1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Dark_Wizard, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Lại nhân tiện có cái bài trên, TTT post tiếp cái này nữa...raise your voice for equality (hôm tình cờ đọc được đã cất công ngồi type lại, giờ thấy trùng hợp). Mà công nhận là con gái/phụ nữ Thái Bình có sức chịu đựng bền bỉ. Nhiều lúc chính TTT cũng cảm thấy bất bình vì sự mất bình đẳng ngay trong nhà mình...hic hic.
    Once upon a time there was Everygirl. She had an Everyfather who worked hard every day at the Office. Everyfather usually came home and said:?I?Tm home. Whats for tea??
    Everygirl had an Everymother who usually looked up from the Kitchen and said ?oHello, dear. Did you have a hard day?? Everymother workded hard cleaning, cooking, mending, and all those sort of Everywoman tasks. Everygirl was taught these tasks. Her Everybrother played cowboys and indians outside.
    Everygirl was given a Bridedoll for Xmas. Wouldn?Tt you know Father Xmas was an Everyman? Everygirl had wanted a spacesuit and a chemistry set.
    The years floew by for Everygirl. She did typing and cookery at school with her Everygirl schloolfriends and had a srush on Paul Newman and decided that she liked Emeralds better than Diamonds.
    When she was 21 she became an Everywonman like her mother. She met MrRight. He popped the question and she of course said Yes. Her Everyather gave her Away at the Wonderful white wedding. She gave away her Name and became Mrs Right. Her brother, now an Everyman Doctor was very proud of her. He hoped she and his Everywoman Wife would be good friends.
    Mrs Right quit her job and settled down to being a good everywife. She became an efficeint household accountant, an all purpose, all-occasion cook, a neat, concerned houseleaner, an extra income earner when her Everyhusband needed more money, a satisfying ***ual object for him.
    Everywife did this for all of her Everywoman life. By then she knew why her Everymother had cried at her wonderful white wedding.but it was Too Late.
  2. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Một trang web khá hay về Thái Bình , có rất nhiều tin tức cũng như diễn đàn để mọi người cùng trao đổi : Các bạn xem tại đây nhé .
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
  4. nhaquet

    nhaquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trang tb.com cua intẻ man còn không vậy? nói rồi không nghe
  5. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Vâng, gửi nha_quet
    Mình vẫn đang nỗ lực để trang tb có thể hoạt động tốt và mang lại điều gì đó cho cộng đồng.
    1 hay 2 tháng thì chưa thể nói được là thành công hay thất bại chỉ có điều mình vẫn đang đi trên con đường tìm kiếm tới sự thành công của riêng mình.
    Mong mọi người ủng hộ và đóng góp.
    Mình tin những gì mình làm là không lãng phí.
    Cảm ơn!
  6. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nặng lời quá, mỗi người có một suy nghĩ riêng, một phương hướng riêng. Chẳng ai ép ai phải thế này hay thế kia cả. Anh Integerman anh ấy có suy nghĩ riêng của anh ấy và có cách riêng để thực hiện. Sai lầm hay không sai lầm, thất bại hay thành công tất cả vẫn đang ở phía trước. Dù thế nào thì anh Inte cũng là một thanh niên Thái Bình dám nghĩ dám làm.
    Cơm áo gạo tiền thì ai chẳng phải lo nhưng ngoài mấy thứ đó ra không còn gì đáng quan tâm nữa hay sao?
  7. haanh_Westminster_USA

    haanh_Westminster_USA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    MINH XIN CHAO TAT CA MOI NGUOI DA VA DANG SONG CONG TAC TAI THAI BINH VA XA THAI BINH YEU DAU.MINH XA THAI BINH RAT NHIEU NHUNG O CHO TOI HIEN NAY THI RAT LA IT NHUOI THAI BINH O DAY MINH RAT LA BUON.MINH MOI VAO TRANG NAY RAT LA VUI DUOC SINH HOAT CUNG CAC BAN LA NGUOI DONG HUONG.MINH CAM ON CAC BAN RAT NHIEU VA MONG ROOM NAY SINH HOAT VUI VE.
  8. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui rạng rỡ của người dân Thái Bình trong Ngày hội Honda - 4/6/2006 7:22:42 PM
    Trong ngày 2/4/2006, đã có vài chục ngàn người đến tham dự Ngày hội Honda diễn ra tại quảng trường Thái Bình ?" là nơi đầu tiên diễn ra Ngày hội Honda trong số 10 tỉnh thành trên cả nước trong năm 2006.
    Thay lời cảm ơn của HVN gửi tới người dân Việt Nam đã động viên và ủng hộ cho Công ty trong suốt 10 năm qua, bất cứ ai cũng được tham gia Ngày hội Honda với những trò chơi bổ ích, lý thú và những quà tặng, giải thưởng hấp dẫn.

    Khán giả tham dự trò chơi

    [

    Các em nhỏ với các trò chơi
    Các trò chơi mới lạ, hấp dẫn như: ?oNụ cười an toàn?, ?oCông viên giao thông?, ?oNốt nhạc vui?, ?oNgười lái tàu may mắn?, ?oAnh hùng cứu mỹ nhân? đã đem lại những nụ cười, niềm vui rạng rỡ, sự bất ngờ và thích thú cho hàng ngàn người dân Thái Bình. Ngược lại, những nụ cười và niềm vui ấy của người dân Thái Bình chính là món quà vô cùng ý nghĩa đối với HVN.
    Trong số đó, các hoạt động hướng dẫn LXAT dưới hình thức các trò chơi hấp dẫn dành được sự quan tâm đặc biệt nhất của người dân Thái Bình với những phần thi kỹ năng lái xe an toàn rất bổ ích và hấp dẫn.

