1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN VẮN (những thông tin chuyển nhượng, bên lề sân cỏ trên khắp Châu Âu và Thế giới)!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jimmilove641, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Scudetto cho Juve, Inter hay AC Milan
    Sau thắng lợi cuối tuần qua, Juventus hiện đã vượt lên trên hai đội bóng thành Milan, lnter và AC Milan, với khoảng cách điểm lần lượt là 3 và 4, trong khi giải chỉ còn 11 trận đấu nữa. Dưới đây là cái nhìn tổng quát vê 3 đối thủ này cùng những cơ hội mà họ có thể nắm bắt được cho tới cuối tháng 5.
    Phong độ
    Cả 3 đội đều khởi đầu rất tốt tại Serie A. Trong đó, Milan ấn tượng nhất. Những bàn thắng của Filippo lnzaghi cho thấy sức mạnh khủng khiếp của Milan khi họ đè bẹp Torino 6-0 hay Atalan-ta 4-1 vào tháng 10 năm ngoái. ít ấn tượng hơn, nhưng lnter cũng theo sát, thậm chí, tháng 11 còn vượt lên trên đối thủ cùng thành phố. Trong khi đó, Juve vẫn bám đuổi ổn định và chỉ để thua trận đầu tiên của mùa giải vào tháng 12.
    Trước lễ Giáng sinh, Milan giành danh hiệu vô địch mùa đông. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti dường như mất nhịp. Những thất bại trước Udinese và Perưgia cũng như trận hòa trên sân nhà trước Lazio và Atalanta đã khiến họ tụt lại phía sau so với Juve và lnter. Và như đã biết, Juve đã hơn Milan 3 điểm sau trận Derby d'ltalia vữa qua.
    Những cuộc đối đầu quan trọng
    Vào ngày 20-10 năm ngoái, lnter gặp Juve trong trận Derby d'ltalia của mùa giải và kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Juve dẫn trước ở phút 88 nhưng lnter san bằng tỷ số vào những phút đá bù giờ. Vài tuần sau, Milan tới Delle Alpi và Juve dẫn trước 2-0 chỉ sau 21 phút. Ðội khách sau đó đã gỡ lại 1 bàn và Milan kịp thời trở lại với thắng lợi 1 -0 hai tuần sau đó ở trận derby thành phố. Còn cuối tuần qua, lnter đã thất bại tại Delle Alpi với tỷ số 0-3.
    Những trận đấu quan trọng
    Nếu Juve muốn giữ ngôi đầu họ phải vượt qua một số thử thách khó khăn trên sân khách tại Udinese, Bologna và Lazio cũng như chuyến đi tới Milan vào ngày 23-3. Ngoài ra, đội bóng của HLV Lippi cũng còn trận derby thành Turin và chuyến đi tới Roma trước khi kết thúc mùa giải bằng cuộc đối đầu với Chievo.
    Vế phía lnter, họ gặp nhiều thuận lợi hơn bằng những trận đấu quan trọng đều diễn ra tại San Siro - gặp Roma, Milan, Lazio và Parma. Ngoài trận đấu tại sân của Udinese, các lượt đấu còn lại trên sân khách của lnter đều trước các đội bông nằm phía dưới của bảng xếp hạng. Trận đấu cuối cùng của lnter diễn ra trên sân nhà, gặp Perugia. quá dễ dàng so với nhiệm vụ của Juve.
    Trong khi đó, Milan có những ưu thế và bất lợi riêng. quan trọng nhất vẫn là phong độ. Họ sẽ gặp Juventus trên sân nhà và lnter trên sân khách, những trận đấu quyết định tới khả năng đua tranh của từng đội ở mùa giải này. Ngoài ra, Milan còn tiếp Chievo tại San Siro và tới làm khách tại Parma và Roma, kết thúc tại Piacenza. đội lúc đó đã có thể bị xuống hạng.
