1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Ngã tư... "giựt đồ"?!
    Hàng ngày, mỗi khi người dân qua lại ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh, quận 10, hướng về Ngã Bảy, ai cũng đều tỏ vẻ e ngại, nhất là chị em phụ nữ. Bởi ngay tại điểm dừng tín hiệu đèn giao thông, có một dòng chữ cảnhbáo được vẽ bằng mực đen dán bên hông thùng điện thoại khá to: "Coi chừng giựt đồ". Mặc dù không biết vấn đề an ninh ở khu vực này như thế nào? Tốt hay xấu?..., nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên chắc chắn là mọi người đều cảnh giác cao độ, đồng thời đều có ấn tượng không tốt đối với cả khu dân cư. Nhiều bà con từ các tỉnh đưa con em lên khám chữa bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 gần đó và những người dân thành phố qua lại ngã tư này thường xuyên đã gọi vui là Ngã tư... "giựt đồ"?!
    Tuyên truyền cho mọi người cùng biết để cảnh giác, đề phòng kẻ xấu là một việc làm tốt. Tuy nhiên, cách thức cảnh báo như thế này thì... khiếp quá!
    (Nhã Trân )
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thử nghiệm thuốc chữa HIV/AIDS ở Gò Vấp là sai quy định

    Cho đến nay, Sở Y tế TP HCM đã cố liên hệ nhưng vẫn chưa gặp được tác giả bài thuốc chữa HIV/AIDS ở làng SOS Gò Vấp. Ông giám đốc làng trẻ em là người không có khả năng chuyên môn. Đó là lý do mà Sở Y tế TP HCM đưa ra khi quyết định đình chỉ việc điều trị cho bệnh nhân AIDS tại Gò Vấp.
    Ông Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết, theo quy định, một cơ sở khi muốn khám chữa bệnh phải có giấy phép hành nghề của Sở Y tế. Để điều trị HIV/AIDS, ngoài giấy phép khám chữa bệnh thông thường, người hành nghề còn phải được huấn luyện, hướng dẫn những quy định về chuyên môn, phác đồ điều trị, tác dụng phụ của thuốc, những yếu tố cần tham vấn, giúp đỡ cho bệnh nhân. Vì vậy, nếu không đạt tiêu chuẩn đó mà vẫn hành nghề là trái pháp luật.
    Ông Giang nói: "Với những bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS, nhất là những bệnh nhân nghèo thì nguyện vọng được chăm sóc, chữa trị, kéo dài cuộc sống một cách êm ái là nhu cầu chính đáng cần đáp ứng. Chúng tôi rất trân trọng và sẵn sàng giúp đỡ tất cả những bài thuốc mang lại hiệu quả điều trị, dù là nhỏ nhất cho người bệnh. Nhưng không thể vì sự trân trọng đó mà chấp nhận việc làm trái với quy định của ngành. Điều này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thật sự cho người bệnh".
    Trả lời câu hỏi liệu có cần áp dụng các nguyên tắc trên với làng SOS Gò Vấp không, khi mà việc điều trị ở đây là miễn phí và người bệnh hoàn toàn tự nguyện, ông Giang nói: " Chẳng lẽ ai muốn chữa bệnh miễn phí cũng có thể bỏ qua quy định của Nhà nước? Cứ nói là "có tấm lòng" rồi điều trị thì ai sẽ đảm bảo sinh mạng của người bệnh? Quy định về thử nghiệm thuốc là một công ước quốc tế, phải tuân theo các bước một cách tuần tự chứ không được thử nghiệm ngay trên người.
    Cho đến nay, chúng tôi đã liên hệ nhưng vẫn chưa tiếp xúc được với vị lương y sản xuất ra thuốc. Chúng tôi cần làm rõ bài thuốc được sản xuất trên cơ sở khoa học nào. Nếu vị lương y đó cung cấp đầy đủ tư liệu có cơ sở và chứng minh được rằng bài thuốc này ít nhất không gây tác hại gì và có khả năng làm lợi phần nào cho sức khỏe của người bệnh thì Sở sẽ tạo điều kiện cho những bước thử nghiệm tiếp theo".
