1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức từ quê hương_ Nhật ký những ngày Tết ở Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    các tin tức này Tâm hồn của đá đều copy nguyên bản từ bên thainguyencity.com, mà copy thì ĐÁ không thích lắm vì thế mà topic này trôi xa quá, hôm nay ĐÁ'' post tiếp vì bạn hoang2455 nói mục tin tức này rất cần thiết nhất là đối với những người ở xa quê hương thôi thì mọi người cùng post với tớ nào
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    GÓC LẶNG
    Quán cà phê Thanh Loan (số 21 đường Hoàng Văn Thụ, T.P Thái Nguyên) không khác gì lắm so với nhiều quán cà phê khác mới mọc lên ở TP này: Bàn tròn và ghế vuông, bát nước lã thả một bông hồng và chục cánh hoa bồng bềnh, nhạc nhè nhẹ từ chiếc đầu đĩa CD.
    Ngoài cà phê đen, sữa nóng và đá còn có nước sinh tố, sữa chua... Thế nhưng những người đến đây để giải khát lại cảm nhận một hương vị rất riêng bởi một không khí nghệ thuật bao trùm. Có thể từ những bức tranh sơn dầu khổ lớn treo quanh căn phòng sơn màu hồng nhạt mà hoạ sĩ đa tài Tuấn Vinh để lại trước khi vĩnh viễn ra đi khi tuổi còn quá trẻ.
    Có thể từ đôi uyên ương nay đã lẻ bạn đứng buồn rầu nơi góc bể nước. Có thể từ bà chủ ngồi sau quầy điều hành công việc đã ở tuổi 60 nhưng vẫn mang nét đẹp quý phái. Có thể từ ông chủ nguyên là giảng viên trường văn hoá nghệ thuật đã ở tuổi ?othất thập? nhưng vẫn tự tay chọn những đĩa nhạc tinh tế nhất để thưởng thức cùng khách.
    Tối nay quán Thanh Loan có thêm một điều đặc biệt: Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu lên Thái Nguyên và ?oxông quán? ông thông gia. Tin lành bay nhanh. 20 giờ, hàng trăm người đã ngồi kín phòng trong phòng ngoài. Lạ, không chỉ có thanh niên mà cả những phụ nữ tóc ngả màu sương cũng đến trầm tư bên ly cà phê. Lạ, vì chẳng có bài hát bốc lửa hay thời thượng theo kiểu ?otình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc? mà ai nấy đều háo hức nghe, háo hức vỗ tay. Ban nhạc gồm 3 tay ghi ta, 1 cây vi ô lông đều là con cháu trong nhà cũng làm mọi người thổn thức bởi nét nhạc của bản ?oSê ra sát?, bởi bài hát ?oHuế tình yêu của tôi?, ?oNỗi nhớ mùa đông?.
    Ca sĩ Trần Hiếu chẳng để mọi người chờ đợi lâu, vẫn chất giọng an- tôn trầm ấm, ông kể: Năm 1957, ông lên hát ở khu gang thép lúc ấy đang xây dựng. Đêm diễn xong chẳng có chỗ nghỉ, ông cùng ca sĩ Quý Dương, Trung Kiên mượn tạm hè đường, cởi quần áo ngoài gối đầu đánh thẳng một giấc. Lợi dụng lúc mọi người ngủ say, bọn trộm đến, nhẹ nhàng nâng đầu các ca sĩ lấy hết quần áo. Tỉnh dậy, chưa biết phải xử trí thế nào vì trên người chỉ còn bộ đồ lót thì chính những tên trộm quay trở lại trả quần áo và xin lỗi vì ?obiết các anh là ca sĩ?.
    Duyên nợ với Thái Nguyên hơn khi Trần Hiếu trở thành thông gia với nghệ sĩ Trần Tuấn Long- ông chủ của quán cà phê Thanh Loan hôm nay. Hai gia đình nghệ sĩ họ Trần này gắn bó và mối thâm tình của Trần Hiếu, Trần Tiến, Trần Thu Hà với Thái Nguyên cũng nhiều lên từ đó.
    Ở tuổi 69, Trần Hiếu vẫn thật trẻ trung. Vừa dứt giai điệu da diết ?oGửi người em gái? của Đoàn Chuẩn, ông lại cầm ghi- ta thể hiện bài ?oVề đi em?- nhạc phẩm mới toanh của em trai- nghệ sĩ Trần Tiến và tiếp tục ?otặng các cháu gái? bài ?oơi đàn bà? của Trần Hoàng.
    - Chú hát liên tục thế có mệt không? - Tôi lân la hỏi khi thấy Trần Hiếu rút khăn lau mồ hôi.
    - Ăn thua gì, chú có thể hát một lúc 10 bài.
    - Chú có thể cho mọi người nghe sáng tác mới nhất của chú được không?
    - Có một ca khúc mới sáng tác nhưng chưa công bố, viết về thương binh liệt sĩ.
    - Dạo này công việc của chú có bận rộn?
    - Luôn luôn có việc chờ đón nhưng dự định lớn nhất là 3 người trong gia đình (Trần Hiếu, Trần Tiến, Trần Thu Hà) sẽ làm cuộc lưu diễn vòng quanh thế giới.
    Sự có mặt của nghệ sĩ Trần Hiếu chỉ là mở đầu cho dự định biến Cà phê Thanh Loan thành quán nghệ sĩ. Cả tầng 2 của Thanh Loan quán đủ chỗ cho khoảng 40 người, vừa là chỗ treo tranh như Galary lại vừa có sân khấu nhỏ để biểu diễn. Nơi đây đủ yên tĩnh cho một thi nhân rượt đuổi tứ thơ đang chấp chới. Nơi đây là điểm hẹn của những người công tác trong ngành nghệ thuật cùng ôn lại kỷ niệm một thời lộng lẫy ánh đèn sân khấu. Tương lai cũng có thể trở thành điểm biểu diễn nhạc thính phòng cho những đôi tai không quen nhạc ồn ào.
    Dự định tốt đẹp này của nghệ sĩ Tuấn Long được lãnh đạo Hội Văn nghệ nhiệt tình ủng hộ. Một không gian cho nghệ thuật sống và nảy sinh giữa sóng đời gấp gáp là rất cần thiết.
    Mong rằng góc lặng của cà phê Thanh Loan sẽ góp phần làm phong phú cho sắc màu văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.
