1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Lâm Đồng - cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 12/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Trùng tu biệt thự đá Tây Ban Nha tại Đà Lạt: Phát lộ những bất ngờ
    Lao Động số 84 Ngày 13/04/2007 Cập nhật: 10:55 PM, 12/04/2007
    [​IMG]
    Ngôi nhà đá kiến trúc Tây Ban Nha đang được sửa chữa.
    - Biệt thự Phi Ánh - biệt thự đá có kiến trúc kiểu Tây Ban Nha duy nhất ở Đà Lạt (Lâm Đồng), vừa mới được đưa vào trùng tu thì những bất ngờ đã xảy ra: Xuất lộ nhiều bức tượng bí ẩn, những bức phù điêu "lạ" do một người điên tìm thấy...
    Ngôi biệt thự nằm tại đường Quang Trung của Đà Lạt - một thành phố khá nổi tiếng với những công trình được xây theo kiến trúc Pháp, nhưng mang phong cách Á Đông. Biệt thự Phi Ánh nổi tiếng bởi nó là công trình được xây theo kiến trúc Tây Ban Nha. Sau 1975, nó được dùng làm chỗ ở cho một số hộ gia đình và bị xuống cấp thảm hại. Đầu năm 2007, sau khi giải toả, chính quyền TP.Đà Lạt đã giao ngôi biệt thự này cho Cty TNHH Hoài Nam (Hà Nội) trùng tu.
    Theo các nhà nghiên cứu, ngôi biệt thự được một người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ trước. Đến sau năm 1940, Vua Bảo Đại đã mua để tặng cho thứ phi Phi Ánh (nên còn gọi là biệt thự Phi Ánh). Biệt thự khá độc đáo ở chỗ gồm hai khối nhà nối liền nhau bằng một hành lang bán nguyệt với phần tường bên ngoài được xây hoàn toàn bằng đá tự nhiên; rồi nữa, công trình có đến hàng trăm cửa ra vào và cửa sổ lớn nhỏ với kích cỡ không cái nào trùng khớp cái nào.
    Đại diện Cty TNHH Hoài Nam - ông Lê Cảnh Cương, cho biết: Trong quá trình sửa chữa biệt thự (từ đầu năm 2007 đến nay), trong lúc cọ rửa bằng nước có axít pha loãng, những người lao động đã phát hiện trên phần tường bên trong có 12 bức phù điêu hai mặt, kích thước mỗi bức từ 40x40cm - 40x80cm.
    Cùng với những bức phù điêu hoa sen cách điệu, hình chim thú lạ..., đặc biệt là phía tường bên trong nhà còn có đến 8 bức phù điêu đặt liền nhau, nhìn thoáng qua giống như hình của những chiếc đồng hồ treo tường, nhưng khi được cọ rửa thì "những chiếc đồng hồ" này hiện lên những hoa văn khá lạ. Nhìn tổng thể, phong cách nghệ thuật trên những bức phù điêu này lại mang dáng dấp hội hoạ Ấn Độ.
    [​IMG]
    Phù điêu "8 chiếc đồng hồ" với những hoạ tiết trang trí "lạ" cần được giải mã.
    Chuyện về hai bức tượng trong khuôn viên biệt thự nhuốm màu hoang đường cũng là chuyện đáng nói. Bà Nguyễn Thị Phú - một người đã sống trong biệt thự Phi AÁnh sau 1975, kể lại: Năm 1982, chồng bà là ông Bùi Như Gôm đang bị điên, vào một đêm đang ngủ thì mơ thấy một giấc mơ... kỳ lạ.
    Dứt giấc mơ, ông dậy vác cuốc chạy ra góc vườn trong khuôn viên đào tại vị trí một khe nước bẩn (từ trong ngôi biệt thự chảy ra). Ông Gôm phát hiện trong lòng đất 2 bức tượng và đã bê chúng về đặt trang trọng trong một góc vườn sạch sẽ ở cạnh phòng tập thể của gia đình ông và chăm nhang đèn. Một trong hai bức tượng này là hình ảnh một phụ nữ Chăm cao khoảng 1,2m, đầu đội mũ hình 3 ngọn tháp, chân đeo 3 chiếc vòng có nhiều hoạ tiết đẹp...
    Theo ông Lê Cảnh Cương, mục đích trùng tu biệt thự Phi Ánh là nhằm khai thác du lịch đi đôi với bảo tồn. Hiện, đơn vị ông vừa tiến hành sửa chữa (trên tinh thần giữ nguyên kiến trúc), vừa thu thập những tư liệu lịch sử - văn hoá để giới thiệu với du khách trong tương lai. Việc phát hiện về biệt thự Phi Ánh trong những ngày gần đây hẳn có ý nghĩa về nhiều mặt liên quan đến việc kinh doanh du lịch trong tương lai của công ty.
    http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/4/31963.laodong
  2. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư Pháp muốn xây dựng Đà Lạt thứ hai ở Dankia - Suối Vàng
    Hồ Tuyền Lâm - một trong những cảnh đẹp nổi tiếng ở Đà Lạt
    [​IMG]
    TT (Đà Lạt) - Nguồn tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết một tập đoàn của Pháp vừa gửi văn bản đề nghị được đầu tư vào vùng Dankia - Suối Vàng (cách Đà Lạt 22km), với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỉ euro.
    Tuy nhiên, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa cho biết vì các tập đoàn của Nhật đã đăng ký và đeo đuổi suốt ba năm qua việc đầu tư 1,2 tỉ USD xây dựng ?othành phố lãng mạn? (Romantic Town) trên tổng diện tích 5.100ha ở vùng Dankia - Suối Vàng, nên tỉnh sẽ tiếp tục chờ tiến độ thúc đẩy đầu tư từ các nhà đầu tư Nhật.
    Vì muốn có mô hình đầu tư ?otrọn gói? cho một Đà Lạt thứ hai ở Dankia - Suối Vàng nên nhiều năm qua tỉnh Lâm Đồng cũng đã từ chối nhiều đơn xin đầu tư của các doanh nghiệp trong nước qua các dự án đơn lẻ.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=196601&ChannelID=11
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt: Chỉnh trang suối Cam Ly