    Chấn thương
    Yếu tố chính tác động tới cuộc đua của 3 đội là chấn thương của những cầu thủ quan trọng. Juve hiện tại không có đội trưởng Del Piero, mặc dù cầu thủ này đã tập trở lại. Và do việc thiếu vắng David Trezeguet ở hầu hết các trận đấu nên nhiều khi Juve không còn là hình ảnh của chính họ nữa.
    lnter là đội chịu tác động chấn thương lớn hơn cả với sự vắng mặt dài kỳ của Heman Crespo Gabriel Balistuta đã được mang về nhưng khả năng ghi bàn bẩm sinh của cầu thủ này đã không còn. Tuy nhiên, nếu thiếu Christian Vieri, tiền đạo ghi 9 bàn ở 9 trận gần đây nhất, lnter có lẽ sê phải xem lại thực lực của chính mình.
    Tương tự như vậy là Milan. Tuy nhiên, phong độ bất ổn của từng vị trí mới là nguyên nhân dẫn tới sự sa sút của họ trong thời gian qua.
    Trong 3 mùa giải gần đây nhất, danh hiệu Scudetto chỉ được quyết định vào ngày cuối cùng và vì lẽ đó. người ta cũng không vội lắm khi đưa ra một tuyên bố chắc chắn rằng, Juve, lnter hay Milan sẽ vô địch ở mùa giải này.


    Khi nào mùa quýt chín?...
  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tuần này là một tuần bận rộn của bộ máy lãnh đạo tổ chức bóng đá thế giới.FIFA. Trong hai ngày, 6 và 7-3, ủy ban Ðiều hành FIFA sê nhóm họp tại Zurich (Thụy Sỹ) với những điểm chính trong chương trinh nghị sự là luân phiên tổ chức Cúp thế giới và phân vé tham dự cho các châu lục nghiên cứu để sấp xếp một lịch thi đấu bóng đá thế giới hài hòa và chuẩn bị cho giải trẻ thế giới sắp diễn ra tại Các tiểu Vương quốc ả rập thống nhất (UAE). Phiên họp đầu tiên trong năm 2003 của ủy ban điều hành FIFA này đồng thời cũng dành thời gian xem xét hiệp định về nguyên tắc mà FIFA vừa ký cam kết tại Copenhagen với Hiệp hội chống doping thế giới (AMA).
    Trong tuần này, Chủ tịch FIFA, Sep Blatter, sê gặp gỡ một phái đoàn của UAE. quốc gia đăng cai giải trẻ thế giới từ ngày 25-3 đến 1-l, và có thể đề nghị ủy ban điều hành FIFA xem xét lại thời gian tổ chức giải vì tình hình quốc tế hiện diễn biến khà phức tạp. Một người phát ngôn của FIFA cho biết: "Dù Mỹ, Anh và Tây Ban Nha cùng giành vé vào VCK giải và có thể lo ngại trong việc di chuyển một khi cuộc chiến tại lraq nổ ra, nhưng chúng tôi không có ý định hủy bỏ mà chỉ điều chỉnh lại thời gian thi đấu của giải".
    Về phần mình, ủy ban Nghiên cứu chiến lược của FIFA sê đưa ra những kết luận ban đầu về hệ thống luân phiên tổ chức VCK Cúp bóng đá thế giới. Châu Phi sẽ tổ chức VCK World Cup 2010, nhưng giải 4 năm sau đô vẫn chưa biết sẽ bất đầu từ châu lục nào. Cũng trong dịp này, ủy ban Ðiều hành FIFA sẽ đánh giá công tác chuẩn bị của Ðức cho VCK World Cup 2006.
    ủy ban điều hành FIFA cũng sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc sắp xếp lịch thi đấu toàn cầu một cách hài hòa nhất cho giai đoạn 2005-2008. Vài năm trở lại đây, lịch thi đấu luôn tạo ra sự căng thẳng giữa FIFA và các liên đoàn thành viên đặc biệt là với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Trong cuộc chiến này, dường như FIFA sẽ phải "xuống nước" trước UEFA,bởi theo thông tin, tổ chức đứng đầu nền bóng đá thế giới dự định sê cắt giảm lịch thi đấu giao hữu quốc tế. Có thể sẽ chỉ có 3 loạt trận giao hữu quốc tế trong năm 2003 và 5 loạt trong năm 2004.
