1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TỨC QUẦN VỢT QUỐC TẾ

Chủ đề trong 'Tennis' bởi vietphone, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nữ hoàng quần vợt Hingis trở lại
    Sau 3 năm tuyên bố giải nghệ và vừa có một trận đấu ra mắt hồi đầu năm, Martina Hingis - cựu số 1 thế giới - đã quyết định sẽ trở lại với quả banh nỉ và thi đấu toàn bộ mùa giải năm sau 2006.
    [​IMG]
    Nụ cười chiến thắng
    sẽ trở lại với Martina Hingis?
    Theo lời người quản lý Mario Wedner, nếu đảm bảo được thể lực thì Hingis sẽ thi đấu cả năm sau. Điều chắc chắn là Hingis sẽ trở lại so tài ở các cuộc đấu đỉnh cao.
    Đầu năm nay, Hingis cũng đã có một cuộc trở lại ngắn ngủi tuy không thành công (thua tay vợt vô danh tại một giải đấu nhỏ tổ chức tại Pattaya). Nhiều người cho rằng Hingis muốn dùng giải đấu này để thử xem khả năng của mình ở các giải đấu để quyết định xem có trở lại hay không.
    Một lý do khác để Hingis trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào năm sau một phần nhờ vào thành công của cô tại giải World Team Championship - giải dành cho các tay vợt đã giải nghệ...
    Trong thời gian 3 năm nghỉ ngơi, Hingis đã học thêm tiếng Anh, làm bình luận viên quần vợt và chơi môn cưỡi ngựa. Trước khi giải nghệ, Hingis đã dành thời gian rất nhiều cho môn thể thao này và nó đã "đem" lại cho cô một vài chấn thương. Nhưng đó đã là quá khứ, Hingis vừa tuyên bố: "Tôi nhớ quần vợt, tôi nhớ các cuộc tranh tài đỉnh cao".
    Trong sự nghiệp của mình, Hingis đã đoạt được 40 danh hiệu đơn và 36 danh hiệu đôi trong đó có 5 chức vô địch Grand Slam (thiếu chức vô địch Roland Garros). Hingis có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 1994 khi cô vừa tròn 14 tuổi. Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, Hingis đã giành được 18,3 triệu USD (chỉ sau Steffi Graff và Martina Nvratilova).
    Sự trở lại của Hingis sẽ tạo thêm sự "cát cứ" của làng quần vợt nữ bởi vì trong năm 2005, có đến 4 tay vợt khác nhau (2 chị em nhà Williams, Henin và Clijster) vô địch 4 giải Grand Slam, Davenport kết thúc năm ở vị trí số 1 trong khi Mauresmo (chưa một lần vô địch giải Grand Slam) vô địch giải WTA Tour Championships.
    (TTOL)
  2. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Agassi nhiều khả năng không dự Australia Mở rộng
    Do chấn thương mắt cá chân chưa hồi phục, Andre Agassi có thể không thi đấu tại Grand Slam đầu tiên của năm mới, khai mạc ngày 16/1. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ khẳng định đó không phải là động thái dẫn đến quyết định nghỉ hưu.
    [​IMG]
    "Australia Mở rộng đang là mối quan tâm hàng đầu của tôi hiện nay. Thế nhưng, khi mà chấn thương chưa thể khá hơn, tôi không thể chắc chắn vào bất kỳ điều gì cả. Hiện tại, tôi vẫn chú ý đến việc luyện tập và hy vọng tuần tới hoặc hai tuần nữa, mọi chuyện sẽ có tiến triển".
    Agassi bị chấn thương mắt cá từ giữa tháng 10 trong khi đang luyện tập cùng một người bạn trên sân đấu ngay tại Las Vegas. Chính vì chấn thương này mà Agassi đã phải bỏ dở Masters Cup tại Thượng Hải hồi giữa tháng 11.
    Bác sĩ từng nói với Agassi rằng anh có thể bình phục hoàn toàn trong thời gian từ 6 đến 8 tuần nếu nghỉ ngơi hoàn toàn. Thế nhưng, tay vợt kỳ cựu này nhớ tennis đến độ quyết tâm thi đấu ở Masters Cup, nhưng phải bỏ dở. Chưa dừng lại ở đó, anh lại còn tiếp tục tham dự một giải đấu từ thiện cùng với vợ.
    Hiện tại, Agassi chưa có kế hoạch kết thúc sự nghiệp. Anh chỉ mới khẳng định sẽ không tham dự những giải đấu trên sân đất nện vì không còn phù hợp với tình trạng thể lực của một tay vợt đã hơn 30 tuổi. Tuy nhiên, tay vợt này vẫn rất mong muốn được chơi tại Davis Cup.
    H.L. (VnExpress)
  3. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mùa thi đấu quần vợt nên được rút ngắn lại
    Sau khi các tay vợt hàng đầu rút lui khỏi giải Thượng Hải Master vì chấn thương, các nhà tổ chức giải đã tỏ ra rất bực bội và đưa ra ý kiến nên giảm, rút ngắn hệ thống thi đấu ATP để tránh chấn thương cho các tay vợt. Mới đây, Tracy Austin - cựu số 1 thế giới đã đưa một đề xuất tương tự cho hệ thống thi đấu WTA.
    [​IMG]
    Sharapova đành làm khán giả
    suốt mùa hè qua bởi chấn thương cơ lưng
