1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Những lý dó khiến giá cả ở Nga trở nên quá đắt đỏ
    Theo thống kế của Liên Hợp Quốc, Nga đứng thứ 60 trên thế giới trong bảng xếp hạng về mức sống. Tuy nhiên, giá nhiều mặt hàng và dịch vụ trên thị trường Nga đều "vượt qua" các nước phương Tây.
    Có thể dễ dàng so sánh giá các mặt hàng thực phẩm của Nga với những nước khác: giá một hộp sữa tươi tại Nga (thu nhập bình quân một người chưa tới 200USD) là 20 rúp trong khi ở Đức (thu nhập trung bình của người dân là 2 nghìn euro/tháng) cũng tương đương như vậy. Giá những mặt hàng công nghiệp thì không thể chấp nhận được. Một chiếc áo len dài tay bán ở Nga giá cao hơn 30 - 40% so với các nước Italia, Pháp hoặc Tây Ban Nha. Quần bò, có mức giá lên tới 100USD/chiếc trong khi ở Châu Âu hay ở Mỹ giá bán chỉ bằng 1/3. Một chuyến đi nghỉ ở nước ngoài của Nga cao hơn 1,5 - 2 lần so với Đức. Các hãng điện thoại di động ở Nga đưa ra mức giá "không có giới hạn" và cao hơn nhiều so với các nước Anh, Mỹ...
    Trước hiện tượng này, một số chuyên gia đã cố gắng lý giải mức giá cao ở Nga dựa trên lý thuyết về kinh tế. Ông Igor Poliakov, nhân viên Trung tâm Phân tích kinh tế vĩ mô và dự báo ngắn hạn, cho rằng tỷ giá đồng USD do Ngân hàng trung ương ấn định là tỷ giá giả tạo. Theo đẳng giá của sức mua, 1 đồng USD ở Nga giá không phải là 30 rúp mà chỉ là 8 - 10 rúp. Và những mức giá hiện hành tại thị trường đều có thể giảm chỉ còn 1/4. Hơn nữa, theo ông Poliakov, trong trường hợp này, các nhà xuất khẩu cũng như ngân sách của Nga không hề "cháy túi". Các nhà nghiên cứu cho rằng mức giá ở Châu Âu được ấn định khác so với Nga: 15% chi trả cho khai thác và vận chuyển, 15% là phần người bán hàng được nhận, 70% là thuế và đây chính là nguồn thu của nhà nước. Chính phủ Nga đã bàn nhiều đến việc làm sao để giá không tăng quá nhanh. Mặc dù một số luật định quy định giá một số mặt hàng thiết yếu nhưng các chủ hàng vẫn tăng giá lên nhiều lần. Mọi thứ đều do thị trường quyết định.
    Ở Nga, nơi mà số người nghèo nhiều gấp đôi những người giàu có thì giá các mặt hàng thiết yếu như bánh mỳ, sữa, thuốc, đồ dùng cho trẻ em cần phải được chính phủ kiểm soát và người tiêu dùng cần phải điều hành thị trường chứ không phải ngược lại
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ số thợ mỏ Nga kẹt dưới lòng đất vẫn còn sống
    và đang được đưa lên mặt đất
    Hôm qua, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với số công nhân gặp nạn ở khu mỏ Zapadnaya-Kapitalnaya, Nga. Toàn bộ 46 thợ mỏ kẹt dưới lòng đất từ hôm thứ Năm vẫn còn sống và đang co cụm thành 2 nhóm. Hiện nay, nhóm cứu hộ đang đưa họ lên mặt đất theo từng tốp nhỏ 3-4 người thông qua một hệ thống thang máy đặc biệt. Cho tới chiều qua, đã có 7 người được đưa lên mặt đất, trong đó 1 người đã ở tình trạng nguy kịch do không chịu được việc phải sống ở độ sâu 800 mét suốt 36 giờ đồng hồ mà không có điện và thực phẩm.
