1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức thời sự czech với cộng đồng.

Chủ đề trong 'Czech' bởi traitimvn79, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. petshopcz

    petshopcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xem anh bác rồi.Bác có mấy cái ảnh Tuyết đẹp đấy nhỉ?
  2. netedu

    netedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    tin mới nhất theo tin tức việt nam
    Cò mồi dở trò côn đồ trước đại sứ quán CH Séc
    04/03/2006 11:23
    Thời gian gần đây, lượng người xin xuất cảnh đi lao động tại CH Séc tăng đột biến nên trước cổng ĐSQ CH Séc ở địa chỉ 15 Chu Văn An đã xuất hiện tình trạng cò mồi, doạ dẫm người dân một cách trắng trợn.

    Hàng trăm người lao động buộc phải xếp hàng trước cổng đai sứ quán CH Séc trước sự chỉ đạo của đám côn đồ

    Thời gian này, ĐSQ CH Séc chỉ giải quyết thủ tục cho các đối tượng xuất cảnh vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 với thời gian làm việc không dài: từ 9h đến 11h. Bởi vậy tại đây, cảnh chen nhau để có thể lọt qua chiếc cổng sắt vào vòng ?ochung khảo? đã diễn ra khá thường xuyên. Để xin được thủ tục xuất cảnh, nhiều người thậm chí mất hàng tháng mới xong việc.
    Theo thông tin chúng tôi nhận được, tại khu vực này thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng côn đồ tự đứng ra ?oxếp chỗ? cho người dân. Những người được xếp lên phía trên (có nhiều khả năng làm được thủ tục) phải ?omua chỗ? với một khoản tiền không nhỏ. Nếu không chi tiền thì họ sẽ bị đẩy xuống dưới, thậm chí bị doạ dẫm, đe nạt dẫn tới xô xát.
    ?oĐại bàng phường" lộng hành
    Tối chủ nhật 19/2, nhiều người dân từ các tỉnh xa xôi như Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh đã ngồi xếp hàng (trong trật tự) trước cổng ĐSQ CH Séc, để chờ đến... sáng hôm sau làm thủ tục xuất ngoại. Dòng người mỗi lúc một dài thêm. Rất nhiều người tỏ ra mỏi mệt nhưng không ai dám rời chỗ. Có người thậm chí còn mang cả chiếu ra khu vực này để ngồi xí chỗ.
    Cho tới đêm khuya, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một vài người tranh thủ mua bánh mỳ, sữa tươi ăn uống và tiếp tục ngồi bám trụ giữ chỗ. Anh Trần Văn Toàn quê Thuỷ Nguyên - Hải Phòng cho biết: Anh đã lên đây từ tuần trước. Mặc dù là người kiên trì bám trụ từ nhiều ngày nay nhưng anh vẫn không thể lọt vào sau chiếc cổng sắt. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, anh Toàn cười buồn bã: ?oNgồi đến sáng thì các anh sẽ biết?.
    Bên kia đường tại quán chè cóc, vài khuôn mặt cô hồn ngồi uống nước chè và hút thuốc liên tục, cười nói liến thoắng xung quanh vấn đề thủ tục xuất ngoại, tất nhiên bằng những lời lẽ chợ búa đầy tục tĩu.
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, một ?osuất chỗ? rẻ nhất là 1.500.000đ. Khi lượng người đến đăng ký quá đông, suất đắt thậm chí lên tới 200-300USD.

    Chúng tôi quay trở lại vào lúc 4h30 sáng thứ hai 20/2. Dòng người lúc này ngồi thành hai hàng. Sau một đêm chờ đợi, khuôn mặt ai cũng trở nên hốc hác và cực kỳ mệt mỏi.
    Lúc này đang có gần chục "đầu gấu" lao sấn sổ vào dòng người chửi mắng, nhiếc móc doạ dẫm um tỏi rất tợn tục.Thậm chí, có kẻ còn nhắc nhở dòng người phải... giữ trật tự. Theo quan sát, hầu hết những ?obảo vệ? này đều còn rất trẻ và hung tợn. Chỉ cần người dân nào phản kháng là chúng xô lại, sẵn sàng đánh.
    Tới khoảng 7 giờ thì dòng người lúc này đã thành 6 hàng. Một vài người mua xôi, bánh ăn sáng lót dạ. Những kẻ côn đồ không ngớt lời thị uy ra oai, chửi bới văng tục mỗi lúc một thậm tệ. Những người xếp hàng cả đêm ở phía trên, bị chúng đuổi xuống phía dưới cũng chỉ biết tấm tức đứng dậy, không dám than oán một lời.
    Ai sẽ dẹp tình trạng lộn xộn này?

