1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương_ Nhật ký những ngày Tết ở Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nguyện vọng, ý kiến cử tri gửi kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XI
    Cập nhật: 11/7/2005
    Ngày mai (12-7), kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khai mạc. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ bản thảo, quyết nghị nhiều vấn đề, nội dung quan trọng. TNĐT giới thiệu một số ý kiến phản ánh những vấn đề bức xúc trên địa bàn hiện nay, đang được dư luận quan tâm, nhằm góp phần cung cấp thông tin phục vụ việc bàn thảo, xem xét tại kỳ họp và từ đó HĐND tỉnh có thể đưa ra những giải pháp và hướng đi mới.
    Khó khăn vẫn là vốn
    Ông Hà Chiến Thuật, Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường (Võ Nhai)
    Bằng các nguồn vốn dự án Nhà nước đầu tư, Nghinh Tường đã có đường ô tô liên xã, trụ sở làm việc khang trang, trường học xây dựng 2 tầng, cầu cứng qua suối, 2 công trình nước sạch, điện quốc gia kéo về được 9/12 xóm... Đời sống người dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Số hộ nghèo giảm nhanh, từ 46,23% năm 2000 xuống còn 21,7% hiện nay.
    Tuy nhiên, với địa bàn như Nghinh Tường, với tổng diện tích 9.850 ha đất tự nhiên, chỉ có 138 ha diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp. Quỹ đất đồi, rừng rất lớn, chưa được khai thác có hiệu quả. Nông-lâm nghiệp là hướng mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã, với ruộng, bãi, nhân dân đã có điều kiện ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Nhưng đất đồi, rừng, diện tích đưa vào trồng mới chưa đáng kể, chủ yếu khoanh nuôi, để tự tái sinh và bảo vệ. Theo tôi, điều kiện đất đai như Nghinh Tường, muốn xoá nghèo bền vững, nâng cao được đời sống kinh tế cho người dân, hướng tốt nhất là đầu tư phát triển kinh tế trang trại, mô hình VRC (vườn, rừng, chăn nuôi). Song, khó khăn lớn nhất hiện nay là đồng vốn đầu tư của người dân không có, nên không khai thác được thế mạnh của mô hình. Cho đến tận bây giờ, trong xã chưa có một mô hình VRC điển hình. Chúng tôi có kiến nghị với Nhà nước, tạo điều kiện cho nông dân-những hộ có nhiều đất lâm nghiệp, có sức lao động và có kinh nghiệm trong sản xuất, được vay vốn ưu đãi mức cao hơn, thời hạn dài hơn. Bởi nghề trồng rừng, nhanh nhất cũng phải mất khoảng thời gian 7 năm; chăn nuôi trâu, bò, dê cũng mất khoảng từ 3 đến 5 năm mới cho thu hoạch.
    Một kiến nghị nữa là: Đoạn đường từ xã Vũ Chấn vào rất khó khăn; 4 xóm Nà Châu, Thượng Lương, Bản Nhàu, Na Hấu chưa có đường ô tô; 3 xóm chưa có điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất; hệ thống kênh mương chưa hoàn thiện; chưa có một khu chợ để người dân ?ogiao lưu? sản phẩm... Rất mong được Nhà nước quan tâm đầu tư.
    Cần quan tâm hơn đến nước cho sản xuất
    Ông Hứa Xuân Mai, Trưởng xóm Đồng Chăn (Hoá Trung, Đồng Hỷ)
    Đời sống của nhân dân xóm Đồng Chăn (Hoá Trung, Đồng Hỷ) chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Xác định cây chè và cây ăn quả là nguồn thu chính nên nông dân trong xóm rất chú trọng đầu tư thâm canh cải tạo cây chè và cây ăn quả.
    Nhờ xác định đúng đắn mục tiêu phát triển kinh tế nên đời sống của nhân dân từng bước ổn định, xóm không còn hộ nghèo. Toàn xóm hiện có 15 ha chè và 10 ha cây ăn quả. Cây chè hiện phát triển tốt và đang trong tuổi thu hoạch. Sản phẩm do Công ty chè bao tiêu nên việc làm chè tương đối thuận lợi.
    Tuy nhiên, giá cả hiện nay chưa hợp lý bởi giá nông sản như chè và cây ăn quả thấp trong khi giá phân bón lại tăng cao khiến cho nông dân bị thua thiệt nhiều. Chúng tôi mong muốn Nhà nước tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; hỗ trợ phân bón và điều tiết giá cả hợp lý nhất là phân bón phù hợp với khả năng đầu tư của nông dân. Riêng xóm Đồng Chăn, vấn đề thuỷ lợi đang là mối quan tâm bởi sản xuất nông nghiệp của xóm hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời. Cử tri chúng tôi mong các ngành, các cấp làm sao khảo sát đầu tư giúp nông dân khai thác, sử dụng mạch nước ngầm phục vụ sản xuất và đời sống.
    Xung quanh việc giải phóng mặt bằng và khu tái định cư
    Ông Phạm Tiến Hựu, khối Tân Dương, xã Tân Quang (T.X Sông Công)
    Năm 2000, gia đình tôi và các hộ trong khu vực bị thu hồi đất để phục vụ dự án khu công nghiệp Sông Công giai đoạn I. Khi đền bù, Hội đồng đã áp giá đất nhà ở cho gia đình tôi và các gia đình khác theo giá đất khu vực đô thị, trong khi đó đất liền kề, vườn tạp thì lại tính theo giá đất ở khu vực nông thôn là không đúng. Chi cục Thuế T.X Sông công, Cục Thuế tỉnh đã khẳng định từ trước đến nay, chúng tôi nộp thuế đất theo giá của khu vực đô thị. Theo Thông tư số 145/1988/TT-BTC ngày 4-11-1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ, tại mục phương pháp xác định hệ số K để định giá đất tính đền bù thiệt hại, có ghi rõ: Đất ở những nơi mới đô thị hóa (trước năm 1993 còn là nông thôn) hoặc đất ở của gia đình có khuôn viên rộng thì được đền bù theo mức diện tích đất ở. Phần diện tích còn lại được đền bù theo giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp và được cộng thêm một khoản tiền tối đa bằng 30% chênh lệch giữa giá đất đền bù cho đất ở khuôn viên đó với giá đất đền bù đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Nhưng Hội đồng đền bù đã không làm đúng theo quy định, chính sách của Nhà nước. Chúng tôi đã thắc mắc, kiến nghị với các cơ quan chức năng nhiều lần mà vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng chế độ, tránh thiệt thòi cho nhân dân.