    Tai nạn xảy ra hôm thứ năm, khi một mạch nước ngầm khổng lồ bên dưới bất ngờ bị vỡ, làm nước tràn vào khu hầm mỏ đang có 71 công nhân làm việc. Nước ngập nhanh khiến hệ thống điện bị hỏng, thang máy không hoạt động được, dẫn đến việc 46 người bị mắc kẹt trong lòng đất.
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ số thợ mỏ Nga kẹt dưới lòng đất vẫn còn sống
    và đang được đưa lên mặt đất
    Hôm qua, lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với số công nhân gặp nạn ở khu mỏ Zapadnaya-Kapitalnaya, Nga. Toàn bộ 46 thợ mỏ kẹt dưới lòng đất từ hôm thứ Năm vẫn còn sống và đang co cụm thành 2 nhóm. Hiện nay, nhóm cứu hộ đang đưa họ lên mặt đất theo từng tốp nhỏ 3-4 người thông qua một hệ thống thang máy đặc biệt. Cho tới chiều qua, đã có 7 người được đưa lên mặt đất, trong đó 1 người đã ở tình trạng nguy kịch do không chịu được việc phải sống ở độ sâu 800 mét suốt 36 giờ đồng hồ mà không có điện và thực phẩm.
    Tai nạn xảy ra hôm thứ năm, khi một mạch nước ngầm khổng lồ bên dưới bất ngờ bị vỡ, làm nước tràn vào khu hầm mỏ đang có 71 công nhân làm việc. Nước ngập nhanh khiến hệ thống điện bị hỏng, thang máy không hoạt động được, dẫn đến việc 46 người bị mắc kẹt trong lòng đất.
    Chó hư
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn hầm mỏ ở Nga:
    13 thợ mỏ vẫn mất tích
    * Đã cứu được 33 người.
    * Vẫn hy vọng cứu được 13 người còn lại.
    Ngày 25.10, đội cứu hộ đã đưa được 33 thợ mỏ từ 800 mét sâu dưới lòng đất tại mỏ than Zapadnaya ở vùng Rostov (Nga) lên mặt đất an toàn, sau gần 2 ngày bị kẹt. Tai nạn xảy ra chiều 23.10, khi nước lạnh từ một chiếc hồ ngầm tràn vào hầm lò, bịt kín lối thoát lên mặt đất. 25 thợ mỏ đã thoát được lên ngay theo dòng nước, nhưng 46 người khác bị kẹt lại. Đội cứu hộ đã đổ đất đá để bịt kín chỗ nước tràn, đồng thời phải dùng tay đào đường hầm xuống mỏ để tránh sạt lở, do vậy những nạn nhân phải chờ suốt gần 2 ngày trong tình trạng nước ngập đến đầu gối, không có đồ ăn và chỉ có ánh sáng leo lét từ những chiếc đèn pin.
    Một nhóm gồm 33 người đã vào được hầm lò chính và gọi điện thoại lên cho đội cứu hộ, trong khi nhóm còn lại gồm 13 người chạy sang một hầm nhỏ ở cách đó khoảng 1,5 km. 2 nhân viên cứu hộ sau đó đã xuống được hầm lò chính và đưa cả 33 người lên mặt đất. Tất cả đều kiệt sức, tím tái vì lạnh. Hiện vẫn chưa có tin tức gì về nhóm 13 người thợ còn lại. Tuy nhiên ông V. Chub, Thống đốc vùng Rostov cho biết, vẫn còn nhiều hy vọng họ còn sống. Trong nhóm này có Giám đốc và Phó giám đốc mỏ. Tuấn Anh (Theo AFP)
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn hầm mỏ ở Nga:
    13 thợ mỏ vẫn mất tích
    * Đã cứu được 33 người.
    * Vẫn hy vọng cứu được 13 người còn lại.