    Minh Hằng
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    GÓC LẶNG
    Quán cà phê Thanh Loan (số 21 đường Hoàng Văn Thụ, T.P Thái Nguyên) không khác gì lắm so với nhiều quán cà phê khác mới mọc lên ở TP này: Bàn tròn và ghế vuông, bát nước lã thả một bông hồng và chục cánh hoa bồng bềnh, nhạc nhè nhẹ từ chiếc đầu đĩa CD.
    Ngoài cà phê đen, sữa nóng và đá còn có nước sinh tố, sữa chua... Thế nhưng những người đến đây để giải khát lại cảm nhận một hương vị rất riêng bởi một không khí nghệ thuật bao trùm. Có thể từ những bức tranh sơn dầu khổ lớn treo quanh căn phòng sơn màu hồng nhạt mà hoạ sĩ đa tài Tuấn Vinh để lại trước khi vĩnh viễn ra đi khi tuổi còn quá trẻ.
    Có thể từ đôi uyên ương nay đã lẻ bạn đứng buồn rầu nơi góc bể nước. Có thể từ bà chủ ngồi sau quầy điều hành công việc đã ở tuổi 60 nhưng vẫn mang nét đẹp quý phái. Có thể từ ông chủ nguyên là giảng viên trường văn hoá nghệ thuật đã ở tuổi ?othất thập? nhưng vẫn tự tay chọn những đĩa nhạc tinh tế nhất để thưởng thức cùng khách.
    Tối nay quán Thanh Loan có thêm một điều đặc biệt: Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu lên Thái Nguyên và ?oxông quán? ông thông gia. Tin lành bay nhanh. 20 giờ, hàng trăm người đã ngồi kín phòng trong phòng ngoài. Lạ, không chỉ có thanh niên mà cả những phụ nữ tóc ngả màu sương cũng đến trầm tư bên ly cà phê. Lạ, vì chẳng có bài hát bốc lửa hay thời thượng theo kiểu ?otình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc? mà ai nấy đều háo hức nghe, háo hức vỗ tay. Ban nhạc gồm 3 tay ghi ta, 1 cây vi ô lông đều là con cháu trong nhà cũng làm mọi người thổn thức bởi nét nhạc của bản ?oSê ra sát?, bởi bài hát ?oHuế tình yêu của tôi?, ?oNỗi nhớ mùa đông?.
    Ca sĩ Trần Hiếu chẳng để mọi người chờ đợi lâu, vẫn chất giọng an- tôn trầm ấm, ông kể: Năm 1957, ông lên hát ở khu gang thép lúc ấy đang xây dựng. Đêm diễn xong chẳng có chỗ nghỉ, ông cùng ca sĩ Quý Dương, Trung Kiên mượn tạm hè đường, cởi quần áo ngoài gối đầu đánh thẳng một giấc. Lợi dụng lúc mọi người ngủ say, bọn trộm đến, nhẹ nhàng nâng đầu các ca sĩ lấy hết quần áo. Tỉnh dậy, chưa biết phải xử trí thế nào vì trên người chỉ còn bộ đồ lót thì chính những tên trộm quay trở lại trả quần áo và xin lỗi vì ?obiết các anh là ca sĩ?.
    Duyên nợ với Thái Nguyên hơn khi Trần Hiếu trở thành thông gia với nghệ sĩ Trần Tuấn Long- ông chủ của quán cà phê Thanh Loan hôm nay. Hai gia đình nghệ sĩ họ Trần này gắn bó và mối thâm tình của Trần Hiếu, Trần Tiến, Trần Thu Hà với Thái Nguyên cũng nhiều lên từ đó.
    Ở tuổi 69, Trần Hiếu vẫn thật trẻ trung. Vừa dứt giai điệu da diết ?oGửi người em gái? của Đoàn Chuẩn, ông lại cầm ghi- ta thể hiện bài ?oVề đi em?- nhạc phẩm mới toanh của em trai- nghệ sĩ Trần Tiến và tiếp tục ?otặng các cháu gái? bài ?oơi đàn bà? của Trần Hoàng.
    - Chú hát liên tục thế có mệt không? - Tôi lân la hỏi khi thấy Trần Hiếu rút khăn lau mồ hôi.
    - Ăn thua gì, chú có thể hát một lúc 10 bài.
    - Chú có thể cho mọi người nghe sáng tác mới nhất của chú được không?
    - Có một ca khúc mới sáng tác nhưng chưa công bố, viết về thương binh liệt sĩ.
    - Dạo này công việc của chú có bận rộn?
    - Luôn luôn có việc chờ đón nhưng dự định lớn nhất là 3 người trong gia đình (Trần Hiếu, Trần Tiến, Trần Thu Hà) sẽ làm cuộc lưu diễn vòng quanh thế giới.
    Sự có mặt của nghệ sĩ Trần Hiếu chỉ là mở đầu cho dự định biến Cà phê Thanh Loan thành quán nghệ sĩ. Cả tầng 2 của Thanh Loan quán đủ chỗ cho khoảng 40 người, vừa là chỗ treo tranh như Galary lại vừa có sân khấu nhỏ để biểu diễn. Nơi đây đủ yên tĩnh cho một thi nhân rượt đuổi tứ thơ đang chấp chới. Nơi đây là điểm hẹn của những người công tác trong ngành nghệ thuật cùng ôn lại kỷ niệm một thời lộng lẫy ánh đèn sân khấu. Tương lai cũng có thể trở thành điểm biểu diễn nhạc thính phòng cho những đôi tai không quen nhạc ồn ào.
    Dự định tốt đẹp này của nghệ sĩ Tuấn Long được lãnh đạo Hội Văn nghệ nhiệt tình ủng hộ. Một không gian cho nghệ thuật sống và nảy sinh giữa sóng đời gấp gáp là rất cần thiết.
    Mong rằng góc lặng của cà phê Thanh Loan sẽ góp phần làm phong phú cho sắc màu văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.
    Minh Hằng
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Về nơi đầu lũ​
    Mưa trên dãy núi Tam Đảo cứ thế đổ ào xuống con suối Găng tạo thành dòng lũ lớn chảy qua xã, nó có thể quét sạch nhà cửa, tài sản, hoa mầu và đe dọa đến tính mạng người dân Ở gần suối biết là nguy hiểm, nhưng dời xóm đi chỗ khác lại ít nhà làm được vì kinh tế khó khăn. Đành phó thác số phận vào sự may rủi...
