1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quần vợt Việt Nam

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tin tức quần vợt Việt Nam

    Giải quần vợt Heineken Challenger 2005:

    Hấp dẫn với sự có mặt của nhiều tay vợt nổi tiếng

    Giải quần vợt Heineken Challenger 2005 diễn ra từ ngày 12 đến 20-3 tại CLB Lan Anh với tổng giải thưởng 50.000 USD, được dự báo sẽ rất hấp dẫn nhờ sự có mặt của nhiều tay vợt nam khá nổi tiếng.


    Đáng chú ý trong số này có sự hiện diện của tay vợt hạng 79 thế giới Michael Tabara (CH Czech), Tomas Behrend (104, Đức), Kristian Pless (205, Đan Mạch)... Giám đốc điều hành giải Uthrapathy cho biết giải năm nay cũng sẽ có sự hiện diện của nhiều tay vợt đang chơi rất lên tay. Cụ thể như tay vợt người Pakistan Aisam Qureshi (ảnh) xếp hạng 214 thế giới. Tuần trước Qureshi đã đánh bại tay vợt hạng 29 thế giới người Thái Lan Paradorn Srichaphan, giúp Pakistan hạ Thái Lan 3-2 tại Cúp quần vợt đồng đội Davis khu vực châu Á.

    Với tư cách là chủ nhà, VN có hai tay vợt Đỗ Minh Quân và Ngô Quang Huy được đặc cách tham dự vòng đấu chính thức. Bốn tay vợt tham dự vòng loại gồm Lê Quốc Khánh, Huỳnh Chí Khương, Trần Thanh Hoàng và Lâm Quang Trí. Tuy nhiên, chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP.HCM kiêm trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Xuân Lập đã nhìn nhận cơ hội thành công của các tay vợt VN là không cao.

    (theo Tuổi trẻ)
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tay vợt VN không qua vòng loại Heineken Challenger
    Giải quần vợt nhà nghề quốc tế Heineken Chanllenger lần thứ 8 đã khởi tranh với các trận đấu loại nhằm chọn thêm 4 suất vào vòng đấu đơn chính thức tại sân Lan Anh (TP HCM). Chủ nhà Việt Nam tham dự đông, nhưng chỉ có Đức Quỳnh được đi tiếp khi thắng Fruttero (Mỹ) 2-1.

    Quốc Khánh chịu thất bại dễ dàng trước Chen Ti của Đài Loan. ​
    Chỉ là vòng đấu loại, nhưng nhiều người hâm mộ quần vợt Việt Nam cũng muốn đến tận sân để chứng kiến trực tiếp khả năng của các VĐV chủ nhà khi đối đầu với tay vợt quốc tế. Quốc Khánh đánh trận khai mạc giải khi đối đầu với tay vợt người Đài Loan, Chen Ti. Đối thủ của Quốc Khánh đang giữ vị trí 275 trên bảng xếp hạng của ATP, nên không quá bất ngờ khi anh thúc thủ nhanh chóng. Các cú đánh thuận tay của Chen Ti vào 2 góc sân rất chính xác khiến thể lực của Quốc Khánh bị bào mòn chỉ sau 30 phút có mặt trên sân. Thất bại chung cuộc 0-2 (4/6, 1/6) của Quốc Khánh trước Chen Ti không làm mọi người bất ngờ.
    Ở phần sân bên cạnh, tay vợt được TP HCM đầu tư rất lớn bằng chương trình tập huấn dài hạn ở nước ngoài, Lâm Quang Trí, chỉ phải đối đầu với Suwandi (Indonesia). Nhưng Quang Trí đã làm thất vọng người hâm mộ khi liên tục tự thua trong các pha bóng đơn giản nhất. Thậm chí, cha ruột của anh, ông Lâm Quang Thành (Giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2) cũng phải thường xuyên lắc đầu, khi chứng kiến năng lực kém cỏi của con mình. Lâm Quang Trí buộc phải rời cuộc chơi khi thất bại rất nhanh 0-2 (2/6, 2/6) trước đối thủ đến từ Indonesia. Đội chủ nhà Việt Nam còn tiếp tục đón nhận thất bại của Tăng Đức Trí Trần Thanh Hoàn, khi họ phải đối đầu với các tay vợt có trình độ cao hơn.
