1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Xe máy giá rẻ:
    Cuộc chạy đua chất lượng và dịch vụ hậu mãi...
    Sau sự kiện "Wave alpha" của hãng Honda Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh loại xe giá rẻ của Hàn Quốc, Trung Quốc đều lao đao. Sự kiện này đã tác động tốt đến thị trường xe gắn máy, thể hiện ở việc liên tục ra đời nhiều mẫu mã mới với những giá thành rất "cạnh tranh" cùng các dịch vụ hậu mãi hấp dẫn của nhiều hãng liên doanh sản xuất xe trong nước...
    Để chiếm lĩnh thị phần, ngoài việc cạnh tranh giảm giá, điều cốt lõi nhất vẫn là sự đầu tư cho chất lượng sản phẩm. Ông Chen Wen Pin - Tổng giám đốc VMEP cho biết: "Chúng tôi luôn kiên trì với tiêu chí đã đề ra là "đưa những sản phẩm chất lượng cao nhất với giá cả cạnh tranh nhất" để phục vụ đông đảo người tiêu dùng. Điều này đã được chứng minh qua một số danh hiệu mà VMEP đã đạt như "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2001 và giải Rồng Vàng 2002. Chính vì vậy, trước sự kiện Wave Alpha, nhiều loại xe của Trung Quốc, Hàn Quốc phải giảm giá liên tục, VMEP vẫn giữ nguyên giá cũ, vậy mà sức mua của người dân vẫn rất cao (tăng khoảng 20%, như ở hai thương hiệu Angel - 2 và Attila) . Một phần do giá xe đã phản ánh đúng chất lượng và một phần người tiêu dùng đã hiểu và chấp nhận được mức giá hợp lý này. Bên cạnh đó, để tạo sự yên lòng cho người tiêu dùng, VMEP đã thiết lập hơn 150 điểm dịch vụ chính thức có lắp đặt hệ thống bảo hành và cung cấp linh kiện ở khắp các đô thị lớn trên toàn quốc". Để cạnh tranh với Wave alpha, VMEP không hạ giá những loại xe đã có tung ra trên thị trường mà đã đầu tư thêm cho nhãn hiệu khác là Sanda Boss và Amigo.
    (TU thực hiện)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hơn 3.000 người tham gia cuộc đi bộ ủng hộ người tàn tật
    Sáng 5.5 tại Nhà hát TPHCM, hơn 3.000 người dân tham gia cuộc đi bộ gây quỹ ủng hộ người tàn tật. Theo quy định, mỗi người tham gia sẽ ủng hộ ít nhất 30.000đ, toàn bộ số tiền thu được sẽ mua xe lăn cho người tàn tật và gậy đi cho người mù. Cuộc thi do Hội Chữ thập Đỏ thành phố tổ chức dưới sự tài trợ vàng của Cty Unilever (150 triệu đồng).
    T.U
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Chương trình cầu truyền hình Hội nghị Việt - Pháp chủ đề về những thành tựu mới trong sản phụ khoa đã khai mạc ngày 5.5 tại TP.Hồ Chí Minh. Ở đầu cầu tại TP.Hồ Chí Minh, có sự tham dự của hơn 500 đại biểu là chuyên gia Pháp và bác sĩ đầu ngành của Việt Nam. Theo chương trình, hội nghị sẽ kéo dài đến hết ngày 9.5, với 26 đề tài khoa học và kỹ thuật mới trong lĩnh vực sản phụ khoa được trình bày.
    T.U
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Vòng 17, Giải bóng đá chuyên nghiệp 2001-2002:
    Cảng Sài Gòn vô địch
    4/5 trận đấu của vòng 17 diễn ra chiều 5.5, phần thắng nghiêng về đội chủ nhà: Bình Định - CAHN: 2-0, Cảng Sài Gòn - CA Hải Phòng: 2-1, Thừa Thiên-Huế - Nam Định: 2-1, SLNA - Đà Nẵng: 1-0, chỉ trừ trận đấu trên sân Hà Nội Thể Công thủ hoà Ngân hàng Đông Á: 2-2 sau khi dẫn trước 2 bàn. Hai thứ hạng đầu và cuối đã ngã ngũ: Cảng Sài Gòn với 30 điểm đã ăn mừng chức vô địch trước 1 vòng đấu trên sân Thống Nhất. Cũng chính trên sân này, CAHP đã chính thức xuống hạng ở mùa bóng tới - họ được 16 điểm trong khi Thừa Thiên-Huế đứng thứ 9 được 20 điểm. Xếp thứ 2, 3, 4 trong bảng xếp hạng đang là NHĐA, Nam Định, SLNA với cùng 25 điểm. Tiếp theo là Bình Định (thứ 5-24 điểm), TC (6-23), Đà Nẵng (7-21), CAHN (8-21).

