1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TỨC QUẦN VỢT QUỐC TẾ

Chủ đề trong 'Tennis' bởi vietphone, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội dự Australia Mở rộng của Safin không nhiều
    ĐKVĐ Australia Mở rộng, Marat Safin, có khả năng không thể bảo vệ ngôi vị của mình tại giải Grand Slam đầu tiên của năm. Trưởng BTC giải, Paul McNamee, cũng khẳng định chấn thương đầu gối của tay vợt người Nga khá trầm trọng.
    Safin bị thương từ Wimbledon và giải đấu gần đây nhất của anh là Cincinnati hồi tháng 8. Safin tuyên bố, anh đang phải chạy đua với thời gian và hy vọng vết thương này sẽ bình phục đúng vào thời điểm Australia Mở rộng khai mạc (ngày 16/1), nhưng xem như mọi chuyện đang không diễn ra theo mong muốn của anh.
    Mới hôm qua, Safin khẳng định sẽ không dự Hopman Cup, một trong những giải đấu khởi động cho Australia Mở rộng. Tay vợt hạng 12 thế giới này đã được chọn đánh cặp cùng Svetlana Kuznetsova, nhưng giờ đây, vị trí của anh được thay thế bởi Teimuraz Gabashvili.
    "Không chơi ở giải đấu khởi động, chắc chắn anh ấy sẽ không thể chuẩn bị chu đáo cho Australia Mở rộng. Chính vì vậy, khả năng Safin dự giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải mới vẫn là một dấu hỏi lớn", Trưởng BTC McNamee cho biết. Hiện tại cả Rafael Nadal lẫn Maria Sharapova cũng đang bị chấn thương và chưa sẵn sàng thi đấu.
    vnexpress.net
  2. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Rafael Nadal vẫn chưa sẵn sàng cho mùa giải mới
    Rafael Nadal không thể dự giải đấu đầu tiên của năm. Ảnh: AFP
    Hôm qua, ĐKVĐ Pháp Mở rộng, Rafael Nadal, đã tuyên bố không tham dự giải đấu đầu tiên của năm 2006 tại Chennai (Ấn Độ) từ ngày 2 đến 8/1. Chấn thương ở chân của tay vợt Tây Ban Nha vẫn chưa bình phục.
    Tay vợt 19 tuổi này bị chấn thương suốt từ trận chung kết giải Madrid Masters hồi tháng 10. Sau đó, anh đã nỗ lực tham dự Masters Cup tại Trung Quốc giữa tháng 11, nhưng rồi lại phải rút lui vào giờ chót. Trong thời gian gần 2 tháng qua, Nadal đã làm mọi cách để sớm trở lại thi đấu tại Chennai, nhưng các bác sĩ khuyên anh chưa nên vội vã. "Tôi và các chuyên gia y tế đã rất cố gắng để chấn thương của tôi sớm bình phục, có thể tham dự Chennai. Nhưng họ cũng nói rằng chưa nên mạo hiểm và tôi nghe theo ý kiến đó", Nadal nói.
    Tay vợt số 9 thế giới, Ivan Ljubicic, sẽ thế chỗ Nadal trong bảng phân cặp của Chennai. Còn Nadal giờ đây có thêm thời gian để chuẩn bị cho giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải 2006, Australia Mở rộng, khởi tranh vào ngày 15/1.
    2005 là một mùa giải thành công bất ngờ của Nadal khi anh giành được 11 danh hiệu, sánh ngang với thành tích của tay vợt số một thế giới, Roger Federer, trong đó có một Grand Slam ở Pháp Mở rộng. Mới đây, Nadal vừa đóng góp 25.000 USD cho quỹ ủng hộ các nạn nhân sóng thần.
    vnexpress.net

  3. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Những mốc đáng nhớ của quần vợt nữ 2005
    (VietNamNet) - Mùa giải quần vợt nữ 2005 đã trôi qua với nhiều dấu ấn khó quên. Dưới đây là những mốc đáng nhớ sau một năm nhiều biến động của những người đẹp cầm vợt.
    30 tháng 1: Serena tạo bất ngờ tại Melbourne Park
    Mệt mỏi ? Nóng vội ? Nhụt chí ? Serena chứng minh những nghi vấn trên về cô đều cho đáp án sai. Cô em nhà Williams lần thứ hai giành cúp vô địch Australian Open đầy ngoan cường. Serena đăng quang sau hai cuộc lội ngược dòng đáng kinh ngạc.
    [​IMG]
    Serena quả cảm vượt qua Davenport
    Đầu tiên, cô vượt qua Maria Sharapova với tỷ số 2-6, 7-5, 8-6 nghẹt thở tại bán kết. Tiếp đó, Serena thêm một lần thắng ngược Lindsay Davenport 2-6, 6-3, 6-2 trong trận chung kết nội bộ nước Mỹ. Serena cho thấy ngay cả khi không được đánh giá cao nhất cô vẫn là một trong những đối thủ đáng gờm nhất.
    6 tháng 2: Thất bại cay đắng thứ hai liên tiếp của Davenport
    Đúng một tuần sau trận thua tức tưởi ở Melbourne Park, Davenport lại phải ngậm ngùi gác vợt dưới tay Maria Sharapova. Theo một kịch bản tương tự chung kết Australian Open 2005, tay vợt 29 tuổi người Mỹ để lỡ danh hiệu Toray Pan Pacific Open sau 3 set có các tỷ số 6-1, 3-6, 6-7 nghiêng về đàn em đến từ nước Nga.
