1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Lâm Đồng - cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 12/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng: dựng lại ?onhà 100 mái?

    [​IMG]

    Tác phẩm nhà 100 mái lúc chưa bị tháo dỡ - Ảnh: N.H.Tình
    TT - Công ty cổ phần Quốc An (Lâm Đồng) cho biết sẽ cất lại tòa nhà 100 mái nổi tiếng của kiến trúc sư (KTS) theo trường phái biểu hiện Lữ Trúc Phương (Đà Lạt) vào đầu năm tới tại địa bàn xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.
    Nhà 100 mái mới sẽ tọa lạc trên một đế nền có biểu tượng là một đồng xu cổ, rộng 3.000m2, cao bảy tầng với 100 phòng nghỉ dưỡng cao cấp... Điểm nhấn bên trong công trình là quả trứng khổng lồ chiếm gần ba tầng trên cùng, một tháp nước làm nguồn mạch chảy qua giữa tòa nhà, trong khi 100 mái nhà vươn ra... Tổng kinh phí trên 60 tỉ đồng, dự tính thi công trong ba năm. Công ty Quốc An nói đã tìm đến KTS Lữ Trúc Phương để đặt vấn đề phục hồi tuyệt phẩm kiến trúc trên.
    Ngôi nhà 100 mái cũ nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay cạnh đồi Cù (TP Đà Lạt), bị nhà chức trách ở Lâm Đồng cưỡng chế phá bỏ vào tháng 10-1993. Lý do: không đảm bảo an toàn, chủ sở hữu không rõ ràng... Đây là ?osự kiện văn hóa chấn động? ở thời điểm ấy bởi Bộ VH-TT, Hội KTS VN, du khách và giới KTS trong và ngoài nước tìm cách ngăn cản nhưng đều thất bại. Sau đó Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tìm cách bố trí cho cất lại ngôi nhà tại một vị trí nào đó ở TP du lịch này.
    NGUYỄN HÀNG TÌNH
     
    ..............
    (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=178768&ChannelID=10)
  2. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    bữa giờ tin tức về Lâm Đồng rất nhiều mà hình như ko ai biết hết hả ta
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ?oNắng lạnh?, MPK và giới trẻ?

    [​IMG]

    MPK giữa trời nắng lạnh Đà Lạt
    TTO - Một nhóm nhạc mới toanh vừa thành lập, mang tên ngồ ngộ Nắng lạnh. Thành viên tụ lại cũng ?ongộ?: MPK thường được biết đến như một nghệ sĩ nhiếp ảnh của giọt sương, của côn trùng, sống trên Đà Lạt.
    [​IMG] Xem videoclip "Nắng lạnh & MPK"
    Bên cạnh anh là vài người trẻ sống tại TP.HCM: Trần Công Tuấn - kỹ sư CNTT, Phương Quang - Nhạc viện, từng tham gia Concour guitar quốc tế tại Bỉ, Giáng Hằng - từ ĐH Văn hóa, Bích Hường - từ Cao đẳng VHNT. Hai nữ hát, ba nam chơi guitar mộc (unplugged).
    Người phố núi, người đô thị miền xuôi phương Nam, nhưng buổi ra mắt lại bay ra Hà Nội trình làng (ngày 20-11, tại Phân viện Báo chí và tuyên truyền). Sau đó, vài buổi trình tấu tại một công ty, ?ohâm nóng? ngón tay đàn, giọng hát, để? chuẩn bị một cuộc giao lưu với sinh viên ĐH Đà Lạt sẽ diễn ra vào ngày 9-1-2007 sắp tới. Trong cuộc đón xuân về ấy, vừa nhạc, vừa nhiếp ảnh, vừa thơ tạo thành một không gian liên thông đặc biệt.

