1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin vào tình yêu trên ttvnol này có đáng hay không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhdialan, 23/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    tin vào tình yêu trên ttvnol này có đáng hay không ?

    xin lỗi các mod ở thảo luận cho tôi được hỏi ý kiến của bạn bè tôi về vấn đề này !

    các bạn thân mến ! tâm trạng tôi hiện giờ chẳng biết nói với các bạn thế nào đây .
    thôi thì cứ nói qua một chút về mình khi vào trong ttvnol này !
    buồn vì bạn bè ngoài đời đi làm ăn ,sinh sống nơi xa , cảm thấy cuộc sống quá đơn điệu và nhàm chán ,vì cuộc sống ngoài đời nhiều đa đoan đa sự , vào trong ttvnol này hầu mong được nhìn lại mình , đi tìm lại những cảm xúc của mình vô tình đánh mất ngoài đời.
    khi hết lòng với sở thích hoa lan của mình ,tôi gặp cô ấy trên những tin nhắn ,trong một thời gian cũng gọi là khá dài , tôi cảm nhận được nơi cô ấy là những cảm thông ,chia sẻ ,và một tấm lòng chân tình ,tôi biết rằng đã tìm được cho mình một người tri kỷ ,có kỳ vọng quá không khi biến cái ảo ảnh trên mạng này thành một cái hiện hữu ngoài đời ,những thông tin về tôi gửi cho cô ấy đều là sự thật ,từ số điện ,số nhà ,đến cuộc sống hiện tại của mình ....
    tôi cứ chìm trong những hạnh phúc cỏn con bình dị khi mỗi lần vào ttvnol ,và đến khi giật mình -mới viết cái chủ đề này gửi tới các bạn .thông tin mình nhận được từ cô ấy quá ít- cuộc sống của cô ấy mình không hề được biết ,không một bức chân dung , mình chỉ cảm nhật được một tấm lòng luôn nhớ và dành trọn cho mình .
    cô ấy gửi mình số điện , mình đã điện tới mà chưa gặp được .
    các bạn thân mến ! mình có khờ quá không khi tin vào cái tình yêu nay ?
    liệu tình yêu này sẽ đi đến đâu khi vốn ngoài đời trong chuyện này mình đã là người thất bại ?
    anhdialan

    lại nhớ về em mất rồi cún ơi !
  2. 012306445

    012306445 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác anhdialan thân mến, em chỉ muốn bảo bác là: tin tưởng vào mình, vào người mình tin tưởng đi... Em tin bác sẽ ko phải thất vọng, mà em bảo thật, dù bác có mất đi tất cả roài thì vẫn còn tương lai cơ mà, bác quên quá khứ thất bại đi mà tiến tới tương lai thành công...
    Tôi chẳng thể hiến tặng gì ngoài ánh hào quang tăm tối ấy...
  3. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chào bác anhdialan.
    Em cũng như bác vào đây tìm lại những cái ở ngoài đời mình đã bỏ hoang hoá. Con người của em trên đây là con người thực, nó tồn tại trong cái thân xác thực của em ở ngoài đời, thế nhưng nó không có cơ hội thể hiện ra (đôi khi nó cũng thể hiện được nhưng rất là hiếm).
    Thứ nhất: Bác đã quen một cô gái trên ttvnol. Bác có chắc chắn đó là một cô gái thực sự ở ngoài cuộc đời hay không? Bác nhìn thấy cái nick có dấu cộng, bác nhìn thấy những con chữ thể hiện nữ tính nhưng bác có thấy được khuôn mặt của cô gái ấy không? Như vậy có thể nói rằng bác đã quen được với một chàng trai có cùng tâm trạng như bác và người ấy đã vượt qua hay đang khuyên nhủ người khác để tự khuyên mình.
    Thứ hai: Bác thấy đấy, mạng là một thế giới ảo nhưng những cái nick thể hiện được những cá tính thực của con người. Trong cái thế giới thực thì cô gái mà bác quen đang trong hoàn cảnh nào, cô ta có cho bác biết thông tin gì về cô ấy chưa? (thông tin gia đình chẳng hạn).
    Thứ ba: Bác đã nói những suy nghĩ của mình cho cô ấy nghe chưa? nếu đã nói rồi thì câu trả của cô ấy như thế nào?
    Em hỏi bác không phải vì em chê bác khờ, quá cả tin mà em thấy hình như bác không phân biệt được mạng là thật hay là ảo (Vấn đề này thì có một topic trong thảo luận rồi, bác ghé xem nhé).
    Tình yêu trên này là tình yêu ảo mà bác, nó chỉ thành thật khi cả hai cái nick cùng muốn biến nó thành thật mà thôi. Nếu như không thể thành thật đựơc thì hãy giữ lấy cái ảo trên này nhé. Như em đây cũng đang tương tư bác anhhungxalo (xin được muợn nick của bác nhé), bởi cái tính cách của bác ấy, nhưng chẳng dám gặp mặt vì biết đâu đó lại là một anh chàng điển trai, một cô bé nhí nhảnh tuổi 13-14 hay là một bà cụ 70 răng móm mém vừa nhai trầu, vừa gõ phím keyboard
    Còn nếu bác có buồn thì ghé vào đây uống bầu rượu, ngắm hoa làm thơ:
    [topic]220747[/topic]
    Tôi đi tìm nơi đất mới. Mọi thành viên nhớ ghé qua nhé
    http://www.ttvnol.com/forum/t_216000
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cái gì ảo thì cũng đẹp hơn thật cả thôi. Cứ xem mấy bộ phim tình cảm lãng mạn HQ thì thấy. Ngồi trên mạng này gõ chữ thì tất cả những cái thật đã được che đi hết rồi. Mà cái thật thì lúc nào chả có khiếm khuyết?
    Bác nào định yêu ảo thì đừng có dại dột ngồi vin vào mấy dòng chữ để mà tưởng tượng ra người. Cái bong bóng ảo ấy cứ nuôi cho nó lớn dần để rồi lúc vỡ ra thì đau lắm đó. Tốt nhất là tìm trực tiếp người ta mà nói cho xong, khỏi phải lằng nhằng nữa. Nếu không được thì cũng có thể thở phào "thoát nợ".
    Theo kinh nghiệm của tôi thì gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp thì có thể không lãng mạn bằng ngồi gõ chữ, nhưng về mặt hiệu quả và tốc độ thì vượt trội. Các bác cứ thử một lần rồi sẽ thích ngay thôi!
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác Anhdialan không phải ngẫu nhiên lại gửi bài tâm sự vào Thảo Luận, Hẳn cô gái ấy không xa, quanh quẩn TL này thôi, và bác muốn dùng topic này để khẳng định tình yêu cùng cô ấy?
    Một chiều bên sông nhìn quanh
    Giật mình tôi không còn ai

