1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Lâm Đồng - cập nhật hàng ngày

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 12/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 22/04/2007
    Chung chi, ?othưởng nóng? nhiều trận đấu để được thăng hạng
    TP - Dư luận Lâm Đồng đang ?onóng? lên từng ngày khi hàng loạt cán bộ ngành thể dục thể thao, HLV, VĐV? bị cơ quan công an gọi hỏi để điều tra về những tiêu cực trong các trận đấu mà từ đó Lâm Đồng được thăng hạng mùa giải 2005 ?" 2006.
    Một số đối tượng thừa nhận tổng số tiền ?obồi dưỡng? trọng tài, chung chi cho các đội bạn lên đến hơn 200 triệu đồng.
    Năm 2005, khi Lâm Đồng cho cầu thủ Võ Bá Khôi về đầu quân ở CLB Hoàng Anh Gia Lai, chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã tài trợ cho đội Lâm Đồng hơn 50 triệu đồng. Khoản tiền này được giao cho ông Vũ Văn Quang ?" Phó GĐ Sở TD - TT kiêm GĐ Trung tâm đào tạo - huấn luyện thể thao.
    Thế nhưng, ông Quang không nộp vào quỹ của Trung tâm mà lại chuyển cho Trưởng đoàn bóng đá Lâm Đồng Trần Kim Nghĩa và HLV phó Trần Hùng Cường.
    Nghĩa và Cường mang tiền ra Hà Tĩnh để ?ovận động? đội Hà Tĩnh thắng Công nhân Bia đỏ Hà Tây trong lượt trận cuối cùng ngày 14/8. Nhờ Hà Tĩnh thắng 3-1 nên Lâm Đồng được đấu trận play-off với đội Quân khu 7 để tranh chiếc vé vớt lên thi đấu giải hạng Nhất quốc gia.
    Vụ việc bị phát giác và vào cuối tháng 11/2005, C14 Bộ Công an đã triệu tập một số cán bộ lãnh đạo Sở TD ?" TT, Ban huấn luyện và lãnh đạo đoàn bóng đá Lâm Đồng đến Văn phòng 2 Bộ Công an để điều tra.
    Các cán bộ khai rằng đã sử dụng số tiền này để thưởng cho Đội bóng đá Hà Tĩnh (20 triệu) và thưởng cho Ban huấn luyện cùng cầu thủ đội Lâm Đồng (30 triệu đồng).
    Khi đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra, ông Nghĩa vẫn một mực giải trình như trên. Tuy nhiên, tại văn bản (số 53, ngày 19/4/2006), ông Bùi Xuân Thập ?" GĐ Sở TD-TT Hà Tĩnh khẳng định: ?oKhông có tập thể, cá nhân nào của đội bóng đá Hà Tĩnh nhận bất cứ khoản tiền nào từ các cá nhân hay tập thể đội tuyển bóng đá Lâm Đồng?.
    Trước tình hình đó, Thanh tra yêu cầu ông Nghĩa chịu trách nhiệm nộp lại khoản tiền này. Ngày 18/9, ông Nghĩa chỉ đạo kế toán lập phiếu thu khống ghi tên ông với nội dung nộp 20 triệu đồng.
    Hai ngày sau, kế toán lại lập phiếu chi khống ghi tên ông Cường nhận 20 triệu đồng để thưởng cho Ban huấn luyện và VĐV!
    Đến lúc này nhiều cầu thủ phát hiện bị ăn chặn tiền thưởng nên rất bất bình và đã tố cáo với Công an Lâm Đồng: CLB Hoàng Anh Gia Lai tặng đội bóng Lâm Đồng hơn 50 triệu đồng nhưng ông Nghĩa không hề phát cho VĐV mà lại bắt cầu thủ ký giấy khống là đã nhận tiền thưởng 2 đợt (một đợt 30 triệu và một đợt 20 triệu đồng).
    Cầu thủ đội bóng rất bất bình nhưng buộc lòng phải ký vào chứng từ khống vì ông Nghĩa nói rằng: Nếu không ký thì đội bóng sẽ bị xử rớt hạng, VĐV bị thiệt thòi?
    Một số cầu thủ và HLV còn cho biết có những giấy khống họ không hề ký nhưng ai đó đã giả mạo chữ ký của họ để hợp thức hóa chứng từ. Đội Hà Tĩnh khẳng định không nhận tiền chung chi, Ban huấn luyện và VĐV đội bóng Lâm Đồng cho rằng không nhận tiền thưởng. Vậy số tiền 50 triệu này đã ?obay? vào túi ai? Dư luận mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
    Theo phản ánh của một số cán bộ Sở TD-TT và CLB bóng đá Lâm Đồng, xung quanh trận đấu ?osống còn? giữa Lâm Đồng và Quân khu 7 để giành suất lên hạng mùa giải 2006, một số đối tượng cũng đạo diễn ?omàn kịch? chung chi mờ ám. Báo Tiền phong sẽ tiếp tục phản ánh với bạn đọc.