    [​IMG]

    MPK và bức ảnh côn trùng
    Những ngày này, Phước MPK gò mình trên trang giấy ca khúc, giữa cơn gió lạnh Đà Lạt cuối mùa. Lận lưng cũng được vài chục ca khúc, trong quãng đời rong ruổi trên hai mươi năm, nhưng thường chỉ? hát cho riêng mình, nay thì chọn lọc, đem đến cộng đồng. Phước MPK khề khà nói vậy.
    Soạn xong, mail qua đường internet cho anh em trong nhóm xem thử, tập dượt. Nhưng mà?, sao lại lấy tên ?oNắng lạnh? nhỉ?Nắng của buổi giao mùa, đón chào năm mới trong khi năm cũ còn nấn ná, quyến luyến chưa chịu rời khỏi ký ức mỗi người. Nắng ấy, trên phố núi Đà Lạt, không dễ gọi tên?
    Nhưng đối với Phước MPK, nắng đã có một danh xưng. ?oNắng thường nóng, còn ở Đà Lạt thì nắng lại lạnh, hai sự nóng lạnh không còn ở thế lưỡng nghi mà trở thành nhất thể. Con người sống trong nhất thể sẽ cảm nhận được sự bình yên. Tôi đi khắp nơi nhưng cứ luôn mang khát khao phải trở về Đà Lạt, có một ma lực kỳ diệu lắm. Và rồi, tôi hiểu ra ma lực ấy là? nắng lạnh?. Trong ca khúc cũng tên Nắng lạnh, có câu ?otình gọi tình?, Phước MPK viết, tình người cất tiếng nhờ? chìm mình trong nắng.

    [​IMG]

    Trần Công Tuấn vỗ guitar...Trên bãi cỏ xanh mướt, giữa một trời mây thoáng đãng, Phước MPK trông hệt như một gã digan bụi bặm, phiêu lãng. Giờ đây, Phước nói, ?oTôi cảm thấy mình phải có bổn phận đối với đời sống. Nếu không đem cái đẹp đến mọi người, tôi thấy mình có tội?.
    Trần Công Tuấn, đang làm đại diện cho công ty VIA (viễn thông và tin học), cũng đồng tình khi cho biết: ?oĐúng là phải có bổn phận. Tôi rất thích câu hát ?oSống trong đời sống cần có một tấm lòng? trong ca khúc Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?. Tuấn luôn dành cho mình sự gắn bó với âm nhạc, trước đây từng lập nhóm nhạc KTX, rồi đứt đoạn, đến nay lại tiếp nối.
    Trong chương trình của nhóm Nắng lạnh, ?ohành trang? là những ca khúc của Phước MPK, ca khúc Trịnh? Và, cùng với Tuấn, các thành viên còn lại đều khao khát được sống trong một không gian âm nhạc gắn bó với giới trẻ. Nhưng không phải là một giới trẻ ?okhông chân dung?, mà có đích đến - giới trẻ sinh viên, những trí thức tương lai, đang day dứt tìm đường đi trong lòng dân tộc. Trong một viễn cảnh mùa xuân mới của đất nước.
    ANH THƯ
     
