1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIn TỨc

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi NhatQuan, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều làm rrrì...Bỏ tiền sang Iraq thuê mấy thằng hay cắt đầu ấy về cho nó cắt đầu dì ghẻ rồi quay cámèrán phát lên TV vào giờ ăn cơm...hôm đấy chắc mình phải ăn được 4 bát...
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Ông ...vua phá hoại ...này chắc hay xem phim kinh dị.Chặt đầu mà vẫn ăn được 4 bát.Mà đã xem phim Châu Tinh Trì mổ vết thương lấy viên đạn chưa?Chỉ việc nằm xem phim xXx roài con bồ bên cạnh cứ thế thao tác,chẳng cần tiêm thuốc tê rì hết.Mà có khi là cái bà mẹ ghẻ này cũng thế.Xem phim kinh dị nhiều nên thành dân "hâm" mộ phim kinh dị.Điên quá!
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    TIn thứ 2
    Cũng gần ngày bé hương bị sát hại tren đường VAN CAO xảy ra chuêỵn cũng động trời ko kém đó là chó ăn thịt người,vâng nạn nhân là đứa trẻ 1 tháng tuổi.Nhà đó nuôi một con bẹc giê khá là to nhưng thường nhốt nó trong cũi,hôm đó bà mẹ đã để đứa con ngủ ở tầng 2 và đi sang nhà hàng xóm chơi,trong lúc đó ko hiểu làm sao con chó lại xổng được ra và lên ăn thịt đứa trẻ chính xác là đang ăn đùi đứa trẻ(khiếp quá!) bà mẹ nghe thấy đứa con khóc liền chạy về nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì đã hoảng quá mà ngất luôn hiện ko biết tình hình đứa trẻ sao cả.
  4. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    NQ lên viết lại đi . theo nguồn tin sun nhận được thì đứa bé đó có tiền sử bệnh lão . đã mổ nhưng do bệnh taío phát làm đứt mạch máu lão . bác sĩ pháp y HP và HN đã kết luận thế .
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    "não" chứ không phải "lão" moon ơi !
    hic , khổ thân đứa bé ! chẹp !
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đánh cá hợp pháp ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, các ngư dân Việt Nam đã bị tàu nước ngoài nổ súng tấn công, bắn chết 9 người, làm bị thương nhiều người khác và bắt giữ 8 người. Sự việc xảy ra vào ngày 8/1.
    Theo xác minh ban đầu, tàu nước ngòai là của Trung Quốc. Thuyền viên Phạm Văn Quân chỉ các vết đạn trên vỏ chiếc tàu thoát nạn trở về và cho biết, 1 người trên tàu của anh bị bắn chết và 5 người khác bị trọng thương. Còn 1 chiếc tàu khác bị tấn công nghiêm trọng hơn, trên tàu có 8 người bị giết hại, 8 người bị bắt (trong đó có 2 người bị thương). Cả người và tàu đều bị phía Trung Quốc chiếm giữ.
    Hôm qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: "Chúng tôi coi việc tàu Trung Quốc bắn chết 9 ngư dân Việt Nam và làm bị thương nhiều người khác, gây thiệt hại đến tài sản và ngư cụ của ngư dân Việt Nam là nghiêm trọng.
    Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc có các biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn và chấm dứt ngay những hành động sai trái trên, cho điều tra và xử lý nghiêm những kẻ bắn chết người"
    (vnexpress.net)
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đến hết ngày 17/1, phía Trung Quốc vẫn chưa trao trả những ngư dân Việt Nam bị tàu vũ trang Trung Quốc bắn chết, bị thương và bắt giữ ngày 8/1.
    Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc có các biện pháp nhằm ngăn chặn và chấm dứt ngay những hành động sai trái tương tự, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm những kẻ đã bắn chết ngư dân Việt Nam.
