1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quần vợt Việt Nam

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sạch bóng VĐV Việt Nam ở vòng loại HTV Challenger
    Kết thúc ngày thứ hai của vòng loại giải quần vợt quốc tế HTV Challenger, tất cả các tay vợt Việt Nam đều trở thành khán giả. Cả đương kim vô địch Việt Nam, VĐV Việt kiều Lê Minh và Ngô Quang Huy đều bị loại rất nhanh. Hôm nay, Đỗ Minh Quân và Quốc Khánh sẽ thi đấu vòng 32, theo diện đặc cách.
    Đã rất cố gắng, nhưng nhà vô địch quần vợt Việt Nam, tay vợt Việt kiều Lê Minh vẫn phải nhanh chóng rời cuộc chơi vì thất bại 0-2 (1/6, 2/6) trước Soeda (Nhật Bản). Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Lê Minh, và những cú đánh cuối sân vẫn không đủ giúp anh đứng vững trước tay vợt đang giữ thứ hạng 296 của ATP. Năm ngoái, Lê Minh cũng bị thua từ vòng loại thứ hai ở giải Heineiken Challenger.
    Sau trận thua của Lê Minh, tay vợt số 2 Việt Nam, Ngô Quang Huy cũng thất bại nhanh chóng trước các cú đánh uy lực của Chen Ti (Đài Loan). Ngô Quang Huy hoàn toàn bị ngợp trước kỹ, chiến thuật của đối thủ. Bên cạnh đó, tâm lý tự ti khi phải đối đầu với VĐV có thứ hạng cao hơn mình rất nhiều (339) khiến Quang Huy đã tự thua trước khi vào sân thi đấu. Chỉ hơn 30 phút đứng trên sân, Quang Huy đã thất bại 0-2 (1/6, 1/6), đành rời giải.
    Trong khi đó, các tay vợt trẻ khác của Việt Nam như: Hùng Dũng, Lương Trần Long lại tạo nên sự thú vị cho người hâm mộ quần vợt trong nước. Tuy không giành được chiến thắng, nhưng phong cách thi đấu tự tin khi mạnh dạn chơi tấn công với đối thủ của hai VĐV này đã giúp họ chiếm được cảm tình của mọi người. Không phải Lê Minh, cũng chẳng phải Quang Huy, Đức Trí, mà chính 2 tay vợt trẻ này được đánh giá thi đấu ấn tượng nhất trong các VĐV Việt Nam thi đấu ngày hôm qua. Lương Trần Long thua 0-2 (0/6, 2/6) khi gặp Sugiyama (Nhật Bản). Hùng Dũng khá hơn, anh có set đầu tiên gây nhiều khó khăn cho VĐV đến từ Anh, tay vợt Childs Lee (hạng 399) khi thất bại 4/6. Nhưng Hùng Dũng chỉ đủ khả năng tới đó. Anh thua nhanh set đấu thứ hai với tỷ số 0/6.
    Việt Nam không có tay vợt nào qua vòng sơ loại. Nhưng nhờ có 2 suất ưu tiên đặc biệt (Wild card), nên Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh sẽ được xuất hiện ở vòng đấu chính thức vào hôm nay. VĐV số 1 Việt Nam, Đỗ Minh Quân sẽ phải đối đầu với Pavel Snopel (Czech). Hiện giữ vị trí 206 trên bảng xếp hạng của ATP, nên Pavel Snopel dường như sẽ không gặp một chút trở ngại nào khi gặp Đỗ Minh Quân. Khoảng cách hơn 800 bậc của cả hai dường như đã nói lên kết quả chung cuộc của trận đấu. Vấn đề còn lại chỉ là cách biểu hiện sự xứng đáng có mặt của Minh Quân trong vòng đấu này. Nếu thua trận, Minh Quân vẫn có khả năng cải thiện được vị trí hiện tại (1002) nhờ được 1 điểm (cùng 520 USD).
    Đồng cảnh ngộ với Minh Quân, VĐV Quốc Khánh cũng không có cơ hội thắng trận nào trước Denis Istomin (Uzbekistan). Đối thủ đến từ Đông Bắc Á của Quốc Khánh có thứ hạng rất cao so với anh (194).
    Hôm nay, hạt giống số 1 của giải, Wang Yeu Tzuoo (Đài Loan)sẽ đối đầu với Adam Chadaj (BaLan) hạng 214 thế giới. Đồng thời điểm, hạt giống số 2 của giải Lee Hyung Taik (Hàn Quốc) dường như chẳng gặp quá nhiều khó khăn để đi tiếo vào vòng sau khi đối đầu với tay vợt trẻ đến từ Kuwait, Mohamad Ghareeb. Để có mặt ở Việt Nam lần này, Mohamad Ghareeb cũng nhận được suất ưu tiên đặc biệt như Minh Quân nhờ sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua.
    Các trận đấu vòng chính sẽ bắt đầu lúc 16h tại cụm sân quần vợt Lan Anh (TP HCM).