    Kim Anh
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=82109&ChannelID=12
    Thứ Hai, 23/04/2007
    Vụ ?ochung chi? nhiều trận đấu để được thăng hạng:
    Màn kịch chung chi 70 triệu đồng trong trận đấu với QK7
    TP - Mãi đến quả luân lưu thứ 24, Lâm Đồng mới thắng được Quân khu 7 và chính thức lên chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng 2006. Nhưng khi trận đấu vừa kết thúc lại có cuộc mặc cả tiền chung chi 70 triệu đồng cho suất lên hạng này.
    >> Chung chi, ?othưởng nóng? nhiều trận đấu để được thăng hạng
    Ông Nguyễn Thanh Vinh trả lời chất vấn của báo chí
    Trung gian cuộc mặc cả này là cựu thủ môn Ngô Việt Trung - đối tượng đang lãnh án tù treo do tổ chức cá độ bóng đá (?!).
    Trả lời chất vấn của phóng viên, ông Nguyễn Thanh Vinh cho biết:
    Lúc đó tôi là Chánh Văn phòng Liên đoàn Bóng đá Lâm Đồng. Liên đoàn cử tôi đi theo đội bóng làm công tác chỉ đạo viên.
    Trên đường ra Đà Nẵng đấu trận play - off với Quân khu 7, tôi tham mưu cho ban lãnh đạo thu điện thoại của các VĐV vì đây là trận đấu quyết định. Trận đấu đó (ngày 23/8/2005) các cầu thủ Lâm Đồng đá ?omáu lửa?, cống hiến hết mình.
    Sau hai hiệp chính, hai đội hòa với tỉ số 1-1 nên phải giải quyết thắng thua bằng những quả sút luân lưu 11m. Phải đến quả luân lưu thứ 24, Lâm Đồng mới giành được chiến thắng.
    Khi về đến khách sạn Đà Nẵng, các ông Vũ Văn Quang - Phó Giám đốc Sở TD-TT, Trần Kim Nghĩa - Trưởng đoàn bóng đá Lâm Đồng và Đinh Xuân Thành - HLV phó lên phòng tôi.
    Vì nghe phong thanh là trước đó Ban huấn luyện đã ?olàm việc? với Quân khu 7, tôi phản ứng: ?oMấy ông ?olàm việc? thế nào mà họ đá dữ vậy ??
    Một lát sau thì Ngô Việt Trung (cựu thủ môn đội tuyển Lâm Đồng - thời điểm đó đang phải thi hành án tù treo do tổ chức cá độ bóng đá) cũng có mặt. Bốn người ngồi bàn bạc về trận đấu. Họ nói đã ?olàm việc? với Quân khu 7 và bên đó đòi 100 triệu đồng.
    Tôi rất bất bình nên lớn tiếng: ?oMột trăm triệu gì? Anh em đá xương máu như vậy mà đòi một trăm triệu gì? Nếu họ đòi 100 triệu thì điện thoại cho tôi gặp mặt vì đây là tiền hỗ trợ của Liên đoàn?.
    Trung bấm số máy điện thoại để tôi gặp ?obên kia?. Khi có tín hiệu trả lời tôi hỏi: ?oTiền gì mà đòi 100 triệu? Thực chất Lâm Đồng đá thắng chứ có ai ?olàm việc? gì đâu mà đòi 100 triệu??. ?oBên kia? trả lời: ?o Lãnh đạo của các anh đã ?olàm việc? và nhất trí 100 triệu?. ?oKhông được? - Tôi nói .
    ?oBớt? - ?obên kia? trả lời. ?o Bớt như thế nào ? ? - Tôi hỏi. ?oBảy mươi? - ?oBên kia? đáp. Tôi tắt máy và nói lại là họ đòi bảy mươi triệu đồng. Sau khi bàn bạc, ông Quang ?ogút? lại: Bây giờ phải giữ ?ochữ tín? với người ta.
    Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hòa (HLV trưởng đội bóng Lâm Đồng thời điểm đó) khẳng định khi trở về Đà Lạt mới nghe chuyện ?ochung chi? chứ khi thi đấu ở Đà Nẵng thì không biết gì cả.
    Khi được hỏi về việc mặc dù đang lãnh án treo nhưng Ngô Việt Trung vẫn rời Đà Lạt ra Đà Nẵng móc ngoặc với một số cá nhân để ?ochung chi?, ông Hòa nói:
    ?oỞ Đà Nẵng tôi không gặp Trung nhưng ngày hôm sau, trên đường về Lâm Đồng, khi ô tô của đoàn bóng đá Lâm Đồng ngang qua địa phận tỉnh Bình Định thì Trung xuất hiện, leo lên ôtô để cùng về Đà Lạt?.
    Đến bây giờ ông Vinh vẫn không biết người đã nói chuyện với mình qua điện thoại là ai. Nhiều người cũng bày tỏ mối nghi hoặc:
