1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức xung quanh nước Nga (tiếng Việt xịn đấy bà con ạ)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nga muốn thời gian biểu ''thực tế'' về Iraq
    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Fedotov cho biết, chủ quyền của Iraq càng được lập lại sớm bao nhiêu, thì đất nước vùng Vịnh càng sớm ổn định bấy nhiêu. Matxcơva sẵn sàng chấp nhận thời kỳ chuyển tiếp từng bước một nếu Liên Hợp Quốc được đóng vai trò chính trị lớn.
    Được hỏi liệu Nga có nhất trí với thời gian biểu mà ông Powell đưa ra hay không, ông Fedotov khẳng định lịch trình phải thực tế, nhưng ngắn.
    Hôm 25/9, Ngoại trưởng Mỹ đề xuất Iraq có hiến pháp mới trong 6 tháng nữa và tổ chức bầu cử có thể trong vòng hơn một năm. Nhìn chung, các nước hoan nghênh thời gian biểu như vậy.
    Tuy nhiên, rạn nứt vốn có giữa bên chủ chiến và chủ hoà làm cho Liên minh châu Âu (EU) chưa thể có quan điểm thống nhất về việc khi nào Mỹ nên trao trả quyền lực. Chia rẽ trong EU cũng nhấn mạnh vào những khó khăn phía trước vì Mỹ đang cố gắng đạt thoả thuận về một bản nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc, theo đó các nước sẽ đóng góp quân và tiền vào công cuộc tái thiết Iraq.
    Thời gian Mỹ đề xuất quá dài với Pháp. Ngoại trưởng Dominique de Villepin hôm qua tuyên bố Paris muốn một quá trình chuyển giao quyền lực nhanh chóng, trong vòng vài tháng. Hôm 28/9, ông cho biết Pháp muốn chủ quyền được trả về cho Iraq vào cuối năm nay.
    Trong khi đó, Đức, một nước phản chiến khác, đang tiến gần hơn đến Washington và không khăng khăng đòi thời gian biểu nữa. Trong hội nghị ngoại trưởng EU tại Brussels, Bỉ, Ngoại trưởng Joschka Fischer cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ quyền của người dân Iraq và đồng thời tránh những nguy cơ mới, trong đó có khoảng trống quyền lực ở đất nước vùng Vịnh".
    Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hà Lan Jaap de Hoop Scheffer cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn trong quá trình đạt đồng thuận trong EU và Liên Hợp Quốc.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày trước kỷ nguyên mới ở Chechnya
    Vào ngày chủ nhật 5.10 tới đây, đất nước Chechnya chịu nhiều đau thương sẽ tiến hành bầu cử tổng thống để bầu ra một chính quyền hợp pháp. Nhân dân Chechnya mong chờ sự kiện này từ lâu. Tất nhiên, không ai ảo tưởng rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay sau bầu cử, nhưng đa số người dân Chechnya đều tin rằng chính quyền sẽ vãn hồi trật tự và chấm dứt đổ máu ở nước cộng hoà này.
    Đường đua nước rút
    Chiến dịch tranh cử bắt đầu từ tháng bảy sau khi sắc lệnh của Tổng thống LB Nga về cuộc bầu cử tổng thống ở CH Chechnya có hiệu lực. Do tính chất quan trọng của sự kiện, nên chính phủ liên bang đã chi hơn 57 triệu rúp cho cuộc bầu cử. Cuối tháng tám, Uỷ ban Bầu cử Chechnya đã gút lại danh sách 11 ứng cử viên (UCV) mà sáng giá hơn cả là ông Akhmad Kadyrov, người đứng đầu bộ máy hành chính lâm thời ở Chechnya; nhà kinh doanh Malik Saidullayev; đại biểu Duma Quốc gia Aslambek Aslakhanov, triệu phú Hussein Zhabrailov - anh trai của Umar Zhabrailov, người đã từng tranh cử Tổng thống Nga năm 1996.
    Nhưng chỉ có ông Kadyrov là vượt qua được các trở ngại. Đầu tiên ông Zhabrailov tự nguyện rút lui, sau đó đến lượt ông Aslakhanov vì chấp thuận cương vị Trợ lý Tổng thống LB Nga. Cuối cùng, khi chỉ còn 2 tuần trước ngày bầu cử, Uỷ ban Bầu cử Chechnya đã loại bỏ ông Saidullayev vì ông không làm đúng thủ tục đăng ký cử tri. Khiếu nại của ông Saidullayev lên Toà án Tối cao LB Nga đã không thành công. Và thế là con đường của ông Kadyrov đến chiếc ghế Tổng thống Chechnya khá thênh thang, bởi không còn bất cứ đối thủ đáng gờm nào.
    Trong các bài phát biểu tranh cử, ông Kadyrov luôn nhấn mạnh cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách trung thực và nhân dân Chechnya sẽ thực hiện quyền tự do bày tỏ chính kiến của mình. Ông Kadyrov khẳng định rằng, nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ cố gắng đánh bật các băng đảng phiến quân trong vòng hai năm, đồng thời đề nghị chính quyền liên bang ân xá cho tất cả các phiến quân quay súng đầu hàng. Ông Kadyrov cũng đã chuẩn bị một kế hoạch dài hơi nhằm tái thiết Chechnya và xoá đói giảm nghèo ở đây.
    Trước giờ quyết định
    Để bảo đảm an ninh, tất cả các đơn vị của Bộ Nội vụ Chechnya đã được đặt vào tình trạng báo động cao. Một lực lượng chống khủng bố đã được thành lập, bởi các nguồn tin tình báo cho hay cựu Tổng thống Chechnya tự phong Aslan Maskhadov và cố vấn đánh thuê người Arab Abbu Walid đã chuyển về Chechnya 3 triệu USD để thực hiện các hoạt động phá hoại. Theo các quan chức, số tiền đó được thủ lĩnh các băng nhóm sử dụng vào kế hoạch khủng bố các công trình dân sự và những kẻ quá khích liều chết được huấn luyện ở nước ngoài sẽ trở về thực hiện những cuộc tấn công này.
