1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.512
    Đã được thích:
    3.615
    "Đồng đội của tôi rất cần được minh oan"
    Nhân dân Ninh Bình nhiều năm bất bình với ông Đinh Văn Hùng. Đứng trên trận tuyến đấu tranh chống tham nhũng, cửa quyền, hách dịch cùng nhân dân Ninh Bình có CCB Đinh Đức Phiếu, đã có đơn tố cáo đến Tỉnh ủy Ninh Bình và các cơ quan Trung ương năm 2008. Với cương vị lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy, nếu là người Cộng sản chân chính, khi tiếp nhận đơn tố cáo, điều đầu tiên là ông Hùng phải tự xem xét mình, rồi mời CCB Phiếu đến trao đổi trên tinh thần đồng chí, hoặc có thể tiến hành một cuộc họp Chi bộ bất thường nơi CCB Phiếu sinh hoạt Đảng, trao đổi thẳng thắn với nhau trên tinh thần xây dựng Đảng.

    Nhưng ông Hùng không chọn giải pháp đó, mà lại chỉ đạo các cơ quan điều tra, công tố, tòa án của TP. Ninh Bình mở phiên tòa ngày 1/12/2008 không có nguyên đơn, không có luật sư bào chữa cho bị can CCB Phiếu bị ghép tội danh “vu khống”; không cho người thân và các CCB của Sư đoàn 304 vào dự, chỉ có tòa chất vấn CCB Phiếu rồi vội vàng kết án 5 năm tù giam đối với CCB Phiếu, một người có 43 năm tuổi quân, 40 năm tuổi Đảng, 11 năm chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 304 anh hùng bám trụ trên chiến trường chiến lược Tây Nguyên, được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng 1, 2; được tặng thưởng 3 Huân chương Giải phóng hạng 1, 2, 3; nhiều Bằng khen và Giấy khen.

    Chiến sỹ Phiếu nhập ngũ ở tuổi 20 theo lời kêu gọi của Đảng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Sau 43 năm quân ngũ, ông trở về TP. Ninh Bình quê hương với cương vị Giám đốc Xưởng in Ninh Bình, mang trong mình bện sốt rét rừng, bị phơi nhiễm, trường nhiễm chất độc da cam.

    Mang phẩm chất người lính *****, CCB Phiếu dũng cảm chống tham nhũng, bị TAND TP. Ninh Bình ghép tội “vu cáo” xử phạt tù, bị tước quyền công dân và Đảng tịch; bị cơ quan Bảo hiểm xã hội Ninh Bình cắt lương hưu. Thật là một nghịch lý phũ phàng, gây bức xúc cho đông đảo CCB Sư đoàn 304, CCB tỉnh Ninh Bình và nhân dân Ninh Bình.
    Nhân dân Ninh Bình nhiều năm bất bình với ông Đinh Văn Hùng. Đứng trên trận tuyến đấu tranh chống tham nhũng, cửa quyền, hách dịch cùng nhân dân Ninh Bình có CCB Đinh Đức Phiếu, đã có đơn tố cáo đến Tỉnh ủy Ninh Bình và các cơ quan Trung ương năm 2008. Với cương vị lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy, nếu là người Cộng sản chân chính, khi tiếp nhận đơn tố cáo, điều đầu tiên là ông Hùng phải tự xem xét mình, rồi mời CCB Phiếu đến trao đổi trên tinh thần đồng chí, hoặc có thể tiến hành một cuộc họp Chi bộ bất thường nơi CCB Phiếu sinh hoạt Đảng, trao đổi thẳng thắn với nhau trên tinh thần xây dựng Đảng.

    Nhưng ông Hùng không chọn giải pháp đó, mà lại chỉ đạo các cơ quan điều tra, công tố, tòa án của TP. Ninh Bình mở phiên tòa ngày 1/12/2008 không có nguyên đơn, không có luật sư bào chữa cho bị can CCB Phiếu bị ghép tội danh “vu khống”; không cho người thân và các CCB của Sư đoàn 304 vào dự, chỉ có tòa chất vấn CCB Phiếu rồi vội vàng kết án 5 năm tù giam đối với CCB Phiếu, một người có 43 năm tuổi quân, 40 năm tuổi Đảng, 11 năm chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 304 anh hùng bám trụ trên chiến trường chiến lược Tây Nguyên, được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng 1, 2; được tặng thưởng 3 Huân chương Giải phóng hạng 1, 2, 3; nhiều Bằng khen và Giấy khen.

    Chiến sỹ Phiếu nhập ngũ ở tuổi 20 theo lời kêu gọi của Đảng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Sau 43 năm quân ngũ, ông trở về TP. Ninh Bình quê hương với cương vị Giám đốc Xưởng in Ninh Bình, mang trong mình bện sốt rét rừng, bị phơi nhiễm, trường nhiễm chất độc da cam.

    Mang phẩm chất người lính *****, CCB Phiếu dũng cảm chống tham nhũng, bị TAND TP. Ninh Bình ghép tội “vu cáo” xử phạt tù, bị tước quyền công dân và Đảng tịch; bị cơ quan Bảo hiểm xã hội Ninh Bình cắt lương hưu. Thật là một nghịch lý phũ phàng, gây bức xúc cho đông đảo CCB Sư đoàn 304, CCB tỉnh Ninh Bình và nhân dân Ninh Bình.
  3. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    vậy chắc bác cà phê có câu trả lời rồi à [:D]
  4. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    he he nghe nhạc hiệu là đoán chương trình rồi mà, dưng mà thực tế là đình đền chùa .... ít khi ngoảnh về hướng Bắc lắm, đó có thể là mong muốn của bạn và một số người trong đó có mình thôi ;));));))
  5. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
  6. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    không phải, bác để ý các đình chùa, đền xưa đều quay về hướng bắc, còn chùa, đền bây giờ toàn chùa "phố" nên phải theo thôi [:D]
  7. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    Để xua đuổi tà khí từ nhà hàng xóm tốt bụng:)) phía phương Bắc :-"
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    843
    [​IMG]

    Xem hình đoán chữ đi ;))
  9. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Mịa. thế hoá ra nó vẫn là "ấy", còn mình vẫn phải "ấy" à?[r37)]
  10. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    843
    Thế nào là quay mặt về hướng Bắc :-"hả bác?

    Có phải cửa chính, bàn thờ đặt theo hướng bắc - nam không ạ?

    Khi bác quỳ lạy trước bàn thờ thì mặt bác hướng về hướng nào ạ?

    Có phải hướng nam không ạ?

    Khi đó thì cái gì của bác quay về hướng bắc ạ?

Chia sẻ trang này