    Thể Công (12) hoà Ngân hàng Đông Á
    trong một trận đấu thất vọng.
    Trên sân Hà Nội, HLV của cả hai đội sau trận đấu đều thừa nhận đây không phải là trận đấu hay mặc dù là trận có nhiều bàn thắng nhất của vòng 17. Hàng thủ Ngân hàng Đông Á (NHĐA) chơi khá lỏng lẻo và lơ đãng trong hiệp 1 để ngay phút 14, Việt Hoàng có cơ hội băng xuống bắt vôlê ngay sát khung thành trong thế không có người kèm, mở tỉ số cho TC. Ngay đầu hiệp 2, từ một đường tỉa bóng chọc khe rất khéo của Anh Tuấn (16), Thạch Bảo Khanh bắt tốc độ qua mặt hai hậu vệ NHĐA, bình tĩnh kết thúc, nâng tỉ số lên 2-0 cho TC. Song TC đã phải trả giá vì sự thay người khó hiểu khi trận đấu còn 20 phút: Đức Thắng được thay bằng một tiền vệ: Thanh Phương (6) nhưng TC lại lui về... cố thủ.
    Hai bàn thắng được ghi liên tiếp trong vòng 3 phút (75, 78) của Giang Thành Thông, Phùng Thanh Phương cho NHĐA đều khoét vào cánh phải, nơi Đức Thắng vừa được thay ra. Trận hoà này đồng nghĩa với giải thưởng 1,5 tỉ cho 3 trận toàn thắng của mà lãnh đạo NHĐA hứa sẽ tan thành mây khói, nhưng cầu thủ đội khách dường như cũng chẳng mặn mà lắm sau khi gỡ hoà.
    Trên sân Thống Nhất, đội khách CAHP với đội hình xuất phát 5-3-2 nhưng chơi thiếu bọc lót, lúng túng trong truy cản và trận đấu mới diễn ra ở phút thứ 38, thì CAHP đã bị thua 0-2. Cả 2 bàn thắng của CSG đều do công của cầu thủ nhỏ con nhất trên sân là Hồ Văn Lợi (14-CSG) thực hiện ở phút 21 và 38. Vào hiệp 2, các cầu thủ CSG bỗng chùng hẳn lại. Chơi thiếu gắn bó và có quá nhiều đường chuyền không chính xác cho đồng đội. Phút 51, từ pha đá phạt trực tiếp cách khung thành Levingstone (26-CSG) khoảng 23m, Trường Giang (24-CAHP) ấn định tỉ số 1-2. Chiến thắng này chính thức đưa CSG lên ngôi vô địch cùng chiếc cúp trị giá 1 tỉ đồng.
    Trên sân Vinh, nhiều khán giả đã tỏ thái độ lạnh lùng với đội quân áo vàng mà hò hét cổ vũ cho đội khách Đà Nẵng.
    Chất lượng trận đấu đáng thất vọng, SLNA không còn là mình nữa, trong khi đội khách có nhiều cơ hội không biết ghi bàn. Phút 75 từ quả phạt ngoài vạch 16,50 do Sỹ Hùng thực hiện, Sỹ Thuỷ (10) đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
    (N.B - V.H - G.H)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Quyên góp được 667.820 triệu đồng để tài trợ cho người tàn tật.
    Tin từ Hội chữ Thập đỏ TPHCM cho biết, qua chương trình quyên góp từ phong trào đi bộ (báo Lao Động số 113/2002 đã đưa tin), Hội đã quyên góp được 667.820 triệu đồng. Số tiền này đã được mua 250 xe lăn và trao đến tận tay cho những người bị khuyết tật. Số tiền còn lại sẽ được tiếp tục mua những vật dụng hỗ trợ khác cho người mù, tàn tật và dự kiến sẽ trao vào tháng 7.2002.