    Bắt đầu san ủi đất để cải tạo suối Cam Ly
    TTO - Công trình ?olên đời? con suối hạ nguồn của hồ Xuân Hương - con suối quan trọng bậc nhất của TP. Đà Lạt, đổ về thác Cam Ly nổi tiếng: suối Cam Ly - với nguồn kinh phí lên đến trên 27 tỉ đồng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.
    Chính quyền Đà Lạt đã phải tổ chức di dời trên 250 hộ dân sống lâu năm hai bên bờ con suối dài 2.150 m trên. Một Công ty của Đan Mạch sẽ đảm nhận việc thiết kế chỉnh trang con suối này.
    Theo thiết kế, suối Cam Ly được chỉnh trang theo hướng xây kè áp đá Granit kiên cố hai bên, để tạo ra một lòng suối rộng 15m ở phần trên, nhưng đoạn chảy về đầu thác Cam Ly độ rộng sẽ mở ra đến 20 m, để nước thoát nhanh hơn. Hai bên bờ suối sẽ kiến tạo hai con đường thông suốt rộng 3m, có lan can an toàn, cùng hai hàng cây xanh được trồng ngõ hầu tạo bóng mát cho dòng suối.
    Dự án này đã ?ođánh đổ? dự án xây dựng hồ sinh học (để lắng lọc/ xử lý nguồn nước ô nhiễm) ở khu vực đầu thác Cam Ly mà chính quyền TP.Đà Lạt trước đó từng lên kế hoạch đầu tư.
    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=196800&ChannelID=3
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng: Một trưởng công an xã đánh người ​

    Ông Đào Duy Cung- trưởng Công an (CA) xã Nam Hà - người nồng nặc mùi rượu vừa chửi thề vừa hỏi giấy tờ và hoạnh họe vì sao treo biển bán vé số mà không trình báo, chưa kịp trả lời, người dân đã bị đánh.