    Ông Lưu Văn Bằng, xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm (Phú Lương)
    Toàn bộ diện tích đất của gia đình tôi gồm 2.800m2, trong đó có 400m2 đất thổ cư, 72,4m2 nhà cấp III và bếp, bờ rào, ao cá... thuộc diện thu hồi để xây dựng đường tránh T.P Thái Nguyên. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã áp giá đền bù cũ (150.000 nghìn đồng/m2 đất thổ cư) nên tổng số tiền gia đình tôi được đền bù chỉ có 220 triệu đồng. Trong khi các gia đình trước mặt nhà tôi như ông Trương Văn Lưu, bà Lê Thị Thơm thì được đền bù theo giá 360.000 đồng/m2 đất thổ cư. Nhà ông Lưu chỉ bị lấy một phần đất ở rìa bờ rào (996m2 đất, trong đó có 159m2 đất thổ cư), không bị ảnh hưởng đến nhà cửa mà được đền bù 80 triệu đồng. Đến nay, gia đình tôi chưa biết được bố trí tái định cư ở đâu mà chỉ nhận được câu trả lời chung chung của huyện: ?oSẽ xem xét và bố trí vào khu tái định cư tại khu vực KM76-77 Quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Sơn Cẩm? nên tôi chưa thể yên tâm nhận tiền, di dời sang nơi ở mới. Tôi mong muốn chính quyền địa phương trả lời rõ ràng về vị trí, giá cả của khu tái định cư của gia đình. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình tôi và các gia đình khác bị lấy hoàn toàn đất được bố trí nơi ở mới phù hợp để chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
    Ông Nguyễn Văn Hồng, tổ 10, phường Gia Sàng (T.P Thái Nguyên)
    Thửa đất tôi đang ở là mảnh vườn của ông Đặng Văn Hỷ chuyển nhượng quyền sử dụng năm 1985. Tôi đã làm thủ tục chuyển nhượng, được UBND T.P Thái Nguyên đã cấp giấy phép xây dựng. Theo hướng dẫn, tôi đã làm nhà thụt vào, cách rãnh thoát nước đường Cách mạng Tháng Tám 10m đất trước cửa nhà. Thực hiện cuộc vận động của địa phương chấp hành lệnh diễn tập quân sự hằng năm, gia đình tôi tự tháo bỏ hàng rào sát rãnh thoát nước của đường. Khi Nhà nước lấy phần đất này thực hiện mở rộng đường Cách mạng Tháng Tám đã không thực hiện đền bù cho gia đình tôi và một số gia đình khác. Trong khi đó, Hội đồng đền bù đã bồi thường cho các gia đình không đúng với quy định, chính sách của Nhà nước. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố xem xét lại và giải quyết thỏa đáng cho chúng tôi.
    Ông Nguyễn Văn Minh, tổ 1, phường Thịnh Đán (T.P Thái Nguyên)
    Gia đình tôi có 130m2 đất thổ cư, 570m2 đất vườn tạp và trên 1.000m2 ruộng bị thu hồi để phục vụ thi công gói thầu số 3, dự án nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn tránh T.P Thái Nguyên. Tôi thấy giá đất đền bù quá thấp so với giá thị trường. Tuy nhiên, được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, nhân dân trong tổ thấy được lợi ích của con đường nên 58 gia đình trong tổ dân phố đã cơ bản nhất trí bàn giao mặt bằng. Thu nhập của gia đình tôi chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp. Đến nay, gia đình tôi đã nhận trên 400 triệu đồng tiền đền bù nhưng chưa biết nơi ở mới ra sao. Nếu được cắm một lô đất ở nơi ở mới (khu tái định cư), với số tiền trên vừa đủ để gia đình tôi nộp tiền đất và xây một ngôi nhà. Trong khi đó, tại nơi ở cũ, gia đình tôi đã có nhà cửa, chỗ ở ổn định, vườn rộng. Theo tôi, tỉnh cần xem xét, cân đối số tiền đền bù sao cho người dân đảm bảo cuộc sống tại nơi ở mới. Nguyện vọng của gia đình tôi muốn tái định cư gần nơi ở cũ vì nơi đây gia đình vẫn còn ruộng canh tác.
    Ông Bùi Văn Hoa, tổ 16, phường Thịnh Đán (T.P Thái Nguyên)
    Nhà tôi có 2 lô đất với diện tích 211m2 gần Quốc lộ 3 Nhà nước thu hồi để thi công gói thầu số 1 đoạn đường tránh T.P Thái Nguyên. Gia đình tôi đã nhận tiền đền bù 800 triệu đồng và bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án. Mặc dù hiện nay gia đình tôi phải thuê nhà ở trong xóm, rất khó khăn cho công việc kinh doanh, buôn bán, song tôi vẫn nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tôi cũng luôn tuyên truyền, vận động để các gia đình khác sớm nhận tiền đền bù. Gia đình tôi đã nộp 200 triệu đồng để đăng ký mua đất tại khu tái định cư. Tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm giải quyết cho gia đình một lô đất ở mới thuận tiện cho công việc kinh doanh, đảm bảo cuộc sống cho gia đình tôi. Đề nghị tỉnh xem xét, có chính sách ưu tiên cho những gia đình bị thu hồi toàn bộ diện tích đất như gia đình tôi.
    Theo báo Thái Nguyên
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    VĐV Thái Nguyên đoạt tấm Huy chương đầu tiên cho vật Việt Nam trên đấu trường thế giới​
    [​IMG]
    17 giờ 30 phút ngày 13-7, Đoàn vận động viên (VĐV) Việt Nam tham dự giải Vô địch vật trẻ thế giới 2005 tại Litva đã về đến sân bay Nội Bài.