    12 tháng 2: Mirza đi vào lịch sử quần vợt Ấn Độ
    [​IMG]
    Mirza nhận danh hiệu lớn đầu tiên
    Sania Mirza mở ra một tương lai mới cho giới nữ Ấn Độ trong quần vợt nói riêng và thể thao nước này nói chung. Tài năng 18 tuổi trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Ấn Độ đăng quang tại một giải đấu của WTA.
    Sau khi đạt thành tích chưa có tiền lệ trong lịch sử quần vợt nữ Ấn Độ (vào vòng 3 Australian Open), Mirza tiếp tục đánh bại Alyona Bondarenko trong trận chung kết Hyderabad Open.
    3 tháng 4: Clijsters trở lại thuyết phục
    Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, Kim Clijsters lần lượt đánh bại 3 gương mặt sáng giá nhất của quần vợt thế giới Lindsay Davenport, Amelie Mauresmo và Maria Sharapova để giành cú đúp Pacific Life Open và NASDAQ-100 Open.
    Vừa bình phục chấn thương dai dẳng, cựu số một thế giới người Bỉ thực hiện được kỳ tích chưa có ai lập được kể từ cú đúp của Steffi Graff 10 năm trước.
    28 tháng 5: Thêm một nỗi thất vọng cho Mauresmo tại Roland Garros
    Để thua Ana Ivanovic 6-4, 3-6, 4-6 tại vòng 3 French Open, Amelie Mauresmo lại khiến khán giả chủ nhà thất vọng. Năm 2001, tay vợt số một nước Pháp từng bị knock-out ngay từ vòng đầu bởi cái tên Đức xa lạ Jana Kandarr.
    29 tháng 5: Davenport và bất ngờ sân đất nện
    Sân đất nện chưa bao giờ là đất diễn của Lindsay Davenport. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, tay vợt số một thế giới đã hạ cựu á quân Roland Garros Kim Clijsters bằng tỷ số 1-6, 7-5, 6-3 thuyết phục. Chiến thắng tại vòng 4 French Open đó được coi là trận đấu hoàn hảo hiếm hoi của Davenport trên sân đất nện.
    4 tháng 6: Henin lần thứ hai giành chức vô địch French Open
    [​IMG]
    Ngày 4/6 đáng nhớ với cả Henin và Pierce
    Danh hiệu Roland Garros 2005 đánh dấu phút thăng hoa trong hành trình trở lại diệu kỳ của Justine Henin. Cựu số một thế giới người Bỉ phải nghỉ gần một năm để điều trị chấn thương.
    Vậy mà, chỉ sau hai tháng tái xuất, Henin nhanh chóng hạ Mary Pierce 6-1, 6-1 trong trận chung kết ở Paris. Trước đó, mạch 17 chiến thắng liên tiếp còn giúp nhà đương kim vô địch French Open đoạt cú ăn ba tại Charleston, Warsaw và Berlin.
    2 tháng 7: Người Mỹ tạo nên trận đấu của năm

    [​IMG]
    Trận đấu của năm giữa 2 cô gái Mỹ
    Lần thứ 5 lọt vào chung kết Wimbledon trong 6 năm trở lại đây, Venus Williams đã không làm người hâm mộ thất vọng. Đánh bại đồng hương Lindsay Davenport, Venus gợi lại thời kỳ hoàng kim khi cô giành cú đúp Wimbledon và US Open hai năm liên tiếp 2000 và 2001.
    14 tháng 8: Lộ diện ứng cử viên sáng giá nhất cho US Open 2005
    Không có ai thành công trên các sân cứng Bắc Mỹ năm nay như Kim Clijsters. Đầu năm, Clijsters đoạt cú đúp Pacific Life Open và NASDAQ-100 Open. Sang mùa hè, cô có thêm 3 danh hiệu Bank of the West Classic, JPMorgan Chase Open và Rogers Cup. Lúc này, cái tên Kim Clijsters đứng đầu mọi cuộc dự đoán trước khi US Open 2005 khởi tranh.
    27 tháng 8: Chớ vội lãng quên Davenport
    Giữa lúc Kim Clijsters đang lên như diều gặp gió, Lindsay Davenport vẫn vững chắc tiến những bước riêng của mình. Davenport lặng lẽ đánh bại Amelie Mauresmo trong trận chung kết Pilot Pen Tennis. Dù không giành được danh hiệu lớn nào ở mùa giải 2005, Davenport vẫn lần thứ hai liên tiếp kết thúc năm ở vị trí số một thế giới.
    4 tháng 9: Venus thắng hồi 14 cuộc chiến dài kỳ nhà Williams.
    Ngay khi lịch đấu US Open 2005 được công bố, người ta đã đoán trước trận chiến Venus - Serena tại vòng 4. Gác lại chuỗi thành tích đối đầu kém cỏi trước em gái mình (thất bại trong 5 trận chung kết Grand Slam liên tiếp với Serena), Venus giành phần thắng 7-6, 6-2.
