1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Lâm Đồng - cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 12/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tin này là "nóng" nhất dành cho dân Đà Lạt chưa về quê và dân xứ khác muốn đến thăm ĐL: Hồ Đa Thiện trong Thung lũng Tình Yêu đã được rút hết nước và các xe ben đang ngày ngày vào chở cát do vét hồ. Vừa bụi bặm, vừa ô nhiễm, vừa nguy hiểm do xe ben chạy ầm ầm.
    Mua vé vào là 8000 đ thì sẽ tức ói máu cho coi.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    * Chiều 10-4, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt, Lâm Đồng đã phát hiện em Trần Quang Thành (học sinh lớp 10 chuyên lý ) đã chết trong tư thế treo cổ trong khu nhà vệ sinh của trường.
    Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho biết thi thể của Thành đã bốc mùi hôi thối và hai mắt đã hoại tử.
    TTXVN
  3. love poison

    love poison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, thông tin này từ đâu vậy anh!?!?!....
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thông tin trên là của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), báo Tuổi Trẻ đăng ngày 11/4/2007.
    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=195933&ChannelID=3
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt: ''Thiếc tặc'' lại đe dọa Thung lũng tình yêu ​

    Sáng 10/4, tại ?ođiểm nóng? đào đãi thiếc trong rừng cảnh quan Thung lũng tình yêu thuộc khoảnh 117 tiểu khu 144B, chúng tôi chứng kiến hàng loạt cây thông ngã đổ ngổn ngang, nhựa vẫn đang ứa ra, lá còn tươi xanh.

    Đào đãi thiếc trái phép giữa ban ngày
    Tiểu khu trưởng TK 144B Trần Thị Nhựa cho biết đã cùng các ban ngành chức năng thống kê có tới 385 cây thông đường kính từ 5 ?" 16 cm thuộc rừng thông tự nhiên 7 năm tuổi bị chặt phá.
    Theo bà Nhựa, mỗi tuần lực lượng quản lý bảo vệ của Ban quản lý rừng Lâm Viên tuần tra 4 lần nhưng do các đối tượng thường chặt cây vào ban đêm nên khó phát hiện, ngăn chặn.
    Mặt khác, Ban chỉ huy cơ quan quân sự Đà Lạt đã hợp đồng thường trực bảo vệ khu vực này 24/24h nhưng chưa làm hết trách nhiệm. Các cây thông này bị ?othiếc tặc? chặt hạ để làm cừ cho các giếng đào để lấy xái thiếc hoặc dùng để ngụy trang che miệng ?ogiếng? ở bãi thiếc cách đó chỉ vài chục mét.
    Tại bãi thiếc, chúng tôi mục kích rất nhiều ?ogiếng? có độ sâu hơn chục mét, trong đó có những giếng khoét nhiều ngách nhỏ âm vào lòng đất. Một số ?ogiếng? lộ thiên nhưng còn khoảng chục cái được ngụy trang che giấu bằng cành thông, bao cát, ni lông?
    Khui thử vài ?ogiếng? đang được ngụy trang, chúng tôi nhìn thấy hệ thống ròng rọc, dây cáp, xô? dùng để chuyển xái thiếc từ đáy giếng lên.
    ?oNgày 8/4, lãnh đạo và đội bảo vệ của Cty đã tiến hành kiểm tra hiện trường và khu vực lân cận bãi thiếc phát hiện có hơn 20 hố thiếc lộ thiên và ngụy trang mặt hố. Rõ ràng tình trạng đào đãi thiếc trái phép vẫn còn rất phức tạp? ?" cán bộ Cty Dịch vụ du lịch thanh niên Đà Lạt bức xúc nói.
    Theo ông Hoàng Tiến Mạnh - phụ trách tổ bảo vệ của cơ quan quân sự TP.Đà Lạt, nguyên nhân của tình trạng trên là do đối tượng đào đãi trái phép quặng thiếc quá đông, thành phần phức tạp nên việc xử lý ngăn chặn gặp rất nhiều khó khăn.
    Ông Mạnh còn cho biết vào các ngày 17, 19, 20 và 27/3 đã phát hiện nhiều tốp người lảng vảng ở khu vực gần đó, hoặc tràn xuống bãi thiếc đào bới. Đơn vị phải bắn chỉ thiên nhiều phát đạn AK mới vãn hồi được trật tự, thu giữ 78 bao xái thiếc tang vật?
    Tuy nhiên dư luận không thể không thắc mắc bởi trong khoảng thời gian từ tháng 9/2006 đến trung tuần tháng 3/2007, khi Phòng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (Công an Lâm Đồng) hợp đồng cắm chốt bảo vệ khu vực này thì tình trạng đào đãi thiếc trái phép đã được ngăn chặn.
    Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi việc hợp đồng bảo vệ được chuyển sang cơ quan quân sự TP Đà Lạt thì nơi này lại trở thành ?ođiểm nóng?? Tại sao Cty Cổ phần XD và TL Khánh Hòa đã chở đất bùn đến đổ tại khu vực này mà đơn vị bảo vệ không dùng để san lấp miệng ?ogiếng? trong khi các ?ogiếng? này không khó phát hiện?
    Lãnh đạo thành phố Đà Lạt đang chỉ đạo các ban ngành chức năng làm sáng tỏ những vấn đề nói trên và có biện pháp ngăn chặn tình trạng đào đãi thiết trái phép, chặt hạ rừng thông trong Thung lũng tình yêu.
    Theo Kim Anh
    Báo TIỀN PHONG

