1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Học trò đi làm tiếp thị
    Làm thêm không còn là độc quyền của sinh viên mà ngày càng trở nên gần gũi và phổ biến đối với học sinh. Vào hè, có em vì hoàn cảnh khó khăn muốn tranh thủ kiếm tiền phụ giúp gia đình, có những em dù nhà khá giả vẫn muốn tự bươn trải để học hỏi thêm.
    Dung, lớp 11 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) cho biết, kinh tế nhà em cũng khá ổn định. Ba mẹ không yêu cầu gì, chỉ muốn con tập trung lo việc học. Nhưng các lớp học thêm giữa tháng 6 mới khai giảng, mùa hè ở nhà mãi cũng chán, Dung đăng ký đi làm thêm. Dung coi đó vừa là cơ hội thử sức mình, vừa có tiền mua sắm, khỏi phiền ba mẹ.
    Nếu như Dung phải giấu kín ba mẹ chuyện đi làm thêm thì Anh Thư (lớp 11 trường THPT Bùi Thị Xuân) lại được ba mẹ tuyệt đối ủng hộ. Thư viết đơn, bố đi gửi. Cả nhà hồi hộp chờ đợi. Khi biết tin em được tuyển, ai cũng bất ngờ. Rồi bố mẹ chuẩn bị cho Thư đủ thứ: xe cộ, quần áo???cách ăn nói.. ??ocứ như cả nhà cùng đi làm tiếp thị!???.
    Nói về kinh nghiệm bản thân qua những lần ??othử sức??? như thế, Ngọc Anh, (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) kể: ??oPhải nói năng thật nhỏ nhẹ, nhưng đủ sức thuyết phục, phải biết mỉm cười và cám ơn khi khách từ chối mua hàng. Quan trọng nhất là phải biết chịu đựng, không tự ái vì những hành động, những lời nói gây sốc của khách". Diễm Trâm (lớp 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) nói: ??oCực nhưng cũng vui, có người thấy tụi mình còn nhỏ mà biết tự đi làm nên mua giúp nhiều hàng, còn mời tụi mình ăn bánh, uống nước, lấy tụi mình làm gương cho các em nhỏ, hãnh diện ghê???.
    (Theo Thanh Niên)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tổ chức hội chợ việc làm TPHCM năm 2002
    Từ nay đến 15.6, Sở LĐTBXH TPHCM tiếp nhận đăng ký tham gia hội chợ việc làm TPHCM năm 2002 đối với các doanh nghiệp đủ mọi loại hình, các trung tâm dịch vụ việc làm và các trung tâm dạy nghề, trường học... Dự kiến, hội chợ sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 24-26.7 tại Cung văn hóa Lao Động. Nội dung hoạt động lần này phong phú hơn các năm trước như tổ chức 100 gian hàng giới thiệu nghề nghiệp, việc làm và tuyển dụng; siêu thị việc làm với 100 bàn giao dịch, diễn đàn giao lưu doanh nghiệp - nhà đào tạo - người lao động; diễn đàn giao lưu giữa TPHCM và các tỉnh lân cận; cung cấp thông tin dự kiến thị trường lao động 6 tháng cuối năm 2002 và năm 2003...
    M.TH
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Xây dựng tùy tiện gây ô nhiễm môi trường
    Xây dựng tùy tiện, trái phép lấn chiếm kênh rạch không chỉ ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa ở nhiều vùng mà còn là nỗi lo về môi trường sống xung quanh.
    Từ nhà xây lấn chiếm kênh rạch
    Dọc theo rạch Ông Ngữ thuộc P.28, Q.Bình Thạnh, hơn 10 hộ dân xây nhà lấn ra tận ngoài mép nước của rạch, trong đó có 4 hộ nuôi heo, 1 hộ nuôi bò sữa. Từ hơn 2 năm nay, nước thải từ các hộ này chảy trực tiếp xuống dòng kênh gây ô nhiễm cho dòng chảy qua Thảo Điền và một số rạch khác. Anh Nguyễn Văn Nam ngụ tại đây, bức xúc: "Chúng tôi ở phía dưới thường xuyên hít mùi hôi hám bốc lên từ dòng chảy. Phân heo, phân bò cũng thải xuống thì ai mà chịu nổi". Ông Trần Văn Ngọc - ẳy viên nhà đất phường - cho biết, chính quyền cũng đã nhiều lần phạt những hộ lấn chiếm 200.000đ/hộ nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chẳng lẽ cứ phạt họ hoài! Đối với những hộ chăn nuôi gia súc, đây là nguồn sống của họ nên chúng tôi sẽ cho họ thời gian để chuyển qua làm nghề khác. Trong phường 28, một số nơi khác ven các rạch cũng diễn ra trường hợp tương tự, nhưng mọi sự cải thiện môi trường chưa thấy có gì tiến triển.