    ............
    (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=178900&ChannelID=10)
  4. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    tin từ: Tuoi Tre Online
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183518&ChannelID=3
    Xây dựng Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị
    TT - Lâm Đồng Nguồn tin từ Viện Năng lượng nguyên tử VN cho biết cơ quan này vừa trình Chính phủ dự án thành lập trung tâm y học hạt nhân và xạ trị hiện đại tại thành phố Đà Lạt.
    Theo đó, Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị Đà Lạt sẽ được hình thành trên cơ sở nâng cấp khoa y học hạt nhân của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, được trang bị một máy gia tốc dùng để điều trị ung thư lớn nhất nước (công nghệ Bỉ) và các thiết bị hiện đại đi kèm với tổng giá trị đầu tư khoảng 70 triệu euro (gần 900 tỉ đồng) từ nguồn vốn ODA. Đây sẽ là cơ sở chẩn đoán, điều trị kết hợp với nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật hạt nhân phục vụ y học trong tương lai.
  5. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tách Đà Lạt khỏi Lâm Đồng
    TT - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa báo cáo Thủ tướng xem xét việc ?onâng cấp? Đà Lạt là thành phố đặc thù trực thuộc trung ương và thành lập tỉnh Lâm Đồng mới.
    Theo Bộ Xây dựng, thành phố Đà Lạt sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch, đồng thời là trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Phương án hình thành tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích khoảng 641.670ha, dân số khoảng 680.000 người, tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh miền Đông Nam bộ với hệ thống giao thông liên vùng đã và đang xây dựng, trong đó có tuyến đường sắt và cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt sắp khởi động.
    Thị xã Bảo Lộc là thị xã thuộc tỉnh trong những năm qua được đầu tư xây dựng đủ điều kiện trở thành đô thị loại 3 và là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng mới.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=192868&ChannelID=3
  6. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội Vespa cổ trên thành phố hoa
    Thành phố Đà Lạt đang chuẩn bị chào đón lễ hội Vespa cổ lần đầu tiên được tổ chức tại đây từ ngày 29.4 - 1.5.2007 với sự tham gia của khoảng 300 xe đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.
    Vespa trên xứ hoa
    [​IMG]
    Một sự kiện văn hóa độc đáo cho những tay mê chơi Vespa và cũng là cơ hội để họ trổ tài "cao thấp" trong giới Vespa ở xứ sở ngàn hoa.
    Ông Nguyễn Vũ Hoàng - Giám đốc Trung tâm Lễ hội văn hóa du lịch (TTLHVHDL) Lâm Đồng cho biết: "Trung tâm tổ chức lễ hội này nhằm tạo ra những sự kiện phục vụ cho sự phát triển văn hóa du lịch của địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu của những người chơi Vespa trong toàn quốc.
    Đây là lễ hội mang những nét rất riêng của người Đà Lạt, Lâm Đồng. Xe Vespa có mặt ở Đà Lạt từ những năm 50 của thế kỷ trước trông rất sang trọng, lãng mạn và trở nên rất quen thuộc, gần gũi với người dân ở xứ sở ngàn hoa này".
    Một xe Vespa, một áo "ba-đờ-xuy", một quần tây và một mũ két là hình ảnh rất quen thuộc của người Đà Lạt xưa lịch lãm, sang trọng. Kịch bản khá hấp dẫn của lễ hội đã được xây dựng.
    Ấn tượng nhất sẽ là cuộc triển lãm thời trang Ngẫu hứng Vespa quanh bờ hồ Xuân Hương với sự hiện diện của hàng trăm xe và trao giải Nữ hoàng Vespa.
    Để xứng đáng là nữ hoàng, chiếc "bình bịch" này phải còn giữ được nét nguyên bản, còn "dzin" chưa thay đổi gì qua sự thẩm định của các chuyên gia hẳn hoi.
    Kế tiếp là giải Duyên dáng Vespa, dành cho những chiếc xe đã được "trang điểm" lộng lẫy, bắt mắt qua sự "kiểm duyệt" của Hội đồng giám khảo và sự bình chọn của những người yêu Vespa và sẽ có 3 xe ở 3 miền được trao giải.
    Hoành tráng hơn sẽ là lễ hội đường phố Lãng mạn Vespa. Mấy trăm chiếc Vespa cổ sẽ được trang trí hoa để tham gia cuộc diễu hành qua những đường phố chính của TP Đà Lạt và các huyện lân cận.
    Những chiếc Vespa bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng
    [​IMG]
    Trong khuôn khổ lễ hội còn có chương trình Đêm hội Nam Tây Nguyên tại Khu du lịch núi Lang Biang với các hoạt động biểu diễn cồng chiêng, sinh hoạt cộng đồng, ẩm thực bản địa và lễ hội kết bạn.
    Ngoài ra còn có chương trình Một ngày với thiên nhiên Đà Lạt diễn ra tại Khu du lịch thác Gougah (huyện Đức Trọng). Kết thúc sẽ là dạ tiệc Đà Lạt, điểm hẹn của những người yêu Vespa diễn ra tại TTLHVHDL với các chương trình dạ hội, ca nhạc, khiêu vũ cộng đồng, thưởng thức rượu vang, thịt nướng theo phong cách Pháp.