  2. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lại thua dễ!
    [​IMG]
    Chỉ trong 45 phút, Lê Quốc Khánh đã chia tay với giải
    Hôm qua 13-3, hai tay vợt VN được đặc cách dự vòng đấu chính là Đỗ Minh Quân và Lê Quốc Khánh đã lần lượt thua dễ dàng cùng tỉ số 0-2 trước các tay vợt nước ngòai.
    Ở trận đầu tiên, những tưởng tay vợt số 1 VN Đỗ Minh Quân đã làm được điều bất ngờ khi vượt lên dẫn trước tay vợt hạng 206 thế giới Pavel Snobel (Cộng hòa Czech) với tỉ số 4-2 ở ván thứ nhất. Tuy nhiên, càng về cuối Minh Quân càng tỏ ra xuống sức và dễ dàng để đối thủ giành chiến thắng chung cuộc 6-4, 6-0.
    Tiếp đến, Lê Quốc Khánh gặp tay vợt đang xếp hạng 194 thế giới là Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 194 thế giới). Với trình độ quá chênh lệch, chưa đầy 45 phút thi đấu, Quốc Khánh đã dễ dàng gác vợt với tỉ số 1-6, 1-6.
    Như vậy, sau chín lần tổ chức, các tay vợt chủ nhà chưa bao giờ thắng được trận nào ở vòng đấu chính!

    Được yeutennisct sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 14/03/2006
  3. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    HTV Challenger ?" Romano Cup 2006: ?oNúi? quá cao!

    [​IMG]
    Cả Đỗ Minh Quân (tay vợt số 1 Việt Nam) lẫn Lê Quốc Khánh đều không thể vượt nổi những ?ongọn núi? quá cao, quá to lớn. Ngay trong ngày khai cuộc vòng đấu chính thức ở nội dung đơn, Việt Nam đã? không còn một đại diện nào. Nhưng xét cho cùng, đó lại cũng là những kết cục hợp lý!
    Toàn bộ khán giả có mặt tại sân trung tâm của Câu lạc bộ Lan Anh đều cảm thấy bất ngờ khi Minh Quân xuất trận với một khí thế hừng hực ngay từ đầu trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội là Pavel Snobel (CH Czech, hạng 206 thế giới). Cái khoảng cách 796 bậc giữa Minh Quân và Snobel (trên bảng xếp hạng của ATP) dường như là vô nghĩa khi tay vợt số 1 Việt Nam chủ động tấn công hòng chiếm ưu thế ngay từ khi đối phương cầm giao bóng.
    Thua trước 0/1, Minh Quân đã đeo theo rất quyết liệt và nhờ những cú đánh chéo sân hiểm hóc (cả thuận tay lẫn trái tay) anh đã giành thắng lợi liên tiếp trong 3 rơ đấu tiếp theo để vượt lên dẫn lại 3/1. Có thể nói lần đầu tiên, người ta thấy Minh Quân giương cao nắm đấm chiến thắng sau khi kết thúc một đường bóng với những biểu hiện trên gương mặt mình rất? dữ dội.
    Tuy nhiên, thế trận đã chuyển dần sang giằng co khi Snobel trở nên tỉnh táo hơn. Các pha bóng điều tiết đầy kinh nghiệm của anh này đã nhanh chóng ?ongắt? mạch tâm lý hưng phấn của Minh Quân. Mất ?olửa? Minh Quân lại trở nên tầm thường và nhanh chóng để thua liền 4 rơ đấu dù trước đó đang có ưu thế dẫn điểm 4/2.
    Sang ván đấu thứ 2, một Minh Quân hừng hực như trong mấy rơ đầu ván 1 đã hoàn toàn biến mất ?" thay vào đó là một hình ảnh cam chịu thường thấy và tỷ số thua 0/6 là chuyện đương nhiên. Như vậy, Minh Quân đã để thua chung cuộc 0-2 (4/6, 0/6) sau hơn 55 phút thi đấu.
    Với Quốc Khánh, mọi chuyện còn đáng buồn hơn. Sự chênh lệch về đẳng cấp và sai lầm trong lối chơi đã khiến Khánh hầu như không tạo được một dấu ấn gì trước tay vợt to cao Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 194 thế giới).
    Chỉ sau vỏn vẹn 20 phút đồng hồ, Istomin đã ?ohoàn tất? ván đấu thứ nhất bằng cách bóp nghẹt lối chơi tấn công trên lưới của Quốc Khánh. Thực chất mà nói, cho dù không có sự cách biệt quá lớn về đẳng cấp, Quốc Khánh cũng khó lòng làm nên trò trống với lối đánh lên lưới của anh. Thứ nhất: anh không có các cú giao bóng quá mạnh, quá hiểm hóc để đối phương về sát khu cuối sân. Thứ hai: những pha lên lưới vội vàng của anh lại là? miếng mồi ngon cho những cú trả bóng hiểm hóc vào thẳng người hay ra hai bên nách. Thế nên chẳng có gì quá ngạc nhiên khi chỉ một lần duy nhất Quốc Khánh thành công với lối chơi lên lưới ?" giành chiến thắng ở rơ đấu thứ 6 của ván 1.
    Sang ván đấu thứ 2, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng như ban ngày vì Istomin chỉ ?obuông? đúng 1 rơ đấu cho Quốc Khánh thua khỏi bẽ mặt. Thua 1/6 và 1/6, Quốc Khánh buộc phải bằng lòng với việc? bị loại ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên.
    Trước đó, trong trận đấu đầu tiên trên sân trung tâm, khán giả đã được chứng kiến sự xuất sắc của tay vợt người Mỹ gốc Philipinnes Cecil Mamiit (hiện đã mang trên người quốc tịch Philipinnes vì chiến lược ?ođãi vàng? của nước này ở SEA Games 23 rồi) khi anh ?olàm gỏi? hạt giống số 7 Michal Mertinak (Slovakia) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/1).
    Hiện tại, các tay vợt chủ nhà Việt Nam chỉ còn hy vọng tìm kiếm thành tích ở nội dung đôi (với đôi Quang Trí/Đức Quỳnh và Minh Quân/Quốc Khánh). Tuy nhiên, đó cũng là những hy vọng rất mong manh.