    Cũng trong buổi thi đấu chiều nay, cựu VĐV số một Việt Nam, Trần Đức Quỳnh, vượt qua được vòng sơ loại. Sau một thời gian định cư tại Mỹ, Quỳnh vừa trở lại quê nhà để tham dự giải đấu này. Đối thủ của anh chiều nay cũng đến từ Mỹ - VĐV Fruttero xếp thứ 320 của ATP. Vẫn như ngày nào, các cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Trần Đức Quỳnh đầy uy lực. Tuy không còn là VĐV chuyên nghiệp khi ra nước ngoài định cư, nhưng Quỳnh vẫn là một đối thủ khó chịu cho nhiều tay vợt khác. Trần Đức Quỳnh thắng Fruttero 2-1 (6/4,1/6, 6/3) và đi tiếp vào vòng sau.
    Ngày mai, vòng đấu loại sẽ tiếp diễn. Vòng chính thức diễn ra từ 14 đến 20/3, với tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD chia cho 2 thể loại thi đấu: đơn nam (37.500 USD), đôi nam (12.500 USD). Nhưng quan trọng nhất trong giải đấu này là các tay vợt sẽ tích lũy được số điểm, cải thiện vị trí xếp hạng của bản thân trên bảng xếp hạng ATP khi thi đấu thành công.
    Số điểm các VĐV sẽ đạt được:
    Vô địch: 60 điểm.
    Vào chung kết: 42 điểm.
    Bán kết: 27 điểm.
    Tứ kết: 14 điểm.
    Vòng 16: 6 điểm.
    Vòng 32: 1 điểm.
    (theo VnExpress)
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tay vợt VN không qua vòng loại Heineken Challenger
    Giải quần vợt nhà nghề quốc tế Heineken Chanllenger lần thứ 8 đã khởi tranh với các trận đấu loại nhằm chọn thêm 4 suất vào vòng đấu đơn chính thức tại sân Lan Anh (TP HCM). Chủ nhà Việt Nam tham dự đông, nhưng chỉ có Đức Quỳnh được đi tiếp khi thắng Fruttero (Mỹ) 2-1.

    Quốc Khánh chịu thất bại dễ dàng trước Chen Ti của Đài Loan. ​
    Chỉ là vòng đấu loại, nhưng nhiều người hâm mộ quần vợt Việt Nam cũng muốn đến tận sân để chứng kiến trực tiếp khả năng của các VĐV chủ nhà khi đối đầu với tay vợt quốc tế. Quốc Khánh đánh trận khai mạc giải khi đối đầu với tay vợt người Đài Loan, Chen Ti. Đối thủ của Quốc Khánh đang giữ vị trí 275 trên bảng xếp hạng của ATP, nên không quá bất ngờ khi anh thúc thủ nhanh chóng. Các cú đánh thuận tay của Chen Ti vào 2 góc sân rất chính xác khiến thể lực của Quốc Khánh bị bào mòn chỉ sau 30 phút có mặt trên sân. Thất bại chung cuộc 0-2 (4/6, 1/6) của Quốc Khánh trước Chen Ti không làm mọi người bất ngờ.