    Đón đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Phó Chủ tịch UB Olimpic Việt Nam; Lê Ngọc Minh, Trưởng bộ môn Vật UB-TDTT thành tích cao I; Lưu Công Sơn, Giám đốc Sở TDTT Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở TDTT Thái Nguyên cùng đông đảo các VĐV thuộc đội tuyển vật Quốc gia, đội tuyển vật Thái Nguyên.
    Tham dự giải lần này đoàn Việt Nam gồm 7 VĐV, trong đó có 2 VĐV Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Hải Yến nguyên thuộc đội tuyển vật Thái Nguyên. Nguyễn Thị Hằng là VĐV duy nhất của Đoàn Việt Nam đoạt Huy chương Bạc hạng cân 44 kg. Đây là chiếc huy chương đầu tiên của vật Việt Nam tại đấu trường thế giới.
    Sinh năm 1985 ở xóm Đảng xã Dương Thành huyện Phú Bình, Hằng bắt đầu tập luyện tại Trường năng khiếu Thể thao Thái Nguyên từ tháng 9-2002, đến tháng 6-2003 Hằng đã đoạt Huy chương Bạc giải trẻ toàn quốc. Tháng 2-2004, Hằng được gọi về đội tuyển Quốc Gia, đến tháng 3-2005 Hằng đã đoạt Huy chương Vàng giải Vô địch vật tự do toàn quốc cũng với hạng cận 44 kg. Đầu tháng 6 vừa qua, Hằng được chọn vào đội tuyển của Việt Nam tham dự giải Vật trẻ Châu Á tại Hàn Quốc và em đã giành Huy chương Đồng. Trong giải Vô địch vật trẻ thế giới 2005 này, sau khi vượt qua VĐV của Guatemala với tỷ số 3-0, Rumani với tỷ số 3-1 và thắng tiếp VĐV Nhật bản 3-0, Hằng đã lọt vào thi đấu trận chung kết. Đáng tiếc, do ăn uống không hợp khẩu vị Hằng đã bị xuống sức nên để thua VĐV Ucraina, tuột mất tấm huy chương Vàng.
    Thành tích của VĐV Nguyễn Thị Hằng lần này đã đưa lại vinh quang cho tổ quốc, góp tiếng nói chung của thể thao Việt Nam trên đấu trường thế giới và đây cũng là vinh dự cho thể thao Thái Nguyên nơi đã phát hiện và đào tạo em.
    Không riêng Hằng, tính từ khi thành lập, tháng 9-2002, đến nay bộ môn Vật của thể thao Thái Nguyên đã đóng góp cho đội tuyển Quốc gia 6 VĐV nữ và 4 VĐV nam.
    Những thành tích của các em đã khẳng định sự đầu tư có trọng điểm của thể thao thành tích cao tỉnh nhà.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Qui hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm siêu thị và thương mại ​
    Cập nhật: 18/7/2005
    Sở Thương mại-Du lịch vừa họp với lãnh đạo một số ngành, huyện, thị, thành để lấy ý kiến tham gia vào qui hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại (TTTM), siêu thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
    Xét về vị trí địa lý và tiềm năng, những yếu tố tự nhiên, Thái Nguyên có nhiều lợi thế cho phát triển kinh tế, nhất là kinh tế thương mại. Bên cạnh đó, do tốc độ phát triển kinh tế, sản xuất ngày càng phát triển, khối lượng hàng hoá lưu thông ngày càng lớn trong khi mạng lưới chợ hiện nay chưa đáp ứng; hệ thống TTTM, siêu thị hầu như chưa phát triển. Vì vậy, việc phát triển hệ thống chợ, TTTM, siêu thị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, xoá bỏ tình trạng phát triển chợ tự phát là tất yếu.
    Ngành Thương mại-Du lịch đã xây dựng qui hoạch định hướng từ nay đến năm 2020 sẽ xây dựng một chợ đầu mối vùng Việt Bắc; ở tất cả các cụm vùng, xã trọng điểm đều có chợ đạt loại 2; chỉ còn rất ít chợ ở vùng sâu, vùng xa đạt loại 3; các huyện phải nâng cấp các chợ trở thành chợ loại 2. Ở T.P Thái Nguyên sẽ hình thành 3 trung tâm thương mại; các siêu thị sẽ hình thành theo một số tuyến đường chính có đông dân cư, thuận tiện đi lại. ---ở các huyện, thị tứ, trung tâm huyện huyện sẽ có một siêu thị nằm trong hoặc ngoài chợ đầu mối. Đi đôi với phát triển chợ, TTTM, siêu thị là định hướng về cơ chế chính sách đầu tư, thuế, mô hình tổ chức quản lý...
    Lãnh đạo các huyện, thị, thành đã tham gia nhiều ý kiến bổ xung cho qui hoạch với mong muốn việc xây dựng phát triển hệ thống chợ, TTTM, siêu thị phải phù hợp với điều kiện, qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương; làm thế nào thu hút được vốn từ nhiều nguồn lực để đầu tư; vấn đề đất đai xây dựng chợ, TTTM, siêu thị; việc phát triển chợ, TTTM, siêu thị phải nhằm tạo sự chuyển biến trong một thời gian nhất định...
    Sở Thương mại -Du lịch đã tập trung các ý kiến để bổ sung hoàn thiện qui hoạch trình tỉnh trong thời gian tới.
    Vi Thu Lan
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    T.X Sông Công: Hơn 40 triệu đồng tặng các gia đình chính sách​
    Cập nhật: 20/7/2005
    TNĐT - Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2005), thị xã Sông Công sẽ dành trên 40 triệu đồng từ Quỹ tình nghĩa thị xã để tặng quà cho gần 900 gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn thị xã.
    Sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và xã hội của thị xã Sông Công những năm qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tuợng chính sách. Từ năm 1998 đến nay, bằng nguồn Quỹ tình nghĩa của thị xã và tỉnh, đã có 17 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tiền xây nhà, 38 gia đình được hỗ trợ sửa nhà, với tổng số tiền trên 450 triệu đồng; hơn 100 gia đình được nhận sổ tiết kiệm; 30 gia đình được tặng vườn cây tình nghĩa...
    Thu Hằng
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Thật không đấy
  6. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    ATK Định Hóa xanh màu áo lính

