1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TỨC QUẦN VỢT QUỐC TẾ

Chủ đề trong 'Tennis' bởi vietphone, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietphone

    vietphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nadal không thể gây bất ngờ ở chung kết Nasdaq-100

    Niềm vui chiến thắng của Roger Federer.
    Chiến thắng hai set đầu tiên, nhưng tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, Rafael Nadal, đã không thể duy trì được lợi thế. Anh để Roger Federer thắng ngược ở cả ba set còn lại rồi đăng quang ngôi vô địch, sớm nay, với tỷ số chung cuộc 2-6, 6-7, 7-6, 6-3, 6-1.
    Đây mới chỉ là lần thứ ba trong sự nghiệp của mình, Federer lật ngược được tình thế sau khi để thua trước hai set. "Tôi thực sự không mong trận đấu diễn ra theo chiều hướng như vậy. Trong sự nghiệp của mình, ít khi tôi phải trải qua những tình huống như hôm nay. Nhưng lần này, vượt qua được điều đó, trước một đối thủ như Nadal, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Thành thật mà nói, tôi hơi tiếc cho anh ấy. Nhưng chính điều này cho thấy Nadal thực sự là một tay vợt triển vọng và là một đối thủ đáng gờm trong các giải đấu tới", Federer nói.
    Lần đầu tiên xuất hiện tại chung kết một giải Masters Series, tay vợt 18 tuổi Nadal ôm ấp tham vọng giành danh hiệu đầu tiên trên mặt sân nhựa tổng hợp sau khi đã có 4 chức vô địch toàn trên sân đất nện. Anh vào cuộc khá thoải mái. "Tôi nghĩ rằng Federer đã hơi lo lắng ở những game đầu tiên, nên tôi đã tận dụng lợi thế đó", Nadal nói. Tay vợt Tây Ban Nha chiến thắng hai set đầu tiên không khó khăn và dẫn trước tới 4-1 ở set thứ ba với một break ở game thứ 4.
    Vào thời điểm đó, tưởng chừng như tay vợt số 1 thế giới đã phải chấp nhận trận thua thứ hai trong năm 2005, sau thất bại trước Marat Safin tại bán kết Australia Mở rộng. Bản thân Federer cũng thổ lộ: "Tôi đã bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Vào lúc đó, tôi thấy mình hoàn toàn rơi vào thế bị động, không khác nào một người phải rượt đuổi đối thủ trên sườn núi dựng đứng trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng rồi như mọi người thấy, tôi đã tự đánh thức mình".
    Và rồi mọi chuyện đã không đi theo chiều hướng tưởng chừng dễ dàng cho Nadal. Federer giành lại break ở game thứ 7. Và cho dù có vẻ thi đấu không thực sự thoải mái, tay vợt Thụy Sĩ vẫn duy trì được sự lạnh lùng của mình, phát huy tối đa sức mạnh tinh thần, buộc đối thủ phải chơi tie-break. Và trong loạt đấu này, hầu như Nadal không có một cơ hội nào để chiến thắng. Thế trận sau đó trở lại với Federer. Chỉ cần 30 phút, anh đã vượt qua set thứ tư tương đối dễ dàng, giành được break của Nadal chứ không hề phải đối mặt với nguy cơ để thua ở game giao bóng của mình. Và ở set quyết định, Nadal đã chơi quá tệ. Trước một đối thủ đã mệt lử với hàng loạt các lỗi đánh bóng, Federer giành chiến thắng không mấy khó khăn.
    Đây là danh hiệu vô địch thứ 5 của Federer kể từ đầu năm 2005. Tay vợt số 1 thế giới còn phục thù thành công cho trận thua của anh trước Nadal tại chính giải đấu này, năm ngoái.
    Thua trận, nhưng Nadal chắc chắn đã tạo được ấn tượng và sẽ là đối thủ đáng gờm ở Pháp Mở rộng, giải Grand Slam trên sân đất nện, khai mạc vào cuối tháng 5. "Một trận đấu cân bằng, nhưng rất tiếc là đến cuối cùng, mọi chuyện tốt đẹp lại không đến với tôi. Nhưng tôi biết, mình đang chơi rất tốt và chính điều đó sẽ giúp tôi tự tin hơn nhiều ở mùa giải mới trên sân đất nện", Nadal nói sau trận đấu kéo dài tới gần 4 tiếng.
    Giành chức vô địch, Federer tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ nhất ATP, đồng thời bỏ túi 533.350 USD. Còn Nadal nhận được 266.675 USD.
    H.L. (theo BBC, AP
  2. truelie209

    truelie209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    TIN TỨC QUẦN VỢT QUỐC TẾ