    10 tháng 9: Danh hiệu Grand Slam đầu tiên cho Clijsters
    [​IMG]
    Giây phút Kim Clijsters thực hiện được ước mơ
    Vượt qua Mary Pierce 6-3, 6-1 tại chung kết US Open, Kim Clijsters đã làm được điều Amelie Mauresmo mơ ước suốt những năm qua. Hình ảnh Clijsters sung sướng ăn mừng chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp với mẹ, huấn luyện viên và bạn bè là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của quần vợt thế giới năm 2005.
    13 tháng 11: Mauresmo được khích lệ từ Los Angeles
    [​IMG]
    Trận chung kết toàn Pháp tại WTA Championship
    Cuối cùng thì Amelie Mauresmo cũng có một danh hiệu lớn sau 572 trận thi đấu chuyên nghiệp. Chiến thắng 5-7, 7-5, 6-4 trước đồng hương Mary Pierce tại chung kết WTA Tour Championships chứng minh cho thế giới, và ngay bản thân Mauresmo nhiều điều. Mauresmo có quyền tin rằng cô đủ sức thắng những trận quyết định, những chiến thắng phân biệt một tay vợt xuất sắc với một siêu sao.
    3 tháng 12: Hingis tuyên bố tái xuất trong năm 2006
    [​IMG]
    Hingis mong tìm lại vinh quang xưa[/size=1]
    Mùa giải 2005 khép lại bằng một tin vui cho người hâm mộ: cựu số một thế giới Martina Hingis chính thức lên kế hoạch trở lại. Chủ nhân của 5 danh hiệu Grand Slam người Thuỵ Sĩ chắc chắn sẽ là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất Australian Open 2006.
    Được linh_chau sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 28/12/2005
    Được linh_chau sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 28/12/2005
  4. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    WTA 2005: Cuộc chơi không của riêng ai
    (VietNamNet) - Daveport ổn định, chị em nhà Williams thất thường, bộ đôi người Bỉ Clijsters - Henin trở lại ngoạn mục, dàn sao Nga chững lại, Mirza gây bất ngờ... Quần vợt nữ thế giới trải qua một mùa giải không của riêng ai.
    Không có ngôi sao nào đủ sức áp đảo mùa giải quần vợt nữ 2005. 4 danh hiệu Grand Slam chia đều cho 4 tên tuổi đã thành danh: Serena Williams (Australian Open), Justine Henin (Roland Garros), Venus Williams (Wimbledon) và Kim Clijsters (US Open). Cục diện cân bằng ấy được khẳng định thêm bằng ngôi vị số một trên bảng xếp hạng WTA cho Lindsay Davenport, người hai lần "về nhì" sau chị em nhà Williams.
    Với bước lùi của dàn sao mới (dẫn đầu bởi Maria Sharapova), các lão tướng như Davenport, Mary Pierce, Amelie Mauresmo và Patty Schnyder có điều kiện "hồi xuân". Họ cùng kết thúc năm trong tốp 10 thế giới. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu của năm không phải là một việc dễ dàng.
    Tay vợt xuất sắc nhất: Kim Clijsters
    Dù Davenport kết thúc năm ở vị trí số một trên bảng xếp hạng WTA nhưng Clijsters mới là ngôi sao xuất sắc nhất năm 2005. Trong khi đàn chị người Mỹ chưa thể bổ sung thêm một danh hiệu lớn nào, cô gái giàu nghị lực đến từ nước Bỉ chạm một mốc vô cùng quan trọng: lần đầu tiên vô địch Grand Slam. Chiến thắng 6-3, 6-1 trước Mary Pierce trong trận chung kết US Open đặc biệt có ý nghĩa với Clijsters. Từ chỗ tưởng như phải giải nghệ vì chấn thương đến vinh quang tột đỉnh của làng quần vợt, Clijsters khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ và khâm phục.
    [​IMG]
    Kim Clijsters đã có 1 năm thành công rực rỡ
    Ngoài thành công ở Flushing Meadows, tay vợt số 2 thế giới còn có 8 lần đăng quang trong năm nay. Đáng chú ý, với thành tích vô địch tại Bank of the West Classic, JPMorgan, Rogers Cup để dẫn đầu hệ thống giải US Open Series, Clijsters được nhân đôi khoản tiền thưởng 1,1 triệu USD tại US Open.
    9 danh hiệu cá nhân và thành tích thắng thua ấn tượng 67-9, đến bản thân Clijsters cũng không thể mong chờ một kết quả tốt hơn thế. Nếu có gì phải đáng tiếc cho "thỏi chocolat Bỉ", đó chỉ có thể là việc cô chưa thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử kết thúc năm ở vị trí số một thế giới khi phải bắt đầu mùa giải ngoài tốp 100.
    Tạo được bước ngoặt: Nicole Vaidisova
    Giống như những tay vợt trẻ khác, Vaidisova chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để vượt qua những thời điểm quyết định (ví dụ tiêu biểu là thất bại trước Nadia Petrova tại vòng 4 US Open). Nhưng cô gái 16 tuổi đến từ Cộng hoà Czech vẫn có được bước nước rút ngoạn mục.
