưng sau một khoảng thời gian 40 hoặc 50 năm họ đã gần như hoàn toàn quên về câu chuyện này. Vị trí không chính thức của người Ailen, những người lúc đó đang cố gắng để trở thành người Mỹ trong thế kỷ 19 làm cho vấn đề này đã không được thảo luận. "
    Gần đây, tuy nhiên, người Mỹ đã bắt đầu chú ý hơn đến tiểu đoàn này. Các sử gia đã viết một số sách về nó trong thập kỷ qua, McGowan nói, và vào năm 1999 MGM phát hành một bộ phim về Riley, Một người anh hùng " One Man"s Hero".
    Bernard Brennan, một du khách người Mỹ gốc Ailen từ San Francisco, cho biết ông đã trở nên tò mò về số phận của tiểu đoàn sau khi thảo luận với một người bạn Mexico. Vào một buổi chiều gần đây, ông chụp ảnh một tấm bảng đá khắc đánh dấu ở một plaza của Mexico City, nơi 16 của các chiến sĩ Ailen bị treo cổ. Tấm bảng bằng đồng có ghi: "Để tưởng nhớ của các chiến sĩ Ailen của Tiểu đoàn anh hùng St Patrick, người đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ đất nước của Mexico trong cuộc xâm lược phi nghĩa năm 1847 của Hoa kỳ "
    [​IMG]
    Tấm bảng đồng lưu tên những binh sỹ của tiểu đoàn St Patrick bị Hoa kỳ hành quyết dưới dòng chữ "Để tưởng nhớ của các chiến sĩ Ailen của Tiểu đoàn anh hùng St Patrick, người đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ đất nước của Mexico trong cuộc xâm lược phi nghĩa năm 1847 của Hoa kỳ "
    Brennan nói rằng ông không thấy các binh sĩ là kẻ phản bội.
    "Là một người Mỹ gốc Ai Len, tôi tự hào về họ," ông nói. "Đôi khi bạn phải đứng lên và nói, "Điều mà đất nước tôi đang làm là sai trái" Tôi nghĩ họ là anh hùng., Anh hùng của lương tâm. "
    Nguồn: http://mexicotrucker.com/mexico-honors-irish-american-saint-patricks-brigade-san-patricios
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 28/04/2010
  4. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    5m một cái, bằng 1/6 con Su-30 rỗng nhà VỊT thôi, và làm nghề bán vũ trang, không vinh quang gì đâu.
    Thế bạn bảo, nếu lấy tênlửa nhỏ ra bắn thì cái UAV đó chống cự bằng gì ?
    Nếu không tồn tại trong môi trường chiến tranh, thì là hàng chiến hay là hàng dân sự ?
    Cách đây mấy năm, đa phần dân liệt não còn tưởng mỗi Mèo có UAV. Cách đây mấy ngày, đa phần dân liệt não còn tưởng Gẫu vẫn dùng UAV thời Liên Xô. xem lại đi, bạn có phải liệt não ko, nếu không, bạn tìm cho mình một UAV tồn tại được trong môi trường chiến tranh.
  5. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Đập thuỷ điện Clorado đã giết chết đồng bằng Mexico phía hạ lưu. Người Mèo nhận ra là họ cùng đường quá muộn. Điển hình nhất là hạt nhân, người Mèo cùng đường vì tội khai thác vô tội vạ tài nguyên, trước khi họ hiểu rằng, họ quá yếu để đi ăn cướp được nhiều ơn.