    Đến xây dựng bít đường thoát nước
    Tình trạng xây nhà tùy sở thích, không đồng bộ, người xây sau ảnh hưởng đến người xây trước đã khiến cho nhiều hệ thống thoát nước bị nghẹt, ứ đọng lâu ngày trở nên hôi hám. Anh Nguyễn Văn Trí (ngụ 33/9B đường Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp) bức xúc: "Ôậng thoát nước nghẹt, nước tràn lên hôi thối, gây khó chịu cho mọi người, chẳng ai chịu sửa lại". Con hẻm khu vực nhà anh Trí mới được đầu tư gần 20 triệu đồng để khơi thông dòng chảy ra mương, rạch. Thế nhưng sử dụng chưa được một năm lại bị nghẹt, đào lên tìm hiểu mới biết là do 2 hộ bên cạnh khi đào móng nhà làm bể nhưng không sửa để đất bít lại. Tương tự, tại khu vực cụm dân cư xung quanh Nhà kỷ niệm Hội giày da TPHCM thuộc đường Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp, tình trạng xây nhà mỗi hộ mỗi kiểu, làm tắc nghẽn ống cống, không đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh cũng đang là vấn đề bức xúc. Con đường vào hẻm luôn ẩm ướt bởi nước thải sinh hoạt bị ứ đọng trở nên ngột ngạt. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, nhiều hộ xây dựng đơn sơ, mỗi hộ chỉ có hố phân tự hoại trong gia đình chứ không hề có đường ống thoát nước, khi sử dụng quá nhiều thì bị tràn ra ngoài. Kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Tuấn ngụ tại đây cho biết: "Nhiều hộ xây nhà theo kiểu gia đình không cần thiết kế, giấy phép nên dẫn đến tình trạng bể ống cống cũ, nước không thoát hoặc ứ đọng lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Thậm chí nước ở những hộ có nền nhà cao chảy xuống những nền nhà thấp lãnh đủ mùi hôi. Theo anh Tuấn thì chính quyền địa phương hoặc tổ trưởng dân phố cần vận động bà con làm ống thoát mới, chứ để tình trạng này lâu ngày sẽ phát sinh nhiều bệnh tật, ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người.
    Những trường hợp trên mới là con số rất nhỏ trong tình trạng phức tạp xây dựng tự phát làm tắc nghẽn đường thoát nước gây mất vệ sinh, ô nhiễm. Chắc không cần phải nói đến những chính sách gì cao xa, mà các cơ quan chức năng như quản lý đô thị, chính quyền phường phải kiểm tra gắt gao buộc những hộ vi phạm khắc phục, sửa chữa.
    Hồ Văn Út
    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 05/06/2002 13:48
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Phá đường dây ma túy từ Campuchia về TP HCM
    Sáng qua, tại TP HCM và Đồng Nai, lực lượng của Cục phòng chống ma tuý đã phối hợp với công an địa phương bủa vây 5 địa điểm và bắt giữ 6 đối tượng. Tang vật thu được gồm 200 gam nghi là heroin, hai hộp ma túy tổng hợp màu hồng, cùng nhiều tang vật khác nghi có chứa ma túy.
    Tại căn nhà số 72/11G Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM, công an thu giữ một túi bột màu trắng nặng khoảng 200 gam, 3 ống kem đánh răng chứa chất màu trắng dẻo nghi là heroin, một hộp vuông mà chủ nhà khai là chứa heroin trước đó, cùng 40 triệu đồng, 200 USD. Công an đã tiến hành bắt tạm giam vợ chồng chủ nhà Nguyễn Thanh Tòng (sinh 1967) và Võ Thị Mai (1964), đưa cả hai về một nơi ở khác liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực Mả Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để tiếp tục khám xét.
    Tại nhà số 60/96 Lý Chính Thắng (quận 3, nhà của bố đẻ Tòng), và căn phòng nhỏ trong hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, công an cũng thu giữ được một số tang vật liên quan đến vụ án.
    Theo kết quả điều tra ban đầu, Tòng cùng vợ là Mai đăng ký hộ khẩu tại 60/96 Lý Chính Thắng, mua nhà tại phường 11, Gò Vấp từ tháng 5/2001. Tòng cùng vợ là một mắt xích trong đường dây ma túy từ biên giới Campuchia vào TP HCM, với nhiệm vụ nhận heroin, thuốc lắc, tổ chức tiêu thụ. Thị trường của vợ chồng Tòng là khu Mả Lạng, nơi dân nghiện gọi là chợ bán lẻ ma túy.