    Tâm điểm của phiên họp ủy ban Ðiều hành FIFA lần này sẽ là cuộc tranh luận xung quanh việc phân chia vé tham dự VCK World Cup 2006 cho các châu lục. Mặc dù không có sự có mặt của ngài Chủ lịch Nicolas Leoz, nhưng Liên đoàn bóng đà Nam Mỹ (CSF) sẽ tiếp tục kiến nghị về việc họ bị mất nửa suất vào thẳng VCK Cúp thế giới tại Ðức Quyết định tước nửa suất của Nam Mỹ do chính ủy ban Ðiều hành FIFA đưa ra ngày 17-12 năm ngoái tại Madrid (Tây Ban Nha). Trong phiên họp lần này. CSF sẽ đệ trình một giải pháp, đó là tổ chức một giải đấu giữa đội xếp thứ 5 vòng loại Nam Mỹ. với đội xếp thừ 5 vòng loại châu A, đội xếp thừ 4 vòng loại CONCACAF (Bắc - Trung Mỹ và Caribe) và một đại diện của UEFA, để xác định chiếc vé cuối cùng đến Ðức. Hồ sơ này sê được trình bày bởi Phó chủ tịch thứ nhất FIFA, ông Julio Grondona (người Achentina), và ông Ricardo Teixeira, Chủ tịch LÐBÐ Braxin. VCK Cúp thế giới năm 2006 cũng là lần đầu tiên, đội ÐKVÐ buộc phải thi đấu vòng loại chứ không được quyền vào thẳng như trước đây.
    Cuối cùng, Uy ban Ðiều hành FIFA sẽ xem xét, tổ chức lấy ý kiến về dự định thử nghiệm trọng tài gôn trong phiên họp của Hiệp hội trọng tài quốc tế vào ngày 15-3 tới tại Belfast (Bắc Ai len).
    Khi nào mùa quýt chín?...
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tiền đạo Henrik Larsson của Celtic đã bình phục hoàn toàn chấn thương và muốn được ra sân trong trận lượt đi vòng tứ kết Cúp UEFA vào đêm mai trước Liverpool. Chân sút này đã ghi được 34 bàn thắng trong 35 trận đấu đầu mùa bóng tại giải VÐQG Scotland nhưng chẳng may bị chấn thương trong trận gặp Livingston vào ngày 9/2.
    Larsson cho biết: "Tôi đã bình phục và tập luyện bình thường. Trận đấu với Liverpool là một trận đấu lớn và không cầu thủ nào muốn vắng mặt." Trong khi đó, một cầu thủ khác của Celtic là tiền vệ chạy cánh người Pháp Didier Agathe sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tuần do chấn thương gân khoeo trong trận thắng Rangers 1-0 hôm thứ bảy vừa qua
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Trước trận đấu với Real Madrid đêm nay, tiền vệ Rui Costa của AC Milan tuyên bố: "Nếu thực sự muốn chiến thắng ở Champion League, chúng tôi cần phải loại Real ngay từ bây giờ." AC Milan sẽ đến làm khách tại Bernabeu với tư cách đội đầu bảng C với 4 trận toàn thắng và chắc vé vào tứ kết. Trong khi đó, đội ÐKVÐ Champion League, Real Madrid mới chỉ được 5 điểm và đang bị Borussia Dortmund bám sát với 4 điểm.
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương bắp đùi có thể khiến tiền đạo của Ronaldo có thể khiến cầu thủ này vắng mặt trong trận Real Madrid gặp AC Milan tối nay. Cầu thủ này đã phải ra sân trong hiệp hai trận Real Madrid gặp Racinh Santander vì chấn thương. Bác sĩ của Real cho biết: "Ronaldo bị đau bắp đùi và chúng tôi quyết định để anh ấy nghỉ ngơi để tránh bị rách cơ. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ vắng mặt trong trận đấu trước AC Milan."