    Đứng ở sân UBND xã Văn Yên-Đại Từ, anh Trần Đức Luyện khoát tay về phía trước mặt nói: ?oĐó là dãy núi Tam Đảo hùng vỹ. Thiên nhiên cảnh quan thật đẹp, có nhiều suối nước trong xanh, thế nhưng đến mùa mưa nơi đó luôn chứa đựng những ẩn họa ghê gớm. Dòng lũ đổ về bất cứ lúc nào mà con người không thể chống đỡ. Nói về nguyên nhân gây ra lũ, tôi thấy buồn vì phần lớn do chính sự tàn phá rừng của con người. Trước đây, trên dãy núi Tam Đảo rừng xanh bạt ngàn, ấy vậy mà chỉ qua vài chục năm, cây sến, cây lim... chẳng còn, con thú trên rừng cũng biến mất. Dãy Tam Đảo nay trơ lại đất trống, mưa không có rừng giữ nước cứ thế đổ ào xuống suối gây ra lũ quét?. Nói đến đó, anh Luyện ngậm ngùi nhớ lại trận lũ năm 2001: ?oĐêm ấy, có mưa to kéo dài, nhiều người dân trong xóm Cầu Găng chủ quan không nghĩ xảy ra lũ lớn. Đến 3 giờ sáng ngày 6-7, bất chợt dòng nước ầm ầm đổ xuống cuốn trôi hơn 10 căn nhà, làm 1 người bị thương nặng, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị tàn phá. Tài sản, thóc lúa, lợn gà của hơn 50 gia đình sống sát suối Găng bị cuốn trôi.?
    Đó là chuyện cũ, còn trong mùa mưa lũ năm 2004 này, người dân Văn Yên, nhất là các hộ ở xóm Cầu Găng, Bậu 1, Bậu 2, Bầu 1, Bầu 2, Giữa 1... cũng chẳng thấy yên tâm khi đã có những cảnh báo của thiên tai: Đợt mưa lớn ngày 23-7, nước trên suối Găng dâng lên cao làm sạt 500 mét đường giao thông; hơn 50 ha lúa bị ngập, trong đó có 5 ha mất trắng; hai gia đình chị Lê Thị Vòng và bác Lưu Thị Sen có lốc, lở đất làm sập nhà... Vẫn chưa hết bàng hoàng, bác Sen cho biết: ?oHôm đó, có mưa to kéo dài, bỗng dưng tôi nghe tiếng rầm rầm, ngoảnh đầu lại đã thấy căn nhà bị đè bẹp bởi khối đất trên đồi đổ xuống. Thật may thời điểm đó không có người nào ở trong nhà, nếu có thì... Gia đình tôi được cán bộ xã, Đoàn thanh niên đến thăm hỏi, giúp công dựng lại căn nhà.?
    Còn gia đình chị Vòng, hoàn cảnh khó khăn hơn, chỉ có một mẹ, một con, chị lại bị bệnh tật triền miên nên tiền của chẳng có gì. Dựng được ngôi nhà nhỏ, lấy chỗ chui ra, chui vào thế nhưng cũng do trận mưa lũ, kèm gió lốc xảy ra ngày 23-7 vừa qua đã làm sập toàn bộ, may không có người bị thương. Nước mắt lưng tròng, chị ngậm ngùi nói với chúng tôi: ?oKhổ cho mẹ con em quá! Biết đến bao giờ mới có tiền dựng lại nhà?? Tuy không nói được nhiều, nhưng chúng tôi biết trong lòng chị Vòng thầm cảm ơn bà con lối xóm giúp đỡ bữa cơm, manh áo. Chính quyền xã đã đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để mẹ con chị dựng lại nhà.
    Được biết, xã Văn Yên đã có kế hoạch di dân khỏi vùng lũ và khuyến cáo các hộ không nên xây nhà sát với chân núi, thế nhưng chuyện không đơn giản bảo đi là đi ngay được. Hơn 50 hộ ở Cầu Găng, chỉ có vài hộ đủ tiềm lực lên nơi đất mới xây dựng cơ ngơi tránh lũ, còn phần lớn do kinh tế khó khăn đành lực bất tòng tâm. Chị Vũ Thị Trong, xóm Cầu Găng cho biết: ?oXã đã trình với huyện, cho chúng tôi lên xây nhà ở khu đất ruộng gần trung tâm xã, nhưng do điều kiện về kinh tế nhiều hộ dân không đủ lực gây dựng lại từ đầu. Biết là ở gần suối sẽ có nhiều mối nguy hiểm trong mùa lũ, nhưng dời xóm đi chỗ khác thì ít nhà làm được. Tôi rất mong được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để người dân chuyển đến nơi ở an toàn.?
    Về Đại Từ mùa lũ này, nhiều người chưa quên những thiệt hại do trận lũ năm 2001 gây ra: Toàn huyện có 7 người chết; 168 ngôi nhà bị sập, trôi mất hết tài sản; 357 cái đập bị vỡ; hơn 3.000 ha lúa bị ngập, hư hỏng... Đó là bài học đắt giá để Đại Từ có thêm kinh nghiệm nhận định, phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. Tâm sự với chúng tôi, anh Chu Bảo Sơn, người đã 20 năm làm cán bộ phụ trách thuỷ lợi (Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) nhận định: ?oDo có dãy núi Tam Đảo chạy từ huyện Phổ Yên qua Đại Từ sang tỉnh Tuyên Quang, nên các xã ở ven núi như: Văn Yên, Mỹ Yên, Khôi Kỳ, Ký Phú, Quân Chu... phải chịu ảnh hưởng của lũ quét. Lũ quét hay xảy ra vào tháng 7- 8 và vào ban đêm, nên người dân thường bị động. Nguyên nhân chính của lũ quét là dorừng bị tàn phá. Ngoài lũ quét, Đại Từ còn bị ảnh hưởng của ngập úng ở những xã ven vùng hồ Núi Cốc.
    Cùng với Đại Từ, huyện Phú Lương, Định Hóa cũng nằm trong vùng trọng điểm của lũ quét. Trong trận lũ năm 2001, huyện Phú Lương có 6 người chết; hơn 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập, hư hỏng nặng; trên 1.000 ha lúa bị ngập úng; nhiều công trình thuỷ lợi bị tàn phá... thiệt hại lên tới gần 40 tỷ đồng. Năm 2002-2003, tuy không xảy ra lũ quét, nhưng lại có sạt núi làm sập nhà gây chết người. Nguyên nhân chủ yếu là người dân xây dựng nhà sát với chân đồi, ta-luy xử lý không đúng với yêu cầu, kết hợp với mưa kéo dài, phần đất trên đồi bị ngấm đẫm nước, rồi bất chợt trượt xuống đè sập nhà cửa... Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, mấy năm gần đây Phú Lương có hàng trăm ngôi nhà bị lốc làm tốc mái, bị đổ, sập do đất trên đồi sạt xuống.