    Anh Ngô Đức Lễ (trái) trình bày về vụ việc

    Anh Ngô Đức Lễ (34 tuổi, thường trú tại 55 tổ 2, xã Lạc Lâm, Đơn Dương) bức xúc phản ánh:
    Một ngày trung tuần tháng 4, tại thôn Hai Bà Trưng (Nam Hà, Lâm Hà), khoảng 22 giờ 15, nghe tiếng đập cửa rầm rầm, tôi giật mình thức dậy ra mở cửa thì thấy 4 người đàn ông mặc quân phục.
    Một cán bộ - sau này được biết là ông Đào Duy Cung ?" trưởng Công an (CA) xã Nam Hà - người nồng nặc mùi rượu vừa chửi thề vừa hỏi giấy tờ và hoạnh họe vì sao treo biển bán vé số mà không trình báo. Tôi chưa kịp nói gì thì ông này vung tay đánh vào ngực tôi.
    Ông Bùi Đình Hữu ?" thôn phó, trưởng ban an ninh thôn Hai Bà Trưng xác nhận: ?oThấy Lễ bị đánh, tôi liền nói: ?oAnh này và vợ có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, đã đến trình báo với an ninh địa phương. Lẽ ra họ phải đăng ký tạm trú tại CA xã nhưng vì là những ngày nghỉ cuối tuần nên tôi hướng dẫn họ thứ Hai lên cơ quan công an?.
    Thế nhưng, trưởng CA xã chỉ tay vào mặt anh Lễ rồi chửi thề và bảo im mồm đi để anh ta làm việc.
    Anh Lễ kể tiếp: ?oÔng Cung trừng mắt, chửi thề rồi bảo tôi xuất trình giấy tờ. Tôi trình sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy đăng ký tạm vắng của vợ chồng.
    Không cần nhìn, trưởng CA xã bảo lập biên bản nhưng giữa chừng lại đổi ý bảo đưa tôi về đồn. Chừng 1 giờ 30 sáng hôm sau, ông Cung dùng điện thoại di động của tôi để đàm đạo rất lâu với người quen, sau đó gọi điện thoại đến các quán để gọi bia.
    Gần 2 giờ sáng, anh Thảo (chủ cửa hàng tạp hóa Thảo ?" Hạ) chở 1 két bia Sài Gòn đến. Ông Cung bảo tôi mang vào phục vụ rồi gọi một số người ở cơ quan công an cùng uống. Tôi nói không biết uống bia nhưng vẫn bị ép uống 1 chai.
    Đến 3 giờ sáng trưởng CA xã lại bảo tôi lấy điện thoại gọi cho người quen để ông tiếp tục trò chuyện. Sau đó bảo tôi trả tiền két bia rồi cho về nhà nhưng không trả lại giấy tờ khiến gia đình tôi lo lắng bất an?.
    Tiếp xúc với chúng tôi, ông Cung thừa nhận có uống bia tại cơ quan nhưng không biết ai gọi bia, ai trả tiền?Tuy nhiên anh Thảo cho biết: ?oĐích thân trưởng CA xã gọi điện thoại bảo chở bia đến rồi lệnh cho Lễ trả 120 ngàn đồng. Tôi nghĩ có lẽ Lễ vi phạm gì đó nên bị ? phạt?.
    Về giấy tờ, ông Cung nói rằng sau khi kiểm tra đã giao lại cho anh Lễ. Thế nhưng theo ông Hữu, ?olúc đó, tôi nói những công dân này đã đủ giấy tờ, hãy trả cho người ta mang về nhưng trưởng CA không đồng ý?.
    Ông Hữu còn cho biết đây không phải lần đầu trưởng CA xã tùy tiện đánh người. Trao đổi với phóng viên, chủ tịch xã Nam Hà Vũ Đình Liệu cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý hành vi sai phạm của cán bộ này.

