1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức thế giới - bình luận ... ATP WORLD TOUR FINALS 2009 trang 30

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tin tức thế giới - bình luận ... ATP WORLD TOUR FINALS 2009 trang 30

    Chấn thương đe dọa cơ hội dự Masters Cup của Federer

    Trong một buổi tập hôm thứ hai, Roger Federer đã bị rách bắp đùi trái. Chấn thương này buộc tay vợt số một thế giới phải từ chối Paris Masters, khai mạc tuần tới. Thậm chí, nếu không sớm bình phục, Federer còn phải trở thành khán giả bất đắc dĩ tại giải đấu cuối năm - Masters Cup

    -----------------
    Federer mà không tham dự được thì phí quá, mất hết 50% hấp dẫn của giải rồi.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mong sau đùi của Federer rách cho đến khi ending-season tour kết thúc
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mong sau đùi của Federer rách cho đến khi ending-season tour kết thúc
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ba chiếc vé cuối cùng dự Masters Cup đã có chủ
    Chưa cần thi đấu trận nào ở Paris Masters, Marat Safin và Tim Henman đã chắc suất ở giải đấu cuối năm. Vị trí còn lại được dành cho Guillermo Coria. Những chiếc vé "từ trên trời rơi xuống" này là kết quả của việc Andre Agassi và David Nalbandian rút khỏi Paris vì chấn thương.
    Trên lý thuyết, Henman phải có mặt ở tứ kết, Safin phải vào vòng ba mới giành quyền tới Houston còn Coria thì phải phó mặc số phận mình cho các đối thủ khác. Thế nhưng, với việc những ứng cử viên còn lại là Andre Agassi và David Nalbandian đều không dự Paris Masters, ba tay vợt này nghiễm nhiên giành những suất cuối cùng.
    Hai lần lọt vào bán kết Grand Slam và một lần có mặt tại chung kết Masters ở Indian Wells, đáng lẽ Henman phải dễ dàng giành quyền chơi ở Masters Cup, sau khi đã lỡ ở giải năm ngoái. Thế nhưng, những thất bại quá sớm ở hai giải đấu gần đây, Madrid Masters và Swiss Indoors, đã khiến cơ hội của anh trước giải Pari bị đe dọa. Còn đối với Marat Safin, đây là lần thứ ba trong 5 năm, anh giành quyền chơi tại Masters Cup. Gaston Gaudio, dù đứng ở vị trí thứ 9 vẫn giành một vé tới Houston vì anh là chủ nhân của một giải Grand Slam, Pháp Mở rộng.
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ba chiếc vé cuối cùng dự Masters Cup đã có chủ
    Chưa cần thi đấu trận nào ở Paris Masters, Marat Safin và Tim Henman đã chắc suất ở giải đấu cuối năm. Vị trí còn lại được dành cho Guillermo Coria. Những chiếc vé "từ trên trời rơi xuống" này là kết quả của việc Andre Agassi và David Nalbandian rút khỏi Paris vì chấn thương.
    Trên lý thuyết, Henman phải có mặt ở tứ kết, Safin phải vào vòng ba mới giành quyền tới Houston còn Coria thì phải phó mặc số phận mình cho các đối thủ khác. Thế nhưng, với việc những ứng cử viên còn lại là Andre Agassi và David Nalbandian đều không dự Paris Masters, ba tay vợt này nghiễm nhiên giành những suất cuối cùng.
    Hai lần lọt vào bán kết Grand Slam và một lần có mặt tại chung kết Masters ở Indian Wells, đáng lẽ Henman phải dễ dàng giành quyền chơi ở Masters Cup, sau khi đã lỡ ở giải năm ngoái. Thế nhưng, những thất bại quá sớm ở hai giải đấu gần đây, Madrid Masters và Swiss Indoors, đã khiến cơ hội của anh trước giải Pari bị đe dọa. Còn đối với Marat Safin, đây là lần thứ ba trong 5 năm, anh giành quyền chơi tại Masters Cup. Gaston Gaudio, dù đứng ở vị trí thứ 9 vẫn giành một vé tới Houston vì anh là chủ nhân của một giải Grand Slam, Pháp Mở rộng.
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Masters Cup: Cân đối ở hai bảng đấu
    BTC Masters Cup 2004 đã công bố kết quả bốc thăm. Không có sự chênh lệch ở hai bảng đấu, nhưng cơ hội trong mỗi bảng vẫn thuộc về các tay vợt có thứ hạng cao. Masters Cup sẽ khai mạc thứ hai tới, tại CLB quần vợt Westside ở Houston (Mỹ).
    Các tay vợt sẽ thi đấu vòng tròn trong mỗi bảng. Hai người dẫn đầu từng bảng sẽ lọt vào bán kết. Ngôi vô địch sẽ nhận được 1 triệu USD tiền thưởng.
    Chủ nhân của cả bốn danh hiệu Grand Slam của năm 2004 đều tập trung ở bảng Đỏ trong khi bảng Xanh là cuộc hội ngộ của các á quân. Tay vợt số 1 thế giới đồng thời là ĐKVĐ Mỹ, Australia Mở rộng và Wimbledon, Roger Federer, được đánh giá cao nhất ở bảng Đỏ. Trình độ và đẳng cấp vượt trội đã khiến tay vợt Thụy Sĩ được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng để lần thứ hai liên tiếp đăng quang. Hơn nữa, Federer luôn có thành tích nổi bật trước các tay vợt trong top 10 thế giới. Trở ngại lớn nhất ở bảng này của Federer chỉ có thể là á quân Mỹ Mở rộng, Lleyton Hewitt. Tay vợt Australia từng là nhà vô địch giải đấu này hai năm liên tiếp 2001 và 2002. Đoạt danh hiệu Pháp Mở rộng, nhưng Gaston Gaudio, chuyên gia sân đất nện, không được đánh giá cao với những thành tích không nổi bật thời gian qua. Một tay vợt còn lại ở bảng này là Carlos Moya.
    Bốn tay vợt trong bảng Xanh sẽ bao gồm á quân Wimbledon, Andy Roddick, á quân Australia Mở rộng, Marat Safin, á quân Roland Garros, Guillermo Coria, và tay vợt số 1 nước Anh, Tim Henman. "Tâm điểm" của bảng đấu này chính là tay vợt người Nga, Marat Safin. Những thành tích gần đây, đặc biệt là hai chiến thắng liên tiếp ở Madrid và Paris Masters, cộng với quyết tâm cao và sự tập trung như chưa bao giờ có, Marat Safin đang là một ứng cử viên sáng giá, bất chấp việc bảng đấu này còn có sự góp mặt của tay vợt số 2 thế giới, Andy Roddick.
    Bảng Đỏ: Roger Federer, Lleyton Hewitt, Gaston Gaudio, Carlos Moya.
    Bảng Xanh: Andy Roddick, Marat Safin, Guillermo Coria, Tim Henman.