    Trong suốt khoảng thời gian này, chỉ có duy nhất một Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ra xua đuổi đám đông một cách yếu ớt và hầu như không hề có tác dụng. Anh này (chúng tôi xin được giấu tên) thừa nhận, với lực lượng chỉ 1-2 người quá mỏng thì không thể kiểm soát được đám lưu manh côn đồ kể trên. Anh cho biết thêm: 113 đã từng tới đây và khi lực lượng này trờ tới, bọn côn đồ lập tức lẩn sạch. CA đi khỏi mọi sự lại đâu đóng đấy.

    Trước tình cảnh này, những người dân chỉ còn biết trông chờ vào... số mệnh. Anh Nguyễn Văn Thiết quê ở Nghệ An buồn bã: ?oTôi làm gì có tiền đưa chúng nó xếp chỗ. Cứ thế này thì không biết đến đời nào mới làm được thủ tục?.

    Điều ai cũng nhận thấy và làm tất cả ngạc nhiên là không hề thấy bóng dáng CA phường sở tại, trật tự phường... Đám du côn thả sức hoành hành.

    8h30. Chỉ tới khi lực lượng trật tự phường ập tới bằng một chiếc xe tải nhỏ thì những kẻ côn đồ mới dạt sang phía bên kia đường. Sự có mặt của gần chục công an đã khiến trật tự được lập lại. Song, cũng phải tới 9h20 thì cánh cửa ĐSQ mới mở và những người ngồi đầu tiên may mắn lọt vào được bên trong. Trong số còn lại, sẽ có nhiều người công cốc cả đêm vì chưa đến lượt vào làm thủ tục thì đã hết giờ làm việc của ĐSQ.

    Bên này đường, mấy kẻ cò mồi nhảy cẫng lên sau khi thấy người ?ocủa mình? vào được phía trong cánh cửa. Số người kia sau khi nộp xong hồ sơ sẽ phải quay ra nộp tiền ?ochỗ? cho cò. Khu vực giao tiền thường là cổng BV Xanh Pôn hoặc bến xe buýt chếch phía dưới đường.

    (Theo Dân trí)
    [​IMG]
  3. netedu

    netedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bắt 5 kẻ giả danh nhân viên đại sứ quán Cộng hòa Séc
    Tối qua 2/3, công an Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản, bắt khẩn cấp 5 đối tượng có hành vi đóng giả nhân viên đại sứ quán Cộng hòa Séc để cưỡng đoạt tiền của những người xin visa đi nước này.

    Người xin Visa tụ tập trước cửa Sứ Quán CH Séc

    Bọn chúng gồm: Lê Sơn Lâm (SN 1974, ở 14 Phan Văn Trị, quận Đống Đa, có 1 tiền án); Trần Trung Thành (SN 1974, ở C9 Tân Mai, quận Hoàng Mai, có 3 tiền án, 2 tiền sự); Lê Đức Thọ (SN 1979, ở 76 Phan Văn Trị, quận Đống Đa, có 3 tiền án, 1 tập trung cải tạo); Bùi Huỳnh Bích Ngọc (SN 1976, ở phòng 406, G2, tổ 23 phường Trung Liệt, quận Đống Đa); Nguyễn Xuân Nghĩa (SN 1982, ở số 7, Phan Văn Trị, quận Đống Đa).
    Từ cuối năm 2005, lợi dụng chủ trương Sứ quán Cộng hòa Séc (ở 15 Chu Văn An) tổ chức phỏng vấn cho công dân Việt Nam có nhu cầu xin visa vào nước này, các đối tượng trên đã giả làm nhân viên sứ quán và công ty môi giới để khống chế ép buộc những người đến xin thị thực phải nộp tiền cho chúng từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng thì bọn chúng mới cho xếp hàng vào làm thủ tục.
    Những người không nộp tiền, chúng tìm cách lôi kéo ra khỏi hàng, đánh đập, gây bức xúc trong dư luận và gây khó khăn cho nhân viên Sứ quán trong việc phỏng vấn, cấp thị thực.
    Vụ án đang được khai thác mở rộng.

