1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 06/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Anh tờ gờ ơi, vậy anh có qua chỗ khu nhà em không? Mỗi mình mẹ em ở nhà, hic... không liên lạc được... ANh có tin gì mới quanh quanh cái khu nhà em thì cho em biết với, em cảm ơn nhiều lắm ạ.
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Khu nhà bạn ko sao cả, một số cây xanh bị đổ, đường điện thì bị cắt, đường điện thoại thì ko hiểu sao cũng bị tậm tịt lắm. Trong buổi sáng ngày hôm qua, khu nhà bạn và nhiều nơi khác như ngày mùng 1 tết vậy, đường xá ít người qua lại, không khí mát lạnh và gió rít to, mưa bão cứ tạt qua tạt lại. Tôi chỉ kịp đi qua chỗ chợ Đậu lúc đó là 10 a.m, bởi vì tôi cũng phải vội vã ra bến bắt xe lên HN. Nhắn ông xã của bạn: hôm nào các bạn về quê thì tôi mời 2 vợ chồng bạn xuống nhà tôi chơi - Xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương (cách 6km, nhỉ)
    Tuy nhiên bạn có thể yên tâm, vì bà con ở quê ta sống tình làng nghĩa xóm lắm, mọi người rất đoàn kết và thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong lúc bão to gió lớn thế này mới thấy tình quê thật sâu sắc.
  3. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vâng, vậy em yên tâm rồi. Hôm qua em cũng đã liên lạc về nhà được rồi. Rất cảm ơn lời mời của anh, hôm nào về (có thể là dịp nào đó mà anh cũng về quê nữa) thì vợ chồng em sẽ xuống thăm gia đình, gần thôi mà. Còn đợi dịp mời anh đến thăm chúng em nữa chứ, anh nhỉ!
    Chúc anh vạn sự như ý.
  4. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  5. psi_tau

    psi_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Bùi Lệ Ngọc,
    Có một link này, tôi nghĩ bạn nên vào tham khảo:
    http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=4470
    Suy cho cùng, việc bạn đi du học đã là một thành công, nỗ lực rất đáng tự hào của bạn và gia đình bạn, tuy nhiên cũng đừng vì lẽ đó mà ngoảnh mặt nhìn lại quê hương và nói theo cách của bạn đã nói trong diễn đàn và được khá nhiều người góp ý. Ra ngoài đời sẽ gặp được nhiều người tài và giỏi lắm, bạn ạ, và khi đứng cạnh họ ta sẽ cảm thấy hổ thẹn vì không giỏi được như họ, hoặc không làm được những gì như họ làm. Có câu "Cao sơn tất hữu cao sơn trị", chắc bạn đã nghe qua. Bạn bè tôi đã và đang đi du học rất nhiều, cũng xuất thân từ mảnh đất này cả, nhưng họ không vì thế mà ngoảnh mặt, quay lưng lại với quê hương của mình đâu. Thậm chí có những người sống ngay tại nước Mỹ này vẫn ngày đêm đau đáu học cho xong, cho thành đi đã đề mà về. Hai chữ "CỐNG HIẾN" nghe to tát quá, họ chỉ mong được về nhà, về quê để làm việc thôi, dầu biết rằng sẽ gặp và đương đầu với rất nhiều khó khăn. Bạn đừng nghĩ là tại họ dốt, họ không đủ khả năng để có thể trụ lại trên mảnh đất "tự do, dân chủ" này, họ thừa khả năng vì có những nơi sẵn sàng đón họ về, trả lương cao, đề đạt rút ngắn thời gian nộp hồ sơ để chấp nhận có thẻ xanh, để VỀ, bạn ạ. Đừng vì chữ "NGHÈO" mà ruồng rẫy nó!
    Vài dòng đến bạn, vì đây là diễn đàn ảo, ảo để tự do ngôn luận mà, nhưng bạn nói như vậy, e rằng sẽ có rất, rất nhiều người không đồng tình với bạn đâu.
  6. backyday

    backyday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Truoc tien tôi có nick name mới "backyday".
    Thứ hai: Tôi bất tài, nếu ớ VN thì chỉ có nước ăn bám XHCN. Tôi về VN chắc Bố Mẹ tôi giãy đành đạch.
    Thứ ba: Tôi biết sức tôi, viêc xây dựng XHCN dành cho nhung nguoi tài giỏi khác.
    Thứ tư: Ở đâu cuộc sống tốt đẹp hơn thì người ta sống. Tôi khong nằm trong trường hợp ngoại lệ.
    Thứ năm: Xin cảm ơn bài dạy dỗ.
    Bye.