    Chị N.T.T (xin được giấu tên) ở Yên Lạc-Phú Lương, mỗi khi mùa mưa lũ về, trong lòng lại dấy lên nỗi buồn nhớ chồng, thương con. Khi xây dựng gia đình, ra ở riêng vợ chồng chị tần tảo lao động, kinh tế từ đó dần được cải thiện. Vợ chồng chị đã dựng được căn nhà, nuôi dạy con ăn học tử tế. Thế nhưng, vào một đêm mưa to định mệnh, nửa thân quả đồi sau nhà trượt xuống đè sập toàn bộ căn nhà và cướp đi người chồng, người con thân yêu nhất của chị. Thời gian dần trôi đi, nhưng nỗi trống trải trong lòng chị không có gì thay thế được. Vượt qua đau thương, chị dựng lại cơ nghiệp ở một nơi an toàn hơn. Giờ đây, trong lòng chị lúc nào cũng cầu mong trên đời này sẽ không còn ai phải chịu cảnh giống chị nữa!
    Hiện nay, các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương đều xây dựng xong phương án phòng, chống lũ quét, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; các đồng chí UBND các xã, thị trấn sẽ làm trưởng ban chỉ huy tại chỗ. Trong phương án, các huyện đều chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực. ở huyện Đại Từ, mỗi xã huy động 150 người tham gia sơ tán, cứu người, tài sản lên các vị trí an toàn. Về phương tiện, mỗi xã huy động từ 3-5 xe công nông, huyện chuẩn bị 10 ô tô tải, 1 xuồng máy, 65 phao cứu sinh? Đối với Định Hóa, mỗi xã huy động 50 người tham gia cứu hộ cứu nạn; về phương tiện: Chuẩn bị 2 ô tô tải, 65 phao cứu sinh, 40 áo phao, 200kg dây thừng? Đối với Phú Lương, cũng huy động 50 dân quân tự vệ tham gia ứng cứu.
    Mất mát, đau thương do thiên tai gây ra là điều không ai muốn. Thế nhưung những tổn thất, đau thương có thể giảm thiểu đáng kể khi chúng ta chủ động phòng tránh, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra.
    Bài và ảnh: Khánh-Trường
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Về nơi đầu lũ​
    Mưa trên dãy núi Tam Đảo cứ thế đổ ào xuống con suối Găng tạo thành dòng lũ lớn chảy qua xã, nó có thể quét sạch nhà cửa, tài sản, hoa mầu và đe dọa đến tính mạng người dân Ở gần suối biết là nguy hiểm, nhưng dời xóm đi chỗ khác lại ít nhà làm được vì kinh tế khó khăn. Đành phó thác số phận vào sự may rủi...
    Đứng ở sân UBND xã Văn Yên-Đại Từ, anh Trần Đức Luyện khoát tay về phía trước mặt nói: ?oĐó là dãy núi Tam Đảo hùng vỹ. Thiên nhiên cảnh quan thật đẹp, có nhiều suối nước trong xanh, thế nhưng đến mùa mưa nơi đó luôn chứa đựng những ẩn họa ghê gớm. Dòng lũ đổ về bất cứ lúc nào mà con người không thể chống đỡ. Nói về nguyên nhân gây ra lũ, tôi thấy buồn vì phần lớn do chính sự tàn phá rừng của con người. Trước đây, trên dãy núi Tam Đảo rừng xanh bạt ngàn, ấy vậy mà chỉ qua vài chục năm, cây sến, cây lim... chẳng còn, con thú trên rừng cũng biến mất. Dãy Tam Đảo nay trơ lại đất trống, mưa không có rừng giữ nước cứ thế đổ ào xuống suối gây ra lũ quét?. Nói đến đó, anh Luyện ngậm ngùi nhớ lại trận lũ năm 2001: ?oĐêm ấy, có mưa to kéo dài, nhiều người dân trong xóm Cầu Găng chủ quan không nghĩ xảy ra lũ lớn. Đến 3 giờ sáng ngày 6-7, bất chợt dòng nước ầm ầm đổ xuống cuốn trôi hơn 10 căn nhà, làm 1 người bị thương nặng, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị tàn phá. Tài sản, thóc lúa, lợn gà của hơn 50 gia đình sống sát suối Găng bị cuốn trôi.?
    Đó là chuyện cũ, còn trong mùa mưa lũ năm 2004 này, người dân Văn Yên, nhất là các hộ ở xóm Cầu Găng, Bậu 1, Bậu 2, Bầu 1, Bầu 2, Giữa 1... cũng chẳng thấy yên tâm khi đã có những cảnh báo của thiên tai: Đợt mưa lớn ngày 23-7, nước trên suối Găng dâng lên cao làm sạt 500 mét đường giao thông; hơn 50 ha lúa bị ngập, trong đó có 5 ha mất trắng; hai gia đình chị Lê Thị Vòng và bác Lưu Thị Sen có lốc, lở đất làm sập nhà... Vẫn chưa hết bàng hoàng, bác Sen cho biết: ?oHôm đó, có mưa to kéo dài, bỗng dưng tôi nghe tiếng rầm rầm, ngoảnh đầu lại đã thấy căn nhà bị đè bẹp bởi khối đất trên đồi đổ xuống. Thật may thời điểm đó không có người nào ở trong nhà, nếu có thì... Gia đình tôi được cán bộ xã, Đoàn thanh niên đến thăm hỏi, giúp công dựng lại căn nhà.?
    Còn gia đình chị Vòng, hoàn cảnh khó khăn hơn, chỉ có một mẹ, một con, chị lại bị bệnh tật triền miên nên tiền của chẳng có gì. Dựng được ngôi nhà nhỏ, lấy chỗ chui ra, chui vào thế nhưng cũng do trận mưa lũ, kèm gió lốc xảy ra ngày 23-7 vừa qua đã làm sập toàn bộ, may không có người bị thương. Nước mắt lưng tròng, chị ngậm ngùi nói với chúng tôi: ?oKhổ cho mẹ con em quá! Biết đến bao giờ mới có tiền dựng lại nhà?? Tuy không nói được nhiều, nhưng chúng tôi biết trong lòng chị Vòng thầm cảm ơn bà con lối xóm giúp đỡ bữa cơm, manh áo. Chính quyền xã đã đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để mẹ con chị dựng lại nhà.