    Ngày 25.10, đội cứu hộ đã đưa được 33 thợ mỏ từ 800 mét sâu dưới lòng đất tại mỏ than Zapadnaya ở vùng Rostov (Nga) lên mặt đất an toàn, sau gần 2 ngày bị kẹt. Tai nạn xảy ra chiều 23.10, khi nước lạnh từ một chiếc hồ ngầm tràn vào hầm lò, bịt kín lối thoát lên mặt đất. 25 thợ mỏ đã thoát được lên ngay theo dòng nước, nhưng 46 người khác bị kẹt lại. Đội cứu hộ đã đổ đất đá để bịt kín chỗ nước tràn, đồng thời phải dùng tay đào đường hầm xuống mỏ để tránh sạt lở, do vậy những nạn nhân phải chờ suốt gần 2 ngày trong tình trạng nước ngập đến đầu gối, không có đồ ăn và chỉ có ánh sáng leo lét từ những chiếc đèn pin.
    Một nhóm gồm 33 người đã vào được hầm lò chính và gọi điện thoại lên cho đội cứu hộ, trong khi nhóm còn lại gồm 13 người chạy sang một hầm nhỏ ở cách đó khoảng 1,5 km. 2 nhân viên cứu hộ sau đó đã xuống được hầm lò chính và đưa cả 33 người lên mặt đất. Tất cả đều kiệt sức, tím tái vì lạnh. Hiện vẫn chưa có tin tức gì về nhóm 13 người thợ còn lại. Tuy nhiên ông V. Chub, Thống đốc vùng Rostov cho biết, vẫn còn nhiều hy vọng họ còn sống. Trong nhóm này có Giám đốc và Phó giám đốc mỏ. Tuấn Anh (Theo AFP)
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cựu binh vô gia cư tuần hành ở Matxcơva
    Cựu binh tuần hành ở ngoại ô Matxcơva hôm qua.
    Sergei Pochernin 39 tuổi là cựu binh không quân Nga, đang sống nhờ trong gara của một người bạn. Sergei ra quân năm 1997 sau 16 năm quân ngũ. Không nhà, không nghề, anh và vợ tới Matxcơva tìm việc làm, nhưng sống trong khó khăn chẳng bao lâu, vợ anh đi theo một chàng người Matxcơva.
    Mấy năm ở thủ đô, Pochernin làm môi giới nhà đất và buộc phải thuê một căn hộ để trú ngụ. "Chúng tôi rất vất vả - không hộ khẩu, không nhà, và thế là vợ tôi bỏ đi", Pochernin cay đắng.
    Pochernin là một trong số 50 cựu sĩ quan quân đội và nhân viên hành pháp Nga tham gia đi bộ hơn 400 km từ Smolensk và tuần hành tại Matxcơva nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và chính quyền tới số phận những cựu binh không nhà.
    Dưới trời mưa lạnh sáng sớm qua, những người từng là lính này nhận được sự chào đón và ủng hộ của khoảng 100 dân sở tại, chủ yếu là người già. Họ bước trong tiếng quân nhạc và mang theo biểu ngữ "Tôi đã phục vụ lâu dài và gian khổ, và giờ tay trắng".
    Các cựu binh đã đi bộ qua những thành phố "nơi máu của những người lính đã đổ để bảo vệ tổ quốc", Andrei Oleynik thuộc Trung đoàn Matxcơva và Liên đoàn nhân viên hành pháp, cơ quan tổ chức cuộc tuần hành, cho biết.
    Đoàn đi bộ sẽ tới trung tâm Matxcơva vào thứ sáu, đặt hoa tưởng niệm tại Đài liệt sĩ vô danh trước khi tham dự một diễn đàn về vấn đề nhà ở cho quân nhân.
    Hơn 50 cựu binh này đại diện cho khoảng 174.000 gia đình quân nhân (theo con số chính thức) không có nhà ở. Liên đoàn cựu binh cho rằng con số thực tế cao gấp đôi.
    Tháng 8 vừa rồi, Pochernin bị cướp sạch cả tiền lẫn giấy tờ, và từ đó phải ở nhà trong gara nhà bạn. "Tôi chả biết dựa vào ai. Đấy chính là điều chúng tôi muốn nói qua cuộc tuần hành này".
    Que je suis malheureux !
  7. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cựu binh vô gia cư tuần hành ở Matxcơva
    Cựu binh tuần hành ở ngoại ô Matxcơva hôm qua.