    Học tập cách ứng xử với liệt não: "thực tế" và "đúng đắn" khác nhau thiá nèo nhể
    ?oChúng tôi tập trung vào cải cách một cách thực tế, chứ không phải là lời nói đúng đắn giống như trước đây?
    Thế giới này, uy tín của liệt não to ghê, đến TT cũng phải nể.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76108/default.html
    http://vz.ru/news/2010/4/27/397060.html
    Chí phèo la làng. Cái tội ăn cắp kết cấu Pohang được bọn "chả còn gì để mất" ứng xử thế này.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76099/default.html
    http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/04/28/26/0301000000AEN20100428000200315F.HTML
    LHQ sẽ bàn bạc với Hàn Quốc về vụ chìm tàu
    VIT - Tổng thư kí Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 27/4 khẳng định, LHQ sẽ bàn bạc kĩ lưỡng với Hàn Quốc về vụ một chiến hạm của Hàn Quốc bị chìm tại khu vực biên giới biển tranh chấp với Triều Tiên.
    Bọn Tầu này dẫm lại vết chân Pháp-Mỹ trước WW2. Bắt đầu là các cty nhà nước bán các hợp đồng gia công của khối ngân sách nhà nước như vũ khí ra ngoài, phục vụ bọn quý tộc hủ thối la liếm. Đây là sự hủ thối đạt cao trào của chu kỳ biến đổi xã hôi, vì với một vài % lãi, chúng có thể lái ngân sách đi những con đường độc địa nhất.
    Cụ thể hơn, có thể nhận định tính chất này qua đài truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Công. Một vài nhà thầu dầu mỏ, vì các món lợi chưa rõ bao nhiêu, đã chi tiền cho một đám chó dại sủa dữ dội và làm những hành động mất nhân tính nhất như đuổi ngư dân ra bão. Điểu này chỉ chứng tỏ một điều, vì những món đút lót không đáng bao nhiêu đó, quân đội và nhà nước Tầu Khựa sẵn sàng làm chó dại. Chỉ vì thế thôi, chứ biển đảo cá mú gì đâu. Chó là chó, dại là dại, cá là cá và non sông là non sông. Bon này tất nhiên không thể thọ, nhưng những lý do chúng không thọ mình chưa thể biết hết. Có cái mà mình biết là cái lò hạt nhân CPR đó.
    Còn chúng ta, không lúc nào dừng biểu tình, chúng ta vì những lý do tỉnh táo và giá trị lớn, không vì virus dại và dăm món đút lót không đáng kể.
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA76093/default.html
    http://news.ifeng.com/mil/2/detail_2010_04/27/1460382_0.shtml
    Con lợn dân trí tung tin Maxcơ va đã được tháo dỡ từ tk trước. Tin được tung Thứ Tư, 28/04/2010 - 07:58. Thảo nào thế giới lắm liệt não đến thế. Bất cứ thằng nào cũng sẵn sàng làm đại lý phân vịt miễn phí, tham gia hệ thống ngu dân toàn cầu

    Thăm Hạm đội Biển Đen của Nga ở Ukraine
    (Dân trí) - Hạm đội Biển Đen của Nga đã đóng tại Sevastopol, Ukraine từ cuối thế kỷ 18 và hợp đồng thuê căn cứ này sẽ hết hạn vào năm 2017. Tuy nhiên mới đây Ukraine đã quyết định gia hạn hợp đồng cho thuê đến năm 2042 để đổi lấy giá gas rẻ từ phía Nga.
    Tàu Mátxcơva là tàu chiến lớn nhất của Hạm đội Biển Đen, được phát triển dưới thời Liên Xô cũ, vào năm 1967. Giống như nhiều tàu khác, Mátxcơva vẫn ở trong cảng và cuối cùng được tháo rời sau khi Liên Xô sụp đổ. Ảnh tuần dương hạm Mátxcơva trước khi bị tháo rời.