    Trước hết hãy điểm qua những tay vợt dính chấn thương do thi đấu quá tải. Ở giải WTA phải kể đến Martina Hingis, người đã phải giải nghệ lúc 22 tuổi vì chấn thương mắt cá (nhưng sau 3 năm nghỉ ngơi đã quyết định trở lại thi đấu); Jennifer Capriati, nghỉ hết năm 2005 vì chấn thương vai; Kim Clijster, nghỉ gần hết năm 2004 vì chấn thương cổ tay, đầu gối và tuyên bố sẽ giải nghệ vào năm 2007; Justine Henin-Hardenne, thi đấu phập phù suốt năm vì chấn thương đầu gối dai dẳng; Lindsay Davenport, chấn thương lưng; Serena Williams, chỉ thi đấu 28 trận trong năm nay vì chấn thương mắt cá và đầu gối; Maria Sharapova, chấn thương lưng suốt mùa hè qua.
    Tất cả những tay vợt kể trên đều từng giữ vị trí số 1 thế giới và còn rất nhiều những tay vợt khác bị chấn thương hành hạ nhưng người hâm mộ ít chú ý.
    Điều tương tự cũng diễn ra trong năm nay, cả 3 tay vợt đoạt được Grand Slam trong năm nay là Roger Federer, Rafael Nadal và Marat Safin đều ít nhiều bị chấn thương, trong đó nặng nhất là Marat Safin (nghỉ thi đấu hầu như suốt năm). Ngoài ra trong danh sách chấn thương còn phải kể đến Andre Agassi, Lleyton Hewitt và Andy Roddick.
    Như vậy ở giải nam, các tay vợt xếp từ thứ 1 đến thứ 6 đều bị chấn thương và không thể tham gia giải Master cuối cùng trong năm tổ chức tại Thượng Hải (chỉ trừ Federer và anh đã thi đấu không đúng phong độ).
    Maria Sharapova đã dính một chấn thương cơ lưng và ngực trong mùa hè năm nay
    Nhiều người cho rằng mùa thi đấu dù có dài thì các tay vợt vẫn có thể lựa chọn các giải đấu mà mình tham gia sao cho phù hợp với tình trạng thể lực của mình. Tuy nhiên vấn đề còn nằm ở chỗ các nhà tài trợ, các nhà tổ chức giải.
    Đúng là các tay vợt có muốn thi đấu nhiều để giành nhiều danh hiệu và tiền thưởng nhưng nhiều như hiện nay thì họ hoàn toàn không muốn. Nhưng cũng phải biết rằng các nhà tài trợ và các nhà tổ chức giải muốn hoặc gần như buộc các tay vợt tên tuổi phải có mặt trong giải đấu của mình. Còn nhớ các nhà tổ chức giải đã nổi nóng và Nadal đã phải xin lỗi các nhà tổ chức khi không thể tham gia một giải đấu.
    Bên cạnh đó còn phải kể đến áp lực từ bảng xếp hạng WTA và ATP, nơi quyết định thứ tự hạt giống tại giải Grand Slam. Các tay vợt đều muốn tích lũy điểm càng nhiều càng tốt (thi đấu càng nhiều giải) để được xếp hạt giống càng cao. Khi đó cơ hội lọt vào vòng trong của họ càng dễ vì hạt giống càng cao đồng nghĩa với đối thủ càng ít tên tuổi và xếp hạng rất thấp.
    Đã có những trường hợp không giành chức vô địch Grand Slam như Kim Clisjter (trước đây) và Amelie Mauresmo nhưng họ vẫn giành được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng WTA bởi vì đơn giản thôi, họ thi đấu rất nhiều giải và tích lũy được nhiều điểm. Trong khi đó những tay vợt khác vì nhiều lý do khác nhau đã không tham gia nhiều giải đến như vậy và dù đã vô địch Grand Slam họ vẫn phải ngậm ngùi xếp hạng thấp.
    Nếu như các cầu thủ bóng đá được nghỉ 3 tháng hè và dù phải thi đấu giao hữu hay đại loại như vậy thì kể ra thời gian nghỉ của họ vẫn nhiều hơn một VĐV quần vợt với chỉ 6 tuần trong năm. Và với lịch thi đấu dày đặt như hiện nay thì nhiều người tin rằng khó có tay vợt nào có tuổi nghề dài như Martina Navartilova hay Christ Evert.
    Nên kết lại bằng lời nhận xét của huyền thoại quần vợt Martina Navratilova, người rất bức xúc với mùa thi đấu dài như hiện nay: "Không thể chấp nhận được chuyện có quá nhiều tay vợt hàng đầu không ở trong tình trạng thể lực tốt nhất. Thời gian nghỉ ngơi dành cho các tay vợt phải được kéo dài hơn".
    (TTOL)
  4. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hướng đến Australia Open 2006
    Tâm điểm Dokic và Hingis
    Jelena Dokic sẽ trở lại
    [​IMG]
    Tay vợt từng đứng thứ 4 thế giới người Australia (gốc Serbia) Jelena Dokic đang tích cực tập luyện để quay trở lại tại Australia Open 2006. Đây được xem là động thái hòng cứu vãn sự nghiệp đang trên đà xuống dốc của cô ?" người từng một thời gây những ?ohiệu ứng? đình đám với quần vợt thế giới.
    Hiện tại, Dokic đang ngụp lặn ở vị trí hạng 349 thế giới (và xếp thứ 209 thế giới trong mùa giải 2005 với 12 trận thắng ?" 10 trận thua ở các giải đấu nhỏ).
