1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN VẮN (những thông tin chuyển nhượng, bên lề sân cỏ trên khắp Châu Âu và Thế giới)!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jimmilove641, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà không giành lợi thế ở tứ kết lượt đi Cup UEFA
    Trong các trận đấu diễn ra đêm qua, những CLB được đá trên sân nhà đã không tận dụng triệt để được ưu thế đó để tạo đà tâm lý vững vàng trước khi bước vào cuộc tái ngộ ở tuần tới. Porto, Celtic mất điểm khi tiếp các đối thủ, còn Lazio và Malaga cũng chỉ thắng sát nút.
    Trên sân Olimpico, Simone Inzaghi mang lại chiến thắng sít sao cho đội bóng thành Rome trước đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp một trận đấu diễn ra buồn tẻ, Lazio chỉ tạo ra được cơ hội đáng kể duy nhất ở phút thứ 14. Favalli chuyền bóng cho Lazetic ở vào tư thế thuận lợi, nhưng cầu thủ này lại sút không chính xác. Bước sang hiệp hai được 5 phút, HLV Mancini tung em trai của "Siêu Pippo" vào sân và chỉ 6 phút sau, Simone Inzaghi đã ghi bàn duy nhất của trận đấu bằng cú sút chân phải từ khoảng cách 11 m.
    Phút 76, Ilhan Mansiz của Besiktas kết thúc khá nguy hiểm, nhưng thủ thành Peruzzi đã chặn được. 10 phút cuối cùng, trận đấu diễn ra nhanh hơn với những pha tấn công của Lazio. Đội chủ nhà hy vọng có thêm được bàn thắng để tạo lợi thế vững chắc trước trận lượt về. Tuy nhiên, lần lượt các pha kết thúc của Stefano Fiore và Claudio Lopez hoặc không chuẩn xác, hoặc không hạ được cựu thủ thành của Perugia là Cordoba.

    Một trận đấu đáng chú ý khác giữa Celtic và Liverpool đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đội chủ nhà Celtic dẫn trước ngay phút thứ 2 nhờ bàn thắng của trung phong người Thụy Điển Henrik Larsson. Phút 17, Emile Heskey ghi bàn thắng quan trọng, cân bằng tỷ số, mang lại lợi thế cho Liverpool trong cuộc gặp lại tuần sau. Trận đấu có một sự việc không hay khi El Hadji Diouf nổi giận trước sự chế nhạo của CĐV Celtic và nhổ bọt về phía khán đài.
    Ngay tại Bồ Đào Nha, Porto bất ngờ thúc thủ trước CLB đến từ Hy Lạp là Panathinaikos. Cầu thủ tấn công người da đen mang quốc tịch Ba Lan - Emmanuel Olisadebe - ghi bàn duy nhất phút 72. Dely Valdes lập công, mang lại chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà Malaga trước Boavista.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  2. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    McCarthy quyết giúp Sunderland trụ hạng

    Hôm qua, trong buổi nhậm chức HLV trưởng CLB hiện đứng cuối bảng tổng sắp giải Ngoại hạng, ông McCarthy - cựu HLV đội tuyển Ireland đã tuyên bố: "Tôi sẽ giúp được đội bóng tránh khỏi nguy cơ xuống hạng trong 9 trận còn lại của mùa giải hiện nay".
    Đây là lần đầu tiên, nhà cầm quân người Ireland dẫn dắt một CLB ở giải Ngoại hạng. Trước đó, ông huấn luyện đội hạng Nhất của nước Anh là Millwall, rồi trở thành nhà cầm quân đội tuyển quốc gia Ireland. Kể từ tháng 11 năm ngoái, ông nghỉ ngơi sau khi quyết định từ chức đội tuyển Ireland vì chuyện rắc rối liên quan đến Roy Keane.
    McCarthy được giới chuyên môn đánh giá là khá thành công trên cương vị HLV đội tuyển Ireland. Ông cũng rất tự tin khi tiếp quản Sunderland, và hứa với các cổ động viên rằng đội sẽ giành chiến thắng vào cuối tuần này trong trận gặp Bolton Wanderers. Tuy nhiên, McCarthy chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cứu nguy Sunderland khi mà mùa giải sắp kết thúc. Hồi đầu mùa, Howard Wilkinson cũng tỏ ra lạc quan khi thay Peter Reid, nhưng rồi ông này đã không thể hoàn thành nhiệm vụ và bị sa thải.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  3. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Juventus gần như cầm chắc vé vào tứ kết
    Bàn thắng ở những phút đá bù giờ của Igor Tudor trong trận đấu trên sân Delle Alpi đã giúp Juve loại Deportivo khỏi Champions League mùa này. Với chiến thắng 3-2 đêm qua, CLB thành Turin chỉ cần không để thua chênh lệch quá 3 bàn trước Basel ở lượt cuối là sẽ sánh vai cùng MU vào vòng sau.
