1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức, thời sự trên mạng, báo về thư pháp

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi home_nguoikechuyen, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuannhuy

    xuannhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Qua Thành Nam, vô tình hay hữu ý nháy được một chiếu viết chữ bên chợ Hoa xuân thành phố Nam Định tại sân quảng trường Hoà Bình, cũng là viết chữ bên vỉa hè, thấy cũng hay hay góp vui mấy kiểu. Hoá ra mảnh đất văn vật này cũng vẫn còn có những người trẻ tuổi vẫn biết tìm trong vốn cổ mang đến cho chợ Hoa Thành Nam một chút sắc xuân trong màu giấy điều cùng mực tàu. Thế mới biết, nhưng gì là truyền thống sẽ kg bao giờ mất đi.
    Thế này thì năm nào Tết đến Xuân về cũng phải ghé Thành Nam mới được, anh đồ này cũng hay hay. Duyệt ~
    Các cụ đồ ngày xưa làm gì có mỹ nhân bên canh? ​
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Hôm 29 tết về qua Chợ Rồng cũng có thấy bạn đồng môn, tiếc là đang đi cùng sếp nên không xuống xe chào huynh được, may quá Bác Xuanhuy chụp lại ảnh được. Thật là vui !!!
  3. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tớ bon chen 1 góc hôm Hội thơ Văn miếu ...Viết chui
    tp
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Nhìn những cái-gọi-là-thư-pháp của Người-gọi-là-nhà-thư-pháp Nhất Chi Mai ấy mới thật là Kinh khủng và Kinh hoàng !!!!
    Ối phụ mẫu tổ tông ơi, không biết ai phong cho bà cái chức danh đó. Nhìn đau đời cho cây bút và phí phạm cả tấm giấy.
    Thế này ngày mai bần tăng ra làm Đại-thư-pháp-gia mất thôi... Hic hic.
  5. xuannhuy

    xuannhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tin nhanh, tin nhanh:
    Câu lạc bộ UNESCO thư pháp Việt Nam sắp tổ chức triển lãm kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, ngày 06-3-2005 đã tổ chức cuộc họp sơ bộ gặp mặt toàn thể hội viên tại Triển lãm Nông Nghiệp Việt Nam với sự tham gia của một số nhân vật chủ chốt. Xuân Như Ý tôi may mắn chớp được mấy kiểu ảnh của buổi họp này, mang tính chất thông báo gửi tất cả anh chị em bà con cô bác gần xa post lên cả nhà coi chơi.
    Câu lạc bộ UNESCO thư pháp Việt Nam nghe chừng cũng đã có thời gian hoạt động rất oách và rầm rộ lắm, song mấy năm nay xìu hẳn và như nhiều người đánh giá có phần hữu danh vô thực. Hôm nay nghe tin nhiều thành viên tâm huyết muốn khôi phục hoạt động văn hóa truyền thống này, cũng là để cho bạn hữu gần xa gặp gỡ hội ngộ cùng nhau phát huy tinh thần và truyền thống bấy lâu nghe chừng đã chìm lắng, Xuân Như Ý tôi thấy cũng vui lây, xong chỉ mong các thành viên này nói được và làm được để anh em bạn hữu gần xa còn được nhờ và thấy rằng Thư Pháp Việt Nam cũng có nhiều cố gắng.
    Anh em thấy thế nào?
    Chính thức thành viên họp mặt ngày 13-03-2005 nhé​
  6. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới thấy dung nhan cụ Lại Cao Nguyện. Bốn chữ XUÂN PHONG ĐẮC Ý do ai thủ bút mà oách thế nhẩy! cái PHÚC LỘC THỌ thì đuối quá!
  7. xuannhuy

    xuannhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bức này của Hoàng Nam Mỹ, thật khác hẳn thư pháp Việt Nam. Anh em ta phải cố gắng mới được.
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Thư pháp du nhập vào VN ta với nhiều sáng tạo mới:
    Thạch pháp Hội An​

    Một nhóm những người đầy lòng nhân ái muốn dành một chút lòng thành của mình đến những mảnh đời bất hạnh từ những sản phẩm độc đáo. Gọi là sản phẩm độc đáo bởi hình như hiếm khi thấy ai chơi hay trưng bày thứ sản phẩm mang đầy chất ngẫu hứng này. Đó là Thư pháp viết trên đá, gọi ngắn gọn là Thạch pháp.
    Nhóm bạn ấy, có người là hoạ sĩ, có người chỉ khéo tay, viết chữ đẹp như Đạo Tuân, Giác Hưng, Nguyên Luân, Công Khanh, Tấn Dũng... Những viên đá tự thân đã là một tác phẩm đẹp lại càng thêm đẹp khi bàn tay tài hoa của họa sĩ điểm xuyết qua một vài chữ mang ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Những chữ Tâm, Trí, Nhẫn, Hạnh phúc?( bằng tiếng Việt, tiêng Hán ?) bay ****, lung linh trên viên đá nhỏ trông thật sinh động. Và không chỉ có chữ, họ còn tìm cách đính kết viên đứng với viên nằm tạo thế Trực, thế Hoành?làm cho tác phẩm thêm thú vị.
    Xuất phát điểm của Thạch pháp Hội An cũng chính là chuyến đi làm công tác xã hội ở một vùng cao. Phát hiện nhiều viên đá đẹp, họ đã đặt vấn đề xin một ít trong vô vàn đá sỏi vùng cao ấy. Chỉ có điều họ lại tâm niệm, những tác phẩm từ đá sẽ trở thành sản phẩm, sẽ được chuyển hoá thành hiện kim để mang trở lại nơi này tiếp tục giúp đỡ phần nào những người dân địa phương còn khốn khó.
    Điều đáng quý là nhóm bạn như được tiếp sức khi vị sư trụ trì Thiền tự Bảo Châu (Cẩm Châu, Hội An) đồng cảm, tâm đắc, đã chấp nhận cho đưa một khối lượng lớn những đá, những sỏi vào chốn thâm nghiêm để chế tác. Rồi sư nữ còn khéo tay cắt, may những chiếc túi nhỏ, xinh xắn từ bao bố tặng cho nhóm để làm túi xách cho khách hàng.
    Những tác phẩm giản đơn mà trí huệ này đang được trưng bày ở một góc nhỏ trước khu nghỉ mát Vườn cọ, Phường Cẩm An, Hội An. Bỏ một ít hiện kim tùy hỉ vào thùng từ thiện, mọi người sẽ chọn được cho mình một sản phẩm mang về làm quà tặng hay đặt trên bàn làm việc để tự mình nhìn ngắm, chiêm nghiệm.
    TTO, 31/03/2005
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Chiều nghe Nam Long tiên sinh cho biết là mai (chủ nhật ) Thăng Long thành ta có món gặp mặt tụ hội gì à? Quý hữu có thông tin thêm gì chăng?
  10. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Trần Quốc Ẩn sẽ biểu diễn màn viết thư pháp "ngoại khổ" ​