    Tuy nhiên, HLV Vicente Del Bostque vẫn có thể lạc quan khi trung vệ Ivan Helguera đã phục hồi chấn thương mắt cá chân và có thể vào sân trong trận đấu đêm nay. Hiện tại Real vẫn chưa có được chiếc vé vào tứ kết Champion League và phải cạnh tranh với Borussia Dortmund suất còn lại của bảng C.


    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Trong khi Barcelona chi cần hoà với Leverkusen (đội định thức bị loại) là đủ điểm vào tứ kết, Real Madrid có nguy cơ bị loại nếu thua AC Milan. Chưa bao giờ giới hâm mộ Real sung sướng khi nhìn vào thành tích tồi tệ của Barcelona ở Primera Lia trong mùa này. nhưng nếu Real thua AC Milan tại sân nhà, hẳn đấy sẽ là một đêm "đáng nhớ" đối với cả xứ Catalonya của Barcelona!
    Real ngạo nghễ trước Barcelona bao nhiêu thì giới bóng đá Tây Ban Nha cũng ngạo nghễ trước bóng đá ý bấy nhiêu trong vài năm nay. Người ta cho rằng TBN - dưới lá cờ đầu Real - đã truất phế ý để giành lấy danh hiệu cường quốc số 1 tại Champions' League. Ðấy là sự đổi ngôi đáng mừng! Jorge Valdano từng viết về sự tồi tệ của bóng đá ý trên tờ Marca: "Khi xem M.U chơi trận quyết định ờ Premiership, người ta thấy ngay niềm vui của bọn trẻ chơi bóng trên công viên, thoái mại và vui sướng. Còn khi xem Lazio chơi trận quyết định ờ Serie A, người ta chỉ cám nhận sự khổ sở của một sứ mạng phải hoàn thành. Tôi thà thất bại kiểu M.U còn hơn thành công kiểu Lazio" Thế nên tuần này, giới hâm mộ bóng đá ý rất muốn thấy cảnh AC Milan đánh bại Real, dùng lối chơi "kiểu Lazio" mà Valdano cười nhạo để góp phần loại Real ra khỏi Champions' League.
    Sở dĩ Real có quyền "ngáy" là vì HLV Del Bosque khi nào cũng được các ngân hàng Madrid hậu thuẫn mạnh mẽ trong chiến lược tung tiền mua các ngôi sao hàng đầu thế giới. Chẳng hề tốn công đào tạo, Real vẫn dễ dàng quy tụ "Dream Team" theo kiểu nhà giàu rủng rỉnh tiền. Thế nên, không chỉ Barcelona hoặc bóng đá ý nói chung mà các đội "giàu truyền thống, nghèo tiền bạc" khắp Châu Âu cũng đang hào hứng chờ xem thất bại của Real. Tầng lớp "cá bé" trong bóng đá châu âu sẽ cùng cảm thấy vinh dự biết bao nếu Real bị loại, trong khi Ajax Amsterdam lọt vào tứ kết bằng lực lượng "cây nhà lá vườn"!
    Cuộc chạm trán Real Madrid - AC Milan sẽ cực kỳ hào hứng khi nhìn vào thực lực đôi bên: Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Rau đối đầu với Rivaldo, Shevchenko, Inzaghi, Rui Costa, Seedorf, Maldini! Ðã thế, món "siêu bổ dưỡng" trong thực đơn Champions' League lại càng hấp dẫn khi đi kèm với hàng loạt cảm xúc nêu trên. Valdano mà nhắc lại hình ảnh thị dấu trong nỗi sợ hãi" của bóng đá ý thì thật buồn cười. Kỳ này, có lẽ chính Real của ông mới là đội thấm thía tâm trạng thi đấu trong nỗi sợ hãi. Không chỉ sợ AC Milan, các ngôi sao Real giữa tuần này còn run sợ bởi quá nhiều người muốn thấy họ thất bại!
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  7. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ đắt giá nhất của Nga
    Cầu thủ tiền vệ người Cộng hoà Séc Jirí Jarosík đã được nhắc đến trên trang đầu các báo ở Châu Âu sau khi chuyển sang chơi cho PFC CSKA Moskva với mức giá kỷ lục 3,7 triệu bảng Anh đối với một đội bóng của Nga từ AC Sparta Praha.
