1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương_ Nhật ký những ngày Tết ở Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ?oThương chồng? không có tiền trả nợ, Diệp Thị Hà (31 tuổi) đã trừ nợ cho chồng bằng cách cho ông Tư quan hệ tình cảm nhiều lần. Chuyện vỡ lở trong một lần người chồng bắt gặp vợ và chủ nợ đang tình tự với nhau ở ngay vườn chè sau nhà?
    Thiếu vốn làm ăn nên Phạm Quang Hợp (30 tuổi) ở xóm Đông, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, vay của ông Nguyễn Xuân Tư (55 tuổi), cùng xóm 11 triệu đồng, sau ít năm tính cả lãi đã lên tới 20 triệu đồng.

    Ở cái tuổi ngoại ngũ thập, đã đủ cháu nội, cháu ngoại nhưng ông Nguyễn Xuân Tư vẫn còn sung sức. Thấy cô hàng xóm trẻ tuổi (Hà chỉ bằng con gái út của ông Tư), ưa nhìn lại lúng liếng khiến ông càng rạo rực. Mỗi lần chồng Hà vắng nhà, ông Tư lại gạ gẫm chiều mình để... trừ nợ hộ chồng.

    Mặc dù không thích ông Tư nhưng thấy ông có nhiều tiền, lại hào phóng trừ nợ cho chồng mình nên suốt đêm đó Hà nằm suy nghĩ. Món nợ 11 triệu đồng mà chồng cô vay, bây giờ làm ăn thất bát biết bao giờ trả được. Bên cạnh đó, lãi suất 3%/tháng khiến con số ngày càng tăng lên, nếu để lâu dài thì chỉ có nước bán nhà đi trả nợ. Suy tính suốt đêm Hà đành đồng ý.

    Tuy nhiên, dù đã "trả nợ" rất nhiều lần nhưng món nợ của chồng không hề giảm mà vẫn nhân lên theo số lãi 3%/tháng. Chính vì vậy, từ năm 2003 đến tháng 8/2005, món nợ 11 triệu đồng đã được ông Tư tính thành 20 triệu đồng. Về phía Diệp Thị Hà, bản thân cũng không còn nhớ mình đã "trả" được bao nhiêu "nợ" cho chồng. Cô ta chỉ biết rằng, cứ mỗi lần chồng đi vắng, lại tìm cách bắn tin cho ông Tư.

    Nhưng rồi, mọi sự không qua mắt được người chồng, bởi không lâu sau Hợp đã nhận ra sự khác thường trong quan hệ của vợ mình và ông Tư. Vì nghi ngờ nên đã nhiều lần Hợp "lập mưu" bắt đôi tình nhân nhưng không được. Mặc dù vậy, do quá khó khăn về kinh tế, Hợp đành để vợ ở nhà, đi làm ăn xa kiếm tiền trả nợ.

    Trưa 16/9, thấy chồng Hà ra khỏi nhà, ông Tư lẻn sang liền. Về phần chồng Hà, mặc dù có ý định đi làm ăn xa, nhưng đợi mãi đến tối không đón được xe nên đành quay về. Đến nhà, không thấy vợ đâu, máu trong người Hợp bỗng nóng sôi, hóa ra bao lâu nay sự nghi ngờ về việc vợ ngoại tình là có thật.

    Cơn ghen khiến Hợp hối hả tìm cuộn dây thừng rồi cầm luôn con dao chạy thẳng lên đồi. Hợp xông vào giữa hai người, không cho ông Tư mặc quần áo và dùng dây thừng trói ông ta vào gốc cây. Ông Tư ra sức van xin, rồi thấp giọng: "Thôi chỗ nợ hôm nọ xí xóa". Nghe thuận tai, Hợp nói luôn: "Ông về nhà viết giấy xóa nợ, tôi sẽ tha cho". Nói rồi anh ta dùng quần của ông Tư buộc vào bụng ông ta để che "phần kín", rồi dẫn về nhà mình.