    Ngày 16/1, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trong đó phản đối việc tàu công vụ Trung Quốc bắn chết và làm bị thương nhiều ngư dân Việt Nam ở phía Tây đường phân định của vùng đánh cá chung trên vịnh Bắc Bộ. Công hàm nhấn mạnh, hành động đó vi phạm Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá Việt Nam -Trung Quốc.
    Theo xác minh mới nhất của các cơ quan chức năng, tàu Trung Quốc đã bắn chết 9 ngư dân và làm bị thương 8 ngư dân khác, từ 18 đến 62 tuổi.
    (Theo Người Lao Động)
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng các hiệp định với VN
    Hôm qua, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, việc cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vũ khí giết hại những người dân vô tội là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định Hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc.
    *Họ là những ngư dân vô tội.

    Khi bị tấn công, các tàu đánh cá VN đang ở trong phần lãnh hải VN (18 độ 16 phút vĩ bắc, 107 độ 6 phút kinh đông), cách đường phân định đến 10 hải lý. Nguồn: Điều tra của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa
    Hành động này cũng vi phạm các thoả thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, làm tổn hại tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
    Phát ngôn viên Lê Dũng nói: "Những ngư dân Việt Nam bị cảnh sát biển Trung Quốc tấn công, bắn chết, làm bị thương và bắt giữ vừa qua là những người lao động lương thiện, đang đánh cá bình thường ở phía Tây đường phân định Vịnh Bắc Bộ trong vùng đánh cá chung".
    Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc có các biện pháp nhằm ngăn chặn và chấm dứt ngay những hành động sai trái tương tự, cho điều tra và xử lý nghiêm những kẻ đã bắn chết người, trả lại những người bị bắt và thi hài những người đã chết cũng như tàu thuyền, tài sản của họ; bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu bên Trung Quốc nhanh chóng thu xếp để các cơ quan đại diện Việt Nam thăm lãnh sự những người bị thương và bị Trung Quốc giữ, sớm họp Uỷ ban liên hiệp về hợp tác nghề cá trên Vịnh Bắc bộ để bàn luận các biện pháp ổn định tình hình.
    Theo yêu cầu của phía Việt Nam, hôm nay, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu sẽ đến thăm những người bị giữ.
    X.H
  9. false_person

    false_person Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm cấm bàn chuyện chính trị!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sang bắn bỏ mẹ bọn khôn nạn ấy đi chứ!Sợ gì nó ông C đâu rồi đi!
  10. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất, cả box xuýt thì nhận đc giấy báo tử của Soserone!
    Vào hồi 17h 30 ngày thứ 6, 21/1.SAu khi đã uống rượu cưới ở trên khách sạn Cát Bi, So tôi đã cùng mấy nguời bạn đi hát Karaoke, và chơi thêm 3 chai lúa mới nữa, tổng cộng là 6 nguời uống hết 5 chai lúa mới, fa với khoảng 6 lon bò húc! trong khi đó, có2 nguời về trước. vậy là còn 4 người, 2 nguời ko uống nữa, vì bận chút việc với mấy em...nhân viên! chỉ còn 2 nguời thì 1 người sau khi uống khoảng 1 tiếng thì gục... chỉ còn lại So với 1 mình 1 chai, So chơi hết luôN! :D
    rồi đc nhận nhiệm vụ cao cả, đi lấy tiền...trả ( ăn chơi ko có'' tiền, lúc thanh toán mới đi lấy tiền )
    Chẳng hiểu rượu ngấm lúc nào, nhưng bây giờ nghĩ lại thì So tôi ko hiểu tại sao mình có thể fóng đc xe máy từ bên kia cầu An dương lấy đc 500 K rồi, ko hiểu làm cách nào , ko đi wa cầu An dương mà lại fóng wa cầu Niệm...., cũng chẳng biết làm sao, sang đến bên đuờng Truờng chinh thì So tôi, dừng xe vào lề đuờng, rồi gục trên xe, rồi gục xuống vỉa hè, mặc kệ xe máy! Đến hôm wa nghe mọi nguời kể lại thì như thế này : So dừng xe vào lề đưòng, gục xuống, rồi 1 lúc sau thì gục xuống đất, ói hết ra nguời và xung wanh!.... May có nguời tốt, kéo So tôi vào nhà đánh cảm cho tui! Như nguời ta kể lai thì lúc đó So tôi đã ko biết gì nữa rồi, nguời đã lạnh cứng rồi, và còn có cả 2 con lừa đảo nàoo đó, nhảy vào nói nguời wen, may mà xung wanh nguời ta ko chịu đưa ví và chìa khoá xe máy, ko thì bây giờ mất cả chì lẫn chài!
