1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Sài Gòn (trang 64: Từ 29/7/2002)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trùm ma tuý Trần Văn Thanh đã chết trong trại giam
    Một cán bộ có trách nhiệm của Cục Cảnh sát phòng chống ma túy cho biết, tại trại giam của Bộ Công an, các quản giáo đã phát hiện Thanh thắt cổ tự tử chết trong trong tư thế ngồi, xoãi hai chân. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc tự tử.
    Trần Văn Thanh (Thanh Tứ) là chủ khách sạn Quang Thắng tại 106 bis Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM, bị bắt chiều 26/5 trong đợt tổng ra quân tấn công đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn TP HCM - Nghệ An - Hải Phòng. Thanh cũng là chủ một biệt thự lớn tại TP Vinh (Nghệ An). Riêng tại TP HCM, ông chủ khách sạn Quang Thắng khai với cơ quan công an rằng, đã trực tiếp nhận heroin từ Lào, bán sỉ lại với số lượng 620 bánh heroin.
    Một vị cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy cho biết, một số bị can là đầu mối quan trọng trong các đường dây ma tuý thường tìm cách tự sát sau khi bị bắt.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tai nạn thương tâm
    * Lúc 15 giờ 40 phút, ngày 23.6, chị Nguyễn Thị Tuyết Trang(SN 1970, ở Đức Hoà, Long An, tạm trú tại đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11) đang điều khiển xe máy biển số 52F4-6829, đến trước số nhà 47A, đường Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, thì bất thần bị hai tên cướp đi xe máy phân khối lớn giật tài sản. Do bị mất thăng bằng, chị Trang té xuống đường và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng do chấn thương quá nặng chị Trang đã không qua nổi cơn nguy kịch. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang truy lùng hai tên cướp giật nguy hiểm trên.
    * Lúc 18 giờ 50 phút cùng ngày, trước bến xe Tây Ninh cũ, đường Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe gắn máy biển số 50FA-7373 và 72F3-9283, làm một người chết tại chỗ, một bị thương. Được biết nguyên nhân tai nạn trên là do đường đông, nhưng người điều khiển hai xe máy nêu trên lại lấn tuyến, chạy tốc độ cao dẫn đến không làm chủ được tay lái.
    Chí Hải
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Một nữ công nhân may bị cưỡng hiếp tập thể
    Công an quận 9, TP HCM vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Trần Hùng và Nguyễn Thành Huynh, cùng 18 tuổi, trú tại phường Bình Trưng Đông, quận 2. Hai tên này đã cùng nhóm bạn gồm nhiều tên cưỡng hiếp một công nhân may vào rạng sáng hôm qua.
    Nạn nhân là chị L., quê Cần Thơ, đang làm việc tại một công ty may đóng tại phường Hữu Phú. Chị cho biết, sau khi tan ca, khoảng 2h sáng, L. đang đứng đợi bạn đến đón thì bị một đám thanh niên đang ngồi nhậu ở quán bia gần công ty khống chế, đưa đến một nơi vắng vẻ trong phường. Chúng thay nhau thực hiện trò đồi bại cho đến khi L. bất tỉnh.
    Đến rạng sáng 24/6, L. được một số bà con đi qua phát hiện trong tình trạng hôn mê, không mảnh vải che thân.
    Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
    (Theo Tiền Phong)
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Ra mắt CLB Gia Đình
    Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam, sáng 22.6.2002, Trung tâm tư vấn Tâm lý giáo dục và Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình (43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3) đã ra mắt CLB Gia đình. Sự ra đời của CLB nhằm tạo thêm cơ hội cho những người quan tâm đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc hay đăng gặp khó khăn trong gia đình có một nơi học tập, trao đổi, tâm sự và tìm ra giải pháp. CLB sẽ sinh hoạt một tháng 2 kỳ, từ 8 giờ - 11 giờ 30 ngày thứ bảy hàng tuần thứ 1 và thứ 3 hàng tháng tại 43 Nguyễn Thông, P.7,Q.3.
