1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN VẮN (những thông tin chuyển nhượng, bên lề sân cỏ trên khắp Châu Âu và Thế giới)!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jimmilove641, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thấy đời không bình yên thì xin em hãy về bên anh....
  2. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Liverpool phạt Diouf hai tuần lương[/size=5]

    Tiền đạo El Hadji Diouf đã bị Liverpool phạt cắt hai tuần lương sau khi có hành động không đẹp về phía các CĐV Celtic trong trận đấu với CLB này thuộc khuôn khổ Cúp UEFA tại Glasgow.
    Giám đốc điều hành Liverpool Rick Parry phát biểu: ''Chúng tôi đã áp dụng hình thức kỷ luật với Diouf là cắt hai tuần lương và chúng tôi sẽ giữ liên lạc với Celtic để bàn về cách sử dụng tiền sao cho thích hợp''. Có nhiều khả năng cho thấy Liverpool muốn dùng số tiền phạt này vào mục đích từ thiện nhằm duy trì mối quan hệ hữu hảo với Celtic.
    Ông Parry giải thích: ''Chúng tôi thấy rằng mối quan hệ tốt đẹp mà Liverpool và Celtic đã tạo dựng được trong nhiều năm qua không nên bị tổn hại bởi sự cố này''. Sau khi bị mất thăng bằng và ngã vào một đám đông CĐV Celtic ngồi trên khán đài sân Parkhead, tuyển thủ người Senegal Diouf đã có những lời lẽ và hành vi không đẹp khi đứng dậy. Sự cố này cũng đã tới tai UEFA và họ tuyên bố sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ này.
    Trong khi đó, HLV Liverpool Gerard Houllier lại bày tỏ thái độ khoan dung về hành vi của học trò mình khi nói: ''Diouf đã phạm sai lầm. Anh ta biết điều đó. Trong cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm vì chúng ta đều là con người. Không phải tôi đang tìm cách bào chữa cho Diouf nhưng anh ta còn trẻ và có thể sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi những gì đã xảy ra. Thật là buồn khi điều này lại phủ bóng u ám lên một trận đấu hay như vậy''. Còn phát ngôn viên của UEFA, Romain Vez, cho biết: ''Chúng tôi đang chờ báo cáo của trọng tài, nhưng chúng tôi sẽ xem xét băng ghi hình để làm bằng chứng trước khi bắt đầu lượt về vào tuần sau''.


    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  3. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Blackburn khiến giải Ngoại hạng trở nên căng thẳng
    Tối thứ bảy, đội bóng vùng Lancashire đã chấm dứt mạch 12 trận bất bại của Arsenal bằng thắng lợi 2-0, trên sân Ewood Park. Trong khi đó, cả MU và Newcastle cùng thắng trong các chuyến du đấu. Như vậy, Blackburn đã gián tiếp giúp MU thu hẹp cách biệt với Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm (63-61).
    Cũng nhờ kết quả tối qua, Blackburn đã trở thành đội bóng đầu tiên ở giải Ngoại hạng mùa này hai lần liên tiếp đánh bại Arsenal (hồi tháng 10 thắng 2-1). Và với 3 điểm kiếm thêm, Blackburn đã gia tăng cơ hội giành một suất dự Cup UEFA mùa tới (hiện xếp thứ 7).

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  4. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lomana Lua Lua: "Vieri không gọi tôi là đồ con khỉ"

    Tiền đạo người Congo của Newcastle, Lomana Lua Lua, khẳng định, Christian Vieri đã nói những lời thoá mạ nhắm vào cầu thủ này trong trận đấu Inter Milan-Newcastle trên sân San Siro vào hôm thứ ba vừa qua (12/3), nhưng Lua Lua bác bỏ thông tin cho rằng Vieri gọi mình là "đồ con khỉ". Bên cạnh đó, Newscastle cũng đã gửi kiến nghị chính thức lên UEFA về vụ việc này.
    Tuy nhiên, Lua Lua vẫn tỏ ra thất vọng: "Vieri là người tôi rất kính trọng và tôi đã mong được đổi áo cho Vieri sau trận đấu". Thế nhưng, ngay khi vừa được thay vào sân ở phút 83, Lua Lua đã "được" nghe những lời lẽ mang tính chất phân biệt chủng tộc của Vieri. Ngay lập tức, Lua Lua đã báo cáo với trọng tài. Trong trận đấu này, hậu vệ da đen của Newcastle, Titus Bramble, cũng bị các fan trên sân San Siro thoá mạ về màu da của hậu vệ này.
    Còn Vieri, người đã ghi một bàn thắng trong trận đấu đó, lại tin là mình hoàn toàn vô tội: "Tôi thấy bị sốc vì bị gọi là một tên phân biệt chủng tộc. Mọi người đều biết tôi là người như thế nào. Trên sân, tôi có thể lỡ mồm nói vài câu gì đó nhưng không phải là những lời mà người ta đã buộc tội tôi". Tuy nhiên, Vieri cũng sẽ không có mặt trong trận đấu gặp Bayer Leverkusen vào thứ tư tới vì đã bị ba thẻ vàng tại Champion League năm nay.
    Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ được UEFA đưa ra vào ngày 21/3. Hôm qua (14/3), UEFA đã tổ chức một hội nghị bàn về vấn đề chống phân biệt chủng tộc ở Stamford Bridge mà không có một đại diện nào của bóng đá Italia.
    Đây không phải lần đầu tiên một CLB Italia dính đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Tháng 10/2000, Sinisa Mihajlovic (Lazio) cũng bị cấm thi đấu 2 trận khi xúc phạm Patrick Vieira của Arsenal, và Mihajlovic đã phải lên tiếng xin lỗi chính thức trong một trận đấu trước sự chứng kiến của các CĐV trên sân Olimpico của Lazio.


