1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Thiên Văn

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Astronaut, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    CÁi này hôm qua đọc trên vnn đã thấy quen quen :D
    Thế có được gọi là ăn cắp bản quyền ko ạ :D
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Chịu thôi, thời buổi xào nấu mà. Lần sao băng vừa qua cũng gặp văn của mình trên nhiều web.
    Tuy nhiên bác Thohry có thể gửi emal phàn nàn cho ban khoa học của họ.
    Tin sao băng vừa qua kenh14 có lấy bài của mình được bác lao động chế biến từ năm trước cho thêm cái sao Castor là con hải ly . Mình có gửi email phàn nàn thì họ xin lỗi và sửa lại. Hiện nay lại nhờ tư vấn trong các bài viết về thiên văn.
  3. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Gửi mấy báo trên mạng đó có được nhuận bút hông anh? Nếu được sao ta không viết gửi đi, vừa có tiền hđ hội mà lại là hình thức quảng cáo CLB rất nahy.Kiểu như cuối bài cho dòng chữ: Fairydream (HAAC-CLB thiên văn TP.HCM) chẳng hạn.
  4. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Ở Việt Nam mình, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, không mấy nơi xem được nhật thực, dù chỉ là nhật thực một phần. Ta hãy nghe tạm tường thuật nhật thực toàn phần ở Nga.
    NGẮM NHÌN NHẬT THỰC TOÀN PHẦN Ở SIBERIA
    Một vệt dài vắt ngang qua miền tây Siberia (Nga) đã được phủ bóng tối của Mặt trăng vào chiều thứ 6 ngày 1/8 vừa qua đã làm mê mẩn biết bao nhiêu nguời được chứng kiến, trong đó có rất nhiều khách du lịch của cả Nga và ngoại quốc.
    Tâm điểm của sự kiện này là ở thành phố Novosibirsk, một thành phố đông dân thứ 3 của Nga.
    Ở đây, bản tin dự báo thời tiết đã sai (chuyện vẫn thường xẩy ra) khi nói rằng bầu trời sẽ bị mây bao phủ, thật là may mắn thay !.
    Hàng ngàn người đã đổ xô tới trung tâm thành phố và đã chứng kiến được một cảnh tượng hiếm hoi - nhật thực toàn phần. Mặt trời đã bị Mặt trăng che khuất hoàn toàn trong vòng 2 phút 23 giây với đầy đủ vẻ đẹp của nó.
    Giao thông đột ngột ngưng trệ. Những đám đông người đeo kính bảo vệ cùng hò reo và huýt gió khi Mặt trăng bắt đầu che khuất Mặt trời, gió dường như cũng ngừng thổi và ngày biến thành đêm.
    Lucas Heinrich, một sinh viên vật lý đến từ Berlin cùng với những bạn học của mình đã mổ tả nhật thực toàn phần ở Novosibirsk là ?okhông thể tưởng tượng nổi?. Anh nói : ?o Trời trở lên lạnh, tối, và bỗng nhiên lại sáng bừng lên. Tôi rất lấy làm hài lòng, thật bõ công đi tới đây?
    Theo kênh tin tức NTV thì có hơn 10000 khách du lịch nước ngoài đã tới Novosibirsk, thành phố lớn nhất nằm trong dải nhật thực toàn phần đi qua, để theo dõi sự kiện này.
    Nhật thực toàn phần bắt đầu từ vòng bắc cực thuộc lãnh thổ Canada, chạy qua Greenland, tây Siberia , Mông Cổ và cuối cùng kết thúc ở Trung Quốc.
    Ở Novosibirsk, sân bay thành phố đã thông báo họ đã bật các đèn hướng dẫn hạ cánh ban đêm cho máy bay suốt thời gian nhật thực (cả 1 phần và toàn phần), trong hơn 2 giờ đồng hồ
    Tại vườn thú của thành phố, những chú gấu Bắc cực cùng với hổ trắng (hổ Siberia) đã đột nhiên lăn ra ngủ. Một chú báo tuyết đã trở lên bồn chồn khác thường và đã chạy quanh chuồng cho tới khi Mặt trời xuất hiện trở lại.