    [​IMG]
  5. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng:
    Học sinh ồ ạt bỏ học vì không theo nổi chương trình



    Ngày 19/4, ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) nhất loạt "ra quân" để cứu vãn tình thế bi đát đang diễn ra ở huyện này: Hàng trăm học sinh ồ ạt bỏ học.
    Tại cuộc họp khẩn ngày 18/4, do UBND huyện Đơn Dương triệu tập, Trường THCS Tu Tra (xã Tu Tra) đưa ra con số gây sốc: Từ trước Tết đến nay, trường có đến trên 100 học sinh (HS) bỏ học, chiếm khoảng 10% HS toàn trường - dẫn đầu cả huyện. Trong đó, riêng khối 8 có đến 33 em bỏ học.

    Một giáo viên của trường thừa nhận: "Một trong những nguyên nhân khiến HS bỏ học là do bệnh chạy theo thành tích trong những năm trước đây. Trong thực tế, học lực của nhiều HS quá kém, nhưng vì sợ mất điểm thi đua nên giáo viên phải nâng các em lên thành khá, giỏi. Năm học này, xoá bỏ bệnh thành tích, các giáo viên "siết" lại nên nhiều em "học không nổi", dẫn đến chán nản rồi phải nghỉ học".

    Tại huyện Di Linh - theo thống kê của Phòng GD huyện - tính đến giữa học kỳ 2 năm học 2006 - 2007 đã có gần 300 HS nghỉ học cũng với nhiều lý do, trong đó lý do "học không nổi" là đáng quan tâm nhất. "Chúng tôi vừa phải "giữ" HS học yếu không bỏ học bằng nhiều cách, vừa cố vận động những em đã nghỉ học trở lại trường; nhưng đồng thời tránh lặp lại tình trạng chạy theo thành tích như trước đây" - một GV của Phòng GD huyện Di Linh cho biết.

    Theo Khắc Dũng
    Lao Động

  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu "rút ruột" sinh viên!
    23:02:00, 18/04/2007




    [​IMG]

    Biên nhận của Công ty Sơn Lâm - Ảnh: H.B-D.M Dưới danh nghĩa là chương trình "Phục vụ SV", "Tour phục vụ SV", thực chất Công ty TNHH Sơn Lâm (26B Nguyễn Đình Chiểu, TP Đà Lạt) lại... móc túi SV bằng một hình thức cho vay nặng lãi không hơn không kém.