    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua rất nhiều những website nổi tiếng về bóng đá (như Real Madrid, football 4 you), website thông tin của tuyển thủ bảnh trai người Ðức Michael Ballack đã chiếm con số vượt trội về số lượng người truy cập trong tuần (764 lần) do World Soccer đánh giá.
    Kết quả này vượt xa website xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng tuần của CLB Atletico Madrid (149 lần). Trong khi website của CLB khổng lồ Tây Ban Nha, Real Madrid chỉ có được 108 lần truy cập và xếp vị trí thứ 5 sau website bầu chọn gương mặt bóng đá của Pháp (136 lần).
    Ðiều bất ngờ của tuần này là website cung cấp thông tin về tiền đạo "thần đồng" Michael Owen lại thuộc nhóm không có người để ý tới cùng với Laurent Robert và Claude Makelele.
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    HLV Fabio Capello của AS Roma thẳng thắn tuyên bố sẽ chỉ ở lại CLB này khi lãnh đạo đội này mua thêm 4 cầu thủ quốc tế nữa. Dù chưa tiết lộ cụ thể tên tuổi 4 cầu thủ này nhưng Ông Capello cho biết: "Toi rất muốn thực hiện hết bản hợp đồng với AS Roma, kết thúc vào năm 2005. Nhưng điều cần thiết là Chủ tịch Sensi cần xác nhận với tôi là sẽ mua thêm 4 cầu thủ nhằm bổ sung cho lực lượng của AS Roma mùa bóng tới".
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  7. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    CLB LISCR FC của Liberia vừa nhận hình phạt rất nặng từ phía Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) do đột xuất không tham dự Cup các CLB châu Phi ngay khi giải diễn ra. Theo đó, lệnh cấm thi đấu 3 năm sẽ có hiệu lực kể từ năm 2004. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Liberia cũng bị buộc phải nộp phạt 1.500$ để bù đắp vào việc tìm kiếm đội thay thế.
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  8. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Vòng loại Giải vô địch các quốc gia châu A' năm 2004 đã chính thức khởi tranh ngày hôm qua (16/3) đánh dấu chiến thắng đầu tiên của đội tuyển quốc gia Afghanistan từ khi trở lại với các giải đấu quốc tế. Ðội bóng mới gia nhập Liên đoàn bóng đá châu A' (AFC) năm ngoái này đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Kyrgyzstan ở Kathmandu.
    Ðội tuyển quốc gia sau 16 năm vắng bóng trong làng bóng đá thế giới này có được cơ hội rất tốt để vượt qua vòng loại thứ nhất sau 2 bàn thắng của Sayeed Tahir Shah và Farid Azmi. Chiến thắng này đưa Afghanistan lên vị trí dẫn đầu bảng C. Một chiến thắng mang đầy ý nghĩa, và là một niềm vui không nhỏ cho quốc gia vừa trải qua cuộc chiến tranh xây dựng đất nước này.
    Sayeed Tahir Shah ghi bàn dẫn trước ở phút 26, nhưng Kyrgyzstan cũng kịp có bàn gỡ hoà nửa giờ sau do công của Juma Gulov, mặc dù trước đó họ đã bỏ lỡ một cơ hội từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, chiến thắng lịch sử đã thuộc về người Afghanistan khi Farid Azami ấn định tỷ số ở phút 70.
    Ngày mai, Afghanistan sẽ bước vào loạt trận thứ hai ở khuôn khổ bảng C và tới làm khách trên sân của Nepal, đội hạt giống của bảng. Kết thúc vòng đấu loại thứ nhất, đội dẫn đầu bảng sẽ giành quyền lọt vào giai đoạn 2, và năm cùng bảng với các đội Hàn Quốc, Oman và Việt Nam.
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chức vô địch đầu tiên của năm 2003 trong khuôn khổ các giải đấu quốc nội Scottland, Cúp Liên đoàn, ngày hôm qua (16/3) đã thuộc về Rangers FC. Ðương kim vô địch Cúp Liên đoàn và Cup quốc gia Scottland này giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đối thủ truyền kiếp Celtic FC trên sân Hampden Park.
    Ðội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Scottland Rangers có bàn dẫn trước ở phút 23 do công của cựu tuyển thủ người Argentina Claudio Caniggia. Và không đầy 11 phút sau, nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Celtic, từng đánh bại Rangers 1-0 trong khuôn khổ giải hồi tuần trước, tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai từ cú sút của Peter Lovenkrands.
    Người được trông đợi nhất bên phía Celtic, tiền đạo Henrik Larsson, cho thấy khả năng của mình sau thời gian phục hồi chấn thương bằng bàn rút ngắn tỷ số ở phút 57. Trước đó 2 ngày, Larsson cũng đã ghi bàn thắng trong trận hoà 1-1 khuôn khổ Cúp UEFA khi tiếp Liverpool trên sân nhà. Tuy nhiên, John Hartson lại là người làm hỏng bữa tiệc đầu năm của đội từ chấm phạt đền ở những phút cuối của trận đấu.
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  10. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chelsea, Liverpool thắp lại hy vọng Champions League