  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Coi cái trận này nè. Thích Minh Quân ghê, thế mà thua
    Thấy sếp lớn của mình ngồi trên khán đài nữa. Hum nay mới phát hiện ra, sếp lớn của mình đoạt giải nhì đôi nam trong giải đấu của cán bộ công nhân viên HTV
  5. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ lớn đầu tiên ở HTV Chanllenger
    Tay vợt hạt giống số 2 của giải quần vợt quốc tế HTV Chanllenger, Lee Hyung Taik (Hàn Quốc), đã chịu thua trước Al Ghareeb với tỷ số 0-2 (4-6, 5-7). Bất ngờ là, VĐV đến từ Kuwait chỉ xếp thứ 398 của ATP, và chỉ được dự giải vào giờ chót theo diện ưu tiên (Wild card).

    [​IMG]
    VĐV đứng thứ 398 thế giới, Al Ghareeb.
    Trước khi bước vào trận đấu vòng 32 này, người hâm mộ quần vợt Việt Nam không biết một chút thông tin nào về Al Ghareeb. Họ chỉ nghe đến cái tên Al Ghareeb nhờ anh được nhận suất đặc cách tham dự giải cùng Minh Quân, Quốc Khánh và Daigo Sakukai (Nhật Bản). Trong buổi họp báo vào ngày 7/3, Giám đốc điều hành của giải, ông Utharapathy cũng từng giới thiệu đây là VĐV có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Nhưng chỉ đến khi được chứng kiến tận mắt các cú đánh uy lực của anh, người hâm mộ TP HCM mới công nhận sự tinh tường của Ban tổ chức. Al Ghareeb đã sử dụng cú giao bóng, và các cú đánh thuận tay cực mạnh để loại hạt giống số 2 như Lee Hyung Taik (hạng 89 thế giới), tạo nên "cơn địa chấn" đầu tiên cho giải.
    Ở set đầu tiên, Lee Hyung Taik được quyền giao bóng trước. VĐV người Hàn Quốc sử dụng các cú đánh vào góc xa sân để hạn chế tầm hoạt động của đối thủ. Khi có cơ hội, anh chủ động lên lưới thật nhanh với ý đồ đoạt chiến thắng cấp tốc. Nhưng ứng cử viên số 2 cho chức vô địch (số 3 châu Á) hoàn toàn bất ngờ với phong cách thi đấu đầy sức mạnh của Al Ghareeb. Khoảng cách trên bảng xếp hạng của cả hai không có giá trị gì trong trận đấu này. Al Ghareeb tung ra các cú giao bóng cực mạnh để ăn điểm trực tiếp. Anh liên tục giành điểm, và thắng set đầu với tỷ số 6-4. Sân vận động Lan Anh liên tục rộ lên nhiều tràng pháo tay nhằm cổ vũ cho Al Ghareeb, hy vọng tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của giải.
    Sang set thứ hai, Lee Hyung Taik chợt bừng tỉnh. Anh kiên nhẫn đứng cuối lưới đôi công với đối phương. Các cú đánh của tay vợt người Hàn Quốc rất hiểm khi liên tục buộc Al Ghareeb phải chống đỡ bằng những cú đánh trái tay (khá yếu). Lee Hyung Taik thắng nhanh 3-0. Nhưng ngay từ thời điểm này, ưu thế hoàn toàn thuộc về tay vợt người Kuwait. Sở trường giao bóng mạnh của Al Ghareeb tiếp tục được phát huy tối đa. Anh tỉnh táo đoạt điểm từ từng đường bóng một nhằm lật ngược thế trận. Lee Hyung Taik dần mất bình tĩnh, và đành chịu thúc thủ set đấu thứ hai với tỷ số 5-7 vì không kháng cự nổi sức trẻ của Al Ghareeb.