    Không biết thực chất Lâm Đồng có chi tiền cho Quân khu 7 hay một số người đã móc ngoặc dàn dựng màn kịch ?ochung chi? để lấy tiền chia nhau?
    HLV trưởng cùng các cầu thủ không khỏi xót xa vì đã chiến đấu thực sự trên sân cỏ, nỗ lực đến kiệt sức nhưng dư âm của trận đấu giành suất lên hạng lại là màn ?ochung chi? mờ ám.
    Theo một số cán bộ và VĐV ở Lâm Đồng, trong mùa giải hạng Nhì năm 2005, Lâm Đồng còn ?ochung chi?, ?othưởng nóng? cho 3 đội khác để được thăng hạng Nhất. Tiền phong sẽ thông tin tiếp về những ?ophi vụ đen? này trong những số báo tiếp theo.
    Kim Anh
    http://baotienphong.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=82138&ChannelID=12
  2. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thông xe tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt
    23:45:18, 25/04/2007
    Việt Lâm
    Tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt có chiều dài 140 km
    Sáng mai 27.4, tại ranh giới hai tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng ở độ cao 1.650 mét so với mặt biển, sẽ diễn ra lễ thông xe giai đoạn 1 tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt. Hai thành phố du lịch nổi tiếng này đã "gần lại với nhau" khoảng 90 km.
    Trước đây, đường bộ từ Nha Trang đi Đà Lạt thường theo lộ trình Nha Trang - Phan Rang - Đà Lạt, với tổng chiều dài 228 km. Năm 2002, lãnh đạo hai tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương mở tuyến đường mới nối thành phố biển Nha Trang với thành phố hoa Đà Lạt. Cụ thể, phía Khánh Hòa xây dựng đoạn đường mới từ Quốc lộ 1A đi qua các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh đến điểm ranh giới hai tỉnh tại đỉnh đèo thuộc dãy núi Hòn Giao. Phía Lâm Đồng thực hiện đoạn còn lại từ đỉnh đèo đến trung tâm thành phố Đà Lạt. Theo dự án, tuyến đường mới Nha Trang - Đà Lạt gồm 5 đoạn, khi hoàn thành có chiều dài 140 km, ngắn hơn lộ trình hiện nay gần 90 km. Sau hơn 3 năm xây dựng, tháng 4.2007, giai đoạn 1 của dự án vừa được hoàn thành; phần còn lại sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
    Tuyến đường mới mở Nha Trang - Đà Lạt được xem là một trong những yếu tố quan trọng kích thích phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng: tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển hàng hóa, hành khách; phát triển cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa; góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên. Đặc biệt, khoảng cách Nha Trang - Đà Lạt được rút ngắn gần 90 km so với lộ trình cũ sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai địa phương... Những ngày qua, nhiều người ở Nha Trang đã đi xe gắn máy lên Đà Lạt theo tuyến đường mới mở, với hành trình hơn 3 tiếng đồng hồ; đi ô tô chừng hơn 2 tiếng. Phong cảnh hai bên đường tuyệt đẹp: núi non trùng điệp; những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ của xứ trầm hương Khánh Hòa.; những rừng thông bạt ngàn của đất cao nguyên... Từ độ cao 1.000 mét trở lên, không khí mát lạnh, thanh khiết; thỉnh thoảng lại bắt gặp những đám sương mù bảng lảng ở lưng đèo...
    Hành trình trên tuyến đường mới Nha Trang - Đà Lạt, nhiều người mừng vì rừng nguyên sinh vẫn còn nhưng bỗng cảm thấy lo. Thực tế ở nhiều nơi cho thấy, đường mở đến cánh rừng nào thì cây cối ở đó tiêu tan. Mong sao rừng mãi mãi trường tồn với con đường thơ mộng nối biển với hoa này...
    http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/4/25/190212.tno
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xoá sổ rừng Lang Bian
    [​IMG]