    [​IMG]
    Vaidisova (trái) sẽ là gương mặt đáng chú ý trong năm tới
    3 chức vô địch liên tiếp tại Seoul, Tokyo và Bangkok nâng số danh hiệu trong sự nghiệp của Vaidisova lên con số 5. Cho đến trận thua Amelie Mauresmo tại bán kết Advanta Championships, Vaidisova đã trải qua mạch 18 chiến thắng liên tiếp. Kết thúc năm ở vị trí 15 thế giới, Vaidisova hoàn toàn có quyền mơ tới một suất dự WTA Tour Championships 2006 tại Madrid.
    Sự trở lại ấn tượng nhất: Mary Pierce
    Trước khi mùa giải 2005 bắt đầu, có lẽ không một cây bút quần vợt nào dám dự đoán Mary Pierce sẽ có một mùa giải thành công đến thế: hai lần giành ngôi á quân Grand Slam, vào chung kết WTA Tour Championships và kết thúc năm ở vị trí số 5 thế giới.
    [​IMG]
    Pierce xứng danh ''''đàn chị''''
    Nhìn Pierce lần lượt hạ Mauresmo, Dementieva, Clijsters và Davenport tại Staples Center, Los Angeles, người hâm mộ không có cảm giác cô đã bước sang tuổi 30. Có thể nói, người chị cả của quần vợt Pháp là minh chứng sinh động nhất cho câu nói "gừng càng già càng cay".
    Tay vợt tiến bộ nhất: Anna-Lena Groenefeld
    Tương tự trường hợp Svetlana Kuznetsova hai năm trước, Groenefeld đã trưởng thành nhiều dưới sự dìu dắt của huyền thoại đồng thời là bạn đánh đôi Martina Navratilova. Trong năm thứ 3 thi đấu chuyên nghiệp, tay vợt 20 tuổi người Đức leo lên vị trí 21 thế giới, nhảy 54 bậc so với mùa giải 2004.
    Ưu thế chiều cao giúp Groenefeld mạnh mẽ trong cả giao bóng, đánh thuận tay và trái tay. Sau 3 danh hiệu đôi (bao gồm cả chức vô địch lịch sử cùng Navratilova tại Rogers Cup), việc Groenefeld đăng quang nội dung đơn chỉ còn là vấn đề thời gian. Từ khi Steffi Graf rời sân đấu, giờ người Đức mới lại có dịp hy vọng.
    Gương mặt mới: Sania Mirza
    [​IMG]
    Mirza tạo nên ''''cơn sốt'''' ở Ấn Độ
    Tại US Open 2005, chỉ có lý lịch cá nhân của Maria Sharapova được độc giả internet "ghé thăm" nhiều hơn bản khai về Mirza. Chi tiết trên cũng đủ nói lên tốc độ nổi tiếng chóng mặt của ngôi sao mới đến từ Ấn Độ.
    Câu chuyện cổ tích được cô gái 19 tuổi vẽ bằng "cuộc cách mạng" trên bảng xếp hạng WTA. Mirza nhảy liền 175 bậc, từ 206 năm 2004 lên 31 năm 2005.
    Trong một năm đẹp như mơ, Mirza có danh hiệu WTA Tour đầu tiên ở quê nhà Hyderabad và từng đánh bại 3 gương mặt sáng giá của nước Nga Kuznetsova, Petrova, Zvonareva. Tại US Open, Mirza cũng trở thành tay vợt Ấn Độ đầu tiên lọt tới vòng 4 một giải Grand Slam. Hẳn là năm tới, mỗi chiến thắng của Mirza không còn được coi là bất ngờ nữa.
    Đôi xuất sắc nhất: Lisa Raymond và Samantha Stosur
    Cuộc đua nội dung đôi nữ 2005 cũng diễn ra khá cân bằng. 4 chức vô địch Grand Slam lần lượt thuộc về 4 cặp chủ nhân khác nhau: Svetlana Kuznetsova - Alicia Molik (Australian Open), Virginia Ruano Pascual - Paola Suarez (Roland Garros), Cara Black - Liezel Huber (Wimbledon), Lisa Raymond - Samantha Stosur (US Open).
    Chiến thắng của Raymond - Stosur trước Black - Rennae Stubbs tại chung kết WTA Tour Championships đã tạo ra sự khác biệt. Trên bảng xếp hạng nội dung đôi của WTA, Stosur và Raymond lần lượt chiếm lĩnh các vị trí số 2 và 3. Nhưng sự kết hợp giữa họ xứng đáng được xếp số một.
    Tinh thần thi đấu tốt nhất: Amelie Mauresmo
    Thật khó để giữ nụ cười trên môi và cái nhìn lạc quan về phía trước sau mỗi thất bại quyết định. Vậy mà, Mauresmo đang làm được điều đó trong sự nghiệp "học tài thi phận" của mình. Sau khi Clijsters đăng quang tại Flushing Meadows, chỉ còn lại Mauresmo là tay-vợt-xuất-sắc-nhất-vô-duyên-với-Grand-Slam.
    [​IMG]
    ''''Anh chàng'''' Mauresmo đã hết lận đận?
    Người hâm mộ đang rất hy vọng ngôi sao người Pháp này sẽ tiếp bước may mắn của Clijsters. Chức vô địch WTA Tour Championships 2005 sẽ là cú hích quan trọng cho Mauresmo trước khi mùa giải 2006 bắt đầu.