    Tuy nhiên các cuộc khủng bố ở quy mô nhỏ đang tiếp tục diễn ra tại Chechnya. Điều đáng chú ý là chúng sử dụng cả những biện pháp vô tiền khoáng hậu. Cuối tuần trước, ông Anatoli Popov, Thủ tướng Chechnya, người tạm giữ trọng trách nguyên thủ nước cộng hoà trong thời gian ông Kadyrov tranh cử, đã được chuyên cơ chở lên Mátxcơva cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc nặng nề. Cho đến giờ ông Popov vẫn đang giành giật giữa sự sống và cái chết. Theo ý kiến của các chuyên gia, ông Popov bị đầu độc qua một loại đồ uống trong khi dự tiệc tại lễ khai trương đường ống dẫn khí đốt ở Chechnya. Tuy các bác sĩ chưa đưa ra kết luận nào về nguyên nhân dẫn đến việc ông Popov bị ngộ độc, song chuyện này đã có ảnh hưởng xấu đến tâm lý của dân chúng ở đây.
    Ngay cả những người tị nạn Chehchnya không sinh sống tại đất nước cũng được thực hiện quyền công dân tại các khu vực bỏ phiếu riêng. Hơn một nghìn quan sát viên nước ngoài và đại diện của Duma Quốc gia sẽ đến giám sát cuộc bầu cử. Điều ngạc nhiên là chính Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) vốn thường xuyên phê phán Nga vi phạm nhân quyền ở Chechnya lại không gửi quan sát viên của mình đến đây.
    Mặc dù có những âm mưu gây mất ổn định tình hình, song cuộc sống ở Chechnya đang dần khôi phục. Tuy hiến pháp mới vẫn chưa được thông qua, nhưng Chechnya đã tổ chức cuộc thi sáng tác quốc huy và quốc kỳ mới cho nước cộng hoà.
    Theo ý kiến của ông Kadyrov, quốc huy sẽ mang đậm tính biểu trưng của dân tộc Chechnya, đồng thời nâng cao mức độ tin cậy vào chính quyền liên bang. Văn phòng Tổng thống Nga cho hay, sau cuộc bầu cử, chính quyền trung ương sẽ ký thoả thuận phân chia quyền lực giữa liên bang và Chechnya
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày trước kỷ nguyên mới ở Chechnya
    Vào ngày chủ nhật 5.10 tới đây, đất nước Chechnya chịu nhiều đau thương sẽ tiến hành bầu cử tổng thống để bầu ra một chính quyền hợp pháp. Nhân dân Chechnya mong chờ sự kiện này từ lâu. Tất nhiên, không ai ảo tưởng rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay sau bầu cử, nhưng đa số người dân Chechnya đều tin rằng chính quyền sẽ vãn hồi trật tự và chấm dứt đổ máu ở nước cộng hoà này.
    Đường đua nước rút
    Chiến dịch tranh cử bắt đầu từ tháng bảy sau khi sắc lệnh của Tổng thống LB Nga về cuộc bầu cử tổng thống ở CH Chechnya có hiệu lực. Do tính chất quan trọng của sự kiện, nên chính phủ liên bang đã chi hơn 57 triệu rúp cho cuộc bầu cử. Cuối tháng tám, Uỷ ban Bầu cử Chechnya đã gút lại danh sách 11 ứng cử viên (UCV) mà sáng giá hơn cả là ông Akhmad Kadyrov, người đứng đầu bộ máy hành chính lâm thời ở Chechnya; nhà kinh doanh Malik Saidullayev; đại biểu Duma Quốc gia Aslambek Aslakhanov, triệu phú Hussein Zhabrailov - anh trai của Umar Zhabrailov, người đã từng tranh cử Tổng thống Nga năm 1996.
    Nhưng chỉ có ông Kadyrov là vượt qua được các trở ngại. Đầu tiên ông Zhabrailov tự nguyện rút lui, sau đó đến lượt ông Aslakhanov vì chấp thuận cương vị Trợ lý Tổng thống LB Nga. Cuối cùng, khi chỉ còn 2 tuần trước ngày bầu cử, Uỷ ban Bầu cử Chechnya đã loại bỏ ông Saidullayev vì ông không làm đúng thủ tục đăng ký cử tri. Khiếu nại của ông Saidullayev lên Toà án Tối cao LB Nga đã không thành công. Và thế là con đường của ông Kadyrov đến chiếc ghế Tổng thống Chechnya khá thênh thang, bởi không còn bất cứ đối thủ đáng gờm nào.
    Trong các bài phát biểu tranh cử, ông Kadyrov luôn nhấn mạnh cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách trung thực và nhân dân Chechnya sẽ thực hiện quyền tự do bày tỏ chính kiến của mình. Ông Kadyrov khẳng định rằng, nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ cố gắng đánh bật các băng đảng phiến quân trong vòng hai năm, đồng thời đề nghị chính quyền liên bang ân xá cho tất cả các phiến quân quay súng đầu hàng. Ông Kadyrov cũng đã chuẩn bị một kế hoạch dài hơi nhằm tái thiết Chechnya và xoá đói giảm nghèo ở đây.
    Trước giờ quyết định
    Để bảo đảm an ninh, tất cả các đơn vị của Bộ Nội vụ Chechnya đã được đặt vào tình trạng báo động cao. Một lực lượng chống khủng bố đã được thành lập, bởi các nguồn tin tình báo cho hay cựu Tổng thống Chechnya tự phong Aslan Maskhadov và cố vấn đánh thuê người Arab Abbu Walid đã chuyển về Chechnya 3 triệu USD để thực hiện các hoạt động phá hoại. Theo các quan chức, số tiền đó được thủ lĩnh các băng nhóm sử dụng vào kế hoạch khủng bố các công trình dân sự và những kẻ quá khích liều chết được huấn luyện ở nước ngoài sẽ trở về thực hiện những cuộc tấn công này.
    Tuy nhiên các cuộc khủng bố ở quy mô nhỏ đang tiếp tục diễn ra tại Chechnya. Điều đáng chú ý là chúng sử dụng cả những biện pháp vô tiền khoáng hậu. Cuối tuần trước, ông Anatoli Popov, Thủ tướng Chechnya, người tạm giữ trọng trách nguyên thủ nước cộng hoà trong thời gian ông Kadyrov tranh cử, đã được chuyên cơ chở lên Mátxcơva cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc nặng nề. Cho đến giờ ông Popov vẫn đang giành giật giữa sự sống và cái chết. Theo ý kiến của các chuyên gia, ông Popov bị đầu độc qua một loại đồ uống trong khi dự tiệc tại lễ khai trương đường ống dẫn khí đốt ở Chechnya. Tuy các bác sĩ chưa đưa ra kết luận nào về nguyên nhân dẫn đến việc ông Popov bị ngộ độc, song chuyện này đã có ảnh hưởng xấu đến tâm lý của dân chúng ở đây.