    (TU)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Quạt điện nội làm chủ thị trường
    Mặc dù thị trường đã bão hòa, nhưng "đến hẹn lại lên" cứ vào khoảng tháng 4, tháng 5 hàng năm, thị trường quạt điện lại nhộn nhịp kẻ mua người bán. Theo giới am hiểu tình hình thị trường, vài năm gần đây kể từ khi Chính phủ thực hiện việc dán tem mặt hàng quạt ngoại nhập (1997), thì quạt nội đã thật sự làm chủ thị trường không chỉ vì có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt mà giá thành phù hợp với người tiêu dùng từ nông thôn đến thành thị.
    Phải mất khá nhiều thời gian dạo quanh khu mua bán hàng điện tử Hồng Bàng - Q.5, tôi mới tìm được một cửa hàng có bán quạt ngoại. Những chiếc quạt điện của Trung Quốc, Nhật được đặt trên kệ song song với quạt nội trông "một chín - một mười" về mẫu mã nhưng giá lại chênh lệch gấp 2 - 3 lần. Chẳng hạn như một chiếc quạt đứng hiệu National (ráp ở Thái Lan) cao 1,2m có chức năng xoay chiều, hẹn giờ, điều khiển từ xa với giá bán 1,3 triệu đồng/cái, mắc hơn hai lần so với quạt nội cùng loại. Anh Khuỳnh Khải - chủ cửa hàng - cho biết: "Quạt ngoại bán rất chậm vì giá bán cao mà không có bảo hành cũng như phụ tùng thay thế nên rất kén khách hàng, có khi cả tháng mới bán được một vài cái. Ơ đây chúng tôi bán mạnh nhất là hàng nội chất lượng cao". Riêng quạt Trung Quốc không còn thấy xuất hiện trên thị trường mà thay bằng loại quạt hơi nước (quạt gió được hỗ trợ thêm hệ thống làm dịu không khí bằng nước đá hay nước) của Đài Loan.
    Để tạo tên tuổi trên thị trường, các cơ sở sản xuất quạt trong nước đã cạnh tranh với nhau bằng cách thường xuyên theo dõi thị hiếu khách hàng, thay đổi mẫu mã, cải tiến kiểu dáng, màu sắc liên tục làm cho thị trường quạt nội phong phú, hấp dẫn người tiêu dùng. Hầu như các nhà sản xuất đều đưa ra thị trường từ 5 - 7 loại quạt, từ quạt trần, quạt hút, quạt bàn, quạt treo tường cho tới quạt hơi nước... Mỗi loại lại có năm ba kiểu với gần chục màu sắc, người tiêu dùng tha hồ lựa chọn. Mặc dù chất lượng, mẫu mã được cải tiến nâng cao, song qua khảo sát thực tế cho thấy giá quạt nội ngày càng mềm hơn và giá bán giữa các thương hiệu chênh lệch không đáng kể. Thông thường loại quạt bàn có giá từ 90.000 - 120.000đ/cái; quạt treo tường có giá khoảng 110.000 - 140.000đ/cái; quạt đứng thường (không có bộ điều khiển từ xa) khoảng 250.000 - 300.000đ/cái... Bán mạnh nhất hiện nay là loại quạt hơi nước với giá bán trên dưới 1 triệu đồng/cái tùy loại.
    Quạt bày bán trên thị trường được sản xuất bởi nhiều nơi, từ xí nghiệp quốc doanh, công ty lớn đến những cơ sở sản xuất chuyên nghiệp. Đáng sợ nhất là những điểm làm hàng "ăn theo", chuyên nhái, giả nhãn hiệu và mẫu mã, đưa ra thị trường hàng "hợp chủng quốc" với linh kiện không đồng bộ (làm từ nguyên liệu nhựa tái sinh, động cơ ráp từ hàng dỏm). Do không được kiểm soát, nên chất lượng quạt hiện nay cũng không tránh khỏi "căn bệnh truyền nhiễm" bất trị "vàng thau lẫn lộn". Nếu không am hiểu về thị trường quạt, người tiêu dùng rất có thể bị nhầm về giá và chất lượng. Vì vậy, trước khi mua nên tham khảo giá ở vài nơi có địa chỉ rõ ràng rồi hãy quyết định chọn lựa cũng chẳng muộn. Điều buồn cười là tuy đều được sản xuất tại Việt Nam nhưng chưa thấy loại quạt nào mang đầy đủ một tên hiệu Việt Nam cho đúng từ ngữ, mà tất cả đều mang tên Tây, Tàu hoặc tên viết tắt nửa vời khó hiểu.
