1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Võ Thuật Việt Nam (Võ sĩ Cung Lê giao lưu võ giới Sài Thành - Trang 25)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    @Newdom : thơ bác hay lắm, cảm ơn bác nhiều ! chúc bác vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc !
    bác làm thơ về Cry và Lão M đê !
  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    @ All : việc Mod Lyhl move bài - Lock topic ..........là hoàn toàn chính xác......không phạm luật và hoàn toàn hợp lý.........đề nghị các Mod cần Del các bài không liên quan tới các topic .......để trả lại sự trong sạch ......... để hoạt động của Box Võ Thuật trở lại bình thường.......
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Phản đối 100%.
    Xoá đi làm mất sự tự nhiên của sự việc!
    Hĩ hĩ!
  4. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Mời quan bác TLVN xem anh này: http://www.youtube.com/watch?v=xO66I5PdpCQ
    [​IMG]
    Anh này là chuẩn hồng đai bên liên Đoàn của nhánh võ sư TND môn phái Vovinam. Nhóm bác TND này phong đai thì toán loạn, kể ra phong đai toán loạn để phát triển phong trào thì cũng còn OK. Và người đeo đai đỏ có nghề từ môn võ khác cũng còn nhắm mắt làm ngơ nhưng anh tây đi bài quyền còn không khả dĩ thì nói chuyện gì đây?
    Sau câu chuyện này đại sư Nam Anh bên võ phái Vĩnh Xuân nên hợp tác với võ sư TND bên môn Vovinam. Rất nhiều cái hợp nhau!
    Hôm qua Tôi cũng mạn phép qua bên vinhxuan.org nghe ngóng bình luận
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé; Lươn ngắn lại chê trạch dài .... Tôi thấy chả bên nào chịu tôn trọng tiến trình thăng đai và nội quy cả thì chê ai ở đây ?
    Các cậu cố mà tập luyện cho hơn người, tránh việc xào xáo đi.
  6. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

    [blue]BỆNH này nó thành TẬT rồi ! hết thuốc chữa chỉ còn một cách cho chúng nó ra đảo may ra có lợi ích gì cho đất nước [/blue]
  7. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Mời bác MinhTrinh ở lại box võ thuật sinh hoạt cho không khí. Chả đâu bằng box võ thuật đâu.
    Vấn đề nó ở chỗ như hồi xưa em nói với bác MSGvovit ấy, tức là chợ giời thì mới đông vui. Tuy rằng chợ giời có những cái không phải chính thống, ngôn ngữ lộ cộ, nhộn nhạo....nhưng mà tấp nập người ra, kẻ vào biết đâu lại gặp người cùng cạ , cùng mục đích , cùng tiêu chí của mình.
    Xưa nay, Em không liên quan đến Hội Đoàn nào cả đó là nhất quán từ xưa rồi . Mà bác MinhTrinh viết bên x ca fê phũ thế mà lại chê ĐHLV thì như vậy là không được.
    Box võ thuật muôn năm !
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hì ...
    Trên diễn đàn, tôi làm việc gì cũng nhắm vào lợi ích của tuổi trẻ . Nhưng mà mỗi nick có 1 vai trò khác nhau và cách ứng xử cũng khác nhau . Đặc biệt là không phe phái, bên nào đúng thì ủng hộ, bên nào sai thì nêu ra cho họ sửa; mà các bên đều có đúng và có sai .
    TNĐ có thể là không đúng trong một số trường hợp nhưng những cố gắng đưa môn phái đi đến đoàn kết và phát triển thì tôi ủng hộ .
    Tháng 8 này, một số môn sinh Pháp sẽ về HN biểu diễn để đối lại với 70 năm trước, môn sinh VVN người Việt biểu diễn cho Tây xem ngay trên đất nước mình ... việc đó, tôi ủng hộ và chả tìm ra đuợc lý do gì mà anh em ở HN không chịu hỗ trợ cả ..
    Cứ nói chuyện đoàn kết và anh em một nhà thì cố mà dẹp bỏ tí quyền lợi cá biệt thì mới mong làm chuyện lớn .
    Mà chuyện lớn hiện nay là cái thằng Tàu nó đang dương nanh ra, thế thì phải biết đâu là quan yếu, đâu là việc cần làm chứ nhỉ ... cứ tranh cãi mấy cái lặt vặt thì xong đến lãnh hải lại sẽ đến lãnh địa, đất nước này còn trông mong ở thế hệ các cậu đấy .
  9. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Bác này gốc từ HN , trên 4 vùng chiến thuật (VNCH) , 9 quân khu (CHXHCNVN) mà không hiểu gì về văn hoá VN cả
    Cái box võ thuật này nó cũng phản ảnh phần nào đặc tính của người VN là cãi nhau như mổ bò, con gà tức nhau tiếng gáy.
    3 ông chơi thân với nhau, nhưng 2 ông đi với nhau uống rượu thì y như rằng là nói xấu nhau ông còn lại. Nói xấu nhau chẳng để làm cái gì ...chẳng qua nói cho sướng . Vợ chồng ân ái, ân tình nhưng đến khi mâu thuẫn thì chửi nhau cả làng nước đều nghe thấy ..
    Tuy nhiên có một đặc điểm khi đến khi có hoạ ngoại xâm hay chuyện đụng chạm đến danh dự gia đình (mà ở box võ thuật là môn phái) thì y như rằng đoàn kết lắm. Đoàn kết đến ngạc nhiên!
    Cho nên cái chuyện ông Tây tập võ chẳng cần biết quan tâm đến võ gì nhưng về quê đúng lúc người ta đang hội họp lại lớn tiếng "thách đấu" thì là phạm thượng chứ còn cái gì nữa. Đừng có đổ tại không an tường văn hoá VN...không có ông nào đứng sau thì chả có thằng ngu nào làm cái chuyện đó cả.
    Còn chuyện Vovinam, Vĩnh Xuân, Hồng Gia, Aikido, võ cổ truyền... mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng về cơ bản cùng là người Việt Nam thì "lòng trâu sao thì dạ bò vậy" giống nhau cả thôi.
    =========================================
    Còn cái hội Vovinam HN thì em không liên quan nữa nhưng không có nghĩa là em không quan tâm tới Vovinam. Nhưng tài hèn sức mọn, có thể nghĩ ra nhiều trò nhưng "lực bất tòng tâm"
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nghe cụ Trịnh nói lại nhớ tới cái này:

    Người Trung Quốc từ 200 năm gần đây, lúc nào cũng có một ước mong cho đất nước hùng cường, ước mong cho dân tộc chúng ta trở thành một dân tộc ưu tú trong thế giới. Nhưng đã bao nhiêu năm nay, chúng ta luôn luôn yếu kém, mãi bị ngoại nhân khinh thị, nguyên nhân tại đâu ?
    Đương nhiên trách nhiệm là do nơi chúng ta. Nhưng nhìn dưới góc độ văn hóa mà đặt câu hỏi đó thì có thể nghĩ đến cái tích xưa vừa kể trên. Tại sao có ngày hôm nay ? Vì sao nước nhà vẫn chưa lớn mạnh? Nhân dân vẫn còn biết bao khổ nạn? Từ kẻ cùng đinh không quyền thế đến kẻ phú quý với đặc quyền đặc lợi đều có một nguyện vọng tha thiết như nhau cho đất nước, cũng như đều có cùng một đau buồn sâu sắc.
    Tôi nhớ thuở bé thầy học bảo chúng tôi : " Hy vọng của nước nhà đặt nơi các em". Nhưng rồi chúng ta bây giờ thì sao ? Lại đến lượt chúng ta hướng về đám thanh niên bảo : " Các em là hy vọng của tương lai Trung Quốc ". Cái kiểu cứ đùn đẩy trách nhiệm từ đời này xuống đời khác sẽ còn kéo dài cho đến bao giờ ?
    Những người Trung Quốc ở nước ngoài đối với vấn đề này lại càng nhậy cảm và kỳ vọng của họ lại càng sâu nặng. Ngoài việc tự thân chúng ta đã không thể mang hết được cái trọng trách về chuyện nước nhà rơi xuống một mức độ tồi tệ với những khổ nạn như vậy, chúng ta lại còn phải è cổ vác cái gánh văn hóa truyền thống nặng nề kia.
    Đấy là nghiệp báo như đã nói ở trên.

    (Người Trung Quốc xấu xí - Bá Dương).
    Có vẻ người Việt Nam nhà mình chả khác người Tàu bao nhiêu nhỉ???
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 05/06/2009

Chia sẻ trang này