    Đến nhà, vẫn để ông Tư trong tình trạng "đóng khố", Hợp bắt ông viết giấy xóa nợ. Ông Tư cho rằng mình mắt kém không viết được nên bảo Hợp viết hộ. Hợp liền lấy giấy viết đã thanh toán đủ món nợ 20 triệu cho ông Tư, đồng thời còn viết thêm tờ giấy ép ông Tư ký đã vay của Hợp 30 triệu đồng.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Phổ Yên đã tiến hành điều tra, lấy lời khai các bên. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Hợp.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/Sukien/2005/9/80029.vip
    Thái Nguyên: 28/09/2005
    Một sinh viên bị đâm chết tại cổng trường

    20h30 ngày 26/9, quần chúng nhân dân phát hiện một xác chết ngay trước cổng Trường Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên. Nạn nhân là Long Nam Hoàng (sinh năm 1985 ở Hợp Giang, Cao Bằng) là sinh viên của trường này.
    Long Nam Hoàng là học viên hệ Trung học Điện lớp K43B, chết do bị đâm.

    Công an tỉnh đã tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ 2 đối tượng gây án là: Phạm Quốc Chính (sinh năm 1985, trú tại Phục Linh - Đại Từ - Thái Nguyên) và Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1985, trú tại Phúc Hà - TP Thái Nguyên - Thái Nguyên). Cả hai đều là sinh viên K43 của trường.