    Nhã Trân
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Bắt giữ trùm du đãng Minh "điên"
    Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM vừa bắt giữ Huỳnh Ngọc Minh (tức Minh "điên"), kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản công dân, gây rối trật tự công cộng. Băng nhóm này đóng trụ sở tại nhà hàng Ngô Đồng, đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10.
    Huỳnh Ngọc Minh sinh năm 1964, ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, có nhiều tiền án tiền sự. Từ năm 1999, Minh lập băng nhóm xã hội đen với mục tiêu bảo kê các nhà hàng, quán nhậu và tiếp viên...
    Nhà hàng Ngô Đồng trở thành trụ sở của băng Minh "điên" vì chủ quán là con nợ của Minh. Khách hàng và các tiếp viên ở đây thường xuyên bị bọn Minh đánh đập, gây gổ. Cụ thể, điện thoại di động của tiếp viên Phú Thượng bị Minh ngang nhiên đem bán. Vợ chồng nghệ sĩ cải lương T.H. vay mượn Minh "điên", lãi mẹ đẻ lãi con thành 28 triệu đồng. T.H. đề nghị viết giấy nợ để rõ ràng minh bạch liền bị dần một trận nhừ tử...
    (Theo Công An Nhân Dân)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bị chém do không chịu nhậu cùng
    Đêm 5/5, vì không chịu nhậu chung bàn với một cậu thanh niên, ông Nguyễn Văn Sữa, 47 tuổi, ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM, đã bị Võ Minh Lý, 16 tuổi cùng bạn chém trọng thương.
    Sự việc xảy ra tại một quán bia trong xã. Hai người được Minh rủ đến hành hung ông Sữa là Đỗ Minh Tiễn, 18 tuổi và Lê Minh Qui, 15 tuổi. Gây án xong, cả ba bỏ trốn. Công an huyện Hóc Môn đã bắt được Tiễn và đang truy bắt hai thanh niên còn lại.
    (vnexpress)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Quận 9 hơn 700 ha đất bị bỏ hoang
    Theo ông Lê Thành Đại - Chủ tịch UBND quận 9, hiện nay trên địa bàn quận 9 có hơn 700 ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang, nguyên nhân đây là đất nông nghiệp đã bị sang nhượng, người nhận quyền sử dụng đất không tiếp tục canh tác, hoặc đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở nhưng chưa được triển khai. Hiện nay, để đối phó với chỉ thị 08 của thành phố, số hộ xin chuyển từ đất nông nghiệp trồng lúa sang làm vườn tăng vọt. Chỉ trong tháng 4.2002, quận đã nhận được 85 hồ sơ xin lập vườn, tăng hơn tháng 3.2002 60 hồ sơ.
    Đặng Ngọc
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Công an TP HCM đứng ngoài chuyên án Năm Cam 1995
    Chiều qua, đại tá Trần Văn Tạo, nguyên phó giám đốc Công an TP HCM, người duy nhất của Công an thành phố tham gia chuyên Năm Cam năm 1995, đã trao đổi với báo chí về việc bắt giữ "ông trùm". Ông cho biết, lúc đó có vị lãnh đạo thành phố đã nói: ??oTôi không còn tin công an thành phố nữa???...
    Vào đầu năm 1995, lúc đang giữ chức phó giám đốc Công an TP HCM, tôi có nhận một bản báo cáo khá dài của tình báo quân đội về nhân vật Trương Văn Cam, với hàng loạt thông tin về hoạt động tội phạm trong bóng tối. Điều đặc biệt là, liên quan đến đối tượng này có khá nhiều cán bộ, chiến sĩ của mình. Do vậy, tôi nghĩ điều tra làm rõ hoạt động của Năm Cam không phải dễ.