    Được biết, xã Văn Yên đã có kế hoạch di dân khỏi vùng lũ và khuyến cáo các hộ không nên xây nhà sát với chân núi, thế nhưng chuyện không đơn giản bảo đi là đi ngay được. Hơn 50 hộ ở Cầu Găng, chỉ có vài hộ đủ tiềm lực lên nơi đất mới xây dựng cơ ngơi tránh lũ, còn phần lớn do kinh tế khó khăn đành lực bất tòng tâm. Chị Vũ Thị Trong, xóm Cầu Găng cho biết: ?oXã đã trình với huyện, cho chúng tôi lên xây nhà ở khu đất ruộng gần trung tâm xã, nhưng do điều kiện về kinh tế nhiều hộ dân không đủ lực gây dựng lại từ đầu. Biết là ở gần suối sẽ có nhiều mối nguy hiểm trong mùa lũ, nhưng dời xóm đi chỗ khác thì ít nhà làm được. Tôi rất mong được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để người dân chuyển đến nơi ở an toàn.?
    Về Đại Từ mùa lũ này, nhiều người chưa quên những thiệt hại do trận lũ năm 2001 gây ra: Toàn huyện có 7 người chết; 168 ngôi nhà bị sập, trôi mất hết tài sản; 357 cái đập bị vỡ; hơn 3.000 ha lúa bị ngập, hư hỏng... Đó là bài học đắt giá để Đại Từ có thêm kinh nghiệm nhận định, phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. Tâm sự với chúng tôi, anh Chu Bảo Sơn, người đã 20 năm làm cán bộ phụ trách thuỷ lợi (Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) nhận định: ?oDo có dãy núi Tam Đảo chạy từ huyện Phổ Yên qua Đại Từ sang tỉnh Tuyên Quang, nên các xã ở ven núi như: Văn Yên, Mỹ Yên, Khôi Kỳ, Ký Phú, Quân Chu... phải chịu ảnh hưởng của lũ quét. Lũ quét hay xảy ra vào tháng 7- 8 và vào ban đêm, nên người dân thường bị động. Nguyên nhân chính của lũ quét là dorừng bị tàn phá. Ngoài lũ quét, Đại Từ còn bị ảnh hưởng của ngập úng ở những xã ven vùng hồ Núi Cốc.
    Cùng với Đại Từ, huyện Phú Lương, Định Hóa cũng nằm trong vùng trọng điểm của lũ quét. Trong trận lũ năm 2001, huyện Phú Lương có 6 người chết; hơn 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập, hư hỏng nặng; trên 1.000 ha lúa bị ngập úng; nhiều công trình thuỷ lợi bị tàn phá... thiệt hại lên tới gần 40 tỷ đồng. Năm 2002-2003, tuy không xảy ra lũ quét, nhưng lại có sạt núi làm sập nhà gây chết người. Nguyên nhân chủ yếu là người dân xây dựng nhà sát với chân đồi, ta-luy xử lý không đúng với yêu cầu, kết hợp với mưa kéo dài, phần đất trên đồi bị ngấm đẫm nước, rồi bất chợt trượt xuống đè sập nhà cửa... Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, mấy năm gần đây Phú Lương có hàng trăm ngôi nhà bị lốc làm tốc mái, bị đổ, sập do đất trên đồi sạt xuống.
    Chị N.T.T (xin được giấu tên) ở Yên Lạc-Phú Lương, mỗi khi mùa mưa lũ về, trong lòng lại dấy lên nỗi buồn nhớ chồng, thương con. Khi xây dựng gia đình, ra ở riêng vợ chồng chị tần tảo lao động, kinh tế từ đó dần được cải thiện. Vợ chồng chị đã dựng được căn nhà, nuôi dạy con ăn học tử tế. Thế nhưng, vào một đêm mưa to định mệnh, nửa thân quả đồi sau nhà trượt xuống đè sập toàn bộ căn nhà và cướp đi người chồng, người con thân yêu nhất của chị. Thời gian dần trôi đi, nhưng nỗi trống trải trong lòng chị không có gì thay thế được. Vượt qua đau thương, chị dựng lại cơ nghiệp ở một nơi an toàn hơn. Giờ đây, trong lòng chị lúc nào cũng cầu mong trên đời này sẽ không còn ai phải chịu cảnh giống chị nữa!
    Hiện nay, các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương đều xây dựng xong phương án phòng, chống lũ quét, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; các đồng chí UBND các xã, thị trấn sẽ làm trưởng ban chỉ huy tại chỗ. Trong phương án, các huyện đều chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực. ở huyện Đại Từ, mỗi xã huy động 150 người tham gia sơ tán, cứu người, tài sản lên các vị trí an toàn. Về phương tiện, mỗi xã huy động từ 3-5 xe công nông, huyện chuẩn bị 10 ô tô tải, 1 xuồng máy, 65 phao cứu sinh? Đối với Định Hóa, mỗi xã huy động 50 người tham gia cứu hộ cứu nạn; về phương tiện: Chuẩn bị 2 ô tô tải, 65 phao cứu sinh, 40 áo phao, 200kg dây thừng? Đối với Phú Lương, cũng huy động 50 dân quân tự vệ tham gia ứng cứu.
    Mất mát, đau thương do thiên tai gây ra là điều không ai muốn. Thế nhưung những tổn thất, đau thương có thể giảm thiểu đáng kể khi chúng ta chủ động phòng tránh, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra.
    Bài và ảnh: Khánh-Trường
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt sau phiên toà​
    Ngày 30-7, Toà án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở 2 phiên toà xét xử lưu động tại xã Đồng Liên (Phú Bình) : Vụ Vũ Văn Trần bị truy tố về tội ?oPhá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh Quốc gia? và vụ Trần Huy Chiến ?oTàng trữ trái phép chất ma tuý?. Khép lại 2 phiên toà, kẻ phạm tội trở về trại giam thụ án, còn những người thân, mặt cúi gằm, xấu hổ, khuôn mặt nhoè nước mắt. Và phiên toà-bài học cho những kẻ lười lao động, thiếu hiểu biết pháp luật dẫn tới cảnh tội tù.
    Công trình quan trọng quốc gia chứ không phải thép phế

    Hàng trăm người dân thuộc huyện Phú Bình, Đồng Hỷ và T.P Thái Nguyên về Đồng Liên chứng kiến phiên toà. Còn ở xóm Thùng Ong, nơi bị cáo Vũ Văn Trần sinh sống, gần như không thiếu ?ođại diện? của hộ cư dân nào.