    Về vấn đề này, ông Chung Á - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS - cho biết, đối với bệnh nhân AIDS thiếu dinh dưỡng, việc cung cấp một vài loại thuốc bổ có thể làm thay đổi thể trạng hay tạm dừng một số bệnh nhiễm trùng cơ hội. Nhưng như thế không có nghĩa là đã chữa khỏi bệnh AIDS. Muốn khẳng định bệnh đã hết hay chưa, bệnh nhân phải được xét nghiệm bằng máy đếm virus; nếu số virus hạ xuống bằng 0 mới là khỏi bệnh.
    Theo ông Chung Á, từ trước đến nay, chưa bài thuốc nào, ngay cả các thuốc đặc hiệu của Mỹ, có thể tiêu diệt virus HIV trong máu và tế bào. Chúng chỉ làm tăng khả năng miễn dịch và không cho bệnh chuyển sang giai đoạn AIDS. Một số loại thuốc y học dân tộc của Việt Nam cũng có khả năng này. Tuy nhiên, có nhiều ông lang sau khi thử nghiệm thấy bệnh nhân tăng thể lực đã vội vàng quảng cáo là tìm được thuốc chữa AIDS, rồi tùy tiện điều trị cho bệnh nhân.
    Ông Chung Á tỏ ý nghi ngờ về khả năng các bệnh nhân được điều trị tại làng SOS Gò Vấp không còn nhiễm HIV nữa. Theo ông, kết luận này chỉ có thể được đưa ra sau khi tiến hành xét nghiệm bằng máy đếm virus. Tại TP HCM, loại máy này hiện chỉ có ở Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới mà ông Trừng (giám đốc làng SOS) lại chưa đưa bệnh nhân đi kiểm tra ở đây.
    (tuoi tre)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Minh Nhí - Quốc Thảo thất bại trong kinh doanh

    Sự kiện sân khấu Trần Cao Vân phải tạm ngưng hoạt động vì những vấn đề nội bộ giữa Nhà thiếu nhi quận 1 và Quận đoàn quận 1 đã tạo nhiều chiều hướng dư luận khác nhau. Dưới đây là tâm sự của hai diễn viên, hai nhà đầu tư Minh Nhí, Quốc Thảo.
    Số tiền 500 triệu đồng, chắt chiu từ bao năm đi diễn của Minh Nhí, Quốc Thảo, lòng tin, nhiệt huyết của mấy chục diễn viên trẻ đã rơi vào quên lãng.
    Quốc Thảo: 'Chúng tôi đã quá chủ quan'
    Với hoài bão là tìm được sân chơi cho những diễn viên trẻ, tạo một phong cách mới, không chỉ diễn kịch mà còn mở ra không khí giao lưu giữa diễn viên và người xem, chúng tôi đã cùng cộng tác với Nhà thiếu nhi quận 1 và Quận đoàn quận 1 mở một sân khấu cho thanh thiếu niên. Sau khi ký bản hợp đồng đầu tiên, sân khấu hoạt động được hơn hai chục ngày (từ 2/9/2001 đến 27/9/2001) thì có văn bản của UBND quận 1 yêu cầu ngừng hoạt động với lý do: nhà thiếu nhi không có chức năng và quyền hạn ký hợp đồng kinh tế. Chúng tôi đành phải ngưng diễn. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng UBND quận 1 đồng ý cho giữ lại sân khấu và yêu cầu quận đoàn 1 cùng Nhà thiếu nhi làm một bản hợp đồng mới, mà hợp đồng này hoàn toàn bất lợi đối với chúng tôi.
