1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 24/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vaiuthitbap

    Vaiuthitbap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước nên hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh cá bằng thép . Tàu bằng thép có thể đánh bắt xa bờ , bền, chịu được sóng gió tốt hơn tàu gỗ . "Tàu lạ" nhìn thấy tàu thép sẽ không dám húc (cả 2 cùng chìm thì toi )
  2. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    1. Igla-1 - SA-16
    2. Hàng lởm, chất lượng cỡ Longcin
    3. Xem cái 2 => Tự hiểu!
  3. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Nhà mình vẫn còn nhẹ tay quá mới là "khiển trách"
    http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/09/3BA14083/
  4. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    tầm bậy cái 2 với 3
    công nghệ là lắp ráp thủ công,tất cả mọi chi tiết đều nhập về từ Nga,mà hàng Nga cũng lắp ráp thủ công luôn=>chất lượng thì thấp hơn chút
    nhưng nói chung thì giá thành chẳng hạ dc bao nhiêu nên quyết định nhập nguyên con chắc ăn hơn
  5. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Thương tiếc anh vì đồng bào đã hy sinh trong bão lũ
    Thiếu tá Lê Văn Phượng, hy sinh khi cứu dân trong lũ dữ
    QĐND - Thứ Tư, 30/09/2009, 21:30 (GMT+7)