    Chiều mưa vùng ATK trải thênh thang núi rừng. Trước cổng khu trung tâm xã, nhà dân hãy còn thưa thớt. Chiều ấy, cả thôn vui vì cán bộ chiến sĩ Tổng cục Hậu cần lại về với Thanh Định - An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên.
    Dẫn tôi ra đầu hành lang nhà Hội trường xã khang trang, anh Văn, Bí thư Đoàn xã Thanh Định khoát tay chỉ: ?oNhà trạm xá, nhà mẫu giáo, khu tưởng niệm liệt sỹ? đều do bộ đội TCHC góp tiền, góp công xây tặng xã. Ơn bộ đội nhiều lắm??.
    Anh Văn vui buồn lẫn lộn. Vui vì hôm nay bộ đội TCHC lại về, cả xã mở hội đón các anh. Buồn vì xã còn đeo cái nghèo. Thanh niên lớn lên, vẫn là quanh quẩn với cây chè, chè lỡ mất mùa, phải đi làm thuê.
    Chiều mưa vùng ATK trải thênh thang núi rừng. Trước cổng khu trung tâm xã, nhà dân hãy còn thưa thớt. Thấp thoáng nhà sàn lấp trong cây xanh um tùm. Chiều ấy, cả thôn vui quá, nấu cơm ăn sớm để tối đi xem văn nghệ.
    Biết tin lính TCHC về làng, nhiều thanh niên xã Thanh Định ở xa cũng tìm về. Ngày hội mà. Bộ đội về buổi chiều đã tổ chức tặng quà cho dân. Đoàn văn nghệ TCHC còn dựng ngay sân khấu thật đẹp cạnh làng Thẩm Quẩn.
    Mấy hôm rồi, Đoàn xã say mê chăm chỉ tập văn nghệ. ?oNhững điệu múa thanh niên đang tập là do bộ đội dạy trai làng Thẩm Quẩn đấy? ?" Tôi nhớ lời anh Văn tâm sự.
    Đêm ấy mưa to, buổi văn nghệ chuyển vào hội trường xã, nửa đêm rồi chưa ai muốn về. ?oHội trường xịn thế? - Tôi tấm tắc. Anh Văn bảo những công trình này đều do lính TCHC chăm lo. Nhớ hôm xây nhà hội trường, bộ đội với thanh niên xã quên bữa, quên cả nắng mưa cùng nhau đắp đất, san nền.
    Nhà bà Phan gần đó còn hiến cả khoảng đồi lớn để dành đất xây hội trường. Ai cũng hiểu, bộ đội chẳng tiếc gì bà con, dân có đất thì tiếc làm chi. Từ ấy cả xã có nhà văn hóa to đẹp cho thanh niên hát hò, tổ chức đám cưới, hội họp?
    6 giờ 30, Trung tâm Y tế xã đã đông người. Bà con được khám chữa bệnh miễn phí mà. Nhiều cụ già đến sớm đã có ghế nhựa sếp sẵn ngoài sân để ngồi. Bộ đội còn dậy sớm hơn. Các anh lính, chị lính của Viện 354 tất bật, tận tụy. Ai đến trước, khám trước, cụ già thì ưu tiên, con gái trẻ thì chờ nán lại?
    250 người đã được bộ đội khám, cấp thuốc trong vòng buổi sáng. Ai cũng được dặn dò chu đáo cách dùng thuốc, cách vệ sinh. Từ ngày có nhà trạm xá khang trang, ai đau ốm gì cũng hiếm khi phải đi xa khám chữa.
    Nhưng hiện nay người dân xã Thanh Định còn nghèo. Nhà bà Chúc ở thôn Thẩm Quẩn có hai con trai tuổi thanh niên đều đi làm thuê ở xa. Bà cũng đi làm thuê mướn quanh quẩn trong xã. Hồi ông nhà bị ốm chết, bà bán hết đất để mua 2 con lợn làm ma cho chồng. Bộ đội đã thăm hỏi nhà bà nhiều lắm. Trong làng, nhà bà Phan, ông Triệu, bà Ma Hường? cũng nghèo vậy, bộ đội cũng đến động viên?
    Ông Đàm, người đã bao năm làm Chủ tịch xã trăn trở: ?oGiá như Thanh Định được ?ocái cần câu?. Dân chẳng có nghề phụ, tất cả vẫn tự túc, tự cấp. Tre nứa sẵn nhưng bảo dân đan lát thì đầu ra ở đâu? Huyện Định Hoá chưa có khu công nghiệp lớn, dân trí còn hạn chế này thì khoa học công nghệ muốn đưa về cũng khó.
    Hằng năm, hơn 200 lao động dư dôi, bà con tự đi tìm nơi làm thuê đấy chứ. Mấy năm nay Nhà nước cho cái máy tính nhưng chẳng cán bộ xã nào biết dùng, đành cất vào tủ.
    Mấy chục hộ vay tiền ngân hàng còn phải gia hạn nợ. Có bộ đội chăm lo, niềm tin của tôi gửi gắm cho Đoàn TN. Thanh niên phải tìm cách làm ăn, lẽ nào để bộ đội lo nốt??.
    Chủ nhiệm Chính trị TCHC, Đại tá Trần Viết Bằng tâm sự, gắn bó với vùng đất này, không ai hiểu người hiểu đất Thanh Định hơn các anh. TCHC cũng muốn đưa con em xã vào làm công nhân một số doanh nghiệp của Tổng cục nhưng việc này đâu dễ.
    Cho sách vở, xây trường học? đấy cũng là một đoạn cứng của ?ocái cần câu? rồi. ?oCái cần câu? để thay đổi kinh tế xã hội cho dân, có lẽ cả xã hội cùng phải chăm lo. Nhưng cốt nhất là ý thức tự vươn lên khó khăn của người vùng ATK này.
    Đảng lo thế đã là nhiều, còn bao vùng miền khó khăn nữa? Bộ đội tin là, vùng ATK giàu truyền thống cách mạng này sẽ có cơ hội phát triển để không lỡ nhịp với con tàu dưới xuôi. Con chữ cải thiện dân trí Thanh Định sẽ bắt đầu cho cơ hội ấy?