    Ở phần sân bên cạnh, tay vợt được TP HCM đầu tư rất lớn bằng chương trình tập huấn dài hạn ở nước ngoài, Lâm Quang Trí, chỉ phải đối đầu với Suwandi (Indonesia). Nhưng Quang Trí đã làm thất vọng người hâm mộ khi liên tục tự thua trong các pha bóng đơn giản nhất. Thậm chí, cha ruột của anh, ông Lâm Quang Thành (Giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2) cũng phải thường xuyên lắc đầu, khi chứng kiến năng lực kém cỏi của con mình. Lâm Quang Trí buộc phải rời cuộc chơi khi thất bại rất nhanh 0-2 (2/6, 2/6) trước đối thủ đến từ Indonesia. Đội chủ nhà Việt Nam còn tiếp tục đón nhận thất bại của Tăng Đức Trí Trần Thanh Hoàn, khi họ phải đối đầu với các tay vợt có trình độ cao hơn.
    Cũng trong buổi thi đấu chiều nay, cựu VĐV số một Việt Nam, Trần Đức Quỳnh, vượt qua được vòng sơ loại. Sau một thời gian định cư tại Mỹ, Quỳnh vừa trở lại quê nhà để tham dự giải đấu này. Đối thủ của anh chiều nay cũng đến từ Mỹ - VĐV Fruttero xếp thứ 320 của ATP. Vẫn như ngày nào, các cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Trần Đức Quỳnh đầy uy lực. Tuy không còn là VĐV chuyên nghiệp khi ra nước ngoài định cư, nhưng Quỳnh vẫn là một đối thủ khó chịu cho nhiều tay vợt khác. Trần Đức Quỳnh thắng Fruttero 2-1 (6/4,1/6, 6/3) và đi tiếp vào vòng sau.
    Ngày mai, vòng đấu loại sẽ tiếp diễn. Vòng chính thức diễn ra từ 14 đến 20/3, với tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD chia cho 2 thể loại thi đấu: đơn nam (37.500 USD), đôi nam (12.500 USD). Nhưng quan trọng nhất trong giải đấu này là các tay vợt sẽ tích lũy được số điểm, cải thiện vị trí xếp hạng của bản thân trên bảng xếp hạng ATP khi thi đấu thành công.
    Số điểm các VĐV sẽ đạt được:
    Vô địch: 60 điểm.
    Vào chung kết: 42 điểm.
    Bán kết: 27 điểm.
    Tứ kết: 14 điểm.
    Vòng 16: 6 điểm.
    Vòng 32: 1 điểm.
    (theo VnExpress)
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Minh Quân, Quang Huy gặp khó ở Heineken Challenger
    Theo kết quả bốc thăm vòng đấu chính Heineken Challenger, hai tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay, Đỗ Minh Quân và Ngô Quang Huy, sẽ gặp nhiều bất lợi. Được vào thẳng vòng chính, nhưng cả hai khó đi tiếp khi phải đương đầu với các đối thủ có thứ hạng cao.
    Đỗ Minh Quân phải gặp tay vợt số 3 của Thái Lan và là hạt giống số 7 của giải - Udomchoke, đương kim vô địch SEA Games. Quang Huy còn khó khăn hơn khi đối đầu Lu Yen Hsu của Đài Loan.
    Sau khi phải dừng bước tại bán kết giải Thái Lan Mở rộng, tay vợt số 1 Việt Nam hiện nay, Minh Quân về nước để thi đấu cùng Udomchoke. Udomchoke hiện giữ vị trí 207 trên bảng xếp hạng của ATP, rất cao so với Minh Quân. Vị trí hạt giống số 7 của tay vợt đến từ Thái Lan tại vòng đấu chính thức giải Heineken Chanllenger ở Việt Nam là rào cản tâm lý lớn cho Minh Quân.
    Quang Huy cũng không khá hơn. Tay vợt trẻ này nếu muốn đi tiếp vào vòng sau buộc phải vượt qua hạt giống số 3 của giải, Lu Yen Hsu. Tay vợt người Đài Loan hiện là đối thủ tập luyện được yêu thích nhất của tay vợt số 1 thế giới, Roger Federer. Giới chuyên môn dự đoán, với kết quả bốc thăm gặp các đối thủ có trình độ quá cao như vậy, Minh Quân và Quang Huy sẽ nhanh chóng bị loại. Cả hai chỉ có thể học hỏi phong cách thi đấu của các tay đẳng cấp thế giới này từ trên khán đài.
