1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Vụ Năm Cam: Bắt giam nguyên trung tá quân báo tại TP HCM
    Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng vừa bắt tạm giam Võ Văn Ngọc, nguyên trung tá, trợ lý quân báo Bộ Chỉ huy quân sự TP HCM. Ngọc được mệnh danh là ??olá chắn thép??? cho hoạt động phạm tội của Năm Cam trong nhiều năm qua. Các sai phạm của sĩ quan này đã từng bị tố cáo, nhưng việc thăng chức thì vẫn liên tục được tiến hành.
    Theo tài liệu điều tra của Ban chuyên án, các năm 1984-1997, khi mới là đại úy trợ lý quân báo Ban Chỉ huy quân sự quận 1, Võ Văn Ngọc (Ngọc ??osọ não???) đã có mối quan hệ mật thiết với Năm Cam. Ngọc đã tuyển dụng nhiều đối tượng xã hội đen như Châu Phát Lai Em, Lai Anh... vào mạng lưới quân báo, nhằm phục vụ cho những cuộc thanh toán theo yêu cầu của "ông trùm". Với súng, thẻ quân báo được phát, hai anh em Lai Anh, Lai Em đã gây ra nhiều vụ quậy phá, tống tiền ở quận 4, mà không bị xử lý. Thậm chí, trong một vụ dùng dao tấn công gây thương tích, nhờ vỏ bọc quân báo, Lai Em đã được đình chỉ điều tra.
    Năm 1993, ông Võ Thành Thật, được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận 1, đã phát hiện ra các việc làm sai trái của Ngọc. Ông gọi Ngọc lên chất vấn, thì được trả lời: tuyển dụng những đối tượng côn đồ như vậy vào quân báo là "theo chỉ đạo của cấp trên". Sau này, ông Thật đề xuất giải tán nhóm quân báo, thu hồi súng, thẻ, giấy công tác đặc biệt, nhưng phải khá chật vật mới làm được. Ngọc sau đó "bị" đưa đi học, rút lên quân báo thành phố, rồi được thăng chức thiếu tá. Được thể, Ngọc cùng đàn em đã quay lại quận 1 quậy phá và ông Thật sau đó phải về hưu non ở tuổi hơn 40.
    Ngọc tiếp tục được ??ocơ cấu??? cho ra Hà Nội đào tạo, rồi lên hàm trung tá. Có tin rằng, với chức vụ trợ lý quân báo Ban Chỉ huy quân sự TP HCM, Ngọc ??osọ não??? đã tuyển dụng thêm bọn côn đồ vào đội ngũ quân báo, dàn đều trên nhiều địa bàn quận huyện của thành phố. Những đối tượng này đã tích cực hỗ trợ cho băng nhóm Năm Cam gây tội ác. Tên côn đồ Cầu Ông Lãnh Lai Em, khi bị bắt trong vụ Năm Cam, đã khai từng là ??ocơ sở kinh tài???, bao cho Ngọc ăn chơi thoả thích.
    (Theo Lao Động)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Án lao động tăng gần 80%
    TAND thành phố cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tòa đã thụ lý 228 vụ tranh chấp lao động, tăng 79,5% so với cùng kỳ năm 2001. Tòa chỉ giải quyết xong 80 vụ bởi năm nay, tính chất các vụ tranh chấp lao động có chiều hướng phức tạp hơn, hầu hết là những trường hợp chủ doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng và không bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
    Nhiều trường hợp đương sự là người nước ngoài, hoặc công nhân lao động không có nơi cư trú rõ ràng, nên việc triệu tập lấy lời khai không thể tiến hành được.
    (Thanh Niên)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Thị trường địa ốc tuần qua: Nhiều trường hợp bán tháo đất nhưng không ai mua
    Thị trường giao dịch địa ốc TP.HCM tuần qua tiếp tục diễn biến chậm, lượng nhà có giá trị cao (trên 300 lượng vàng) được rao bán nhiều nhưng người mua không có bao nhiêu, trong khi đó loại nhà chung cư tiếp tục được nhiều người săn lùng nhưng số lượng hàng lại khá khan hiếm, một số người cho biết sẵn sàng bỏ ra 300 triệu đồng mua lại một căn hộ chung cư Gò Dầu, phường 16, Tân Bình nhưng không được.
