1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Khởi công xây dựng cầu Phú Nghĩa ​
    Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X thành công rực rỡ, sáng ngày 19/5/2006 huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã khởi công xây dựng cầu Phú Nghĩa nối từ xã Nghĩa Hoà vượt sông Phú Thọ qua xã ốc đảo Nghĩa An. Đây là cây cầu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Tư Nghĩa được khởi công xây dựng.

    Cầu Phú Nghĩa dài 180,5 mét, rộng 5 mét gồm 6 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực và đường dẫn hai bên đầu cầu dài hơn 400 mét, rộng 6,5 mét được xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu với tổng vốn đầu tư gần 9,1 tỷ đồng. Theo kế hoạch cầu Phú Nghĩa sẽ được xây dựng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng vào tháng 5/2007.

    Ngay sau lễ khởi công, các đơn vị tham gia xây dựng cầu Phú Nghĩa đã đồng loạt ra quân tập kết vật tư, vật liệu để thi công hoàn chỉnh phần hạ bộ công trình, đảm bảo tiến độ an toàn vượt lũ trong mùa mưa lũ năm nay. Cầu Phú Nghĩa đưa vào sử dụng không những chấm dứt được tình trạng xã Nghĩa An bị cô lập với bên ngoài trong mỗi mùa mưa bão mà còn tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế-xã hội ở các xã khu đông và vùng ven biển huyện Tư Nghĩa khai thác có hiệu qủa hơn về tiềm năng kinh tế của mình.

  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=48458&ChannelID=3
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ưu đãi cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất
    Theo quy định mới của Bộ Tài chính, dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động và được miễn trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế.
    Mức thuế này sẽ được giảm 50% cho 9 năm kế tiếp. Để được hưởng ưu đãi thuế, Tổng công ty dầu khí Việt Nam là chủ đầu tư phải hạch toán riêng thu nhập chịu thuế của dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
    Ngoài ra, chủ đầu tư cũng sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với các loại hàng hóa phục vụ quá trình xây dựng gồm các loại hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án như thiết bị máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ, đưa đón công nhân, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm...
    Theo quy định này, các chủ đầu tư thực hiện gói thầu phải chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi danh mục hàng tạm nhập - tái xuất phục vụ thi công trong quá trình xây dựng, bảo hành dự án. Kết thúc thời hạn xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm tái xuất các máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng (kể cả máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng đã bị hư hỏng). Khi tái xuất nhà thầu thực hiện gói thầu không phải nộp thuế xuất khẩu.
    Trường hợp hết thời hạn tạm nhập - tái xuất mà hàng hóa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng thì nhà thầu có trách nhiệm kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) theo đúng quy định hiện hành.
    Minh Khuyên
    .
  4. diegonguyen

    diegonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Về quê làm việc (15/06/2006)

    Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của bạn Mai Thị Quý, lớp K44, A4, Trường đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh; bài viết đã đoạt giải nhất cuộc thi ?oKhát vọng 8X? do Câu lạc bộ Khát vọng trẻ của sinh viên trường Đại học Ngoại thương tổ chức. Ban Biên tập đăng để bạn đọc hiểu rõ hơn và chia sẻ với những hoài bão, trăn trở của bạn Mai, người con của quê hương Quảng Ngãi đang khao khát tự khẳng định mình, mong muốn đóng góp công sức cho quê hương.