    Trong những ngày vừa qua, Dokic đang tập luyện rất đều đặn cùng Victorian Beti Sekulovski tại Công viên Melbourne ?" nơi tập trung luyện tập của những tay vợt phải tham gia vòng đấu loại.
    Như đã biết, do không có thứ hạng cao và không được trao wild card ở Australia Open 2006, Dokic sẽ phải trải qua những trận đấu vòng loại cùng các đối thủ khác để giành một suất duy nhất (dành cho các tay vợt nữ) vào vòng đấu chính.
    Sekulovski nhận xét về sự tích cực của Dokic: ?oCô ấy luôn là người nổi bật nhất trong số các cô gái tại Australia và luôn luôn là người đánh quả bóng rất tốt. Tôi nghĩ thật là tuyệt vời cho tôi khi có cơ hội được tập luyện chung cùng cô ấy và đứng chung cùng cô ấy trên sân đấu. Dokic tập luyện rất cần mẫn trong thời gian qua?.
    Cho dù có giành được suất tham gia vòng chính đơn tại Australia Open 2006 hay không, nỗ lực và những thành tích tiến bộ gần đây có thể mang lại cho Dokic suất wild card ở các giải Open khác (đặc biệt là ở các Grand Slam).
    Hingis được chào đón
    [​IMG]
    Những tuyên bố trông chờ nhận suất wild card tại Australia Open của Martina Hingis ?" tay vợt người Thụy Sĩ từng là số 1 thế giới ?" đang được những nhà tổ chức tại đây hoan nghênh nhiệt liệt.
    Ông Craig Watson, Giám đốc các giải đấu quốc tế tại Sydney, cho biết: ?oChúng tôi sẽ đề nghị trao wild card cho Hingis nếu cô ấy nghĩ rằng Sydney là nơi cô bắt đầu cho sự quay lại của mình. Tôi đã gặp Công ty quản lý Hingis và cho họ biết rằng, chúng tôi dứt khoát sẽ mang đến suất wild card cho Martina trong trường hợp cô thật sự quyết định muốn kiến tạo lại sự nghiệp danh tiếng của mình ngay tại Sydney?.
    Do một chấn thương nghiêm trọng ở mắt cá chân trái, Hingis buộc phải nghỉ thi đấu từ hồi tháng 10-2002. Cô đã một lần quay trở lại ?" thua Marlene Weingartner (Đức) 6/1, 2/6, 2/6 ?" tại giải Thái Lan mở rộng hồi tháng 2 năm nay. Hy vọng lần này, sự quay trở lại của Hingis sẽ ?oxuôi chèo mát mái?.
    SGGP.
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mariano Puerta bị treo vợt 8 năm
    Sự nghiệp của tay vợt nổi tiếng người Argentina, Mariano Puerta, coi như đã chấm dứt, hôm qua, khi anh nhận hình phạt cấm thi đấu 8 năm. Nghi án doping của Puerta tại chung kết Pháp Mở rộng đã có bằng chứng rõ ràng.
    [​IMG]
    Thông qua một toà án độc lập được sự giám sát của Tổ chức Phòng chống Doping thế giới, Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF) đã khẳng định Mariano Puerta chính là người đã sử dụng chất kích thích etilefrine tại Pháp Mở rộng vừa qua. Mariano, hiện đứng hạng 12 thế giới, đã bị thua Rafael Nadal trong trận chung kết hồi tháng 6. Tay vợt Argentina có 3 tuần để kháng án.
    Mariano Puerta cho rằng anh hoàn toàn là "nạn nhân" của vụ việc này. Bởi trong thời gian diễn ra Pháp Mở rộng, anh đã dùng chiếc cốc của vợ, đang điều trị một căn bệnh cần phải sử dụng chất etilefrine, để uống nước. Chính vì nguyên nhân vô tình này mà Puerta chỉ bị cấm thi đấu 8 năm, thay vì trọn đời như quyết định ban đầu. Hai năm trước đây, Puerta từng bị ATP cấm thi đấu 9 tháng vì sử dụng một loại chất kích thích khác.
    Hình phạt của tay vợt Argentina có hiệu lực từ tháng 6/2005. Anh sẽ phải trả lại danh hiệu á quân, toàn bộ khoản tiền thưởng, và tất cả những điểm số trên bảng xếp hạng ATP mà anh kiếm được nhờ thành công ở Pháp Mở rộng. Đây là hình phạt dài nhất trong lịch sử quần vợt thế giới liên quan đến doping. Từ trước đến nay, chưa có bất kỳ tay vợt nào phải nghỉ thi đấu lâu hơn 2 năm.
    Thông qua luật sư riêng của mình, Puerta nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự nghiệp của mình sẽ bị vấy bẩn bởi những trường hợp như vậy. Nhưng, tôi trước sau vẫn khẳng định tôi không bao giờ chủ tâm mình sử dụng những chất bị cấm như vậy".
    Quyết định của ITF đã được tổ chức Phòng chống Doping thế giới hoan nghênh. Chủ tịch của Hiệp hội này cho biết: "Một người bình thường bị xét nghiệm dương tính với chất kích thích hai lần chỉ trong thời gian chưa đầy 2 năm là người rõ ràng không thèm nghĩ tới luật lệ.ITF luôn làm việc rất nghiêm túc trong nhiều năm qua và các phương pháp xét nghiệm của họ càng ngày càng hiện đại, ''đúng người đúng tội''".
    Puerta tham gia các giải đấu của ATP từ tháng 6/1997. Anh đã giành được ba danh hiệu tại Palermo (Italy) năm 1998, Bogota (Colombia) năm 2000 và Grand Prix Hassan II ở Casablanca (Marốc).