    Ngay cả những người tị nạn Chehchnya không sinh sống tại đất nước cũng được thực hiện quyền công dân tại các khu vực bỏ phiếu riêng. Hơn một nghìn quan sát viên nước ngoài và đại diện của Duma Quốc gia sẽ đến giám sát cuộc bầu cử. Điều ngạc nhiên là chính Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) vốn thường xuyên phê phán Nga vi phạm nhân quyền ở Chechnya lại không gửi quan sát viên của mình đến đây.
    Mặc dù có những âm mưu gây mất ổn định tình hình, song cuộc sống ở Chechnya đang dần khôi phục. Tuy hiến pháp mới vẫn chưa được thông qua, nhưng Chechnya đã tổ chức cuộc thi sáng tác quốc huy và quốc kỳ mới cho nước cộng hoà.
    Theo ý kiến của ông Kadyrov, quốc huy sẽ mang đậm tính biểu trưng của dân tộc Chechnya, đồng thời nâng cao mức độ tin cậy vào chính quyền liên bang. Văn phòng Tổng thống Nga cho hay, sau cuộc bầu cử, chính quyền trung ương sẽ ký thoả thuận phân chia quyền lực giữa liên bang và Chechnya
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nhà nữ du hành vũ trụ Valentina Tereshkova:
    Hạnh phúc nhọc nhằn của người phụ nữ
    Valentina Tereshkova trẻ hơn tuổi 66 của bà rất nhiều. Dáng người nhẹ nhõm, bà toát lên sức sống của một tinh thần Nga lành mạnh, lãng mạn và đầy nhân bản. Giản dị trong trang phục thanh nhã với hai màu đen trắng, bà ngồi trong Nhà Văn hoá Khoa học Nga vừa mới khai trương ở đường Kim Mã, đối diện với khách sạn Hà Nội Daewoo. Dòng đời tấp nập ngoài kia dường như không tràn được vào thế giới Nga nhỏ bé trong này...

    Bà ngồi đó, đôi mắt mông lung chợt bùng lên đốm lửa khi nhớ về những ngày hè tháng 5 năm 1959, khi bà còn là cô thiếu nữ 22 tuổi...
    "Tuổi trẻ chắc ai cũng có một lần mơ vươn tới những vì sao. Tôi cũng thế. Những nữ phi công anh hùng thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại có sức hấp dẫn tôi vô cùng mãnh liệt. Thế là tôi ghi danh vào Câu lạc bộ Hàng không Yaroslavl. Nhưng thời đó khó khăn thiếu thốn lắm, CLB của chúng tôi làm gì có máy bay trực thăng, nên tôi đành thoả mãn nguyện vọng của mình bằng cách học nhảy dù. Tôi không biết nói thế nào về cái cảm giác khi ta được rơi tự do trong lúc dù chưa mở. Không những thế, còn phải làm những động tác biểu diễn hình thể trên không trung nữa. Chỉ có thể nói rằng đó là điều tuyệt vời".
    Lúc đó Tereshkova không biết rằng bà đã thực hiện bước đi đầu tiên đến sự nghiệp vẻ vang của mình. Năm 1961, Liên Xô bắt tay vào cuộc tìm kiếm ứng cử viên nữ cho công cuộc chinh phục vũ trụ đầy nhọc nhằn, nhưng cũng đầy thi vị. Do Liên Xô thời đó không có nhiều nữ phi công, nên những vận động viên nhảy dù nữ nằm trong đối tượng quan tâm hàng đầu. Tereshkova cùng ba nữ vận động viên nhảy dù và một nữ phi công được tuyển chọn từ hàng nghìn ứng cử viên từ khắp mọi miền của Liên bang Xô viết. Bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh đã buộc họ phải trải qua giai đoạn huấn luyện gian khổ trong điều kiện hoàn toàn bí mật. Có tin cho hay mãi đến khi đài phát thanh thông báo tin Hải âu (biệt danh của Tereshkova) bay vào vũ trụ, mẹ bà mới biết được sự thật. Bà cứ nghĩ rằng con gái mình đi dự một khoá huấn luyện về biểu diễn bay lượn trên không trung.
    "Đối với mỗi phi công vũ trụ thì chuyến bay không chỉ là ấn tượng khó phai mờ, mà đó là công việc phức tạp. Được trở thành một trong những người mở đường vào vũ trụ là niềm hạnh phúc khó khăn. Chúng tôi, cả nam giới lẫn nữ giới, đã chứng minh được rằng con người có thể làm việc trong điều kiện không trọng lượng, trong điều kiện đơn độc trên vũ trụ (thời đó mỗi người bay trên một tàu riêng). Dù máy móc trên tàu vũ trụ có hiện đại đến đâu, thì chúng cũng không thể ghi nhận được những cảm xúc mãnh liệt mà chúng tôi có được khi bay bên ngoài trái đất. Tên lửa mang con tàu vũ trụ càng đưa ta đi xa trái đất bao nhiêu, thì ta càng thấy gần trái đất bấy nhiêu. Và chỉ khi đã ở đó nhìn về trái đất, ta mới thấy thật vĩ đại biết bao cái điều đã liên kết tất cả chúng ta và thật vặt vãnh biết bao những gì đã chia cắt chúng ta. Tiếc là đường vào vũ trụ không chỉ trải đầy hoa hồng, mà còn chứa đựng cả những nguy hiểm và sự hy sinh của những phi công".
    Hải âu đồng hành với Valery Bykovsky, người bay trên con tàu Phương Đông 5 cất cánh trước 2 ngày. Có những lúc hai người bay cách nhau chỉ có 5km. Những bản tường trình khoa học cho hay họ chỉ trao đổi với nhau những thông tin công việc khô khan và ngắn ngủi. Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy:
    "Valery hát rất dở. Nhưng suốt mấy ngày bay trên vũ trụ nếu không làm gì thì buồn lắm. Nên tôi đã hát cho Valery nghe. Tôi hát nhiều đến nỗi không nhớ là mình đã hát bài gì. Sau này Valery nói vui: "Đúng là có phụ nữ cùng bay cũng thấy thú vị hơn".