    Max được căm thù nhể, Bò Ho tuyên truyền đạn nổ trên tầu là "đám cháy" làm tầu bị thương ở Gruzia 2008. Rùi sau đó Max lên đà thay máy đẩy định kỳ 2009 cũng được liệt não tung hô là "bị thương". Hoá ra các liệt não vẫn không mặt dầy bằng dân trí.
    Báo chí ngu dân hay là báo chí mặt dầy đây ? quả ngu dân này độ lợn hơi đậm đặc. Các bạn lợn như dưới đây nhắn chúng hộ cái, mình mỏi mồm.
    http://www.baomoi.com/Info/Cac-chien-ham-Nga-den-An-Do-Duong-tap-tran/119/4189943.epi
    http://vitinfo.com.vn/mmuctin/quansu/thsk/la76084/default.html
    http://en.rian.ru/russia/20100427/158769790.html
    Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Pyotr Veliky thuộc Hạm đội Phương Bắc và tuần dương hạm mang tên lửa Moskva thuộc Hạm đội Biển Đen đã gặp nhau tại Ấn Độ Dương gần bán đảo Ả Rập," cơ quan báo chí này cho biết. MM: Pi ốt rơ đại đế là Kirov.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-392953/tham-ham-doi-bien-den-cua-nga-o-ukraine.htm
    Thêm vài k ghi nhỡ ai là lợn, ai là ngu dân , nhể.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Năm 2008, tàu Mirage là một trong số những tàu được triển khai trong cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia, khiến chính quyền thân phương Tây lúc đó của Ukraine phản đối.
    Cái con 617 này nó tên là Mirage từ bao h nhể. Hay nó mới đi Pháp du học về !!
    CÒn cái này lợn hơn nữà
    Tàu hộ tống nhỏ Ternopyl là tàu hải quân đầu tiên được triển khai ở Ukraine trong vòng 12 năm qua. Trong ảnh, tàu bỏ neo ở Sevastopol, trước các tàu hải quân khác của Ukraine vào năm 2006.
    Tầu Ucraina đỗ trong bến của hạm đội Biển Đen !!!!
    Nhất, cái dân trí này lợn số một Việt Nam. "Báo điện tử của hội khuyến học Việt Nam", à, thảo nào, cái hội này cũng là tay sai đắc lực của dây chuyền ngu dân chế liệt não công nghiệp. Thảo nào thế gian này lắm liệt não thế.
    Toàn bộ cái Crimean này là thành quả giành đi giật lại của người Nga trước Ôtoman trong 200 năm. Thêm nữa, đa phần dân chúng là người Nga, gia đình hoặc hậu duệ các thuỷ binh. Nó chỉ cần làm một thủ tục nhỏ thể hiện quyền dân chủ là thành một tỉnh của Nga. Người Nga không muốn làm thế, vì nếu như làm thế, họ không lấy riêng Crimean, mà lấy tuốt Đông Ucraina. Thật ra, cái chính trị thối bên U nó như thế, cả TT và TTg thi nhau bán nước cho cả Gấu và Moè, rooi8f trở thành tay sai của Putin để thổi giá dầu.
    Chiện nó là như thế. Đến khi Gấu thành lập trục an ninh Trung Âu, kéo dài đến Pháp, thì họ dứt khoát chuyện lộn xộn bên Ucraina bằng hiệp định này, cũng như giải quyết dứt khoá bên Ba Lan. Các ngu dân liền nhồi sọ liệt não toàn cầu bằng những nguồn phân vịt tương tự, là những bản tin đã được mua license, cắt đầu gọt đuôi, rồi dịch ra tất cả các thứ tiếng và cung cấp miến phí trên nét. Các "báo điện tử" không mất công in và phta hành này chỉ cần ctrl-C-V là xong việc.
    Thế nhưng phân thô phân thiển đến mức Maxcơva bị dỡ từ năm nào thì hôm nay mới thấy. quá nhất.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 29/04/2010
    LarvaNH thích bài này.
  6. 0anh89

    0anh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    5m một cái, bằng 1/6 con Su-30 rỗng nhà VỊT thôi, và làm nghề bán vũ trang, không vinh quang gì đâu.
    Thế bạn bảo, nếu lấy tênlửa nhỏ ra bắn thì cái UAV đó chống cự bằng gì ?
    Nếu không tồn tại trong môi trường chiến tranh, thì là hàng chiến hay là hàng dân sự ?
    Cách đây mấy năm, đa phần dân liệt não còn tưởng mỗi Mèo có UAV. Cách đây mấy ngày, đa phần dân liệt não còn tưởng Gẫu vẫn dùng UAV thời Liên Xô. xem lại đi, bạn có phải liệt não ko, nếu không, bạn tìm cho mình một UAV tồn tại được trong môi trường chiến tranh.