    Kết quả các trận đấu vòng loại hôm qua cũng rất bất lợi cho nước chủ nhà. Cựu VĐV số 1 Việt Nam, Trần Đức Quỳnh đã chịu thúc thủ trước Goran Dragicevic (Mỹ) 2-6, 3-6. Đức Quỳnh bị loại khỏi giải trong sự tiếc nuối của khán giả nhà vì tay vợt hạ anh chỉ có thứ hạng hơn 700 trên thế giới. Trước đó, Đức Quỳnh đã chơi rất hay khi thắng VĐV xếp hạng 320, Fruttero đến từ Mỹ.
    Sáng nay, 4 cặp đấu còn lại sẽ diễn ra để chọn tiếp 4 VĐV lọt tiếp vào vòng đấu đơn chính thức: Chen Ti (Đài Loan) - Marafiote (Australia), Melvyn ?" Taino (Mỹ), Lê Minh (Mỹ) - Prakash, Goran Dragicevic (Mỹ)- Lindstedt.
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Minh Quân, Quang Huy gặp khó ở Heineken Challenger
    Theo kết quả bốc thăm vòng đấu chính Heineken Challenger, hai tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay, Đỗ Minh Quân và Ngô Quang Huy, sẽ gặp nhiều bất lợi. Được vào thẳng vòng chính, nhưng cả hai khó đi tiếp khi phải đương đầu với các đối thủ có thứ hạng cao.
    Đỗ Minh Quân phải gặp tay vợt số 3 của Thái Lan và là hạt giống số 7 của giải - Udomchoke, đương kim vô địch SEA Games. Quang Huy còn khó khăn hơn khi đối đầu Lu Yen Hsu của Đài Loan.
    Sau khi phải dừng bước tại bán kết giải Thái Lan Mở rộng, tay vợt số 1 Việt Nam hiện nay, Minh Quân về nước để thi đấu cùng Udomchoke. Udomchoke hiện giữ vị trí 207 trên bảng xếp hạng của ATP, rất cao so với Minh Quân. Vị trí hạt giống số 7 của tay vợt đến từ Thái Lan tại vòng đấu chính thức giải Heineken Chanllenger ở Việt Nam là rào cản tâm lý lớn cho Minh Quân.
    Quang Huy cũng không khá hơn. Tay vợt trẻ này nếu muốn đi tiếp vào vòng sau buộc phải vượt qua hạt giống số 3 của giải, Lu Yen Hsu. Tay vợt người Đài Loan hiện là đối thủ tập luyện được yêu thích nhất của tay vợt số 1 thế giới, Roger Federer. Giới chuyên môn dự đoán, với kết quả bốc thăm gặp các đối thủ có trình độ quá cao như vậy, Minh Quân và Quang Huy sẽ nhanh chóng bị loại. Cả hai chỉ có thể học hỏi phong cách thi đấu của các tay đẳng cấp thế giới này từ trên khán đài.
    Kết quả các trận đấu vòng loại hôm qua cũng rất bất lợi cho nước chủ nhà. Cựu VĐV số 1 Việt Nam, Trần Đức Quỳnh đã chịu thúc thủ trước Goran Dragicevic (Mỹ) 2-6, 3-6. Đức Quỳnh bị loại khỏi giải trong sự tiếc nuối của khán giả nhà vì tay vợt hạ anh chỉ có thứ hạng hơn 700 trên thế giới. Trước đó, Đức Quỳnh đã chơi rất hay khi thắng VĐV xếp hạng 320, Fruttero đến từ Mỹ.