    Sau khi bàn bạc với những người thân tín, tôi quyết định ra báo cáo trực tiếp Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sau khi xem báo cáo, Thủ tướng chỉ đạo: ??oChú phải làm ngay???. Nhưng tôi đã trình bày những khó khắn lúc bấy giờ trong nội bộ Công an TP và mong muốn Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ. Sau đó, Thủ tướng đã bút phê chỉ đạo lãnh đạo Bộ Công an đứng ra giải quyết. Từ chỉ đạo đó, Bộ Công an đã phân công cho Tổng cục Cảnh sát. Tôi được gọi trở ra Hà Nội và một ban chuyên án được thành lập, trong đó gồm có tôi, anh Lê Thế Tiệm (hiện là Thứ trưởng Bộ Công an), anh Trịnh Thanh Thiệp (nguyên tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát)...
    - Ngoài những thông tin từ tình báo quân đội, ông có biết gì thêm về quan hệ của Năm Cam với cán bộ mình?
    - Biết nhiều chứ. Mặc dù tôi đã phân công anh Q.H.D. (lúc đó là phó phòng cảnh sát hình sự) thường xuyên đeo bám và báo cáo về mọi sự di chuyển của Năm Cam, nhưng không biết sao, Năm Cam lại ??oxổng??? khỏi TP HCM, rồi tung tin là đi miền Tây. Trước tình huống bất ngờ đó, tôi chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát tất cả những cửa ngõ ra vào của thành phố. Cuối buổi chiều, có tin báo bắt được chiếc xe của Năm Cam, nhưng chỉ có tài xế. Để khỏi bị lộ, tôi yêu cầu cảnh sát giao thông đến xin lỗi tài xế vì kiểm tra lầm. Sau đó rà lại mới biết Năm Cam đã bay ra Hà nội để ??ochạy thuốc???. Chúng tôi cũng quyết tâm bắt quả tang sòng bài ở quận 8, nhưng lần nào triển khai cũng gặp cảnh ??ovườn không nhà trống???.
    Tôi còn biết một phó phòng cảnh sát hình sự lúc đó còn điện thoại cho Năm Cam bày cách cho hắn tiếp cận tôi qua cô Lan, em gái tôi (lúc đó là Bí thư Quận ủy quận 4). Năm đó mẹ tôi mất, đề phòng bọn tội phạm bén hơi đến gửi tiền với hình thức phúng điếu, tôi quyết định miễn chấp điếu.
    Thời điểm đó, rất nhiều người, trong đó có em gái tôi, phản đối kịch liệt việc đồng bọn Năm Cam mở nhà hàng sát vách Công an quận 4. Nhưng rồi bọn chúng vẫn làm được. Thật không hiểu. Có lần hai băng nhóm ở chợ Đũi (quận 3) thanh toán nhau quyết liệt. Thay vì tham gia xử lý, hình sự quận lại điện cho Năm Cam nhờ ??oanh Năm??? đến can thiệp, chứ họ không làm nổi.
    - Thái độ của lãnh đạo TP HCM ra sao?
    - Có người trong lãnh đạo thành phố đã nói thẳng: ??oTôi không còn tin Công an thành phố nữa???. Nhưng khi biết Bộ Công an chỉ đạo làm án, từ lãnh đạo Thành ủy đến UBND đều rất quyết tâm. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc đó là phải khởi tố cho được Năm Cam để đưa ra xét xử.
    - Nhưng Năm Cam đã không bị xử lý. Tại sao vậy?
    - Năm Cam bị trinh sát hình sự Hoàng Ngọc của Cục Cảnh sát hình sự điều đến khách sạn Minh Tâm (góc đường Nguyễn Cư Trinh - Nguyễn Trãi) để bắt. Hắn thừa nhận biết bị công an điều đi, nhưng không hề nghĩ mình bị bắt bởi thông tin về các hoạt động tội phạm của y thì đầy rẫy nhưng để chuyển thành chứng cứ thì phải qua thủ tục tố tụng. VKSND Tối cao lại từ chối phê chuẩn lệnh giam. Không còn cách nào hơn là phải chuyển Năm Cam sang tập trung cải tạo.
    (Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ trang này