    Nếu thua quá 3 bàn ở ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng thứ hai, Juve vẫn có tên trong số 8 đội cuối cùng, với điều kiện Deportivo cũng thắng MU. Khi đó, cả Juve, Deportivo, Basel cùng có 7 điểm, nhưng Juve hơn hai đối thủ về chỉ số phụ (tổng số điểm giành được) trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa ba đội.
    Cả Juve và Deportivo bước vào trận đấu đêm qua với quyết tâm rõ ràng. Sau khi hòa nhau ở lượt đi, 3 điểm ở trận này sẽ giúp đội chiến thắng đặt một chân vào tứ kết trong trường hợp MU không thua Basel trên sân Old Trafford. Juventus chưa từng bại trận trên sân Delle Alpi trước các đại diện đến từ xứ sở đấu bò trong vòng 41 năm trở lại đây. Họ cũng là những người khởi đầu tốt hơn, và ghi được bàn thắng trước. Phút 12, lão tướng Ciro Ferrara bật cao hơn các hậu vệ đối phương, đón cú đá phạt góc của Camoranesi, đánh đầu chính xác hạ thủ thành Juanmi. Với lợi thế tâm lý đó, các cầu thủ chủ nhà không ngừng gia tăng sức ép lên phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Irureta cũng không chịu kém cạnh, thường xuyên lên bóng nguy hiểm với sự ăn ý của cặp tiền đạo Diego Tristan - Roy Makaay.
    Phút 27, Makaay phá bẫy việt vị, nhận đường chuyền thông minh của Tristan nhưng không thắng được Buffon trong pha đối đầu. Phút 34, tiền đạo người Hà Lan đi bóng bên cánh phải, chuyền sệt cho Tristan cân bằng tỷ số 1-1. Càng về cuối hiệp một, Deportivo chơi càng hay, chiếm lĩnh khu trung tuyến cho dù bên phía Juventus, tiền vệ Davids hoạt động rất cần mẫn.
    Phút 52, đội khách vượt lên dẫn trước 2-1. Roy Makaay đánh bại Buffon, lần thứ 9 lập công tại Champions League năm nay. Phút 62, sau cú sút bất thành của Davids, Trezeguet có mặt đúng lúc, kết thúc bồi lập lại thế quân bình. Chỉ 5 phút sau, tiền đạo người Pháp sút bóng trúng cột dọc. Trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với 1 điểm cho mỗi bên thì ở phút 84, Tudor, vào sân thay người phút 77, tung vô-lê rất mạnh, ấn định trận thắng 3-2 quan trọng cho Juve.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  4. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Newcastle để tuột chiến thắng trên sân San Siro
    Hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng cuối cùng đại diện của nước Anh đã không thể tạo nên cú sốc ngay tại thánh địa của Inter, trong trận đấu đêm qua. Kết quả hoà 2-2 giúp đội bóng thành Milan chiếm đôi chút lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Champions League ở lượt đấu cuối cùng của vòng hai.
    Đội chủ nhà ra quân với chỉ duy nhất Vieri trên hàng công. Chơi ngay dưới tiền đạo người Italy là tiền vệ Emre. Dù vậy, các học trò HLV Hector Cuper vẫn tỏ ra khôn ngoan và tinh tế hơn trong các pha xử lý. Tuy nhiên, đội khách, với lực lượng mạnh nhất, đã thi đấu rất kỷ luật và nguy hiểm nhờ sự sắc bén của Alan Shearer. Phút 42, tiền đạo Craig Bellamy thoát xuống bên cánh phải, căng bóng ngang khung thành Toldo. Các hậu vệ Inter không dứt khoát cản phá, để bóng đến chân Shearer và cựu tuyển thủ Anh dễ dàng ghi bàn ở sát cầu môn.