    Sáng nay, 4 cặp đấu còn lại sẽ diễn ra để chọn tiếp 4 VĐV lọt tiếp vào vòng đấu đơn chính thức: Chen Ti (Đài Loan) - Marafiote (Australia), Melvyn ?" Taino (Mỹ), Lê Minh (Mỹ) - Prakash, Goran Dragicevic (Mỹ)- Lindstedt.
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Giải quần vợt nhà nghề Heineken Challenger 2005:
    Đôi Quân - Khánh mất cơ hội giành chiến thắng lịch sử
    Chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng qua 8 lần dự tranh Heineken Challenger trên sân nhà, chính vì thế, trong trận đấu muộn tối 14/3, hơn 2.000 khán giả đã ra sức cổ vũ cho đại diện duy nhất ở nội dung đôi là Minh Quân-Quốc Khánh.
    Thay thế Marc Kimmich (Úc)-Travis Rettenmaier (Mỹ) vào phút chót, hai tay vợt Hy Lạp Karagiannis-Mazarakis trình độ cũng ở mức trung bình và một chiến thắng cho hai tay vợt chủ nhà hoàn toàn có thể xảy ra.
    Khởi đầu tốt đẹp khi dẫn điểm rồi thắng luôn ván thứ nhất ở điểm số chênh lệch 6/1, Quân-Khánh sau đó đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của hai tay vợt Hy Lạp ở ván thứ nhì. Tỷ số giằng co 1/1, 2/2 rồi 3/3 trước khi Karagiannis-Mazarakis kết thúc ván này ở điểm số 6/3, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
    Tưởng chừng chiến thắng đã ở trong tầm tay đôi chủ nhà khi một lần nữa, Quân-Khánh vượt lên dẫn trước 3/0 rồi gầm giao bóng ở game thứ 4. Chẳng ai nghĩ Karagiannis-Mazarakis lại có thể dẫn lại... 5/3 dù anh chàng cao kều gần 1,90m Karagiannis chơi rất tệ bên cạnh nỗ lực tuyệt vời của Mazarakis!
    Hai tay vợt chủ nhà kiên trì gỡ điểm 4/5 rồi 5/5 và 6/6, buộc đối phương phải bước vào ván tie-break... Vẫn như trong hai ván trước, Minh Quân thi đấu thiếu tự tin do yếu tâm lý dù bên cạnh anh, đồng đội Quốc Khánh lên lưới khá tốt. Thất bại 3/7 ở loạt ?ođấu súng? này cho thấy, quần vợt Việt Nam vẫn còn khá nhiều điều để làm trên tiến trình chuyên nghiệp...
    Vấp ngay "bức tường" khổng lồ Lu Yen Hsun (Đài Loan) ở trận đấu đầu tiên, Ngô Quang Huy đã sớm phải chia tay Heineken Challenger chỉ sau 40 phút. Sự cách biệt quá lớn về trình độ giữa Lu Yen Hsun - hạt giống số 3 của giải - và tay vợt số 2 Việt Nam khiến trận đấu rất nhàm chán.
    Biết rất rõ cơ hội lập kỳ tích của Quang Huy trước Lu Yen Hsun là không cao, nhưng vẫn có rất đông khán giả đến sân Lan Anh cổ vũ cho anh. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ không đủ để giúp anh thể hiện trọn vẹn khả năng của mình. Thậm chí, Quang Huy còn vào cuộc với tâm lý đè nặng.
    Lu Yen Hsun hiện là đối thủ tập luyện ưa thích của tay vợt số 1 thế giới Roger Federer. Vị trí hạt giống số 3 của giải lần này đã chứng tỏ trình độ cao của anh. Trận đấu cũng cho thấy rõ nhận định của giới chuyên môn là hoàn toàn chính xác. Bằng những cú đánh rất đa dạng, đầy uy lực vào cuối sân, VĐV đến từ Đài Loan buộc tay vợt chủ nhà phải chủ động lùi sâu để chống đỡ. Các cú giao bóng của Lu Yen Hsun cũng rất mạnh, chính xác và anh ít phải sử dụng đến lần giao bóng thứ 2 như tay vợt nước chủ nhà. Không quá mất sức khi thực hiện các pha tấn công, Lu Yen Hsun chiến thắng chung cuộc 6-3, 6-1.