    Tại các trung tâm giao dịch địa ốc tình hình mua bán ổn định ở mức thấp, nhà trên 100 lượng vàng được tiêu thụ mạnh. Một số giao dịch thành công trong tuần qua như sau: nhà trệt mặt tiền Lạc Long Quân, quận 11 diện tích 54m2 bán được 122L; nhà đúc hai lầu mặt tiền Lý Thường Kiệt, Gò Vấp 4mx13m bán 162L; nhà hai lầu trong hẻm Phan Ðình Phùng phường 15, Phú Nhuận bán 190L...
    Tại thị trường nhà đất vùng ven và đô thị hóa nổi lên hiện tượng bán tháo đất nông nghiệp, giá khá rẻ nhưng không ai dám mua. Ở phường Long Phước, quận 9 lô đất trên 5.000m2 rao bán 65.000đ/m2 mặc dù trước đó chủ đã nhận chuyển nhượng với giá 120.000đ/m2, vậy mà nhiều người đến xem rồi lắc đầu bỏ đi. Tình trạng "đóng băng" đất nông nghiệp tiếp tục kéo dài từ khi có chỉ thị 08 đến nay và chưa biết đến bao giờ mới hoạt động mua bán trở lại.
    (TT)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Sau vụ 29 lao động Việt Nam tại Brazil bị trục xuất về nước: Giám đốc Công ty Phú Nhân tiếp tục lường gạt người lao động
    Như Thanh Niên đã có bài phản ảnh: 29 lao động Việt Nam (hầu hết ở các tỉnh, thành phía Bắc) do Công ty TNHH Phú Nhân (32 Lê Lai, P.3, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) đưa đi lao động tại Brazil đã bị cảnh sát Brazil trục xuất về nước do quá hạn cư trú.
    Vụ việc việc đã được người lao động tố cáo lên các cơ quan chức năng và đang được Phòng cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý. Trước đó, tại một cuộc họp giữa các bên liên quan, Giám đốc công ty - ông Lê Ðình Nhân nói rằng do đang gặp khó khăn về tài chính nên sẽ "bán căn nhà ở P.13, Q.10 trị giá hơn 200 lượng vàng để có nguồn trả cho người lao động" (Ông Nhân đã thu của 29 lao động mỗi người 7.000 USD tương đương khoảng 4 tỉ đồng).
    Tin lời ông giám đốc, nhiều người lao động đã thuê nhà trọ tại TP. Hồ Chí Minh, chờ ông Nhân trả tiền lại. Tuy nhiên, theo điều tra của PV Thanh niên, căn nhà nêu trên trước đó đã được ông Nhân thế chấp cho ngân hàng để vay 420 triệu đồng.
    (TN)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bắt thêm 5 đàn em của Năm Cam
    Hôm 23/6, Công an quận 4, TP HCM đã vây bắt 5 đối tượng trong hệ thống sòng bài của Phạm Thái Hòa (còn gọi là Bò Lục, đàn em tin cẩn của Năm Cam). Sòng bạc này được tổ chức khá quy mô, bài bản, được ??oông trùm??? lưu tâm đầu tư, phát triển. Những người bị bắt sau đó bị tạm giam về tội tổ chức đánh bạc.
    Năm người bị bắt gồm: Nguyễn Văn Danh (em ruột Lũng ??ođầu bò???, 26 tuổi, ngụ Bến Vân Đồn, phường 8), Phạm Văn Rớt (35 tuổi, ở phố Tôn Thất Thuyết, phường 3), Nguyễn Ngọc Nở (59 tuổi, cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, phường 6), Nguyễn Hữu Song (41 tuổi, đường Tôn Đản, phường 10), và Nguyễn Thanh Dũng (Dũng ??oquè???, 31 tuổi, em ruột Thảo ??oma???, ngụ tại Đoàn Văn Bơ, phường 10).
    Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sòng bài Bò Lục chuyên chơi bài bửu, ngầu hầm, hoạt động từ cuối năm 1997 đến tháng 8/2001 mới ngừng. Đây là một sòng bài khá quy mô, có đầy đủ hệ thống người gác sòng, ??ocắm sườn (quan sát), ??ophát hỏa??? (chia bài), ??ohồ lỳ??? (chung chi)... Lúc đầu sòng bài do Bò Lục đứng ra tổ chức trong hẻm 43 Tôn Thất Thuyết, hoạt động song song với sòng của Nguyễn Văn Lắn (Lũng ??ođầu bò") ở khu đất trống gần nhà 109D/1/9 Bến Vân Đồn. Năm 1998, Năm Cam thấy sòng này hoạt động có hiệu quả, đem lại cả tỷ đồng tiền xâu, mới cử Lắm ??oquè???, Thảo ??oma???... đến gom hai sòng lại làm một, đặt dưới quyền cai quản của bộ ba Bò Lục ??" Lũng ??ođầu bò??? - Lắm ??oquè??? (Phạm Văn Lắm).
    Bình thường, sòng bài chơi ở các điểm nêu trên, khi có ??ođộng??? thì được dời về nhà của Võ Văn Tám (Tám ??oho lao???), và Nguyễn Hữu Song (Cu Bảy ??" em vợ Tám) tại số nhà 122/27/56/14 Tôn Đản.
    Sáng qua, thượng tá Lâm Tấn Thi, Trưởng Công an quận 4 cho biết, đang thông báo những ai liên quan đến sòng bài này thì tới Công an quận khai báo, sẽ được hưởng khoan hồng.
    Để ngăn ngừa các tệ nạn trên địa bàn, Công an quận đã quy trách nhiệm cho từng phường, đội nghiệp vụ, nếu để sòng bài, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn mình mà không biết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của ngành.
    (Theo Thanh Niên)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    2 án chung thân cho đường dây thuốc "lắc" lớn nhất TPHCM
    Sáng qua, TAND TP HCM đã tuyên phạt Ngô Khải Minh và Quách Ích Khương tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Ba bị cáo còn lại chịu mức án 9-17 năm tù. Những người này đã vận chuyển, tiêu thụ hơn 8.000 viên thuốc ectasy.
    Ngoài hình phạt trên, HĐXX còn tuyên các bị cáo phải nộp phạt tổng cộng 100 triệu đồng.
    Năm bị cáo trên trong đường dây tiêu thụ, vận chuyển ma tuý tổng hợp từ Australia về Việt Nam qua một Việt kiều tên Tài. Có "hàng" trong tay, Minh và Khương chỉ đạo đàn em mang đi cung cấp cho các vũ trường trong thành phố.
    Hiện công an điều tra đang tiếp tục xác minh lai lịch của đối tượng tên Tài.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Kiến nghị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của 29 thí sinh
    Những thí sinh này thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 9, TP HCM, tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT ngày 29/2. Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT đã phát hiện 12 trường hợp sử dụng hồ sơ giả mạo và 17 học sinh có học bạ lớp 12 nhưng không có tên trong sổ điểm gốc của Trung tâm.
    Đoàn thanh tra đã kiến nghị UBND quận 9 đình chỉ công tác và cách chức Phó giám đốc Trung tâm đối với ông Hà Khắc Điệp; đình chỉ công tác 10 cán bộ công nhân viên, giáo viên liên quan đến việc làm giả hồ sơ học bạ, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm của từng cá nhân và có hình thức kỷ luật (trong đó có một phó giám đốc khác); đồng thời xem xét trách nhiệm của giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 9.
    Đoàn đang tiếp tục làm rõ 23 trường hợp sửa điểm tùy tiện trong học bạ khác với sổ điểm trên lớp.
    Kiến nghị trên được đưa ra sau khi đoàn tiến hành thanh tra theo đơn tố cáo liên quan đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 9, TP HCM về kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    42 trường ĐH được giao in đề thi tuyển sinh 2002
    Đây là các trường có lượng thí sinh đăng ký dự thi đông. ĐH Quốc gia TP HCM sẽ in đề thi cho các trường ĐH Kiến trúc TP HCM, ĐH dân lập Công nghệ Tôn Đức Thắng, ĐH dân lập Kỹ thuật công nghệ, Học viện Ngân hàng (cơ sở 2), ĐH Ngoại thương (cơ sở 2)...
    ĐH Sư phạm TP HCM in đề thi cho các trường: Học viện hành chính (cơ sở 2), ĐH Luật TP HCM, ĐH Thủy sản Nha Trang (cơ sở TP HCM)...
