1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ra quân chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện năm 2007​
    Sáng 27/6, tại Nhà Văn hoá Thiếu nhi tỉnh, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã về dự Lễ phát động và ra quân chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện - hè 2007 do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức.

    Tại buổi lễ, ông Võ Thái Nguyên - Bí thư Tỉnh đoàn đã kêu gọi tuổi trẻ Quảng Ngãi hãy có những việc làm cụ thể, thiết thực trong chiến dịch này, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

    Ngay sau lễ phát động, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã bắt tay ngay vào việc: tham gia giữ gìn trật tự ATGT, làm vệ sinh môi trường. Đặc biệt sẽ có 40 thanh niên lên đường đến xã Trà Phong, huyện Tây Trà để giúp đỡ đồng bào nghèo ở đây.
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    04 đề tài, dự án bắt đầu triển khai thực hiện trong năm 2007
    Theo Quyết định số 1395 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2007 sẽ có 04 đề tài, dự án với tổng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ là 1.041,4 triệu đồng được thực hiện.

    Đó là các đề tài, dự án: Hỗ trợ xây dựng quy trình ứng dụng cơ giới hoá một số khâu canh tác mía tại Quảng Ngãi; nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm mô hình hệ thống nhà lưới nhà kính phục vụ canh tác nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Ngãi; xây dựng một số mô hình trang trại - nông hộ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cơ giới hoá quá trình sản xuất và chế biến nông sản theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; điều tra, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010 và giai đoạn 2011-2015.
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu đến từ chính mình ​
    Chịu cảnh mù lòa từ 23 năm qua, chàng trai 25 tuổi Hà Chương đã vượt qua bao nhiêu ?osông suối núi đèo? để từ một cậu bé gia đình nông dân nghèo ở Bình Sơn, Quảng Ngãi trở thành một sinh viên hệ đại học của Nhạc viện Hà Nội?
    Bạn cứ thử bịt mắt lại trong năm phút và đi tới đi lui trong căn phòng rất quen thuộc của mình, rồi hình dung Chương đã ?ochiến đấu? như thế nào với sự tăm tối trong bao nhiêu năm, để rời nhà một mình đi học phổ thông ở Đà Nẵng, luyện nhạc rồi thi đậu thủ khoa khoa Nhạc cụ truyền thống của Nhạc viện Hà Nội, sáng tác và làm ca sĩ cho hai album CD của mình?
    Bề dày thành tích của chàng nhạc sĩ khiếm thị này cũng rất đáng kể: Huy chương vàng về độc tấu đàn bầu cuộc thi ?oTiếng hát hoa phượng đỏ? ở Quảng Nam - Đà Nẵng 1995, 2 huy chương vàng toàn quốc về hát đơn ca và độc tấu đàn bầu cuộc thi ?oVăn nghệ thể thao dành cho người khuyết tật? ở Quảng Trị 1997, 6 huy chương vàng trong nhiều cuộc thi khác từ năm 1999 đến 2003 cấp toàn quốc và tỉnh, thành...
    Những điều mà chưa chắc một người bạn đồng lứa sáng mắt nào có thể làm được!
    Riêng về lãnh vực sáng tác, từ năm mới 15 tuổi, khi còn học trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - Đà Nẵng, Chương đã viết ca khúc đầu tiên Ánh sáng đời em. Được sự giúp đỡ của bạn bè, năm 2005 album CD đầu tay Món quà của sóng với 10 ca khúc do chính Chương sáng tác và trình bày đã được Hãng phim Phương Nam phát hành.
    Hai năm sau, album Khúc hát hai mươi với 10 ca khúc mới khác lại ra đời, lần này là một sự tiến bộ hẳn, với sự cộng tác của các nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Tùng Dương, rocker Xuân Đề...
    Hãy thử nghe Khúc hát hai mươi, ca khúc rock được chọn làm tên chính của album, qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Đề, bạn sẽ khó thể nghĩ nó đã được viết từ một người khiếm thị, nếu không được giới thiệu trước: Tuổi hai mươi đạp tan đất trời, tình hai mươi nồng nàn lửa cháy, ngực hai mươi căng phồng sức trẻ, tương lai hai mươi trong tầm tay với...
    Sôi nổi, mạnh mẽ, lạc quan một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng sẽ không có gì là ngạc nhiên nữa khi bạn được tiếp xúc với Chương. Chàng trai vẫn rất hồn nhiên và yêu đời, như đúng lời ca của anh: Dù ngày dài hay đêm tối, dù đường gập ghềnh xa muôn lối, dù gió xuôi hay bão ngược, ta vẫn ung dung đón mặt trời lên...
    Hà Chương chính là một thí dụ cho thấy không có gì là không có thể, với nghị lực của một con người. Điều kỳ diệu đến với số phận của mỗi người, trước hết là từ chính nỗ lực của người ấy.
    Chúc mừng tác phẩm thứ 2 của Chương và cảm ơn anh bài học về sự kiên cường không đầu hàng nghịch cảnh mà anh đã vô tư gửi đến chúng ta.