    Một là, chỉ được hợp đồng 3 năm, thay vì 5 năm như trước, nhưng chúng tôi cũng đành chấp nhận vì đã vào thế kẹt. Hai là chỉ được diễn vào 3 ngày trong tuần gồm thứ năm, sáu và chủ nhật trong khi hợp đồng cũ là cả tuần. Ba là theo hợp đồng cũ, chúng tôi sẽ được khấu trừ tiền vốn đã bỏ ra đầu tư vào sân khấu, khán phòng, phòng hoá trang, ghế trong từng đêm diễn, sau khi khấu trừ xong, các tài sản đó sẽ thuộc về Nhà thiếu nhi. Nhưng theo bản hợp đồng mới, chúng tôi không được khấu trừ khoản tiền đó mà ba năm sau, số tài sản ấy nghiễm nhiên trở thành của Nhà thiếu nhi. Điều cuối cùng là Uỷ ban có nhu cầu lấy lại sân khấu thì chỉ báo trước một tháng, chúng tôi phải lập tức dọn đi và không được bồi thường gì hết.
    Hiện nay, quận đoàn quận 1 và Nhà thiếu nhi vẫn tiếp tục sử dụng sân khấu của chúng tôi cho thuê lấy 1 triệu đồng/xuất trong khi chính chúng tôi bỏ vốn đầu tư.
    Tôi đã lấy giấy tờ nhà của mẹ tôi đi thế chấp ngân hàng để mượn vốn, nay không có khả năng trả nợ, tôi đành bán căn nhà của mình. Nhưng tiền là một phần, tiếc nhất là những vở diễn mà chúng tôi đã dàn dựng với bao tâm huyết. Tội nghiệp đám học trò mới tốt nghiệp, đang hớn hở vì có một sân khấu đỡ đầu, nay sân khấu bị đình chỉ, đã tản đi hết cả.
    Minh Nhí đi tìm những gì đã mất
    Tôi đã dùng toàn bộ số tiền xây nhà thờ cho bố mẹ để đầu tư vào sân khấu Trần Cao Vân. Xây nhà thờ là ước nguyện mà suốt 5 năm qua tôi rất muốn làm tròn. Bản vẽ đã có, chỉ chờ ngày thi công, nhưng tôi vẫn kiên quyết rút hết tiền ra, trong lòng nghĩ khi sân khấu ổn định, lấy lại xây cũng chưa muộn...
    Thời gian đầu khi sân khấu bị ngưng hoạt động, tôi gần như bị suy sụp về tinh thần. Tôi và Quốc Thảo đã dốc toàn bộ số vốn vào sân khấu. Tôi đang như một con thoi, chạy hết sân khấu này đến sân khấu kia, hết ở thành phố lại ở tỉnh. Bất cứ nơi nào mời diễn, tôi đều cố gắng thu xếp để nhận lời, sáng tập, tối diễn, làm việc liên tục, chỉ mong kiếm được nhiều tiền.
    (Theo Điện Ảnh TP HCM)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Bắt giữ trùm đề Trần Thị Tốt
    Chiều 14/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn đã đột nhập vào nhà trùm đề Trần Thị Tốt tại ấp 5, xã Đông Thạnh. Các trinh sát bắt quả tang Tốt đang nhận fax của 21 phơi đề. Tang vật thu được hơn 58 triệu đồng.
    Trần Thị Tốt không chỉ nhận phơi đề của các biên đề tại Hóc Môn mà còn mở rộng hoạt động tận huyện Củ Chi, quận 12 (TP HCM) và tỉnh Bình Dương.
    Sau khi có kết quả xổ số, căn cứ kết quả giao đề, Tốt đi giao tiền trúng đề và nhận tiền bán của các biên đề. Hoạt động làm ăn phi pháp của bà trùm đề đã diễn ra từ nhiều năm gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, do Tốt sử dụng thủ đoạn tinh vi nên nhiều lần lực lượng công an đã thất bại khi ra quân.
    (Theo Công An TP HCM)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Vụ Năm Cam: Bắt 3 sĩ quan công an TP HCM, 1 trưởng phòng kiểm sát Hà Nội

    Ông Nhất từng tuyên bố: "Chẳng lẽ chúng nó mua tôi rẻ đến mức chỉ có 2.000 USD để chạy tội cho Năm Cam sao?"
    Hôm qua, lực lượng của Ban chỉ đạo điều tra đã đồng loạt tiến hành các thủ tục khởi tố, bắt tạm giam với ông Nguyễn Thập Nhất - Trưởng phòng Kiểm sát giam giữ, cải tạo (VKSND Hà Nội), thượng tá Dương Minh Ngọc - nguyên trưởng Phòng Cảnh sát hình sự TP HCM, cùng 2 cán bộ nguyên là đội trưởng.