    (VnExpress)
  6. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Cát cứ" trong làng quần vợt nữ
    Làng quần vợt nữ thế giới năm 2005 đã lâm vào tình trạng cát cứ, mỗi anh hùng ngự trị một phương. 5 chức vô địch quan trọng nhất thuộc về 5 tay vợt khác nhau: Serena (Mỹ), Henin (Bỉ), Venus (Mỹ), Clijster (Bỉ) và Mauresmo (Pháp) trong khi đó chức vô địch Fed Cup lại thuộc về đội Nga.
    Ngoài ra còn phải kể đến 2 lão bà Davenport và Pierce (2 người có mặt trong 6 trận chung kết kể trên) nhưng đều thất bại. Những búp bê Nga sau một mùa 2004 thi đấu quá thành công đã gặp thất bát trong năm 2005.
    Mở hàng trong năm là tay vợt người Mỹ Serena Williams. Cô em trong gia đình Williams đã có được chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong năm (úc mở rộng) sau một năm thi đấu không mấy thành công ở mùa 2004.
    Những tưởng cô đã lấy lại phong độ đỉnh cao đã từng giúp tay vợt này có được bộ sưu tập Serena Slam hồi năm 2002-2003. Bại tướng trong trận này là cựu binh người Mỹ Lindsay Davenport. Nhưng sau đó tay vợt này bắt đầu "xì hơi" vì bị chấn thương và mất hút ở các giải sau đó rồi liên tục tụt hạng trong bảng xếp hạng WTA.
    Tiếp theo đến giải Roland Garros. Tay vợt người Bỉ Justin Henin Hardenne đã có một giải đấu rất thuyết phục. Trong trận chung kết giải, cô đã giải quyết nhanh gọn cựu binh người Pháp Mary Pierce. Cũng như Serena, sau khi vô địch Roland Garros, Henin đã bị chấn thương hành hạ, bị loại từ rất sớm ở giải Wimbledon và bị chính Pierce loại ở giải Mỹ mở rộng. Chấn thương cũng đã buộc cô không thể tham gia giải WTA Tour Championships.
    "Sao chổi" tiếp theo của các giải Grand Slam là Venus Williams. Cũng như cô chị Serena (chỉ thi đấu thành công ở giải úc mở rộng), Venus cũng chỉ thi đấu rất thành công ở giải Wimbledon và giành luôn chức vô địch. Bại tướng của Venus trong trận chung kết một lần nữa lại là Lindsay Davenport.
    Như vậy trong cả 2 lần lọt vào chung kết giải Grand Slam năm nay, Davenport đều trở thành bại tướng của gia đình Williams. Cũng như 2 tay vợt vô địch Grand Slam trước, Venus đã bị chấn thương và hầu như ít thi đấu ở phần còn lại của giải đấu.
    Khác với 3 tay vợt trước, Kim Clijster, tay vợt vô địch giải Grand Slam cuối cùng trong năm (Mỹ mở rộng) đã có phần đầu mùa thi đấu không thành công (vì chấn thương) nhưng lại đánh rất lên tay vào cuối mùa.
    Chức vô địch này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Kim Clijster không chỉ vì cô đã vượt qua chấn thương mà còn là do cô đã xóa bỏ được "danh hiệu" không mấy hay ho: giữ vị trí số 1 thế giới nhưng chưa giành được bất kỳ chức vô địch Grand Slam nào.
    Trong trận chung kết, Kim Clijster đã vượt qua Mary Pierce. Như vậy ngoài Davenport thì Pierce là tay vợt thứ hai trong năm 2 lần lọt vào chung kết giải Grand Slam và đều thua. Trong cả 2 trận chung kết, Pierce đều để thua một tay vợt Bỉ.
    Đến giải WTA Tour Championship, tưởng chừng như chức vô địch sẽ dễ dàng thuộc về Davenport hoặc Clijster (2 tay vợt có phong độ ổn định nhất vào thời gian ấy). Nhưng 2 tay vợt lọt vào chung kết lại mang quốc tịch Pháp: Amelie Mauresmo và Mary Pierce.
    Chiến thắng đã thuộc về tay vợt trẻ hơn và một lần nữa Pierce lại thua tại chung kết một giải đấu quan trọng. Đối với Mauresmo thì đây là chức vô địch danh giá nhất sự nghiệp của cô.
    Năm chức vô địch quan trọng nhất đã thuộc về các tay vợt Mỹ, Bỉ và Pháp thế nhưng chức vô địch Fed Cup lại lọt về tay đội Nga. Nếu như chức vô địch Fed Cup năm 2004 gắn liền với đóng góp của Myskina thì chức vô địch năm 2005 phần lớn do công của Dementieva.
    Các tay vợt Nga đã không còn giữ được phong độ ổn định như trong năm 2004 và có một mùa thi đấu ở nội dung đơn rất thất bát. Tuy tiếp tục thể hiện sự áp đảo về số lượng ở các giải đấu nhưng không ai trong số Maria Sharapova, Anastasia Myskina, Elena Dementieva.... có thể đăng quang ở một giải đấu lớn.
    Các tay vợt trẻ không mấy để lại ấn tượng. Một số tay vợt trẻ như Nicole Vaidisova, Michelle Krajicek hay Dinara Safin đã vô địch ở một số giải đấu nhưng đó chỉ là giải nhỏ, không có nhiều tay vợt tên tuổi tham gia.