    [​IMG]
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài báo tương tự trên báo Thanh Niên, cũng định vào post mà khanhlinh@ nhanh tay post trước rồi.
    Thung lũng Tình Yêu đang bị bức tử!

    [​IMG]
    Tan hoang rừng
    Hàng trăm cây thông bị đốn hạ trơ gốc, hàng chục hố đào đãi thiếc nham nhở xé nát rừng phòng hộ ở Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu (KDLTLTY). UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần chỉ đạo nghiêm cấm khai thác thiếc trái phép tại đây, nhưng tình trạng này vẫn liên tục diễn ra. Thậm chí nhiều hố đào thiếc chỉ cách chòi canh gác bãi thiếc của Cơ quan quân sự TP Đà Lạt (CQQSĐL) khoảng 20m!
    Có bảo vệ, rừng vẫn tan hoang
    Sáng 10.4, chúng tôi có mặt tại khoảnh 117, tiểu khu (TK) 144B thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên - được giao cho KDLTLTY sử dụng. Bà Trần Thị Nhựa, Tiểu khu trưởng TK 144B bức xúc: "Tình trạng phá rừng ngày càng nghiêm trọng. Ngày 16.3.2007, KDLTLTY đã ký hợp đồng thuê CQQSĐL bảo vệ. Mặc dù có bộ đội canh giữ 24/24 nhưng không hiểu sao thiếc vẫn bị khai thác, rừng vẫn bị chặt hạ?".
    [​IMG]
    Đãi thiếc tại Thung lũng Tình Yêu sáng 10.4

    Bà Nhựa dẫn chúng tôi đến khu đào thiếc. Hơn 20 hầm khai thác thiếc được ngụy trang bằng lớp đất mỏng. Gạt lớp đất và bạt che, lộ ra những hầm thiếc sâu hut hút được cừ bằng cây thông tươi, có hầm còn nguyên trục quay, gàu, sô, ống nước, máy bơm... Theo bà Nhựa, đây là nguyên nhân dẫn đến nạn phá rừng không thương tiếc. Thống kê sơ bộ có trên 400 cây thông bị chặt hạ. "Tôi nghĩ phải có tay trong tay ngoài thì bọn khai thác thiếc mới dám đào đãi thiếc sát cạnh chòi bảo vệ" - bà Nhựa khẳng định. Ông Hoàng Tiến Mạnh, người được CQQSĐL cử canh gác khu rừng phân trần: "Bọn khai thác thiếc hoạt động chủ yếu vào ban đêm, anh em ngủ trong chòi nên... không phát hiện và ngăn chặn được".
    Ngày 5.4, ông Trần Tưởng - Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt cùng một số ban ngành vào kiểm tra việc san lấp hầm thiếc, phát hiện trước chòi canh gác của CQQSĐL có hàng chục bao "xái" thiếc. Thế nhưng lãnh đạo thành phố lại cho phép xử lý nội bộ (!). Sáng 10.4, tại lòng hồ Đa Thiện (đang xả nước để sửa chữa) hàng chục người đào và đãi thiếc công khai trước sự bất lực của bảo vệ khu du lịch. Khi phóng viên đến ghi hình, một số người bỏ chạy, một số khác hăm dọa, thách thức.
    Lực lượng bảo vệ "bán" bãi?
    [​IMG]
    Một hầm thiếc đang khai thác

    Khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp cận được với D., một đàn em của "đầu nậu" khai thác thiếc lậu nổi tiếng tên Đức (thường trú tại phường 6, Đà Lạt). D. kể, trước đây muốn vào khai thác thiếc tại tiểu khu 144B phải chịu "ăn chia" 50/50, thời gian gần đây những người canh bãi ra giá 20 triệu đồng/hầm, nhưng chỉ được khai thác vào ban đêm. Bắt đầu khui hầm phải đưa trước 50% số tiền, đào tới quặng thiếc chung tiếp phần còn lại. D. kể tiếp, thời gian gần đây, khi thành phố chỉ đạo chở đất nạo vét hồ Đa Thiện vào lấp hố thiếc, để không bị lấp hầm thiếc mỗi ngày những người đào thiếc phải chi ra 5 triệu đồng cho đội xe. Khoảng 3-4 giờ chiều đoàn người khai thác thiếc đi bằng xe taxi từ Đà Lạt vào "cứ điểm" ở Đất Mới (phường 7), sau đó vác đồ nghề băng rừng vào bãi thiếc. Nhóm đào thiếc luôn cử người túc trực tại 2 cửa ngõ vào rừng, để kịp thời cảnh báo khi có đoàn kiểm tra đột xuất nhằm tẩu thoát. Quặng thiếc được vận chuyển bằng xe máy xuyên qua rừng, tập kết tại Đất Mới, sau đó thuê xe tải chở đi tiêu thụ. Sáng ngày 9.4, chiếc xe Suzuki biển số 49H - 809... (màu trắng) 2 lần vào Đất Mới chở khoảng 2 tấn quặng thiếc đi tiêu thụ theo ngã nghĩa trang Thánh Mẫu (phường 7).

    Giá thiếc hiện nay từ 80-85 ngàn đồng/kg, tăng gấp đôi so với năm trước nên số người đào thiếc lậu ngày càng tăng. Ban giám đốc KDLTLTY thừa nhận: "6 tháng trước, khi đơn vị hợp đồng với lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp canh giữ (7 triệu đồng/tháng) tình hình đào thiếc phá rừng chỉ diễn ra lén lút. Từ ngày CQQSĐL nhận bảo vệ (3 triệu đồng/tháng) thì tình trạng đào thiếc, phá rừng gia tăng đột biến. Chúng tôi đã có báo cáo gửi Thành ủy để xin ý kiến vì khi hợp đồng với CQQSĐL được sự đồng ý của UBND thành phố". Thế nhưng khi PV đề nghị cung cấp bản báo cáo thì bị cơ quan này từ chối.
    Những gì chúng tôi chứng kiến hoàn toàn khác với lời ông Phó chủ tịch thành phố khẳng định: các hầm thiếc đã được san bằng, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa!
    Nhóm PV Đà Lạt
    Thung lũng Tình Yêu cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 6 km về hướng đông bắc, là một trong những thắng cảnh thơ mộng nhất của thành phố hoa. Nơi đây hội tụ cảnh trí bao la của sông nước và nét hùng vĩ của núi rừng, hồ nước trong vắt uốn lượn trải dài ôm lấy những quả đồi nối tiếp nhau. Vào những năm 30 thế kỷ trước, các cặp tình nhân người Pháp thường chọn khung cảnh lãng mạn ở đây cho những buổi hẹn hò và từ đó cái tên Valley d''Amour ra đời. Đến năm 1953, Chủ tịch Hội đồng thị xã Đà Lạt lúc bấy giờ đã đề xuất lấy tên Thung lũng Tình Yêu đặt cho thắng cảnh này. Hằng năm, Thung lũng Tình Yêu thu hút trên 400.000 lượt khách đến tham quan.
    L.H