    Trần Quỳnh Nhi
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn ở Củ Chi
    UBND TPHCM vừa quyết định giao 44,7 ha đất tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi cho Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường thành phố để đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác số 1 thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố.
    Diện tích bãi chôn rác là 22,8 ha, diện tích cây xanh cách ly 20,5 ha, tổng công suất xử lý rác 2,7 triệu tấn, công suất xử lý rác trung bình 3.000 tấn/ngày, thời gian vận hành bãi rác là 3 năm.
    Giai đoạn 1 từ tháng 5 đến cuối tháng 12, hoàn thành ô chôn rác thứ nhất và các hạng mục công trình phụ trợ cần thiết, bảo đảm tiếp nhận rác vào cuối năm 2002.
    (Theo Người Lao Động)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Liên tục có hiện tượng đua xe sau những trận bóng
    2h30' ngày 23/6 trên đường Điện Biên Phủ, hơn 100 xe gắn máy phân khối lớn đủ loại đã đồng loạt rú ga nhằm hướng cầu Sài Gòn. Trước đó, 22h55' đêm 22/6, trên xa lộ Hà Nội, khoảng 30 chiếc xe phân khối lớn chạy vòng tròn, phun khói mù mịt làm náo động cả khu vực.
    Nhóm thanh niên này liên tục làm người đi đường "đứng tim" vì những màn làm xiếc như đánh võng, lạng lách, rú ga, điều khiển xe bằng chân hay tháo cả phanh... trên những chiếc xe đang phi với tốc độ chóng mặt.
    Theo thống kê của Công an TP HCM, từ đầu tháng 6 tới nay, hầu như đêm nào trên địa bàn thành phố cũng có từ 3 đến 4 cuộc đua. Chủ yếu diễn ra ở các con đường lớn như Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Xa lộ Hà Nội... và thường bắt đầu khi các trận bóng kết thúc. Theo số liệu của bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ trong vòng một tháng nay đã có hơn 200 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, trong đó 1/3 số vụ tai nạn là do đua xe. Sau khi đã chung phí cá độ cùng những cuộc ăn chơi chác táng, thậm chí "chơi" thuốc kích thích, các yêng hùng xa lộ mới vào cuộc.
    (Theo Thể thao hằng ngày)
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đường dây đưa người đi ăn mày

    Trung tâm Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH) cho biết, trong đợt thu gom các đối tượng ăn xin trên phố vào đầu tháng 6, có tới 5 "gia đình" với gần 10 đứa trẻ đều khai quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa, địa chỉ tạm trú: hẻm 75 Trần Quang Diệu quận 3, TP HCM (không tồn tại) và do một người tên Liên dẫn dắt.
    Trên đoạn đường ngắn Điện Biên Phủ (TP HCM) qua các ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng có tới 4-5 "gia đình ăn mày" ngồi gảy đàn bầu. Từ cây đàn, loa phóng thanh đến chiếc ca nhựa để xin tiền đều giống nhau như khuôn đúc.
    Ông Nguyễn Văn Sự, sinh năm 1956, kể: "Cô Liên gặp tôi ở quê, thấy tôi có nghề vẽ, gợi ý tôi vào Sài Gòn kiếm sống, hứa hẹn mỗi tháng bạc triệu. Thế nhưng vào đến nơi thì bắt tôi cầm đàn, đeo kính giả mù đi xin. Nhục lắm, nhưng không làm gì được vì bọn chăn dắt rất hung tợn". Em Đào Thị Dực, 13 tuổi, phải đi ăn xin cùng ông Sự, đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố (Trường thiếu niên 3), cho biết: "Em có nhiệm vụ thu tiền và mỗi ngày nộp hết cho dì Liên khoảng 20-30 nghìn đồng, ngày lễ thì 50-60 nghìn. Khi bị bắt thì khai ông Sự là ông nội".
