1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN TỨC - SỰ KIỆN: Chào mừng Liên hoan và Hội thi hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ I - Hội An 2011

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi nguoidungthoi, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Tại tham lam với ganh tị chớ sao trăng chi nữa!
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nghe tin Bắc Trà My, Nam Trà My với Phước Sơn bị lụt nặng mà xa quá, không đi được.
  3. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1 mà thêm vàng 2 thì vàng 3 chắc cú
    Phen này cái danh "huyện nghèo nhất nước" chẳng nơi đâu địch nỗi Nam Trà My rồi
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Quảng Nam:
    Lộ đường dây buôn bán trẻ tại TT nuôi trẻ mồ côi
    23:29'' 14/01/2009 (GMT+7)
    - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam một cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi (TTNDTEMC) huyện Quế Sơn, qua đó hé lộ một đường dây buôn bán trẻ mồ côi.
    Giám đốc và lái xe cùng thông đồng?
    Đối tượng đầu tiên trong vụ án này được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam (PC 14) ra lệnh bắt tạm giam là Nguyễn Văn Khoa - lái xe của Trung tâm, liên quan trực tiếp đến vụ mua bán trẻ em này.
    Để làm rõ các đối tượng cấu kết trong đường dây mua bán trẻ em ra nước ngoài này, hôm 12/1, PC 14 tiếp tục triệu tập lãnh đạo TTNDTEMC là ông Bùi Lê - Giám đốc, ông Lê Minh Quân - Phó Giám đốc và ông Nguyễn Xuân Phiên - nhân viên TTNDTEMC huyện Quế Sơn, Quảng Nam để đấu tranh, làm rõ sự liên quan của các cá nhân này trong vụ mua một bé trai và lập hồ sơ giả để đủ điều kiện cho người nước ngoài nhận nuôi
    Ông Bùi Lê tại cơ quan điều tra.
    Theo hồ sơ điều tra ban đầu tại cơ quan điều tra Công an Quảng Nam, vào tháng 6/2007, lái xe Nguyễn Văn Khoa nói với chị gái là Nguyễn Thị Hà hành nghề bán vé số dạo tại huyện Quế Sơn: ?oNếu chị tìm được trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đưa vào TTNDTEMC Quế Sơn thì sẽ được nhận 12 triệu đồng?.
    Trong lúc bán vé số, bà Hà được bà Nguyễn Thị Đào (trú thôn 2, TT Đông Phú, H. Quế Sơn) kể chuyện chị V.T.H (1970, làm nghề cắt tóc) không có chồng nhưng đang mang bầu. Chị H. nhiều lần tâm sự với bà Đào sau này sinh ra sẽ cho đứa bé vì không đủ khả năng nuôi dưỡng.
    Nghe được thông tin này, bà Hà mừng như bắt được vàng và nhờ bà Đào dẫn đến gặp chị H. đặt vấn đề xin đứa con chị sắp sinh để nuôi và hứa hẹn sẽ bồi dưỡng một số tiền để chị chuẩn bị sinh nở. Sau khi bàn bạc lại với em trai, bà Hà tự bỏ tiền túi 1 triệu đồng đưa cho chị H. để bồi dưỡng và lo chuyện sinh nở.
    Đến tháng 7/2007, chị H. sinh được một bé trai tại Bệnh viện huyện Quế Sơn. Ngay trong ngày, Khoa cùng bà Hà đến nhận cháu bé và Khoa đã dùng ôtô của TTNDTEMC đưa cháu về nhà bà Hà tại xã Quế Thuận nuôi.
    Tại nhà bà Hà, cháu bé được đặt tên là Nguyễn Thành Trung. Sau khi đặt tên cho cháu bé và nuôi dưỡng mấy ngày, bà Hà đã đưa cháu Nguyễn Thành Trung vào TTNDTEMC Quế Sơn.
    Sau khi làm thủ tục nhận nuôi cháu Trung, Khoa đã đưa cho chị gái của mình 12 triệu đồng. Với số tiền nhận được từ tay Khoa, bà Hà đã cho bà Đào 2 triệu đồng và bồi dưỡng thêm cho chị H. 5 triệu đồng. Còn lại bà Hà giữ tiêu xài cá nhân.
    Hé lộ đường dây buôn bán trẻ em
    Ngay sau khi tiếp nhận bé Trung vào Trung tâm với hồ sơ đầy đủ là trẻ em bị bỏ rơi không người nuôi dưỡng, vụ việc đã khiến dư luận xầm xì. Thế nhưng, lãnh đạo TTNDTEMC huyện Quế Sơn vẫn không quan tâm.