    Rời núi rừng ATK xanh màu áo lính, sau buổi về thăm cội nguồn, tiếp thêm sức sống cho bản làng một thời anh dũng, cán bộ chiến sỹ TCHC ai cũng vui vì đã lại có dịp giúp dân nhiều hơn. Nhưng cũng có người lính thấm chút buồn. Bộ đội hiểu, người Thanh Định còn phải gắng thật nhiều để tự đi lên.
    Theo Tiền phong
    Thật ! Thật quá đi chứ
  7. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Thái Nguyên
    [​IMG]
    TNĐT - Sáng 23-7-2005, đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm và làm việc tại Thái Nguyên. Đón tiếp và làm việc với đồng chí Bộ trưởng tại trụ sở Công an tỉnh có các đồng chí: Lương Đức Tính, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Son, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh.
    Thay mặt lực lượng Công an tỉnh, đồng chí Trương Đình Đường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và các thành viên trong đoàn nét khái quát về công tác giữ gìn an ninh trật tự địa phương: Trong thời gian qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2005, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thái Nguyên có vị trí quan trọng trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, là Thủ đô kháng chiến năm xưa, đặc biệt hiện nay đang là một trong những trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo lớn của cả nước...
    Tuy nhiên, tình ANTT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp: Tệ nạn ma tuý, mại dâm, tội phạm hình sự có chiều hướng tăng. Số vụ việc tăng so với cùng kỳ là 65 vụ; toàn tỉnh có tới 6.925 người nghiện, 1.614 người nhiễm HIV...
    [​IMG]
    Về hoạt động của lực lượng Công an tỉnh, đã làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp; triển khai tốt kế hoạch bảo vệ các sự kiện diễn ra trong tỉnh nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Lực lượng công an cơ sở hoạt động có hiệu quả, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người...
    Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Đức Tính đã phát biểu ý kiến chào mừng đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an lên thăm và làm việc tại Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã báo cáo với Bộ trưởng những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và nêu rõ: Do làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự đã tạo thuận lợi cho kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển và đạt được những thành tựu đáng mừng. Lực lượng Công an tỉnh đã tham mưu tích cực cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp. Thay mặt Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những cố gắng của các chiến sĩ Công an tỉnh; cảm ơn sự quan tâm của cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đối với lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói chung.
    Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung. Sau khi phân tích tình hình trong nước, quốc tế, cơ hội, thách thức của Việt Nam trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phải làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy trong lĩnh vực an ninh trật tự; xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, chú ý đặc biệt xây dựng mạng lưới bảo vệ an ninh cơ sở. Phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội X của Đảng. Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên phải gương mẫu đi đầu trong lĩnh vực chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận những ý kiến đề xuất của cán bộ, chiến sĩ công tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian tới sẽ phát động trong cán bộ, chiến sỹ ngành Công an ủng hộ, giúp đỡ kinh phí xây dựng 2 lớp học cùng các trang thiết bị cho học sinh tiểu học vùng ATK- Thái Nguyên.
    [​IMG]
    Đồng chí Lê Hồng Anh thăm, tặng quà đồng chí Vũ Ngọc Linh - lão thành cách mạng trước năm 1945, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái..​
    Nhân dịp lên thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà đồng chí Vũ Ngọc Linh- lão thành cách mạng trước năm 1945, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Thái.
    Tin và ảnh: Phương Cường
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Còn bất cập trong phòng cháy, chữa cháy chợ