    Trời đầy mây ở các khu vực khác thuộc Siberia đã làm cho rất nhiều người không quan sát được cảnh tượng hiếm hoi này (hầu hết các khu vực ở Việt Nam cũng chịu chung số phận). Mọi ngưòi trước khi xem nhật thực đã được khuyến cáo phải đeo kính bảo vệ mắt. Giá tiền một cặp kính này ở đây là khoảng 50 rúp, tương đương 2,1 USD hay 1,40 Euro (Ở Mỹ có giá dưới 1 USD).
    Tại Maxcova chỉ có nhật thực một phần, nhưng bầu trời đầy mây ở đây đã không cho người dân thủ đô xem đựơc nhật thực, dẫu chỉ là nhật thực 1 phần.
    Loài người đã biết đến nhật thực từ rất lâu, có lẽ khoảng 4000 năm. Từ xưa, người ta luôn liên hệ sự kiện này với sự sợ hãi, mối đe doạ xen lẫn sự ngạc nhiên kỳ bí.
    Theo Nasa, lần nhật thực toàn phần tiếp theo sẽ xẩy ra vào ngày 22/7/2009, bắt đầu từ Ấn Độ, vệt nhật thực di chuyển dọc theo Nepal, Băngladesh, Bhutan, Myanmar, Trung Quốc và kết thúc ở Thái bình dương.
    Theo Space.com
  5. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    TẦU PHƯỢNG HOÀNG TÌM THẤY HÓA CHẤT ĐỘC TRÊN SAO HỎA
    Các nhà khoa học của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã tuyên bố rằng tầu thăm dò Phoenix đã tìm ra một hóa chất độc hại trên lớp đất bề mặt của sao Hỏa.
    Các nhà nghiên cứu đã thông báo hôm thứ 3 rằng các mẫu đất đào được bởi tay robot của tầu thăm dò Phoenix có chứa perclorat, một loại muối có tính hoạt động hóa học cao.
    Theo NASA, họ đang tiến hành thêm các phân tích tiếp theo để xác định liệu các mẫu đất đó mang tính đại diện cho một vùng rộng lớn hơn trên sao Hỏa. Họ cũng đang khảo sát liệu có phải tầu Phoenix là thủ phạm mang hóa chất này tới sao Hỏa hay không. Trên Trái đất, perclorat được sử dụng trong nhiên liệu tên lửa. Các nhà khoa học nói rằng việc phát hiện ra perclorat trong đất sao Hỏa không loại trừ khả năng trên hành tinh Đỏ đã từng có sự sống trong quá khứ, hoặc ngay cả hiện tại. Họ nói rằng hóa chất này không gây độc hại với hầu hết các sinh vật.
    Tuần trước, NASA tuyên bố họ đã có bằng chứng xác đáng rằng có nước tồn tại trên sao Hỏa sau khi tiến hành một loạt các phép phân tích mẫu băng do tầu Phoenix lấy được từ tháng 6.
    Perclorat cũng có trên Trái đất ở những khu vực có khí hậu cực kỳ khô, ví dụ hoang mạc Atacama ở Chi Lê. Người ta mô tả đất ở hoang mạc này rất giống với đất trên sao Hỏa.
    Theo báo nước ngoài
    [​IMG]
    Hoang mạc Atacama ở Chi Lê. Có lẽ các nhà làm phim Holywood có thể đến đây để quay các bộ phim về sao Hỏa.
  6. hailualep

    hailualep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chôm của Thohry:
    Perclorat cũng có trên Trái đất ở những khu vực có khí hậu cực kỳ khô, ví dụ hoang mạc Atacama ở Chi Lê. Người ta mô tả đất ở hoang mạc này rất giống với đất trên sao Hỏa.