    Khi Liên đến bảo lãnh "con mồi", cán bộ trung tâm không đồng ý, thị đã gây náo loạn cả trung tâm, phải mời công an quận Bình Thạnh can thiệp. Công an quận đã xác định người đàn bà này tên thật là Trần Thị Liên sinh năm 1973, quê ở xóm 10, Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa, thường xuyên lui tới khu vực hẻm 75 Trần Văn Đang, quận 3.
    Giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên Nguyễn Trung Tuấn cho biết chỉ riêng tháng 5, số đối tượng được đưa vào đây đã lên tới 1.480 người, đa số hành nghề ăn mày, trong đó, hơn 700 người ở độ tuổi lao động, 240 người già sức yếu, và số người được tổ chức theo "gia đình" thì có đến 175 hộ.
    Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, chuyên viên Phòng văn hóa - xã hội quận 3, khẳng định: "10 gia đình đi ăn xin thì chỉ 2 gia đình là thật, còn lại là đóng kịch". Còn anh Nguyễn Văn Khánh, trưởng phòng quản lý giáo dục Trường thiếu niên 3, cho biết cứ nghe nói nhận quân mới người Quảng Xương, Thanh Hóa là biết ngay dân ăn xin chuyên nghiệp. Bởi các băng nhóm này hoạt động rất bài bản, chỉ vài ngày thậm chí 24 giờ, bị bắt vào đây là có thân nhân "từ quê vào" bảo lãnh, có giấy tờ đóng, dấu nghiêm chỉnh, ghi đúng ngày bị bắt. Tuy nhiên, khi bảo lãnh người ra không được, bọn chăn dắt sẵn sàng bỏ qua, chỉ xin lại dụng cụ hành nghề như loa, ampli, đàn...
    (Theo Tuổi Trẻ)
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Mở rộng khu Công viên 23-9 thành quảng trường lớn.
    Ngày 25-6, Kiến trúc sư trưởng TP.HCM đã giới thiệu với UBND quận 1 phương án chỉnh trang khu vực Công 23-9, quận 1, kết hợp mở rộng quảng trường Quách Thị Trang thành một quảng trường lớn của khu trung tâm hiện hữu. Theo đó, toàn bộ vòng xoay bùng binh trước chợ Bến Thành sẽ được cải tạo thành nơi đầu mối tập trung và phân tỏa các luồng đi bộ từ Công viên 23-9, ga tàu điện ngầm. Tại đây sẽ có 2 tầng hầm gồm: khu thương mại dịch vụ, chỗ đậu xe 2 bánh và khu đậu xe 4 bánh. Tầng trệt rộng 10,4 ha được chia thành 3 khu chức năng: công viên quảng trường 8,7 ha (từ đầu đường Lê Lợi đến đường Tôn Thất Tùng); khu thương mại dịch vụ 1,2 ha (dự kiến kêu gọi đầu tư một cao ốc thương mại từ 15-20 tầng); trạm điều hành xe buýt và bãi xe taxi (gần chợ Thái Bình). Kiến trúc sư trưởng đề nghị: để tạo không gian thoáng cho quảng trường, các công trình dọc theo công viên trên 2 trục Lê Lai và Phạm Ngũ Lão đoạn từ Nguyễn Thị Nghĩa về chợ Thái Bình chỉ nên cho phép xây dựng dưới 7 tầng.
    (NLÐ)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tạm đình chỉ công tác đội phó đội cảnh sát điều tra Công an quận 4- trung tá Nguyễn Văn Tỵ
    * Viện kiểm sát nhân dân quận 4: "Có thiếu sót, chủ quan, non kém nghiệp vụ..."
    Ngày 25-6, ban giám đốc Công an TP.HCM đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Nguyễn Văn Tỵ, đội phó đội cảnh sát điều tra Công an quận 4, để kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn Lắn (tức Lũng "đầu bò" - đàn em bảo kê các sòng bạc của Năm Cam) chém người.