  7. tennis_fan

    tennis_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sharapova hy vọng giành chức vô địch tại Pan Pacific Open
    Hôm qua, 23/12, Martinas Hingis tuyên bố sẽ tham dự giải Pan Pacific Open tổ chức tại Tokyo. Đây là một tin vui tiếp theo cho người hâm mộ sau khi cô quyết định có mặt tại giải Úc mở rộng.
    Tuy vậy, cựu tay vợt số một thế giới này sẽ gặp những trở ngại không nhỏ khi giải đấu có sự tham gia của các tay vợt tên tuổi nhất trong làng quần vợt hiện nay. Hai cây vợt được đánh giá cao tại giải là Lindsay Davenport và hoa khôi quần vợt Maria Sharapova.
    Sharapova nói: ?oViệc Martina trở lại sẽ làm cho giải đấu hấp dẫn hơn. Chị ấy đã có một khoảng thời gian khá lâu không chơi bóng, nhưng tôi nghĩ chị ấy vẫn luôn là một đối thủ đáng tôn trọng. Tôi thấy rất vui nếu được thi đấu cùng Hingis?.
    Tại giải này năm ngoái, Sharapova đã đăng quang ngôi vô địch với số tiền thưởng trị giá 1,3 triệu đô la. Cô cho biết: ?oThật tuyệt vời nếu bạn vô địch tại mọi giải đấu. Năm nay, tôi sẽ cố gắng chơi tốt để bảo vệ danh hiệu của mình. Tôi hi vọng việc đó lại đến với tôi một lần nữa?.
    Nhưng Davenport cũng là một đối thủ đáng gơờ của bất kỳ một tay vợt nào: Theo Sharapova: ?oViệc thi đấu với Davenport là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng tôi sẵn sàng đối mặt với chị ấy trong bất cứ thời điểm nào. Tôi biết, đó là một trận đấu lớn. Tôi hi vọng sẽ đoạt ngôi cao nhất sau khi vượt qua Davenport?.
    Sẽ rất khó cho bất cứ đối thủ nào khi gặp tay vợt số 1 thế giới Davenport. Cô có lối chơi lôi cuốn nhưng rất khó chịu. Sharapova nói: ?oCác bạn biết đấy, để có được vị trí số một thế giới không phải là một chuyện dễ dàng. Khi bạn có đủ sức khỏe và hạnh phúc, đó là lúc bạn ở vào thời điểm sung mãn nhất và điều đó rất quan rọng. Tôi đang ở trong tình trạng như vậy??.
    Liệu những tuyên bố trên của Sharapova có thành hiện thực khi giải đấu được khởi tranh. Chẳng ai nghi ngờ về tài năng của cô, song cô cần chứng tỏ được mình trong các giải đấu. Liệu Sharapova có thể vô địch tại Tokyo vào tháng 1 năm 2006?
    24H.COM.VN
  8. linh_chau

    linh_chau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Những ấn tượng quần vợt nam 2005
    (VietNamNet) - Sau một mùa giải dai dẳng và mệt mỏi, có thể nói về quần vợt nam thế giới năm 2005 như sau: Federer - Nadal và phần còn lại...
    Trật tự 2 cực Federer - Nadal
    Không đa cực như quần vợt nữ, cuộc tranh tài của phái mạnh năm nay là đất diễn của hai ngôi sao một cũ, một mới: Roger Federer và Rafael Nadal. Cả mùa giải 2005, Federer và Nadal chỉ chừa lại cho các đối thủ 2 danh hiệu lớn. Đầu năm, khi "tàu tốc hành" Federer chưa kịp "nóng máy" và Nadal còn ở dạng hy vọng, Marat Safin tranh thủ ẵm cúp Australian Open. Cuối năm, lúc Nadal bỏ cuộc vì chấn thương còn Federer mới lành vết đau, David Nalbandian khoá sổ bằng chức vô địch Masters Cup.