    Hải âu hạ cánh ở gần Karaganda (Kazakhstan) ngày 19.6.1963. Tổng cộng bà đã bay 48 vòng quanh trái đất trong khoảng thời gian 70 giờ 50 phút, nhiều hơn tổng thời gian của tất cả các phi hành gia người Mỹ đã bay trên tàu Mercury tới thời điểm đó. Bà trở về và trở thành thần tượng của thế hệ trẻ không chỉ ở các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa, mà trên toàn cầu.
    "Đương nhiên các nhà du hành vũ trụ đều có thể được đắm chìm trong vinh quang. Nhưng chúng tôi cũng biết rất rõ rằng đây là một nghề đòi hỏi người ta không ngừng nâng cao kiến thức. Chính vì thế mà cả các phi công vũ trụ nam giới, cũng như nhóm nữ chúng tôi đều theo học ở Học viện Không quân Zhukovsky. Tôi tốt nghiệp Học viện này năm 1969 và tại đó đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ về chủ đề vũ trụ".
    Tháng 11.1963, Tereshkova kết hôn cùng Andrian Nikolayev, chàng độc thân duy nhất trong số những người đã bay lên vũ trụ. Có tin, chính ông Nikita Khruchev - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó - đã đứng ra mai mối hai người. Lại cũng có tin, đám cưới chẳng qua chỉ là thực nghiệm khoa học, hoặc là "chiêu thức tuyên truyền của chính quyền Xôviết". Tereshkova không bao giờ bình luận về điều này. Năm 1964, Elena, con gái của họ ra đời. Bé được các nhà khoa học theo dõi rất kỹ vì e ngại bị di chứng ảnh hưởng của vũ trụ, nhưng Elena lớn lên khoẻ mạnh. Mặc dù sau đó Tereshkova li dị với Nikolayev, nhưng bà không bao giờ tỏ ra hối tiếc. Trong bài viết "Phụ nữ và vũ trụ" đăng trên tạp chí "ảnh hưởng của khoa học đối với xã hội" năm 1970, bà viết:
    "Tôi tin rằng phụ nữ vẫn mãi là phụ nữ và không có gì thuộc về phụ nữ lại xa lạ đối với phụ nữ. Đồng thời tôi tin tưởng chắc chắn rằng không một công việc nào do phụ nữ làm trong khoa học, văn hoá hay bất cứ một lĩnh vực nào khác, lại mâu thuẫn với thiên chức phái đẹp có từ thời cổ đại: Đó là yêu, được yêu và khát khao với niềm vui sướng nhất là được làm mẹ. Điều thú vị là hai mặt ấy trong cuộc đời của người phụ nữ lại bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo".
    Những thông tin được công bố gần đây cho hay nhóm 5 nhà du hành vũ trụ nữ của Tereshkova được tiếp tục huấn luyện để thực hiện chuyến bay trên tàu Phương Đông. Lần này họ có thể bước ra khoảng không vũ trụ. Nhưng chuyến bay đó không được thực hiện và đến năm 1969 thì họ chia tay với ước mơ được bay lên vũ trụ của mình. Tuy vậy, Tereshkova vẫn gắn cuộc sống của mình với vũ trụ. Mặc dù được giao làm những trọng trách xã hội khác nhau và phần lớn thời gian phải ở Mátxcơva, song bà vẫn sinh sống trong thành phố Ngôi sao trong đại gia đình vũ trụ, cùng họ trải qua những thời khắc khó khăn nhất của nền công nghiệp vũ trụ Xôviết, sau đó là của Nga.
    "Các nhà du hành chúng tôi coi việc Nga không còn trạm vũ trụ trên quỹ đạo sau khi trạm Hoà bình bị tiêu huỷ và rơi xuống đáy biển là bi kịch của chính bản thân mình. Tất cả chúng tôi đều mong ước Nga sẽ có trạm quỹ đạo thường xuyên của mình. Nhưng đây là một ý tưởng tốn kém. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn hy vọng rằng một mai khi đất nước chúng tôi dồi dào tài chính hơn, ý tưởng đó sẽ trở thành hiện thực".
    Quả là nực cười và viển vông nếu đặt cho người phụ nữ gần bước vào tuổi thất tuần câu hỏi: "Bà có mơ ước bay vào vũ trụ nữa không?". Nhưng Tereshkova không nghĩ thế. Bà đón nhận câu hỏi ấy như một lẽ đương nhiên.
    "Có nhà du hành vũ trụ nào lại không muốn bay vào vũ trụ? Tôi có một đứa cháu ngoại 8 tuổi. Người đàn ông mà tôi yêu này đang học lớp hai. Cũng giống như bà ngoại, nó mơ ước được bay lên trời. Tuy sống ở Mátxcơva, nhưng bà cháu tôi thường gặp nhau ở thành phố Ngôi sao. Và tôi luôn kể cho nó nghe câu chuyện về bầu trời huyền diệu và những ngôi sao xa xôi. Biết đâu một ngày nó sẽ bay lên vũ trụ!".
    Và thế là tuy không còn được bay, nhưng một phần máu thịt của bà vẫn có cơ hội được bay. Chắc phải đến khi đó hạnh phúc nhọc nhằn của người phụ nữ huyền thoại này mới thực sự được trọn vẹn.
    Sinh ngày 6.3.1937 tại tỉnh Yaroslavl trong một gia đình có bố là công nhân lái máy kéo (hy sinh trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai), mẹ là công nhân nhà máy dệt.
    Năm 1953: Bắt đầu làm việc tại nhà máy dệt, học phổ thông trung học bổ túc văn hoá.
    5.1959: Tham gia câu lạc bộ nhảy dù ở địa phương.
    2.1962: Là một trong 5 phụ nữ được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện phi công vũ trụ tại thành phố Ngôi Sao.
    16.6.1963: Trở thành người phụ nữ đầu tiên bay lên vũ trụ trên tàu Phương Đông 6 (Voskhod 6). Chuyến bay kéo dài gần 71 giờ và thực hiện 48 vòng vòng quanh trái đất.