    Có ai biết ....................huyphuc1981_nb.................. chết chỗ nào không???
     
     
    [/quote]
    ------------------------------------------------------------------------
    em bó tay với anh lun: so giá trị = tiền với tính năng của máy bay tiêm kích với 1 cái UAV : em hỏi anh nga có cái UAV nào có tính năng tương đương với hàng của do thái ko ? hiện nay nga phần lớn đang dùng là loại nào? sản xuất đươc bao nhiêu năng rồi mà chả ko cổ ? học thuyết quân sự nga là chỉ phòng thủ ko đánh xa nhà nên nó ko phát triển uav: chú thú thật nó mà có thời gian + kinh phí thì hàng do thái không phải đối :bây giờ gấu mới chú ý đến , nên mua về 1 vài chú để ngâm kíu; điều đó hoần toàn dể hiểu : đi mua đồ của ngươi # không có nghĩa là mình không làm đươc mà mình mua vì làm không = họ: điều đấy là 1 sư thât ko phải bàn cải:
  7. SSX999

    SSX999 Guest

    5m một cái, bằng 1/6 con Su-30 rỗng nhà VỊT thôi, và làm nghề bán vũ trang, không vinh quang gì đâu.
    Thế bạn bảo, nếu lấy tênlửa nhỏ ra bắn thì cái UAV đó chống cự bằng gì ?
    Nếu không tồn tại trong môi trường chiến tranh, thì là hàng chiến hay là hàng dân sự ?
    Cách đây mấy năm, đa phần dân liệt não còn tưởng mỗi Mèo có UAV. Cách đây mấy ngày, đa phần dân liệt não còn tưởng Gẫu vẫn dùng UAV thời Liên Xô. xem lại đi, bạn có phải liệt não ko, nếu không, bạn tìm cho mình một UAV tồn tại được trong môi trường chiến tranh.
    [/quote]
    ------------------------------------------------------------------------
    em bó tay với anh lun: so giá trị = tiền với tính năng của máy bay tiêm kích với 1 cái UAV : em hỏi anh nga có cái UAV nào có tính năng tương đương với hàng của do thái ko ? hiện nay nga phần lớn đang dùng là loại nào? sản xuất đươc bao nhiêu năng rồi mà chả ko cổ ? học thuyết quân sự nga là chỉ phòng thủ ko đánh xa nhà nên nó ko phát triển uav: chú thú thật nó mà có thời gian + kinh phí thì hàng do thái không phải đối :bây giờ gấu mới chú ý đến , nên mua về 1 vài chú để ngâm kíu; điều đó hoần toàn dể hiểu : đi mua đồ của ngươi # không có nghĩa là mình không làm đươc mà mình mua vì làm không = họ: điều đấy là 1 sư thât ko phải bàn cải:
    [/quote]
    Anh thì thấy cũng bó tay với cô em luôn!!!
    Sao cô em không hỏi ngược lại? Israel có cái UAV nào tương đương Nga ngố không? Có cái nào tự động đi tuần ống dẫn dầu cả ngày chả cần thằng nào cầm Joytick vặn vặn, vặn vặn, có cái nào bắn như đạn BM-30 không? Có cái nào biết bay bầy siêu âm bảo nhau nện chỗ này bắn chỗ kia không? Có cái nào lên vũ trụ rồi tự về không?
    Israel có trận UAV rụng 7 cái liền tù tỳ ở đất Abkhazia nhể. Bọn Abkhaz này phòng không chẳng mạnh lắm đâu mà nó hạ liền 7 cái. À UAV loại này tốt, bay lâu, chụp ảnh rõ ràng, NGa nó mua về giao cho cảnh sát đi săn bọn buôn lậu, giao cho mấy chú Ossetia tuần biên rất tốt, mấy thằng nhà Zỉn mò dang rình rập biết liền.
    Đến thằng nghèo đói như Abkhazia còn biết bắn rụng UAV thì mang đi chiến ở đâu? À bọn taliban không có cái gì ngoài AK cả, chiến đấu bằng UAV rất tốt.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    5m một cái, bằng 1/6 con Su-30 rỗng nhà VỊT thôi, và làm nghề bán vũ trang, không vinh quang gì đâu.
    Thế bạn bảo, nếu lấy tênlửa nhỏ ra bắn thì cái UAV đó chống cự bằng gì ?
    Nếu không tồn tại trong môi trường chiến tranh, thì là hàng chiến hay là hàng dân sự ?
    Cách đây mấy năm, đa phần dân liệt não còn tưởng mỗi Mèo có UAV. Cách đây mấy ngày, đa phần dân liệt não còn tưởng Gẫu vẫn dùng UAV thời Liên Xô. xem lại đi, bạn có phải liệt não ko, nếu không, bạn tìm cho mình một UAV tồn tại được trong môi trường chiến tranh.
    [/quote]
    ------------------------------------------------------------------------
    em bó tay với anh lun: so giá trị = tiền với tính năng của máy bay tiêm kích với 1 cái UAV : em hỏi anh nga có cái UAV nào có tính năng tương đương với hàng của do thái ko ? hiện nay nga phần lớn đang dùng là loại nào? sản xuất đươc bao nhiêu năng rồi mà chả ko cổ ? học thuyết quân sự nga là chỉ phòng thủ ko đánh xa nhà nên nó ko phát triển uav: chú thú thật nó mà có thời gian + kinh phí thì hàng do thái không phải đối :bây giờ gấu mới chú ý đến , nên mua về 1 vài chú để ngâm kíu; điều đó hoần toàn dể hiểu : đi mua đồ của ngươi # không có nghĩa là mình không làm đươc mà mình mua vì làm không = họ: điều đấy là 1 sư thât ko phải bàn cải:
    [/quote]
    Thực sự mình không thấy Nga cần UAV lắm vì họ có vệ tinh, và tình báo tốt! Mình thấy bác Phúc nói đúng cái UAV dành cho dân sự thì ổn, chứ đánh nhau toàn diện thì ra rìa thôi! Với lại UAV của Do thái dễ bị phát hiện, chả cần radar cứ thấy điện thoại mất sóng, ti vi, đài rè thì vác igla ra phang 1 phát là rụng! 6 con rụng coi như là bắn rơi 1 con Su30 rồi còn gì nữa
  9. 0anh89