    Hiệp hai vừa bắt đầu hai phút, Vieri lấy lại sự tự tin cho Inter. Tiền đạo đội tuyển Italy thoát xuống, chọn đúng điểm rơi sau đường chuyền của Conceicao, đánh đầu rất mạnh tung lưới đội khách. Phút 49, Shearer ghi bàn thắng thứ 6 của mình tại Champions League mùa này. Tính cả cú hat-trick trong trận gặp Leverkusen tuần trước, đây là bàn thắng thứ 5 của lão tướng người Anh trong vòng hai trận gần đây. Pha lập công này cũng đưa Shearer trở thành tay săn bàn số một trong lịch sử Newcastle tại Cup châu Âu, với 11 lần chọc thủng lưới đối phương. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Inter kịp thời cân bằng kết quả 2-2 chỉ 13 phút sau. Là người bật lên cao nhất để đón cú đá phạt của đồng đội, trung vệ Ivan Cordoba kết thúc chuẩn xác bằng một pha đánh đầu tương tự như của Vieri.
    Như vậy, trong trận tiếp Barcelona tuần sau, Newcastle có chiến thắng cũng chưa chắc góp mặt tại vòng 8 đội cuối cùng, vì còn tùy thuộc vào kết quả trận Leverkusen - Inter. Còn Inter nếu thắng trên sân của Leverkusen sẽ giành vé còn lại của bảng A, bất chấp mọi nỗ lực của Newcastle.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  5. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bán kết Cup FA: Sheffield thách thức thành London
    Đội bóng của giải hạng Nhất nước Anh này sẽ ghi tên mình vào lịch sử Cup FA, nếu tại vòng 4 đội cuối cùng, họ vượt qua được Arsenal hoặc Chelsea - hai đội phải tái đấu trận tứ kết vào 25/3. Sheffield có vinh dự được giáp mặt một trong hai đại gia của bóng đá xứ sương mù, sau khi đã loại Leeds ở tứ kết.
    Theo kết quả bốc thăm được công bố tối qua, trận bán kết còn lại cũng là cuộc so tài hạng Nhất - Ngoại hạng, giữa Watford và Southampton. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào 13/4.
    Có mặt ở trận chung kết, diễn ra tại Cardiff vào tháng 5, là niềm mơ ước không chỉ của Sheffield. Tuy nhiên, ưu tiên số một của đội bóng này trong năm nay không phải là danh hiệu ở Cup FA mà là một suất dự giải Ngoại hạng vào mùa tới. Sheffield hiện đứng thứ 5 giải hạng Nhất. Nhưng cũng không phải vì bận lo giành quyền thăng hạng mà Sheffield sẽ buông xuôi khi gặp Arsenal hoặc Chelsea. Theo HLV Wenger của Arsenal, Sheffield là một đội bóng nhỏ nhưng đáng được kính trọng vì tinh thần thi đấu đến cùng, có kỹ thuật tốt và sự chuẩn bị kỹ trước mỗi trận đấu.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  6. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    UEFA công bố lịch thi đấu EURO 2004
    Hôm qua, UEFA đã thông báo, tại Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2004, đội tuyển chủ nhà Bồ Đào Nha sẽ đá trận khai mạc với một đối thủ nằm cùng bảng A. Trước đây, vinh dự này thuộc về đương kim vô địch.
    Trận mở màn này diễn ra trên sân Antas của Porto, ngày 12/6. Toàn bộ 31 trận tranh tài của giải được tổ chức ở 10 sân vận động khác nhau, mỗi thành phố Porto và Lisbon đóng góp 2 sân. Thay vì thi đấu trong 2 ngày, mỗi ngày 2 trận như trước đây, 4 cặp đấu tứ kết sẽ đá trong 4 ngày liên tiếp. Vòng bán kết tiến hành ngày 30/6 và 1/7. Ngày 4/7, trận chung kết sẽ diễn ra trên sân lớn nhất Bồ Đào Nha, Estadio da Luz (sân vận động Ánh sáng), thuộc sở hữu của đội bóng Benfica, có sức chứa 65.000 chỗ ngồi tại Lisbon.
    Vẫn chỉ có nước chủ nhà là được quyền miễn thi đấu vòng loại. Như vậy, đến thời điểm này, EURO 2004 mới có Bồ Đào Nha chắc chắn góp mặt. Cho tới tháng 10/2003, 10 bảng đấu loại mới kết thúc và các đội đứng đầu giành được quyền chính thức tham dự. Các đội nhì bảng sẽ chia cặp, tranh vé vớt cho 5 suất còn lại. Sau đó, ngày 30/11, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết sẽ tiến hành ở Lisbon.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  7. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo hùn vốn vào CLB Salamanca
    Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2002 đã bỏ ra 21.000 bảng để mua cổ phiếu của CLB đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Mục đích của tiền đạo Real Madrid là giúp Salamanca thực hiện mơ ước trở lại thi đấu ở hạng mạnh nhất của làng bóng đá xứ sở bò tót.