  7. nguoiTH

    nguoiTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu nổi gia đình Bùi Lệ Ngọc, kô hiểu bố mẹ bạn nghĩ gì khi giãy đành đạch khi bạn về VN, nơi sản sinh ra bạn, gia đình bạn. Nếu bạn sống trong môi trường có giáo dục như thế thì tôi hoàn toàn hiểu được những phát ngôn của bạn trên diễn đàn này. Bạn nói bạn học thế này, làm thế kia nhưng theo tôi bạn là một con người vô học. Vì chỉ như thế mới lý giải nổi cách ăn nói của bạn.VN kô cần đến những người như bạn. Bác Hồ nói "Có tài mà không có đức thì cũng vô dụng thôi."
  8. psi_tau

    psi_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lệ Ngọc à,
    Việc gì mà phải "giãy đành đạch" lên như đỉa phải vôi khi có người nhắc và góp ý đến vậy. Có tật, giật mình đúng không. Tốt nghiệp trường Bắc Đông Quan được 8 năm rồi, nghe chừng cũng đủ chững chạc để mà diễn đạt lời ăn tiếng nói rồi chứ, hơn nữa lại được đào tạo ở tận cường quốc Hoa Kỳ, sao ăn nói như phường chợ búa vậy?
    1) Đấy là cậu nhận cậu bất tài đấy nhé - không ai nói cả.
    2) việc xây dựng XHCN bla bla bla: có thực mới vực được đạo. Người ta cũng phải suy nghĩ chán rồi mới về đấy.
    3) Đúng là nơi nào có cuộc sống tốt đẹp thì ở nơi đó. Ờ đúng thật, có ai ép buộc cậu đâu. Nhưng đừng lấy chính kiến của mình rồi áp đặt cho người khác, khó nghe lắm.
    4) Không ai dạy dỗ ai trên cái diễn đàn này cả.
    Nói chuyện một cách sòng phẳng: để viết "hay" được như cậu, có nhiều người viết được lắm, có điều người ta có "muốn viết" hoặc "có thèm viết" hay không thôi.
    Ngoài ra, đừng viết tiếng Anh vào diễn đàn này làm gì cả. Người không biết thì không nói, còn người biết người ta chửi vào mặt cho "đã ngu mà cứ bày đặt, rặt mấy thứ tiếng Anh của quân mất dậy". Không ai đòi hỏi phải "uốn ba tấc lưỡi rồi mới mở miệng", nhưng nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói, khi viết, NHỈ.
    Khoe vớ khoe vẩn.
  9. nguoiTH

    nguoiTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Bùi Lệ Ngọc khôn ngoan hơn người, thì phải đối đáp giỏi lắm, nhưng hoá ra vẫn chỉ là những câu đối đáp theo kiểu trẻ con đi học mẫu giáo. Rất có giáo dục, khâm phục, khâm phục. Đúng là văn hoá mỹ. Quá hay, rất rất có học.
    Tổng thống mỹ chắc phải hãnh diện lắm nếu có công dân như Ngoc Bui Le.
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 20/12/2005
  10. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em có một chuyện muốn nhờ các bạn đang sống ở Thái Bình. Chuyện là em mới tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin ở trường Đại học Quản lý và Kinh Doanh Hà Nội. Nguyện vọng của em là muốn về làm việc tại Thái Bình, nhưng hiện giờ em vẫn đang ở Hà Nội nên thông tin ở Thái Bình em không biết được nhiều.
    Em muốn về Thái Bình làm việc lắm nhưng bố mẹ em cứ bắt em làm tại HN, em không thích. Bố mẹ em nói chỉ trong trường hợp bây giờ em xin được việc gì liên quan đến ngành em học tại Thái Bình thì em mới được về.
    Vì vậy, xin mọi người nếu có thông tin nào tuyển dụng tại Thái Bình cho em biết với nhé. Địa chỉ liên lạc của em là email: Thienhanho02@yahoo.com va số điện thoại là : 0912 988 986. Em xin cảm ơn và hậu tạ nếu em được về Thái Bình sớm.
    Được thienhanho sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 06/10/2005

Chia sẻ trang này