    [​IMG]
    Hạt giống số một của giải, Wang Yeu Tzuoo.
    Trước trận đấu hấp dẫn trên, ứng cử viên hàng đầu cho ngôi quán quân, Wang Yeu Tzuoo (Đài Loan) không gặp chút khó khăn nào khi loại Adam Chadaj (Ba Lan) khỏi giải. Wang Yeu Tzuoo thắng với tỷ số 2-0 (7-6, 6-3). Sự ổn định, chính xác trong các cú giao bóng của VĐV người Đài Loan giúp anh lọt vào vòng 1/16.
    Vì trời mưa, nên số trận đấu tổ chức ở sân ngoài trời buộc phải dời sang 16h hôm nay.
    Những kết quả còn lại trong ngày hôm qua:
    - Kristian Pless (Đan Mạch) bỏ cuộc vì chấn thương cơ bụng khi đối đầu cùng Prakash (Indonesia).
    - Nicolas Devilder (Pháp) thắng 2-0 (6/4, 7/6) Rohan Bopanna (Indonesia).
    - Dudi Sela (Israel) thắng 2-0 (7/5, 6/0) Nathan Healey (Australia).
    - John Paul Fruttero (Mỹ) thua 1-2 (6/4, 3/6, 6/7) Alun Jones (Australia).
    - Lee Childs thua thua 0-2 (3/6, 1/6) Sun Peng (Trung Quốc).
    - Yu Wang (Trung Quốc) thắng 2-1 (6/4, 6/7, 6/1) Robert Smeets (Australia).
    - Jonathan Marray (Anh) thắng 2-0 (6/3, 6/2) Daigo Sakuri (Nhật Bản).
    Lịch thi đấu hôm nay:
    - Lu Yen Hsun (Đài Loan) gặp Go Soeda (Nhật Bản).
    - Wang Yeu Tzuoo (Đài Loan) gặp Jonathan Marray (Anh).
    - Sun Peng (Trung Quốc) gặp Cecil Mamiit (P)
    - Danai Udomchole (Thái Lan) gặp Zack Fleishman (Mỹ).
    - Lesley Joseph (Mỹ) gặp Nicolas Mahut (Pháp).
  6. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    HTV Challenger Romano Cup: Chủ nhà vẫn còn thi đấu
    [​IMG]
    Minh Quân và Quốc Khánh tiến bước vào vòng 2
    Khác với dự đoán của đông đảo khán giả, sau ngày thi đấu hôm qua 15/3 vẫn còn các tay vợt chủ nhà tiếp tục thi đấu ở giải năm nay khi đôi Đỗ Minh Quân - Lê Quốc Khánh giành được trận thắng đầu tiên trong vòng đấu chính.
    Theo lịch thi đấu được công bố, đôi Quân - Khánh phải gặp đôi hạt giống số 3 Danai Udomchoke (Thái Lan) - Lu Yen-Hsun (Đài Loan) nhưng do tay vợt Đài Loan bị đau chân sau trận đơn trước đó nên phải bỏ cuộc, đôi Tăng Đức Chí - Trương Quang Vũ đã đăng ký trước ở "danh sách chờ" nên được thế chỗ. Do vậy, Quân - Khánh đã thắng dễ dàng trong 2 séc cùng tỷ số 6/0 để lọt vào tứ kết. Cùng vào tứ kết đôi còn có đôi hạt giống 1 Lee Hyung Taik (Hàn Quốc) - Cecil Maiit (Philippinnes), đôi hạt giống 2 Amjitraj - Bopanna (Ấn Độ), Istomin (Uzbekistan) - Sun Peng (Trung Quốc), Adaktusson (Thụy Điển) - Sela (Israel). Ở nội dung đơn, sau khi hạt giống 2 Lee Hyung Taik (Hàn Quốc) bất ngờ để thua tay vợt Kuwait được đặc cách vào vòng chính Al Ghareeb ngày hôm trước, tối qua 15/3 đến lượt hạt giống 4 Danai Udomchoke (Thái Lan) và hạt giống 5 Lu Yen-Hsun (Đài Loan) cũng phải chia tay với giải khi lần lượt để thua Zack Fleishman (Mỹ) và Go Soeda (Nhật Bản).