    Người dân địa phương chỉ biết vợ chồng Tòng là chủ một xe Mercedes-Benz chở khách từ TP HCM đi miền Tây. Còn với cán bộ khu phố, Tòng tự giới thiệu là từng làm máy chà gạo ở Mộc Hóa (Long An). Do thất bát chuyển sang trồng chàm vùng gần biên giới.
    Tại Long An, với sự hỗ trợ của Công an Tiền Giang, lực lượng phòng chống ma túy đã bủa vây, khám xét 2 địa điểm, bắt giữ 4 người, thu hai hộp thuốc lắc màu hồng. Những kẻ bị bắt đều liên quan đến đường dây ma túy của vợ chồng Tòng.
    Đường dây này được phát hiện từ việc bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển ma túy trước đó bị thu giữ 500 viên thuốc lắc.
    Lực lượng công an đang tiếp tục truy quét các đối tượng liên quan khác.
    (Theo Lao Động)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần đặt "cửa" cá độ bóng đá ít nhất 1 triệu đồng
    Đó là quy định tại quán cà phê Chiêu, 691 đường Bùi Đình Tuý, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM với những ai muốn tham gia cá cược tại đây. Hôm qua, tụ điểm cá độ này đã bị công an quận phát hiện. 75 đối tượng bị bắt giữ cùng hơn 140 triệu đồng tiền mặt và 500 triệu đồng tiền ghi trong các phơi cá cược.
    Tại hiện trường, công an còn thu giữ 7 tivi, 1 card truyền hình vệ tinh, 45 xe máy các loại...
    Theo thông tin ban đầu, chủ quán Trần Thị Mỹ A, 30 tuổi, đã tổ chức cá độ bóng đã từ nhiều tháng nay. Riêng trong dịp World Cup, mỗi ngày có khoảng 50 lượt người đến đặt cược.
    Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
    (Theo Tuổi Trẻ,Tiền Phong)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bắt một giám đốc liên quan tới xã hội đen TP HCM
    Chiều 5/6, Công an thành phố đã bắt giữ Nguyễn Thế Cương, 40 tuổi, Giám đốc chi nhánh TP HCM của Công ty Du lịch và khách sạn Quảng Trị, về tội tàng trữ vũ khí trái phép. Cương đã nhiều lần dùng súng ngắn đe doạ, uy hiếp để đòi nợ khách hàng.
    Khám nhà Cương tại đường Sông Đáy, phường 2 quận Tân Bình, công an thu giữ một dao lê, một băng đạn cùng 10 kg tài liệu về các phi vụ liên quan đến uỷ thác xuất nhập khẩu, đòi nợ thuê, tư vấn dịch vụ "né" thuế...
    Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Cương có quan hệ thân thiết với Ngô Đức Minh (Minh "sứt"), trùm xã hội đen người Hải Phòng, kẻ vừa bị bắt trong đường dây buôn bán ma tuý lớn xuyên quốc gia.
    Có nguồn tin cho rằng Nguyễn Thế Cương có liên quan đến cái chết của anh Đặng Vũ Thắng, phó phòng kế hoạch - tài vụ Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Tuy nhiên, chiều qua, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự TP HCM cho biết chưa có thông tin gì về mối liên hệ giữa Cương và cái chết của anh Thắng, đồng thời từ chối nhận định bất cứ vấn đề nào liên quan.
    (Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ,Người Lao Động)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM không tiêu thụ được rau an toàn
    Chiều 6/6, Sở NN-PTNT và Sở Thương mại TP HCM đã tổ chức buổi họp bàn về tiêu thụ rau an toàn. Hiện nay trên địa bàn TP có 50 ha đất trồng loại rau này, với sản lượng trung bình là 10 tấn/ngày, nhưng không tiêu thụ được, trong khi nhu cầu của TP là 1.000 tấn/ngày.
    Nguyên nhân là do hiện nay chưa có hệ thống phân phối rau sạch đến người tiêu dùng, diện tích trồng còn hạn chế, không đủ chủng loại và độ ngon chưa bằng rau thường...
    Để khắc phục tình trạng này, sắp tới Sở Thương mại sẽ tổ chức các điểm bán rau sạch tại mỗi chợ trên địa bàn thành phố và hệ thống siêu thị. Sở NN-PTNT cũng sẽ thành lập 3 trạm kiểm soát rau an toàn tại 3 chợ đầu mối.
    (Theo Người Lao Động)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm, bãi chôn rác Phước Hiệp sẽ hoạt động
    Sở GTCC TP HCM cho biết, để đảm bảo kịp thời cho việc đóng cửa bãi rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố sẽ tiến hành xây dựng bãi chôn lấp rác tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, vào cuối tháng 6.