    Ðiều ngạc nhiên
    Cầu thủ tiền vệ quốc tế này từ lâu đã được người ta biết đến với một thể lực sung mãn và khả năng ghi bàn tuyệt vời từ những tình huống cố định. Nhưng quyết định chuyển sang thi đấu ở Nga của anh đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người chứ không chỉ bản thân Jarosík.
    'Tôi không còn ở cái tuổi 20 nữa'
    "Một số người có thể đặt câu hỏi-không hiểu anh ta đang đi đâu?" cầu thủ 27 tuổi này thừa nhận. "Tôi thường nghĩ về việc rất nhiều câu lạc bộ lớn muốn có được chữ ký của tôi và cuối cùng tôi lại đồng ý với CSKA. Tuy vậy, hiện nay Tây Âu đang gặp những khó khăn về vấn đề tài chính, và tôi không còn ở độ tuổi 20 nữa. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để rời Sparta."
    Một kỷ lục mới
    Bản chuyển nhượng với mức giá kỷ lục 3,7 triệu bảng này đã vượt qua kỷ lục trước đây khi CSKA bỏ ra 3 triệu bảng để có được Juris Laizans từ FC Skonto. Tuy nhiên, khi huấn luyện viên Valeri Gazzaev tìm cách thuyết phục ban lãnh đạo CSKA thâu nạp Jarosík, chủ tịch Evgeni Giner của CSKA đã không hề ngần ngại đưa ra quyết định đồng ý. "Ðó là ý kiến của Gazzaev, và nếu huấn luyện viên nói rằng ông ta cần một cầu thủ thì việc tôi ở đây là để đáp ứng yêu cầu đó."
    Khả năng thuyết phục của CSKA
    Chính Jarosík đã rất ấn tượng trước đề nghị của CSKA. "Khi người Nga muốn điều gì, họ trở nên đầy sức thuyết phục và vô cùng kiên nhẫn," Jarosík nhận xét. "Do nhận thức rằng họ không thể là một nơi dừng chân lý tưởng cho các cầu thủ triển vọng, họ đã đưa ra một khoản đề nghị hấp dẫn nhất thế giới."
    Một hợp đồng có giá trị
    CSKA đã tiêu tiền một cách khôn ngoan và họ sẽ gặt hái thành quả. Với chiều cao và khả năng điều khiển bóng tốt, Jarosík đã giành huy chương bạc giải Vô địch bóng đá U21 châu Âu và có một phong độ tuyệt vời trong đội hình AC Sparta Praha khi câu lạc bộ này thi đấu xuất sắc ở Champions League mùa giải 2001/02.
    Giấc mơ Sparta
    Cầu thủ tiền vệ người Séc này đã mơ ước được chơi cho Sparta từ rất lâu trước khi được vào trường đào tạo của Sparta ở tuổi 13. "Tôi đã viết trong một bài luận khi còn học ở trường rằng tôi sẽ trở thành một cầu thủ và cả lớp đã cười vào mũi tôi," Jarosík nhớ lại.
    Niềm đam mê
    Khi câu lạc bộ bóng đá ở trường phổ thông của Jarosík ở thị trấn Usti nad Labem được chơi ở sân vận động Letná, cậu bé đã bí mật đào trộm một miếng cỏ của sân vận động để mang về trồng trong vườn nhà. "Tôi đặt miếng cỏ vào một chiếc lọ nhỏ và chăm sóc nó rất cẩn thận và tôi đã khóc khi nó bị chết héo trong kỳ nghỉ," Jarosík kể lại.
    Ðiều hiển nhiên
    Tuy nhiên, khi trở thành một cầu thủ, Jarosík đã thể hiện một khả năng nổi trội hơn tất cả các đồng đội ở câu lạc bộ mình yêu thích, và huấn luyện viên Jirí Kotrba đã không hề ngạc nhiên khi Jarosík ra đi. "Tôi đã biết trước rằng cậu ta sẽ rời câu lạc bộ khi tôi đến Letná vào tháng mười hai," ông nói. "Thậm chí tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu ta ở lại."