    Gửi các Mod và các bạn crazy fan của box tennis: Để box chúng ta thêm phần sôi động và hấp dẫn, tui có ý kiến mở thêm chủ đề này để tất cả các bạn có thể post tất cả các thông tin nóng hổi nhất về môn thể thao " Chúa" này chia sẻ với mọi người.
    Thông tin có thể lấy từ bất kể nguồn nào chỉ cần ghi rõ nguồn (đặc biệt khuyến khích các bạn giỏi ngoại ngữ dịch các bài HOT nhất từ các trang Web về tennis của nước ngoài)
    Mở hàng tui xin lấy một bài trang tennis của vnexpress.net để chia sẻ:
    Chưa bình phục chấn thương, Agassi vẫn dự Mỹ Mở rộng


    Andre Agassi.
    Tất cả 100 tay vợt trong bảng xếp hạng ATP hiện thời đều sẽ góp mặt tại giải Grand Slam cuối cùng của năm. Trong số này có cả Andre Agassi - tay vợt người Mỹ chưa hề thi đấu suốt hai tháng qua vì chấn thương.

    Andre Agassi, 35 tuổi, chưa chơi một trận đấu nào từ hai tháng qua, sau thất bại ở vòng 1 Pháp Mở rộng, cuối tháng 5. Chính vết thương ở lưng dưới cũng khiến anh phải từ chối dự Wimbledon. Tuần vừa qua, Agassi đã cầm vợt trở lại, nhưng rồi lại không thể góp mặt ở giải đấu trên sân nhựa tổng hợp tại Indianapolis. Dù vậy, anh hy vọng sẽ chính thức thi đấu ở Los Angeles, tuần này, để tạo bước đệm cho Mỹ Mở rộng.

    Ngoài Agassi, các nhà vô địch của 5 giải đấu gần đây nhất gồm ĐKVĐ Roger Federer, Andy Roddick, Lleyton Hewitt và Marat Safin cũng sẽ góp mặt. Những tay vợt này đều đứng trong top 5 của ATP. Vòng 1 của nội dung đơn nam (cũng như đơn nữ) sẽ có 128 tay vợt tham dự. Ngoài danh sách 100 người kể trên, 16 tay vợt khác sẽ giành quyền thi đấu vòng chính thức sau khi vượt qua đấu loại, 8 người nhận suất ưu tiên và 4 tay vợt khác từng có thành tích cao tại giải đấu này.