    Cùng với một SV năm 4 trường ĐH Đà Lạt, chúng tôi tìm đến công ty này để xin được "hỗ trợ" - phải nói là hỗ trợ chứ nói vay, cầm cố hay thế chấp là bị công ty từ chối ngay. Hỏi qua loa vài câu và đưa đầy đủ giấy tờ (bản chính giấy CMND, bằng tốt nghiệp THPT và trình thẻ SV), chúng tôi được công ty đồng ý "hỗ trợ" 500 ngàn đồng.
    Chưa được nhận tiền, chúng tôi bị dẫn ra quầy hàng của công ty "bắt" phải mua thứ gì cũng được trong số xà phòng, bột giặt, sữa tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng, giày, dép, áo, quần, cà phê, sữa... miễn sao phải đủ 50 ngàn đồng. Xong thủ tục này chúng tôi trở vào và chỉ được nhận 400 ngàn đồng, 50 ngàn đồng bị công ty giữ lại để sau này tổ chức tiệc (?).
    Ngày hôm sau, chúng tôi quay trở lại và phải chung đủ 500 ngàn đồng để lấy lại giấy tờ và công ty chỉ trả lại cho chúng tôi 25 ngàn trong số 50 ngàn đặt cọc hôm qua. Như vậy, "vay" 500 ngàn đồng, chỉ qua một đêm chúng tôi phải trả 25 ngàn đồng tiền lãi và 50 ngàn đồng tiền mua hàng.
    Biên bản cho vay được ngụy tạo dưới các hợp đồng mang tên: Hợp đồng quảng cáo giới thiệu khách hàng; Hợp đồng quảng cáo giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; Hợp đồng giao kết - giới thiệu, tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm... Cứ mỗi khi đến hạn (1 tháng) mà SV không nộp tiền thì phải đóng thêm 10% (tiền lãi) và phải mua hàng tương ứng 10% số tiền "được hỗ trợ" (tổng cộng SV phải mất 20%) và hợp đồng được làm lại mới hoàn toàn.
    Hồ Bình - Doãn Mỹhttp://www2.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/4/19/189318.tno
  7. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 20/04/2007, 10:07
    Lâm Đồng: Người trồng cà chua điêu đứng vì dịch bệnh
    TPO - Dịch bệnh đang gây thiệt hại nặng nề cho người trồng cà chua ở Lâm Đồng: Virus gây xoắn lá tàn phá hơn 410 ha và đang tiếp tục lan nhanh. Nguồn nước tưới bị ô nhiễm thuốc diệt cỏ khiến hàng loạt vườn cà chua bị héo rũ, chết dần?
    Vi rút hoành hành
    [​IMG]
    Cây cà chua bị bệnh
    Thời gian gần đây xuất hiện loại virus lạ khiến lá cà chua xoắn lại rồi khô héo, đỉnh sinh trưởng bị co rút, không ra hoa kết trái.
    Virus được các môi giới truyền bệnh như rầy, rệp, bọ phấn làm lây lan rất nhanh và hiện đã chuyển thành dịch càn quét hầu khắp các vùng trọng điểm cà chua như TT Liên Nghĩa (Đức Trọng), Lạc Lâm, Lạc Xuân, Ka Đô, Tu Tra, P?TRó?(Đơn Dương) với tổng diện tích hơn 410 ha, tỉ lệ hại từ 18,5 ?" 95%.
    Nhiều hộ phá bỏ 3-4 sào cà chua đang thời kỳ ra trái (thiệt hại hành chục triệu đồng). Bởi cà chua là mặt hàng nông sản chính nên trận dịch năm nay đã khiến nông dân các huyện Đơn Dương, Đức Trọng thiệt hại hơn chục tỷ đồng. Những trường hợp phải thuê đất và vay vốn để trồng cà chua đang lâm vào cảnh túng quẫn, không có tiền trả nợ.
    Hiện ngành chức năng vẫn chưa xác định được đây là virus gì nên chưa tìm ra loại thuốc đặc trị để cứu cà chua.
    Nguồn nước bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ
    Mặc dù trên bao bì nhãn thuốc ghi rõ thuốc diệt cỏ Fasi được sử dụng cho ruộng nước; đồng thời ngành nông nghiệp địa phương cũng đã hướng dẫn nông dân chỉ bơm thuốc ở những vùng ruộng nước không có dòng chảy để tránh phát tán ảnh hưởng xấu của thuốc ra ngoài nhưng nhiều hộ nông dân ở Đơn Dương vẫn sử dụng Fasi để diệt cỏ cho cây lúa trên cạn.
    Hậu quả là nguồn nước tưới của các xã Tu Tra, Ka Đơn, P?T Ró? bị nhiễm độc thuốc Fasi. Khi nhà vườn sử dụng nguồn nước này tưới cà chua và các loại rau màu thì hàng chục hecta đồng loạt bị héo rũ, chết dần ...