    Sergei Pochernin 39 tuổi là cựu binh không quân Nga, đang sống nhờ trong gara của một người bạn. Sergei ra quân năm 1997 sau 16 năm quân ngũ. Không nhà, không nghề, anh và vợ tới Matxcơva tìm việc làm, nhưng sống trong khó khăn chẳng bao lâu, vợ anh đi theo một chàng người Matxcơva.
    Mấy năm ở thủ đô, Pochernin làm môi giới nhà đất và buộc phải thuê một căn hộ để trú ngụ. "Chúng tôi rất vất vả - không hộ khẩu, không nhà, và thế là vợ tôi bỏ đi", Pochernin cay đắng.
    Pochernin là một trong số 50 cựu sĩ quan quân đội và nhân viên hành pháp Nga tham gia đi bộ hơn 400 km từ Smolensk và tuần hành tại Matxcơva nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và chính quyền tới số phận những cựu binh không nhà.
    Dưới trời mưa lạnh sáng sớm qua, những người từng là lính này nhận được sự chào đón và ủng hộ của khoảng 100 dân sở tại, chủ yếu là người già. Họ bước trong tiếng quân nhạc và mang theo biểu ngữ "Tôi đã phục vụ lâu dài và gian khổ, và giờ tay trắng".
    Các cựu binh đã đi bộ qua những thành phố "nơi máu của những người lính đã đổ để bảo vệ tổ quốc", Andrei Oleynik thuộc Trung đoàn Matxcơva và Liên đoàn nhân viên hành pháp, cơ quan tổ chức cuộc tuần hành, cho biết.
    Đoàn đi bộ sẽ tới trung tâm Matxcơva vào thứ sáu, đặt hoa tưởng niệm tại Đài liệt sĩ vô danh trước khi tham dự một diễn đàn về vấn đề nhà ở cho quân nhân.
    Hơn 50 cựu binh này đại diện cho khoảng 174.000 gia đình quân nhân (theo con số chính thức) không có nhà ở. Liên đoàn cựu binh cho rằng con số thực tế cao gấp đôi.
    Tháng 8 vừa rồi, Pochernin bị cướp sạch cả tiền lẫn giấy tờ, và từ đó phải ở nhà trong gara nhà bạn. "Tôi chả biết dựa vào ai. Đấy chính là điều chúng tôi muốn nói qua cuộc tuần hành này".
    Que je suis malheureux !
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tù nhân Nga thi hát để được tự do
    11:41'', 25/10/ 2003 (GMT+7)

    Các tù nhân Nga tại một cuộc kiểm tra y tế.
    Khoảng 875.000 tù nhân Nga được phép đăng ký tham dự cuộc thi hát để thử vận may. Tự do chính là giải thưởng lớn nhất giành cho ai thắng cuộc. Cuộc "tranh tài" thật "gay cấn", và chất lượng của cuộc thi đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Với những bài hát trữ tình, các tù nhân đã "chinh phục" ban giám khảo.
    Cuộc thi diễn ra tại nhà hát lớn thủ đô Moscow trước 1.100 thính giả, hầu hết là các giám thị và quan chức cảnh sát. Trong số hơn 800 tù nhân đăng ký tham gia cuộc thi bằng cách nộp băng ghi những bài hát tự biên soạn, 23 người đã được chọn để tham dự vòng chung kết tổ chức đêm qua (24/10). Kết quả là 6 người đã làm hài lòng ban giám khảo và giành giải.
    Những người tổ chức hy vọng rằng, cuôc thi sẽ tạo ra những ngôi sao và đảm bảo cho họ có một tương lai sau khi được trả tự do. Các CD và băng video của mỗi tù nhân sẽ được phát hành và đã có một ca sĩ nhận được lời mời hợp tác. Vụ phó Vụ công tác xã hội và giáo dục tù nhân thuộc Bộ Tư pháp Nga, Vitaly Polozyuk cho hay các tù nhân này sẽ trở thành những con người khác khi ra khỏi nhà tù.