    Cập nhật: 25/7/2005
    Hiện nay, theo đồng chí Nguyễn Văn Chu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh): Ban quản lý các chợ trên địa bàn T.P Thái Nguyên hầu như ít quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Ở các chợ còn có hiện tượng vi phạm các quy định an toàn PCCC như tự ý cơi nới thêm các quầy hàng ở chân cầu thang, hành lang, gây cản trở lối thoát nạn khi có sự cố xảy ra, các hộ kinh doanh tự ý dựng các gian hàng không có thiết kế và chưa được các cơ quan chức năng cho phép như ở chợ Đồng Quang, chợ Thái. Việc chấp hành những kiến nghị của các đoàn kiểm tra về công tác PCCC chưa được nghiêm túc...
    Giữa năm 2001, sau khi Luật PCCC có hiệu lực thi hành, Phòng Cảnh sát PCCC đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh có báo cáo đề nghị UBND tỉnh tổ chức triển khai thi hành Luật PCCC. Do vậy, 3 chợ xây dựng mới đã có thiết kế hạng mục PCCC và được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế theo đúng quy định như chợ Đồng Quang (T.P Thái Nguyên), Đình Cả (Võ Nhai), Chùa Hang (Đồng Hỷ). Chợ Đồng Quang đã nghiêm túc thiết kế, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống nước chữa cháy vách tường, trang bị các bình chữa cháy xách tay. Các bộ phận ngăn cháy, lối thoát nạn, đường cho xe chữa cháy hoạt động... được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quy định. Nhưng đối với các chợ được xây dựng từ năm 1999 trở về trước chưa được thẩm duyệt thiết kế về công tác PCCC. Việc bố trí sắp xếp khoảng cách giữa các đình chợ không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC. Một số đình chợ khung nhà không đảm bảo PCCC, khi nhiệt độ lên đến 600 độ C các khung nhà sẽ bị biến dạng, mất khả năng chịu lực, dẫn đến nhà bị sập đổ, gây khó khăn cho công tác cứu chữa. Nhiều chợ vẫn còn các ki-ốt, lều quán làm bằng vật liệu dễ cháy như: Tranh, tre, nứa, lá... không đảm bảo các quy định về an toàn PCCC.
    Đối với chợ Thái, các đình chợ được xây dựng từ hơn 15 năm trước, không có hạng mục PCCC. Qua quá trình sử dụng đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, phần mái đã bị dột nát, các vì kèo đã bị han gỉ, tường bị rạn nứt... không đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác, sử dụng. Việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các quầy hàng, sạp hàng không có thiết kế, không thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn PCCC. Các ki-ốt, quầy hàng, sạp hàng được xây dựng tạm thời bằng các vật liệu dễ cháy, không đảm bảo công tác an toàn PCCC. Cơ quan Cảnh sát PCCC đã có nhiều văn bản kiến nghị Ban quản lý chợ bổ sung hạng mục PCCC như hệ thống cấp nước chữa cháy, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ... Đến nay, chợ mới đầu tư 2 máy bơm điện, 1 máy bơm xăng, 2 bể dự trữ nước, 84 bình bọt và 10 họng nước chữa cháy vách tường...
    Chợ Dốc Hanh được xây dựng từ trước năm 1976, hiện có 330 hộ kinh doanh hàng khô, ăn uống, giải khát, bông vải sợi, quần áo, đồ nhựa... Đến nay, chợ đã xuống cấp nghiêm trọng. Thiết kế xây dựng không được cơ quan PCCC thẩm duyệt, các ki-ốt được xây dựng tạm thời chủ yếu bằng vật liệu dễ cháy. Việc lắp đặt dây dẫn điện, bóng đèn thắp sáng tại các ki-ốt, quầy hàng chưa đảm bảo theo quy định. Các thiết bị bảo vệ tại các quầy, ki-ốt không đảm bảo an toàn.
    Về phương tiện chữa cháy tại chỗ, có chợ chưa được trang bị hoặc chỉ được trang bị với số lượng rất ít, không đáp ứng được yêu cầu, không đủ điều kiện để dập tắt đám cháy. Những tồn tại trên do các cấp, các ngành chủ quản không thực hiện các quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng công trình, khi thiết kế các đình chợ, cơ quan thiết kế không thiết kế hạng mục PCCC theo quy định, ban quản lý chợ chưa quan tâm đến công tác PCCC, không trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ hoặc có trang bị nhưng chỉ là giải pháp tình thế, thậm chí có đơn vị đề nghị không thiết kế hạng mục PCCC vì lý do kinh phí...(?)
    Thảo Nguyên
  9. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Chuyện khó tin ở Hồ Núi Cốc​
    [​IMG]
    Không ít người biết đến hồ Núi cốc là khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Nhưng có một điều ít người biết là tại lòng hồ này đang có nhiều hộ dân sinh sống bất hợp pháp lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
    Kể lại chuyện xưa
    Năm 1971, công trình đại thuỷ nông hồ Núi Cốc được Chính Phủ phê duyệt xây dựng, có khả năng dự trữ nước tưới cho trên 12.000ha lúa của 4 huyện, thành, thị phía Nam tỉnh Thái Nguyên; tiếp nước bổ sung cho nông giang sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Giang... Theo thiết kế kỹ thuật, khu đầu mối công trình gồm 1 đập chính và 7 đập phụ, 2 tràn xả lũ, mức nước lũ theo thiết kế ở cao trình 48,25, mực nước dâng bình thường ở cao trình 46,2, tương đương với dung tích 175,5 triệu m3 nước. Quá trình thi công (1972-1978), những hộ dân từ cao trình 48,25 trở xuống được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để di chuyển khỏi khu vực lòng hồ.