    Niềm hy vọng của Brỹckner
    Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của Cộng hoà Séc Karel Brỹckner cũng rất vui mừng khi thấy Jarosík ra nước ngoài thi đấu."Cậu ấy đã không có được phong độ tốt nhất trong các trận đấu hồi mùa đông," Brỹckner nói. "Rất nhiều lời đồn đại về sự ra đi của Jarosík đã ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy và cậu ấy cần phải có một sự thay đổi. Sẽ rất có lợi cho đội tuyển quốc gia nếu cậu ấy được chơi trong vị trí sở trường ở CSKA như đã từng chơi ở Sparta."
    'Con đừng đi'
    Dường như mọi người đều mong muốn Jarosík ra nước ngoài thi đấu ngoại trừ mẹ của cầu thủ này. "Trước khi tôi đến Nga để ký hợp đồng, mẹ tôi nói  con đừng đến Nga . Con có thể kiếm được ít tiền hơn nhưng hãy đến một nước khác," Jarosík nhớ lại.
    'Ðây là cơ hội của con'
    "Mẹ tôi không thích nước Nga " Jarosík nói thêm. "Tôi đã rất lo sợ khi phải nói với mẹ tôi rằng tôi đã ký vào bản hợp đồng, nhưng bà đã bình tĩnh và nói,  Ðây là cơ hội của con . Tôi sẽ đến nơi mà người ta cần tôi và quan tâm tới tôi

    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  8. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    AC Milan chờ đợi sự chở lại của Redondo
    Ðiều đáng nới nhất về Redondo thật ra lại không phải là công lao to lớn của anh đối với ngôi vô địch Champions' League 2000 của Real, cũng chẳng phải là nỗi lo về mặt chuyên môn mà các tiền vệ Real phải đối phó trong đợt trận này. Ðấy chính lã... khoảng giữa của 2 sự kiện, là những gì xảy ra trong 32 tháng qua.
    Ba mươi hai tháng với vỏn vẹn 4 chuyện đáng nới. Quá ít đối với những gì người ta muốn biết về một siêu sao từng khoác áo Real Madrid và AC Milan. Vậy mà cũng chỉ cần bấy nhiêu sự kiện để Redondo trở thành tâm điểm của "cuộc chiến giữa các vì sao" - cuộc chiến giữa Roberto Carlos, Figo, Zidane, Rau với Rivaldo, Maldini, Rui Costa, Shevchenko...
    Bốn sự kiện ấy lần lượt như sau: thứ nhất Redondo chấn thương ngay khi chuyển đến Milan; không đá được trận chính thức nào suốt 30 tháng; 10 triệu USD chuyển nhượng mà Milan bỏ ra coi như uổng phí.Tiếp đó bỗng nhiên, Redondo tuyên bố sẽ không Lĩnh lương (5 triệu euro/năm) cho đến khi nào anh có thể xỏ giầy vào sân - chuyện "cổ kim chưa hề thấy", theo cách nói của phó chủ tịch Milan Galliani. Thứ ba Redondo trở lại sân cỏ ngay đầu tháng 12 năm trước và thi đấu thành công. Và cuối cùng mức độ thành công không chỉ đủ để Redondo hãnh diện lĩnh lương mà còn giúp anh ký bàn hợp đồng mới với Milan trong tuần qua. Nếu được ra sân trong trận đấu rạng sáng mai, đây sẽ chỉ là trận thứ 2 của Redondo ở Champions' League kể từ khi anh giương cao chiếc cúp vô địch năm 2000 trong thành phần Real. Tinh thần fair-play (đối với Milan) của Redondo đã làm cho anh che khuất (ở một phương diện nào đó) những Ronaldo, Zidane, Figo, Rivaldo, Rui Costa... Nhưng đấy không phải là điều Redondo muốn có. Anh nói sau khi ký tiếp hợp đồng với Milan: "Tôi chỉ muốn được tôn trọng bằng khả năng đích thực của mình. tôi muốn chứng tỏ Milan ký tiếp hợp đồng vì khả năng chuyên môn của tôi chứ không vì bất cứ chuyện bên lề nào".