    Xã Đồng Liên có tới gần 40 người nghiện ma tuý, tình hình an ninh trật tự sao ổn? Trong thời gian đầu năm 2004, tại địa bàn Đồng Liên và Bàn Đạt (Phú Bình), xẩy ra 3 vụ mất phụ kiện trên đường sắt, làm mất 52 bộ phụ kiện, tổng thiệt hại là 2.311.800 đồng. Nhưng, điều cả xã hội lo ngại- Mấy chiếc bu long, ê cu... bị kẻ gian tháo gỡ làm sắt vụn, cũng có thể làm cả đoàn tầu bị lật đổ.
    Vũ Văn Trần, một thanh niên chất phác, chăm chỉ làm lụng đã bị ma tuý cướp mất linh hồn. Sinh năm 1976, trình độ văn hoá 4/12, bố mẹ ly dị nhau lúc Trần vừa 3 tháng tuổi. Bà cụ Nguyễn Thị Mai, ngoại của Trần đã 90 tuổi, lưng còng gập vì cả cuộc đời ít có trọn một ngày vui. Bà nặng nhọc bám vào cây gậy tre đến dự phiên toà. Bên cạnh là con gái, tức mẹ đẻ Trần, 49 tuổi, mặt nhàu nhò vì tủi thân. 2 người đàn bà nương vào nhau giữa hàng trăm cặp mắt người quen, không ai dám hỏi thăm vì sợ chạm thêm vào nỗi đau. Bà cụ Mai ngơ ngác: -Thằng Trần cháu tôi, nó ngoan lắm, mỗi bữa ăn hết bẩy bát cơm với nửa chai rượu. Nó bị đi tù vị tội ăn trộm... Nước mắt bà giàn dụa, khiến những người có mặt gần đó cũng không cầm được nước mắt. Bà tiếp câu chuyện trong ấm ức: -Nó bị bọn xấu lôi kéo. Lúc đầu, người hàng xóm sang nhà bảo nó nghiện ma tuý, tôi không tin; còn mẹ nó lại chửi người ta là ghen ăn tức ở.
    ...Toà tuyên bố bị cáo Vũ Văn Trần, phạm tội: Phá huỷ công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, áp dụng khoản 1, điều 231, điểm p, khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xử phạt bị cáo Vũ Văn Trần, 4 năm tù giam. Trần cúi đầu nhận án, tận khi ấy, bản thân anh ta mới biết rằng, việc trộm cắp các thiết bị trên đường tầu của mình là rất nguy hại, chỉ mấy cân sắt vụn nhưng đó là an ninh quốc gia, có liên quan tới sinh mạng con người... Mẹ Trần khóc nấc: -Gắng cải tạo cho thành người rồi về con nhé. Bà ngoại Trần vịn đôi tay lên chiếc gậy, nhìn héo hắt: -Nó... cháu tôi... cả nhà gọi là Trần trụi. Mẹ con nó bế nhau ra khỏi nhà chồng không một chiếc tã, tôi phải xé áo khâu tã cho nó. Lớn lên, nó chăm chỉ làm lụng, khéo tay lắm. Tôi không sống được mấy năm nữa, chỉ mong ngày trăm tuổi, nó về vuốt mắt cho tôi... Bà Nguyễn Thị Gái và bà Nguyễn Thị Lê, cùng ở xóm Đá Gân chia sẻ: - Không ngờ cậu Trần lại đổ đốn nhanh như thế. Trước kia, chúng tôi còn đi làm thuê cho cậu ấy... Mấy công dân cùng xóm với Trần (xin không nêu tên) góp chuyện: -Vợ chồng nó bỏ nhau cũng vì ma tuý. ?"Ngày trước nó khéo tay bao nhiêu, thì sau này trộm cắp cũng khéo bấy nhiêu. Mong sao, sau 4 năm cải tạo, nó trở thành một con người tốt, làng xóm cũng đỡ khốn.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt sau phiên toà​
    Ngày 30-7, Toà án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở 2 phiên toà xét xử lưu động tại xã Đồng Liên (Phú Bình) : Vụ Vũ Văn Trần bị truy tố về tội ?oPhá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh Quốc gia? và vụ Trần Huy Chiến ?oTàng trữ trái phép chất ma tuý?. Khép lại 2 phiên toà, kẻ phạm tội trở về trại giam thụ án, còn những người thân, mặt cúi gằm, xấu hổ, khuôn mặt nhoè nước mắt. Và phiên toà-bài học cho những kẻ lười lao động, thiếu hiểu biết pháp luật dẫn tới cảnh tội tù.
    Công trình quan trọng quốc gia chứ không phải thép phế

    Hàng trăm người dân thuộc huyện Phú Bình, Đồng Hỷ và T.P Thái Nguyên về Đồng Liên chứng kiến phiên toà. Còn ở xóm Thùng Ong, nơi bị cáo Vũ Văn Trần sinh sống, gần như không thiếu ?ođại diện? của hộ cư dân nào.
    Xã Đồng Liên có tới gần 40 người nghiện ma tuý, tình hình an ninh trật tự sao ổn? Trong thời gian đầu năm 2004, tại địa bàn Đồng Liên và Bàn Đạt (Phú Bình), xẩy ra 3 vụ mất phụ kiện trên đường sắt, làm mất 52 bộ phụ kiện, tổng thiệt hại là 2.311.800 đồng. Nhưng, điều cả xã hội lo ngại- Mấy chiếc bu long, ê cu... bị kẻ gian tháo gỡ làm sắt vụn, cũng có thể làm cả đoàn tầu bị lật đổ.
    Vũ Văn Trần, một thanh niên chất phác, chăm chỉ làm lụng đã bị ma tuý cướp mất linh hồn. Sinh năm 1976, trình độ văn hoá 4/12, bố mẹ ly dị nhau lúc Trần vừa 3 tháng tuổi. Bà cụ Nguyễn Thị Mai, ngoại của Trần đã 90 tuổi, lưng còng gập vì cả cuộc đời ít có trọn một ngày vui. Bà nặng nhọc bám vào cây gậy tre đến dự phiên toà. Bên cạnh là con gái, tức mẹ đẻ Trần, 49 tuổi, mặt nhàu nhò vì tủi thân. 2 người đàn bà nương vào nhau giữa hàng trăm cặp mắt người quen, không ai dám hỏi thăm vì sợ chạm thêm vào nỗi đau. Bà cụ Mai ngơ ngác: -Thằng Trần cháu tôi, nó ngoan lắm, mỗi bữa ăn hết bẩy bát cơm với nửa chai rượu. Nó bị đi tù vị tội ăn trộm... Nước mắt bà giàn dụa, khiến những người có mặt gần đó cũng không cầm được nước mắt. Bà tiếp câu chuyện trong ấm ức: -Nó bị bọn xấu lôi kéo. Lúc đầu, người hàng xóm sang nhà bảo nó nghiện ma tuý, tôi không tin; còn mẹ nó lại chửi người ta là ghen ăn tức ở.