    Trận đấu của năm: chung kết Wimbledon giữa Venus Williams và Lindsay Davenport
    [​IMG]
    Bộ đôi người Mỹ tạo nên trận đấu của năm
    Cô chị nhà Williams đã coi chức vô địch Wimbledon 2005 là danh hiệu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Venus đã đăng quang sau một trong những trận chung kết dài nhất của lịch sử quần vợt nữ. Sau khi set hai phải giải quyết bằng loạt tie-break, set quyết định đã kéo dài tới 16 ván.
    Phần thắng 9-7 cuối cùng thuộc về Venus. Williams chị hoàn tất có được danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 2001. Còn Davenport để tuột chiến thắng quan trọng trong gang tấc.

  5. hieuagassi

    hieuagassi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Minh Quân, Mai Huỳnh lần thứ 5 đăng quang
    Trật tự của quần vợt Việt Nam vẫn y nguyên, khi hai VĐV của TP HCM là Đỗ Minh Quân (nam), Huỳnh Mai Huỳnh (nữ) giành chức vô địch giải các tay vợt xuất sắc, hôm nay. Đây là lần thứ 5, hai tay vợt này bước lên ngôi cao trong sự nghiệp thi đấu.
    [​IMG]
    Chí Khương chỉ đủ sức đấu với Minh Quân trong 48 phút. Tay vợt của Quân Đội đã bó tay trước sự toàn diện của Minh Quân, và đành chịu thất thủ rất nhanh 0-2 (1/6, 1/6). Các cú trả giao bóng uy lực của Chí Khương từng giúp anh hạ Quốc Khánh (tay vợt số 3 Việt Nam) hoàn toàn biến mất trong trận đấu sáng nay.
    Chí Khương được cầm giao bóng đầu tiên. Nhưng ưu thế đó không được anh tận dụng tốt vì Đỗ Minh Quân quá hoàn hảo trong các động tác đánh bóng. Tâm lý phải đối đầu với nhà vô địch cũng khiến Chí Khương hoàn toàn bị động trong lối chơi. Trong khi đó, tay vợt số 1 Việt Nam lại khá bình thản, và tự do trong việc triển khai chiến thuật. Bằng các cú giao bóng đầy uy lực, Minh Quân dẫn nhanh đối thủ đến 4/1 khi trận đấu mới khởi đầu được 20 phút. Bên cạnh đó, những cú đánh chính xác vào hai góc sân cũng giúp Minh Quân đẩy Chí Khương vào thế bị động. Đỗ Minh Quân kết thúc set 1 bằng tỷ số 6/1. Diễn biến của set 2 cũng không khác gì set 1 khi ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tiếp tục kiểm soát trận đấu. Minh Quân rất tập trung trong từng cú đánh với hy vọng hạ gục đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Và anh đã thực hiện được điều đó. Minh Quân lần thứ 5 giương cao chức vô địch khi thắng luôn Chí Khương set 2 với tỷ số 6/1. Đỗ Minh Quân vô địch chỉ sau 48 phút thi đấu trong trận chung kết. Sau trận đấu, Minh Quân cho biết: "Tôi khá hài lòng về phong độ mình trong giải đấu này. Những chuyến tập huấn chuẩn bị cho SEA Games ở nước ngoài đã có tác động tích cực đến phong độ của tôi. Hy vọng, trong thời gian tới, tôi có thể khắc phục tiếp các nhược điểm đã có để hoàn thiện mình hơn. Trong trận chung kết hôm nay, có lẽ Chí Khương gặp một chút trở ngại về tâm lý".
    [​IMG]
    Thứ năm, 29/12/2005, 19:59 GMT+7

    Minh Quân, Mai Huỳnh lần thứ 5 đăng quang
    Trật tự của quần vợt Việt Nam vẫn y nguyên, khi hai VĐV của TP HCM là Đỗ Minh Quân (nam), Huỳnh Mai Huỳnh (nữ) giành chức vô địch giải các tay vợt xuất sắc, hôm nay. Đây là lần thứ 5, hai tay vợt này bước lên ngôi cao trong sự nghiệp thi đấu.

    Minh Quân nhẹ nhàng đăng quang.
    Chí Khương chỉ đủ sức đấu với Minh Quân trong 48 phút. Tay vợt của Quân Đội đã bó tay trước sự toàn diện của Minh Quân, và đành chịu thất thủ rất nhanh 0-2 (1/6, 1/6). Các cú trả giao bóng uy lực của Chí Khương từng giúp anh hạ Quốc Khánh (tay vợt số 3 Việt Nam) hoàn toàn biến mất trong trận đấu sáng nay.
    Chí Khương được cầm giao bóng đầu tiên. Nhưng ưu thế đó không được anh tận dụng tốt vì Đỗ Minh Quân quá hoàn hảo trong các động tác đánh bóng. Tâm lý phải đối đầu với nhà vô địch cũng khiến Chí Khương hoàn toàn bị động trong lối chơi. Trong khi đó, tay vợt số 1 Việt Nam lại khá bình thản, và tự do trong việc triển khai chiến thuật. Bằng các cú giao bóng đầy uy lực, Minh Quân dẫn nhanh đối thủ đến 4/1 khi trận đấu mới khởi đầu được 20 phút. Bên cạnh đó, những cú đánh chính xác vào hai góc sân cũng giúp Minh Quân đẩy Chí Khương vào thế bị động. Đỗ Minh Quân kết thúc set 1 bằng tỷ số 6/1.