    http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/4/12/188509.tno
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ bị cắt cổ đến chết

    Cửa hàng tạp hóa, nơi xảy ra vụ án.
    Sáng 7/4, tại quán tạp hóa số 71A Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt (cạnh trường Tiểu học Nguyễn Trãi) xảy ra vụ án mạng với tính chất rất dã man.
    Nạn nhân là chủ quán bà Nguyễn Thị Hòa (49 tuổi), sống độc thân, ở cạnh nhà anh chị ruột.
    Theo người nhà kể lại, mỗi sáng khoảng 6h45 bà Hòa mở quán để bán quà vặt cho học sinh. Khoảng gần 9h sáng nay, người chị dâu tên Trang lên quán mua đá lạnh thì phát hiện bà Hòa đã bị cắt cổ, nằm chết trên nền nhà đầy máu (mặc dù cửa trước và cửa sau của quán vẫn mở toang) liền tri hô nhờ mọi người giúp đỡ.
    Công an Tp Đà Lạt đã và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm thủ phạm.
    Cùng ngày Cơ quan điều tra đã mời một số nghi can đến làm việc. Đây là vụ giết người dã man đầy tính manh động xảy ra trên địa bàn TP Đà Lạt trong vòng 45 ngày qua mà nạn nhân đều là phụ nữ.
    (Theo Thanh Niên)
    --> Huhu, nhà có người bị hại là quán chè, cách nhà M có chừng 10 căn nhà ở phía đối diện. Sợ wá là sợ. khu đó sầm uất đông đúc, tiệm nằm ngay mặt đường lắm người qua kẻ lại... lúc 9 giờ sáng. Đà Lạt có còn bình yên nữa không?
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt: Kỷ luật 2 Thành ủy viên ​

    Ngày 11/4, Ban chấp hành Đảng bộ TP. Đà Lạt đã tổ chức cuộc họp thống nhất xử lý kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hòa Long (Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND Phường 9), khiển trách ông Trang Tân Phương (phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND Phường 10). 2 ông đều là Thành ủy viên thuộc Đảng bộ TP. Đà Lạt.
    Ông Long bị xử lý kỷ luật vì khi làm chủ tịch đã buông lỏng việc kiểm tra giám sát để cho cán bộ phường chuyển nhượng đất trái phép, phá vỡ qui hoạch thành phố? Tháng 10/2006, mặc dù không còn ở cương vị chủ tịch nhưng ông Long vẫn mạo nhận là chủ tịch để ký giấy sang nhượng đất.
    Là Chủ tịch UBND Phường 10, ông Phương đã buông lỏng công tác quản lý đất đai để xảy ra tình trạng hàng chục hộ dân lấn chiếm đất rừng nội ô rồi sang nhượng, xây nhà trái phép.