    Kinh phí tổ chức lễ hội này khoảng trên 500 triệu đồng và được xã hội hóa hoàn toàn, hiện trung tâm đang tích cực tìm nhà tài trợ cũng như vận động các câu lạc bộ Vespa trong cả nước đóng góp.
    Trong những năm qua, mốt sưu tập và đi những chiếc Vespa cổ - biểu tượng của sự trang nhã, lãng mạn một thời - ở nước ta phát triển thành phong trào với hàng ngàn người tham gia và mỗi người theo một sở thích khác nhau.
    Thế nhưng, không mấy người chơi được gặp nhau, chủ yếu là những thành viên ở các địa phương hay hẹn nhau ở những điểm cố định hằng tuần, hằng tháng.
    Chính vì vậy, lễ hội sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu của những người yêu Vespa trong cả nước và đây sẽ là "một ngày tết" riêng của họ. Anh Lê Viết Miễn (ở P.2, TP Đà Lạt) - người đã chơi Vespa cả chục năm nay phấn khởi:
    "Có lễ hội sẽ nhắc nhở mọi người gìn giữ những nét đẹp của xe Vespa đồng thời tôn trọng cái nguyên bản của xe; hoặc phục hồi lại những chiếc xe "độc" từ thời xa xưa. Lễ hội mang lại niềm vui lớn cho người dân Đà Lạt, sẽ đẩy phong trào chơi Vespa cổ ngày càng lớn mạnh hơn".
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=79098&ChannelID=4
  7. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt: Săn tìm đạo diễn Festival hoa 2007
    Diễu hành xe hoa tại festival hoa Đà Lạt 2005 - Ảnh: T.T.D.
    [​IMG]
    TT - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trương Văn Thu cho biết chính quyền tỉnh quyết định tìm đạo diễn giỏi để làm tổng đạo diễn cho chương trình khai mạc festival hoa 2007 ở TP Đà Lạt.
    Cuộc tìm kiếm này diễn ra trên phạm vi toàn quốc, trong 65 ngày (từ 1-4 đến 15-6), được bắt đầu bằng cuộc thi tuyển kịch bản do chính các đạo diễn xây dựng (viết ra), gửi đến: Trung tâm tổ chức lễ hội thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, ĐT liên lạc: (063)828825. 60 triệu đồng là ngân quĩ trước hết dành thưởng cho năm kịch bản/đạo diễn cuối cùng chọn được.
    Được biết, trải qua bốn kỳ lễ hội khác nhau diễn ra liên tục ở TP Đà Lạt vào mỗi cuối năm, suốt bốn năm qua trong đó có festival hoa đầu tiên năm 2005, khâu kịch bản lẫn đạo diễn đều rơi vào bế tắc, gần như ?onhai lại? nhau, do không có kịch bản hay lẫn đạo diễn đủ tài và tầm cho một lễ hội lớn.
    Festival hoa quốc gia 2007 sẽ diễn ra trung tuần tháng mười hai tới với các chương trình dự kiến: triển lãm hoa quốc tế, đêm hội khai mạc festival hoa, trình diễn xe hoa đường phố, hội chợ ẩm thực trà - hoa - rượu vang, đám cưới hoa, thi ?ohoa hậu các dân tộc VN?, ca nhạc tạp kỹ và hội chợ thương mại du lịch - hội thảo xúc tiến đầu tư... Nguồn kinh phí để làm festival hoa lần hai này dự tính lên đến 15 tỉ đồng, trong đó ít nhất 7 tỉ đồng từ ngân sách, còn lại kêu gọi tài trợ, huy động dân chúng, doanh nghiệp...
    Nguồn : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=194091&ChannelID=10
  8. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng: Xây dựng vùng nho chuyên canh
    TT - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cấp phép cho Công ty liên doanh Nho Đà Lạt - liên doanh giữa Công ty cổ phần Rượu bia Đà Lạt và Công ty Lacode của Cộng hòa Pháp - để đầu tư xây dựng vùng nho chuyên canh tại Đà Lạt.
    Theo đó, trong giai đoạn 1 Công ty liên doanh nho Đà Lạt sẽ đầu tư 10 tỉ đồng để trồng 10ha nho bằng các giống của Pháp tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt.
    Đến năm 2009, công ty sẽ mở rộng vùng trồng nho khoảng 50ha để đủ cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất rượu vang xuất khẩu với công suất 1 triệu lít rượu vang/năm.
    Nguồn : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=194500&ChannelID=11
  9. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    thay đổi nhiều nhưng trên giấy không ah. Tin nóng hổi nè. dalat hôm nay trời trong xanh, ngày nắng gián đoạn, mưa vài nơi. Sáng có sương mù ....
  10. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng: Cán bộ ?ohọc chui??
    SGGP:: Cập nhật ngày 03/04/2007 lúc 16:17''(GMT+7)
    Bước sang học kỳ 4 năm học thứ 2, nhiều học viên là cán bộ ngành VH-TT ở Lâm Đồng đang theo học lớp Đại học tại chức chuyên ngành Quản lý văn hóa (do Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mở tại TP Đà Lạt) mới ?oté ngửa? vì học phí đóng thật nhưng danh vẫn là ?ohọc chui??!
    Đóng tiền thật, học ?ochui?

