1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. menquangbmt

    menquangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác Trung đúng là thâm độc, Vn cung khôn không kém
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Đồng bằng SCL thì cóc sợ lũ. Nhưng mà có khả năng trở thành 1 sa mạc lớn nhất VN đấy.
  3. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    TQ có nắn dòng thì lượng nước ở Lào và CPC vẫn đủ xài cho ĐBSCL, chỉ tội lúc đó nó sẽ có dạng như miền bắc bây giờ chứ không phải dạng sông nước vốn có
  4. congdanbien

    congdanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sa mạc ji bác Ngoài vấn đề nguồn nước thì còn, tập quán canh tác của đồng bào ta ở đồng bằng sông CL nữa. Lúc mới gieo hạt, nước xâm xấp, thì tránh được rầy nâu, sâu hại lúa đến khi sắp thu hoạch, thành TQ nó tháo nước khơi khơi gặt ko kịp thì đói. Chưa kể lúc thủy triều lên, nước mặn xâm thực, sông mà cạn thì còn ghê hơn nữa. Không tin thì anh em bắt con cá RÔ ra thả ngoài biển thì ko dãy đành đạch mới lạ... Em không rành lĩnh vực nông nghiệp lắm, nhưng cũng phân tích ít lời, thằng TQ nó thâm. Nhưng võ quýt dày có móng tay nhọn. Tuy thằng Trung Quốc kém thông minh hơn người Việt Nam mình, nhưng cũng làm ảnh hưởng ko nhỏ đến nền nông nghiệp nước mình!
    Tôi cực lực phản đối hành động này của TQ!
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đúng là bị bon Bê Bê Cờ với bọn rân chủ tẩy não mất hết lý trí toàn suy nghĩ thiển cận , toàn nghĩ về cái tiêu cực không đâu .
    đất nhà người ta người ta xây cái gì chẳng được miễn sao người ta thấy có lợi . không nhẽ nó để không rồi mùa khô dân nó thiếu nước canh tác , cũng như nó không xây thành đập thuỷ điện để xây nhiệt điện để hàng năm phai mua phải nhập hàng trăm tiệu tấn than trong khi đồ không phải mua tai sao không dùng ? có mục đích khống chế lượng nước hạ lưu không chưa biết chỉ biết tôi đủ dùng rồi thừa thì mới đến hạ lưu . còn nó muốn xả nước cho ngập được hết vựa lúa đồng bằng sông cửu long như mấy bác nói nghĩ kỹ đi rồi hay phát biểu . không biết trình đọ lớp mấy mà phát biểu lung tung theo gió ăn tàn của bon kích động . làm phép tính này và động não suy nghĩ lôgic thì sẽ hiểu bị thiểu não tế nào ?
    1 chỉ tính từ biên giới trung - lào rồi lào - cam cuối cùng mới đến cam - việt thì sông mê công đó dài bao nhiêu km ? cần 1 lượng nước bao nhiêu - bao lâu - mức độ bao nhiêu M3/s để đầy dòng chảy ( chưa thèm tính đến lụt như các bác nói ) nói chi đến VN ở cuối hạ lưu
    2 kể cả đập đó dự trữ được lượng nước khổng lồ đủ để làm ngậm lụt đến hạ lưu ( VN ) khi nó muốn VN lụt no xả kiểu gì ? xả từ từ thì Vn không thể lụt bởi nó chảy ra biển hết ( hạ lưu sông mê công chảy ra biển có 9 cửa ) và qua hàng trăng hàng ngàn km - còn nó xả đánh ục 1 cái xin thưa dân nó chết trước bởi cái đập dó không phải xây sát biên giới trung - lào . mà có sát biên giới trung - lào đi nữa xả thế dòng chảy có chịu được ? sẽ gây ra vỡ đê của lào vậy nước tràn đi đâu hay vẫn chảy về gây lụt cho VN ? mà kể cả lượng nước vẫn dư ( sau khi biến lào thành cái ao ) thì anh cam phải chịu vỡ đê - cam vỡ đê rồi cam có thành cái ao thì còn đâu nước để VN bị lụt ? cho nên cái đầu là để suy nghĩ chứ đừng dùng cái mông để nghĩ .
    còn tính về lợi ích tất nhiên của trời cho - của nhà trồng được sao ko dùng , có lợi cho tôi thì tôi dùng các bác có thiếu nước đó là do ông trời cũng giống như nhà bác bác thích xây toilet ở đâu thì bác xây ngay cạnh tường- đàu giường - bàn thờ .. nhà thằng hàng xóm cũng được ( miễn sao đừng thẩm thấu sang nhà nó ) thì bác xây, nó cấm đưọc bác sao ? bác thấ xây chỗ đó tiện lợi và đõ mất chỗ có lợi là được .
    cho nên đừng vì bị kích động la hét om xòm chửi bới mà trong khi đó có cái đầu lại không dùng đi dùng cái.... để nghĩ
  6. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bauxite này cực kỳ quan trọng, bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết thư 3 lần can ngăn. Lần này nếu vẫn quyết định tiếp tục đại dự án này, chắc sẽ có chuyện lớn... Bọn Tàu chỉ đứng ngoài thủ lợi. Minh theo dõi chuyện này thấy vô cùng bức xúc.
    Xem link các trí thức VN chống bauxite (chắc nhiều người đã biết!):
    http://www.bauxitevietnam.info/
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    To Đồ Điên
    Nhà bác với mấy nhà hàng xóm chung con mương. Bác ở cuối mương. Mấy nhà kia thấy lợi, nên đường thoát WC, đường thoát nước thải từ lò mổ, xưởng người của người ta, người ta cho thoát hết ra mương.
    Thế thì nhà bác cứ ngồi cuối mương mà hưởng, mà nâng bi cho tui đầu mương nhé.
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi tin chắc những kẻ ko coi các tướng lĩnh quân đội cảnh báo ko ra gì, và coi thường lời cảnh báo của các trí thức này sẽ thấy có một biến động lớn trong tương lai gần sắp tới! nước VN này có tài sản gì là của toàn dân chứ đâu có phải là than đá với Alumin của nhà chúng nó mà chúng nó thích khai thác là đưa ra câu đây là chủ trương lớn của Đ, con Dog nó cũng cảm thấy chối tai
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bác hình như ở nước ngoài?
    Chuyện thường ngày ở huyện bác ợ. Đừng lôi CT chính em vào, ko lại lên cây ngồi cả nút
  10. menquangbmt

    menquangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    đọc thêm mấy tin trên www.bauxitevietnam.info thấy Khựa nó gây ra bao tội ác mà nhà nước ta vẫn còn .... nhiều vấn đề quan trọng, Những bài học lớn từ thế hệ cha ông ta với 1979 và 1988 và hiện nay vẫn còn đấy.
    " Chiến thuật ?obất ngờ? là một hình thức chiến tranh truyền thống của Trung Quốc. Họ đưa ra các cách tiếp cận khác nhau, sau đó bất ngờ tiêu diệt đối phương"
    Hết boom nước giờ bauxit mà xong thi thêm quả boom hoá chất... nhà em ở Ban Mê môi trường trên đó rất mát mẽ trong lành, đừng huỷ hoại nó...
    Được menquangbmt sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 29/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này