    Diễn biến của set 2 cũng không khác gì set 1 khi ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tiếp tục kiểm soát trận đấu. Minh Quân rất tập trung trong từng cú đánh với hy vọng hạ gục đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Và anh đã thực hiện được điều đó. Minh Quân lần thứ 5 giương cao chức vô địch khi thắng luôn Chí Khương set 2 với tỷ số 6/1. Đỗ Minh Quân vô địch chỉ sau 48 phút thi đấu trong trận chung kết. Sau trận đấu, Minh Quân cho biết: "Tôi khá hài lòng về phong độ mình trong giải đấu này. Những chuyến tập huấn chuẩn bị cho SEA Games ở nước ngoài đã có tác động tích cực đến phong độ của tôi. Hy vọng, trong thời gian tới, tôi có thể khắc phục tiếp các nhược điểm đã có để hoàn thiện mình hơn. Trong trận chung kết hôm nay, có lẽ Chí Khương gặp một chút trở ngại về tâm lý".

    Mai Huỳnh khá vất vả để bước lên bục vinh quang.
    Trong khi Đỗ Minh Quân đăng quang ngôi vô địch khá dễ, thì đồng đội của anh ở tuyển TP HCM thi đấu nội dung đơn nữ, Huỳnh Mai Huỳnh lại khá vất vả. Chấn thương cơ bụng do thực hiện giáo án tập luyện không khoa học khiến cơ bụng của Mai Huỳnh bị chấn thương ngay trước khi vào giải. Theo các chuyên gia quần vợt, do Mai Huỳnh không duy trì tập các cú giao bóng mà đợi đến khi vào giải mới tập là nguyên nhân khiến chị bị gặp rắc rối trên. Do vậy, Mai Huỳnh phải vô cùng vất vả mới có được chiến thắng hôm nay trước Kim Lợi (Khánh Hòa). Mai Huỳnh cũng lần thứ 5 đăng quang chức vô địch như Minh Quân sau chiến thắng 2-1 (6/4, 2/6, 6/4). Sau trận đấu, Mai Huỳnh cho biết: "Kinh nghiệm thi đấu của Kim Lợi đã gây không ít khó khăn cho tôi trong ngày hôm nay. Dù sao tôi cũng đã có bài học kinh nghiệm cho mình, và vui sướng với chiếc Cup vô địch".
    Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam, ông Đặng Hữu Hải đã trao thưởng cho các tay vợt đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 23. Liên đoàn quần vợt TP HCM cũng có quà cho các VĐV quần vợt Thành phố góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games vừa qua.
    Kết quả chung cuộc của giải:
    Nam:
    Vô địch: Đỗ Minh Quân (TP HCM); á quân: Chí Khương (Quân Đội); đồng hạng ba: Đức Quỳnh (Cà Mau), Tăng Đức Chí (TP HCM).
    Nữ:
    Vô địch: Mai Huỳnh (TP HCM); á quân: Kim Lợi (Khánh Hòa), đồng hạng ba: Thùy Đan (TP HCM), Thùy Dung (Hà Nội).
    (Nguồn Vnexpress)
  6. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ''Hingis sẽ khó khăn ở mùa giải mới''
    HLV Nick Bollettieri, chủ lò đào tạo quần vợt uy tín tại Mỹ, đã bày tỏ sự ái ngại về quyết định quay trở lại với quần vợt đỉnh cao của Martina Hingis. Ông cho rằng tay vợt Thụy Sĩ sẽ không dễ dàng gì sau khi đã nghỉ thi đấu ba năm.
    [​IMG]
    Hingis sẽ gặp nhiều khó khăn trong lần trở lại này. Ảnh: Reuters.
    Bollettieri từng huấn luyện cho Hingis trong một thời gian ngắn hồi năm 1998 nên ông rất hiểu những điểm yếu và mạnh của tay vợt Thụy Sĩ này. "Tôi đã gửi cho Hingis một bức thư điện tử và chúc cô ấy may mắn. Nhưng theo tôi, Hingis còn cần nhiều hơn cả sự may mắn. Mọi chuyện đã thay đổi nhiều so với 3 năm trước khi Hingis vẫn còn thi đấu. Những trận đấu hiện nay đã chuyên nghiệp và khó khăn hơn nhiều. Mà tôi thì hơi e ngại quả giao bóng của cô ấy. Nếu gom những tay vợt có khả năng thành công vào thời điểm hiện tại, con số có thể lên tới 50. Còn nếu ''khoanh vòng'' hẹp hơn, chắc chắn sẽ có chừng 10 người không chịu nhường bước trước Hingis. Còn với riêng Hingis, sự trở lại của cô ấy lần này sẽ khiến nhiều người ''soi mói'', và như vậy có nghĩa là Hingis đang đi trên một con đường không bằng phẳng", ông thày người Mỹ, từng là HLV của cả Andrea Agassi, Maria Sharapova và Monica Seles tâm sự.