    Lúc 15h chiều qua, ông Nguyễn Thập Nhất đã bị bắt ngay tại phòng làm việc của mình, trước sự chứng kiến của lãnh đạo VKSND TP Hà Nội. Ông Nhất bị bắt về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Chiều tối cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Nhất tại số 55 phố Thợ Nhuộm.
    Theo tài liệu điều tra ban đầu, Tôn Vĩnh Đắc (Long ??ođầu đinh???) cùng Nguyễn Tấn Lộc đã nhận trước 11.000 USD (trong số 20.000 USD của gia đình Năm Cam) để ra Hà Nội lần mối chạy án cho "ông trùm" và Hiệp ??ophò mã???. Long ??ođầu đinh??? giới thiệu ông Nhất là ??omột cán bộ rất quen thân từ trước???, đồng thời bố trí cho ông gặp vợ con Năm Cam.
    Long ??ođầu đinh??? và Lộc đã tạm đưa 2.000 USD cho ông Nhất với mục đích trước mắt nhờ ông thăm dò, tiếp cận một số cán bộ nằm trong những mối quan hệ chạy án lâu nay xem lần này có ??ochạy??? được như trước không, rồi mới tiếp tục đưa thêm tiền. Nhận xong, ông Nhất cẩn thận gọi điện thoại cho vợ con Năm Cam là bà Phan Thị Trúc và Trương Thị Lan, nói: ??oYên tâm, sẽ lo cho???.
    Hoạt động chạy án bị lật tẩy khi Long ??ođầu đinh??? cùng Lộc và một số đồng phạm khác là Lưu Văn Tâm bị bắt khẩn cấp.
    Ngay sau khi 3 đối tượng trên bị bắt (7/5), Nguyễn Thập Nhất đã xuất hiện trên báo chí, khẳng định không hề có chuyện nhận tiền để chạy án, và nói vui: ??oChẳng lẽ chúng nó mua tôi rẻ đến mức chỉ có 2.000 USD để chạy tội cho Năm Cam hay sao????.
    Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Thập Nhất không chỉ quen với Long ??ođầu đinh??? mà còn chơi rất thân với Trần Văn Thuyết (Thuyết ??obuôn vua??? ??" cánh tay phải của Năm Cam chuyên lo việc chạy án, quan hệ với các cán bộ có chức quyền), khi Thuyết còn là cán bộ cảnh sát trại giam. Năm 1995, vợ Năm Cam cùng Hiệp ??ophò mã??? từng xách va ly 3 tỷ đồng ra Hà Nội tìm gặp một số cán bộ cao cấp, và tất cả đều qua ??ocầu nối??? là Nguyễn Thập Nhất.
    Đường dây chạy án này được hình thành kín kẽ từ lâu. Đầu mối của vụ án bao giờ cũng đi từ Thuyết đến Nhất rồi ??ogõ cửa??? lên cấp cao hơn... Trong đường dây này, khi số cán bộ thuộc cơ quan chức năng như Nguyễn Thập Nhất tìm cách gỡ tội thì một số nhà báo biến chất, được móc nối từ trước, sẽ có tin hoặc bài lên tiếng phụ họa để việc chạy tội có cơ sở... Trước khi bị bắt tại Đà Lạt, Thuyết ??obuôn vua??? gọi điện thoại ??ocầu cứu??? một số nhân vật chức quyền, trong đó có Nguyễn Thập Nhất.