    Hai ''''ông Vua'''' của quần vợt thế giới 2005
    Giữa hai mốc đáng nhớ đó, hai ngôi sao đến từ Thuỵ Sĩ và Tây Ban Nha làm mưa làm gió sân chơi quần vợt nam. Nếu như Federer thống trị sân cỏ và sân cứng thì Nadal lại làm vua bên sân đất nện. Năm thứ hai liên tiếp, Federer đoạt cú đúp Wimbledon - US Open, thành tích chưa có tiền lệ trong "kỷ nguyên Open". Nadal thì trở thành tay vợt duy nhất trong 23 năm qua vô địch Roland Garros ngay trong lần đầu tiên dự giải.
    Chưa hết, họ thay nhau bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mỗi người 11 danh hiệu trong năm 2005. 8 chức vô địch Masters Series cũng được chia đều cho ông vua sân cỏ và ông hoàng sân đất nện (Federer lên ngôi ở Miami, Indian Wells, Hamburg và Cincinnati; Nadal đăng quang tại Monte Carlo, Rome, Montreal và Madrid).

    Họ sẽ có những cuộc đấu nảy lửa trong năm 2006?
    Để nói về chiến tích trong năm qua của chỉ một trong hai ngôi sao trên, một bài viết riêng có lẽ còn chưa đủ. Nhưng chuyện đối đầu trực tiếp giữa hai cực Federer - Nadal lại khác. Cả một mùa giải kín lịch đấu, họ chỉ có cơ hội chạm trán nhau hai lần. "Lượt đi" tại chung kết Miami Masters, Federer lội ngược dòng ngoạn mục 2-6, 6-7, 7-6, 6-3, 6-1. "Lượt về" ở bán kết Roland Garros, Nadal trả cả vốn lẫn lãi bằng chiến thắng 6-3, 4-6, 6-4, 6-3.
    Kết quả tạm hoà 1-1 trên rõ ràng chưa thể làm thoả cơn khát của người hâm mộ. Họ muốn được chứng kiến nhiều trận so vợt đỉnh cao giữa hai ông vua hơn nữa. Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào hai ngôi sao này. Federer cần mạnh mẽ hơn trên sân đất nện. Bù lại, Nadal cũng phải thêm vững vàng mỗi lần ra sân cỏ hay sân cứng.
    [Bất ngờ Nalbandian, kỳ tích Croatia
    Khi Federer và Nadal cứ chạy song song suốt năm, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ đủ sức cản bước tiến "tàu tốc hành" trong các trận chung kết. Một Agassi dày dặn kinh nghiệm, một Ljubicic tiến bộ vượt bậc, một Murray mới nổi hay những Roddick, Safin, Hewitt thất thường và cả một Nadal quả cảm lần lượt chào thua Federer trong những trận quyết định ngôi vô địch. 24 trận chung kết liên tiếp, tay vợt số một thế giới chỉ biết đến thắng và thắng. Đang lúc mọi người quen với thói quen tăng số chiến-thắng-chung-kết theo cấp số cộng cho Federer, bất ngờ xuất hiện mang tên David Nalbandian.

    Nalbandian chặn đứng ''''Tàu tốc hành''''

    Trong một ngày xuất thần, Nalbandian hiên ngang hạ Federer 6-7, 6-7, 6-2, 6-1, 7-6 trong trận chung kết Masters Cup 2005. Chàng trai 23 tuổi đến từ Argentina cùng lúc cắt đứt mạch 35 chiến thắng liên tiếp và chuỗi 24 chiến thắng trong các trận chung kết của "tàu tốc hành".
    Có thể nói, chiến tích tại Thượng Hải ngày 20/11/2005 có ý nghĩa nhiều hơn cúp vô địch cùng tấm séc trị giá 1,4 triệu USD cho Nalbandian. Bởi chiến thắng đó đã cứu vãn nhiều điều. Nalbandian khiến các đối thủ còn lại có quyền hy vọng họ có thể đánh bại Federer. Còn người hâm mộ cũng tin rằng cuộc tranh tài của phái mạnh vẫn còn tính cạnh tranh. Bản thân quần vợt nam cũng bớt đi phần đơn điệu.
    Đã có người ví cúp vô địch của Nalbandian với chức vô địch EURO 92 của Đan Mạch. 13 năm trước, những chú lính chì, ở vai trò thế chỗ Nam Tư, can đảm hạ gục cỗ xe tăng Đức để lên đỉnh châu Âu. Bây giờ, Nalbandian cũng đăng quang trên cương vị đóng thế Andy Roddick. Có thể, sự so sánh đó là khập khiễng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, chiến thắng của Nalbandian có ý nghĩa tương tự việc Hamburg cản mạch thắng của Bayern hay Lille cho Lyon biết nếm mùi bất bại trong mùa bóng năm nay.