    Nơi đất mới, điều kiện canh tác quá khó khăn, ngoảnh lại chốn cũ, thấy đất đai chưa bị ngập nên năm 1980, mọi người lại lục tục rủ nhau tái định cư. Làng xóm cứ thế đông đúc theo thời gian. Nhưng cuối năm 2001, công trình tràn xả lũ số 2 hoàn thành, nước trong hồ được dự trữ theo đúng thiết kế đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân vùng bán ngập. Số liệu của UBND huyện Đại Từ năm 2003 cho thấy: vùng đất người dân tái định cư trái phép (từ cos 48 trở xuống) thuộc các xã: Vạn Thọ, Tân Thái, Bình Thuận, Lục Ba và Hùng Sơn có tới 1.311 hộ bị ảnh hưởng (14 hộ bị ngập nhà ở; 337 hộ bị ngập cả nhà ở và ruộng cấy; 960 hộ bị ngập ruộng). Theo đó là hơn 20ha đất thổ cư, gần 200ha đất cấy lúa, hơn 10ha đất trồng màu... cũng bị ảnh hưởng, liên quan trực tiếp đến đời sống của gần 6.000 cư dân, 3.276 lao động không có việc làm ổn định. Trầm trọng hơn, trước đó-năm 1978 một trận lũ đổ về đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, cướp đi tính mạng của 20 người dân, riêng xã Tân Thái có 13 người thiệt mạng.
    Thế nhưng thay vì vận động nhân dân di dời đến nơi an toàn, năm 1993, chính quyền địa phương lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất cho nhiều hộ dân trở lại tái định cư trái phép trong khu vực lòng hồ.
    Vì thế, xã Vạn Thọ có trên 90 ?obìa đỏ?, xã Tân Thái có 29 ?obìa đỏ? được cấp. Riêng xóm 10, xã Vạn Thọ có 38 hộ thì có tới không 30 hộ được cấp ?obìa đỏ?.
    - Việc làm bìa đỏ có khó khăn không?-Tôi hỏi.
    - Rất thuận lợi, chỉ cần mất 2.000 đồng mua tờ kê khai!. ông Nguyễn Kim Cúc, Bí thư chi bộ xóm 10, xã Vạn Thọ nói thêm: -Từ năm 1995 trở lại đây, chính quyền đã ngừng việc cấp ?obìa đỏ? nên các hộ mới tách sau này chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
    Ông Nguyễn Đức Mậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ không mấy vui: Những chuyện lịch sử để lại như thế và hậu quả khôn lường ấy không thể giải quyết xong trong ?omột sớm, một chiều?. Hiện nay, chúng tôi chưa nắm được chính xác có bao nhiêu hộ được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai trái. UBND huyện đã có công văn số 627/CV-UB ngày 4-7-2005 yêu cầu các phòng, ban, các xã liên quan điều tra, báo cáo chi tiết với UBND huyện, đồng thời tổ chức thu hồi lại toàn bộ số giấy tờ đất đai cấp sai.
    Tấm bìa đỏ đã trở thành ?obảo bối? để người dân dồn vốn liếng vào xây dựng nhà ở. Hiện tại, xóm 10 đã có 23 hộ dân đang thế chấp giấy chứng nhận đất lòng hồ với Ngân hàng để vay tiền.
    Và chuyện hôm nay
    Nhìn những ngôi nhà nhỏ có gác xép chạy lũ, chúng tôi thấy ái ngại cho cuộc sống của người dân quanh năm lận đận với 2 vụ lúa phập phù. Thấy chúng tôi lội đến khoảnh ruộng thấp nhất của cánh đồng, bà Phạm Thị Dần, một người dân ở xóm 10 chép miệng:
    -Cấy lúa ở đây cũng như đánh bạc ấy cô ạ.
    Ông Hoàng Quang Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ thở dài: Năm 2001, cán bộ khuyến nông về hướng dẫn, vận động nhân dân cấy lúa hè thu, hiệu quả lắm, nhưng... khi lúa chắc hạt cũng là lúc nước dìm ngập tất cả.
    Thiếu đất canh tác, người dân lặng lẽ lên đồi phá rừng phòng hộ lấy đất trồng chè. Tương ứng với diện tích chè tăng là diện tích rừng phòng hộ bị tàn phá. Ở xóm 10, nhà ít có khoảng 700m2 chè, nhà nhiều như gia đình ông Vũ Đức Phong, Nguyễn Ngọc Chiến... có khoảng 3.000m2 chè.
    Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Giám đốc Xí nghiệp Thuỷ nông Núi Cốc bùi ngùi: -Chúng tôi rất buồn vì công trình đại thuỷ nông Núi Cốc bị xâm phạm, song không được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm. Cụ thể như: Nhà nghỉ công đoàn hồ Núi Cốc đã xây một góc hồ làm... ao của đơn vị mình. Hơn thế, đoạn đường lấn hồ đắp nổi từ Nhà nghỉ Công đoàn đến Nhà nghỉ đoàn 16 (Quân khu I) còn là các Dự án được phê duyệt.
    Vì tính mạng của hàng nghìn người dân đang thắc thỏm trước từng trận lũ, chúng tôi kiến nghị các ngành chức năng của Trung ương và địa phương sớm phê duyệt phương án ổn định sản xuất và đời sống cho người dân vùng lòng hồ, khẩn trương di chuyển và sắp xếp ổn định chỗ ở cho các hộ dân hiện đang nằm trong vùng ngập nước.
    Tuy nhiên, nơi ở mới dành cho người dân tái định cư không thể tồi tệ như vùng đất Thậm Thình (Cát Nê- Đại Từ). Hơn 30 năm trước, nhiều người dân về đây lập làng, nhường đất cho công trình đại thuỷ nông hồ Núi Cốc hoàn chỉnh, nay đang tiếp tục cuộc sống trong cảnh không điện, giao thông đi lại vô cùng khó khăn... Vì lẽ đó, nhiều người đã phải bỏ đất Thậm Thình đi nơi khác sinh sống.
    Huệ Dinh
  10. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một cú điện thoại gọi nhầm hay "vô tình" làm quen trong quán nước, không ít đấng mày râu đã phải trả giá đắt cho những cuộc tâm sự thân mật...
    Sau khi hoàn tất tốt đẹp một hợp đồng làm ăn, anh Lê Bá H. (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Sông Hồng, trú tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tự thưởng cho mình chầu cà phê thư giãn. Bước vào quán, anh H. nhìn thấy một cô gái trông rất quen. Đó chính là người ngồi cùng ghế với anh trên chuyến tàu đi Yên Bái cách đây vài hôm.