    Bollettieri đánh giá cao tinh thần thi đấu của Hingis, nhưng ông cũng nói thêm rằng điều đó vẫn chưa đủ để tay vợt từng giành 5 danh hiệu Grand Slam này "loại bớt được một ít đối thủ". Hingis, 25 tuổi, cũng thừa nhận rằng chị sẽ gặp nhiều thách thức và chị biết để có thể "sống sót", chị cần phải có nhiều tác động lên lối chơi của mình sau một thời gian dài không chơi chuyên nghiệp: "Tôi hiểu, nếu vẫn chơi như cách đây ba năm, chắc chắn, tôi khó có cơ hội để làm được gì. Tất cả phải tốt hơn, cả thể lực lẫn kỹ chiến thuật. Tôi đang cố gắng cải thiện tất cả những gì mà một VĐV quần vợt chuyên nghiệp cần có, chẳng hạn như các quả giao bóng, lối đánh cuối sân... Tôi biết quá rõ rằng những quả giao bóng cực kỳ quan trọng trong quần vợt hiện đại".
    Hingis quyết định gác vợt năm 2002 vì một loạt chấn thương đầu gối và gót chân. Nhưng chị đã tuyên bố tái xuất và muốn lại được đứng trên đỉnh cao. Tay vợt Thụy Sĩ này cũng đã được nhận suất ưu tiên tham dự một số giải đấu đầu năm, tại Australia.
    vnexpress.net
  7. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tay vợt người Bỉ, Justine Henin, đã sẵn sàng cho một mùa giải mới. Năm 2005 vừa qua của chị xen lẫn niềm vui và nỗi buồn. Sau khi bình phục chấn thương, trở lại thi đấu hồi tháng ba, chị đã giành ngôi vô địch Pháp Mở rộng. Nhưng, Henin đã phải nghỉ kể từ tháng 9 vì một chấn thương khác. (Reuters)
    (vnexpress.net)
  8. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hingis đang gặp vấn đề?
    "Tôi đã chơi tennis được ba năm rồi, nên tôi sẽ không sao cả" ?" Đó là câu nói rất được quam tâm của Hingis trong ngày hôm qua khi cô quyết định quay trở lại sân tập.
    [​IMG]
    Không biết cái ?okhông sao cả? mà Hingis nói trên ám chỉ điều gì. Và chính điều đó làm cho mọi người thấy nghi ngờ về khả năng của chị sau ngày trở lại. Có thể rằng Hingis đã gặp phải một vấn đề nào đó mà chị và huấn luyện viên của chị - ông Bollettierei không muốn tiết lộ thông tin cho nhóm báo giới.
    Dẫu sao thì việc đó là một ẩn số và nhiều nhà báo nhanh nhạy đã ngay lập tức tìm đến ông huấn luyện viên trưởng của Hingis nhằm moi được chút đỉnh thông tin cho mình.
    Ba năm sau khi nghỉ thi đấu, cựu tay vợt số một thế giới Martina Hingis sẽ trở lại tại giải đấu Gold Coast vào tuần tới.
    Huấn luyện viên trưởng của Hingis từ năm 1998, ông Bollettieri phát biểu trên đài BBC cho biết: ?oChúng tôi đã gửi cho Hingis một bức thư và chúc cô ấy chiến thắng, nhưng chúng tôi mong muốn cô ấy gặp may mắn nhiều hơn là như vậy?. Thực tế thì động thái của vị huấn luyện viên trưởng này cũng không tỏ ra sáng sủa. Thậm chí, ông còn lấp lửng trong các câu nói của mình và không ai nhận ra ông muốn nói cụ thể vấn đề gì.
    Chắc chắn Hingis đang gặp một vấn đề nào đó như chấn thương chẳng hạn. Cô không muốn lần trở lại của mình lại thất bại vì chấn thương hay một lí do nào khác kể cả chỉ thi đấu khởi động trước Austrailia Open.
    Ông Bollettieri cho biết thêm: ?oCô ấy sẽ phải thi đấu hết mình. Các trận đấu sẽ rất khó khăn. Nếu bạn xuất hiện trong một trạng thái tinh thần kém cỏi thì bạn sẽ không thể dễ dàng đánh bại ai ?Bây giờ, các giải đấu toàn là các tay vợt mạnh?.
    Trên thực tế thì người ta chưa biết vấn đề gì đã xảy ra với Hingis. Thái độ lấp lửng của cả thầy và trò làm cho mọi người thêm nghi hoặc. Sẽ là một chuyện đáng buồn nếu như Hingis gặp phải chấn thương thật sự. Cô sẽ không thể tiếp tục dự định của mình.
    Australia Open 2006, giải Grand Slam đầu tiên của mùa bóng sắp khởi tranh. Liệu Hingis sẽ có mặt tại giải đấu danh giá này.
    (24H.COM.VN)
  9. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Austrailia Open: Lleyton Hewitt, tôi đã sẵn sàng!
    [​IMG]
    Không khí của giải Grand Slams Australia đầu tiên của năm 2006 đang tới gần. Các tay vợt đang làm tất cả mọi thứ có thể để cố gắng tham dự giải với tinh thần chiến thắng.
    Bên cạnh các tay vợt tên tuổi như Federer, Rocdick, Nadal? Lleyton Hewitt cũng có những mục đích của riêng mình. Dưới đây là một bài phỏng vấn của một phóng viên tại Úc khi gặp Hewitt.