    Danh sách hạt giống sẽ dựa vào bảng xếp hạng ATP ngày 22/8. Kết quả bốc thăm phân cặp vòng 1 được công bố sau đó hai ngày. Mỹ Mở rộng sẽ khai mạc ngày 29/8, diễn ra trong hai tuần và sẽ bế mạc ngày 11/9.
    (theo AP)
  3. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Boris Becker nói về Roger Federer với phóng viên đài BBC
    Roger Federer đã có danh hiệu Wimbledon thứ 3, và bây giờ ?
    Năm năm trước, không ai có thể nghĩ rằng kỷ lục 14 Grand Slam của Pete Sampras sẽ bị phá, ít nhất là trong thế kỷ này. Federer mới chỉ 23 tuổi nhưng với phong độ như hiện nay, tui tin chắc Federer có cơ hội phá những kỷ lục của Sampras. Sampras đã thắng danh hiệu Wimbledon cuối cùng vào năm 29 tuổi nên Federer có vài năm nữa để đuổi kịp Sampras. Anh ta có thể thắng cả bốn Grand Slam trong một năm, điều này ko nằm ngoài khả năng của Federer.
    Roger có thể trở thành VĐV xuất sắc nhất nếu anh ta thi đấu như trận chung kết vừa rồi và biết giữ phong độ ổn định trong vòng 5 năm tới.
    Roger biết cách nuôi niềm cảm hứng và động lực cho bản thân. Anh vào trận trong trạng thái tốt và thi đấu vì những lý do chính đáng. Anh ta ko chạy theo đồng tiền, anh ta ra sân vì niềm đam mê, anh ta thích thi đấu, thích được thắng. Kết quả đã cho thấy điều đó. Mọi người đều thấy ý nghĩa của việc thi đấu với Roddick và chức vô địch này đối với Federer. Anh ta đã khóc như một VĐV trẻ lần đầu tiên thắng một giải lớn.
    Thất bại ở Úc mở rộng và Pháp mợ rộng thực sự đau đớn vì khi là VĐV của mọi thời đại, tài năng của bạn được đếm bằng số danh hiệu Grand Slam mà bạn dành được hàng năm. Ngay bây giờ Roger cần nghỉ ngơi và sau đó anh ta phải tập chung vào các giải đấu lớn trong tương lai. Anh ta sẽ phải thi đấu với những huyền thoại của quá khứ và lịch sử.
    Tôi có thể so sánh Federer với Tiger Wood trong golf. Anh ta là cái rào cản và là một tin xấu cho các VĐV khác vì càng ngày Federer càng mạnh. Cách chơi của Federer cũng thay đổi những năm gần đây, anh ta sử dụng bộ não và sự sáng tạo để chơi trong khi Roddick vẫn chỉ dùng sức mạnh. Roddick cần phải thông minh hơn trong thi đấu. Anh ta mới 22 tuổi và còn nhiều thời gian để thay đổi. Hơn nữa Roddick cần quan sát điểm mạnh của Federer và cải thiện trình độ của mình càng nhanh càng tốt.

    (from BBC)
  4. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn về Rudsedski
    Người đại diện của Greg Rudsedski nói: Rudsedski và vợ anh rất vui mừng thông báo tin vui cho giới báo chí. Đứa con đầu lòng của họ sẽ chào đời tháng hai năm 2006. Tin đồn này bắt đầu lan ra khi cô Lucy Rudsedski bỏ công việc làm phóng viên ở Wimbledon.
    (BBC)
    -----
  5. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Johansson nghỉ thi đấu
    VĐV người Thuỷ Điển Joachim Johansson sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng sau một ca phẫu thuật vai.
    Đầu năm nay, Joachim xếp hạng thứ 10, sau thành công ở Adelaide và Marseille. Joachim hiện giữ kỷ lục thế giới về aces, 51 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp. Tháng 5 vừa qua, Joachim buộc phải bỏ thi đấu ở Pháp mở rộng do chấn thương khuỷu tay . Thất bại ở vòng 3 Wimbledon khiến Joachim phải chấp nhận vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng . "Trong thời gian này tôi sẽ tranh thủ tập luyện để tăng cường thể lực" Joachim trả lời báo Goteborgs-Posten của Thuỷ Điển.
    (BBC)
    Được andy_ancic sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 28/07/2005
  6. truelie209