    Gỗ xẻ ra được phơi trong rừng, khi nào khô và thuận lợi thì vận chuyển. Lạ một điều là hễ có người lạ là cảnh tượng vắng hoe
    Rừng núi Lang Bian, thuộc huyện Lạc Dương, ở phía bắc Đà Lạt, cách khu trung tâm 12km chỉ còn rải rác những cây bụi, những gốc thông trơ trụi và nắng chói chang, một khi bước qua địa giới, vượt khỏi tấm áo mỏng của rừng. Kiểm lâm ở đây vẫn đều đặn kiểm tra. Nạn phá rừng vẫn đều đặn diễn ra giữa ban ngày. Có điều là lịch làm việc của hai bên không trùng nhau. Thợ cưa rừng chia nhau địa bàn hoạt động. Nghề cưa trở thành nghề chính của người dân K''ho Lat, K''ho Chil. Khi núi rừng chung quanh trọc dần, Đà Lạt cũng bắt đầu nóng lên từng ngày.
    PHÓNG SỰ ẢNH : PHAN QUANG

    [​IMG]
    [​IMG]


    Cưa gỗ thành khúc nơi bìa rừng là hoạt động thường xuyên và bình thường vì ai ở đây cũng nghĩ "ra khỏi rừng thì không còn là lâm tặc"

    Rừng bị đốn trắng từng khoảng. Trong ảnh, những pi gỗ chưa được mang đi

    [​IMG]
    [​IMG]


    Chiều là lúc gỗ về. Mỗi súc gỗ về tới làng bán được 45.000 đồng

    Sản phẩm thứ cấp làm củi không bị bắt bao giờ, mặc dầu để có sản phẩm thứ cấp thì phải hạ cây lớn


    [​IMG]
    [​IMG]


    Gỗ xẻ xong được vác về làng

    Trạm kiểm lâm vẫn hoạt động

    [​IMG]
    [​IMG]


    Một căn nhà gỗ như thế này nếu mua gỗ thì hết 3 triệu, nhưng nhà nào có thanh niên thì chỉ cần bỏ công vào rừng xẻ gỗ, vác về

    Thông trước khi đốn cả tháng, thường bị đốt gốc cho khô dầu và rụng hết lá

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ngoài hạ cây lấy gỗ, người ta còn đốt than

    Trẻ em theo bố mẹ vào rừng, chơi bên những gốc cây mà người lớn vừa đốn
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 05/05/2007
  4. vitconsieungo

    vitconsieungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mai mình vào Đà Lạt chơi mấy hôm mà bữa nay lên mạng xem dự báo thời tiết toàn thấy mưa và mưa to , không biết có đúng vậy không nữa? chứ mà đúng thì bao nhiêu kế hoạch đi chơi của mình tan thành mấy khói mất rùi. Các bạn ở Đà Lại ơi, thời tiết trong đấy mấy bữa nay thế nào nhỉ?
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được khanhlinh85 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 07/05/2007
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Hỏa hoạn thiêu rụi 3 căn nhà ​


    Khoảng 15 giờ hôm qua 6.5, người dân tổ 3, KP1, P.2, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện nhà số 135/3 Phan Đình Phùng của ông Nguyễn Hộ bốc cháy dữ dội. Lực lượng dân phòng cùng bà con địa phương vừa tìm cách dập tắt lửa vừa gọi cảnh sát PCCC.
    Sau gần 30 phút xe cứu hỏa mới tới hiện trường, lúc đó dù trời đang mưa nhưng đám cháy đã lan sang 2 căn nhà 135/2 và 135/1, thiêu rụi cả 3 căn cùng toàn bộ tài sản, vật dụng bên trong.
    Ông Lại Phú Kỳ (42 tuổi) tham gia chữa cháy té từ trên lầu xuống bị thương phải đi cấp cứu. Theo người dân, lửa phát ra từ căn phòng trên lầu nhà 135/3 ông Nguyễn Hộ cho hai thanh niên tên Tuấn và Phương thuê trọ.

    [​IMG]
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Phạt tù treo Phó Ban quản lý Vườn hoa Đà Lạt ​

    Ngày 11/5, TAND TP Đà Lạt mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Văn Thà ?" Phó Ban quản lý Vườn hoa Đà Lạt (đơn vị trực thuộc Cty Quản lý đô thị Đà Lạt) 2 năm tù (án treo) và 4 năm thử thách về tội lừa đảo chiếm đoạt tiền của Nhà nước trong quá trình mua hoa trưng bày tại Lễ hội hoa Đà Lạt 2004.
    Cùng liên quan đến hàng loạt sai phạm trong Lễ hội hoa cũng như những sai phạm khác của đơn vị, Giám đốc Cty Quản lý đô thị Đà Lạt Nguyễn Thế Bình đã bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác khác; Phó giám đốc Nông Kiệt Dùng bị cách chức; tập thể Đảng ủy Cty bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo?

  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ?oHàng nóng? ở thành phố lạnh!

