1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ảnh gốc: http://vietbao.vn/The-gioi/Anh-canh-sat-dac-nhiem-quoc-te/11054141/433/
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Thừa nhận bác nhiều nguồn tin, Bác cho em mình mai ngực phập phồng đi thu tập thông tin thì phải biết.
    Bác xem nguồn tin XYZ thì bị đớp cả phao lẫn cần là phải.
    Thân mến!
  3. giacaymamtom

    giacaymamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè, cái chữ ký em để cho vui thôi , chứ nói thực là cái trò copy & paste ở các trang báo điện tử, hồi mới vào, em cũng có đợt hay làm, rồi bị các bác nhắc nhiều lần nên cũng chờn, may mà hồi đó em còn ngoan, không nổ xyz vung xích chó (một phần hồi đó em gà, kiến thức có tí nào đâu mà đòi bi bô), chỉ đông, phán tây như thâỳy bói xem voi nên các bác cũng nương tay.
  4. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Phần Lan có thể thay thế tên lửa đất-đối-không của Nga
    VIT - Bộ Quốc phòng Phần Lan đang cân nhắc đề xuất nâng cấp khả năng của hệ thống tên lửa đất-đối-không (SAM). Kế hoạch này có thể dẫn đến việc thay thế hệ thống tên lửa 9K37 Buk-M1 (SA-11 Gadfly) do Nga chế tạo.
    Phần Lan đã nhận 18 hệ thống tên lửa Gadfly trong năm 2006, như một phần của hệ thống phần cứng quốc phòng trong thỏa thuận trao đổi khoản tiền nợ từ thời Xô Viết giữa chính phủ Nga và Phần Lan. Giá trị thỏa thuận ước đạt 300 triệu USD.
    Bộ Quốc phòng Phần Lan đang xem xét các phiên bản thay thế SAM theo tiêu chuẩn của NATO, bao gồm hệ thống SAMP/T của Pháp-Italia và NASAMS của Nauy-Kongsberg. Chi phí cho dự án này khoảng 700 triệu USD.
    Bộ trưởng Quốc phòng Jyri Häkämies từ chối bình luận về ?oứng viên? có thể thay thế SAM. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết, dự án này hiện ở ?ogiai đoạn nhạy cảm?. Ngân sách quốc phòng năm 2009 không nhắc đến việc chi tiền cho các hệ thống SAM mới.
    Kongsberg NASAMS, có tầm phóng 16 dặm, có thể được triển khai trên phi đội máy bay chiến đấu F-18C/D của Không quân Phần Lan. Hệ thống Gadfly có tầm phóng 22 dặm, trong khi đó SAMP/T của Pháp-Italia có tầm phóng 62 dặm.
    NM (Theo Defense News)
    ==========================================================
    Các bác tính xem Vịt có thể hốt được đám Buk-M1 này ko ??
  5. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.507
    Đã được thích:
    1.515
    Thằng này có vấn đề hay sao mà lại định thay thế toàn bộ buk nhỉ?
  6. nguyendialo

    nguyendialo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    có dỡ hệ thống rada và đạn chuyển lên tầu được không nhỉ??nếu ok thì mua về chế mấy con của nhà xem thế nào
  7. thanh_a15

    thanh_a15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    thì nó đã chả nói là để hợp chuẩn nato rồi sao bác
  8. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.507
    Đã được thích:
    1.515
    Thằng NATO như Hy Lạp nó còn dùng đầy đồ Nga.
    Mà kể ra nó chịu bán buk đi với giá rẻ thì quá tốt.