    Tháng 11.1963: Kết hôn với nhà du hành vũ trụ Andrian Nikolayev.
    Năm 1964: Con gái Elena của họ chào đời. Đây là đứa trẻ đầu tiên trên thế giới có cả cha lẫn mẹ đều bay lên vũ trụ, được các nhà khoa học theo dõi rất cẩn thận.
    Năm 1969: Tốt nghiệp Học viện Không quân Zhukovsky.
    Nguyên Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Liên Xô, thành viên Xôviết Tối cao Liên Xô...
    Hai Huân chương Lênin, Anh hùng Liên Xô, Anh hùng Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Huy chương Vàng Vì hoà bình của Liên Hợp quốc, Giải thưởng Simba của Phong trào Phụ nữ Quốc tế...
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nhà nữ du hành vũ trụ Valentina Tereshkova:
    Hạnh phúc nhọc nhằn của người phụ nữ
    Valentina Tereshkova trẻ hơn tuổi 66 của bà rất nhiều. Dáng người nhẹ nhõm, bà toát lên sức sống của một tinh thần Nga lành mạnh, lãng mạn và đầy nhân bản. Giản dị trong trang phục thanh nhã với hai màu đen trắng, bà ngồi trong Nhà Văn hoá Khoa học Nga vừa mới khai trương ở đường Kim Mã, đối diện với khách sạn Hà Nội Daewoo. Dòng đời tấp nập ngoài kia dường như không tràn được vào thế giới Nga nhỏ bé trong này...

    Bà ngồi đó, đôi mắt mông lung chợt bùng lên đốm lửa khi nhớ về những ngày hè tháng 5 năm 1959, khi bà còn là cô thiếu nữ 22 tuổi...
    "Tuổi trẻ chắc ai cũng có một lần mơ vươn tới những vì sao. Tôi cũng thế. Những nữ phi công anh hùng thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại có sức hấp dẫn tôi vô cùng mãnh liệt. Thế là tôi ghi danh vào Câu lạc bộ Hàng không Yaroslavl. Nhưng thời đó khó khăn thiếu thốn lắm, CLB của chúng tôi làm gì có máy bay trực thăng, nên tôi đành thoả mãn nguyện vọng của mình bằng cách học nhảy dù. Tôi không biết nói thế nào về cái cảm giác khi ta được rơi tự do trong lúc dù chưa mở. Không những thế, còn phải làm những động tác biểu diễn hình thể trên không trung nữa. Chỉ có thể nói rằng đó là điều tuyệt vời".
    Lúc đó Tereshkova không biết rằng bà đã thực hiện bước đi đầu tiên đến sự nghiệp vẻ vang của mình. Năm 1961, Liên Xô bắt tay vào cuộc tìm kiếm ứng cử viên nữ cho công cuộc chinh phục vũ trụ đầy nhọc nhằn, nhưng cũng đầy thi vị. Do Liên Xô thời đó không có nhiều nữ phi công, nên những vận động viên nhảy dù nữ nằm trong đối tượng quan tâm hàng đầu. Tereshkova cùng ba nữ vận động viên nhảy dù và một nữ phi công được tuyển chọn từ hàng nghìn ứng cử viên từ khắp mọi miền của Liên bang Xô viết. Bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh đã buộc họ phải trải qua giai đoạn huấn luyện gian khổ trong điều kiện hoàn toàn bí mật. Có tin cho hay mãi đến khi đài phát thanh thông báo tin Hải âu (biệt danh của Tereshkova) bay vào vũ trụ, mẹ bà mới biết được sự thật. Bà cứ nghĩ rằng con gái mình đi dự một khoá huấn luyện về biểu diễn bay lượn trên không trung.
    "Đối với mỗi phi công vũ trụ thì chuyến bay không chỉ là ấn tượng khó phai mờ, mà đó là công việc phức tạp. Được trở thành một trong những người mở đường vào vũ trụ là niềm hạnh phúc khó khăn. Chúng tôi, cả nam giới lẫn nữ giới, đã chứng minh được rằng con người có thể làm việc trong điều kiện không trọng lượng, trong điều kiện đơn độc trên vũ trụ (thời đó mỗi người bay trên một tàu riêng). Dù máy móc trên tàu vũ trụ có hiện đại đến đâu, thì chúng cũng không thể ghi nhận được những cảm xúc mãnh liệt mà chúng tôi có được khi bay bên ngoài trái đất. Tên lửa mang con tàu vũ trụ càng đưa ta đi xa trái đất bao nhiêu, thì ta càng thấy gần trái đất bấy nhiêu. Và chỉ khi đã ở đó nhìn về trái đất, ta mới thấy thật vĩ đại biết bao cái điều đã liên kết tất cả chúng ta và thật vặt vãnh biết bao những gì đã chia cắt chúng ta. Tiếc là đường vào vũ trụ không chỉ trải đầy hoa hồng, mà còn chứa đựng cả những nguy hiểm và sự hy sinh của những phi công".
    Hải âu đồng hành với Valery Bykovsky, người bay trên con tàu Phương Đông 5 cất cánh trước 2 ngày. Có những lúc hai người bay cách nhau chỉ có 5km. Những bản tường trình khoa học cho hay họ chỉ trao đổi với nhau những thông tin công việc khô khan và ngắn ngủi. Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy:
    "Valery hát rất dở. Nhưng suốt mấy ngày bay trên vũ trụ nếu không làm gì thì buồn lắm. Nên tôi đã hát cho Valery nghe. Tôi hát nhiều đến nỗi không nhớ là mình đã hát bài gì. Sau này Valery nói vui: "Đúng là có phụ nữ cùng bay cũng thấy thú vị hơn".
    Hải âu hạ cánh ở gần Karaganda (Kazakhstan) ngày 19.6.1963. Tổng cộng bà đã bay 48 vòng quanh trái đất trong khoảng thời gian 70 giờ 50 phút, nhiều hơn tổng thời gian của tất cả các phi hành gia người Mỹ đã bay trên tàu Mercury tới thời điểm đó. Bà trở về và trở thành thần tượng của thế hệ trẻ không chỉ ở các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa, mà trên toàn cầu.