    Được yeutennisct sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 16/03/2006
  7. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Quần vợt Việt Nam lại rút kinh nghiệm
    Sau 9 lần tổ chức giải quốc tế, tennis VN vẫn chỉ dừng lại ở mức học hỏi. Được tiếp cận trực tiếp cũng như gián tiếp với các tay vợt nằm trong top 200 thế giới, nhưng cả Minh Quân, Quốc Khánh, Quang Huy,... xem ra chẳng tiếp thu được gì. Họ chỉ cạnh tranh nhau nhận suất đặc cách để có 1 điểm trên ATP tour.
    [​IMG]
    Minh Quân lại phải sớm dừng bước.
    Tung hoành giải trong nước, nhưng mỗi khi thi đấu quốc tế, những tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay như Minh Quân, Quang Huy, Quốc Khánh đều dễ dàng thất thủ, dù có lợi thế khán giả nhà. Thậm chí, họ đã tự thua trước khi bước chân vào sân đấu vì tâm lý tự ti. Thể hình không bằng đối thủ, kỹ, chiến thuật cũng kém hơn nên khi tham dự giải HTV Challenger (trước đây là Heineiken Challenger), tất cả đều tự xác định tâm lý chắc chắn thua.
    Họ dường như thiếu cả quyết tâm gây khó khăn cho đối thủ. Minh Quân chỉ có set đầu đầy cố gắng trước khi quy hàng Pavel Snopel (Czech) ở vòng đấu chính đầu tiên của giải năm nay. Quốc Khánh cũng tương tự khi bị Denis Istomin (Uzbekistan) thắng dễ 2-0 (6/1, 6/1). Kém nhất vẫn là Quang Huy, VĐV đang mâu thuẫn với Sở TDTT TP HCM (vì muốn đầu quân cho Bình Dương). Nhiệm vụ vượt qua Chen Ti (Đài Loan) là bất khả thi, nhưng thái độ anh thi đấu khiến người hâm mộ quần vợt Thành phố rất không hài lòng. Những cú đánh, giao bóng của Quang Huy không uy lực, và không thể hiện một sự cố gắng, quyết tâm nào cả.
    Người hâm mộ, và cả tay vợt hạng 339 thế giới đến từ Đài Loan có lý khi không hài lòng về anh. Họ phải chịu đựng cái nóng của mùa hè Sài Gòn để phải chứng kiến một đối thủ xem cuộc đấu quan trọng này như chuyến dạo chơi không mục đích.
    [​IMG]
    Lão tướng Trần Đức Quỳnh đã rất cố gắng thi đấu.
    Điểm sáng của quần vợt Việt Nam trong giải HTV Challenger lần này không phải do các tay vợt hàng đầu như thế thắp lên. Ngược lại, hai VĐV trẻ là Lương Trần Long, Hùng Dũng mới xứng đáng nhận những tràng pháo tay của mọi người. Hai tay vợt này rất tự tin khi thi đấu. Họ mạnh dạn tung hết sở trường của mình ra khi cầm vợt. Cũng thất bại, nhưng cả hai vẫn buộc đối thủ phải vã mồ hôi mới có được chiến thắng sau hơn một giờ đứng trên sân.
    Cả hai lão tướng Trần Đức Quỳnh, Lê Minh cũng rất đáng khen. Không còn thể lực như trong giai đoạn đỉnh cao, nhưng Đức Quỳnh, Lê Minh vẫn muốn cọ xát trực tiếp với những đối thủ có trình độ cao hơn mình để học hỏi. Trần Đức Quỳnh cho biết: "Tôi muốn tập trung nghiên cứu kỹ, chiến thuật thi đấu của các tay vợt có trình độ cao như thế để rút kinh nghiệm cho bản thân. Hy vọng, những điều tôi học hỏi sẽ có ích cho công tác đào tạo trẻ mà tôi đang nhận trách nhiệm thực hiện sau này". Đồng quan điểm với Đức Quỳnh, Lê Minh nói: "VĐV Việt Nam nếu không được tham dự cũng nên đến sân để chứng kiến trực tiếp thái độ thi đấu chuyên nghiệp của đối thủ. Họ có những phương pháp chuẩn bị cho trận đấu rất khoa học, rất đáng cho chúng ta nghiên cứu".