    Theo Ban chỉ đạo điều tra vụ Năm Cam, đường dây chạy án đặc biệt nghiêm trọng này còn có một số mắt xích khác rất quan trọng, đang được khẩn trương làm rõ. Bất cứ ai sai phạm, dù đang ở cương vị nào cũng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    Thượng tá Dương Minh Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam chiều tối qua về 4 tội: tội che giấu tội phạm, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tội nhận hối lộ và tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
    Theo tài liệu điều tra, thượng tá Ngọc, 47 tuổi, giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM từ năm 1998, quen biết Năm Cam từ năm 1993 (có dư luận rằng ông còn kết nghĩa anh em với ??oông trùm???). Biết Năm Cam hoạt động cờ bạc ở thành phố, ông Ngọc đã nhiều lần yêu cầu ??ongười anh em??? cho tiền khi đi công tác, tiếp khách. Đổi lại Năm Cam được ??oyên ổn làm ăn???. Nhờ sự bảo kê của thượng tá Ngọc, hoạt động tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn của tổ chức tội phạm Năm Cam đã thả sức vùng vẫy. Nhiều vụ vụ án hình sự liên quan đến băng nhóm tội phạm này vì vậy không phá được, hoặc bị làm sai lệch tính chất vụ án. Điển hình là vụ cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn bị côn đồ sát hại, nhưng ông Ngọc chỉ đạo điều tra ??olệch??? để chạy tội cho hung thủ.
    Việc điều tra còn cho thấy ông Ngọc đã nhận tiền của Năm Cam để xây nhà và chu cấp tiền cho con đi du học tự túc tại Autralia. Việc cho con đi du học, ông không báo cáo tổ chức.
    Trước khi bị bắt, thượng tá Ngọc đã bị đình chỉ công tác, đưa về bộ phận tổ chức của Công an TP HCM để kiểm điểm.
    Cũng tối hôm qua, lực lượng an ninh điều tra Công an TP HCM đã bắt tạm giam đại úy Võ Văn Tâm - nguyên đội trưởng Đội Chống tệ nạn, cờ bạc (Phòng Cảnh sát hình sự thành phố) và trung tá Lê Minh Hùng - nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự quận 8, vì liên quan trách nhiệm trong vụ Năm Cam.
    Hôm nay, theo dự kiến, lãnh đạo các cơ quan chức năng sẽ thông tin chi tiết về việc xử lý hình sự số cán bộ nói trên.
    (Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Truy tìm hai đứa cháu bị nghi giết bà
    Tối 13/5, bà Lê Thị Cửu (sinh năm 1928) chủ căn hộ trên đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Tân Bình đã bị giết. Hai hung thủ, có khả năng là cháu nội và cháu ngoại của nạn nhân, sau khi lấy đồ đạc của bà đã "biến mất".
    Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Nhật Minh, 10 tuổi, cháu ngoại bà Cửu khai, chiều 13/5, đi học về thấy cổng khoá, cháu gọi mãi không thấy ai ra mở bèn trèo tường lên gác mở cửa. Vừa lọt vào nhà thì Minh bị hai anh họ là Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi, cháu ngoại bà Cửu) và Tô Thanh Trà (18 tuổi, cháu nội) dùng dây trói tay và nhét giẻ vào miệng. Sau đó, Hiếu và Trà đi xuống phòng dưới. Một lúc sau, Hiếu lên mở trói cho Minh. Cả hai ông anh ra khỏi nhà, Minh chạy theo, xuống tầng dưới thì phát hiện bà ngoại đã chết.
    Trà, Minh, Hiếu là ba người cháu sống cùng ông bà Cửu. Lúc xảy ra vụ án ông Tô Xuân Nguyên, chồng bà Cửu, đang về thăm quê ở Cái Nước, Cà Mau.
    Cơ quan công an đang điều tra và truy tìm hai kẻ tình nghi.
    (Theo Người Lao Động)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM sẽ thu thập tư liệu về thuốc trị AIDS ở Gò Vấp
    Sau khi thu thập các tư liệu, nếu có đủ cơ sở khoa học ban đầu để chứng minh tính an toàn của bài thuốc này, Sở Y tế TP sẽ tạo điều kiện và hướng dẫn thực hiện các bước nghiên cứu tiếp theo (để khẳng định hiệu quả của thuốc) trước khi đưa vào chữa trị cho người bệnh.