    Hailualep siêu tưởng:
    Vào năm xyz, cư dân mặt trăng phát hiện trên TRái Đất( hành tinh chết lạnh toàn nước) một vùng có địa chất giống hệt như chất đang lưu giũ trong viện bảo tàng mặt trăng, sau khi các thiết bị lặn đến đáy biển nước..
  7. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Mặc dầu là siêu tưởng, ta cũng nên theo các kiến thức thông thường.
    Thứ nhất, nếu trên Trái đất còn nước (để mà lặn xuống) thì tình hình cũng chưa tới nỗi bi đát quá, nhiệt độ lúc đó vẫn phải trên 0 oC, vì vậy loài nguời vẫn có thể ở, chưa tói mức hoang văng hoàn toàn.
    Nếu có cư dân trên Mặt trăng, họ sẽ không thể coi Trái đất là lạnh lẽo được, bởi vì do có lớp áo khí quyển, Trái đất luôn ấm hơn Mtrăng.
    Bài siêu tưỏng của bạn nên đổi Mặt trăng thành sao Hỏa. Sau vài ba tỷ năm nữa, Mặt trời phồng lên và Trái đất bị hun nóng, biết đâu lúc đó sự sống lại tồn tại trên hành tinh đỏ, và ''loài nguời'' trên đó có thể phát hiện ra cái hành tinh thứ 3 tính từ trong ra có nhiều nơi giống với ''Trái đất'' - hành tinh Đỏ của họ đến thế.
  8. hailualep

    hailualep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên đồng hồ, Thery đọc khá rõ: ngày 1-1-2080. Rồi lại nhìn về phía hành tinh xám to nhất. Đã 3 năm( theo lịch đồng hồ đeo tay), Thery làm việc cùng các cộng sự trên ngân hàng dữ liệu trên mặt trăng này, Theory vẫn còn nhớ như in cái ngày đó.
    Đó là ngày 2-2-2037, khi Theory đang tính toán và phân tích định luợng thành phần các chất khí trong dự án "Tối ưu hoá Bầu khí quyển mặt trăng", Theory nhận lệnh ra bệ phóng ngay lập tức. Dự án khí quyển nhân tao của anh và cộng sự đã thành công đến 99%.
    Trên đưòng ra bệ phóng, Theory nghe tin loan báo: " Một quả bom hạt nhân vừa ập xuống Alaska từ một ngọn núi lửa đã tắt trên 1 hòn đảo nước Nhật ". Theory cảm nhận ngày tận thế gần kề.
    Cuối cùng, con tàu mang Theory và cộng sự cũng đáp xuống mặt trăng an toàn. Theory nhận thấy, liên tục những phi thuyền khác khác đáp xuống nơi đây. Nhìn lên vô tuyến, Theory nhận ra, Bình Nhưõng, Bắc Kinh đang chìm trong những cột nấm khổng lồ. Rồi Newyork, Washington, Berlin, Tokyo... cũng tưong tự như thế.
    Thật xót xa.
    Gạt những giọt nước mặt đang chảy xuống, Theory mang những cây con từ phi thuyền ra và cặm cụi trồng xuống "đất" Mặt Trăng...Lòng Theory rối tung nhưng đôi mắt vẫn nhìn thấy một màu xanh lá cây trước mặt.
    Ý tưởng từ:
    http://beta.baomoi.com/Home/KhoaHoc-TuNhien/www.tuoitre.com.vn/Ngan_hang_du_lieu_cuu_nhan_loai_tren_Mat_trang/1460268.epi
  9. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tin tức thiên văn chăng?!
  10. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này cũng có thể có các bài viết bàn luận xung quanh một tin thiên văn nào đó, tuy nhiên cũng không nên đi quá xa mục tiêu chính của topic.
    Bài viết của bạn hailualep ở trên là "theo mạch" của 1 số bài viết trang trước. Tuy nhiên, nếu bạn thấy có thể tiếp tục viết tiếp chuyện viễn tưởng như vậy thì tốt nhất là post sang 1 số topic khác trên diễn đàn, ví dụ topic "Góc thư giãn"

Chia sẻ trang này