1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psi_tau

    psi_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mod tôi chỉ vào đây spam đúng một lần nữa thôi:
    Cái thằng Lệ Ngọc này điên rồi, điên thật, và điên nặng nữa. Nếu cảm thấy ở đây không ở được thì lượn đi cho nước nó trong. Đã bị mọi người cho cho out rồi mà còn cố tình vào sủa rồi cắn vớ cắn vẩn.
  2. sasasa

    sasasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  3. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là hậu tạ chứ . Thế thì thích nhỉ . MÌNh cố gắng giúp bạn nếu có thể ?
  4. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Trời đất , cái topic này chả thấy cái thông tin gì nữa mà toàn thấy cãi nhau hoài à , toàn " gà cùng một mẹ" sao cứ " hoài đá nhau" vậy? Có lẽ hiện nay 1 số thành viên trung thành với topic cũng như box này không còn ở TB nữa nên thông tin về quê hương có phần đơn điệu quá , đề nghị mod có giải pháp tăng thêm hiệu quả của box này , không tui thấy hiện nay 1 số gương mặt " đáng yêu" của nhà mình lặn mất hết cả rồi , anh trannam... đâu hết cả rồi , bùn wá .Tại sao không bàn cách sống cách làm ăn , những người đang ở nước ngoài có tầm nhìn xa trông rộng sao không tcó ý kiến để quê hương phát triển cho bằng bạn bằng bè mà cứ suốt ngày ngồi tính chuyện có về nước hay không về vậy , hãy làm 1 cái giề đó thiết thực hơn đi , mong các bác thông cảm , đừng vội cho em là thằng " chọc gậy bánh xe " , "nghe hơi bắc nỗi chõ "nhưng em tin những người đã khai sinh ra cái box này lúc nào cũng mong muốn đây là nơi để anh em cùng chia sẻ , học hỏi lẫn nhau ..., để dù ở đâu trên trái đất này chúng ta cũng là những con người cung chung một mảnh đất quê cha đất tổ , cùng chung 1 niềm tự hào .
  5. sasasa

    sasasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bọn "nó" (Thái Bình +) cướp của dân nghèo nhiều thế (đồng bằng phù sa bồi đắp, gần thủ đô) mà sao khong nỡ bỏ chut tien mua mặt với cac tinh thành khác nhi?
  6. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con!
    Sau thời gian qua, thực tế box chúng ta đã hoạt động không được như mong muốn của mọi người.
    Qua trao đổi với một số thành viên tôi cho rằng là tâm huyết với box, tôi được biết ít nhiều trong số họ đã không còn mặn mà với box nữa.
    Tại sao có hiện tượng này.
    Thiết nghĩ, tôi cho rằng một phần box chưa có những người đứng đầu tốt, một phần box ta chưa xây dựng được định hướng, hơn nữa, tin đăng trên box ít có nội dung, thường chỉ là những tin dạng chat chít. Có những khi lên box mà không biết mình nên vào mục nào để đọc tin bài.
    .....
    Tôi kông biết hiện box ta có bao nhiêu người đang làm việc và học tập tại Thái Bình. Thực sự tôi mong muốn chúng ta có đội ngũ đủ đông đủ mạnh cả về chất và lượng để có thể vực box mình hoạt động sôi nổi hơn.
    Bản thân tôi là người con quê hương, hiện nay đang làm việc tại quê hương nhưng ít nhiều do điều kiện thời gian kô thể thường xuyên đưa tin bài được.
    Tôi rất mong có được đồng sự tâm huyết ở Thái Bình để thực hiện việc đưa tin bài một cách tốt hơn.
    To thienhanho: hoan nghênh em đã tình nguyện được làm việc tại Thái Bình. Quả thực ở Thái bình kiếm được việc làm tốt trong lĩnh vực CNTT không dễ, nhưng thực tế, Thái Bình cũng đang thiếu rất nhiều chuyên gia CNTT có tài có đức.
    Bản thân anh cũng đang phải nhờ anh Trần Nam, Chị Hảo hỗ trợ trong việc này.
    Hiện anh đang triển khai Phần mềm kế toán & hoàn thiện trang thông tin Thái Bình www.thaibinhonline.com.vn
    Anh cũng đang rất cần những người tâm huyết ủng hộ.
    Nếu em sắp xếp được thời gian về Thái Bình thì alô cho anh.
    0983.230879
    To all: Có gì không phải xin các bác đại xá
  7. nhaquet

    nhaquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Bạn,
    Tôi biết là Bạn bỏ ra nhiều công sức với trang web trên. Có khi nào Bạn nghĩ là nếu một ngày nào đó Bạn thất nghiệp, ai sẽ chăm sóc những người thân của Bạn? Nhà nước? chính quyền?
    Để có sự đổi mới, phải là từ trên xuống, không thể làm khác được đâu!
    Tôi có người Bạn là giáo viên có bốn người con trai, cả bốn cùng học HV Kỹ Thuật QS, họ có gia đình riêng và đang sống trong cảnh "Nghèo". Và lần nói chuyện cuối cùng trước khi người đó qua đời - người đó nói với tôi:"Tôi đã sai lầm!"
    Tôi biết để đầu tư một sản phẩm trí tuệ rất mệt nhọc, tôi biết Bạn đang làm điều này vì lý tưởng của riêng Bạn, nhưng đôi khi chẳng phải muốn sao được vậy. Và tôi cho rằng đó là lý tưởng "mù quáng".
    Tôi không đưa ra nhận xét về trang web đó, Bạn nghĩ thử xem có ai vào hay chỉ vào một lần?
    Xin lỗi vì nói thẳng!
    Chúc Bạn sống vui và sống có ích với chính người thân của mình trước.
    LTT.
  8. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
  9. vip_lhd_k48

    vip_lhd_k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Để cho cái topic này hoạt động với đúng nghĩa của nó,em cung cấp cho các bác mấy thông tin thú vị về quê hương 5 tấn của chúng ta
    1-Dịch cúm gà đã tràn ngập vào các huyện các xã của tỉnh TB
    2-Thật dáng buồn, cho những đấng mày râu có ham muốn sơi thịt mèo.Các cấp lãnh đạo nhà ta đã nghiêm cấm các cửa hang buôn bán "Hổ đồng bằng"
    Thông tin thời sự đến đây là kết thúc,hẹn gặp lại và ngàymai bằng giờ hôm nay
  10. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc đc cái này, post lại vào đây. Bây giờ cứ nghe đến từ "Thái Bình" là giật mình...đúng là oan... Hôm trước, đi nghe 1 bác nói về Nông nghiệp và Nông thôn, tỉnh Thái Bình có tần suất xuất hiện chủ đạo trong câu chuyện của bác, he he, chả biết vui hay buồn đây.
    -------------------
    "Hôm nay, lần đầu tiên sau 19 năm tôi được ra ngoài xã hội, được tiếp xúc với nhiều người. Tôi mong các cơ quan, tổ chức hãy giúp tôi được ly hôn và cứu giúp những người phụ nữ bị ngược đãi như tôi".
    Chị Hoàng Thị Sen (Thái Bình) đã kêu cứu như vậy tại hội thảo Bạo lực gia đình kinh nghiệm và giải pháp do tổ chức Action Aid và Trung tâm nghiên cứu giới và phát triển vừa tổ chức.
    Trước hội nghị có tới gần 100 người, chị Sen bộc bạch, chồng chị là người học thức, có địa vị trong xã hội. Song đám cưới ngọt ngào ngày nào nhanh chóng phai mờ khi chị Sen phải sống trong sự tủi nhục và "tù đày". Chồng chị bắt nghỉ làm lo chuyện gia đình, anh không cho chị đi đâu ngoài việc đi chợ mua thức ăn. Vốn là một người phụ nữ cam chịu, chị Sen không hề than vãn một lời, nín nhịn trước những trận đòn vô cớ của chồng để mong có một cuộc sống gia đình bình yên và không muốn ông xã phải mang tiếng bạo ngược mà ảnh hưởng địa vị. "Tôi xa lạ với mọi sự kiện diễn ra ngoài cuộc sống vì không được đọc báo, không được tiếp xúc với nhiều người. Suốt 19 năm tôi cam chịu cuộc sống mất quyền làm người".
    Trong một lần cáu giận ở cơ quan, chồng chị về nhà mắng mỏ vợ, chị cãi lại. Anh chồng nổi khùng đã khóa cổng và lôi chị vào trong nhà đánh đập. Chị Sen nghẹn ngào trong nước mắt: "Anh ấy đánh tôi dã man đến mức đầu tôi bị vỡ chảy bê bết máu, đuôi mắt bị rách và gãy cột sống. Không chịu nổi tôi đã cố lê lết trốn về nhà ngoại và sống ly thân với anh ấy hai năm nay". Cùng với sự tự do nửa vời chị Sen còn phải hứng chịu cuộc sống mất khả năng lao động từ những trận đòn vô cớ. Sau hai năm sống cách biệt, chị Sen quyết định ly hôn. Dù đơn chị đã nộp từ đầu năm song đến nay vẫn chưa được giải quyết mà không biết lý do tại sao.
    Trên thực tế, không chỉ chị Sen mà rất nhiều phụ nữ hằng ngày phải chịu những trận đòn vô cớ của người thân. Theo thống kê của tổ chức Action Aid, ước tính trên thế giới cứ 3 phụ nữ thì có một người đã từng bị đánh, cưỡng ép ******** hoặc bị hành hạ với đa số thủ phạm đều chính là người trong gia đình.
    source:http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/11/3B9E4789/

Chia sẻ trang này