    Phóng viên: Chào anh, câu hỏi đầu tiên, anh có cảm thấy quan trọng không khi vấn đề bàn chân của anh chưa hoàn toàn bình phục?
    Hewitt: Tôi không nghĩ rằng thực tế đó quá quan trọng.
    Pv: Thế còn các giải đấu thì sao?
    Hewitt: Mỗi trận đấu rất quan trọng đối với tôi, nhưng chấn thương bàn chân đối với tôi không còn là vấn đề quan trọng nữa. Tôi đang cố gắng giữ được thăng bằng cũng như điểm rơi của mình. Tôi hi vọng là mình có thể làm tất cả những gì cho giải đấu. Tôi đã sẵn sàng.
    Pv: Anh có cảm thấy mất mát một cái gì đó trong mùa giải trước?
    Hewitt: Ồ, có một chút! Tôi nghĩ là tôi đã có một chút hối hận về những gì mình làm được. Nhưng đối thủ vượt qua tôi đều là những tay vợt đủ mạnh để làm việc đó. Ban biết đấy, tôi đã lo lắng rằng mình sẽ không đạt được danh hiệu gì cả?Tôi đã không đạt được mục đích của mình, nhưng đó không phải là điều quá thất vọng.
    Pv: Có người nói anh là một tay vợt mà họ muốn được so tài, đấy có phải là một áp lực cho anh không?
    Hewitt: Tôi không biết là có nhiều người nói như vậy. Đó có thể là một câu nói đùa của họ.
    Pv: Anh nghĩ gì về trận đấu đầu tiên tại giải Australia?
    Hewitt: Tôi đang thấy rất thú vị khi chuẩn bị cho giải đấu này. Tôi mong chờ mọi trận đấu, nhất là trận đấu cuối cùng của giải chứ không hẳn là trận đấu đầu tiên.
    Pv: Anh thấy vất vả khi phải chuẩn bị tất cả như vậy?
    Hewitt: Khi mà giải đấu chưa bắt đầu, mọi tay vợt đều phải cố gắng ra sức luyện tập chứ không phải riêng tôi. Bạn biết đấy, tôi cũng phải làm gì đó để khẳng định mình chứ !
    Pv: Anh nói là anh đang hướng đến trận đấu cuối cùng của Australia Open 2006, mục tiêu tiếp theo của anh là gì?
    Hewitt: Không phải giải đấu nào bạn cũng có thể đi đến trận đấu cuối cùng được. Quan trọng là khi ban tham dự bất kì giải nào, bạn cũng phải đặt mục tiêu cao nhất mà thôi. Tôi nghĩ là không chỉ tôi mà các tay vợt khác đều nghĩ vậy?
    Pv: Anh có nghĩ là anh sẽ giành chiến thắng tại Australia Open 2006 không?
    Hewitt: Tôi nghĩ là tôi có thể làm được việc đó nếu một ai đó như Federer sa sút phong độ.
    (24H.COM.VN)
    Được linh_chau sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 31/12/2005
  10. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày trở lại thành công của Martina Hingis
    [​IMG]
    Hingis đã chơi thành công trong ngày trở lại.

    Hôm qua, cựu tay vợt nữ số một thế giới, Martina Hingis, đã giành chiến thắng 6-2, 6-1 trước Maria Vento-Kabchi của Venezuela. Đây là trận đấu mở màn tại Gold Coast - giải đấu khởi động cho Australia Mở rộng của Hingis.
    Sau hơn ba năm mới chính thức trở lại quần vợt đỉnh cao, Hingis đã gặp một chút khó khăn khi để thua ngay game giao bóng đầu tiên của mình. Thế nhưng, với bản lĩnh của một tay vợt từng 5 lần đăng quang tại các giải Grand Slam, chị đã nhanh chóng lấy lại sự thăng bằng để thi đấu ổn định.
    "Tôi đã hơi lo lắng. Nhưng sau từng ấy thời gian rời xa sân đấu, đó cũng là điều dễ hiểu. Tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể chơi tốt hơn. Hãy đợi đến những trận đấu tới, mọi chuyện sẽ thay đổi. Và có một điều mà tôi thấy cần phải cải thiện, chính là tỷ lệ thành công ở các pha giao bóng lần một. Nếu không làm được điều đó, chắc chắn, tôi sẽ không còn cơ hội. Đối thủ của tôi đều đang chơi rất quyết tâm và muốn giành chiến thắng bằng mọi giá", tay vợt 25 tuổi này cho biết. Hingis cũng tự cho mình điểm 8 trên thang điểm 10. Đối thủ tiếp theo của Hingis sẽ là tay vợt hạng 35 thế giới, Klara Koukalova, người CH Czech. Hingis coi giải đấu này là bước đệm cho Australia Mở rộng, khai mạc ngày 16/1.
    Hạt giống số một Patty Schnyder cũng đã có mặt ở vòng hai nhờ thắng lợi 6-3, 7-6 trước tay vợt Pháp, Virginie Razzano. Hạt giống số ba, Dinara Safina, đã phải vượt qua loạt tie-break ở set đầu tiên trước khi chiến thắng 6-0 trong set thứ hai trước người đồng hương Evgenia Linetskaya. Các tay vợt khác cũng giành chiến thắng là Francesca Schiavone, Flavia Pennetta...
    (vnexpress.net)

Chia sẻ trang này