1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIn TỨc

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi NhatQuan, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    TIn TỨc

    Những thông tin về vụ dì ghẻ giết con chồng
    Bé gái đã bị bà dì ghẻ đánh đập và hành hạ trong một thời gian dài.Khi xét nghiệm tử thi người ta thấy bé Hương đã bị dập lá nách trong bụng có nhiều nước ở trong tai thì bị đổ gạo, tệ hơn bé còn bị mụ dì ghẻ dùng vật nhọn đâm vào vùng kín làm chảy máu nhiều,sau khi làm vậy mụ dì ghẻ đã cho bé hương vào chậu nước dể quay có thể do bị say bé hương đã bị ngạt nước mà chết.
    Người dân cho rằng điều dẫn đến việc làm này là do mụ dì ghẻ vẫn còn tức ngày xưa bị mẹ đứa bé đánh ghen nên trả thù vào đứa con gái vừa được bố đón về.
    Đã có lần bà trông trẻ biết việc bé hương hành hạ,hỏi thì bé bảo dì đánh rồi bé bảo là "bà đừng mách bố cháu nhé, koo dì cháu đánh cháu chết mất"
    Tối ngày 25-10 lúc 22h :Người dân đã rất phẫn nộ khi sự việc xảy ra ,họ đã tập trung ở cổng phường AN DƯƠNG để chửi bới để xem mặt kẻ sát nhân như thế nào,họ đòi công an cho mụ dì ghẻ ra ngoài để mọi người thấy có lẽ là để hành quyết luôn thì dúng hơn.
    trưa ngày 26 tại nhà tang lễ:2 gia đình là bà nội và bà ngoại bé hương đã đánh nhau vì cho rằng cái chết của bé H có phần do bố bé hương .Quả thật nếu bố bé hương để ý và lo cho bé hương nhiều hơn thì chắc chắn rằng chuyện sẽ ko xảy ra.Khi viết cáo phó người nhà đã viết là do tai nạn ,nhưng người dân đã xé và bắt viết là "do dì ghẻ giết" nhưng công an phường đã can thiệp và bắt đính chính lại.
    Tối ngày 26 tại phường AN DƯƠNG : người dân đã tập trung ở trước cửa phường từ 20h để chờ giây phút đưa dì ghẻ lên quận đẻ giải quyết tiếp vì phường chỉ được tạm giam 24 h.Có xe của 113 xuống để áp tải. Đến 21h30, 113 được lệnh rút quân do tình hình rất phức tạp ko thể đưa phạm nhân đi,một số kẻ quá khích đã đáp gạch và bị bắt vào phường
    sáng sớm ngày 27 phạm nhân đã được chuyển đi trong yên ắng (do mọi người hãn còn ngủ)
    Buồn cho một số phận !
  2. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Quyết định của WIFI: Không bao giờ lấy vợ 2, cặp bồ và lấy nhiều vợ thì được
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Khiếp thật! vụ này sẩy ra gần TNH hay sao ấy nhỉ?
  4. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Lấy 1 vợ và đi "mèo mỡ" thì hay hơn.Miẹ,may con dì ghẻ này ko gặp mình.Chứ nếu ko thì nó ...."tàn đời".
  5. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    THông tin ..truyền mồm do mấy bà buôn dưa lên :( tuy nhiên đôi khi rất có ích vì cho chúng ta tin tức sớm )
    Con mẹ đó, dùng đũa đâm xuyên từ hậu môn của bé gái, sau khi mổ xét nghiệm, nguời ta còn thấy 1 số fần trong nội tạng bị thủng!
    Trong tai thì có gạo và bông, theo mấy bà buôn chuyện thì là do con mẹ ấy, dùng đũa đâm vào tai của cô bé cho chảy máu, rồi nhét gạo và bông vào để cho ko chảy máu!
    SAu khi ..fát hiện em bé tắt thở khi tắm, con mẹ ghẻ đã đưa em bé đến bác sĩ SƠn ( gần nhà Soserone ), tuy nhiên em bé đã ko thể đc cứu. COn mẹ ghẻ mang em bé về wấn chăn và mang lên nhà xác để .Tuy nhiên cũng theo mấy bà đưa chuyện thì con mẹ này, mang xác đứa bé ném ở bãi rác nhà xác ( Đúng hay ko thì chỉ có trời mới biết ), chỉ khi đc tin, công an mới tìm đc xác và mang em đi khâm niệm!
    Sáng ngày hôm nay, tức 27.10, thông tin vỉa hè mới nhất là con mẹ ghẻ đã tự cắn lưỡi tự tử chết sau mấy đêm khóc lóc ăn năn!
    CŨng là lẽ fải thôi, dù sao như thế còn nhẹ nhàng hơn là fải sống để suốt đời fải day dứt ăn năn!
    Kết cục ko có hậu cho em bé fải chịu cảnh vợ 2 của bố! từ đó, cảnh tỉnh cho chúng ta đc fần nào, hãy sống chân thành, và yêu cho nghiêm túc, hãy cuới nguời nào bạn cho là nguời suốt đời của bạn! Đừng để cho những đứa trẻ vô tội fải chịu những gì nguời lớn gây ra!
    Đám tang bé Huơng đc tổ chức tại nhà tang lễ thành phố, đoàn nguời thuơng cảm nối dài cả đoạn đuờng. CHúng ta dành 1 fút để cúi mình, xót thay cho em bé! CHúc em bé sớm đc đầu thai trong 1 gia đình tuyệt vời hơn bao giờ hết!
    Cái ác sẽ fải đền tội! Kẻ bất nhât ko bao giờ có kết cục tốt cả!
    NHân wả!..........................
  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Mọi người sưu tập toàn chuyện linh tinh.Toàn chuyện vô bổ chả bao giờ đưa tin đứa bé đưa bà già wa đường cả.Chỉ toàn bà già chọc vào hậu môn đứa bé.Ặc ặc
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ai cắn lưỡi ở đây cả tin cuối cùng là chiều nay xe mới đưa phạm nhân đi .Tuy đã giết người nhưng con mu mày luôn quanh co trước pháp luật ,và trong lúc bị hỏi cung thì vẫn bình thường như ko có gì,điên thế ko biết
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    theo thông tin mới nhất , thì con mụ dì ghẻ được đưa đi vào chiều hôm qua , chứ không phải là sáng sớm hôm qua ( tức đêm hôm kia ) . chăc là do công an phường chơi đòn dương đông kích tây , nên người dân xung quanh đã tưởng nhầm là đã đưa đi rồi , chính vì vậy vào lúc 6h kém 10 ngày hôm qua , con mụ dì ghẻ độc ác đã được đưa đi ( trong người cầm theo cái túi để trang điểm + cái mặt không ..1 tẹo ăn năn hối cải)
    rất tiếc cho cô bé , đời em mới được có hơn 3 năm mà em đã phải ra đi quá sớm . nhưng có lẽ , để em chết đi , rồi sống một kiếp người khác hạnh phúc hơn , còn hơn là sống mà sau này em phải chịu cuộc sống đau đớn cả về thể xác và tâm hồn !
  9. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lạy hồn , ....................chuyện kinh dị à , hay nhỉ chúng ta có nên tổ chức 1 buổi để tưởng niệm người ta ko ????????tội lỗi , tội lỗi......
  10. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng
    dã man
    tàn bạo
    vô nhân đạo

Chia sẻ trang này