    "Cách đây 10 năm, khi tôi chỉ là một nhóc con bé tí ti, chỉ quan tâm đến việc ăn, ngủ và học. Khi thầy cô tôi nói rằng: ?oHọc để xây dựng quê hương?, tôi không thể nào hiểu, không quan tâm lắm và cho rằng đó là những điều to lớn quá, không phải nhiệm vụ của mình. Tôi chỉ nghĩ: học để làm giàu cho bản thân. Vậy mà, ngày hôm nay, đó lại chính là điều mà tôi trăn trở. Trong tôi đã có sự thay đổi lớn về nhận thức. Bạn bè bật cười khi nghe tôi bảo rằng sẽ về quê làm việc sau khi ra trường. Hầu hết mọi người đều cho rằng đó là ý nghĩ điên rồ và giải thích cho sự điên rồ ấy là do lần đầu tôi xa quê. Họ tin chắc tôi sẽ thay đổi suy nghĩ này sau 2, 3 năm tới vì Sài Gòn là nơi đất lành, tôi sẽ có những điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp - một ngành thời thượng. Mọi người khi nghe đến Quảng Ngãi đều nghĩ ngay đó là một mảnh đất miền Trung nghèo khó, không năng động, chậm sửa đổi, không trọng dụng người tài?.. Tôi hiểu rằng nếu về quê, tôi không thể có những điều kiện làm việc tốt nhất, không có nhiều cơ hội để nâng cao, trao dồi kiến thức, chưa kể đến sự đố kị trong công việc. Nhưng chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ thông tin, tôi không thể trực tiếp tham gia các khoá học nhưng tôi có thể cập nhật nó tai nhà. Sự đố kị ư ? ở đâu mà chẳng có, tất cả đều phải dựa vào chính tài năng của bản thân và một ý chí vươn lên. Có thể nói: sự đố kị và áp lực công việc là động lực của sự vươn lên trong nghề nghiệp. Có môt lần đọc báo, tôi biết được những người trẻ tuổi ở huyện đảo Lý Sơn ước rằng mình không là người dân Quảng Ngãi, mà là người dân Quảng Nam. Tôi đã cảm thấy thật buồn. Tại sao giới trẻ ở nơi này lại không tự hào khi mình là người Quảng Ngãi? Cần làm gì để thay đổi cái nhìn của giới trẻ ở đây nói riêng và của mọi người nói chung? Tôi chỉ là một sinh viên, mà còn là một thành viên của thế hệ 8X- những người sẽ nắm vận mệnh đất nước trong đó có tỉnh nhà. Nếu chính thế hệ của chúng tôi không thay đổi quan niệm này thì phải đợi đến khi nào nữa chứ? Trong khi chính Quảng Ngãi đã tụt hậu xa so vơi các tỉnh thành khác. Chính chúng tôi phải là những người nắm vận mệnh của tỉnh nhà, phải đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng chung. Có đôi lúc, tôi thấy chạnh lòng về quyết định của mình, có phải chăng đó là một quyết định đúng đắn? Nếu về quê, liệu tôi có điều kiện học tập tốt hơn không? Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và môi trường làm việc tốt nhất không? khi báo chí vẫn ngày ngày đưa tin về sự nhũng nhiễu trong các cơ quan Nhà nước, ở các tỉnh thành. Và Quảng Ngãi không thật sự là nơi phù hợp với ngành học của tôi? Tuy nhiên, sau tất cả những trăn trở đó, vẫn đau đáu trong tôi hình ảnh những người dân nghèo quê mình lam lũ, vật vã với miếng cơm manh áo. Những người cả một đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn luôn nghĩ đến từng miếng ăn. Những ông bố, những bà mẹ phải vất vả cả đời để nuôi con ăn học. Năm trăm nghìn là một số tiền quá lớn đối với họ khi hàng tháng gởi tiền cho con ăn học, nhưng lại chẳng đáng vào đâu đối với việc chi tiêu trong thành phố. Sao lại có sự chênh lệch quá lớn như vậy? Bạn tôi-sinh viên của một trường đại học lớn đã khiến tôi khâm phục khi nói rằng: ?oĐất Sài Gòn đã lấy của bố mẹ tao nhiều mồ hôi và nước mắt quá, tao phải ở lại để lấy lại gấp 10 lần con số ấy. Yêu quê hương đâu chỉ phải là về quê làm việc, mà vẫn có thể đóng góp cho quê hương dù ở bất cứ nơi đâu?. Một niềm tin, một nghị lực cho việc lập nghiệp trong thành phố! Tôi tin rằng rồi bạn mình sẽ thành công. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn mong bạn mình trở về, cùng chúng tôi-những người con của tỉnh nhà trở về quê làm việc, góp tay cải thiện những gì mà thế hệ trước chưa hoàn thành. Quảng Ngãi ?"quê tôi nghèo về kinh tế, nhưng chắc chắn không nghèo về nhân tài. Nếu có những chính sách khuyến khích sinh viên, giới trí thức? về quê làm việc, tôi tin rằng quê mình sẽ khởi sắc. Tôi tự hỏi tại sao Quảng Ngãi không có những chính sách: kêu gọi nhân tài đang học tập và làm việc ở nước ngoài trở về Việt Nam như Đảng và Nhà nước ta hiện nay đang thực hiện. Tôi cũng tin vào tiềm lực kinh tế của quê mình, khi cảng Dung Quất xây xong sẽ tạo điều kiện để vực dậy nền kinh tế tỉnh nhà. Đặc biệt tôi rất kì vọng ở thế hệ 8X-tiềm lực con người. Chính những niềm tin ấy đã khiến tôi vững tin hơn với ước mơ làm việc tại quê nhà của mình. Trong 10 năm tới, tôi sẽ sống hết mình cho quê hương, cho khát vọng trở về với một niềm tin chiến thắng. Nhưng, nếu sau 10 năm, tôi nhận ra rằng đó là một quyết định sai lầm, Quảng Ngãi không có chỗ cho tôi thì tôi sẽ ra đi-đi tìm cho mình một miền đất hứa khác. Sẽ rất buồn nếu điều đó xảy ra, nhưng tôi cũng sẽ tự an ủi lòng mình vì đã sống hết mình cho ước mơ này. Thật sự tôi chỉ mong mình đã lựa chọn đúng và tôi sẽ làm được một điều gì đó cho quê hương-nơi tôi đã sinh ra, cưu mang và nâng đỡ tôi cho đến ngày hôm nay. Thế nhưng, để làm được điều này, chúng tôi phải hội đủ 4 yếu tố: ?oTâm, Tầm, Tài, Trẻ?. Thế hệ 8X, chúng tôi có thừa sức trẻ, sự tâm huyết. Còn ?otài, tầm? chỉ có được thông qua việc học tập, nghiên cứu, cập nhật thông tin,?Thế nhưng, nếu bạn chỉ có cả 3 yếu tố trên mà không có ?otâm? thì bạn sẽ trở thành một kẻ phá hoại. Bạn không biết trăn trở với vận mệnh của đất nước nói chung và quê hương nói riêng, không biết đau với nỗi đau của người dân thì nhưng nỗ lực của bạn không có ý nghĩa. Tôi vẫn đang sống hết mình cho ước mơ này, vẫn đang trên đường tự nỗ lực để hoàn thiện những tố chất cần thiết nói trên. Tất cả đều để dành cho ngày trở về?.