    Ngoài ra, một số ĐH vùng sẽ tự in đề như ĐH Đà Lạt, ĐH Sư phạm Quy Nhơn, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Tây Nguyên...
    Đây là phương án mà Bộ GD&ĐT lựa chọn nhằm tăng cường công tác bảo mật và giảm thiểu khả năng lộ đề thi.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ ngành cấp nước đổi mới?
    Công ty cấp nước TPHCM là đơn vị có quy mô lớn nhất và cũng được coi là một trong những đơn vị có tỷ lệ thất thoát nước thấp nhất trong ngành cấp nước cả nước. Nhưng đằng sau những cái nhất ấy là việc chậm đổi mới thủ tục hành chính và tiến độ trong việc thực hiện các dự án.
    Dân cần nhưng ông nước chưa vội!
    Phải mất hơn một năm kể từ khi UBND TPHCM quyết định đầu tư, người dân KP5, P.2, Q.Tân Bình mới thấy ngành cấp nước triển khai thi công lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước dọc theo đường Phổ Quang. Khi dự án xây dựng cơ bản này hoàn thành, bà con dân phố háo hức nộp đơn cho Chi nhánh cấp nước Phú Hòa Tân và nộp tiền (tập trung cho KP) với hy vọng sẽ có được nước sạch để ăn Tết Nhâm Ngọ. Thế rồi đến Tết vẫn không thấy động tĩnh gì, họ lại bảo nhau: "Chắc là thực hiện chỉ thị của UBND TP tạm ngưng tất cả các trường hợp đào đường, cùng lắm là cuối tháng giêng sẽ được gắn đồng hồ nước". Nhưng rồi phải mãi hơn 4 tháng sau người ta mới thấy "ông cấp nước" tổ chức lắp đặt đồng hồ nước cho dân theo kiểu túc tắc, mỗi tuần vài ba hộ! Tất nhiên, trong thời gian từ Tết đến lúc đó, các bác cán bộ hưu trong ban điều hành KH5 đã nhiều lần đến chi nhánh cấp nước Phú Hòa Tân để hỏi cho ra nhẽ nhưng thường chỉ nhận được những câu trả lời loanh quanh, thiếu thuyết phục. Trường hợp KH5, P.2, Q.Tân Bình chỉ là một ví dụ trong hàng trăm dự án cấp nước có "tốc độ rùa" khác ở TPHCM hiện nay. Thông thường, mỗi dự án cấp nước từ khi có quyết định đầu tư đến khi nước về tới nhà dân đều phải tính bằng năm, thậm chí nhiều năm. Với tiến độ ấy, dân chúng phải chờ mỏi cổ đã đành, nó còn sinh ra bao nhiêu phức tạp khác và nói chung là cản trở quá trình phát triển chung của thành phố. Người ta đã đặt câu hỏi: Cứ như tiến độ các dự án cấp nước thì liệu đến năm 2020 nước ta có thể trở thành một nước công nghiệp được như nghị quyết của Đảng được không?
    Thủ tục hợp đồng xưa 20 năm!