    "Đương nhiên các nhà du hành vũ trụ đều có thể được đắm chìm trong vinh quang. Nhưng chúng tôi cũng biết rất rõ rằng đây là một nghề đòi hỏi người ta không ngừng nâng cao kiến thức. Chính vì thế mà cả các phi công vũ trụ nam giới, cũng như nhóm nữ chúng tôi đều theo học ở Học viện Không quân Zhukovsky. Tôi tốt nghiệp Học viện này năm 1969 và tại đó đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ về chủ đề vũ trụ".
    Tháng 11.1963, Tereshkova kết hôn cùng Andrian Nikolayev, chàng độc thân duy nhất trong số những người đã bay lên vũ trụ. Có tin, chính ông Nikita Khruchev - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó - đã đứng ra mai mối hai người. Lại cũng có tin, đám cưới chẳng qua chỉ là thực nghiệm khoa học, hoặc là "chiêu thức tuyên truyền của chính quyền Xôviết". Tereshkova không bao giờ bình luận về điều này. Năm 1964, Elena, con gái của họ ra đời. Bé được các nhà khoa học theo dõi rất kỹ vì e ngại bị di chứng ảnh hưởng của vũ trụ, nhưng Elena lớn lên khoẻ mạnh. Mặc dù sau đó Tereshkova li dị với Nikolayev, nhưng bà không bao giờ tỏ ra hối tiếc. Trong bài viết "Phụ nữ và vũ trụ" đăng trên tạp chí "ảnh hưởng của khoa học đối với xã hội" năm 1970, bà viết:
    "Tôi tin rằng phụ nữ vẫn mãi là phụ nữ và không có gì thuộc về phụ nữ lại xa lạ đối với phụ nữ. Đồng thời tôi tin tưởng chắc chắn rằng không một công việc nào do phụ nữ làm trong khoa học, văn hoá hay bất cứ một lĩnh vực nào khác, lại mâu thuẫn với thiên chức phái đẹp có từ thời cổ đại: Đó là yêu, được yêu và khát khao với niềm vui sướng nhất là được làm mẹ. Điều thú vị là hai mặt ấy trong cuộc đời của người phụ nữ lại bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo".
    Những thông tin được công bố gần đây cho hay nhóm 5 nhà du hành vũ trụ nữ của Tereshkova được tiếp tục huấn luyện để thực hiện chuyến bay trên tàu Phương Đông. Lần này họ có thể bước ra khoảng không vũ trụ. Nhưng chuyến bay đó không được thực hiện và đến năm 1969 thì họ chia tay với ước mơ được bay lên vũ trụ của mình. Tuy vậy, Tereshkova vẫn gắn cuộc sống của mình với vũ trụ. Mặc dù được giao làm những trọng trách xã hội khác nhau và phần lớn thời gian phải ở Mátxcơva, song bà vẫn sinh sống trong thành phố Ngôi sao trong đại gia đình vũ trụ, cùng họ trải qua những thời khắc khó khăn nhất của nền công nghiệp vũ trụ Xôviết, sau đó là của Nga.
    "Các nhà du hành chúng tôi coi việc Nga không còn trạm vũ trụ trên quỹ đạo sau khi trạm Hoà bình bị tiêu huỷ và rơi xuống đáy biển là bi kịch của chính bản thân mình. Tất cả chúng tôi đều mong ước Nga sẽ có trạm quỹ đạo thường xuyên của mình. Nhưng đây là một ý tưởng tốn kém. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn hy vọng rằng một mai khi đất nước chúng tôi dồi dào tài chính hơn, ý tưởng đó sẽ trở thành hiện thực".
    Quả là nực cười và viển vông nếu đặt cho người phụ nữ gần bước vào tuổi thất tuần câu hỏi: "Bà có mơ ước bay vào vũ trụ nữa không?". Nhưng Tereshkova không nghĩ thế. Bà đón nhận câu hỏi ấy như một lẽ đương nhiên.
    "Có nhà du hành vũ trụ nào lại không muốn bay vào vũ trụ? Tôi có một đứa cháu ngoại 8 tuổi. Người đàn ông mà tôi yêu này đang học lớp hai. Cũng giống như bà ngoại, nó mơ ước được bay lên trời. Tuy sống ở Mátxcơva, nhưng bà cháu tôi thường gặp nhau ở thành phố Ngôi sao. Và tôi luôn kể cho nó nghe câu chuyện về bầu trời huyền diệu và những ngôi sao xa xôi. Biết đâu một ngày nó sẽ bay lên vũ trụ!".
    Và thế là tuy không còn được bay, nhưng một phần máu thịt của bà vẫn có cơ hội được bay. Chắc phải đến khi đó hạnh phúc nhọc nhằn của người phụ nữ huyền thoại này mới thực sự được trọn vẹn.
    Sinh ngày 6.3.1937 tại tỉnh Yaroslavl trong một gia đình có bố là công nhân lái máy kéo (hy sinh trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai), mẹ là công nhân nhà máy dệt.
    Năm 1953: Bắt đầu làm việc tại nhà máy dệt, học phổ thông trung học bổ túc văn hoá.
    5.1959: Tham gia câu lạc bộ nhảy dù ở địa phương.
    2.1962: Là một trong 5 phụ nữ được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện phi công vũ trụ tại thành phố Ngôi Sao.
    16.6.1963: Trở thành người phụ nữ đầu tiên bay lên vũ trụ trên tàu Phương Đông 6 (Voskhod 6). Chuyến bay kéo dài gần 71 giờ và thực hiện 48 vòng vòng quanh trái đất.
    Tháng 11.1963: Kết hôn với nhà du hành vũ trụ Andrian Nikolayev.
    Năm 1964: Con gái Elena của họ chào đời. Đây là đứa trẻ đầu tiên trên thế giới có cả cha lẫn mẹ đều bay lên vũ trụ, được các nhà khoa học theo dõi rất cẩn thận.
    Năm 1969: Tốt nghiệp Học viện Không quân Zhukovsky.
    Nguyên Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Liên Xô, thành viên Xôviết Tối cao Liên Xô...
    Hai Huân chương Lênin, Anh hùng Liên Xô, Anh hùng Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Huy chương Vàng Vì hoà bình của Liên Hợp quốc, Giải thưởng Simba của Phong trào Phụ nữ Quốc tế...
