1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nó bắn qua alaxca được cnên có lẽ huốc đồ sơn rồi, bác yên tâm [r2)]
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Truyện tranh 'Cuộc chiến chống Pol Pot'



    Một bộ truyện tranh kể về cuộc chiến chống Pol Pot của dân quân Campuchia cùng bộ đội tình nguyện Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc trong cộng đồng.

    Bộ truyện trên có tên Mitsurin Shounen (Cậu bé rừng xanh), do họa sĩ người Nhật Bản Fukaya Akira thực hiện. Nội dung truyện xoay quanh số phận một cậu bé người Campuchia tên Aki Ra trong bối cảnh thời gian và không gian của cuộc chiến chống Pol Pot ở Campuchia.
    Theo đó, gia đình li tán, Aki Ra bị bắt vào lính Pol Pot từ khi còn rất nhỏ. Chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng của người dân Campuchia dưới bàn tay Khmer Đỏ, sự chán ghét của cậu đối với đội quân tàn nhẫn này ngày một lớn.


    [​IMG] Bìa của truyện tranh Mitsurin Shounen. Thế rồi, trong một trận chiến, Aki Ra bị bắt sống và đưa về doanh trại của quân đội tình nguyện Việt Nam. Được đối xử tốt và nhận ra tính chính nghĩa của cuộc chiến chống Khmer Đỏ, cậu đã gia nhập lực lượng của Việt Nam. Sự kiện này mở ra một trang mới trong cuộc đời Aki Ra.

    Trong suốt những năm chiến tranh, cậu thiếu niên Campuchia đã phải trải rất nhiều tình huống ngàn cân treo sợi tóc, như vượt qua những bãi mìn dày đặc trong đêm trong sự truy đuổi của kẻ thù, đối mặt với sốt rét rừng, đối diện với những người trước kia là chiến hữu…

    Biến cố dữ dội nhất xảy đến khi đơn vị của Aki Ra bị quân Khmer Đỏ tập kích trong đêm và hi sinh gần hết, chỉ có cậu và một người bạn thoát vòng vây. Sau nhiều ngày mò mẫm trong rừng, cậu tìm được một đơn vị Việt Nam khác và tiếp tục cuộc chiến chống Polpot cho đến ngày lực lượng này tàn lụi.

    Hòa bình trở lại trên đất nước Campuchia, Aki Ra lúc này đã là một người đàn ông từng trải. Anh lập gia đình và có một cuộc sống bình dị như bao người Campuchia khác. Nhưng di họa bom mìn, một nỗi đau nhức nhối vẫn hiện diện sau chiến tranh đã thôi thúc anh dấn thân vào một con đường khác: vận động cứu trợ nạn nhân bom mìn và tiến hành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
    [​IMG] Aki Ra cùng một số đồng đội được đề nghị gia nhập lực lượng Việt Nam chống Khmer Đỏ.
    Hình tượng nhân vật Aki Ra cùng toàn bộ câu chuyện của tác giả Fukaya Akira được xây dựng dựa trên một nguyên mẫu thực tế, đó là ông Aki Ra, một cựu chiến binh của cuộc chiến chống Khmer Đỏ, người đã sát cánh bên bộ đội Việt Nam suốt những năm tháng ác liệt của thập kỷ 1980. Sau này, Aki Ra trở thành người sáng lập của tổ chức Cứu trợ và rà phá bom mìn Campuchia (Cambodian Self Help Demining). Vào năm 2010, ông được hãng truyền thông CNN tôn vinh trong danh sách 10 người anh hùng của năm do những cống hiến của mình.

    Truyện về Aki Ra đã được đăng tải trên nhiều trang mạng truyện tranh trực tuyến bằng Anh ngữ và được các diễn đàn ở Việt Nam dẫn lại. Cộng đồng mạng trong nước đã bày tỏ nhiều cảm xúc xung quanh bộ truyện.