    Sau khi nằm đó khoảng hơn 1 tiếng, thì nguời ta gọi điện cho gia đình đưa về, thế là công an lập biên bản, gia đình fải kí kọt, xác nhận mãi mới đưa đc So và xe máy về nhà!Về đến nhà, thì So như trong trạng thái,...Dying, hấp hối ấy mà! May wá, đã wa con nguy cập!
    từ đó rút ra 2 điều fúc mình vẫn còn : thứ nhất: KO hề nhớ mình đã đi xe máy như thế nào, ko có 1 cảm giác gì về thời gian đi xe e máy cả, thế nhưng vẫn ko bị làm sao, giả dụ mà tai nạn thì So tôi chắc chắc DIe, hôm nay cả box đc ăn xôi cúng! Vậy đó là 1 cái fúc!
    cái fúc thứ 2 là nếu nguời ta ko tốt mà lôi So tôi vào đánh cảm thì chắc hẳn So tôi cũng di e vì cảm lạnh mất! Vậy là trên đời này còn fú nhân fù trợ! So tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán!
    tuy rằng chỉ nghe mọi nguời kể lại mọi chuyện, còn riêng So tôi thì ko hề nhớ bất cứ điều gì, nhưng tất cả mọi c huyện xảy ra cứ như thần kì vậy, chẳng biết điều gì, cả, vậy mà vẫn có thể fi xe máy đc, như vậy, rồi tự dưng lại dừng lại ở 1 nơi nào đó!......
    Nói chung, từ nay So tôi,. kiên wuyết từ bỏ rượu, từ bỏ thuốc, nếu có dùng thì là vui vẻ, và theo tính... xã giao thôI! Cũng mong bà con thấy đó là cái bài học cho mình! So kính chúc mọi nguời luôn sống vui vẻ. lành mạnh, ko fải lúc nào chúng ta cũng có fúc như tôi đâu! Trời đã cho So tôi còn sống, wa cơn hoạn nạn đó, thì SO tôi ko thể fụ lòng trời đc! So cảm thấy mình có nhiều điều may mắn, măn mắn đó là...biết đc nhiều điều trên đời này, cả những vinh wang, và những tội lỗi, nhiều nguời...ko dám buớc vào điều xấu, nhưng bước vào đc mà buớc đc ra, đó mới là điều tốt! So cảm thấy điều này với mình rất wý, đã wa đc, và có thể thấy mình may mắn đã đc trải wa!
    Điều thứ 2 là còn có nhiều nguờ tốt, còn wý nhân fù trợ cho mình!
    thứ 3 là..bản năng sống vẫn còn, thế cho nên, trong cơn,,, ko biết gì mà So tôi vẫn .,..luợn xe tốt, vỉa wa đầu otô rồi, lại còn biết dừng xe lại, nữa chứ! ...
    Mong mọi nguời hãy chúc mừng, cho So tôi rằng : ko fải đến viếng mất tiền, mà còn đc So tôi đã vừa wa con thập tử, nhắn lời tử thần nhắc nhở với các bạn rằng : cái gì cũng nên có giới hạn thôi! WÁ là ko tốt đâu!
    Nói nhiều wá thành ra liên miên, chúc vui vẻ mọi nguời!

Chia sẻ trang này