    truelie209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn AA đã ủng hộ, mình rất mong nhận được những thông tin nóng hổi từ các bro dịch từ các trang Web nước ngoài:
    Ngày thứ 2 của giải Croatia Open: Không có những bất ngờ
    Robredo loại sớm "Guga" Kuerten.
    Guga không có nhiều cơ hội trưóc hạt giống số 3 của giải Tommy Robredo mặc dù anh cũng có những cơ hội riêng của mình khi dẫn trước ở set thứ nhất 3-1.
    "Tôi đã khởi đầu khá tốt và có cơ hội ở set thứ nhất nhưng đột nhiên tâm lý của tôi bị dao động nhiều trong trận đấu hôm nay, tôi thấy mình cần phải tự tin hơn nữa. Rõ ràng tôi còn một chặng đường rất dài phía trước để tìm lại ving quang đã mất" Tay vợt hạng 202 thế giới tâm sự.
    "Guga vẫn luôn là một tay vợt tuyệt vời nhưng không dễ để trở lại sau một cuộc phẫu thuật như vậy vào năm ngoái. Anh ta đã cống hiến hết mình và tôi chắc rằng trong tương lai không xa anh ấy sẽ lấy lại được vị trí trong quá khứ" Robredo phát biểu sau trận đấu trong lần xuất hiện đầu tiên ở Umag.
    J.C.Ferero cũng lần đầu tiên tham dự giải này. Anh đã vượt qua trận đấu với tay vợt đã lọt vào bán kết giải này năm ngoái Jarkko Niemiem chỉ trong vòng 40 phút. Sau khi kết thúc set thứ nhất với tỷ số cách biệt 6-0 và khi set thứ hai đang ở tỷ số 3-1 thì anh chàng người Hà Lan xin bỏ cuộc vì một cơn đau dạ dày.
    Carlos Moya cũng là ngưòi Tây Ban Nha may mắn khi vợt qua tay vợt vô địch giải này năm 1998 - Bohdan Ulihrach trong lần tham gia giải thứ 11 của mình khi anh chàng người Czech xin rút lui sau khi kết thúc set thứ nhất với tỷ số 2-6 vì một chấn thương khuỷu tay.
  7. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    5* cho truelie và AA!! (spam tí!-vote AA rùi hết vote đc!) Lúc đầu XP định ghép phần này vào mục tin tức, nhưng đa số mọi người đều đọc tin trên vnexpress, vietnamnet... hết cả, bác ko ten thì lâu nay bận việc nên ko ai cập nhật tin tức! hôm nay có cái topic này thật bổ ích!! (SPAM một tí mai sẽ xóa!)
  8. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Capriati sẽ trở lại thi đấu
    Jennifer Capriati sẽ cùng đương kim vô địch Pháp mở rộng Justinne Hardenne và Mary Pierce tham gia giải Linz Open ở Áo từ ngày 22 tháng 10. Điều này được khảng định vào thứ tư (ngày 27/7). Capriati chưa hề thi đấu kể từ tháng 11 năm ngoái do chấn thương và cô phải phẫu thuật vai bên phải hồi đầu năm nay. "Chúnh tôi vui mừng thông báo sự trở lại của Jennifer Capriati" ông Sandra Reichel nói trong buổi họp báo. Ông hi vọng nhà vô địch Wimbledon 2004 Maria Sharapova cũng sẽ đồng ý tham gia giải này.
  9. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Roger sa thải đội trưởng đội Davis Cup Thuỵ Sĩ
    Tay vợt số một thế giới Roger Federer một lần nữa chứng tỏ thế lực của mình với hiệp hội tennis nước nhà bằng việc sa thải ông Marc Rosset . Hiệp hội tennis Thuỵ Sĩ thông báo quyết định này được đưa ra sau biểu quyết của các thành viên trong đội. Lý do sa thải là vì "những vấn đề trong nội bộ" đội tuyển hơn nữa "sự tín nhiệm là nền tảng cho sự hợp tác lâu dài".
    Cả đội cùng nhất trí và đích thân Federer đã thông báo tin nào cho ông Rosset. Hiệp hội tennis không có ý kiến gì về quyết định của các VĐV và cũng không đề cập đến việc tìm người thay thế ông Rosset.
    Ba năm trước, chính Federer là người đã đề cử ông Rosset do bất hoà giữa đội Davis Cup và người tiền nhiệm của ông, ông Jakob Hlasek. Federer đã bỏ thi đấu vòng một Davis Cup và đội tuyển nước này đã bại trân trước Hà Lan.
    Nhà vô địch Wimbledon hy vọng sẽ trở lại thi đấu cho nước nhà và tháng 9 trong trận đấu quyết định với đội Davis Cup Anh.
  10. libertyfinder