    Mai Thị Quý
    Trường đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh

    http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2006/11505/
  5. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi- Hồ Nghĩa Dũng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
    Chiều ngày 28/6/2006, với số phiếu 285 phiếu, bằng 57,81% tổng số ĐBQH tán thành, đồng chí Hồ Nghĩa Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
    Đồng chí Hồ Nghĩa Dũng sinh năm 1950, quê quán Thanh Lộc Đán, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, vào Đảng ngày 27/12/1978. Trình độ học vấn: tốt nghiệp ĐH Công nghiệp ngành kỹ sư Luyện cán thép tại Hungary, từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép VN, rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐND tỉnh, là Uỷ viên BCH TW Đảng các khóa VIII, IX, X.
    Sau khi Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, tân Bộ trưởng đã khẳng định với báo chí rằng: chắc chắn sẽ không có tiêu cực xảy ra ở Bộ Giao thông vận tải khi ông làm Bộ trưởng. Việc đảm nhận chức vụ tại một Bộ đang có nhiều chuyện bê bối, Đồng chí xác định sẽ có không ít khó khăn đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng đồng chí vẫn luôn tin tưởng vào sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người đối với mình cũng như đối với ngành giao thông.
    Trước báo chí, đồng chí Hồ Nghĩa Dũng cho biết, điều trước tiên phải làm khi Bộ trưởng nhận chức là tháo gỡ những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2006; thứ hai là phải thực hiện cải cách hành chính. Theo đồng chí, trong cải cách hành chính có hai nội dung quan trọng nhất là cải cách thể chế và tổ chức bộ máy; thứ ba là tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ Luật Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm một cách triệt để và thiết thực. Đồng chí cho rằng: ?onhững vấn đề lớn như: cơ chế và con người. Về con người thì phải tiếp tục củng cố, kiện toàn và chấn chỉnh lại bộ máy. Thể chế, cơ chế thì phải rà soát, bổ sung và sửa đổi cho hợp lý. Hai vấn đề này phải kết hợp nhuần nhuyễn với nhau và sẽ được thực hiện sớm nhưng phải có lộ trình, có bước đi. Xốc lại đội ngũ của mình, nói chung là để cho mọi người làm việc tốt hơn chứ không phải là nhằm vào mục tiêu để cho bộ máy yếu đi, không nhằm mục tiêu vào một cá nhân nào. Tôi sẽ cố gắng làm sao để cho mọi người phấn khởi để đóng góp được sức mình cho sự nghiệp chung. Mọi người hãy cứ làm tốt công việc của mình, đều sẽ có cơ hội để làm tốt?.
    Châu Hà (tổng hợp)
    Được BoyChanDoi78 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 30/06/2006
  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    "...Gemadept Dung Quất"
    * Sáng ngày 17 tại xã Bình Thuận,huyện Bình Sơn,Quảng Ngãi,ban quản lý Khu Kinh Tế Dung Quất và Công ty cổ phần cảng quốc tế Gemadept(TPHCM) đã làm lể khởi công cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất.
    Đây là cảng biển nước sâu,có thể đóng tàu hàng bách hoá và tàu Container 300.000 tấn vào làm hàng với công suất 1,5-2 triệu tấn hàng hoá trên năm.Tổng mức đầu tư cho cảng trên 575 tỉ đồng,dự kiến đưa vào khai thác vào quý 2 năm 2007
    * Cũng trong sáng 15-7,tại nhà máy đóng tàu Dung Quất(thuộc Tổng cty Công Nghiệp tàu thuỷ Việt Nam) củng đã khởi công đóng chiếc xà lan có tải trọng 18.000 tấn,vốn đầu tư trên 150 tỉ đồng.Đây là chiếc xà lan đầu tiên được đóng tại Dung Quất, nhằm vận chuyển trang thiết bị cho việc đóng tàu của nhà máy này.
    (Theo Tuổitrẻ online)
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 16/07/2006
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơn 1.000 thí sinh thi lại môn Văn
    Ngày 20/7, hơn 1.000 thí sinh thi vào CĐ Sư phạm Quảng Ngãi các khối C, N, M đã "cắn bút" trước đề thi môn Văn do nội dung đề thi không nằm trong chương trình chính khóa lớp 12. Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, sáng nay môn Văn được tổ chức thi lại.
    Đề thi Văn ngày 19/7 yêu cầu thí sinh nhận định về một bài thơ nằm trong chương trình giảm tải từ năm 2002, hiện nằm trong phần đọc thêm. Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đề thi chỉ nằm trong phần học chính thức, không ra đề thi ở phần đọc thêm và văn học nước ngoài.
    Về phía CĐ Sư phạm Quảng Ngãi, ông Đỗ Việt Trung, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết, đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng việc thi lại môn Văn và lãnh đạo nhà trường đã có lời xin lỗi các bậc phụ huynh, thí sinh về sự cố này.
    Tuy nhiên, trong buổi thi sáng 20/7, 100 thí sinh đã bỏ thi sau khi không làm được bài thi môn Văn vào ngày hôm trước.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/Tuyen-sinh/2006/07/3B9EC314/
  8. vegiang

    vegiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Những ngày gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng cả nước đang rất quan tâm đến Quảng Ngãi vì những vấn đề rất nóng hổi: chuyện phá rừng ở xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành; vấn đề thứ hai là chuyện tòa án xử giáo viên xâm hại trẻ em và gần đây nhất là chuyện ra đề thi sai của trường CĐSP QN.
    Theo báo Thanh Niên thì đã có 405/1.492 thí sinh bỏ thi môn văn. Người viết bài nầy đã trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Diên Xướng thì được Tiến sĩ Xướng cho biết trong sách giáo khoa bài Cảnh chiều hôm của hủ tịch Hồ Chí Minh nhưng ở trong chương trình chính khóa trong khi chương trình giám tải của Bộ Giáo dục thì ở trong một tài liệu khác, những tài liệu đó được cấp cho các trường PTTH bởi vậy cho nên... và ông cho đó là..."lỗi kỹ thuật" chứ không phải là "lỗi kiến thức".
    Vấn đề trách nhiệm và kỹ luật chắc chắn sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm về những thí sinh bỏ thi vì nhiều lý do, trong đó có lý do vì điều kiện khó khăn của gia đình không thể ná lại một ngày để thi tiếp???
    Tuy nhiên, Quảng Ngãi không phải là hiện tượng cá biệt về thi cử mà còn nhiều nơi như ở TP HCM cũng ra một đề thi tóan vào ngày 21.4.2005, học sinh lớp 12 bước vào môn thi Toán của kỳ thi học kỳ II theo đề chung của Sở GD-ĐT. Tuy nhiên khi làm đến bài 2 câu C, HS phát hiện đề thi cho ra đến hai kết quả.
    Đề bài: Cho hàm số y = x3 + 3x2 - 2. Câu a: khảo sát hàm số trên, đồ thị gọi là "C"; Câu b: viết phương trình các tiếp tuyến của "C" đi qua A (0; -3); Câu c: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị "C" và các tiếp tuyến của "C" tìm được ở câu b.
    Câu c cho ra hai kết quả là "27/ 64" hoặc "135/ 4". Và vì có tới hai kết quả nên đáp án của Sở GD-ĐT gửi về qui định "HS làm một trong hai khả năng đều được đủ điểm là 0,75".
    Một sự kiện khác về giáo dục cũng liên quan đến chuyện thi cử tại một tỉnh láng giềng với Quảng Ngãi đó là ở tỉnh Quảng Nam. Sở Giáo dục à Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tổng kết điểm của kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm nay như sau:
    Kết quả điểm thi tuyển sinh:
    Điểm 0: Toán 3.700 bài (12,71%); văn 564 bài (1,94%).
    Điểm dưới 2: Toán 16.546 bài (57%); văn 815 bài (35,4%).
    Điểm dưới 5: Toán 24.093 bài (83%); văn 18.202 bài (63%).
    Điểm từ 5 trở lên: Toán 5.026 bài (17,26%); văn 10.923 bài (37,48%).
    Điểm từ 7 trở lên: Toán 1.855 bài (6,37%); văn 1.473 bài (5,05%).
    (Nguồn: Sở GDĐT Quảng Nam)
    Như vậy có hàng ngàn học sinh thi vào lớp 10 đã nhận điểm 0. Chất lượng giáo dục ở đâu vậy?
    Theo tôi thì giáo dục cần phải có "CÁCH CÃI" nhiều hơn nữa.

  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Nâng cấp, sửa chữa sân vận động Quảng Ngãi ​

    Nhằm chuẩn bị tốt cho giải hạng Nhất quốc gia mùa bóng 2006-2007 của đội bóng Thành Nghĩa ?" Dung Quất ?" Quảng Ngãi vừa được thăng hạng trong mùa bóng vừa qua, ngày 20/7/2006 UBND tỉnh đã đồng ý cho sửa chữa, nâng cấp sân vận động tỉnh phục vụ đội bóng cho mùa giải tới với các nội dung: Nâng cấp khán đài A, các phòng nghiệp vụ khán đài A, mặt sân và đường chạy trong sân.
    Về lâu dài UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thể dục-Thể thao khẩn trương lập Quy hoạch chi tiết tổ hợp thể dục - thể thao của tỉnh thay thế quy hoạch hiện tại vì không khả thi. Quy hoạch mới phải hiện đại và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Quỹ học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng

    Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 cho phép Hội Khuyến học tỉnh thành lập Quỹ học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng.
    Quỹ học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng là Quỹ phi lợi nhuận, trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và đuợc sử dụng con dấu của Hội Khuyến học để giao dịch. Với mục đích huy động nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài để khuyến khích và hỗ trợ những tài năng trẻ tỉnh nhà là những sinh viên nghèo, con em dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức rèn luyện, tu dưỡng trong học tập tại các trường Đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh, kịp thời hỗ trợ động viên nhằm cho các em phấn đấu trở thành những người có tài năng và phẩm chất đạo đức, tự nguyện cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp như mong muốn tha thiết của Bác Phạm Văn Đồng.

Chia sẻ trang này