    TT - Thời gian gần đây, ở Đà Lạt liên tiếp xảy ra những vụ đâm chém trấn lột của học trò. Hàng trăm học sinh can dự vào các vụ thanh toán lẫn nhau.
    Ngành công an coi đây là một hiện tượng bất thường nên gửi công văn đến Sở Giáo dục - đào tạo để báo động...
    Hung khí... đến trường
    Khoảng cuối học kỳ I, Nguyễn Trọng Th. (lớp 10B2 Trường THPT BC Tây Sơn, Đà Lạt) do có xích mích với Trần Quang T. (lớp 10B6), vì nghi T. chọc thủng bánh xe đạp của mình nên đã nhiều lần hăm dọa và có lần đánh T. Từ ngày đó, T. luôn thủ dao trong người để phòng thân. Đến chiều 7-5-2007, Nguyễn Võ Minh Đ. (lớp 10B3) và Quang T. gây gổ rồi đánh nhau ngay trong trường. Minh Đ. đã bị Quang T. rút dao đâm bị thương ngay tay.
    Hơn 17g chiều 8-5, sau giờ thi học kỳ II, Quang T. cùng nhóm bạn K., P., A. ra về đến trước cổng khách sạn Novotel Đà Lạt gặp nhóm của Th. phục sẵn ở đó với hơn 20 người. Đà Lạt hôm đó mưa tầm tã, vẫn không ngăn nổi trận hỗn chiến tưng bừng giữa hai nhóm học trò này, làm náo loạn khu phố... Lúc hai bên cận chiến, Quang T. thủ sẵn dao nên khi bị ôm chặt đã rút dao đâm trúng đùi Th. và đâm tiếp một nhát trúng gần mắt, máu tuôn...

    Một trong những ?otay anh chị? đang ngồi chờ đón đàn em là HS Trường BC Tây Sơn lúc tan học
    Chuyện đi học mang theo hung khí (dao, mã tấu, súng hơi nhựa...) trở thành mốt của học trò Đà Lạt. Và không chỉ học trò THPT mà cả học trò tiểu học, THCS cũng mang dao, kéo... đến trường. Chuyện học trò mang hung khí vào lớp học quá nhiều nên ở Đà Lạt, rất nhiều trường thực hiện kiểm tra cặp sách học sinh.
    Hôm chúng tôi đến Trường THPT BC Tây Sơn, ông hiệu trưởng lôi ra cả chục con dao các loại, súng hơi nhựa... thu được từ học sinh. Nhà trường kiểm tra gắt gao, học sinh lại gửi hung khí bên ngoài. ?oNhiều hôm tụi nhỏ mang túi xách gửi, tôi tò mò mở túi coi thử thì thấy dao, mã tấu...? - bà X., bán hàng nước trên đường Nhà Chung, nói.
    Ngày 14-5, một nhóm học trò lớp 6 mặc áo len thêu phù hiệu ND (Trường THPT BC Nguyễn Du, Đà Lạt) lúc tan học về túm tụm ở góc hẻm đường Bùi Thị Xuân. Tình cờ tôi ghé đến thấy cậu học trò dáng người nhỏ thó móc trong túi quần ra một con dao gấp bóng loáng: ?oTao mới mua, hàng Mỹ đó nghe...?. Cả nhóm trầm trồ. ?oMua dao chi vậy??- tôi hỏi. Cậu học trò giật ngay con dao từ tay bạn mình trả lời gọn lỏn: ?oPhòng thân. Thà như thế, thà rằng như thế...? (?!). Cả đám cười ồ rồi vụt chạy!
    Theo báo cáo của lực lượng công an, các phòng giáo dục, các trường học và cơ sở giáo dục thuộc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, trong năm học 2005-2006 trên phạm vi toàn tỉnh có 5 vụ giết người (5 HS), 1 vụ hiếp dâm, 1 vụ hiếp và cướp tài sản (2 HS), 4 vụ cướp giật (9 HS), trộm cắp tài sản (25 HS), đánh nhau gây thương tích (29 HS), gây gổ đánh nhau gây rối trật tự (187 HS), trấn lột, xin đểu (6 HS), bỏ học đi lang thang và kết băng nhóm đánh nhau (8 HS)...
    Riêng tại TP Đà Lạt, các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra trong HSSV tập trung ở một số trường: THPT BC Tây Sơn, THPT BC Nguyễn Du, THPT BC Chi Lăng, Trần Phú, Hermann Gmeiner. Qua khai thác của cơ quan công an, các đối tượng khai do tác động của phim ảnh đồi trụy dẫn đến hành vi phạm tội.
    Chỉ trong tháng 3-2007, đã có gần 10 vụ án nghiêm trọng, táo tợn do học trò gây ra: đánh nhau gây thương tích, giết người cướp của, trộm cắp tài sản...