    Ðược biết, ngày 17-2-1991, tại khu vực có sòng bạc của Năm Cam hoạt động ở phường 8, quận 4, Lũng "đầu bò" đã gây hấn với Nguyễn Văn Nhỏ (còn gọi là Cường), sau đó chém đứt lìa cánh tay của Nguyễn Văn Nhỏ với tỉ lệ thương tật 45%. Ngày 10-5-1991, đội cảnh sát điều tra Công an quận 4 kết thúc điều tra, chuyển (VKSND) quận 4 đề nghị truy tố Lũng "đầu bò" tội "cố ý gây thương tích".
    Nhận thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền, VKSND quận 4 đã chuyển hồ sơ lên VKSND TPHCM để truy tố theo thẩm quyền. Căn cứ trên tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, VKSND TP cho rằng Lũng "đầu bò" chỉ "phòng vệ chính đáng" và đề nghị VKSND quận 4 đình chỉ điều tra, trả tự do cho Lũng "đầu bò". Tuy nhiên sau đó Lũng "đầu bò" bị ban chuyên án Năm Cam bắt vì các hành vi bảo kê, đâm thuê chém mướn theo lệnh của Năm Cam và vụ án trên được phục hồi điều tra.
    Qua điều tra cho thấy khi vụ án xảy ra, hồ sơ điều tra của đội cảnh sát điều tra công an quận 4 có nhiều thiếu sót, một số tình tiết liên quan đến vụ án không được làm sáng tỏ. Chẳng hạn, Nguyễn Văn Nhỏ bị chém với tỉ lệ thương tật lên đến 56% chứ không phải 45%; Lũng "đầu bò" dùng mã tấu phóng theo khi nạn nhân đã bỏ chạy, nhưng hồ sơ không thể hiện việc giám định có vết máu hay không... Ðược biết, thủ trưởng cơ quan điều tra Công an quận 4 lúc đó là đại tá Võ Văn Măng (hiện là phó giám đốc Công an thành phố, vừa bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm liên quan trong vụ án Năm Cam).
    * Theo một nguồn tin riêng, Quận ủy quận 4 cũng đã yêu cầu VKSND quận 4 tiến hành kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Lắn chém người nói trên. VKSND quận 4 đã kiểm điểm và nhận thấy có thiếu sót không xem xét kỹ hồ sơ do cơ quan điều tra Công an quận 4 chuyển sang, nên không phát hiện được gì liên quan đến chứng cứ kết quả giám định... trong hồ sơ vụ án. Mặt khác, do nghiệp vụ non kém và chủ quan nên đã "phó mặc" hết cho VKSND TP.HCM xem xét, chỉ đạo...
    (TT)
  10. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    'Dân kêu, thành phố phải chịu trách nhiệm'
    Hôm qua, ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế TP HCM đã khẳng định như vậy khi trao đổi với báo chí xung quanh việc thực hiện Nghị định (NĐ) 93 của Chính phủ về phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố.
    - Người dân cho rằng, dường như chưa có thay đổi gì nhiều trong 6 tháng kể từ ngày NĐ 93/CP có hiệu lực thi hành?
    - Theo tôi, việc thực hiện ở thành phố chậm thật. Chậm vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc khi phân cấp thành phố được chủ động hơn, nhưng phải gánh trách nhiệm nặng nề hơn. Do vậy, làm gì cũng phải cẩn trọng vì không còn dựa cấp trên. Song cũng cần nhắc lại, NĐ 93/CP là phân cấp giữa Chính phủ với chính quyền địa phương chứ không phải là nghị định ban hành chính sách mới. 4 lĩnh vực thành phố được phân cấp (quản lý đầu tư - kế hoạch - quy hoạch; quản lý nhà đất; quản lý ngân sách; quản lý cán bộ và bộ máy tổ chức), trước đây đều bị vướng. Mà vướng chủ yếu về thủ tục hành chính, về thẩm quyền và đặc biệt là tính chủ động trong điều kiện kinh tế thị trường.