    Trên mạng xã hội Facebook, thành viên Pham Hung bày tỏ: “Nhiều tình tiết trong truyện đã làm mình rất xúc động. Câu chuyện đã thể hiện tính chính nghĩa của cuộc chiến chống Pol Pot của người dân Campuchia cùng tình nguyện quân Việt Nam, đồng thời đem lại cho giới trẻ một hình dung về thời kỳ lịch sử đau thương nhưng cũng đầy những nghĩa cử cao đẹp”.
    [​IMG] Aki Ra đóng quân gần một ngôi làng của người dân Campuchia. Trên diễn đàn *******.org, một cựu chiến binh trên chiến trường Tây Nam hồi tưởng:

    “Bộ đội mình ở bên Campuchia nói chung là rất được lòng dân, các bạn ạ. Tôi vẫn nhớ, có lần truy quét địch ở Stung cheng, khi vào một phum trong khu vực, nếu không nhờ bà con Campuchia chỉ lối thì không biết rằng sát nách đó có một ổ Pol Pot. Và cũng nhờ dân mà chúng tôi tóm được 3 tên Pol Pot giả dạng nằm lẫn trong phum đó!

    Rồi những bà mẹ Campuchia nhận những đứa con Việt Nam đang chiến đấu bên đó làm con nuôi, để rồi cứ chủ nhật hay ngày rảnh lại tay xách nách mang vô doanh trại "thăm con nuôi của tao". Tôi cũng có một bà mẹ nuôi như vậy. Tiếc rằng, mẹ đã mất cách đây hơn 10 năm. Lúc tôi sang bên đó (2006) thì không còn gặp được mẹ nữa...”.
  3. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ------------------------------

    Hơi nhỏ, xem tạm nhé!

    [​IMG]
  4. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Vầng, thank bác, như vậy lô 136 gần cực nam, cái bản đồ phân lô em xem kia là cái cũ rích nên nhầm nhọt :D
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ----------------------------------------
    Xem thêm cái này.

    [​IMG]
  6. dracula168

    dracula168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Việt Nam bắn đạn thật trên biển
    Hải quân Việt Nam sẽ tổ chức bắn đạn thật ở khu vực Hòn Ông, biển Quảng Nam.
    Thông tin trên được Quân chủng Hải quân Vùng 3 và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo.

    Theo đó, cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trên khu vực giới hạn bởi 4 điểm A, B, C, D.

    Cụ thể, điểm A ở 15°4400" độ vĩ Bắc, 108°3500" độ kinh Đông, điểm B ở 15°5342" độ vĩ Bắc, 108°3500" độ kinh Đông, điểm C ở 15°5342" độ vĩ Bắc, 108°4636" độ kinh Đông, điểm D ở 15°4400" độ vĩ Bắc, 108°4636" độ kinh Đông.

    Ngày bắn chính thức vào ngày 13/6, trong khoảng thời gian 18-24h.

    Cũng theo thông báo, các phương tiện thủy không hoạt động ở khu vực nói trên trong thời gian bắn đạn thật.

    Địa điểm bắn đạn thật trên bản đồ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình hình căng thẳng quá..........không biết sẽ đi đến đâu đây............
  7. minhnhat2003

    minhnhat2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đối phó với chó dại nó khó lắm.
  8. dracula168

    dracula168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc HQNDVN đang diễn tập bắn đạn thật trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của VN thì có một số tàu lạ mang số hiệu 084.....đi lạc vào và bị dính một cơ số tên lửa...Yakhon của HQ VN.....theo TTX Vỉa hè.com
  9. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    "Ngày 9/6, nhiều giờ sau vụ tàu Trung Quốc cố tình lao vào tuyến cáp khảo sát của tàu Viking II do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuê, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các tàu cá nước này trong khi đang hoạt động đã bị các tàu vũ trang Việt Nam xua đuổi.

    THX dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Trong cuộc xua đuổi này, lưới đánh cá của một tàu cá Trung Quốc đã vướng vào cáp của một tàu thăm dò dầu khí Việt Nam, do đó ngư dân Trung Quốc buộc phải cắt lưới đánh cá."

    Tàu Trung Quốc liều lĩnh lao vào phá cáp tàu Việt Nam, nhưng người phát ngôn Hồng Lỗi lại nói: "Hành động này đã gây nguy hiểm nghiêm trọng tới sự an toàn của các ngư dân Trung Quốc."

    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/...to-nguoc-Viet-Nam-tan-cong-tau-ca/6422379.epi
  10. MP5LIVER

    MP5LIVER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chúng ta đã làm gì?
    mặt trận tổ quốc việt nam thăm trung quốc
    phản đối trung quốc qua đại sứ quán trung quốc(mình phải qua gặp nó)
    tt thì quyết tâm, phấn đấu, cực lực nghe wài

Chia sẻ trang này