    6 người thắng cuộc sẽ được trả tự do không đơn thuần chỉ vì họ hát hay mà vì họ đã cam kết sẽ không chạy trốn hay tái phạm sau khi được thả. 17 thí sinh còn lại nhận giải thưởng của truyền hình và một số tiền thưởng nhỏ.
    Tại cuộc thi, một số thí sinh đã hát những bài về cuộc đời phạm tội, mặc dù lời bài hát không chứa nội dung sâu cay ám chỉ tới giới chức năng

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tù nhân Nga thi hát để được tự do
    11:41'', 25/10/ 2003 (GMT+7)

    Các tù nhân Nga tại một cuộc kiểm tra y tế.
    Khoảng 875.000 tù nhân Nga được phép đăng ký tham dự cuộc thi hát để thử vận may. Tự do chính là giải thưởng lớn nhất giành cho ai thắng cuộc. Cuộc "tranh tài" thật "gay cấn", và chất lượng của cuộc thi đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Với những bài hát trữ tình, các tù nhân đã "chinh phục" ban giám khảo.
    Cuộc thi diễn ra tại nhà hát lớn thủ đô Moscow trước 1.100 thính giả, hầu hết là các giám thị và quan chức cảnh sát. Trong số hơn 800 tù nhân đăng ký tham gia cuộc thi bằng cách nộp băng ghi những bài hát tự biên soạn, 23 người đã được chọn để tham dự vòng chung kết tổ chức đêm qua (24/10). Kết quả là 6 người đã làm hài lòng ban giám khảo và giành giải.
    Những người tổ chức hy vọng rằng, cuôc thi sẽ tạo ra những ngôi sao và đảm bảo cho họ có một tương lai sau khi được trả tự do. Các CD và băng video của mỗi tù nhân sẽ được phát hành và đã có một ca sĩ nhận được lời mời hợp tác. Vụ phó Vụ công tác xã hội và giáo dục tù nhân thuộc Bộ Tư pháp Nga, Vitaly Polozyuk cho hay các tù nhân này sẽ trở thành những con người khác khi ra khỏi nhà tù.
    6 người thắng cuộc sẽ được trả tự do không đơn thuần chỉ vì họ hát hay mà vì họ đã cam kết sẽ không chạy trốn hay tái phạm sau khi được thả. 17 thí sinh còn lại nhận giải thưởng của truyền hình và một số tiền thưởng nhỏ.
    Tại cuộc thi, một số thí sinh đã hát những bài về cuộc đời phạm tội, mặc dù lời bài hát không chứa nội dung sâu cay ám chỉ tới giới chức năng

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng mới cho những thợ mỏ Nga kẹt dưới lòng đất
    Nhân viên cứu hộ tại hiện trường.
    Nhân viên cứu hộ Nga hôm nay cho biết, đoạn đường hầm mà họ đào chỉ còn cách chỗ 13 thợ mỏ gặp nạn còn lại 3 mét. Điều đó có nghĩa họ có thể tới chỗ nạn nhân sau vài giờ. 3 nhóm chuyên gia, mỗi nhóm gồm 5 người, sẽ xuống hầm
    Các quan chức hy vọng mức không khí dưới đất đủ để thợ mỏ tồn tại trong vài ngày, dù lượng khí CO tăng cao. Nhân viên cứu hộ sử dụng máy nén công suất lớn để bơm không khí xuống lòng đất. Tuy nhiên, mức nước trong khu vực vẫn đang tiếp tục dâng lên. Người ta đổ đá, kim loại, thậm chí cả tà vẹt xuống hầm lò đã bị phá hủy để ngăn dòng nước, nhưng tác dụng rất hạn chế.
    33 trong số 46 công nhân ở Zapadnaya, Novoshakhtinsk, đã được cứu thoát. Tai nạn xảy ra sau khi nước ở hồ ngầm tràn vào hầm lò nơi các thợ mỏ đang làm việc. Trong số 13 người vẫn mất tích, có giám đốc mỏ Vasily Avdeyev. Ông bị nạn khi vừa mới nhận chức ngày đầu tiên.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này