    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 23/06/2003
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những đóng góp của các bạn ! tình yêu luôn bắt đầu từ hai phía ,nick đó là một cô gái trăm phần trăm đấy , anh địa lan là cái tên ngoài đời người chơi lan vẫn gọi mình -cả hải phòng duy nhất chỉ có một tên anh về lan mà thôi ,cô ấy hiểu biết nhiều về lan thế nên cô ấy đã gặp mình đâu đó rồi thì phải ,trên một cái thông tin nào ấy ,qua một người nào ấy ,mình dám chắc lắm cái nick của cô là con gái ,bởi vì hôm qua thôi khi về chỗ bố mẹ -- mẹ mình bảo rằng có đứa con gái nào đó tận vinh gọi cho con .mà anhdialan chẳng quen biết ai ở cái đất vinh đó cả nhất là con gái ,từ những bất ngờ đến thích thú và thoáng chút lo sợ và cái topic này đây để hỏi các bạn duy nhất mội điều mình có lên đi xa thêm nữa hay không ?
    anhdialan.
  7. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Em :
    - Trước đây đã thề là ko bao giờ tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Luôn tự nhủ mạng chỉ là ảo, mạng chỉ là ảo, đặc biệt ko bao giờ tin tưởng vào mấy mối tình xuyên lục địa, phi ko gian và thời gian, ngu mới tin được mấy cái thứ đó, ngu mới dính vào mấy cái thứ đó....Và tất nhiên em ko muốn mình ngu và em nghĩ mình sẽ ko bao giờ ngu...
    - Bây giờ, em vẫn biết và luôn tự nhủ : Mạng vẫn chỉ là ảo, mạng vẫn chỉ là ảo, tình có thể ảo và maybe người cũng ảo nốt nhưng bây giờ em thấy em ngu thật rồi....
    Nói chung thì chẳng biết trước được cái gì đâu. Nhiều nguời phản đối mấy cái netlove này thì cuối cùng chính họ lại dính vào...Thế mới đau.
    Và bây giờ em nghĩ, có tin vào tình yêu trên ttvn cũng chẳng sao cả....dù sao thì những chuyện xảy ra bất kể đúng hay sai vẫn cho ta những bài học. Thế cũng tốt.

    Mạng chỉ là ảo, mạng chỉ là ảo, mạng chỉ là.....Nhưng feeling là thật...
    hê...hê...
    Ăn cơm TẦU - Ở nhà TÂY - Lấy Minh Q_ _ _
  8. faster

    faster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tin thì sao và không tin thì sao chứ? The heart has its reason that reason known not of!
    Danh giới giữa điều không thể và điều có thể đôi lúc thật mơ hồ. Biết đâu sau cái va đầu ung cả trán lại nhận ra mình đang sống trong đời thực. So, just do it!
    À, àm mình đã từng gặp trường hợp một chàng tận Afghanítan chat cưới một cô gái ở SG mà tình iu của họ bắt đầu từ những dòng chat xuyên lục địa....
    Anyway, cách đặt vấn đề của bác cũng có thể gọi là được!
    Tiền đồ vĩ đại quân tu ký, thùy thị công danh trọng Việt Nam!

  9. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tin chứ đúng không anhdialan, nhưng sẽ có rất nhiều chông gai cho hai ban đấy, và chỉ với một sự cảm nhân sâu sắc, một tấm lòng chân thật của hai người mới mong biến cái ảo ảnh mà hai bạn đang tự tạo nên cho mình thành cái hạnh phúc bình di mà hai bạn đang cố tìm kiếm, và một đièu nữa danh riêng cho anhdialan là haivenu cảm thấy rằng, con ngưòi trên ttvnol này là những gì mà chúng ta mong đạt tới, có thẻ với bạn đó là con ngưòi đích thực, nhưng thực ra đó là mong ước của các bạn, nhưng nếu cả hai bạn đều tin khoảng cách đó là có hạn, thì mình tin hai bạn sẽ vượt qua.
    mong sao những gì là cảm xúc, cảm nhận, những gì gọi là nhớ mong sẽ là hiện hữu, đúng không anhdialan
    [blue]
    Hoang lan
  10. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Một lời ngỏ rất dễ thương bác ạ
    Cô ấy chắc sẽ có quyết định gì đó sau vụ này
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...

Chia sẻ trang này