    Ðấy là lý do vì sao Redondo rất đáng xem trong trận đấu rạng sáng mai. Ðiều đáng chờ xem không phải là "cựu ngôi sao" tái xuất giang hồ với bao nhiêu phần trăm công lực cũ, mà là tài năng ấy có thật sự xứng đáng so tài với các ngôi sao sáng giá nhất hiện thơi hay không.


    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bảy ngôi sao trẻ của bóng đá thế giới
    Nếu như 5 năm trước đây, các cầu thủ như Michael Owen của Liverpool hay Raul Gonzalez của Real Madrid được xem là những hiện tượng của bóng đá thế giới bởi họ đã thành danh khi tuổi còn rất trẻ, thì giờ đây bóng đá thế giới không còn cảm thấy bất ngờ về điều đó.
    Chơi bóng cho các câu lạc bộ nổi tiếng, thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều người, và đặc biệt là đã chứng minh được những tài năng bẩm sinh trong môn thể thao hấp dẫn này ở độ tuổi còn quá trẻ, họ thực sự được kỳ vọng sẽ tạo nên một đội hình mơ ước cho ngày mai. Nổi bật nhất trong số đó là Javier Portillo của Real Madrid, Wayne Rooney của Everton, Cristiano Ronaldo của Sporting Clube de Portugal, Andres Iniesta của Barcelona, Obafemi Martins của Internazionale FC, James Milner của Leeds và Philippe Senderos - hợp đồng mới nhất của Arsenal.
    Javier Portillo - Vũ khí bí mật của Madrid
    Mặc dù mới ở tuổi 20, Portillo đã giống như một cựu binh trong đội hình của Real Madrid. Mọi tin tức liên quan đến tiền đạo trẻ tuổi này đã được Real dấu kín cho tới tháng 3 năm ngoái, khi có nhiều tin đồn rằng thành tích ghi điểm của anh ta ở tất cả các mức trong hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của Los Merengues đã tốt hơn rất nhiều so với Raul.
    Một cút sút từ khoảng cách 25m ghi bàn trong trận đấu đầu tiên của anh tại cúp C1 châu Âu gặp Panathinaikos (Hy Lạp) đã chứng tỏ được tài năng tuyệt vời của anh. Ông Rexach, huấn luyện viên trưởng của Real, đã cảm thấy vô cùng phấn khích với bàn thắng này. Barcelona và Manchester United đã cố gắng hết sức để có được anh, nhưng mọi cố gắng của họ đều không thành công. Javier Portillo nói: "Tôi sẽ có một tương lai lâu dài tại Real Madrid. Nhưng tôi cũng cảm thấy vinh dự khi có những đội bóng lớn khác đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ và chú ý đến tôi".
    Andres Iniesta- Cầu thủ trẻ được kỳ vọng
    Ðối thủ kình địch của Real là Bacelona cũng đã không nhầm khi đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ của mình. Trong mấy tuần gần đây, tiền vệ mới 18 tuổi của họ Iniesta đã chứng minh cho bóng đá thế giới thấy đẳng cấp và sức mạnh của anh. Sự xuất sắc của anh đã khiến cho cầu thủ đang chói sáng là Juan Romỏn Riquelme bị ông Louis van Gaal cho ngồi trên băng ghế dự bị.
    Theo dõi màn trình diễn của anh trong trận thắng 4-0 trước Mallorca, mọi người đều nhận thấy Iniesta đã thực sự trưởng thành cùng Bacelona kể từ khi gia nhập học viện bóng đá La Masia lúc mới 12 tuổi. Cuộc sống ở nơi cách xa thành phố quê hương Albacete hàng trăm km đã giúp Iniesta trưởng thành nhanh chóng và đang hứa hẹn một tương lai hết sức tươi sáng.