    Do tính đặc thù, trong quan hệ mua bán nước máy, bên bán luôn "nắm đằng chuôi", bởi đường dẫn nước luôn cố định, đồng hồ đo đếm tuy bên mua phải trả tiền nhưng bên bán kiểm định và lắp đặt, quản lý; tiêu chuẩn, giá bán nước thì do Nhà nước ấn định... Thế nên, lẽ ra bên bán chỉ cần kiểm tra nhu cầu mua nước của người dân và xác định địa điểm cung cấp là đủ. Song, trên thực tế, khi làm hợp đồng mua nước sạch của Cty Cấp nước TPHCM, người dân lại đang bị bên bán "hành" bằng đủ các thủ tục phiền toái, rườm rà như phải nộp các loại giấy tờ như bản sao sổ hộ khẩu, giấy chủ quyền nhà, quyết định cấp số nhà (đúng tên sở hữu chủ)... Khi có đủ những giấy tờ trên vẫn chưa chắc được chấp nhận bởi còn có thể phát sinh những trục trặc ngoài ý muốn như không khớp tên, nhà chưa hợp thức hóa... Vì những thủ tục ấy mà, cho dù nằm trong vùng dự án nhưng thực tế rất nhiều hộ dân vẫn không được quyền mua nước máy, họ buộc phải câu móc, mua lại của hàng xóm với giá cao và làm phát sinh nhiều phức tạp mới. Hàng vạn hộ dân ở các quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình phải tự giải quyết nhu cầu nước bằng cách tự khoan giếng làm phá vỡ an toàn vệ sinh môi trường nguồn nước ngầm chung của thành phố. đó phải chăng cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nghịch lý: 30% hộ dân quận 3 dù ở trung tâm TP vẫn chưa được cấp nước máy? Chưa hết, khi đã lo chạy được đủ các thủ tục ban đầu kể trên, bên mua sẽ được ký vào một văn bản được gọi là "Hợp đồng sử dụng nước máy" mà nội dung chủ yếu là yêu cầu bên mua cam kết thế này thế kia, còn bên bán gần như không thấy ràng buộc trách nhịêm gì. Không biết trong cả nước có còn nơi nào như Cty Cấp nước TPHCM, vẫn còn lấy những quy định của Nhà nước ban hành đã 20 năm trước làm căn cứ cho những "Hợp đồng sử dụng nước máy" do Cty này phát hành: Văn bản số 289/QĐUB ngày 11.11.1982 của UBND TPHCM và văn bản số 565/BXD ngày 15.11.1984 của Bộ Xây dựng! Các văn bản nói trên ban hành trong thời cơ chế bao cấp, thực hiện phân phối hàng hóa thiết yếu theo chế độ tem phiếu nhưng đến nay vẫn còn áp dụng ở một TP luôn đi đầu cả nước về đổi mới, vì sao? Mặt khác, cùng trên địa bàn, ngành điện lực đã đổi mới nhiều (hợp đồng sử dụng điện áp dụng quy định năm 2001), đã thực hiện bán điện trực tiếp tới hộ dân nông thôn, ngành bưu điện cũng liên tục giảm giá và công khai mời dân lắp đặt điện thoại thì hầu như Cty Cấp nước TPHCM lại chưa có đổi mới gì đáng kể?
    Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là một trong những chỉ tiêu quan trọng được các kỳ họp đại hội Đảng, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua nhưng đâu phải chỉ là trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền, còn ngành cấp nước thì dửng dưng như đứng ngoài cuộc? Nếu không phải cố bám những "thủ tục hành dân" để duy trì cơ chế "xin - cho" thì tại sao ngành cấp nước TPHCM vẫn chưa thực hiện những bước cải cách, đổi mới nhanh hơn như ngành điện lực và nhiều ngành khác đã và đang làm?
    Nguyễn Văn Huân
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    TP HCM: Một vụ đánh bom chưa rõ nguyên nhân
    Một tiếng nổ lớn đã phát ra từ cửa trước ngôi nhà 216 đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, rạng sáng 25/6, khi gia đình chủ nhà đang ngủ. Không ai bị thương trong vụ đặt bom này.
    Vụ nổ phá tan cánh cửa sắt kiên cố của căn nhà. Dư chấn làm vỡ nhiều cửa sổ nhà 216 và hai hộ lân cận là cửa hàng vải Nhi Nhi (số 214) và cửa hàng tôn, inox Mỹ Hạnh (số 218). Mảnh mica, tôn nát vụn, vung vãi khắp hiện trường.
    Khoảng 30 phút sau, công an phường và quận có mặt, phong tỏa toàn bộ khu vực. Lực lượng này phải dùng mỏ hàn để cắt rộng cửa mới đưa được đưa gia đình nạn nhân thoát ra ngoài.
    Theo nhận định ban đầu, đây là vụ đặt bom có chủ đích, nhằm khủng bố tinh thần nạn nhân hơn là giết người. Bởi lúc vụ nổ xảy ra, những người trong nhà đang ngủ trên lầu và nhà sau, cách cánh cửa chính rất xa.
    Chủ gia đình nạn nhân là ông Trần Văn Hợp, sinh 1935, đang sống với vợ và 2 con. Từ lâu nay, gia đình ông H. mở cửa hàng Tân Trang, chuyên doanh tôn ngay tại nhà.
    Công an TP HCM đã thụ lý điều tra vụ việc.
    (Theo Thanh Niên)

Chia sẻ trang này