    Sau hai chiến thắng cùng trên sân khách hết sức quý giá tại Premier League trước West Brom và Tottenham vào tối chủ nhật (16/3), Chelsea và Liverpool đang tiến những bước dài tới mục tiêu giành một suất tham dự vòng sơ loại Champions League.
    Chelsea đã kết thúc chuỗi trận không mấy thành công của mình bằng cách đánh bại đội bóng hiện xếp thứ hai từ dưới lên trong bảng xếp hạng West Bromwich Albion với tỷ số 2-0, trong khi Steven Gerrard truyền cảm hứng giúp Liverpool giành thắng lợi 3-2 trước chủ nhà Tottenham Hotspur.
    Tiền vệ người Croatia Mario Stanic đã đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho các vị khách tới từ thủ đô London sau một pha đá phạt góc ở phút 38, và 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, lão tướng người Italia Gianfranco Zola đã nhân đôi cách biệt cho Chelsea với một cú dứt điểm lạnh lùng.
    Zola bày tỏ thái độ rất hài lòng với chiến thắng này, nhất là sau khi Chelsea vừa phải hứng chịu hai thất bại liên tiếp tại giải Ngoại hạng, và hé lộ rằng triển vọng Chelsea được tham dự Champions League mùa bóng năm sau có thể sẽ làm cho tiền đạo này đổi ý và chơi bóng thêm một năm nữa.
    Kết quả này đã đưa Chelsea lên thứ 4 trong bảng tổng sắp, vị trí cuối cùng để tham dự vòng sơ loại Champions League mùa bóng năm sau, với 51 điểm, nhiều hơn một điểm so với Everton, đội bóng bị West Ham cầm hoà 0-0 ngay tại sân nhà trong loạt trận diễn ra vào ngày thứ bảy (15/3), còn Liverpool đứng thứ 6 với 49 điểm.
    Mặc dù vừa phải chịu nộp phạt do hành vi nhổ nước bọt về phía các CĐV Celtic tại tứ kết lượt đi Cúp UEFA diễn ra hồi giữa tuần trước, nhưng tiền đạo người Senegal El Hadji Diouf vẫn có mặt trong đội hình chính của Liverpool làm khách tại sân White Hart Lane của Tottenham. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau một pha dứt điểm từ xa của cầu thủ người Argentina Mauricio Taricco ở phút 49 khi thủ môn Liverpool Jerzy Dudek bất cẩn để bóng tuột khỏi tay.
    Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Gerrard, đã tạo điều kiện cho Michael Owen cân bằng tỷ số, và một pha phối hợp ăn ý giữa Diouf và Gerrard lại giúp Liverpool có được bàn thắng thứ hai ở phút 72 nhờ cú đánh đầu của Emile Heskey. 8 phút trước khi trọng tài thổi còi dứt trận, Gerrard, dường như đã lấy lại phong độ tốt nhất của mình, đích thân ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách với một pha dứt điểm sở trường, trước khi Teddy Sheringham thu ngắn cách biệt tỷ số xuống còn 2-3 cho Tottenham.


    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai

Chia sẻ trang này