  9. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Phản hồi bài Thung lũng Tình Yêu đang bị bức tử: TP Đà Lạt triệu tập cuộc họp khẩn cấp
    00:30:08, 13/04/2007
    Nhóm PV Đà Lạt
    Lúc 17 giờ 30 ngày 12.4, UBND TP Đà Lạt triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để làm rõ những vấn đề mà Báo Thanh Niên nêu trong bài Thung lũng Tình Yêu đang bị bức tử. Cuộc họp có sự tham gia của ông Hà Phước Toản - Bí thư Thành ủy, ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND TP và tất cả các ban ngành liên quan.
    Ông Hà Phước Toản cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ảnh kịp thời về việc rừng cảnh quan ở Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu (TLTY) bị tàn phá nghiêm trọng do nạn đào đãi thiếc trái phép diễn ra nhiều tháng qua nhưng không được ngăn chặn. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Phó bí thư Thành ủy cũng đồng tình với Báo Thanh Niên là phải có "tay trong tay ngoài" thì mới có tình trạng đào đãi thiếc kéo dài.
    Sau khi nghe các ban ngành báo cáo, ông Đoàn Văn Việt chỉ đạo các cơ quan liên quan phải có giải trình và kiểm điểm trách nhiệm gửi cho UBND TP chậm nhất là ngày 15.4, gồm: Công ty DLDV Thanh Niên (đơn vị chủ quản TLTY), Cơ quan quân sự TP Đà Lạt (được thuê để bảo vệ), Ban QL rừng Lâm Viên, Ban quản lý và khai thác Công trình thủy lợi Đà Lạt và đội 12 TP Đà Lạt. Tập trung nhanh chóng giải quyết tình hình phức tạp ở bãi thiếc, cụ thể: đẩy nhanh truy quét, phát hiện đầu nậu để xử lý; tăng cường lực lượng trực gác, nhất quyết không được để tình trạng khai thác thiếc tái diễn; triển khai lấp hố thiếc (tận dụng đất đang nạo vét lòng hồ) chậm nhất là đến ngày 20.4 phải hoàn thành; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, sau đó UBND TP sẽ xem xét và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm.
    Có mặt tại hiện trường bãi thiếc sáng 12.4 ông Huỳnh Văn Chín - GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng bức xúc: "Việc khai thác thiếc trái phép tại khu vực này đã bị nghiêm cấm từ lâu thế nhưng đến nay vẫn diễn ra. Phải ngăn chặn ngay để bảo đảm môi trường và nguồn nước của di tích thắng cảnh quốc gia (Thung lũng Tình Yêu).
    Theo tôi phải kiên quyết xử lý tận gốc vấn đề, các cơ quan chức năng cần tìm ra những đầu nậu khai thác và buôn bán thiếc để kiên quyết xử lý thì vấn đề khai thác thiếc trái phép mới chấm dứt".
    Trước đó, ông Đoàn Văn Việt đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo các đơn vị liên quan cho xe cơ giới và gần 100 người san lấp hoàn nguyên ngay bãi thiếc bị đào bới nham nhở.
    Chiều cùng ngày, thượng tá Cao Nguyên Tiến, Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự TP Đà Lạt đã đến Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên tại Đà Lạt để cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ánh đúng tình trạng đào đãi thiếc đang diễn ra tại khu vực mà đơn vị đang nhận bảo vệ. Với tư cách là người đứng đầu đơn vị, thượng tá Cao Nguyên Tiến thừa nhận thiếu sót trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý cán bộ. Tiếp thu ý kiến báo nêu, đơn vị sẽ kiểm tra làm rõ những sai phạm của cán bộ được phân công trong thời gian sớm nhất.
    Nhóm PV Đà Lạt
    http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/4/13/188612.tno
  10. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Đà Lạt: sẽ thu hồi quyết định áp giá cho thuê phòng
    Thứ Bảy, 14/04/2007, 07:07 (GMT+7)
    TT - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm đồng Huỳnh Đức Hòa vừa ký công văn đề nghị HĐND TP Đà Lạt bãi bỏ nghị quyết số 47/2006 và yêu cầu UBND TP Đà Lạt thu hồi quyết định số 442 ban hành ngày 2-2-2007 về qui định mức giá sàn cho thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ trong năm 2007 trước ngày 15-4.
    Theo các cơ quan chức năng, việc HĐND và UBND TP ban hành các nghị quyết và quyết định nêu trên là vi phạm pháp luật và không đúng thẩm quyền, gây khó khăn cho các khách sạn, nhà nghỉ trong việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như khuyến mãi để thu hút du khách.
    NHẤT HÙNG
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=196447&ChannelID=3

Chia sẻ trang này