    Anh N.V.Q, một học viên của lớp cho biết: ?oTôi được cơ quan đề xuất và huyện cử đi học, nhưng không hiểu sao Sở Nội vụ lại không cấp quyết định nên giờ tôi cứ như đang học? ?ochui? vậy?. Trường hợp của anh Nguyễn Văn Thư, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Lạc Dương và một số cán bộ VH-TT huyện Đạ Huoai cũng chung tình cảnh. Do Sở Nội vụ không cho phép đi học nên toàn bộ học phí, tiền đi lại, ăn ở anh em đều phải tự túc, chưa kể anh em vừa theo học vừa phải hoàn thành công việc của mình ở cơ quan, nếu như không muốn bị cắt lương.

    Về những thắc mắc của học viên, bà Trần Thị Đào, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồngï, cho biết: ?oTheo công văn của các huyện, thị cử cán bộ học lớp Đại học tại chức ngành Quản lý văn hóa (do Trung tâm Tư vấn phát triển văn hóa bản địa và đô thị VN- gọi tắt là Trung tâm tư vấn-liên kết với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mở tại Đà Lạt), những người được đề cử đều đủ điều kiện đi học và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.
    Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa có chủ trương đồng ý cho Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mở lớp tại Lâm Đồng. Điều quan trọng là Trung tâm tư vấn không thuộc đối tượng liên kết với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội để mở lớp đào tạo... nên Sở Nội vụ không thể cấp quyết định đồng loạt cho CBNV theo học lớp học nói trên?.
    Bà Đào thừa nhận, trước đó, sở có cấp phép cho một cán bộ ở huyện Đạ Huoai theo học lớp này, nhưng khi tìm hiểu, thấy lớp học có nhiều điều bất thường: không có giấy phép của tỉnh, cơ sở vật chất phòng ốc không đủ? nên sở đã dừng quyết định cho CBNV đi học và làm tờ trình UBND tỉnh để xin ý kiến. Sở đã yêu cầu Trung tâm tư vấn hoàn tất các thủ tục nhưng từ đó đến nay trung tâm không phúc đáp, lớp học thì dời đi đâu không rõ.
    Lớp học... du canh, du cư
    Một số học viên của lớp học thừa nhận, mới học 4 học kỳ nhưng lớp học đã chuyển địa điểm đến 3 lần. Cuối tháng 12-2005, Trung tâm tư vấn mượn cơ sở của Trại sáng tác Đà Lạt trên đường Yên Thế (P10, TP. Đà Lạt) làm nơi khai giảng. Lớp học gần 50 học viên, có 5 học viên ngoài tỉnh (1 của Gia Lai, 2 của Đắc Lắc, 1 của Đắc Nông và 1 của tỉnh Bình Thuận) còn lại đều ở Lâm Đồng. Sau đó, lớp học được được chuyển cơ sở về Trường Trung cấp kỹ thuật dạy nghề tỉnh, nay dời đến Trung tâm Lễ hội Văn hóa du lịch tỉnh Lâm Đồng.
    Điều rất lạ là từ ngày khai giảng đến giờ, lớp không có người quản lý, học viên tự bầu lớp trưởng, tự nguyện đóng tiền theo giấy báo nhập học, sau đó chuyển ra Hà Nội? ?oCó thắc mắc thì? chịu vì không biết hỏi ai?, một học viên nói. Riêng việc cấp quyết định cho CBNV đi học thì không phải chỉ có một người như bà Đào nói mà ít nhất có đến 4 người đã có quyết định do Sở Nội vụ Lâm Đồng cấp đang theo học.
    Đến nay, sau gần 2 năm, lớp học ?okhông phép? này vẫn mặc nhiên tồn tại trên địa bàn TP Đà Lạt nhưng không ai quan tâm đến vấn đề pháp lý? Nhiều học viên hoang mang cho biết, họ vẫn đóng học phí (1.400.000đ/người/học kỳ) nhưng không biết có được cấp bằng hay không? Theo ông Trần Văn Thức, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT Lâm Đồng: ?oTheo quy định, những cơ sở muốn liên kết đào tạo và mở lớp trên địa bàn tỉnh đều phải được UBND tỉnh đồng ý, sau đó trình Bộ GD-ĐT và Bộ VH-TT xin mã ngành, số lượng học viên? làm cơ sở sau này cấp văn bằng. Chưa kể phải đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, đội ngũ giảng viên... ?o.
    Nguồn : http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/4/93339/

Chia sẻ trang này