    Trước đó, vào ngày 23-3, học trò Trường THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt đã bàng hoàng khi máu đổ ngay trong lớp học. Trong thời gian nghỉ chuyển tiết, tại lớp 9A4, học sinh Hồ Trung H. xô đẩy và đụng vào người một nữ sinh nên bị bạn nữ này rượt. H. chạy va vào đầu học sinh Đặng Thành C. đang đứng nơi bàn giáo viên. C. đã lấy thước quất trúng H. Lập tức H. liền móc dao đâm ngay vào lưng C., phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Rất may con dao không bén nên chỉ gây vết thương lớn sau lưng trái.
    Giang hồ... áo trắng
    Ở Đà Lạt, nói đến chuyện đánh nhau của học trò ai cũng nhắc đến hai trường bán công Tây Sơn và Nguyễn Du, nơi tập trung những ?otay anh chị? giang hồ... tuổi teen. Nhiều người bán hàng quán, xe ôm khu vực Trường THPT BC Tây Sơn đều cho biết ?ocứ đứng cổng trường vài hôm là thấy đánh nhau?.
    Học trò hư hỏng thường kết với các nhóm thanh thiếu niên ở P.2, P.3, P.4... (là các học sinh vi phạm kỷ luật bị nhà trường đuổi học) quậy phá, đánh nhau. Thường hôm nào vào giờ tan trường có nhóm thanh thiếu niên tóc đỏ vàng lờn vờn trước cổng là chắc chắn xảy ra đánh nhau.
    Thời gian qua, do xảy ra nhiều vụ học trò đánh nhau nên đội thanh niên cờ đỏ của Trường Tây Sơn giữ gìn trật tự cùng hai công an phường trực mỗi lúc học sinh tan trường để ngăn ngừa. Thế nhưng các giang hồ... áo trắng vẫn lên kế hoạch ?ochiến? nhau khi có cơ hội, nhất là lúc không thấy bóng dáng công an.
    Mới đây Công an TP Đà Lạt đã truy bắt nhóm sáu học sinh (lớp 9, 10, 11) của ba trường Trần Phú, Chi Lăng và Phan Chu Trinh chuyên trộm cắp xe máy đem về các huyện bán. Và vụ án tháng ba vừa rồi cũng từng gây xôn xao: Nguyễn Thị Lệ Th. (học sinh lớp 10B5 Trường THPT BC Nguyễn Du) đã dùng khăn quàng siết cổ và lấy đá đập liên tục vào đầu bạn học là V. đến bất tỉnh. Sau đó kéo nạn nhân xuống mương chỉ để cướp một chiếc điện thoại di động Trung Quốc, một sợi dây chuyền và một đôi bông tai. Tỉnh dậy, V. lò mò xuống nhà dân và được đưa đi cấp cứu.
    TRẦN HUỲNH
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=203076&ChannelID=7
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ?oHàng nóng? ở thành phố lạnh!

    TT - Thời gian gần đây, ở Đà Lạt liên tiếp xảy ra những vụ đâm chém trấn lột của học trò. Hàng trăm học sinh can dự vào các vụ thanh toán lẫn nhau.
    Ngành công an coi đây là một hiện tượng bất thường nên gửi công văn đến Sở Giáo dục - đào tạo để báo động...
    Hung khí... đến trường
    Khoảng cuối học kỳ I, Nguyễn Trọng Th. (lớp 10B2 Trường THPT BC Tây Sơn, Đà Lạt) do có xích mích với Trần Quang T. (lớp 10B6), vì nghi T. chọc thủng bánh xe đạp của mình nên đã nhiều lần hăm dọa và có lần đánh T. Từ ngày đó, T. luôn thủ dao trong người để phòng thân. Đến chiều 7-5-2007, Nguyễn Võ Minh Đ. (lớp 10B3) và Quang T. gây gổ rồi đánh nhau ngay trong trường. Minh Đ. đã bị Quang T. rút dao đâm bị thương ngay tay.
    Hơn 17g chiều 8-5, sau giờ thi học kỳ II, Quang T. cùng nhóm bạn K., P., A. ra về đến trước cổng khách sạn Novotel Đà Lạt gặp nhóm của Th. phục sẵn ở đó với hơn 20 người. Đà Lạt hôm đó mưa tầm tã, vẫn không ngăn nổi trận hỗn chiến tưng bừng giữa hai nhóm học trò này, làm náo loạn khu phố... Lúc hai bên cận chiến, Quang T. thủ sẵn dao nên khi bị ôm chặt đã rút dao đâm trúng đùi Th. và đâm tiếp một nhát trúng gần mắt, máu tuôn...