    Sau khi cho đứa con mình rứt ruột đẻ ra, mấy tuần sau vì nhớ con, chị V.T.H. gặp bà Hà xin nhận lại.
    Thế nhưng, bà Hà nói dối rằng vì cháu Trung khó nuôi nên đã cho một người phụ nữ ở Đà Nẵng, nhưng không rõ địa chỉ. Ít lâu sau, nghe phong thanh con mình được đưa vào TTNDTEMC Quế Sơn, chị H. đến đây tìm kiếm nhưng không nhận ra con vì khi xa mẹ, đứa bé mới 1 ngày tuổi.
    Mặc dù người mẹ trẻ đã nhiều lần đến TTNDTEMC huyện Quế Sơn để tìm nhận lại con, nhưng chị H. không nhận được sự giúp đỡ để tìm lại đứa con ruột của mình mà chị chắc chắn là đang được nuôi dưỡng tại đây.
    Nhiều lần chứng kiến cảnh chị H. như người mất hồn tha thẩn tìm con, một bảo mẫu ở Trung tâm không đành lòng đã bí mật giúp chị H. nhận mặt con mình. Vụ việc bị lộ, chị bảo mẫu lập tức được lãnh đạo TTNDTEMC huyện cho nghỉ việc.
    Khi đã nhận được mặt con mình, chị H. đã nhiều lần đến TTNDTEMC xin nhận lại con. Thế nhưng, lái xe tên Khoa không đồng ý. Chị H. kể lại rằng, lúc đó Khoa bảo nếu chị muốn nhận lại con mình thì phải bồi thường lại chi phí hơn 100 triệu đồng.
    Trong cảnh khốn khó của một người mẹ trẻ không nơi nương tựa, với số tiền quá lớn, chị H bất lực không dám đi đòi lại con và cũng không biết cầu cứu nơi đâu để giúp đỡ.
    Đến đầu năm 2008, một cặp vợ chồng người Mỹ muốn nhận cháu Nguyễn Thành Trung làm con nuôi.
    Thế nhưng, do có thông tin cháu Trung có mẹ ruột và đã xin nhận lại con nhưng TTNDTEMC không cho nhận lại, để hoàn tất hồ sơ, Đại sự quán Hoa Kỳ đã nhờ Công an Việt Nam làm rõ vấn đề nhân thân của cháu Nguyễn Thành Trung.
    Qua điều tra và giám định ADN, Công an tỉnh Quảng Nam xác định cháu Trung có mẹ là V.T.H., nên việc cho cháu để người nước ngoài nhận nuôi không được thực hiện do chị H. không đồng ý.
    Từ dấu hiệu khả nghi này, cơ quan điều tra Công an Quảng Nam thành lập chuyên án và tiếp tục điều tra làm rõ có hay không đường dây mua bán trẻ em tại TTNDTEMC huyện Quế Sơn.
    Qua điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam xác định có đường dây môi giới mua bán trẻ em và Nguyễn Văn Khoa cùng những người có liên quan đã phạm vào tội ?oMua bán trẻ em? theo Điều 120 BLHS.
    Theo một điều tra viên khẳng định: Việc Nguyễn Văn Khoa bỏ 12 triệu đồng để nhận được cháu Trung và sau đó hợp thức hoá hồ sơ là cháu bị bỏ rơi để đưa vào TTNDTEMC nuôi dưỡng là có vấn đề.
    Bên cạnh đó, việc lãnh đạo Trung tâm và Khoa cố tình không cho chị H. nhận lại con là một trong những dấu hiệu của việc buôn bán trẻ em, không đúng với tôn chỉ mục đích khi thành lập TTNDTEMC huyện Quế Sơn vào năm 1998.
    Nhận định của cơ quan điều tra: nếu không có sự giúp sức của lãnh đạo Trung tâm, với tư cách là lái xe, mình Khoa không thể làm hồ sơ giả để đưa được cháu Trung vào để thực hiện mục đích của mình.
    Trả lời PV VietnamNet, ông Võ Thuật, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn khẳng định: "Chính quyền địa phương rất bức xúc trước thông tin này, và mong muốn cơ quan công an sớm điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng liên quan".
    Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của từng cá nhân trong đường dây mua bán trẻ em này.
    Hoàng Anh
    (theo Vietnamnet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/01/823938/ )
    ------------------------
    Đúng là bó tay với mấy lão buôn người này - làm như thế còn gì ý nghĩa cũng một trung tâm xã hội từ thiện của nhà nước!
  5. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chào mừng Liên hoan và Hội thi hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ I - Hội An 2011 (16/03/2011 - 21/03/2011) =D>

Chia sẻ trang này