    Trờ chơi kề vai sát trán

    Nếu như không khí tại tất cả các khu trò chơi của Ngày hội đều tưng bừng, sôi động. thì không khí diễn ra tại buổi tối với chương trình ca nhạc có sự tham gia của các nghệ sỹ và ca sỹ nổi tiếng như: Mỹ Linh, Minh Quân, Vân Dung, Quang Thắng, v.v. dường như còn sôi động hơn với sự cổ vũ, đón chào nồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả.



    Đặc biệt, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, trong đêm ca nhạc truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Thái Bình, HVN đã tặng 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các bạn sinh viên, học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Thái Bình, giúp các bạn thành công trong các ước mơ học tập và sáng tạo của mình.
    Khán giả nhận thưởng Bốc thăm may mắn Các bạn sinh viên nhận học bổng
    Với chủ đề ?o10 năm rạng rỡ niềm vui?, Ngày hội Honda đầu tiên trong năm 2006 của HVN đã kết thúc trong sự nuối tiếc của người dân Thái Bình. Đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ và là động lực thúc đẩy Công ty Honda Việt Nam cố gắng hơn nữa để đem lại ngày càng nhiều niềm vui mới cho người dân trên cả nước.
    Hãy đến với các Ngày hội Honda để được tham gia các cuộc thi lái xe an toàn và các trò chơi hấp dẫn, sôi động với các phần quà đầy ý nghĩa của HVN.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. But_thep

    But_thep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    7 học sinh giỏi của Thái Bình bị hủy bài thi
    Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2005 có 7 học sinh cùng một đội tuyển dù có bài làm rất tốt, xứng đáng nhận những giải cao nhất, nhưng tất cả chỉ được... 0 điểm. Trong đó có 2 học sinh là con hai vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh Thái Bình.
    Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2005, tỉnh Thái Bình có 88 học sinh trong 11 đội tuyển dự thi đủ cả 11 môn. Tất cả đều là học sinh trường THPT chuyên Thái Bình. Có 47 em đoạt giải gồm 3 giải nhất, 10 giải nhì, 13 giải ba và 21 giải khuyến khích. Đây là kết quả rất khả quan so với các địa phương trong khu vực.
    Trong đó, ngược lại với số giải tương đối ở các môn thi khác, đội tuyển tin học của tỉnh duy nhất một giải ba. Bảy học sinh còn lại trong đội tuyển đều có kết quả thi là... 0 điểm. Ngay khi được chính thức công bố, điểm số này đã làm không ít người có liên quan choáng váng. Thậm chí có học sinh sau khi vừa biết thông tin đã cho rằng đây là một sự nhầm lẫn, oan ức và đề nghị các thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi tin học Thái Bình lên tiếng đòi lại danh dự.
    Xác minh của Tuổi Trẻ cho thấy, trong 7 bài thi, có 2 bài của con em lãnh đạo tỉnh. Đó là B.T.K., học sinh lớp 12 trường chuyên Thái Bình, con trai ông Bùi Tiến Dũng, Bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch HĐND tỉnh; và N.K.T., học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Thái Bình, con trai ông Nguyễn Duy Việt, Phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.
    Sự thật thì không có sự nhầm lẫn nào cả. 7 thí sinh này đã bị hủy kết quả thi vì vi phạm quy chế. Theo một nguồn tin từ Cục Khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 7 bài thi này giống hệt nhau đến từng chi tiết, kể cả những chi tiết sai, những lỗi sơ suất... Hội đồng chấm thi đã xem xét kỹ lưỡng và đi đến quyết định xử lý theo quy chế: hủy kết quả. Còn lại một học sinh trong đội tuyển đã không tham dự vào ?obài thi tập thể? được nhận giải ba.
    TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục, cho biết đã thông báo sự việc và yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình xem xét sự việc và có biện pháp xử lý.
    Trong khi đó, ông Mạc Kim Tôn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, hiện tham gia đoàn công tác của Quốc hội giám sát tại Bắc Ninh và Hưng Yên (ông Tôn là đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình), cho hay chưa nhận được ý kiến chỉ đạo chính thức của bộ, bản thân ông cũng chỉ mới nắm sơ sơ vụ việc. Vì vậy, tuy đã sau hơn một tuần kể từ khi kết quả thi học sinh giỏi quốc gia được chính thức công bố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình vẫn chưa đưa vụ việc ra xem xét.
    Tuy nhiên, ông Tôn nhận định: ?oĐây có lẽ hoàn toàn là lỗi của các học sinh. Có thể do các em đã trao đổi bài với nhau?. Lý do, theo ông Tôn, là cán bộ coi thi được hoán đổi 100% từ các tỉnh khác đến. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2005, cán bộ coi thi ở Thái Bình là giáo viên đến từ Quảng Nam và Hà Tây. Vì vậy không thể có chuyện cán bộ, giáo viên của Thái Bình can thiệp vào việc làm bài của HS, chỉ do các em tự vi phạm...
    (Theo Tuổi Trẻ)
  10. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    German ! bạn hãy cố lên ! hãy đưa thêm nhiều thông tin nữa về TB .tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người nữa hưởng ứng ! yên tâm đi bạn ,đến bác Ba-Tri ở tận bên Mẽo còn muốn đến thăm Thái Bình cơ mà .

Chia sẻ trang này