    Croatia làm nên kỳ tích tại Davis Cup

    Cũng mang một ý nghĩa đặc biệt là chức vô địch Davis Cup 2005 của các chàng trai Croatia. Với sự toả sáng của Ivan Ljubicic, Croatia lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang tại cúp quần vợt đồng đội uy tín nhất thế giới.
    Trở về từ trận chung kết tuyệt vời ở Bratislava, Ljubicic và các thành viên đội quần vợt nam Croatia được đón chào như những người anh hùng. Xứng đáng ! Họ đã mang về chức vô địch quan trọng nhất cho thể thao Croatia, kể từ khi quốc gia này tách khỏi Liên bang Nam Tư (cũ) 14 năm trước. Vinh dự hơn, Croatia mới là quốc gia thứ 12 lên ngôi trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại của Davis Cup.
    Tinh thần Mỹ
    Để nói về quần vợt nam nước Mỹ năm qua, chúng ta nên nhắc tới Andre Agassi, James Blake, Robby Ginepri hơn là Andy Roddick. Sự "hồi xuân" thú vị của Agassi, nghị lực phi thường của Blake, bước tiến đáng kinh ngạc của Ginepri làm lu mờ hình ảnh Roddick. Bộ ba trên tiêu biểu cho tinh thần thi đấu tuyệt vời trong quần vợt.
    Dù phải lo đối phó hết chấn thương này tới chấn thương khác, lão tướng 35 tuổi Agassi vẫn luôn giữ được thái độ thi đấu tích cực. Thắng hay bại, cựu số một thế giới người Mỹ đều là người lên lưới đầu tiên để bắt tay với đối thủ. Agassi xứng đáng là tay vợt nhận được nhiều cảm tình nhất từ người hâm mộ ở US Open.
    Và anh đã đánh dấu mốc 20 năm chinh chiến tại Flushing Meadows bằng ngôi á quân đầy thuyết phục. Trước đó, với chức vô địch ở Los Angeles, "già làng của quần vợt thế giới" đã có tròn 60 chức vô địch trong sự nghiệp. Chắc chắn người hâm mộ vẫn muốn được thấy Agassi xuất hiện tại Flushing Meadows năm sau.

    Agassi ''''trẻ mãi không già''''
    James Blake lại làm mọi người liên tưởng tới những tấm gương Kim Clijsters hay Justine Henin bên phía nữ. Chàng trai 26 tuổi người New York đã biến điều không thể thành có thể. Suốt năm 2004, Blake phải trải qua quá nhiều nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng chấn thương cổ, chứng zona, nỗi đau mất cha cuối cùng phải chào thua anh. Giữa hai chức vô địch Pilot Pen Tennis và Stockholm Open, Blake từng hạ Rafael Nadal tại vòng 3 US Open. Blake cùng đàn anh Agassi tạo nện trận đấu của năm ở tứ kết US Open (để thua Agassi sau 5 set đấu hấp dẫn có các tỷ số 6-3, 6-3, 3-6, 3-6, 6-7).
    Trẻ hơn Agassi, khoẻ hơn Blake, Robby Ginepri có điều kiện chứng tỏ mọi chuyện có thể làm lại được. Từng bất ngờ leo lên vị trí 30 thế giới năm 2003, Ginepri tụt dốc không phanh thời gian sau đó. Thậm chí, vị trí của anh trên bảng xếp hạng ATP ngày 4 tháng 7 năm 2005 chỉ là 103. Không nản chí, tay vợt 23 tuổi đến từ Florida liên tiếp vào đến bán kết Cincinnati Masters, US Open và Madrid Masters. Sau hơn một năm trắng tay, anh đã có được chức vô địch đầu tiên - danh hiệu RCA Championships. Đủ sức thi đấu 4 trận marathon 5 set liên tiếp ở US Open (thành tích chưa có tiền lệ), Ginepri có thể leo cao hơn vị trí 16 thế giới hiện nay.
    Thất vọng Henman, tiếng xấu Argentina
    Không phải ai cũng thích nhắc lại mùa giải 2005. Ít nhất, trường hợp này đúng với Tim Henman. Tay vợt số một nước Anh đã bước sang tuổi "băm". Và niềm hy vọng vô địch Wimbledon của người hâm mộ quốc đảo sương mù cũng "già" theo.
    Henman dừng bước ngay từ vòng 2 bởi đối thủ không mấy tên tuổi Dmitry Tursunov. Thất bại thảm hại ấy, suy cho cùng, cũng không thể coi là bất ngờ nếu nhìn vào bảng kết quả trong năm của Henman.