    Roger Federer với chiếc cúp Masters năm 2003​
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Masters Cup: Cân đối ở hai bảng đấu
    BTC Masters Cup 2004 đã công bố kết quả bốc thăm. Không có sự chênh lệch ở hai bảng đấu, nhưng cơ hội trong mỗi bảng vẫn thuộc về các tay vợt có thứ hạng cao. Masters Cup sẽ khai mạc thứ hai tới, tại CLB quần vợt Westside ở Houston (Mỹ).
    Các tay vợt sẽ thi đấu vòng tròn trong mỗi bảng. Hai người dẫn đầu từng bảng sẽ lọt vào bán kết. Ngôi vô địch sẽ nhận được 1 triệu USD tiền thưởng.
    Chủ nhân của cả bốn danh hiệu Grand Slam của năm 2004 đều tập trung ở bảng Đỏ trong khi bảng Xanh là cuộc hội ngộ của các á quân. Tay vợt số 1 thế giới đồng thời là ĐKVĐ Mỹ, Australia Mở rộng và Wimbledon, Roger Federer, được đánh giá cao nhất ở bảng Đỏ. Trình độ và đẳng cấp vượt trội đã khiến tay vợt Thụy Sĩ được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng để lần thứ hai liên tiếp đăng quang. Hơn nữa, Federer luôn có thành tích nổi bật trước các tay vợt trong top 10 thế giới. Trở ngại lớn nhất ở bảng này của Federer chỉ có thể là á quân Mỹ Mở rộng, Lleyton Hewitt. Tay vợt Australia từng là nhà vô địch giải đấu này hai năm liên tiếp 2001 và 2002. Đoạt danh hiệu Pháp Mở rộng, nhưng Gaston Gaudio, chuyên gia sân đất nện, không được đánh giá cao với những thành tích không nổi bật thời gian qua. Một tay vợt còn lại ở bảng này là Carlos Moya.
    Bốn tay vợt trong bảng Xanh sẽ bao gồm á quân Wimbledon, Andy Roddick, á quân Australia Mở rộng, Marat Safin, á quân Roland Garros, Guillermo Coria, và tay vợt số 1 nước Anh, Tim Henman. "Tâm điểm" của bảng đấu này chính là tay vợt người Nga, Marat Safin. Những thành tích gần đây, đặc biệt là hai chiến thắng liên tiếp ở Madrid và Paris Masters, cộng với quyết tâm cao và sự tập trung như chưa bao giờ có, Marat Safin đang là một ứng cử viên sáng giá, bất chấp việc bảng đấu này còn có sự góp mặt của tay vợt số 2 thế giới, Andy Roddick.
    Bảng Đỏ: Roger Federer, Lleyton Hewitt, Gaston Gaudio, Carlos Moya.
    Bảng Xanh: Andy Roddick, Marat Safin, Guillermo Coria, Tim Henman.