    Đó là nội dung một công văn của Sở Y tế TP HCM gửi các cấp ngày 14/5. Văn bản này cho biết, do có nhiều vi phạm nên phòng xét nghiệm 101 Nguyễn Kiệm (Gò Vấp) của bà Nguyễn Kim Đính đã bị phạt 10 triệu đồng và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Bà Đính bị cấm hành nghề xét nghiệm vì chưa có đủ giấy chứng nhận là đủ điều kiện và tiêu chuẩn hành nghề.
    Công văn cũng nêu rõ: Ông Nguyễn Văn Trừng - Giám đốc làng SOS Gò Vấp - phải ngừng ngay việc khám chữa bệnh trái phép trong khuôn viên làng SOS; tạm thời niêm phong số thuốc dùng để chữa bệnh tại đây (mà theo ông Trừng là do lương y Cao Văn Thanh cung cấp) để làm rõ nguồn gốc, chất lượng. Các hồ sơ liên quan tới quá trình điều trị cũng được niêm phong.
    (Tuổi Trẻ)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    NSƯT Lý Huỳnh thành lập câu lạc bộ võ thuật

    Với mong muốn tăng cường sức khoẻ cho mọi người, nghệ sĩ này đã khai trương câu lạc bộ võ thuật đặt tại chùa Phụng Sơn Tự (TP HCM). Cứ mỗi sáng, ông lại chỉ huy 30 võ sinh luyện khí công, đao, kiếm và đặc biệt là môn võ Thiếu Lâm.
    Vừa qua, câu lạc bộ của nghệ sĩ Lý Huỳnh có màn trình diễn công phá đâm thương ngoạn mục khiến nhiều khán giả thán phục. Ông cho biết, việc thành lập câu lạc bộ võ thuật sẽ tập hợp một lực lượng diễn viên quần chúng rất hùng hậu cho các phim cổ trang.
    Nhưng Lý Huỳnh chưa dám chắc về thời gian dựng phim mới. Ông nói: ??oBao giờ nhà nước hạ thuế đến mức thấp nhất, thậm chí phải có chế độ ưu đãi thì tôi mới dám nghĩ đến chuyện làm phim???.
    (Theo Điện Ảnh TP HCM)

    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 16/05/2002 23:48
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Cái chết bí ẩn tại khu công nghiệp Hiệp Phước
    Thi thể một nam giới khoảng 25 tuổi trong tư thế nằm sấp, ở thắt lưng có tảng đá to đè lên, toàn thân được phủ lớp đất đỏ, vừa được phát hiện tại bãi đất trống ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP HCM.
    Xác chết được tìm thấy hôm 11/5. Cơ quan chức năng đang làm rõ tung tích nạn nhân và điều tra hung thủ.
    (Theo Thanh Niên)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP Hồ Chí Minh: Khai trương dịch vụ thông tin giáo dục qua điện thoại
    * Thêm một số khu vực được lắp đặt điện thoại hữu tuyến
    Hôm nay 17-5, dịch vụ cung cấp thông tin giáo dục tự động qua hệ thống điện thoại của Công ty Viễn thông Sài Gòn (thuộc Bưu điện TP Hồ Chí Minh) với sự hợp tác của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức khai trương sau gần một năm hoạt động thử nghiệm. Khách hàng có thể dùng bất kỳ máy điện thoại nào gọi vào hai số máy 108600, 108601 để nghe thông tin. Bước đầu dịch vụ này sẽ thông báo tự động kết quả thi tốt nghiệp các cấp, kết quả tuyển sinh lớp đầu cấp, kết quả học tập của từng học sinh...
    * Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện thoại TP Hồ Chi Minh cho biết: trong tháng 6.2002, có thêm một số khu dân cư tại các khu vực Bà Quẹo, Bàu Cát (Q.Tân Bình), Quang Trung, Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp) sẽ được lắp đặt điện thoại hữu tuyến. Công ty Điện thoại TP Hồ Chí Minh đang thi công phát triển cáp trên hai tuyến đường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn các quận 1, 3 để đáp ứng nhu cầu cho các khu dân cư ở đây. Khi có cáp, sẽ ưu tiên giải quyết cho các hồ sơ xin lắp đặt tồn từ trước.
    (TN, 17-5-2002)

Chia sẻ trang này