  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Vận hành thương mại vào tháng 2.2009
    Trong hai ngày 24 - 25.6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân - Phó Trưởng ban chỉ đạo nhà nước công trình xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất - đã kiểm tra công tác thi công các hạng mục công trình thuộc nhà máy lọc dầu.
    Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, trong thời gian qua do nhiều lý do chủ quan và khách quan, nên tiến độ xây dựng công trình bị chậm trễ.
    Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân làm việc với các nhà thầu gồm Technip, Tổng Cty Lắp máy VN Lilama, Tổng Cty Cơ khí xây dựng, Tổng Cty Vinaconex, Cienco1, Tổng Cty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng Cty Xây dựng Sông Hồng, yêu cầu các nhà thầu chính phải lập tiến độ chi tiết, đảm bảo tháng 2.2009 đưa nhà máy vào vận hành thương mại.
    Tại cuộc họp với Ban quản lý dự án nhà máy lọc dầu và Tập đoàn Dầu khí VN cùng các đơn vị tham gia dự án vào sáng 25.6, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân chỉ đạo: Technip (nhà thầu EPC toàn bộ phần nhà máy và các dây chuyền công nghệ chính) không được thực hiện việc lập tiến độ dãn ra so với thời gian 44 tháng của kế hoạch, phải bám mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành thương mại đúng tháng 2.2009; rà soát lại việc cung cấp thiết bị và có biện pháp xử lý những trường hợp chậm trễ.
    Các nhà thầu phụ VN phải nghiêm túc thực hiện những điều đã ký kết, không vì bất cứ lý do gì từ phía mình để gây ra việc chậm tiến độ. Đối với Ban quản lý dự án, kiên quyết bám sát tiến độ 44 tháng để đôn đốc các đơn vị.
  5. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học đề tài cá niên tại Quảng Ngãi​
    Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo khoa học về kết quả nghiên cứu đề tài:?oĐiều tra đánh giá nguồn lợi, nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo và xây dựng mô hình nuôi cá Niên Onychostoma gerlachi tại Quảng Ngãi? do Chi nhánh Ven biển ?" Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga chủ trì thực hiện.
    Sau thời gian triển khai nghiên cứu, đề tài đã tiến hành 4 đợt sinh sản nhân tạo cho cá Niên. Kết quả đợt 1,2 tỷ lệ cá sinh sản đạt thấp do gặp thời tiết lạnh bất lợi, phôi phát triển kéo dài, ấu trùng chết trong trứng không nở được. Riêng đối với đợt 3 và 4, số lượng cá cái sinh sản là 4-6 con, tỷ lệ thụ tinh đạt 50-75%, tỷ lệ nở 10-50%, số lượng cá bột 1000 - 20.000 con?
    Ngoài ra, đề tài bước đầu cũng đã xây dựng được mô hình nuôi cá Niên thương phẩm bằng giống tự nhiên và thức ăn công nghiệp, khối lượng cá thu hoạch đạt trung bình 54,4g/con/180 ngày nuôi; tỷ lệ sống đạt 73,6% và nuôi thương phẩm bằng giống sinh sản nhân tạo, khối lượng cá thu hoạch đạt trung bình 28,1g/con/240 ngày nuôi; tỷ lệ sống 30,6%....
    Các đại biểu tham dự hội thảo đã đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài, đồng thời góp ý kiến bổ sung để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện kết quả nghiên cứu trước khi nghiệm thu.
    Có thể nói, đây là đề tài khoa học mang ý nghĩa lớn trong việc thực hiện thành công sinh sản nhân tạo cá Niên trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, cá Niên đang là đối tượng thuỷ sản có giá trị nhưng dần bị khai thác cạn kiệt. Kết quả của đề tài mang lại đã mở ra triển vọng chủ động nuôi thương phẩm loại cá này ở các huyện miền núi Quảng Ngãi.
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Kinh hoàng một chuyến đi ​
    Sáng 24/6, trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, xe khách biển số 76K- 3564 (xuất phát từ Nha Trang lúc 5h30 đi TP.HCM), chở 45 thầy, cô giáo của Phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh đi tham quan, đã bị xe container biển số 79D-1867, chạy ngược chiều gây tai nạn. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 4 giáo viên dạy giỏi, tâm huyết với nghề của ngành giáo dục huyện Sơn Tịnh và đau lòng hơn là đã cướp đi 4 người con, người chồng, người vợ, những người cha, người mẹ của 12 đứa con còn đang tuổi ăn học.
    Cuộc gặp ? chưa thành
    Thông tin vụ tai nạn đã nhanh chóng truyền đến người thân của những người bị nạn. Một không khí tang thương bao trùm lên xóm Tư (hay còn gọi xóm Kẹo) thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, nơi sinh sống của 2 trong số 4 nạn nhân qua đời trong vụ tai nạn là cô giáo Trương Phan Kim Tâm và thầy Võ Văn Hồng. Cô giáo Trương Phan Kim Tâm ?" 42 tuổi, theo lời kể của thầy Cao Đình Giai - Hiệu trưởng Trường THCS Tịnh Thiện nơi cô Tâm công tác: ?oCô Tâm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhiều năm liền của trường, là một cô giáo mẫu mực, đầy trách nhiệm và luôn thương yêu học sinh như con, mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cô Tâm luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên mất mát lớn nhất là gia đình của cô Tâm, 3 đứa con của cô Tâm đang tuổi ăn học, đứa lớn nhất vừa học hết lớp 10, đứa nhỏ nhất mới học lớp 3. Mất mẹ, liệu chúng có còn tiếp tục đi học được hay không??.

    Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lương giáo viên của cô Tâm không đủ nuôi sống gia đình nên anh Phạm Chuân, chồng cô giáo Tâm phải vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nuôi các con ăn học. Bà Phan Thị Đông ?" 76 tuổi, mẹ ruột của cô giáo Tâm kể trong nước mắt: ?oTrước khi đi, nó về nói với bác là mẹ có nhắn gửi gì cho chồng con không? Chuyến này con đi tham quan trong thành phố Hồ Chí Minh, nhân tiện con cũng sẽ ghé thăm chồng con. Vì điều kiện cuộc sống gia đình còn khó khăn con mới đồng ý để chồng con đi, chứ vợ chồng mỗi đứa một nơi con cũng nhớ chồng con lắm chứ mẹ. Vậy mà ai ngờ, nó chưa được gặp chồng thì tai họa ập xuống?. Nói đến đây bà đã không còn nói được nữa vì quá đau buồn, bà đã ngất xỉu và đây là lần ngất thứ 3 của bà khi nghe tin cô Tâm qua đời vì tai nạn.

    Thầy Lư Trọng Phi ?" 52 tuổi, tại thôn Hoà Bình, xã Tịnh Ấn Đông - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tịnh Ấn Đông, một người thầy hết lòng vì học sinh, người chồng chung thuỷ, người cha mẫu mực, tận tụy hi sinh vì 4 cô con gái (có 2 con chuẩn bị thi chuyển cấp và một người con sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tới) và một lòng hiếu thảo, tận tình chăm sóc cha mẹ già. Cũng như cô giáo Trương Phan Kim Tâm, ngoài việc đi tham quan, thầy Phi còn có ý định sẽ đến thăm, động viên cô con gái Lư Thị Kiều Châu cố gắng ôn tập thật kỹ để đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp Đại học Kinh tế vào ngày 26/6 tới. Thế nhưng chưa được gặp mặt ba, Lư Thị Kiều Châu phải từ bỏ kỳ thi quan trọng này để chịu tang ba.
    Nỗi đau của những người thân

    Trong số các con của 4 nạn nhân qua đời vì vụ tai nạn thì chỉ có em Lư Thị Diễm Ly, con gái lớn của thầy Lư Trọng Phi là đã ra trường đi làm, còn lại 11 em vẫn đang đi học. Diễm Ly hiện đang là giáo viên dạy hoá tại Trường THPT Lý Sơn cách xa đất liền 18 hải lý. Cố gắng cầm lòng, Diễm Ly tâm sự: ?oMẹ em bị bệnh tim, cao huyết áp và viêm khớp lại làm nông. Trong khi đó, các em còn nhỏ và ông bà nội tuổi cao sức yếu, ba mất rồi em phải làm sao(?). Qua hè em phải ra Lý Sơn để dạy, cả tuần mới về một lần, vậy thì ai chăm sóc ông bà, chăm sóc mẹ, chăm lo cho các em ăn học, liệu các em của em nó có được đi học nữa không(?). Giá mà em được về công tác gần nhà thì chắc sẽ tốt hơn để cùng mẹ phụ giúp gia đình?.

    Trở lại xóm Tư, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh cách nhà cô Trương Phan Kim Tâm một mảnh vườn, tiếng thét thảm thiết của chị Anh - vợ thầy Võ Văn Hồng - Hiệu phó Trường tiểu Tịnh Châu khi biết tin chồng mình qua đời, người con trai thứ 2 của thầy Hồng là Võ Anh Đức nói: ?oEm hiện đang ôn thi vào đại học, thời gian qua, em rất cố gắng học tập để không phụ lòng mong muốn của ba mẹ và người thân, nhưng hôm nay ba đột ngột qua đời, em hiện giờ không còn tâm trí đâu để mà học thi nữa, chắc năm nay em lại lỡ hẹn với giấc mơ vào giảng đường đại học?.

    Đau buồn nhất là trường hợp thầy Võ Duy Phong ?" giáo viên dạy môn Nhạc - Họa trường THCS Tịnh Đông. Ngôi nhà mới xây từ số tiền tích góp của vợ chồng anh và số tiền 35 triệu đồng vay mượn từ nay không còn bóng dáng của người chồng, người cha của 2 đứa con. Đứa lớn mới học lớp 2, đứa nhỏ mới học mẫu giáo. Khi hay tin chồng qua đời, vợ thầy Phong đã ngất lịm và hiện đang cấp cứu tại Trung tâm y tế Xã Tịnh Bắc, khi tỉnh dậy chỉ biết gọi tên anh Phong và tiếp tục ngất lịm.

    Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 4 con người, đem bao đau thương cho những người thân trong gia đình, ngành giáo dục mất 4 người hết lòng vì sự nghiệp trồng người và 12 người con tiếp tục bước đi trên cuộc đời không có sự nâng niu, che chở, dạy bảo của người cha hoặc người mẹ. Các em đang rất cần sự sẻ chia về vật chất và tinh thần của xã hội để tiếp tục được đến trường!

  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cả nước hướng về Sơn Tịnh chia sẻ đau thương?​
    Mặc dù ngày thi tốt nghiệp đã cận kề, em Nguyễn Thị Hạnh ở xã EaBHốc, huyện KrôngAna, tỉnh Đắc Lắc vẫn sắp xếp đưa bạn Lư Thị Trà Châu từ thành phố Hồ Chí Minh về quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi để chịu tang cha. Về đến nhà bạn Châu ở thôn Hoà Bình, xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh vào lúc 4 giờ sáng ngày 25/6, Hạnh gần như đuối sức nhưng vẫn luôn ở bên cạnh bạn mình để động viên, chăm sóc.

    Ba của Châu, thầy Lư Trọng Phi- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tịnh Ấn Đông ?ora đi? để lại trong em nỗi đau quá lớn. Hạnh xúc động kể, bạn Châu khóc suốt trên đường từ trường về quê, thiếp đi rồi tỉnh lại, khóc đến sưng cả mắt. Vai em mỏi nhừ nhưng thương bạn nên để bạn thiếp trên vai để quên đi đau buồn cho đến lúc xuống xe. Trưa nắng như lửa đốt, bên hiên nhà, Hạnh vừa cầm chiếc nón vừa quạt mát cho bạn vừa lựa lời động viên Châu cố gắng vượt qua nỗi đau này. Hạnh nói, trong trường hai đứa ở chung phòng trọ như hai chị em ruột thịt nên khi nghe tin ba Châu không may bị tai nạn giao thông mất, em phải có trách nhiệm giúp bạn vượt qua nỗi đau này . Mong sao bạn Châu sớm lấy lại bình tĩnh, tự tin lo xong hậu sự cho ba, hai đứa sẽ cấp tốc quay lại Trường để kịp kỳ thi tốt nghiệp vào ngày đầu tháng 7 tới.