    Roger Federer với chiếc cúp Masters năm 2003​
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Martina Hingis tái xuất

    Hai năm sau quyết định từ giã quần vợt trong đau đớn, tay vợt người Thụy Sĩ, Martina Hingis, sẽ trở lại với quả bóng nỉ. Chị đã quyết định tham dự giải Volvo Mở rộng tại bãi biển Pattaya (Thái Lan), khai mạc ngày 31/1/2005.
    Đây là giải đấu được tổ chức với mục đích quyên góp tiền cho các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em vô gia cư, bệnh tật và nghèo đói ở Thái Lan. Hingis phát biểu: "Hy vọng, với những nỗ lực của bản thân, tôi có thể nâng cao nhận thức của mọi người trong việc hỗ trợ các cuộc sống bất hạnh, cải thiện đời sống ở Thái Lan và những nơi khác trên thế giới". Tay vợt người Thụy Sĩ từng được chỉ định làm đại sứ thiện chí của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và năm 2000, chị đã thực hiện một chiến dịch chống lại bệnh bại liệt.
    Hai năm trước đây, tháng 10/2002, tay vợt từng 5 lần giành chức vô địch Grand Slam đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở chân không thể hồi phục, cho dù khi đó, chị đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chưa bao giờ chính thức tuyên bố chia tay quần vợt chuyên nghiệp, nhưng Hingis luôn nhắc đi nhắc lại rằng chấn thương là nguyên nhân ngăn cản chị đến với các trận đấu đỉnh cao. Việc thi đấu tại Thái Lan lần này không có nghĩa Hingis sẽ tiếp tục tham gia thêm bất kỳ cuộc so tài đỉnh cao nào khác.
    Hingis chỉ mới 22 tuổi khi phải đi đến quyết định nghỉ thi đấu vì chấn thương ở mắt cá chân. Ngoài việc sở hữu 5 danh hiệu Grand Slam, Hingis còn là tay vợt trẻ nhất giành vị trí số 1 thế giới khi mới chỉ 16 tuổi. Ngoài những thành tích trên, chị còn có 76 danh hiệu cá nhân và đôi khác.
    (theo Reuters, BBC)
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Martina Hingis tái xuất