    (Theo Dân trí)

    [​IMG]
    thật là đáng đời lũ côn đồ. không biết bên séc có vậy không?
  4. yeu1nho2nguoi

    yeu1nho2nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người quen mình lên cửa khẩu hỏi thì đúng rồi đấy. Nếu Trvaly có lôg của EU bạn được đi lại trong EU mà không cần phải visa trong vòng 5 ngày...hezky!
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Thật chẳng có gì mà nói với những gì đang sẩy ra tại DSQ czech ở vietnam.
    Thực ra cách giải quyết thì có nhiều nhưng ai sẽ làm và nói lên đièu ấy,
    Còn bọn côn đồ thì bắt đi tù nó mới sợ chứ lưát qua tí ăn nhằm gì đâu.
    Chỉ khổ cho những người dân đến xin visa,chẳng biết bao giờ mới được và qua đây họ sẽ thế nào nhỉ!
  6. netedu

    netedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có cầu thì ắt có cung mà thôi.chỉ vì DSQ Séc làm việc không khoa học như các nơi khác nên mới để sảy ra tình trạng này.
    chắc các bạn cũng đã từng ít nhất một lần lên DSQ séc ở HN và cũng phải Đợi như "chợ người" ở bên ngoài vỉa hè ít nhất là 20 phút đúng không? (nói thật lúc đó người dân và khách du lịch đi qua họ nhìn thấy mà mình cảm thấy buồn cho con người Việt Nam chúng ta ) nhưng còn ở các DSQ khác thì không giống vậy ví dụ như DSQ nhật hay Đức chẳng hạn, họ cho người dân vào trong phòng và chờ ở trong đó đồng thời họ cấp số thứ tự mỗi ngày chỉ giải quyết khoảng 25 trường hợp còn không thì cho về hẹn ngày khác.
    Nhưng ở đây thì không ! chính vì vậy mới xảy ra trường hợp người lắm tiền thì thuê bọn đầu gấu chiếm chỗ còn ngưòi ít tiền thì phải cam chịu số phận mà thôi.Còn công an thì chưa thể nói trước được gì vì "ai mà biết được "
  7. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đại sứ quán chắc cũng bó tay với những việc như thế này. Đây có lẽ do khâu quản lý trật tự tại đấy "bị" buông lỏng, những người được gọi là "dân anh chị" kia mới dám làm liều. Chỉ khổ dân... xếp hàng cứ tưởng tượng được sang thiên đường...hic...
  8. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Cái này bức xúc đó , em cũng đọc tin tức ,,, ma vừa rồi bắt đưọc mấy tên côn đồ rồi thì phải . Mà tình hình lam visa em vẫn suy nghĩ vì sao ? vi sao ? lai để tình trạng người chờ nhiều đến nhứ thế .
    Được anhsanghaoquang sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 06/03/2006
  9. traitimmauxanh_cz

    traitimmauxanh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    các bác vào mấy trang này đọc thông tin ở Séc nè
    www.secviet.cz
    www.vietsec.cz
    hezky den !
  10. sec_aple

    sec_aple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo nhật báo Mladá fronta Dnes ấn bản tại khu vực Karlovy Vary ngày 9/3 hội người Việt Nam tại Sec yêu cầu đòi F. Straka phải công khai xin lỗi.Người này đã "lỡ miệng" theo lời thanh minh của ông ta ngay sau buổi tranh luận chính trị của kênh CT2. Những câu hỏi của Vaclav Moravec đặc biệt được truyền hình trực tiếp trong đó ông ta phát biểu; "Người Việt Nam là sự xấu xa".
    Lời phát biểu này sẽ còn được Uỷ ban phát thanh và truyền hình xem xét tiếp bởi một công dân Đức cư trú tại Praha là Gabriele Eggers đã có ý kiến phản ánh về vấn đề này. Trong thư người đàn ông này nêu : "Người dẫn chương trình này Vaclav Moravec -theo quan điểm của tôi- trưóc tuyên bố mang tính phân biệt chủng tộc này của ngài Straka đã không phản ứng cương quyết một cách phù hợp.[/i] (Vạn Xuân)

    Thật là bồn song cũng cảm thấy vui vì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy có một tổ chức đứng ra bảo vệ danh dự cho cộng đồng người Việt mình và lên tiếng yêu cầu đòi xin lỗi!
    Cũng theo tờ báo này :
    "Đáng tiếc là người Việt Nam tại cộng hoà Séc còn ít và cũng mới chỉ sống trong một khoảng thời gian ngắn, rằng họ vẫn chưa biết cách tập hợp và biểu tình chống lại những luận điệu như kiểu Straka"
    Đúng là như thế! Người Việt mình phải thừa nhận rằng chưa có sự đoàn kết như các dân tộc khác.Thật đáng tiếc ![/bigchar]
    Được sec_aple sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 14/03/2006
    Được sec_aple sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 14/03/2006

Chia sẻ trang này