1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN VẮN (những thông tin chuyển nhượng, bên lề sân cỏ trên khắp Châu Âu và Thế giới)!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi jimmilove641, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Vieri độc diễn tại Serie A
    Với hai lần chọc thủng lưới Como trong trận đấu tại vòng 25 giải vô địch Italy trên sân San Siro tối chủ nhật, tiền đạo của Inter gần như đã chắc chắn đoạt danh hiệu vua phá lưới năm nay. Anh đã ghi được 23 bàn thắng, trong khi F.Inzaghi (AC Milan) và Mutu (Parma) đứng phía sau mới chỉ 13 lần lập công.
    Inter vào trận với quyết tâm bám đuổi đội đầu bảng Juventus - CLB thắng Modena 3-0 đêm thứ bảy. Phút 13, Gabriel Batistuta mở tỷ số cho đội chủ nhà. Anh lừa bóng qua thủ môn đối phương, trước khi đưa bóng vào lưới trống. Phút 24, Di Biaggio kết thúc thành công cú đá phạt trực tiếp của Recoba, nhân đôi cách biệt. 5 phút sau, Como được hưởng một quả phạt 11m, nhưng cựu cầu thủ của Juventus, Nicola Amoruso, không thắng được Toldo. Sau đó đến lượt Vieri đá phạt đền không chính xác ở phút 31. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, Vieri đã chuộc lỗi bằng hai bàn ấn định kết quả chung cuộc 4-0 ở các phút 56 và 76.

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  2. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Real Sociedad thoát hiểm

    Tối thứ bảy (15/3), ở vòng 26 giải Primera Liga, HLV Denoueix và các học trò của mình đến làm khách trên sân Racing Santader với quyết tâm lập lại chiến thắng tưng bừng trước Alaves hồi tuần trước để chứng tỏ mình đã thực sự hồi phục sau một thời gian xuống sức. Tuy nhiên, Sociedad đã hết sức vất vả mới giành được chiến thắng trước đội chủ nhà đang vùng vẫy để thoát khỏi khu vực xuống hạng.
    Với hàng tiền vệ cũng chỉ ''nhàng nhàng'' như đội chủ nhà nhưng lại có đủ mặt anh tài tuyến trên là 2 cây làm bàn chủ lực Kovacevic và Nihat Kahveci, lão tướng Valery Kapin chơi tiền vệ phải, cánh trái là Pedro nên Sociedad tạo được thế trận có phần lấn lướt hơn. Bóng chủ yếu được tập trung vào hai bên cánh cho Kapin và Pedro hy vọng tìm cách đột phá hoặc chuyền bổng vào cho Kovacevic tận dụng lợi thế chơi đầu của cầu thủ này, trong khi Nihat di chuyển để lôi kéo hậu vệ đối phương và chờ thời cơ.
    Vẫn bài tấn công quen thuộc đem lại thành công cho Sociedad từ đầu giải, thế nhưng không hiểu sao trong trận đấu này các cầu thủ của họ tỏ ra quá vụng về và thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định. Có lẽ một phần cũng do họ bị đối phương bắt bài. Suốt cả trận đấu, Pedro rồi Kapin không có lấy được một pha bóng ra hồn. Đáng tiếc là sự bế tắc này đã bộc lộ suốt hiệp 1 nhưng HLV Denoueix cũng không chỉ đạo các cầu thủ tìm cách đánh linh hoạt hơn ở hiệp 2, có thể là ông quá tin tưởng vào bài ''tủ'' của mình. Đã thế họ còn bị thủng lưới trước ngay ở phút thứ 4. Bàn san bằng cách biệt và vượt lên dẫn 2-1 của Sociedad đều xuất phát từ những tình huống cố định do công của Nihat và Kapin vào phút thứ 22 và 72. Đáng nhẽ ra chủ nhà mới là đội dẫn trước 2-1 nếu như phút 69 đội trưởng Ismael không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền. Và biết đâu pha sút phạt thành công lại đưa trận đấu đi theo chiều hướng khác.
    Vào đúng phút 90, Benayoun - cầu thủ ghi bàn mở tỷ số còn có pha dứt điểm từ xa bóng đi cách cột dọc chỉ 20 cm khi thủ môn Westerveld đứng như trời trồng. Chiến thắng đầy may mắn này đã cứu Rel Sociedad thoát khỏi trận thua thứ 4 từ đầu mùa giải và vẫn giữ được khoảng cách 2 điểm với đội xếp thứ 3 Deportivo, nhưng chưa thể đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid.


    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  3. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu khi Real Madrid làm khách Lokomotiv ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng thứ hai Champions League. Nhờ chiến thắng 1-0 tại Matxcơva đêm qua, đội bóng Hoàng gia giành quyền vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ nhì bảng C, sau AC Milan.
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
    Được nguyenthanhbich sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 19/03/2003

Chia sẻ trang này