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Giải quần vợt nhà nghề Heineken Challenger 2005:
    Đôi Quân - Khánh mất cơ hội giành chiến thắng lịch sử
    Chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng qua 8 lần dự tranh Heineken Challenger trên sân nhà, chính vì thế, trong trận đấu muộn tối 14/3, hơn 2.000 khán giả đã ra sức cổ vũ cho đại diện duy nhất ở nội dung đôi là Minh Quân-Quốc Khánh.
    Thay thế Marc Kimmich (Úc)-Travis Rettenmaier (Mỹ) vào phút chót, hai tay vợt Hy Lạp Karagiannis-Mazarakis trình độ cũng ở mức trung bình và một chiến thắng cho hai tay vợt chủ nhà hoàn toàn có thể xảy ra.
    Khởi đầu tốt đẹp khi dẫn điểm rồi thắng luôn ván thứ nhất ở điểm số chênh lệch 6/1, Quân-Khánh sau đó đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của hai tay vợt Hy Lạp ở ván thứ nhì. Tỷ số giằng co 1/1, 2/2 rồi 3/3 trước khi Karagiannis-Mazarakis kết thúc ván này ở điểm số 6/3, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
    Tưởng chừng chiến thắng đã ở trong tầm tay đôi chủ nhà khi một lần nữa, Quân-Khánh vượt lên dẫn trước 3/0 rồi gầm giao bóng ở game thứ 4. Chẳng ai nghĩ Karagiannis-Mazarakis lại có thể dẫn lại... 5/3 dù anh chàng cao kều gần 1,90m Karagiannis chơi rất tệ bên cạnh nỗ lực tuyệt vời của Mazarakis!
    Hai tay vợt chủ nhà kiên trì gỡ điểm 4/5 rồi 5/5 và 6/6, buộc đối phương phải bước vào ván tie-break... Vẫn như trong hai ván trước, Minh Quân thi đấu thiếu tự tin do yếu tâm lý dù bên cạnh anh, đồng đội Quốc Khánh lên lưới khá tốt. Thất bại 3/7 ở loạt ?ođấu súng? này cho thấy, quần vợt Việt Nam vẫn còn khá nhiều điều để làm trên tiến trình chuyên nghiệp...
    Vấp ngay "bức tường" khổng lồ Lu Yen Hsun (Đài Loan) ở trận đấu đầu tiên, Ngô Quang Huy đã sớm phải chia tay Heineken Challenger chỉ sau 40 phút. Sự cách biệt quá lớn về trình độ giữa Lu Yen Hsun - hạt giống số 3 của giải - và tay vợt số 2 Việt Nam khiến trận đấu rất nhàm chán.
    Biết rất rõ cơ hội lập kỳ tích của Quang Huy trước Lu Yen Hsun là không cao, nhưng vẫn có rất đông khán giả đến sân Lan Anh cổ vũ cho anh. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ không đủ để giúp anh thể hiện trọn vẹn khả năng của mình. Thậm chí, Quang Huy còn vào cuộc với tâm lý đè nặng.
    Lu Yen Hsun hiện là đối thủ tập luyện ưa thích của tay vợt số 1 thế giới Roger Federer. Vị trí hạt giống số 3 của giải lần này đã chứng tỏ trình độ cao của anh. Trận đấu cũng cho thấy rõ nhận định của giới chuyên môn là hoàn toàn chính xác. Bằng những cú đánh rất đa dạng, đầy uy lực vào cuối sân, VĐV đến từ Đài Loan buộc tay vợt chủ nhà phải chủ động lùi sâu để chống đỡ. Các cú giao bóng của Lu Yen Hsun cũng rất mạnh, chính xác và anh ít phải sử dụng đến lần giao bóng thứ 2 như tay vợt nước chủ nhà. Không quá mất sức khi thực hiện các pha tấn công, Lu Yen Hsun chiến thắng chung cuộc 6-3, 6-1.