    Hai năm sau quyết định từ giã quần vợt trong đau đớn, tay vợt người Thụy Sĩ, Martina Hingis, sẽ trở lại với quả bóng nỉ. Chị đã quyết định tham dự giải Volvo Mở rộng tại bãi biển Pattaya (Thái Lan), khai mạc ngày 31/1/2005.
    Đây là giải đấu được tổ chức với mục đích quyên góp tiền cho các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em vô gia cư, bệnh tật và nghèo đói ở Thái Lan. Hingis phát biểu: "Hy vọng, với những nỗ lực của bản thân, tôi có thể nâng cao nhận thức của mọi người trong việc hỗ trợ các cuộc sống bất hạnh, cải thiện đời sống ở Thái Lan và những nơi khác trên thế giới". Tay vợt người Thụy Sĩ từng được chỉ định làm đại sứ thiện chí của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và năm 2000, chị đã thực hiện một chiến dịch chống lại bệnh bại liệt.
    Hai năm trước đây, tháng 10/2002, tay vợt từng 5 lần giành chức vô địch Grand Slam đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở chân không thể hồi phục, cho dù khi đó, chị đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chưa bao giờ chính thức tuyên bố chia tay quần vợt chuyên nghiệp, nhưng Hingis luôn nhắc đi nhắc lại rằng chấn thương là nguyên nhân ngăn cản chị đến với các trận đấu đỉnh cao. Việc thi đấu tại Thái Lan lần này không có nghĩa Hingis sẽ tiếp tục tham gia thêm bất kỳ cuộc so tài đỉnh cao nào khác.
    Hingis chỉ mới 22 tuổi khi phải đi đến quyết định nghỉ thi đấu vì chấn thương ở mắt cá chân. Ngoài việc sở hữu 5 danh hiệu Grand Slam, Hingis còn là tay vợt trẻ nhất giành vị trí số 1 thế giới khi mới chỉ 16 tuổi. Ngoài những thành tích trên, chị còn có 76 danh hiệu cá nhân và đôi khác.
    (theo Reuters, BBC)
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    TBN và Mỹ đã sẵn sàng cho trận chung kết Davis Cup
    Cuối tuần này, trên sân đất nện tại Seville (Tây Ban Nha), đội chủ nhà và Mỹ sẽ cạnh tranh ngôi vô địch Davis Cup 2004. Đây là cuộc so tài hứa hẹn nhiều hấp dẫn, bởi các tay vợt xứ bò tót có lợi thế ở mặt sân, trong khi Mỹ luôn có thành tích cao ở giải đấu này.
    Tây Ban Nha sẽ trình làng hai cựu tay vợt số 1 thế giới là Carlos Moya và Juan Carlos Ferrero. Còn ở bên phía Mỹ, một cựu tay vợt số 1 thế giới khác, Andy Roddick, cũng sẽ góp mặt. Đây là cơ hội chứng minh sức mạnh của cựu vô địch Mỹ Mở rộng, sau khi anh không đạt được thành tích cá nhân trong năm 2004 như mong đợi.
    Roddick cho biết: "Không ai trong thành phần đội Davis Cup của Mỹ năm nay sở hữu được một danh hiệu Grand Slam. Chính vì vậy, chúng tôi thực sự muốn bù lại bằng chức vô địch Davis Cup. Đó là một niềm vui bất tận. Và nếu điều đó không thành công, chúng tôi sẽ rất buồn. Chức vô địch với một đội hình toàn những tay vợt trẻ sẽ còn ấn tượng hơn". Đồng đội của Roddick, Mardy Fish, thì có một mong muốn cá nhân khác, được chuộc lỗi cho thất bại đau đớn ở chung kết Olympic hồi tháng 8.
    Đội tuyển Mỹ tin rằng họ có lợi thế trong trận đánh đôi, với sự góp mặt của anh em sinh đôi nhà Bryan, Mike và Bob. "Roddick và anh em nhà Bryan chưa hề để thua một set nào tại Davis Cup năm nay. Và chúng tôi thực sự tự tin vào thành tích đó. Chúng tôi không muốn chiến thắng toàn bộ cả 5 trận. Cái quan trọng nhất mà Mỹ cần thời điểm này chỉ là 3 và đủ để mang Cup về nước".
    Cho tới thời điểm này, Mỹ là đội thành công nhất trong lịch sử Davis Cup, nhưng danh hiệu gần nhất của họ đã cách đây 10 năm (1995). Nên lần này, họ thực sự quyết tâm. Nếu xét về thành tích sau 6 lần đối đầu tại Davis Cup, Mỹ đang dẫn với tỷ số 4-2. Thế nhưng, cả hai chiến thắng của Tây Ban Nha đều trên sân đất nện. Đó là lý do tại sao, các tay vợt bò tót quyết định chọn mặt sân sở trường này.
    "Davis Cup năm nay sẽ là giải đấu tuyệt vời. Chơi tại sân nhà, chúng tôi có một lợi thế khá lớn về tâm lý. Nhưng trên thực tế, chúng tôi còn một lợi thế khác là sở hữu những tên tuổi lớn. Tôi chắc rằng không khí tại đây sẽ cực kỳ ấn tượng", Moya cho biết. Mối quan tâm chính của Tây Ban Nha vào thời điểm hiện nay chính là phong độ của Ferrero. 2004 có thể được coi là một năm tệ hại của tay vợt này. Anh bị những trận ốm liên miên và sau đó là các chấn thương kéo dài. Anh đã rút khỏi giải Masters Series tại Paris sau khi chịu đựng những thất bại nặng nề ở Madrid Masters trước đó vài tuần. Nhưng thời gian vừa qua có thể đủ để anh lấy lại năng lượng cho trận chung kết.
    H.L. (theo Eurosport, Davis Cup)

Chia sẻ trang này