    Một trong những ?otay anh chị? đang ngồi chờ đón đàn em là HS Trường BC Tây Sơn lúc tan học
    Chuyện đi học mang theo hung khí (dao, mã tấu, súng hơi nhựa...) trở thành mốt của học trò Đà Lạt. Và không chỉ học trò THPT mà cả học trò tiểu học, THCS cũng mang dao, kéo... đến trường. Chuyện học trò mang hung khí vào lớp học quá nhiều nên ở Đà Lạt, rất nhiều trường thực hiện kiểm tra cặp sách học sinh.
    Hôm chúng tôi đến Trường THPT BC Tây Sơn, ông hiệu trưởng lôi ra cả chục con dao các loại, súng hơi nhựa... thu được từ học sinh. Nhà trường kiểm tra gắt gao, học sinh lại gửi hung khí bên ngoài. ?oNhiều hôm tụi nhỏ mang túi xách gửi, tôi tò mò mở túi coi thử thì thấy dao, mã tấu...? - bà X., bán hàng nước trên đường Nhà Chung, nói.
    Ngày 14-5, một nhóm học trò lớp 6 mặc áo len thêu phù hiệu ND (Trường THPT BC Nguyễn Du, Đà Lạt) lúc tan học về túm tụm ở góc hẻm đường Bùi Thị Xuân. Tình cờ tôi ghé đến thấy cậu học trò dáng người nhỏ thó móc trong túi quần ra một con dao gấp bóng loáng: ?oTao mới mua, hàng Mỹ đó nghe...?. Cả nhóm trầm trồ. ?oMua dao chi vậy??- tôi hỏi. Cậu học trò giật ngay con dao từ tay bạn mình trả lời gọn lỏn: ?oPhòng thân. Thà như thế, thà rằng như thế...? (?!). Cả đám cười ồ rồi vụt chạy!
    Theo báo cáo của lực lượng công an, các phòng giáo dục, các trường học và cơ sở giáo dục thuộc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, trong năm học 2005-2006 trên phạm vi toàn tỉnh có 5 vụ giết người (5 HS), 1 vụ hiếp dâm, 1 vụ hiếp và cướp tài sản (2 HS), 4 vụ cướp giật (9 HS), trộm cắp tài sản (25 HS), đánh nhau gây thương tích (29 HS), gây gổ đánh nhau gây rối trật tự (187 HS), trấn lột, xin đểu (6 HS), bỏ học đi lang thang và kết băng nhóm đánh nhau (8 HS)...
    Riêng tại TP Đà Lạt, các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra trong HSSV tập trung ở một số trường: THPT BC Tây Sơn, THPT BC Nguyễn Du, THPT BC Chi Lăng, Trần Phú, Hermann Gmeiner. Qua khai thác của cơ quan công an, các đối tượng khai do tác động của phim ảnh đồi trụy dẫn đến hành vi phạm tội.
    Chỉ trong tháng 3-2007, đã có gần 10 vụ án nghiêm trọng, táo tợn do học trò gây ra: đánh nhau gây thương tích, giết người cướp của, trộm cắp tài sản...

    Trước đó, vào ngày 23-3, học trò Trường THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt đã bàng hoàng khi máu đổ ngay trong lớp học. Trong thời gian nghỉ chuyển tiết, tại lớp 9A4, học sinh Hồ Trung H. xô đẩy và đụng vào người một nữ sinh nên bị bạn nữ này rượt. H. chạy va vào đầu học sinh Đặng Thành C. đang đứng nơi bàn giáo viên. C. đã lấy thước quất trúng H. Lập tức H. liền móc dao đâm ngay vào lưng C., phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Rất may con dao không bén nên chỉ gây vết thương lớn sau lưng trái.
    Giang hồ... áo trắng
    Ở Đà Lạt, nói đến chuyện đánh nhau của học trò ai cũng nhắc đến hai trường bán công Tây Sơn và Nguyễn Du, nơi tập trung những ?otay anh chị? giang hồ... tuổi teen. Nhiều người bán hàng quán, xe ôm khu vực Trường THPT BC Tây Sơn đều cho biết ?ocứ đứng cổng trường vài hôm là thấy đánh nhau?.
    Học trò hư hỏng thường kết với các nhóm thanh thiếu niên ở P.2, P.3, P.4... (là các học sinh vi phạm kỷ luật bị nhà trường đuổi học) quậy phá, đánh nhau. Thường hôm nào vào giờ tan trường có nhóm thanh thiếu niên tóc đỏ vàng lờn vờn trước cổng là chắc chắn xảy ra đánh nhau.
    Thời gian qua, do xảy ra nhiều vụ học trò đánh nhau nên đội thanh niên cờ đỏ của Trường Tây Sơn giữ gìn trật tự cùng hai công an phường trực mỗi lúc học sinh tan trường để ngăn ngừa. Thế nhưng các giang hồ... áo trắng vẫn lên kế hoạch ?ochiến? nhau khi có cơ hội, nhất là lúc không thấy bóng dáng công an.
    Mới đây Công an TP Đà Lạt đã truy bắt nhóm sáu học sinh (lớp 9, 10, 11) của ba trường Trần Phú, Chi Lăng và Phan Chu Trinh chuyên trộm cắp xe máy đem về các huyện bán. Và vụ án tháng ba vừa rồi cũng từng gây xôn xao: Nguyễn Thị Lệ Th. (học sinh lớp 10B5 Trường THPT BC Nguyễn Du) đã dùng khăn quàng siết cổ và lấy đá đập liên tục vào đầu bạn học là V. đến bất tỉnh. Sau đó kéo nạn nhân xuống mương chỉ để cướp một chiếc điện thoại di động Trung Quốc, một sợi dây chuyền và một đôi bông tai. Tỉnh dậy, V. lò mò xuống nhà dân và được đưa đi cấp cứu.
    TRẦN HUỲNH
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=203076&ChannelID=7
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng: Điêu đứng vì sống chung với... mìn ​
    Xã Hòa Nam (Di Linh) có 19 căn nhà bị hư hỏng, 23 hộ bị thiệt hại về cây trồng. Xã Lộc Nam (Bảo Lâm) cũng có 17 gia đình bị thiệt hại tài sản, hoa màu, mất nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu... chỉ vì các doanh nghiệp nổ mìn khi thi công công trình thủy điện Bảo Lộc.