    Trong những ngày qua, hàng chục đoàn giáo viên, doanh nghiệp, hội đồng hương hội cựu học sinh và học sinh nhiều nơi trong cả nước đã về viếng và dự lễ tang các thầy, cô giáo tại Sơn Tịnh. Từ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, đoàn cựu học sinh Sơn Tịnh I khi nghe tin các giáo viên tử nạn đã sắp xếp nhanh chóng về quê để chia sẻ đau thương, mất mát và khó khăn cùng các gia đình. Ngay từ sáng sớm, đoàn cán bộ Phòng Giáo dục huyện, Công đoàn ngành giáo dục, Hội Khuyến học từ huyện miền núi xa xôi Sơn Hà đã vội vượt đường dài hơn 70 km mang những vòng hoa tươi về Sơn Tịnh để viếng, chia sẻ đau thương cùng gia đình có giáo viên tử nạn. Ông Đặng Ngọc Dũng- Trưởng Phòng Giáo dục huyện Sơn Hà xót xa, dù cách xa nhau nhưng là đồng nghiệp với nhau, chúng tôi thật đau lòng về đây chia sẻ đau thương cùng ngành Giáo dục huyện Sơn Tịnh. Mất đi các thầy, cô giáo ở huyện Sơn Tịnh cũng chính là nỗi đau, mất mát chung của ngành Giáo dục Quảng Ngãi. Anh Dương Minh Chính, một doanh nghiệp quê Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đang công tác tại tỉnh Bình Dương cầm tờ báo Tuổi Trẻ đã bàng hoàng khi nhận thông tin các giáo viên quê mình bị tai nạn thảm khốc tại tỉnh Khánh Hoà. Ngay lập tức, anh Chính đã fax ngay về phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh gửi lời chia buồn, hỗ trợ 10 triệu đồng san sẻ khó khăn cùng gia đình các giáo viên tử nạn. Trong những ngày qua, toàn thể cán bộ, giáo viên Phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh cũng đã ?ochạy đôn chạy đáo? lo hậu sự cho các giáo viên bị tử nạn, động viên an ủi gia đình các giáo viên gặp nạn. Ông Bùi Trưng, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh cho biết, Phòng đã cử thầy Lý Minh Phụng- Phó phòng Giáo dục huyện cùng 2 chuyên viên ở lại túc trực ở Bệnh viện Khánh Hoà để cùng gia đình chăm sóc 6 giáo viên bị thương nặng. Trong lúc hoạn nạn, Huyện uỷ, UBND huyện Diên Khánh, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Khánh Hoà, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà cùng các cá nhân, đơn vị đã tận tình giúp đỡ khi đoàn gặp nạn. Hội đồng hương, hội cựu học sinh Trường Sơn Tịnh 1 ở các tỉnh: Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kon Tum đã cử đại diện về Sơn Tịnh, Quảng viếng dự lễ tang. Trước nỗi đau quá lớn của ngành Giáo dục huyện Sơn Tịnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định chi hỗ trợ cho mỗi gia đình có giáo viên bị chết 3 triệu đồng, giáo viên bị thương từ 500 đến 1 triệu đồng. Đoàn công tác Lãnh đạo tỉnh đã đến từng gia đình thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ trực tiếp các gia đình bị nạn. Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ngãi cũng đã đến thăm, hỗ trợ động viên và có văn bản kêu gọi phòng giáo dục các huyện trong tỉnh phát động đợt quyên góp hỗ trợ gia đình các giáo viên bị nạn.. Chiều ngày 25/6, hàng trăm giáo viên, học sinh đã tiễn đưa linh cữu cô giáo Trương Phan Thị Kim Tâm, giáo viên môn Hoá Học, Trường Trung học cơ sở Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Hàng trăm học sinh ngây thơ đồng phục quần xanh, áo trắng mang bảng tên Trường Trung học cơ sở Tịnh Thiện trên hai tay cầm những vòng hoa tươi thắm, ôm bó hoa huệ trắng ?otiễn đưa? cô giáo trong nước mắt đau thương? Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân cũng vừa gửi thư chia buồn và hỗ trợ cho mỗi gia đình có giáo viên tử nạn 1 triệu đồng, hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi gia đình có giáo viên bị thương. Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân viết: ?o Tôi xin gửi lời thăm hỏi, chia buồn với ngành Giáo dục Quảng Ngãi về tai nạn đáng tiếc này. Qua Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ngãi, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia quyến các thầy, cô giáo tử nạn và gửi lời thăm hỏi ân cần đến thầy, cô giáo bị thương?Mong các thầy, cô giáo bị thương sớm bình phục trở về với công việc?.

  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày 15/6/2007: Toàn tỉnh đã có 101 người chết vì tai nạn giao thông ​
    Tại phiên họp định kỳ 6 tháng đầu năm 2007 của UBND tỉnh diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26-6, ông Lê Viết Chữ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, đến ngày 15/6/2007 toàn tỉnh đã xảy ra 142 vụ tai nạn giao thông, làm chết 101 người, bị thương 112 người, so với cùng kỳ năm 2006 tăng 32 vụ và 22 người chết.

    Các vụ tai nạn giao thông đường bộ chiếm đến 109 vụ với 95 người chết. Theo ông Chữ, nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện giao thông đi không đúng làn đường, lạng lách và chạy quá tốc độ quy định.
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Vụ tiêu cực tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi : Hổng biết cái trung tâm này có liên quan tới Trường Cơ giới, nơi bạn mình làm việc không?
    http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/7/109119/
  10. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách là một công dân ý kiến của mình là cứ căn theo luật bỏ tù
    Được Guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 07/07/2007

Chia sẻ trang này