  9. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    SA-11 Gadfly
    [​IMG]
    Những thông số chính:
    - Năm đưa vào sử dụng: 1983
    - Trọng lượng phóng: 690kg
    - Dài: 5,7m
    - Tầm bắn hiệu quả tối thiểu/tối đa: 3/28km
    - Tầm cao hiệu quả tối thiểu/tối đa: 0.015/15km
    - Tốc độ tối đa: 900m/s (3M)
    - Trọng lượng đầu đạn: 70kg
    - Bán kính sát thương 17m
    Hệ thống phòng không tầm trung SA-11 GADFLY sử dụng tên lửa nhiên liệu rắn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay tính năng cao và tên lửa hành trình. Đây là hệ thống được phát triển dựa trên hệ thống phòng không SA-6 GAINFUL (SA-6 có trong trang bị của lực lượng phòng không Việt Nam) với tính năng được cải thiện đáng kể, có thể tự động bắt bám cùng lúc 6 mục tiêu độc lập. Xác suất trúng đích của 1 phát bắn đối với máy bay cánh cố định là 60-90%, đối với trực thăng là 30-70% và đối với tên lửa hành trình là 40%, tăng đáng kể so với thế hệ SA-6. Hệ thống này có khả năng cơ động cao hơn và chỉ mất có 5 phút để triển khai chiến đấu. Khả năng chống nhiễu và đối phó với các hệ thống tác chiến điện tử được tăng cường. Một hệ thống SA-11 bao gồm các xe phóng 9A310M1, xe tiếp đạn 9A39M1, radar trính sát SNOW DRIFT Surveillance Radar 9S18M1, và xe chỉ huy/điều khiển 9S470M1. Tên lửa 9M28M1 với đầu dò bán chủ động có tầm bắn tối đa là 28km và có khả năng chịu tới 23G. Radar trinh sát cảhh báo sớm và bắt bám mục tiêu SNOW DRIFT có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 85km đối với các mục tiêu bay cao và 35km đối với các mục tiêu bay thấp ở độ cao 100m và 23km đối với các phương tiện có khả năng bay theo địa hình. Một khi mục tiêu được phát hiện, các dữ liệu được truyền ngay cho các xe phóng để sẵn sàng bắt bám và bắn thông qua hệ thống data link. Radar bắt bám và điều khiển hoả lực FIRE DOME hoạt động ở dải sóng H/I-band điều khiển tên lửa trong khoảng từ 3-32km và độ cao từ 15-22.000m, bám sát mục tiêu đang bay với tốc độ tối đa tới 3000km/h và có thể điều khiển cùng lúc 3 quả tên lửa để tiêu diệt 1 mục tiêu. Xe phóng được đặt trên khung gầm xe bánh xích GM-569 (tương tự như khung gầm hệ thống pháo phòng không tự hành ZU-23-4) mang được 4 quả tên lửa sẵn sàng phóng và có thể xoay 360º. Năm 1996, Nga đã chuyển giao cho Phần Lan 3 hệ thống SA-11 GADFLY với giá 185 triệu USD để trả các khoản mà Nga nợ nước này. Tính ra, mỗi hệ thống (tương đương 1 tiểu đoàn) có giá khoảng 61,67 triệu USD. Một số tài liệu cho rằng, giá 1 quả tên lửa 9M28M1 của SA-11 là vào khoảng 300.000 USD.
    --------------
    Coppy từ http://www.quansuvn.net/index.php?topic=228.10
    Ngon ko?????
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Xuân trên trạm canh trời
    [​IMG]
    Chiến sĩ tổ đài trạm ra-đa 37 trong ca trực.
    Không gian thoáng đãng mở ra trước mắt chúng tôi khi lên đến Trạm ra-đa 35 (Đơn vị H93, Đoàn phòng không B61). Đất trời như nhuộm sắc hoa xuân tươi thắm khi ở độ cao gần 2.000 mét so với mặt nước biển. Thiếu tá, Trạm trưởng Trần Trương An và cán bộ, chiến sĩ của trạm hồ hởi đón chúng tôi như người thân lâu ngày gặp lại. Lên chúc Tết cán bộ, chiến sĩ của trạm, ngoài lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Phòng không-Không quân, Đoàn B61? còn có đại diện các mẹ, các chị, các bạn trẻ Thủ đô do đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội dẫn đầu.