    Wayne Rooney - Khả năng tấn công hiếm thấy
    Những điều tương tự cũng xảy ra đối với cậu bé vàng của nước Anh Wayne Rooney. Mới ở tuổi 17, anh đã thu hút sự chú ý của hầu hết các câu lạc bộ danh tiếng trên thế giới sau bàn thắng tuyệt vời đem lại chiến thắng 2-1 cho Everton trước Arsenal hồi tháng 10 năm ngoái. Sức mạnh kết hợp với kỹ thuật, màn trình diễn ấn tượng của Rooney trong trận đấu này khiến HLV Arsenal hết lời khen ngợi. Ông nói: "Anh là tài năng lớn nhất của nước mà tôi được biết kể từ khi đến với bóng đá Anh". Không những thế, Rooney còn giữ kỷ lục là người trẻ nhất ghi được bàn thắng tại giải Ngoại hạng khi mới 16 tuổi 361 ngày.
    James Milner - tài năng trẻ của Leeds
    Trong trận gặp Sunderland trước Lễ Giáng sinh, bàn thắng tuyệt vời của anh không chỉ đem lại một trận hoà cho Leeds mà còn cho thấy một tài năng mới của bóng đá thế giới khi mới 16 tuổi 356 ngày. Huấn luyện viên Terry Venables dự định sẽ giữ kín anh như một vũ khí bí mật, tuy nhiên, thật buồn cho ông khi những thông tin về tài năng trẻ này đã bị lộ ra ngoài.
    Philippe Senderos - Bản hợp đồng giá trị của Arsenal
    Anh là hợp đồng mới nhất của Arsenal từ câu lạc bộ Servette FC. Hậu vệ người Thuỵ Sỹ này đã sớm chứng minh được phẩm chất của một thủ lĩnh khi anh dẫm dắt đội tuyển Thuỵ Sỹ giành chức vô địch Giải U17 châu Âu. Một tờ báo của Thuỵ Sỹ đã viết về anh như sau: "Anh là một hậu vệ mà sự hiện diện của anh trên sân có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các đồng đội và cả đối phương".
    Cristiano Ronaldo
    Với một màn trình diễn ấn tượng, cầu thủ người Bồ Ðào Nha Cristiano Ronaldo đã ghi tên mình vào bản đồ bóng đá châu Âu. Huấn luyện viên trưởng Barcelus Silveira Ramos đã cho phép anh chơi như một cầu thủ tự do trong đội hình của Sporting và với những kinh nghiệm có được từ giải vô địch quốc gia Bồ Ðào Nha cũng như cúp UEFA, anh đã trưởng thành lên rất nhiều.
    Obafemi Martins
    Với kỷ lục ghi bàn của anh trong đội hình dự bị của Inter Milan, cầu thủ trẻ người Nigeria Obafemi Martins đã mở ra cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Và chỉ với vài trận ít ỏi được xuất hiện trong đội hình 1 của Inter, anh đã chứng minh cho mọi người thấy khả năng phối hợp ăn ý với Alvaro Recoba tạo nên một hàng tiền đạo sắc bén cho đội bóng này.
    Bạn có cho rằng, bảy tài năng nói trên sẽ đem lại tương lai vàng cho bóng đá các câu lạc bộ châu Âu. Dù gì, tương lai của họ cũng đang rộng mở với một sự khởi đầu hết sức tốt đẹp hiện nay - và có thể năm 2003 sẽ là năm của họ.


    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ người Thuỵ Ðiển, Freddie Ljungberg đã bày tỏ mong muốn được kéo dài sự nghiệp thi đấu tại Arsenal và có thể giã từ đội tuyển Thuỵ Ðiển để tập trung cho các trận đấu của Arsenal. Freddie Ljungberg nói: "Tôi thích cuộc sống tại Arsenal và thành phố London. Vì vậy tôi không hề có ý định chuyển đến một CLB hay một đất nước khác. Mặc dù nghĩ đến VCK World Cup 2006, nhưng tôi cũng cần theo gương Dennis Bergkamp. Anh ấy đã rời đội tuyển quốc gia khi ở tuổi 31 để tập trung cho Aóenal và tránh chấn thương."
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...

Chia sẻ trang này