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Quan chức Chechnya cùng con trai bị sát hại ngay trước bầu cử
    Một nhóm vũ trang đã xả súng vào chiếc xe hơi chở thị trưởng thành phố miền Nam Chechnya, làm ông và người con trai đi cùng thiệt mạng. Đó là tiết lộ của một quan chức chính phủ Chechnya ngày hôm 2/10. Vụ ám sát xảy ra ngay trước kỳ bầu cử Tổng thống tại nước cộng hoà tự trị này.
    Thứ trưởng Bộ Các tình trạng khẩn cấp tại Chechnya, Akhmed Dzheirkhanov cho biết, chiếc xe của Thị trưởng Musa Dakayev vừa đi qua một nút giao thông, thành phố Shali thì bị tấn công. Ông Musa Dakayev cùng con trai, vốn là một sĩ quan cảnh sát, đều bị trúng đạn và chết ngay tại hiện trường.
    Những kẻ tấn công đã chạy thoát và vẫn chưa thể nhận dạng. Các quan chức chính phủ Chechnya đang là một mục tiêu thường trực của những kẻ nổi loạn chống lại quân đội Nga cũng như các lực lượng an ninh và cảnh sát trung thành với chính quyền do Moscow hậu thuẫn.
    Được biết, ông Dakayev là một nhân vật phản đối ly khai, bảo vệ quan điểm giữ nguyên Chechnya trong Liên bang Nga.
    Trong một diễn biến khác, một quan chức trong chính phủ Chechnya yêu cầu giấu tên cho biết, 3 nhân viên an ninh của Nga đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của quân nổi loạn và các vụ nổ mìn. Hai cảnh sát giao thông cũng thiệt mạng tại thủ phủ Grozny khi xe tuần tra của họ đụng phải một quả mìn.
    Tại làng Novy Shedrin, cách Grozny khoảng 59 km về phía Bắc, cư dân địa phương đã chặn một đường cao tốc trong 4 ngày liên tục nhằm phản đối việc quân đội Nga bắt giữ một người làng của họ là Mirzayev. Cha của Mirzayev, Uvais cho biết lính Nga đã tới nhà của họ trong một xe thiết giáp vào nửa đêm 24/9 và đưa Mirzayev đi.
    Theo dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống Chechnya sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật (5/10).
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Quan chức Chechnya cùng con trai bị sát hại ngay trước bầu cử
    Một nhóm vũ trang đã xả súng vào chiếc xe hơi chở thị trưởng thành phố miền Nam Chechnya, làm ông và người con trai đi cùng thiệt mạng. Đó là tiết lộ của một quan chức chính phủ Chechnya ngày hôm 2/10. Vụ ám sát xảy ra ngay trước kỳ bầu cử Tổng thống tại nước cộng hoà tự trị này.
    Thứ trưởng Bộ Các tình trạng khẩn cấp tại Chechnya, Akhmed Dzheirkhanov cho biết, chiếc xe của Thị trưởng Musa Dakayev vừa đi qua một nút giao thông, thành phố Shali thì bị tấn công. Ông Musa Dakayev cùng con trai, vốn là một sĩ quan cảnh sát, đều bị trúng đạn và chết ngay tại hiện trường.
    Những kẻ tấn công đã chạy thoát và vẫn chưa thể nhận dạng. Các quan chức chính phủ Chechnya đang là một mục tiêu thường trực của những kẻ nổi loạn chống lại quân đội Nga cũng như các lực lượng an ninh và cảnh sát trung thành với chính quyền do Moscow hậu thuẫn.
    Được biết, ông Dakayev là một nhân vật phản đối ly khai, bảo vệ quan điểm giữ nguyên Chechnya trong Liên bang Nga.
    Trong một diễn biến khác, một quan chức trong chính phủ Chechnya yêu cầu giấu tên cho biết, 3 nhân viên an ninh của Nga đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của quân nổi loạn và các vụ nổ mìn. Hai cảnh sát giao thông cũng thiệt mạng tại thủ phủ Grozny khi xe tuần tra của họ đụng phải một quả mìn.
    Tại làng Novy Shedrin, cách Grozny khoảng 59 km về phía Bắc, cư dân địa phương đã chặn một đường cao tốc trong 4 ngày liên tục nhằm phản đối việc quân đội Nga bắt giữ một người làng của họ là Mirzayev. Cha của Mirzayev, Uvais cho biết lính Nga đã tới nhà của họ trong một xe thiết giáp vào nửa đêm 24/9 và đưa Mirzayev đi.
    Theo dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống Chechnya sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật (5/10).
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chechnya tổ chức bầu cử tổng thống
    Hôm nay, người dân Chechnya đi đến các điểm bỏ phiếu, bầu ra nhà lãnh đạo cao nhất cho nước cộng hòa. Cuộc bầu cử nằm trong kế hoạch "bình thường hóa" khu vực bị chiến tranh tàn phá này của Nga.
    Nhà lãnh đạo thân Matxcơva Akhmad Kadyrov đang là ứng viên hàng đầu. Theo một cuộc thăm dò dư luận hồi tuần trước, 60% số người được hỏi định bầu cho ông. Hiện còn 7 trên tổng số 11 ứng viên đăng ký ban đầu tham gia tranh cử.
    Chưa rõ số cử tri Chechnya là bao nhiêu. Trưởng ban bầu cử cho biết, 545.000 người có quyền đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, theo Aslanbek Aslakhanov, một trong những ứng viên hàng đầu đã rút lui khỏi cuộc bầu cử, gần 200.000 tên trên danh sách chính thức là vắng mặt hoặc không có mặt trên thực tế. Một số bản tin cho rằng số cử tri hợp pháp bao gồm khoảng 60.000 người Chechnya sống ở nước láng giềng Ingushetia và 30.000 lính Nga đóng quân tại nước cộng hoà.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc bầu cử là "cuộc bỏ phiếu cho vị tổng thống đầu tiên của Chechnya". Tuy nhiên, năm 1997, một cuộc bầu cử tổng thống được quốc tế đã được tổ chức ở nước cộng hoà này. Kết quả là Aslan Maskhadov, hiện là thủ lĩnh phiến quân, đắc cử. Mặc dù nhiệm kỳ 5 năm đã chấm dứt năm 2002, nhưng ông này vẫn khẳng định ông là tổng thống hợp pháp của Chechnya.
    Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tiếp sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp, do Matxcơva sắp đặt hồi tháng 3 và lệnh ân xá từ tháng 6 đến tháng 9. Đổi lại, một hiệp ước mô tả quyền lực giữa nước cộng hoà và chính quyền liên bang sẽ được đưa ra. Tổng thống Nga Putin cho biết, theo đó, Chechnya sẽ được hưởng "quyền tự trị rộng rãi nhất thế giới". Trong vòng 3 tháng tới, bầu cử quốc hội gồm 2 viện sẽ được tổ chức theo quy định của hiến pháp mới.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chechnya tổ chức bầu cử tổng thống
    Hôm nay, người dân Chechnya đi đến các điểm bỏ phiếu, bầu ra nhà lãnh đạo cao nhất cho nước cộng hòa. Cuộc bầu cử nằm trong kế hoạch "bình thường hóa" khu vực bị chiến tranh tàn phá này của Nga.
    Nhà lãnh đạo thân Matxcơva Akhmad Kadyrov đang là ứng viên hàng đầu. Theo một cuộc thăm dò dư luận hồi tuần trước, 60% số người được hỏi định bầu cho ông. Hiện còn 7 trên tổng số 11 ứng viên đăng ký ban đầu tham gia tranh cử.
    Chưa rõ số cử tri Chechnya là bao nhiêu. Trưởng ban bầu cử cho biết, 545.000 người có quyền đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, theo Aslanbek Aslakhanov, một trong những ứng viên hàng đầu đã rút lui khỏi cuộc bầu cử, gần 200.000 tên trên danh sách chính thức là vắng mặt hoặc không có mặt trên thực tế. Một số bản tin cho rằng số cử tri hợp pháp bao gồm khoảng 60.000 người Chechnya sống ở nước láng giềng Ingushetia và 30.000 lính Nga đóng quân tại nước cộng hoà.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc bầu cử là "cuộc bỏ phiếu cho vị tổng thống đầu tiên của Chechnya". Tuy nhiên, năm 1997, một cuộc bầu cử tổng thống được quốc tế đã được tổ chức ở nước cộng hoà này. Kết quả là Aslan Maskhadov, hiện là thủ lĩnh phiến quân, đắc cử. Mặc dù nhiệm kỳ 5 năm đã chấm dứt năm 2002, nhưng ông này vẫn khẳng định ông là tổng thống hợp pháp của Chechnya.
    Cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tiếp sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp, do Matxcơva sắp đặt hồi tháng 3 và lệnh ân xá từ tháng 6 đến tháng 9. Đổi lại, một hiệp ước mô tả quyền lực giữa nước cộng hoà và chính quyền liên bang sẽ được đưa ra. Tổng thống Nga Putin cho biết, theo đó, Chechnya sẽ được hưởng "quyền tự trị rộng rãi nhất thế giới". Trong vòng 3 tháng tới, bầu cử quốc hội gồm 2 viện sẽ được tổ chức theo quy định của hiến pháp mới.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    TT đương nhiệm Chechnya nhiều khả năng chiến thắng
    Ủy ban tổ chức bầu cử Chechyna cho biết, tính đến nay, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử tổng thống nước cộng hoà tự trị này đã vượt quá 80%, một con số khẳng định cuộc bầu cử là hợp lệ. Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin, theo kết quả sơ bộ, đương kim Tổng thống Akhmad Kadyrov đã vượt lên các đối thủ với đa số phiếu ủng hộ.
    "Hợp lệ và dân chủ"
    Itar-Tass đưa tin, theo Ủy ban tổ chức bầu cử Chechnya (CEC), đã có 81,4% cử tri (462.822 người) tham gia bầu cử trước khi 426 điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 20h (giờ Moscow). Chủ tịch CEC, ông Abdul-Kerim Arsakhanov, khẳng định, cuộc bầu cử đã diễn ra hợp lệ. Ông này cho biết, theo quy định, cuộc bầu cử được coi là hợp lệ nếu số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 30% trở lên.
    Kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được công bố vào 9h hôm nay (giờ Moscow) và kết quả chính thức sẽ công bố vào thứ tư (8/10). Công tác kiểm phiếu hiện đang được tiến hành. Theo Hiến pháp Chechnya thông qua hồi tháng 3/2003, ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu bầu sẽ giành chiến thắng. Tổng thống đắc cử sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức 10 ngày sau khi CEC chính thức công bố kết quả bỏ phiếu.
    Hàng nghìn cảnh sát được triển khai tại các điểm bỏ phiếu đã bảo đảm cho bầu cử diễn ra trôi chảy. Theo Interfax, các quan sát viên thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) thừa nhận, cuộc bầu cử đã đảm bảo được tính dân chủ. Ông Yuri Yarov, Thư ký điều hành CIS cho biết: "Cử tri đã hoàn toàn tự do lựa chọn tổng thống cho Chechnya". Ông nói thêm: "An ninh tại các điểm bỏ phiếu được bảo đảm rất tốt nhưng người ta không cảm nhận được sự hiện diện của cảnh sát".
    "Được dàn dựng"?
    Tuy nhiên, cuộc bầu cử Chechnya không nhận được sự ủng hộ của phương Tây. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tẩy chay cuộc bầu cử, không chịu gửi quan sát viên tới Chechnya. Các tổ chức nhân quyền phương Tây cũng lên tiếng phản đối, cho rằng, cuộc bầu cử đã được Moscow "dàn dựng" và là một cách "hợp pháp hoá quyền lực" của ông Kadyrov, một "người có tư tưởng thân Moscow".
    Theo BBC, ông Kadyrov, 1 trong 6 ứng cử viên, gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng sau khi các đối thủ chính của ông hoặc rút lui hoặc bị truất quyền tham dự. Cuộc bầu cử là một phần trong kế hoạch tạo dựng hoà bình ở Chechnya của Moscow. Trong khi đó, AP đưa tin, kết quả sơ bộ cho thấy, ông Kadyrov đã giành hơn 90% số phiếu ở một điểm bỏ phiếu và 80% ở một điểm khác. Cũng theo AP, phát biểu sau khi bỏ lá phiếu tượng trưng của mình, ông Kadyrov nói: "Sẽ không có bỏ phiếu vòng hai".
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này