    libertyfinder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quần vợt VN: Mãi mãi là niềm đau...​
    Thất bại của đội tuyển quần vợt VN tại vòng loại nhóm 3 Davis Cup vừa diễn ra ở Hồng Kông đặt ra cho Liên đoàn Quần vợt VN cùng những người có trách nhiệm khác một vấn đề lớn: Làm thế nào để quần vợt VN không mãi tụt hậu mỗi khi so tài với quốc tế.
    Tại vòng loại Davis Cup, VN cũng có những trận chơi hay như vượt qua các đối thủ Tây và Nam Á như Qatar, Bahrain, Sri Lanka, nhưng lại thúc thủ trước chủ nhà Hồng Kông và đặc biệt là đối thủ cùng khu vực Malaysia. HLV trưởng Trần Trọng Anh Tú giải thích: " Kết quả này chúng tôi đã tiên liệu trước, vì mặc dù VN cũng đặt quyết tâm là lên hạng để các VĐV phấn đấu, nhưng đối thủ Hồng Kông vẫn nhỉnh hơn chúng ta, còn đội Malaysia có 2 tay vợt chủ lực đều mạnh mà 2 tay vợt đánh đơn của VN chưa thể sánh bằng. Nếu chúng ta thật sự đồng đều hơn nữa về trình độ 2 tay vợt chính, cụ thể có thêm một hoặc hai Đỗ Minh Quân nữa thì trận đôi VN có thể có hy vọng hơn". Ngoài ra, ông Tú còn nhìn nhận, tâm lý thi đấu chưa ổn định vẫn còn là điểm yếu của đội VN. Do vậy chúng ta có những trận đánh rất "bốc", lại có trận bị "khớp" nên chơi thiếu tự tin.
    Kết quả trên cho thấy, điều quan trọng nhất hiện nay của quần vợt VN là phải đào tạo VĐV bài bản và làm thế nào để họ thường xuyên được cọ xát tại các giải quốc tế. Tổng thư ký LĐ Quần vợt VN Trần Ngọc Lịnh nhìn nhận: "Không phải VN không có tài năng đủ sức đương đầu với quốc tế, bằng chứng là Giải U.14 châu Á, các tay vợt trẻ VN đã có một kết quả tương đối thuyết phục. Nhưng sau giải này, họ vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thiếu một môi trường huấn luyện ở đẳng cấp cao hơn. Nhiều gia đình phải tự bươn chải lo cho con em mình (như trường hợp Đỗ Minh Quân) nhưng những cố gắng này chỉ là giải pháp tình thế, chưa mang lại hiệu quả nhất định".
    Còn việc tạo cơ hội cho các VĐV được thi đấu quốc tế thường xuyên là rất cần thiết, nhưng vấn đề là sau những cuộc thi đấu đó LĐ Quần vợt VN và những nhà chuyên môn vẫn chưa rút ra được điều gì để giúp các em có thể tích lũy, nâng cao thể lực, điều chỉnh hoặc thay đổi lối đánh một cách tích cực. Một thực tế khác là quần vợt VN quá thiếu HLV giỏi. Trong khi các nước Đông Nam Á mời những HLV tên tuổi về huấn luyện hoặc gửi VĐV đi đào tạo dài hạn ở Mỹ hoặc châu Âu, thì trong 5-7 năm qua, quần vợt VN vẫn cứ loay hoay với một vài HLV nội mà trình độ cũng đã "đội nóc".
    Có một vấn đề khác không thể không đặt ra là kết quả những chuyến đi tập huấn ngắn hoặc dài hạn ở nước ngoài vẫn chưa có người chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, để có thể đánh giá chính xác sự tiến bộ hay không của VĐV. Thời gian qua, LĐ Quần vợt VN có vẻ như buông lỏng vấn đề này, thiếu sâu sát hoặc khoán gọn cho HLV dẫn đội chịu hết mọi công việc từ A đến Z. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng trách nhiệm dồn lên người thầy quá lớn, họ sẽ bị vướng vào những công việc sự vụ và không đủ thời gian cần thiết để tập trung cho công tác chuyên môn, đó là chưa kể có dư luận cho rằng thông tin từ những chuyến tập huấn này hay dễ bị nhiễu.
    Trong thời gian qua, LĐ Quần vợt VN đã có chuyển biến trong việc tổ chức khá nhiều giải đấu dành cho lứa tuổi trẻ, kết hợp với Prudence thành lập quỹ đào tạo tài năng trẻ. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể mang lại hiệu quả thiết thực một khi giải quyết được tận gốc những tồn tại và bất cập mà bấy lâu nay quần vợt VN vẫn đang phải gánh chịu. Nếu không làm được điều này thì chẳng bao giờ quần vợt VN có thể cất bước vào nhóm 2 Davis Cup và xa hơn là tìm lại thời vàng son của những Võ Văn Bảy, Võ Văn Thành của hơn 30 năm trước đây.
    Đăng Khoa
    (theo www.thanhnien.com.vn)

Chia sẻ trang này