    Khốn đốn vì giống ?odỏm?
    [​IMG]
    Trái cà chua bị bệnh thối
    Đang loay hoay tìm giống mới để thay thế những giống đã nhiễm bệnh ở mức độ cao như cà chua ghép giống 386, đầu năm 2007, nông dân Đơn Dương được các đại lý cung cấp giống 385 mới nhập về từ Thái Lan.
    Nhiều hộ phấn khởi trồng trên diện tích vài ngàn mét vuông nhưng rủi thay những vườn cà chua giống mới cũng có biểu hiện xoắn lá, thân không phát triển, trái bị dị dạng, không có ruột hoặc ruột bị thối đen. Bệnh này cũng chưa có hoá chất đặc trị nên nông dân phải nhổ bỏ toàn bộ, số gia đình bị thiệt hại hàng chục triệu đồng không phải là cá biệt.
    Sở NN ?" PTNT đang gấp rút triệu tập cuộc họp vào trung tuần tháng 4 này để làm rõ nguồn gốc, xuất xứ và tiêu chuẩn giống cá chua 385.
    Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng nguồn giống cung cấp cho người dân đang gần như bị thả nổi, chủng loại và chất lượng cây giống hầu như chưa được kiểm soát: Các giống cà chua đều do các đại lý nhập từ nước ngoài về hoặc lấy từ đâu không rõ nguồn gốc?
    Tiêu biểu, huyện Đơn Dương có hơn 50 cơ sở ươm, cung cấp giống cho nông dân nhưng hiện chỉ có vài cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, cung cấp giống, do đó nguy cơ bệnh virus trên cây trồng do cây giống không sạch bệnh gây nên là rất cao.
    Trao đổi với PV Tiền Phong, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng Nguyễn Duy Hải cho biết hiện đang tiến hành kiểm định giống cà chua 385 và nguồn nước ở những nơi sử dụng thuốc diệt cỏ Fasi để làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý đối với những hiện tượng bất thường nói trên.
    Còn về virus gây xoắn lá, trước mắt nông dân nên phòng trừ côn trùng trung gian gây bệnh vi rút, với những cây bị bệnh nặng nhất thiết phải nhổ bỏ cả gốc và tiêu hủy bằng cách đào hố chôn sâu.
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=81481&ChannelID=2
    Được likeweapon sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 20/04/2007
  8. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    dạo này đọc tin tức thấy Dalat nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung sao toàn tin xấu ko à, mấy đứa bạn đưa lên YM status là "Dalat nay còn đâu" nghe sao chua chát quá hic hic
  9. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 23/04/2007, 03:47 (GMT+7)
    Lâm Đồng: phiên chợ việc làm đầu tiên
    [​IMG]
    Nhiều bạn trẻ tìm việc làm qua hệ thống máy tính đặt tại phiên chợ - Ảnh: N.H.T.
    TT - ?oPhiên chợ việc làm? đầu tiên ở tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra hôm qua 22-4 tại TP Đà Lạt, do Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng tổ chức.
    45 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đã chào hàng 2.000 việc làm. Ban tổ chức còn lập hẳn một website dành cho những người trẻ ở huyện không thể lên Đà Lạt để phỏng vấn trực tiếp nhưng muốn tìm việc: www.vieclamlamdong.vn. Đến hết ngày hôm qua có hơn 350 người đã được tuyển dụng trực tiếp. Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng cho biết những phiên chợ tương tự sẽ được mở tại huyện Di Linh, Đạ Huoai, thị xã Bảo Lộc trong tháng tám và mười một tới.
    http://www3.tuoitre.com.vn/Vieclam/Index.aspx?ArticleID=197823&ChannelID=269
  10. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng Lâm Đồng đã "mua" suất lên hạng ?
    22/04/2007