    Thiếu tá Lê Văn Phượng.
    [​IMG]
    QĐND Online - Trên chuyến xuồng cao tốc cùng cán bộ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đưa thi hài anh về Ban CHQS thị xã Quảng Trị, chúng tôi chạm những ánh mắt xót xa của người dân sống bên cầu Thạch Hãn khi biết tin Thiếu tá Lê Văn Phượng- Trợ lý Chính trị Ban CHQS thị xã Quảng Trị vừa bị lũ dữ cuốn trôi lúc đang cứu dân trong lũ.
    Trời Quảng Trị sau bão vẫn một màu xám xịt, mưa ngày càng nặng hạt, nước lũ dâng cao, cả thị xã gần như bị nhấn chìm trong nước. Người dân nơi đây tuy đang phải lo toan công việc bộn bề sau bão, lũ, nhưng không ai không mủi lòng khi nhắc đến sự hinh sinh của đồng chí Phượng. Chị Phạm Thị Loan, trú tại khu phố 1-phường 2-thị xã Quảng Trị bùi ngùi: ?oSau khi đưa dân lên quốc lộ 1 thì xuồng bị lũ nhấn chìm, có 5 người thì 4 người thoát nạn, 1 chú bị nước cuốn trôi, xót xa quá chú ạ?. Trên con đường Trần Hưng Đạo, một cháu gái đang bì bõm lội nước cùng bố mẹ, ngước nhìn tấm áo quan rồi đỏ mắt thảng thốt hỏi cán bộ, chiến sĩ trên xuồng: ?oThế là chú bộ đội ban sáng mất rồi hả các chú??
    Chuyện rằng: Rạng sáng ngày 30-9, bão số 9 tan. Sau bão là những cơn mưa lớn, nước dâng nhanh trên các sông Thạch Hãn, Ô Lâu, Bến Hải? cùng lúc đó, nhiều đoạn đường, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị chia cắt. Nước dâng cao đang đe dọa tính mạng của nhân dân. Từ 2 giờ sáng, Ban CHQS thị xã Quảng Trị liên tục nhận được thông báo nhân dân trên địa bàn bị ngập nước, cần di dời khẩn cấp. Không quản mưa to, gió lớn, những chiếc canô cứu hộ cứu nạn cùng những chiếc áo phao mang dòng chữ QK4 liên tục xuất phát, rẽ đêm tối, mưa giông đến với bà con gặp nạn. Đến 7 giờ sáng, Ban CHQS thị xã tiếp tục nhận được thông báo, có một số hộ dân ở ở khu phố 3-Phường 1 và xã Hải Lệ đang bị ngập úng nặng, cần được khẩn trương di dời. Chiếc ca nô biển kiểm soát TS660 chở đội ứng cứu gồm 5 đồng chí là Thiếu tá Lê Văn Phượng- Trợ lý chính trị, Thiếu tá Trương Văn Nhân- Trợ lý quân lực, Đại úy Trần Quốc Quang- Trợ lý tác chiến, Trung úy Nguyễn Ngọc Tiến- Trợ lý dân quân và đồng chí Nguyễn Đức Phong-Phó chánh văn phòng UBND thị xã Quảng Trị ngay lập tức lại rẽ sóng lao về phía những người dân đang gặp nạn.
    [​IMG]
    Các đồng chí trên cùng chiếc canô cứu nạn với Thiếu tá Lê Văn Phượng( Nguyễn Ngọc Tiến, Trương Văn Nhân, Trần Quốc Quang, tính từ trái qua).
    Tại khu phố 3, đội ứng cứu đã sơ tán được 2 người dân bị mắc lũ trên nóc nhà khỏi nguy cơ bị nước cuốn trôi. Sau khi đưa được 2 người dân đến điểm an toàn trên đường 1, đầu Nam cầu Thạch Hãn, ca nô tiếp tục hành trình lên Hải Lệ. Nước lũ vẫn dâng cao từng giờ, khi gần vượt qua gầm cầu Thạch Hãn, chiếc canô bị rơi vào vòng nước xoáy đang cuồn cuộn chảy, rồi tiếp tục bị đẩy ép sát vào trụ cầu. Nhìn lên phía thành cầu, thấy một số người dân cũng đang tìm cách hỗ trợ đội ứng cứu, đồng chí Tiến đã nhanh trí tung dây lên thành cầu. Tuy đã nắm được dây, song những người dân vẫn không thể kéo được chiếc ca nô thoát ra khỏi lực ép của dòng nước xoáy. Bất ngờ, một đợt sóng ào tới nhấn chìm chiếc canô. Các đồng chí Nhân, Tiến, Phong đã nhanh tay bám và treo người trên mố cầu, đồng chí Quang cũng thoát hiểm sau khi bung mình ra khỏi chiếc canô, bơi tiếp chừng 1km và bám vào cây cột đèn cao áp đã bị ngập trên đường Ngô Quyền, cả 4 đồng chí trên đều đã được người dân cứu thoát. Riêng Thiếu tá Lê Văn Phượng bị kẹt trong canô, sóng dữ đã kéo đồng chí cùng chiếc canô về đến đoạn sông, thuộc xã Triệu Thần-huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Sau hơn năm giờ vật lộn với sóng to, mưa lớn, đồng đội đã đưa được anh vào bờ. Tuy đã được tận tình cứu chữa, song Lê Văn Phượng đã không qua khỏi cơn nguy kịch . Anh đã anh dũng hi sinh.
    Không giấu được niềm thương tiếc khi Lê Văn Phượng hy sinh, Đại tá Hồ Thanh Tự- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vẫn tự hào khi nói về người cán bộ ưu tú của mình: ?oLê Văn Phượng sinh năm 1965, quê xóm Liên Hòa-xã Thanh Liên-huyện Thanh Chương-Nghệ An. Tuy gia đình còn gặp nhiều khó khăn, vợ làm ruộng, hai con nhỏ còn đang đi học, bản thân công tác xa nhà, song anh vẫn luôn phấn đấu vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đợt ứng cứu nhân dân trong vùng bão lũ lần này, Phượng là một trong những người đầu tiên xung phong đi cứu nạn. Sự hy sinh của Lê Văn Phượng là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh noi theo.?
    Công tác cùng Lê Văn Phượng khi hai người còn ở Đoàn B24-Quân khu 4, Thiếu tá Trương Văn Nhân-người đi cùng anh Phượng trên chiếc canô gặp nạn bộc bạch: ?oỞ đâu, trên cương vị công tác nào, đồng chí Phượng vẫn luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên, người quân nhân cách mạng, luôn nhiệt tình, tận tâm với công việc?.
    Trên đường ngược trở về Uỷ ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị nhận đồ tiếp tế cho nhân dân vùng lũ, chúng tôi cay mắt nhìn về phía sông Thạch Hãn, dòng lũ đục ngầu vẫn đang cuồn cuộn chảy. Đạp trên lũ dữ, vẫn thấp thoáng những bóng áo phao màu cam, lấp lánh trên đó là hàng chữ phản quang QK4. Dẫu biết nguy hiểm vẫn đang rình rập từ dòng lũ dữ, song với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4, cứu dân lúc này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
    Bài, ảnh: Giang Anh Hà
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 01/10/2009
  6. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Ủa Thế hoá ra cái 2 và 3 tầm bậy thôi à?
    Hay nhỉ
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chiếc HMS của Úc đậu ở cảng SG mà ko thấy bác nào show ảnh hết nhể, chắc coi khinh nó so với Ghẻ phải ko?
  8. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Có chụp rồi nhưng chưa đổ ra máy tính.
    Vào đây xem trước này Ếch http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/10/3BA14162/
    Trên tàu Hmas Darwin có khoảng 60 lính là nữ ...
    [​IMG]
    Làm nhà báo sướng thật, được người ta mời vào tận nơi để chụp, không phải đi canh me rồi chui rúc chụp từ xa tít vào như mình
  9. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Xinh thật. Vậy mà ở Tây chúng nó vẫn có câu nói đùa lính thuỷ bị gay hết..
  10. minhnhutct05

    minhnhutct05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tin mới đây.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/LA64876/default.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này