    0anh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    anh bảo UAV bị bán rụng như sung : thế em hỏi anh gấu nó bẻng gru .gau mất bao nhiêu máy bay?? thiệt hại có lớn ko ? UAV ko nhửng đóng vai trò trinh sát chi điểm mà còn trực tiêp tấn công như loại Reaper hay Predator B có thể mang 500 kg vũ khí, bao gồm cả tên lửa đối không AMRAAM, tên lửa đối đất Hellfire, Maverick, hay bom thông minh (laser hay gps).
    đươc thôi nếu anh bảo UAV là vô dụng và gấu ko cần thiết sử dụng trong nhũng cuộc chiếnthì sao lại đi mua làm gì ? nếu chuyện chính trị liên quan đến thương vụ S300 cua iran thì em không có gì để nói:
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Giời ạ!!! đã xắn tay áo, 2 tay 2 guốc rồi á cô em?
    À máy bay bay cao, bay nhanh thế còn chết nữa là UAV, Thời CT miền Bắc, Mỹ xài con trinh sát không người lái cũng xứng là UAV đấy. Nhưng con này bị bắn rụng cũng nhiều phải không. http://pilot.vn/?mod=news&page=view&id=7231
    Ai bảo UAV vô dụng. Tuỳ chỗ mà dùng chứ. Chiến khủng bố đi chân đất khá tốt, mỗi tội ít ngày lại thấy bị tố tuyền chết dân. UAV Israel cũng tốt, gì chứ bọn lính biên phòng có nó, đỡ phải đi tuần những chỗ tuyền núi. Ngồi nhà nhậu, nốc vốt-ka quá đã còn gì.

Chia sẻ trang này