    Henman thực sự đã hết thời
    Anh lần lượt thua trắng Nikolay Davydenko ở vòng 3 Australian Open, bị loại từ vòng 2 Roland Garros dưới tay Luis Horna rồi tiếp tục thua trắng Fernando Verdasco ngay vòng đầu US Open. Có thể nói, Henman đã hoàn toàn đánh mất mình. Năm nay, anh đã tự thua. Hệ quả, người Anh phải đổi tên niềm hy vọng sang Andy Murray.
    Vị đắng của quần vợt Argentina lại nằm ở khía cạnh pháp lý. Hiếm khi nào quần vợt xứ tango chịu nhiều tiếng xấu như năm qua. Đầu tháng 8, Guillermo Coria bị treo vợt 2 năm vì có phản ứng dương tính với chất HCT ở giải Acapulco, Mexico. Canas là tay vợt Argentina thứ 5 nhận án phạt vì sử dụng doping trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây.
    Chưa hết, tháng 10, tân á quân French Open Mariano Puerta bị nhật báo L''Equipe cáo buộc dùng doping và sau đó bị treo vợt đến 8 năm. Bất kể sự thật thế nào, những vụ việc của Canas, Juan Ignacio Chela, Guillermo Coria hay Martin Rodriguez vô tình đã để lại tiếng xấu khó rửa cho quần vợt Argentina.
    Quá tải
    Cảm giác quá tải của các cầu thủ bóng đá nay đã được những ngôi sao quần vợt chia sẻ. Suốt 12 tháng kín 66 giải đấu, các tay vợt đã phải di chuyển liên tục đến châu Đại Dương, châu Á, châu Âu và châu Mỹ để tham dự các cuộc tranh tài khác nhau. Ổn định như Federer, khoẻ như Nadal cũng không thể hoàn thành lịch đấu đã được lên sẵn của mình.

    Hậu quả từ sự quá tải trên được trút xuống những giải đấu cuối năm. Paris Masters 2005 thiếu vắng 5 trên 6 tay vợt hàng đầu thế giới. "Liều lĩnh" có mặt ở Paris, Andy Roddick phải trả giá bằng chấn thương khiến anh lỗi hẹn với Masters Cup. Nhắc tới Masters Cup, khán giả Thượng Hải có cảm giác như mình bị... lừa. Giải đấu của 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới năm nay biến thành cuộc chơi của những kẻ đóng thế.
    Cho đến khi Masters Cup 2005 vừa khởi tranh, Andre Agassi và Rafael Nadal vẫn còn kịp ghi tên mình vào... danh sách chấn thương vốn đã sẵn Marat Safin và Roddick.
    Tay vợt số một thế giới Roger Federer rất cố gắng thi đấu tại Thượng Hải. Nhưng trong điều kiện vừa bình phục chấn thương mắt cá, người hâm mộ không thể mong chờ những màn trình diễn hoàn hảo thường thấy ở anh.
    Không có nhiều thời gian cho các ấn tượng còn lại của mùa giải cũ. Vì mùa giải mới đã sắp bắt đầu...

  9. hieuagassi

    hieuagassi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Maria Sharapova trong buổi họp báo giới thiệu đồng hồ thể thao Thụy Sĩ, tại Tokyo, ngày 24/12. Tay vợt người Nga có mặt tại Nhật cũng là để khếch trương cho mùa giải mới. Hiện tại, Sharapova đang bị chấn thương vai và sẽ rút khỏi giải đấu đầu tiên tại Australia, khai mạc đầu tháng 1. (AP)
  10. hieuagassi

    hieuagassi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Ngô Quang Huy muốn vùng thoát khỏi TP HCM.
    Nổi bật hơn cả trong làng quần vợt VN những ngày gần đây là sự kiện các VĐV TP HCM "nổi loạn". Quang Huy, Đức Dương, Đức Doanh đồng loạt từ chối khoác áo đội tuyển Thành phố tham dự giải mà không báo trước. Cả 3 muốn rời TP HCM để chuyển sang thi đấu dưới màu áo tỉnh Bình Dương. Theo tay vợt số 2 Việt Nam, Ngô Quang Huy, anh không thể chịu mãi cảnh được đầu tư kém, và luôn sau Minh Quân trong suốt thời gian qua. Trong năm 2005, Đỗ Minh Quân đã tham dự khá nhiều các chuyến tập huấn đến Thái Lan, Mỹ,... Trong khi đó, Quang Huy luôn thấp thỏm mong chờ ở những lời hứa suông của Sở TDTT TP HCM.
    [​IMG]
    Tay vợt Ngô Quang Huy đã tiếp xúc với đơn vị mới
    Sáng nay, gia đình VĐV quần vợt số 2 Việt Nam, Ngô Quang Huy, đã gặp gỡ phía Bình Dương để thỏa thuận việc chuyển đơn vị thi đấu. Đáng chú ý, đơn vị trực tiếp làm việc với Quang Huy lại là Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương, cơ quan chủ quản của CLB đang thi đấu ở V-League.
    Thông tin chi tiết: http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Tennis/2005/12/3B9E578D/

Chia sẻ trang này