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Minh Quân thanh thản rời cuộc chơi
    (VietNamNet) - Ngay cả những vị khán giả khó tính nhất cũng không thể trách cứ Minh Quân điều gì bởi anh đã rất nỗ lực trong cuộc chơi...
    Nếu có chỉ là sự tiếc nuối cho sự non nớt, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu chưa vững vàng và sự thiếu ổn định trong từng đường bóng của Minh Quân.
    Trước đối thủ là hạt giống số 7 của giải, có thứ hạng 207 thế giới đồng thời là ĐKVĐ SEA Games 22 Danai Udomchoke (Thái Lan), niềm hi vọng số 1 của nước chủ nhà là Đỗ Minh Quân ?" thua hơn 1.000 bậc trên bảng xếp hạng ATP ?" đã không thể đương đầu và chống đỡ quá 1 giờ đồng hồ, đành chấp nhận thất bại trong cả 2 ván với cùng điểm số 2/6...
    Dù Udomchoke không phải không có những sai sót cơ bản, thế nhưng tâm lý nôn nóng đã khiến Minh Quân bỏ lỡ khá nhiều cơ hội có thể ghi điểm trong từng game, từng ván. Điều cần ghi nhận qua cuộc đối đầu này chính là sự tiến bộ rõ nét của Minh Quân sau một thời gian thụ giáo HLV nước ngoài cùng với chuyến tập huấn Thái Lan mới đây.
    Kế hoạch tiếp theo của Minh Quân trong năm 2005 này là những chuyến tập huấn kết hợp thi đấu ở nước ngoài, thậm chí, anh cũng có thể không tham gia đội tuyển Việt Nam ở Davis Cup 2005, khu vực III.
    Ngoài việc các tay vợt chủ nhà sớm chấm dứt cuộc chơi, hai ngày thi đấu đầu tiên vòng đấu chính nội dung đơn diễn ra khá êm ả với những tay vợt mạnh nhất đều giành quyền đi tiếp vào vòng 16 của giải. Bất ngờ chỉ... suýt xảy ra trong chiều nay (15/3) khi hạt giống số 1 Michal Tabara (CH Czech) đã rất chật vật để có được chiến thắng đầu tiên trước tay vợt Nhật Gouichi Motomura

  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Minh Quân thanh thản rời cuộc chơi
    (VietNamNet) - Ngay cả những vị khán giả khó tính nhất cũng không thể trách cứ Minh Quân điều gì bởi anh đã rất nỗ lực trong cuộc chơi...
    Nếu có chỉ là sự tiếc nuối cho sự non nớt, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu chưa vững vàng và sự thiếu ổn định trong từng đường bóng của Minh Quân.
    Trước đối thủ là hạt giống số 7 của giải, có thứ hạng 207 thế giới đồng thời là ĐKVĐ SEA Games 22 Danai Udomchoke (Thái Lan), niềm hi vọng số 1 của nước chủ nhà là Đỗ Minh Quân ?" thua hơn 1.000 bậc trên bảng xếp hạng ATP ?" đã không thể đương đầu và chống đỡ quá 1 giờ đồng hồ, đành chấp nhận thất bại trong cả 2 ván với cùng điểm số 2/6...
    Dù Udomchoke không phải không có những sai sót cơ bản, thế nhưng tâm lý nôn nóng đã khiến Minh Quân bỏ lỡ khá nhiều cơ hội có thể ghi điểm trong từng game, từng ván. Điều cần ghi nhận qua cuộc đối đầu này chính là sự tiến bộ rõ nét của Minh Quân sau một thời gian thụ giáo HLV nước ngoài cùng với chuyến tập huấn Thái Lan mới đây.