    ...Toà tuyên bố bị cáo Vũ Văn Trần, phạm tội: Phá huỷ công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, áp dụng khoản 1, điều 231, điểm p, khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xử phạt bị cáo Vũ Văn Trần, 4 năm tù giam. Trần cúi đầu nhận án, tận khi ấy, bản thân anh ta mới biết rằng, việc trộm cắp các thiết bị trên đường tầu của mình là rất nguy hại, chỉ mấy cân sắt vụn nhưng đó là an ninh quốc gia, có liên quan tới sinh mạng con người... Mẹ Trần khóc nấc: -Gắng cải tạo cho thành người rồi về con nhé. Bà ngoại Trần vịn đôi tay lên chiếc gậy, nhìn héo hắt: -Nó... cháu tôi... cả nhà gọi là Trần trụi. Mẹ con nó bế nhau ra khỏi nhà chồng không một chiếc tã, tôi phải xé áo khâu tã cho nó. Lớn lên, nó chăm chỉ làm lụng, khéo tay lắm. Tôi không sống được mấy năm nữa, chỉ mong ngày trăm tuổi, nó về vuốt mắt cho tôi... Bà Nguyễn Thị Gái và bà Nguyễn Thị Lê, cùng ở xóm Đá Gân chia sẻ: - Không ngờ cậu Trần lại đổ đốn nhanh như thế. Trước kia, chúng tôi còn đi làm thuê cho cậu ấy... Mấy công dân cùng xóm với Trần (xin không nêu tên) góp chuyện: -Vợ chồng nó bỏ nhau cũng vì ma tuý. ?"Ngày trước nó khéo tay bao nhiêu, thì sau này trộm cắp cũng khéo bấy nhiêu. Mong sao, sau 4 năm cải tạo, nó trở thành một con người tốt, làng xóm cũng đỡ khốn.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ như tôi
    Sau khi nghe bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, bị cáo Trần Huy Chiến (xóm Văn Thánh-Đồng Bẩm-Đồng Hỷ) đã: -Thưa quý toà, tôi là một kẻ nghiện ngập, vào tù ra tội nhiều lần vì ma tuý, chưa bao giờ chính quyền địa phương cho được đi cai nghiện tập trung. Bản thân tôi rất hiểu về tác hại của ma tuý. Tôi đã chứng kiến bạn nghiện của mình bị chết do xốc thuốc. Biết ma tuý là con đuờng ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS... Lần này tôi bị đưa ra toà xét xử vì tội ?oTàng trữ trái phép chất ma tuý?, xin toà nương nhẹ, cho tôi được hưởng mức án thấp nhất.
    Có tiếng ?omất trật tự? phía dưới: -Loại ấy đưa ra pháp trường bắn luôn, xử làm gì nữa... Rất nhiều tiếng căm phẫn rộ lên. Chợt khán phòng cười ồ: Bị cáo chỉ nhớ mình sinh năm 1966, không biết ngày sinh, tháng đẻ. Hoàn cảnh: Bố chết, mẹ già, là con thứ 4 trong gia đình, chưa lấy vợ, chưa tiền sự, nhưng tiền án thì đã 2 lần. Tháng 8 năm 1994, bị Toà án nhân dân huyện Đồng Hỷ xử phạt 9 tháng tù về tội ?oTổ chức dùng chất ma tuý?. Tháng 5-1998, Toà án nhân dân tỉnh xử phạt 7 năm tù vì tội ?oTàng trữ trái phép chất ma tuý?. Khi án trước chưa xong, Chiến lại bị công an bắt quả tang về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, với số luợng 0,14 gam, và bị Toà án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt 8 năm tù giam. Chiến thảng thốt: -Ma tuý đã cướp mất cả cuộc đời tôi, đây là lần thứ 3 ra toà lĩnh án, cộng lại-15 năm 9 tháng ngồi tù, tuổi xuân đâu còn nữa. Các bạn trẻ đừng bao giờ như tôi
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ như tôi
    Sau khi nghe bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, bị cáo Trần Huy Chiến (xóm Văn Thánh-Đồng Bẩm-Đồng Hỷ) đã: -Thưa quý toà, tôi là một kẻ nghiện ngập, vào tù ra tội nhiều lần vì ma tuý, chưa bao giờ chính quyền địa phương cho được đi cai nghiện tập trung. Bản thân tôi rất hiểu về tác hại của ma tuý. Tôi đã chứng kiến bạn nghiện của mình bị chết do xốc thuốc. Biết ma tuý là con đuờng ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS... Lần này tôi bị đưa ra toà xét xử vì tội ?oTàng trữ trái phép chất ma tuý?, xin toà nương nhẹ, cho tôi được hưởng mức án thấp nhất.
    Có tiếng ?omất trật tự? phía dưới: -Loại ấy đưa ra pháp trường bắn luôn, xử làm gì nữa... Rất nhiều tiếng căm phẫn rộ lên. Chợt khán phòng cười ồ: Bị cáo chỉ nhớ mình sinh năm 1966, không biết ngày sinh, tháng đẻ. Hoàn cảnh: Bố chết, mẹ già, là con thứ 4 trong gia đình, chưa lấy vợ, chưa tiền sự, nhưng tiền án thì đã 2 lần. Tháng 8 năm 1994, bị Toà án nhân dân huyện Đồng Hỷ xử phạt 9 tháng tù về tội ?oTổ chức dùng chất ma tuý?. Tháng 5-1998, Toà án nhân dân tỉnh xử phạt 7 năm tù vì tội ?oTàng trữ trái phép chất ma tuý?. Khi án trước chưa xong, Chiến lại bị công an bắt quả tang về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, với số luợng 0,14 gam, và bị Toà án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt 8 năm tù giam. Chiến thảng thốt: -Ma tuý đã cướp mất cả cuộc đời tôi, đây là lần thứ 3 ra toà lĩnh án, cộng lại-15 năm 9 tháng ngồi tù, tuổi xuân đâu còn nữa. Các bạn trẻ đừng bao giờ như tôi
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sinh hoạt hè cho trẻ em nông thôn- Cần một hướng đi mới​
    Sinh hoạt hè đã trở thành hoạt động không thể thiếu của trẻ em. Song, rất cần một hướng đi mới để duy trì và phát triển.