    [​IMG]
    Đương kim vô địch SEA Games, Cecil Mamit (Philippines), hiện đứng thứ 253 thế giới.
    Chuyện VĐV quần vợt Việt Nam thua đã trở thành lẽ thường khi phải đối diện với những tay vợt hàng đầu như thế. Nhưng ít nhất, phải có chút gì đó đọng lại trong họ khi tất cả các trận đấu qua đi. Những Eric Taino, Cecil Mamit (Philippines), hoặc Udomchoke (Thái Lan), Wang Yeu Tzuoo (Đài Loan), Lee Hyung Taik (Hàn Quốc) cũng có thể hình như Minh Quân, Quang Huy. Nhưng họ đã giữ được vị trí nằm trong top 100 của ATP như hiện nay nhờ bắt đầu từ các giải đấu như thế này
  8. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Minh Quân/Quốc Khánh không ''''bước qua'''' được lịch sử
    [​IMG]
    Quần vợt Việt Nam vẫn chưa thể ''''vượt ngưỡng''''
    Tưởng như Quân- Khánh có thể chạm đến ưửa tứ kết ''''lịch sử'''', tuy nhiên, vẫn như mọi năm, các tay vợt Việt Nam không thể vượt qua vòng 2 của giải...
    Đại diện duy nhất còn lại của chủ nhà tại giải HTV-Challenger, Cúp Romano, chính là đôi Minh Quân ?" Quốc Khánh. Họ may mắn vượt qua vòng 1 nội dung đôi, sau khi đôi đối thủ kình địch Lu Yen Hsun ?" Udomchoke bỏ cuộc vì chấn thương ngoài ý muốn của Lu. Những tưởng may mắn lại tiếp tục song hành cùng Quân ?" Khánh trong trận vòng 2 gặp Chen Ti ?" King.
    Thế nhưng, sau khi cống hiến cho đám đông khán giả tại CLB Lan Anh những giây phút hứng khởi và hy vọng, Quân ?" Khánh lại không thể dứt điểm trận đấu, khi đã đưa xuất phát điểm về ván đấu tie-break (theo luật đánh đôi mới của ATP, cả hai cặp sẽ lập tức bước vào ván tie-break và ai đến 10 trước sẽ thắng, nếu hoà nhau 1-1).
    Đẳng cấp và bản lĩnh nhỉnh hơn đã giúp Chen Ti ?" King lội ngược dòng ngoạn mục thắng lại đôi chủ nhà 10-7 trong ván tie-break, sau khi liên tục bị dẫn 0-3 rồi 4-6. Trước đó, trong ván hai, Quân ?" Khánh đã có màn trình diễn đầy ấn tượng, với những pha di chuyển bọc lót hợp lý cũng như những pha bắt lưới đầy hiệu quả.
    Cũng phải kể đến những pha trả giao bóng và đánh trái tay hiểm hóc với tốc độ nhanh của Minh Quân cũng góp phần không nhỏ khiến đôi chủ nhà lấy lại thế quân bình cho trận đấu. Có thể xem như đây là một cuộc lột xác của Quân ?" Khánh khi biết rằng cả hai thi đấu đầy bị động trước lối đánh nhanh và những pha bắt bài của Chen Ti trong ván đầu, ván Quân ?" Khánh thua nhanh với tỉ số 1-6.
    Thế là vẫn như mọi năm, các tay vợt chủ nhà tiếp tục khiến người hâm mộ không hưởng trọn niềm vui. Đã có lúc tưởng chừng như Quân ?" Khánh đã chạm tay vào cánh cửa tứ kết ?olịch sử? nhưng cuối cùng tất cả đều biến mất. Giá như Quân ?" Khánh có được kinh nghiệm và bản lĩnh như đối phương, tâm trạng tiếc nuối sẽ không còn lan tỏa mãi trong khán giả.
    Tuy nhiên, đã 9 năm rồi chữ giá như ấy vẫn còn và dù các tay vợt của ta vẫn loay hoay ?ođổi vận? dù thể hiện nhiều tiến bộ rõ rệt về chuyên môn. Lỗi do ai, hãy cùng nhau hỏi những nhà làm quần vợt vậy?