    Một ngày sau khi gây án (27/9), hai đối tượng trên đã đến Công an TP Thái Nguyên để đầu thú. Hiện công an đang xác minh rõ nguyên nhân đâm chết người.
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn lập lại topic này, thông tin về Tết cho tất cả các bạn, đặc biệt là những người con đất Thái không được ăn tết ở quê nhà năm nay. (bài viết tôi đã viết bên TNC)
    Tạm gọi là Nhật kí những ngày tết. Mọi người cũng viết cùng tôi nhé
    Ngày 23 tháng chạp (tất nhiên là lịch âm rồi)
    Thêm một 23 nữa đang về trên thành phố Thái Nguyên. Không khí ngoài trời se se lạnh và tất nhiên không có cái rét đậm rét hại. Không biết có phải trời chiều lòng Táo quân thượng lộ bình an? chỉ biết rằng mọi người TN đang nô nức ra chợ hoa sắm sửa cho một ngày quan trọng chẳng kém gì Tết.
    Tương truyền ngày hôm nay (23âm) là ngày ông Công ông Táo cưỡi cá chép lên trời để trình báo với Ngọc Hoàng Thượng Đế về những việc đã xảy ra đối với gia đình trong năm vừa qua. Và đến đêm 30, Táo Quân mới trở về ăn tết cùng gia đình đồng thời chuẩn bị cho một năm mới bận bịu. Khoảng thời gian một tuần đó là thời điểm thích hợp nhất để lau dọn bàn thờ tổ tiên, bếp núc mà theo quan niệm là không sợ bị trách phạt. Bữa cơm để tiễn ông Táo đi hôm nay bao giờ cũng có xôi, chè kho hoặc chè con ong. Đó là những món cổ truyền và không thể thiếu trong ngày hôm nay.
    Khi còn bé, Rep nhớ mãi ngày này. Đó luôn là ngày đáng nhớ nhất trong năm, khi mà mọi người chuẩn bị cho tết ông Công ông Táo với đầy đủ thành viên gia đình. Bữa cơm tối thường bắt đầu khi nghe ông bà kể chuyện về sự tích nhà Táo, về cá chép và ông bà còn dọa rằng trong năm mà các cháu hư, giờ đây ông Táo lên trời bẩm báo với Ngọc Hoàng thì bọn trẻ sẽ bị trời phạt. Chính vì thế các cháu phải chăm lo con cá chép cẩn thận, và sau bữa ăn phải mang ra bờ ao, nhẹ nhàng thả xuống và như thế ông Táo thương tình sẽ ít nói tội hơn. Phải chăng thói quen thả cá có từ ngày đó.
    Cũng trong ngày 23, chợ Thái Nguyên chứng kiến không khí mới. Các sạp hàng bánh kẹo, hoa, quả và cây cảnh chiếm đa số. Quanh khu vực Quảng Trường và Công viên là cảnh người mua người bán tấp nập, ai cũng tranh thủ chọn cho mình một cây quất cành đào hợp ý để cho nhà mình đầy không khí tết. Chợ hoa đã dần nhộn nhịp hơn. Chúng tôi thường ra chơi chợ hoa những ngày này, chơi thôi vì con trai thì mua được cái gì ra hồn ngoài mấy cây cảnh, nhưng thành thói quen. Cái cảnh chợ hoa ngày tết ở đất Thái không giống ở nơi đâu cả, dù vẫn là những loại cây đấy, nhưng nó đi vào tiềm thức giới trẻ chúng tôi từ ngày nào không rõ. Chỉ biết dù đi đến đâu chỉ nhớ ngày này mà về cùng bạn bè, rủ nhau ra chợ hoa.
    Nét mới ở chợ hoa năm nay là một loại hoa tết mà trước đây chỉ thấy ở trong Nam, hoa mai vàng. Các chậu cây cảnh khoe sắc sặc sỡ được bày bán nhiều nơi ở chợ. Điều này đang thay đổi thói quen mua quất và đào ở trong lòng người dân Thái Nguyên, khi mà chậu mai trông sang trọng hơn hẳn các loại hoa khác, dù giá không mềm chút nào.
    Tối tối, khi các gia đình thành thị kết thúc bữa cơm, bọn thanh niên chúng tôi lại nô nức đi thả cá. Nó cũng bắt nguồn từ thói quen ngày trước, và sông Cầu là điểm đến của nhiều người, vì làm gì có ao nhà. Tối nay chẳng hạn, trong thời tiết như thế này chắc hắn người ta sẽ đến đông lắm lắm. Thậm chí ở dưới lòng sông bây giờ, người ta đã chăng lưới bắt lại những con cá ấy, người ta vẫn cứ thả, cho lòng thanh thản.
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    14h cùng ngày:
    Chiều nay nhóm Rep chúng tôi vừa đi khảo sát thì trường hoa cây cảnh TN (chưa kịp post ảnh dù chụp rất nhiều). Năm nay có vẻ nhiều đào và quất, không có cảnh cháy hàng như một vài năm trước. Hoa cũng xuất hiện khá nhiều chủng loại. Mặc dù đến ngày 27,28 mới thực sự là chính hội nhưng số lượng hàng hóa đuợc bày bán nhiều báo hiệu một năm cung vượt cầu.
    Trong khu vực chợ trung tâm, từ sáng đến chiều tối lượng khách bao giờ cũng đông đúc. Năm nay có vẻ là năm được mùa ở các hàng len dạ, với đa phần khách hàng là các cô gái trẻ.
    Tình hình trộm cắp chưa thấy xuất hiện bởi an ninh được thắt chặt từ mấy ngày trước. Do nhận định trước tình hình, các đồng chí phụ trách an toàn cho người dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ canh chừng các đối tượng khả nghi. Tuy nhiên các bạn vẫn phải đề phòng trong tháng "củ mật" này
    Dòng sông Cầu đang bị phủ đầy rác. Đó chính là các túi ni lông mà những người đi thả cá ném từ trên cầu xuống. Từ trưa, nhiều nhà đã làm 23, và sau đó mọi người đi thả cá cầu phúc ngay thời điểm đó. Theo nhận định của chúng tôi, từ giờ đến đêm sẽ còn nhiều nữa số lượng cá được thả xuống lòng sông, đồng nghĩa với việc dòng sông sẽ tăng thêm... rác. Phải chăng các ông bà Táo của chúng ta phải bay lên từ... bãi rác
    Có hai con tàu trên sông đã giăng lưới từ sáng để lấy lại những "phương tiện đi lại" của ông Táo. Thật là một hình thức tiện lợi, kiểu như quay vòng...
    Ảnh sẽ có vào ngày mai.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi, trưa 23 em có đi về bà ngoại- qua Sông Cầu, đó mới chỉ là trưa thôi mà biết bao túi ni lông ở trên Cầu, hình như là có nhiều người : thả bốp 3 con cá rơi từ trên cầu xuống nước rồi vứt toẹt túi ở đó. Trông kô khác một chiến trường. hix, mà đó mới chỉ là buổi trưa, nếu là chiều tối thì chắc fải khủng khiếp lắm.
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Vài cái ảnh tết. mai vàng..mấy đô xuân sang ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hoa và chợ tết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm Cầu Gia Bẩy tắc đường vì thả cá
    [​IMG]
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối 29 ( tức 30 têt)
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thời khắc giao thừa
    [​IMG]
    Pháo hoa nơi quê nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 05/02/2006

Chia sẻ trang này