1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin về Trịnh Nhân Dục...bức bối quá!!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Hoa_moc_lan_new, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tin về Trịnh Nhân Dục...bức bối quá!!!

    Anh Khải ơi(người nắm bắt và rất update các tin về Bóng rổ trên các phương tiện thông tin) mọi người ơi,thực ra tin về TNDục ko đánh(hay là ko được đánh) trong Seagames tới là ntn vậy???
    Trong báo Sài Gòn Giải Phóng có nói TND ko được đánh,và vì thế mà anh có ý định xuất cảnh..............

    Thực ra là ntn vậy?...là 1 fan bóng rổ đến giờ em thực sự vẫn ko thể nào tin là TND sẽ ko có mặt SGames tới.....

    I learn from the best_I learn from you!
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    theo tin mới đọc từ Thể Thao Văn Hoá thì giữa TND và HLV Thành Tích Kim có trục trặc, HLV kiên quyết ko dùng vđv Dục, đã có những cố gắng thoả thuận giữa ban huấn luyện và gia đinh Dục và chính Dục nhưng ko đạt được kết quả, Dục đã viết đơn xin rút khỏi đội tuyển.

    Have you ever really loved a woman?
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này do là tay chuyền1 cũng như là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nên DỤC hơi mắc bệnh ông đèn mà trong thể thao chuyên nghệp rất kiêng kị cái này nên mâu thuẫn giữa HLV là hoàn toàn đúng
    Lý do DỤC rút khỏi đội tuyển là khi đã biết mình bị đuổi thì trước đó làm cái đơn xin rút dù gì mọi người cũng nghĩ mình chẳng cần đội còn hơn là bị đội đuổi lý do chỉ có vậy bạn ngọc còn muốn giải thích gì nữa không
    CO`I...
  4. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của đồng chí "Sao" đó là như sau. Khi đội tuyển bóng rổ có quyết định sang Philipin thạm dự giải BR Đông Nam Á, mọi người trong đội rất quyết tâm thi đấu, vì đây là giải cọ sát quan trọng nhằm tìm hiểu lực lượng của các đối thủ trong khu vực để chuẩn bị cho SEAGAME. Thế mà đồng chí này lại không thích đi, lấy cớ là muốn về thăm nhà. Mặc dù là cầu thủ quan trọng trong đội nhưng chàng ta lại không nghĩ đến đại cuộc, vì vậy đã là cho ban huấn luyện cũng như quan chức rất lúng túng. Tuy nhiên bằng sự kiêm quyết của mình, không thể "1 con sâu bỏ...." liên đoàn bóng rổ VN quyết định có cậu ta nghỉ. Nhưng mở cho cậu ta một con đường sống đó là viết đơn xin ra khỏi đội vì lý do gia đình. Thực sự là tôi rất thất vọng vì cậu ta. Đây là chuyện nội bộ của đội tuyển mà chắc không nhà báo nào có thể biết được. Vì vậy để giữ thể diện, cũng như tạo điều kiện cho Dục hối cải tôi đền nghị mọi người không nên để chuyện này cho các "ông, bà" nhà báo biết kẻo Zách việc lắm.
  5. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    heh, mấy ông nhà báo ko biết sao anh biết ???
    No One Here Gets Out Alive
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho em biết...
    Tinh yeu nhu trao hoi am
    ron ra doi tim mung vui gap go...
  7. 0913167211

    0913167211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không biết gì thì đừng có nói lung tung như thế , còn nhiều khía cạnh khác mấy người đâu có ở đó nên làm sao mà hiểu thấy được cơ chứ . Nhà văn nói láo nhà báo nói phét ........ ????
  8. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Dù chưa biết đích xác là thế nào nhưng Dục ko được tham dự thì tuyển VN chắc là còn thảm hại hơn nữa .
    Chưa chiến mà đã có chuyện rùi .
    Kiểu này chắc là đen lắm đây .
    Mà thằng Sịp đội mình sao ko vào đây đọc và ngồi ngẫm lại mình đi nhỉ ?
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko nhầm thì nick có số điện thoại kia là anh Dục hoặc bạn nối khố của anh ấy. Nếu anh ta tự đứng lên nói thì mới tin được. Nhà báo ko biết thì sao anh VA biết được. Mà viết lên đây khác gì nói cho nhà báo mà còn "lạy ông tôi ở bụi này" ...
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy...chắc rất nhiều người,nhất là những ai đã từng thấy D chơi bóng...em nghĩ sẽ buồn nhiều hơn là thất vọng hay gì đó!!!
    to 0913167211: Dục à,rất vui được gặp D ở đây!...Đúng là dù có nghe tin ở đâu,thì cũng mới là nghe bằng "1 tai" thôi...Nếu có thể,D tâm sự với mọi người ở đây được ko?...(^__^,mà đúng là mọi người,đã có người nghe tin này xong rất thất vọng,nhưng họ vì iu mến và tin tưởng vào D nên mới vậy đấy...).Mọi người ở đây chỉ đơn giản là những con người yêu mến môn thể thao này,có lẽ tình iu mọi người dành cho "nó" ko kém D đâu nhé,^__^,(có lẽ chỉ chơi kém hơn thôi!),tuyệt đối ko vì bất cứ 1 mục đích hay vì 1 lợi ích nào khác...Thực sự,như Ml,gắn bó với quả bóng chưa lâu,và chơi cũng rất tàm tạm...và có nhiều người khác nữa vì nhiều lí do ko "suốt ngày với quả bóng" được,thậm chí là ko có được đồng đội và 1 quả bóng để chơi...nhưng tại sao mọi người vẫn yêu "nó"?,1 lí do khá "nặng kí" đó chính là vì có những con người như bố D,như D,như mọi người trong đội tuyển quốc gia và cả những người dự tuyển....rồi đến những con người gần gũi và..."thấp bé,nhẹ cân" hơn như Mod Don_juan nhà ta,à quên box ta,như Ruoi_giam(đội trưởng BĐ)...ở Hà Nội và cả ngoài HN...mỗi người 1 cách gắn bó,1 điều kiện "rờ tay" vào quả bóng...nhưng ai cũng vì tình cảm của mình mà đến với nhau,cùng chơi,cùng sống...dù có cãi lộn,có....gì gì đó,nhưng đều là vì muốn "nâng" nhau lên,và nâng mình lên...
    Ml rất thích xem bóng đá,cũng thích chạy lăng xăng nghịch quả bóng...nhưng chỉ là thích thế!Còn với bóng rổ lại hòan toàn khác,1 tuần ko được chơi 1 trận thì ko chịu được,nhiều bữa chưa đến ngày tập,nhưng thấy "thèm" kinh khủng,thì "mò" lên sân,và dù chỉ ngồi ngoài xem và cổ vũ mọi người thôi,cũng đã rất vui...Ml biết là cái cảm giác này mọi người đều có cả,nhưng ko phải ai cũng có khả năng chơi bóng tốt và điều kiện gắn bó với quả bóng như D...nên giải Seagames tới này,D phải nghĩ: "D vì mọi người",vì những con người đã dắt D đến với quả bóng,vì những đồng đội của mình,vì tất cả ai yêu bóng rổ,và vì Màu cờ sắc áo nữa...mà cố lên,tuy sắp đến Sgames rồi,nhưng Ml biết có rất nhiều người vẫn hi vọng D trở lại....
    I miss your smile...

Chia sẻ trang này