  9. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ?oVăn hóa? quần vợt

    [​IMG]
    Dù đã khá nhiều lần các giải đấu quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, nhưng?HTV-Challenger, Cúp Romano là lần giải Challenger thứ 9 và không có ai phải bàn cãi gì về chuyện chất lượng chuyên môn cũng như công tác tổ chức. Thế nhưng, vẫn có vấn đề xuất phát từ người hâm mộ và một số tay vợt chủ nhà.
    Lại chuyện khán giả
    Không thể phủ nhận trình độ thưởng thức trận đấu của khán giả TP.HCM ngày càng đi lên qua 9 lần giải. Người hâm mộ đã đủ sức đánh giá pha bóng nào hay và hay như thế nào. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn những điều bất cập mà dường như đã trở thành mãn tính trong cung cách xem quần vợt ở khán giả TP.HCM.
    Giải Challenger lần thứ 9 đang diễn ra và đại đa số người đến sân đều thừa hiểu rằng không được đi lại trên khán đài, nhất là ở khu vực gần sân thi đấu. Mọi người chỉ di chuyển khi tỉ số các ván đấu tại mỗi trận là số lẻ.
    Tuy vậy, vẫn không khó để bắt gặp cảnh một số khán giả vô tư đi xuống cầu thang để ra khỏi sân, trong lúc các tay vợt đang thi đấu. Và khi trọng tài chính của trận đấu dùng micro để nhắc nhở, phản ứng từ những vị ?othượng đế? đến sân ấy cũng chỉ dừng ở mức ngoái cổ lại nhìn rồi thản nhiên sải bước.
    Chuyện điện thoại di động cũng đáng phải bàn. Trước khi bước vào sân, khán giả nào cũng đọc được bảng thông báo vui lòng tắt chuông điện thoại khi vào xem thi đấu. Thế mà đâu đó trên khu vực cao của khán đài sân Lan Anh vẫn vang lên tiếng ?odế? kêu?
    Kể cả cách cổ vũ của khán giả cũng đáng để bàn. Khi Minh Quân thi đấu đầy hứng khởi trước Snobel trong ván đầu của trận vòng 1, khán giả liên tục dành những tràng vỗ tay tán thưởng. Nhưng khi Quân để mất thế trận, tiếng vỗ tay thưa dần và nhường chỗ cho những tiếng ồ chê bai những pha bóng thua.
    Tuy vẫn có những tiếng vỗ tay động viên Quân nhưng nó lại khá lẻ tẻ và lạc lõng trong bầu không khí im lặng đến mức khó hiểu của phần đông khán giả(!?)
    Đến thái độ thi đấu của các VĐV
    Trận thi đấu đôi giữa Minh Quân ?" Quốc Khánh gặp Quang Vũ ?" Đức Chí khiến nhiều người phàn nàn về tính nghiêm túc. Quân ?" Khánh vẫn thi đấu đầy tập trung và cố gắng nhưng vấn đề lại nằm ở đôi Vũ ?" Chí, thay thế đôi Lu Yen Hsun ?" Udomchoke vào giờ chót.
    Nếu căn cứ vào trình độ và sự ăn ý, tỉ số 6-0, 6-0 nghiêng về Quân ?" Khánh không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng cách thua của Vũ ?" Chí lại có vấn đề, đến nỗi nhiều người chậm biếm rằng tỉ số trận đấu là 12-0.
    Lập luận cho rằng dù có cố gắng cách mấy Vũ ?" Chí cũng không thể thắng nên không cần phải căng sức ra thi đấu thật lạ lùng! Càng lạ hơn nữa khi lại có ý kiến cho rằng Vũ ?" Chí không cần phải thi đấu quyết liệt bởi họ không có cơ hội thắng và dù thua cũng vẫn có được tiền thưởng. Nếu quả thế, Vũ ?" Chí quá xem thường khán giả.
    Rất nhiều khán giả nán lại sân Lan Anh chỉ để xem trận Quân ?" Khánh gặp Lu ?" Udomchoke đã giận dữ với những gì Vũ ?" Chí thể hiện. Thậm chí có người còn hỏi bâng quơ rằng trận đấu như vậy BTC có trả lại tiền vé cho khán giả hay không nhỉ?
  10. yeutennisct

    yeutennisct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vì sao quần vợt Việt Nam không thể "cất cánh"
    Quần vợt có lẽ là môn thể thao được ưa thích thứ nhì ở Việt Nam sau bóng đá. Do đó các Đài truyền hình lớn ở Việt Nam đều dành một thời lượng phát sóng nhất định, để đưa tin về các sự kiện quần vợt trên thế giới.
    Bên cạnh đó Liên đoàn quần vợt Việt Nam còn cố gắng đưa các giải đấu chính thức của Hiệp hội quần vợt nhà nghề thế giới (ATP) về Việt Nam để giới điệu mộ được tận mắt chứng kiến các tay vợt thứ hạng cao trên thế giới thi thố tài nghệ.

    [​IMG]
    Tay vợt Lê Quốc Khánh
    Giải đấu có giá trị nhất cho đến thời điểm này là Viet Nam Open có đẳng cấp tương đương với các giải Qatar Open, Dubai Open vừa kết thúc tuần trước.
    Tại giải Viet Nam Open 2005, người hâm mộ đã được thưởng thức tài nghệ của tay vợt hạng 9 trên bảng xuất hiện của ATP (vào thời điểm đó) là Mariano Pueta (Achentina) cùng hàng loạt tên tuổi nổi tiếng khác như Thomas Johanson, Jonas Bjorkman (Thuỵ Điển), Radek Steanek (Czech)...
    Kế đó, giải đấu thuộc hệ thống Challenger của ATP cùng được chào đón khá nồng nhiệt và được tổ chức khá đều đặn từ năm 1998, đến nay đã là giải lần thứ 9.
    Đài Truyền hình HCM (HTV), phối hợp với CLB Lan Anh tiếp tục duy trì giải đấu quan trọng này cùng nhà tài trợ chính là Romano. Giải HTV Challenger Romano Cup 2006 khai mạc ngày 11-3 và kết thúc ngày 19-3 với tổng giải thưởng là 50.000 $, trong đó giải thưởng dành cho tay vợt vô địch giải đơn nam là 37,500$ và 12.500$ cho ngôi vô địch giải đôi nam.
    Việc duy trì giải đấu này được giới chuyên môn đánh giá cao, bởi đây là một trong những cơ hội hiếm hoi để các tay vợt Việt Nam có thể tích luỹ điểm thưởng trong hệ thống tính điểm của ATP.
    Trong khi các tay vợt nước ngoài phải tự bỏ tiền túi để đến TP.HCM thi đấu, thì các tay vợt Việt Nam được hưởng 2 xuất đặc cách ở vòng thi đấu chính thức . Điều này có nghĩa là dù thua ngay ở vòng đầu tiên thì các tay vợt đặc cách vẫn được hưởng điểm tham dự.
    Nhờ được đặc cách ở các giải Heneken Challenger 2 năm trước và Viet Nam Open 2005 nên Đỗ Minh Quân tay vợt số 1 hiện nay - đã tích được 7 điểm và hiện nay đứng ở vị trí 1002 trong bảng xếp hạng của ATP.
    Tay vợt còn lại được xếp thứ 1491 là Ngô Quang Huy cũng được hưởng lợi từ các xuất đặc cách, nhưng mới có vỏn vẹn 1điểm. Hai xuất đặc cách của HTV Challenger Romano Cup 2006 là Đỗ Minh Quân và Lê Quốc Khánh. Muốn tích luỹ thêm điểm thưởng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thì các tay vợt Việt Nam phải tham dự các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của ATP như hệ thống giải Future và Challenger.
    Song, do điều kiện kinh tế hạn hẹp, nên cả hai tay vợt trên đều không thể xuất ngoại để thi đấu mà đành phải chấp nhận "mót" từng điểm mỗi khi được đặc cách dự các giải do Việt Nam tổ chức.
    Hiện nay đang có hai luồng dư luận khác nhau về việc có nên duy trì giải đấu này. Giới chuyên môn thì rất ủng hộ, bởi ngoài lý do đã phân tích ở trên, thì giới huấn luyện viên cũng có cơ hội học hỏi, cập nhật những phương pháp huấn luyện mới nhất, khoa học nhất, đặc biệt là các giáo án đào tạo các tay vợt trẻ.