    Trong chúng tôi bỗng trào dâng cảm xúc khi nghe câu hát của các cô giáo trẻ Trường trung học cơ sở 15-10, thị trấn Nông trường Mộc Châu-đơn vị kết nghĩa với Trạm ra-đa 35: ?oNghe gió về hun hút phía trời mây, anh đến thăm em nơi đây, nắng hanh hồng đôi má. Nụ cười xinh thắm sắc hoa đào?. Lời bài hát tự biên của thầy giáo Khoa làm rộn ràng không khí Tết. Trong ấm cúng tình quân dân khiến tôi quên đi gió lạnh trên cao, nơi nhiệt độ chênh lệch ngày-đêm từ 10 đến 15 độ C. Thầy giáo Trần Đức Khoa, hiệu trưởng Trường THCS 15-10 kể với tôi: Các cô giáo ở đây thường đến trạm xin lá khế về nấu nước tắm cho con. Trạm trồng nhiều cây khế, nhưng thời tiết khắc nghiệt, cây trổ hoa, nhưng không thể đậu quả...
    Thiếu tá An, Trạm trưởng An là một trong những cán bộ có thâm niên lâu nhất ở Trạm ra-đa 35. Tốt nghiệp Học viện Phòng không năm 1991, anh về trạm công tác cho đến nay, hầu như chưa có Tết nào anh nghỉ trọn vẹn sum họp với gia đình. Thông cảm với hoàn cảnh, điều kiện công tác của chồng, vợ anh không quản đường xa từ quê huyện Yên Dũng (Bắc Giang) theo chồng lên các điểm cao ở Sìn Hồ (Lai Châu), Pa Háng, Tam Cương (Sơn La). 15 năm, ba lần chuyển nhà đến những nơi ở mới để được gần chồng, nhưng khoảnh khắc Giao thừa hay ngày đầu năm mới, vợ chồng chị ít khi được ở bên nhau, bởi anh thường xung phong trực, chăm lo Tết cho bộ đội, để anh em khác xa nhà, hơn được về quê đón Tết.
    Tết này, trạm trưởng An và Chính trị viên Đặng Văn Thành cùng ở lại trực Tết. Thành là con liệt sĩ, mới cưới vợ, gia đình ở Cầu Diễn, Hà Nội. Bố vợ anh có ba cô con gái, thì cả ba đều lấy chồng là bộ đội Đoàn phòng không B61. Vợ Thành là con út, được chiều hơn, nhưng cũng rất thông cảm với ?oông xã?, bởi biết các chị cũng đã nhiều năm đón Tết xa chồng.
    Các trạm ra-đa đều đóng quân trên cao, xa các trung tâm, độc lập công tác, do vậy, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn phòng không Hà Nội và Đơn vị ra-đa H93 có kế hoạch bảo đảm Tết và chỉ đạo các đơn vị lo Tết chu đáo, SSCĐ cao. Thượng tá Phạm Chí Thành, Chính ủy Đơn vị H93, cho biết: Đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn đến các trạm kiểm tra công tác SSCĐ, bảo đảm đời sống và kế hoạch tổ chức vui Tết, đón xuân cho bộ đội. Các trạm đều hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với LLVT địa phương, các đồn biên phòng bảo đảm an toàn khu vực, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Tết này, các trạm đều duy trì cơ bản 100% quân số trực; mọi tiêu chuẩn, chế độ trên cấp, chi ăn thêm, quà Tết của các đơn vị, địa phương đều được chuyển đầy đủ đến tận tay bộ đội; trang trí khánh tiết trang trọng, đầm ấm như trong gia đình lớn.
    Để lên được tổ đài thuộc Trạm ra-đa 37, chúng tôi phải leo gần một nghìn bậc, gió lạnh thổi ù ù. Trên màn hình khí tài, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Hùng Mạnh chỉ về hướng những cánh sóng phẳng đều, đó là dấu hiệu bầu trời bình yên. Mạnh cho biết: Những năm qua, trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bầu trời, không để sót, lọt, hoang báo mục tiêu, góp phần bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc. Chia tay đơn vị trong lời ca tiếng hát, tiếng hò reo cổ vũ của cán bộ, chiến sĩ, tôi càng cảm nhận sự đầm ấm, tươi trẻ khi mùa xuân về. Mùa xuân trên cao, thêm đẹp hình ảnh người chiến sĩ canh trời?
    Bài và ảnh: ĐÌNH XUÂN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này