    Hiệu quả là quan trọng...
    Tính đến ngày 15-7, trên toàn địa bàn thị xã Sông Công có 7.900 trẻ em trong độ tuổi (đạt 96%), thường xuyên sinh hoạt hè ở 10 liên đội khối xã, phường và trường THCN Việt Đức.
    Anh Ngô Mạnh Hùng, Bí thư Thị Đoàn cho biết: Hoạt động hè cho trẻ em nông thôn luôn được các cấp bộ Đoàn của thị xã quan tâm. Để thu hút đông đảo trẻ em tham gia sinh hoạt hè với đúng mục đích, ý nghĩa, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và đặc biệt là phương pháp tổ chức. Và đối với chúng tôi quan trọng nhất là hiệu quả. Qua kinh nghiệm nhiều năm về trước, khi triển khai công tác đầu hè thì rất rầm rộ sau đó thì cứ lụi dần, do vậy việc kiểm tra thường xuyên, kịp thời kê chỉnh những thiếu sót được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, ngay từ đầu tháng 5, chúng tôi đã lập kế hoạch cụ thể: Kết hợp cùng Hội khuyến học tổ chức các buổi đi làm phóng sự về các em có hoàn cảnh khó khăn những vẫn cố gắng trong học tập, sau đó đưa đến chiếu ở các đơn vị, khu dân cư... để huy động nguồn kinh phí. Tập hợp lực lượng sinh viên của các trường về địa phương trong dịp hè, dùng các phương thức như đánh giá, xếp loại đoàn viên, học sinh để tạo thành quy chế hoạt động cho tổ chức chi Đội. Gắn đánh giá xếp loại với thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động hè...
    Bí thư Đoàn phường Thắng Lợi Nguyễn Văn Cương thì có ý kiến: Trong công tác hè chúng tôi cho rằng tính thường xuyên là quan trọng nhất (Địa bàn phường có 4 phố, 6 xóm nông nghiệp và một trường tiểu học, hiện tại 96% các em sinh hoạt thường xuyên 3- 4 buổi/tuần). Được sự quan tâm của cấp ủy phường, 6 xóm nông nghiệp của chúng tôi đều có địa điểm để cho các em sinh hoạt, nhưng muốn đảm bảo tính thường xuyên đòi hỏi năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ Đội, và kế hoạch cụ thể được thống nhất từ cấp Thị xã trở xuống. Trong thời gian qua, ngoài tổ chức các hoạt động như giúp bạn ôn tập văn hóa, tham gia ngày thứ 7 tình nguyện...chúng tôi còn tổ chức cho các em tham gia các môn thể thao như bơi lội, bóng đá, cầu lông... Nhờ vậy, sinh hoạt hè đã được sự đồng tình, ủng hộ của các bậc phụ huynh.
    Lấy khen thưởng làm động lực.
    Khác với Sông Công, huyện Phú Lương với 271 xóm, bản còn rất nhiều những khó khăn như địa điểm sinh hoạt, điều kiện đi lại, nhưng hai năm trở lại đây đều được đánh giá là đơn vị làm tốt công tác tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên, nhi đồng. Vậy, Phú Lương có phương pháp nào?
    Trả lời cho câu hỏi trên, anh Phạm Hữu Hoàn, Bí thư huyện Đoàn cho biết: Ngoài triển khai những công tác theo kế hoạch hoạt động, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực thi đua khen thưởng, lấy đây là động lực chính cho phong trào. Ngay từ trong năm học, Huyện Đoàn, Hội đồng đội huyện đã phối hợp chặt chẽ cùng khối trường học, tổ chức gây quỹ từ phong trào ?okế hoạch nhỏ?. Vào dịp hè, từ nguồn quỹ trên, kết hợp với kinh phí được cấp từ Uỷ Ban DSGĐ&TE, chúng tôi tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, trao phần thưởng cho các em có thành tích tốt trong học tập, trong tiêu chí có cả việc thường xuyên tham gia sinh hoạt hè. Bên cạnh đó, từ sinh hoạt hè, chúng tôi tìm hiểu, lựa chọn các em có thành tích khá, giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng ?ohọc sinh nghèo vượt khó?. Như năm nay chúng tôi đã trao phần thưởng cho 101 cháu ngoan Bác Hồ và 129 xuất học bổng, trị giá 200.000đồng/xuất...
    Sẽ có hướng đi mới?
    Trao đổi với anh Nguyễn Đắc Tuyến, Trưởng Ban Thanh-Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, chúng tôi được biết: Trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn rất nhiều đơn vị lúng túng trong công tác tổ chức hoạt động hè cho trẻ em. Đã có ý kiến, tham gia sinh hoạt hè là trở thành ?ongười trông trẻ?. Ngoài những nguyên nhân như kinh phí hạn hẹp, điều kiện đi lại đến các nơi sinh hoạt khó khăn, năng lực cán bộ Đội còn hạn chế, nhận thức của một bộ phận phụ huynh chưa cao, thì vấn đề quan trọng là chúng ta chưa tìm ra được hướng đi mới cho công tác này. Thông qua nhiều hội nghị bàn bạc về nội dung trên, ngoài phối hợp đồng bộ như đã được thực hiện thành nếp trong những năm qua, chúng tôi sẽ có phương hướng mới, trọng tâm là: Kiểm soát chặt và có thể tạo đội ngũ cộng tác viên tình nguyện trong các dịp hè, lấy nòng cốt là những thanh niên tiên tiến hội đủ các điều kiện về tri thức và đạo đức ngay trong địa phương; nâng cao hơn nữa công tác tập huấn, khi đã có đội ngũ cộng tác viên có thể đưa công tác tập huấn về đến từng huyện với quy mô rộng. Đặc biệt quan trọng là đưa phương thức sinh hoạt mới nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của các em, ví dụ như trong một buổi sinh hoạt, các em có thể cùng anh chị phụ trách bàn bạc, lựa chọn chủ đề, hình thức tổ chức... sau đó các em tiến hành sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của các anh chị...

Chia sẻ trang này