    Kế hoạch tiếp theo của Minh Quân trong năm 2005 này là những chuyến tập huấn kết hợp thi đấu ở nước ngoài, thậm chí, anh cũng có thể không tham gia đội tuyển Việt Nam ở Davis Cup 2005, khu vực III.
    Ngoài việc các tay vợt chủ nhà sớm chấm dứt cuộc chơi, hai ngày thi đấu đầu tiên vòng đấu chính nội dung đơn diễn ra khá êm ả với những tay vợt mạnh nhất đều giành quyền đi tiếp vào vòng 16 của giải. Bất ngờ chỉ... suýt xảy ra trong chiều nay (15/3) khi hạt giống số 1 Michal Tabara (CH Czech) đã rất chật vật để có được chiến thắng đầu tiên trước tay vợt Nhật Gouichi Motomura

  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Quần vợt VN tại giải Heineken Challenger: Có tiến bộ, nhưng...

    Theo Trưởng bộ môn quần vợt UBTDTT Đoàn Quốc Cường, tiến bộ lớn nhất có thể thấy là lối đánh tự tin, ăn miếng trả miếng, giằng co bằng sự nỗ lực cao, chứ không thua với chênh lệch lớn hoặc buông xuôi của các tay vợt VN khi gặp đối thủ có trình độ và đẳng cấp cao. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm yếu mà các tay vợt VN vẫn chưa khắc phục được.
    Chiến thắng của Trần Đức Quỳnh trước tay vợt hạt giống số 4 ở vòng loại và xếp hạng 320 thế giới Fruttero (Mỹ) là rất đáng khen, hay trận thua của Ngô Quang Huy trước tay vợt số 3 châu Á Lu Yen Hsun (Đài Loan) cũng không làm buồn lòng khán giả. Dù Lu rất mạnh nhưng Huy đã đeo bám từng đường bóng, không nản chí và 2 séc thua 3/6, 1/6 là chấp nhận được. Ngay như trận đôi, dù không được đánh giá cao nhưng suýt chút nữa Đỗ Minh Quân và Lê Quốc Khánh đã làm nên lịch sử khi liên tục vượt lên trước đôi Hy Lạp Karagianis - Mazarakis và chỉ thua sát nút bằng bàn tie-break. Các tiến bộ khác, theo ông Cường là thể lực và kỹ thuật. Tỷ lệ đánh hỏng từ các quả trả giao bóng và đánh trái tay đã giảm hẳn. Các đường bóng đều có tốc độ, sự biến hóa và mức độ chính xác cao hơn, lối đánh cuối sân rất đều, đặc biệt là những cú đánh chéo sân của Quân, Khánh, Huy đã có độ hiểm hóc, được nhiều người ngợi khen. Ông Cường cho rằng sắp tới Minh Quân được tu nghiệp 3 tháng ở Mỹ và Quang Huy đi tour châu Á, nhất định trình độ sẽ tốt hơn.
    Tuy nhiên vẫn còn 2 điểm yếu cơ bản các tay vợt VN vẫn chưa khắc phục được. Đó là tâm lý còn dao động, nhiều thời điểm dẫn trước đối thủ nhưng lại để mất điểm do thiếu tập trung. Như Ngô Quang Huy đã 9 lần mất điểm do lỗi giao bóng kép, hay đôi Quân - Khánh ván quyết định đã dẫn đối thủ 3-0 lại bất ngờ chùng xuống để thua một hơi 5 bàn liền. Điểm yếu thứ 2 là phong độ không ổn định, có những trận đánh rất hay nhưng liền đó cũng thất thủ mau lẹ, như Quân - Khánh séc đầu thắng cách biệt 6/1 nhưng lại để thua 3/6 ở séc 2.
    (theo Thanhnien)

Chia sẻ trang này