    Đội tuyển bóng đá Lâm Đồng một thời được mệnh danh là "Cơn lốc cao nguyên", là niềm tự hào của người dân trong tỉnh. Từ mùa bóng 1997, sau lần móc ngoặc dàn xếp tỷ số với đội Hải quan bị bại lộ, bóng đá Lâm Đồng bắt đầu tuột dốc. Tháng 8.2005, đội Lâm Đồng giành suất thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia. Ngay sau đó, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) nhận được đơn tố cáo cho biết lãnh đạo đội bóng đã lập quỹ đen để ?omua" suất lên hạng...
    4 quan chức của ngành TDTT Lâm Đồng đã được mời về Văn phòng 2 Bộ Công an để lấy lời khai. Sau đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thanh tra toàn diện Sở TDTT, trong đó có nội dung sử dụng tiền tài trợ cho đội bóng. Lúc đó, lãnh đạo Sở TDTT và Trung tâm Đào tạo - huấn luyện thể thao (ĐT-HLTT) Lâm Đồng thừa nhận: Tháng 6.2005, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HAGL có tài trợ cho đội bóng Lâm Đồng 3.200 USD (hơn 50 triệu đồng) nhưng số tiền này không được nhập vào quỹ tài trợ. Theo giải trình của ông Tạ Quang Vũ - Giám đốc (GĐ) kiêm Chánh thanh tra Sở TDTT; ông Vũ Văn Quang - Phó GĐ Sở kiêm GĐ Trung tâm ĐT-HLTT thì số tiền này sử dụng để thưởng "nóng" 30 triệu cho cầu thủ và Ban huấn luyện (có danh sách ký nhận); 20 triệu còn lại giao cho Trần Kim Nghĩa (lúc đó là Trưởng đoàn bóng đá Lâm Đồng) và ông Trần Hùng Cường (HLV phó) mang ra "thưởng" cho đội Hà Tĩnh, vì Hà Tĩnh đã thắng đội Bia đỏ Hà Tây trong trận đấu cuối cùng của mùa giải hạng II 2005, tạo thuận lợi cho đội Lâm Đồng được quyền đá trận play-off gặp Quân khu 7 tại sân Đà Nẵng (ngày 23.8.2005) để tranh suất lên hạng nhất. Thế nhưng ngày 19.4.2006, ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở TDTT Hà Tĩnh có Công văn số 53/CV gửi Thanh tra tỉnh Lâm Đồng khẳng định: "Không có tập thể cá nhân nào của đội bóng đá Hà Tĩnh nhận bất cứ khoản tiền nào từ các cá nhân hay tập thể đội tuyển bóng đá Lâm Đồng". Sau đó, Thanh tra tỉnh quy trách nhiệm cho ông Nghĩa về số tiền 20 triệu đồng "thưởng" cho Hà Tĩnh.
    Mọi việc rơi vào im lặng. Đến tháng 9 và 10.2006, khoản tiền 50 triệu được hợp thức hóa bằng phiếu thu số 28 ngày 18.9.2006 (ông Nghĩa nộp 20 triệu đồng) và số 31 ngày 18.10.2006 (ông Trần Hùng Cường nộp 30,56 triệu đồng). Ngày 20.9.2006 và 18.10.2006 có 2 phiếu chi hết khoản tiền trên cho ông Trần Hùng Cường để thưởng cho đội bóng. Biên bản phúc tra ngày 28.2.2007 của Đoàn phúc tra tỉnh Lâm Đồng do ông Hoàng Hữu Em - Trưởng đoàn ký đã "chấp nhận" 4 chứng từ khống này là hợp pháp (?).
    Diễn biến bất ngờ xảy ra vào tháng 11.2006, khi một số cầu thủ đội bóng Lâm Đồng viết đơn tố cáo lãnh đạo đội bóng buộc họ ký khống vào danh sách nhận tiền thưởng 2 lần: lần 1 là 30 triệu đồng, lần 2 là 20 triệu đồng; trong đó có một số chữ ký giả mạo. Thực tế không ai trong Ban huấn luyện và cầu thủ nhận được đồng nào trong số tiền 50 triệu của CLB HAGL tài trợ. "Anh em đội bóng rất bất mãn nhưng ông Nghĩa giải thích, nếu các em không ký đội bóng sẽ rớt hạng, do vậy anh em buộc lòng phải ký. Nhưng nay chúng tôi biết số tiền đó đội Hà Tĩnh không nhận, vậy số tiền này chia cho ai?..." (trích đơn tố cáo của cầu thủ).
    Lúc này, ông Trần Kim Nghĩa và ông Trần Hùng Cường mới thừa nhận được lãnh đạo giao nhiệm vụ mang 50 triệu đồng ra "thương lượng" với đội Hà Tĩnh để Hà Tĩnh quyết thắng Bia đỏ Hà Tây. Còn GĐ Tạ Quang Vũ lại lập luận: "Miếng bánh mình không ăn cả thì bẻ cho Hà Tĩnh một nửa chứ không có tiêu cực" (!). Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và thông tin sớm cho bạn đọc về nghi án "mua" suất lên hạng của đội bóng Lâm Đồng.
    Nhóm PV Đà Lạt
    http://www2.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/4/23/189840.tno
    rầu đời ko

Chia sẻ trang này