    Hôm chủ nhật, khi đến quan sát một trận đấu của Salamanca, Ronaldo phát biểu: "Tôi là bạn của Chủ tịch Juan Jose Hidalgo, và tôi muốn góp phần vào kế hoạch xây dựng lại đội bóng của ông ấy. Hy vọng CLB sẽ sớm được thăng hạng".
    Tuy nhiên, người hùng của Brazil ở Cup bóng đá thế giới năm ngoái đã không hài lòng lắm khi Salamanca chỉ hòa Numancia 0-0 với phong độ kém cỏi. CLB này đã xuống hạng năm 1999 sau hai mùa bóng góp mặt tại Primera Liga, và hiện chỉ đứng thứ 13 tại giải hạng nhì, kém nhóm được lên hạng 14 điểm.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  8. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Roberto Carlos dự định đầu quân cho Arsenal

    Ngôi sao hậu vệ của đội tuyển Brazil cho biết rất muốn chuyển tới thi đấu cho đội bóng thành London, sau khi anh kết thúc hợp đồng với Real Madrid trong hai năm tới. Carlos còn nhấn mạnh đã sẵn sàng thử sức ở giải Ngoại hạng Anh.
    Về việc lựa chọn Arsenal làm đích đến tương lai của mình, cầu thủ 29 tuổi giải thích: ?oCLB sân Highbury là ưu tiên số một của tôi vì tại đó, tôi sẽ được sát cánh cùng một số đồng hương như Gilberto Silva, Edu. Hơn thế, Arsenal cũng có nhiều điểm giống Real hiện nay: đội hình đồng đều và khó bị đánh bại, HLV giỏi. Tuy nhiên, đó chỉ là ý định của tôi, còn việc tôi sẽ thi đấu ở đâu sau khi rời Real còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề?. Carlos cũng rất thích sống tại London, nơi anh đã ghé thăm vài lần.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  9. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ortega bị treo giò trên toàn thế giới
    Chính Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, Grondona, hôm qua đã khẳng định, ngôi sao tiền vệ tấn công này bị FIFA cấm thi đấu, cho đến khi anh giải quyết dứt điểm rắc rối về hợp đồng với CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ.
    Ariel Ortega - cầu thủ từng một thời được đánh giá là có đủ khả năng thay thế Maradona trong đội tuyển Argentina - muốn quay lại khoác áo CLB cũ là River Plate, và hai bên đã đạt được mọi thỏa thuận. Tuy nhiên, tiền vệ 29 tuổi này chưa thể thi đấu cho đội bóng hàng đầu Nam Mỹ, và cũng không được chơi cho đội tuyển quốc gia chừng nào anh chưa được Fenerbahce giải phóng.
    Đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ này mới ký hợp đồng 4 năm với anh hồi tháng 6 năm ngoái. Nhưng do bất đồng quan điểm, Ortega đã quyết định ra đi trước thời hạn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Fenerbahce tuyên bố chỉ cho phép Ortega sớm chấm dứt hợp đồng khi họ nhận được đền bù thỏa đáng về mặt tài chính.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  10. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    FIFA không cho Iraq tổ chức vòng loại Olympic 2004
    Lo ngại chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên đất nước Iraq, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã ra thông báo, trận đấu vòng loại Olympic 2004 giữa Olympic Iraq và Olympic Việt Nam dự kiến tổ chức ở Iraq vào tháng tới sẽ phải dời đến một sân trung lập.
    Một phát ngôn viên của LĐBĐ châu Á cho biết: ''Lúc đầu trận đấu lượt đi giữa đội chủ nhà và Olympic Việt Nam định sẽ tổ chức ở Baghdad vào ngày 5/4 tới. Nhưng hiện thời các quan chức của Iraq đã đề nghị trận đấu này được chuyển đến một địa điểm khác''. Ông này nói thêm: ''Hôm nay chúng tôi sẽ gửi một lá thư đến LĐBĐ Iraq để yêu cầu họ xác nhận chính xác địa điểm tổ chức (ngoài Iraq). Thực ra, Iraq đã kiến nghị FIFA xin vẫn được tổ chức trận đấu ở trong nước. Tuy nhiên, FIFA đã không đồng ý.
    Trong khi đó, phía Việt Nam, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Phạm Ngọc Viễn cũng đã chính thức gửi đến AFC xin được đăng cai trận đấu này, hoặc nếu không nên tổ chức ở một sân trung lập như Malaysia, Singapore hoặc Thailand.


    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai

Chia sẻ trang này