    Vừa thấy anh H., cô gái tỏ ra vồ vập và gọi nước đến bàn anh cùng ngồi nói chuyện. Cô giới thiệu tên là Mai, quê ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên), hiện đang làm nhân viên ở một khách sạn lớn trong địa bàn thành phố.

    Sau một hồi hàn huyên, cô mời anh H. đi chơi. Trên đường đi, cô chủ động rủ anh vào nhà nghỉ để nói chuyện cho "thân mật". Anh H. đồng ý liền...

    Hai hôm sau, anh H. lại nhận được điện thoại của Mai. Lần này, cô hẹn anh đến một khách sạn ở ngoại ô. Anh H. đồng ý đến điểm hẹn. Khi anh vào phòng thì đã thấy Mai ngồi chờ sẵn và giục anh đi tắm cho đỡ mệt.

    Chẳng nghi ngờ gì, anh quẳng chiếc cặp da và đi vào phòng tắm. Khoảng 5 phút sau, khi anh ra ngoài thì chẳng thấy cô gái đâu. Theo phản xạ, anh nhìn về phía chiếc cặp thì đã thấy đồ đạc tung tóe, toàn bộ số tiền 29 triệu đồng và một số giấy tờ đã bị mất.

    Sau đó một thời gian, CATP Thái Nguyên cũng tiếp nhận đơn tố giác của anh Nguyễn Thanh V. (48 tuổi) là lái xe tự do, trú tại tổ 1, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên.

    Trong đơn, anh V. nêu rõ: Cách đây vài hôm, bỗng có một cô gái giọng rất trẻ gọi nhầm vào máy điện thoại của anh. Sau một hồi xin lỗi, cô ngọt ngào bảo: "Nếu anh nhận lời xin lỗi của em thì em muốn được mời anh đi uống nước".

    Vốn là người phóng khoáng, khi được cô gái mời, anh V. liền phóng xe đi ngay. Đến điểm hẹn, anh thấy một cô gái chừng 25 tuổi, dáng người tròn trịa đã chờ sẵn. Cô giới thiệu tên là Nguyệt, quê ở thị trấn Vôi, Lạng Giang (Bắc Giang).

    Sau một hồi chuyện trò, cô gái chủ động mời anh V. đi chơi. Khi hai người lên xe, cô gái bảo anh đi thẳng đến khách sạn T.T để thuê phòng nghỉ. Tại đây, anh V. được cô gái "chiêu đãi" rồi vui vẻ ra về.

    Hai hôm sau, cô gái tên Nguyệt lại gọi điện đến. Lần này, cô lại mời anh đi "uống nước" tại nhà nghỉ S.S. 30 phút sau, anh V. đã có mặt. Khi đến nơi, anh đã thấy Nguyệt ngồi chờ sẵn. Sau khi tắm xong, anh V. chẳng còn thấy cô gái đâu nữa, số tiền gồm 3,4 triệu đồng; 1 ĐTDĐ Nokia và giấy tờ đều đã bị mất.

    Đặc biệt, trong lời khai của anh V., các trinh sát nắm được thông tin, khi cô gái tên Nguyệt mời anh đi chơi, cô ta có đi chiếc xe Dream II mang BKS 20H9 - 6263.

    Qua xác minh được biết, chiếc xe này là của Nguyễn Tuấn Đạt (20 tuổi), trú tại thôn Hùng Vương, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ. Và chiếc xe này Đạt thường để vợ mình là Đào Thị Thủy (23 tuổi) trú tại Yên Mỹ, Lạng Giang (Bắc Giang) sử dụng.

    Qua điều tra, tổ công tác đã có đủ chứng cứ khẳng định Thủy là thủ phạm các vụ án đã nêu. Lập tức, cô ta được triệu tập lên cơ quan Công an để làm rõ.

    Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thủy cho biết, cô ta là gái mại dâm dạt từ Bắc Giang lên Thái Nguyên. Sau một thời gian ở đây, Thủy gặp và về sống với Đạt. Bước đầu, Thủy khai đã lừa 5 người đàn ông vào tròng

Chia sẻ trang này