    Thật ra, trước khi NĐ 93/CP được ban hành đã có một số điều trung ương cho thành phố làm thí điểm, như cơ chế khoán quỹ lương, cơ chế một dấu một cửa nay chỉ triển khai rộng ra. Trong quản lý đầu tư xây dựng, thành phố đã có quyền ký các dự án nhóm B (tùy phân ngành, dự án có giá trị cao nhất lên đến 400 tỷ đồng), còn dự án nhóm A thì Chính phủ duyệt dự án tiền khả thi.
    - Có một số vấn đề phải chờ đưa ra HĐND xem xét, đây có phải là nguyên nhân gây chậm?
    - Đúng là nhiều vấn đề có liên quan đến dân thì phải xin ý kiến của HĐND. Ví dụ Chính phủ cho phép thành phố ban hành các chính sách ưu đãi cho một số đối tượng ngoài mức lương. Nhưng chi thêm bao nhiêu triệu đồng ngoài lương phải lấy ý kiến của HĐND. Lần đầu tiên Chính phủ cho phép thành phố bội chi để đầu tư (Luật ngân sách không cho). Thành phố được quyền chủ động vay vốn đầu tư xây dựng các công trình (như đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm), nhưng vay bao nhiêu, vay làm gì phải thông qua HĐND vì liên quan đến mức đóng thuế của dân.
    - Cụ thể là NĐ 93 sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân?
    - Lợi ích lớn nhất, theo tôi là Chính phủ đã cho thành phố quyền chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân trên nhiều mặt: phát triển kinh tế, đời sống, văn hóa xã hội... Lâu nay, những vấn đề này theo thẩm quyền đều phải trình Chính phủ. Bây giờ Chính phủ chỉ cần biết tổng thu, tổng chi cho các hoạt động này bao nhiêu, còn chi cái gì, chi cụ thể là ra sao thì thành phố không phải báo cáo. Như vậy rõ ràng thành phố sẽ có nhiều thuận lợi.
    Ví dụ trong lĩnh vực quản lý nhà đất, trừ các dự án BOT và đất an ninh quốc phòng, NĐ 93 quy định rõ thẩm quyền giao, cho thuê đất là do thành phố quyết định. UBND thành phố sẽ có quy định cụ thể về vấn đề này, tất nhiên là không ngoài phạm vi pháp luật, nhưng theo tinh thần chung là phân quyền cho quận huyện. Sắp tới thành phố sẽ chỉ tập trung vấn đề quy hoạch, có quy hoạch rồi thì ai cấp cũng được.
    Tôi biết UBND thành phố đang cho rà soát lại tất cả các thủ tục cũ liên quan đến lĩnh vực nhà đất gây phiền hà cho dân. Cũng cần nói thêm về vấn đề thời sự hiện nay là vướng mắc trong việc thực hiện chỉ thị 08 về chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà đất và quyết định 38 về cấp chủ quyền nhà đất (mở ra theo hướng hợp thức hóa các vi phạm). Tôi cho rằng cần xem xét lại quyết định 38 vì mọi vi phạm đều được hợp thức hóa thì nguy hiểm lắm. Vấn đề là phải tìm ra nguồn gốc vi phạm. Người dân không tuân thủ pháp luật đã đành, nhưng cũng có nguyên nhân khiến họ vi phạm. Ví dụ quy định về cấp giấy phép xây dựng quá nhiêu khê. Theo tôi, người dân có đất nông nghiệp được quy hoạch là đất ở, nếu họ có nhu cầu xây nhà ở, Nhà nước nên ghép hai thủ tục chuyển mục đích sử dụng và cấp giấy phép xây dựng làm một để đỡ phiền hà. Làm như vậy người dân đỡ vi phạm. Còn người cố tình vi phạm thì phải có biện pháp chế tài thật nghiêm. Tất cả những quy định, thủ tục về việc này đều thuộc thẩm quyền của thành phố cả. Dân kêu, thành phố phải chịu trách nhiệm, vì không có lý do gì để đổ cho trung ương nữa.
    (Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ trang này