    Bãi chôn lấp này có diện tích trên 22,8 ha, công suất xử lý rác trung bình khoảng 3.000 tấn/ngày, được xây dựng với tổng kinh phí trên 197 tỷ đồng. Công nghệ xử lý của bãi rác này là công nghệ chôn lấp rác hợp vệ sinh, nước rỉ rác tại bãi sẽ được thu gom bằng hệ thống ống HDPE và dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung, sau đó xả vào kênh Thầy Cai.
    Dự kiến, cuối năm 2002, bãi này sẽ bắt đầu tiếp nhận rác thay cho bãi Đông Thạnh.
    (Theo Người Lao Động)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP.HCM: Ngày 9.6, mở phiên chợ cỏ đầu tiên
    Ông Phùng Hữu Hạt - Chủ nhiệm Câu lạc bộ trang trại TP.HCM - một trong 5 đơn vị hợp tác trong chương trình "Trồng và chế biến cỏ cho trâu, bò" cho biết, phiên giao dịch đầu tiên của chợ cỏ sẽ diễn ra vào ngày 9.6.2002 tại khuôn viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM. Tại chợ, 4 loại cỏ được giới thiệu là cỏ Ruzi, cỏ Stylo, cỏ sả và cỏ voi; giá bình quân 300 đ/kg. Được biết, thời gian gần đây đàn bò của thành phố phát triển rất nhanh (trên 20.000 con) nên lượng cỏ thiên nhiên đang thiếu hụt, chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. Một số trang trại đang chuyển hướng sang trồng cỏ vì lợi nhuận cao hơn nhiều loại cây trồng hiện nay.
    (Thanh niên)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thông tin mới về các đường dây ma túy: Trần Văn Thanh (Thanh Tứ) là đầu nậu heroin lớn nhất ở TP.HCM
    * Minh "sứt" cầm đầu đường dây đưa hàng trắng ra nước ngoài
    * Nguyễn Minh Thanh Tòng: chủ hàng chính cung cấp heroin cho chợ ma túy Mả Lạng
    Theo những thông tin điều tra ban đầu tư cơ quan chức năng, Trần Văn Thanh (tự Thanh Tứ), chủ khách sạn Quang Thắng (106 bis Nguyễn Văn Cừ, quận 1), bị bắt chiều 26-5-2002, khai nhận đã trực tiếp nhận heroin từ Lào và bỏ mối sỉ lại với số lượng 620 bánh (1 bánh=0,333kg). Một trong những "đại lý" lớn của Thanh Tứ là Phùng Ðức Thịnh (bị công an bắt trong năm 2001, dưới Phùng Ðức Thịnh có Dũng "đuôi" cũng đã bị bắt). Cơ quan công an cho biết đến thời điểm này Thanh Tứ là đầu nậu ma túy lớn nhất tại TP.HCM được phát hiện. Ngoài khách sạn Quang Thắng tại TP.HCM, Thanh Tứ còn một biệt thự lớn tại Nghệ An (Cả hai đều đã bị niêm phong).
    Ngô Ðức Minh (tự Minh "sứt", bị bắt cùng ngày với Thanh Tứ) có sáu tiền án, từng tham gia băng cướp Ðông Dương, sống theo kiểu giang hồ nhưng phải rời khỏi đất Hải Phòng vì thua cá cược với một người bạn: ai ít tiền của hơn phải ra đi. Vào TP.HCM, bằng các thủ đoạn lừa gạt, buôn bán heroin Minh "sứt" đã mua được bốn chiếc tàu biển dùng để buôn lậu và đã vận chuyển nhiều chuyến heroin sang Nhật với số lượng trên 60 bánh. Minh "sứt" còn dùng thủ đoạn mua tàu biển cũ với giá rẻ rồi đưa ra biển nhận chìm tàu để lấy tiền bảo hiểm.
    Riêng Nguyễn Minh Thanh Tòng trong đường dây ma túy từ Campuchia về Mộc Hóa (Long An) lên TP.HCM cùng các đối tượng (bị bắt ngày 5-6-2002) đã khai nhận các hành vi phạm tội của mình. Tòng là chủ hàng chính cung cấp heroin cho "chợ" ma túy Mả Lạng với giá luôn thấp hơn các đối tượng khác nên thu hút nhiều con nghiện Vũ Thị Phượng (tự Hiếu "pêđê", bị bắt chiều 6-6-2002) ngoài hành vi bán ma túy còn tham gia hoạt động cho vay nặng lãi lấy từ nguồn tiền bán ma túy.Tổng số tiền Phượng khai nhận đang cho vay hiện nay là 500 triệu đồng. (Tuổi trẻ)

Chia sẻ trang này