    Tay vợt số 1 VN Đỗ Minh Quân
    Song trên thực tế, ngoài việc "mót" điểm thì các tay vợt Việt Nam chẳng học hỏi được gì nhiều từ các tay vợt nước ngoài đến dự giải có thứ hạng từ 100 đến 400. Trong lịch sử 8 lần tổ chức giải trước đây, chưa có tay vợt Việt Nam nào vượt qua vòng 1 của vòng đấu chính thức và đều thua trắng tay với tỷ số 0 - 2. Ngay cả Đỗ Minh Quân cũng chỉ dám đưa ra mục tiêu rất khiêm tốn ở giải lần này là "kiếm 1 set"!
    Để học hỏi kỹ thuật thi đấu hoặc thưởng lãm các trận đấu đẳng cấp cao trên thế giới thì nghiên cứu các trận đấu thuộc hệ thuộc Grand Slam trên truyền hình vẫn hiệu quả hơn nhiều với những pha chiếu chậm và những phân tích, bình luận đậm tính chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu thế giới.
    Rõ ràng, nếu không thay đổi cách đầu tư thì chúng ta sẽ tiếp tục "lấy vàng ta đãi tây" bỏ công ra kêu gọi tài trợ và tổ chức giải chỉ để các tay vợt nước ngoài đến "rinh" giải thưởng.
    Tổ chức giải là cần thiết, là tiền đề giúp các tay vợt Việt Nam, tiếp cận với làng quần vợt nhà nghề thế giới. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần và sẽ là vô nghĩa với các tay vợt Việt Nam không được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu ở các giải đấu chính thức của ATP.
    Cách đây khoảng 10 năm. Thái Lan không có tay vợt nào có tên trong bảng xếp hạng của ATP. Khi Việt Nam tổ chức giải Heineken Challenger đầu tiên vào năm 1998, Thái Lan đã cử tay vợt Paradorn chỉ là tay vợt vô danh, nhưng nay đã đứng hạng 61 thế giới (655 điểm).
    Ngoài ra, Thái Lan còn có tay vợt trẻ đang ngấp nghé top 100 thế giới là Udomchoke Danai (hạng 112 với 373 điểm). Cả hai tay vợt này đều nhận được sự tài trợ của các tập đoàn kinh tế thế giới cũng như Chính phủ Thái Lan để đi thi đấu khắp thế giới.
    Nhờ vậy, mỗi khi tham dự Sea Games, Thái Lan luôn chiếm ưu thế tuyệt đối ở môn quần vợt nam, thậm chí họ còn tranh chấp huy chương ở ASIAD.
    Những năm trước ở Việt Nam - cụ thể là TP.HCM có đến 5 giải nằm trong hệ thống thi đấu ATP và WTA như Challenger dành cho nam giới, giải Toyota Cup dành cho nữ, giải Future và các giải U.15, U,18 dành cho các tay vợt trẻ.
    Thế nhưng đến nay, chỉ còn lại 2 giải Viet Nam Open và Challenger, ngay cả giải Challenger năm nay cũng suýt bị khai tử. Rõ ràng, liên đoàn quần vợt Việt Nam và Uỷ ban TDTT chưa làm tròn trách nhiệm của mình trong việc phát triển môn quần vợt nước nhà
    .

Chia sẻ trang này