    Ngày 14/4 tới, Công ty Phát hành sách TP.HCM (FAHASA) sẽ tổ chức một lễ hội sách thật quy mô tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Nghệ nhân Trần Quốc Ẩn sẽ biểu diễn màn viết thư pháp "có một không hai" - bởi tất cả các nguyên vật liệu để thực hiện đều thuộc diện "ngoại khổ" - đáng được gọi là Guinness Việt Nam!

    Trần Quốc Ẩn biểu diễn thư pháp​

    Cách đây một năm, Trần Quốc Ẩn đã từng được nhiều người biết đến khi anh thực hiện tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nghệ thuật thư pháp với một kích cỡ đồ sộ (50 x 100 cm), dày 10 cm và cân nặng 40kg. Tác phẩm này đã được trao giải Vàng trong Hội sách TP.HCM 2004. Lần này, anh dự định sẽ viết một bức thư pháp khổng lồ với những nguyên liệu, dụng cụ dành cho... người khổng lồ!

    * Khi thực hiện màn biểu diễn với những món "đồ chơi" độc đáo này, anh có nghĩ là sẽ lập kỷ lục Việt Nam không?
    Trần Quốc Ẩn: - Ồ không phải thế, mặc dầu tôi rất thích thực hiện những việc hoành tráng, bề thế. Thực ra, tôi dự định thực hiện "tiết mục" này trong thời gian diễn ra Festival biển ở thành phố Nha Trang quê tôi, nhưng vì nhiều lý do ngoài ý muốn đã không thể thực hiện. Đang thất vọng thì rất ngẫu nhiên tôi biết được FAHASA sẽ tổ chức một lễ hội sách quy mô chào mừng 30 năm thống nhất đất nước. Tôi đã đặt vấn đề với họ và được họ chấp thuận ngay. Phải nói là tôi rất vui...
    * Hãy nói về những món đồ độc đáo của anh!

    [​IMG]Nghiên mực nặng 36kg

    Trần Quốc Ẩn: - Tôi sẽ biểu diễn viết thư pháp trên một tấm vải rất lớn: rộng 2,4 mét, dài 30 mét (tượng trưng cho 30 năm thống nhất đất nước). Phần nội dung do FAHASA đưa ra. Riêng chiếc nghiên đựng mực, lúc đầu tôi có ý định làm bằng đá Non Nước, nhưng các nghệ nhân bảo rằng sẽ rất tốn thời gian, cuối cùng một người bạn của tôi đã đúc xi măng giả đá, có kích thước dài 55 cm, rộng 35 cm, cao 12 cm và nặng đến 36 kg. Chiếc nghiên mực này được đặt trên một xe kéo (gỗ giả cổ) có gắn 4 bánh xe, tôi viết đến đâu thì người phụ tá sẽ kéo xe đựng nghiên mực theo đến đó. Trên chiếc xe kéo này còn gắn một cái giá để treo 3 cây bút (1 cây để viết chính, 2 cây còn lại để ký tên, lạc khoản...), cây bút lớn nhất (viết chính) do một người bạn mua từ Trung Quốc về, cán bằng sừng dài 50 cm, đường kính ngọn bút 16 cm bằng lông ngựa bạch bện lại. Các thứ "lặt vặt" (nhưng cần phải có với người viết thư pháp) gồm: ấn chương (dương) là con triện (dấu) của tác giả ghi hai chữ "Quốc Ẩn", hình vuông 40 x 40 cm, cao 50 cm, nặng 15 kg; lạc khoản (âm) là con dấu đóng vào những chỗ trống trên tác phẩm để cân đối bố cục, ghi hai chữ "Minh Tâm", hình vuông 50 x 50 cm, cao 50 cm, nặng 16 kg; hộp đựng mực dấu (son) hình vuông 60 x 60 cm, cao 10 cm, nặng 5 kg. Tất cả đều làm bằng gỗ giả cổ. Lượng mực sử dụng khoảng 5 lít (mực Acrylic).
    * Xin cảm ơn. Chúc buổi biểu diễn của anh thành công!
    (Theo Thanh niên)

Chia sẻ trang này