    Để thi công kênh dẫn nước công trình Thủy điện Bảo Lộc (TĐBL), từ cuối năm 2006 đến nay các nhà thầu đã tiến hành hơn 100 vụ nổ mìn gây hậu quả nặng nề cho đời sống của hàng chục hộ dân.
    Bởi chỉ cách nơi nổ mìn vài chục mét nên nhà bà Phạm Thị Mười (thôn 7, Lộc Nam) bị đá văng làm hỏng hầu như toàn bộ mái tôn, thủng một lỗ lớn trên tường, gãy đòn tay, vật dụng sinh hoạt bị đổ bể hư hỏng, cây cối, hoa màu trong vườn bị gãy đổ, giập nát.
    Đơn vị thi công đã cho thay 10 tấm tôn mới nhưng chẳng bao lâu sau lại bị thủng lỗ chỗ. Nhà ông Đỗ Đức Tuấn cũng có hàng chục vết nứt mà nguy hiểm nhất là các vết nứt ở các khoảng tiếp giáp giữa móng và tường; giếng nước bị lệch tâm, rơi cả bi.
    Trước khi tiến hành nổ mìn các Cty này chỉ gửi thông báo cho UBND xã chứ không tiến hành họp dân để nói rõ địa điểm, thời gian nổ mìn, phạm vi bị ảnh hưởng, khoảng cách an toàn?
    Bởi thế, nhiều người hoảng hốt, bất an khi đột nhiên xảy ra những vụ nổ long trời lở đất. Bà Mười than thở đã 3 lần suýt chết vì đá văng ngay bên cạnh, còn cụ Thiện tố khổ: ?oTôi đang đun nước thì nghe tiếng nổ vang trời, một hòn đá to văng vào làm sập bếp, may mà không trúng người!?.
    UBND xã Lộc Nam đã lập biên bản về việc DNTN Hoàng Lộc, Cty TNHH Xây dựng thương mại Thành Nhân và chi nhánh Cty Xây dựng 48 nổ mìn làm rạn nứt nhà cửa, hư hại hoa màu.
    Một số căn nhà có nhiều vết nứt rất lớn trên tường nên không đảm bảo an toàn, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
    Việc nổ mìn còn gây ra tình trạng ngập lụt đối với 13 hộ, nước phá đập chảy vào ao hồ làm cá trôi đi hết.
    Thế nhưng, các Cty đùn đẩy trách nhiệm cho nhau hoặc nói rằng không có thẩm quyền giải quyết, chờ thỉnh thị ý kiến cấp có thẩm quyền?
    Quá bức xúc, sáng 15/1, nhân dân thôn 7 tập trung thành đám đông ngăn chặn không cho các Cty nổ mìn.
    Các đơn vị này ?oxuống thang? cam kết giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, việc thực hiện rất chậm so với thời gian đã cam kết; phương thức đền bù cũng không được người dân đồng tình.
    Từ tháng 2/2007 đến nay, các giếng nước, ao hồ bị cạn kiệt do kênh dẫn nước TĐBL được đào quá sâu khiến mạch ngầm trong khu vực bị tụt xuống.
    Bởi không còn nước sinh hoạt, thả cá, tưới cây... nên người dân phải lội xuống kênh thủy điện đang thi công để gánh nước về dùng.
    Đây là ?ogiọt nước làm tràn ly? khiến các hộ dân lấp những lỗ khoan của Cty TNHH Xây dựng?" thương mại Thành Nhân làm cho công trường gần như bị tê liệt vào các ngày 18-19/4.

Chia sẻ trang này