1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin vịt vụ “ảnh nude hay không nude?”

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi khaidat, 01/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khaidat

    khaidat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Việc một cô người mẫu có bộ ảnh nude khá gợi cảm với chủ đề vì môi trường trong thời gian qua đã gây tốn bao nhiêu giấy mực của báo giấy lẫn báo mạng. Người khen thì ít, kẻ chê thì nhiều, thậm chí có người còn quá đáng, đặt tên cho tác phẩm này là “Trần truồng giữa rừng hoang”.


    Ở góc độ của mình, Cười 24H cho rằng hãy nên có cái nhìn thoáng hơn với cô người mẫu, bởi mấy ai đã dám dũng cảm như cô ấy, thêm nữa có thể những tấm ảnh nude đó chưa đạt đến ngưỡng của “nude nghệ thuật” (mà nghệ thuật thì làm gì có thang đo, có chuẩn mực, tất cả đều là quan điểm mang cảm tính) nhưng phải thừa nhận rằng nó chưa đến nỗi phản cảm như nhiều bạn hơi “ác khẩu” đã nói.
    Có rất nhiều độc giả gửi thư về 24H nói rằng: Hãy để cô ấy nâng cấp và hoàn thiện các ý tưởng nghệ thuật vì môi trường của mình ở những bộ ảnh tiếp theo. Cũng có rất nhiều độc giả trẻ (nam nhiều hơn nữ) xin tự nguyện được làm đạo diễn hình ảnh miễn phí cho cô ấy cho những bộ ảnh nude sắp tới với cam kết sẽ có một tác phẩm hoàn hảo (Được biết trong số này có tới 40% không hề biết chụp ảnh cũng như không có chút kiến thức nào về nghệ thuật nhiếp ảnh).

    *
    * *
    Chuyện khó tin nhưng có thật
    Một anh đang ngủ thì nhận được cú điện thoại: “Piter à, tớ vừa phát hiện vợ cậu cùng một người đàn ông khoác tay nhau đi vào khách sạn S…”. Cơn giận dữ nổi lên. Anh ta vội vã mặc quần áo, lấy ôtô lao đi. Được một đoạn đường, anh ta tỉnh ngủ, nhìn vào bằng lái đặt sau vô lăng anh ta lầm bầm nguyền rủa: “Khốn kiếp, tay nào xỏ mình, tên mình đâu phải là Piter, mà mình cũng đã lấy vợ đâu”.
    (Bài học rút ra: Đang ngủ thì không nên xử lý công việc)
    *
    * *
    Hận bồ
    Anh Đ.H ở Đồng Nai bị bạn gái đề nghị chia tay, cô này viết thư đòi lại tất cả những bức ảnh của mình. Vô cùng ấm ức vì biết bạn gái có bồ mới, anh Đ.H gặp tất cả các nữ đồng nghiệp xin mỗi người một bức ảnh, cộng thêm cả ảnh sưu tầm rồi gửi trả bạn gái với hồi âm: “Rất tiếc, anh không nhớ em là ai trong số bạn gái của anh ở những bức ảnh này. Hãy lấy lại ảnh của mình và gửi trả lại anh những bức còn lại.”

    *
    * *
    Quên giờ khởi hành của rơ-mooc
    Chuẩn bị đi công tác, sếp một công ty vận tải e-mail cho các nhân viên của mình: “Sáng mai tất cả chúng ta sẽ xuống Hải Phòng bằng xe tải kéo rơ-mooc, tôi và cô thư ký sẽ ngồi trên ca-bin, tất cả còn lại ngồi trên rơ-mooc. Đúng 7h khởi hành”
    Hôm sau khi đã xuống tận Hải Phòng, sếp mới phát hiện ra không có nhân viên nào đi cùng, chỉ có mỗi sếp, cô thư ký xinh đẹp và cậu lái xe. Lý do là không hiểu sếp làm gì với cô thư ký trên xe mà xe tải quên kéo cả rơ-mooc sếp cũng không hay.
    (Bài học rút ra: Nhiều khi sếp nên đặt mình vào vị trí của nhân viên mà làm việc để tránh sai sót)
    *
    * *
    Đạt tiêu chuẩn nhân viên Cười 24H
    Một nhân viên thi tuyển vào Cười 24H, trước khi nộp hồ sơ và phỏng vấn, anh chàng hết sức hồi hộp. Hàng xóm thấy anh hì hục đào một cái hố trong vườn. Lấy làm lạ, sợ anh quá căng thẳng mà làm liều, hàng xóm đề nghị giải thích về cái hố, anh chàng cho biết: “Do công ty yêu cầu nộp ảnh thẻ, chỉ chụp từ vai trở lên, nên tôi phải làm vậy”.
    Hàng xóm yên tâm ra về. Hôm sau lại thấy anh chàng đào thêm một cái hố nữa bên cạnh. Lấy làm lạ, hàng xóm lại hỏi: “Cái hố hôm trước không đạt yêu cầu à?”. “Không, tôi phải đào thêm hố nữa vì công ty họ yêu cầu nộp 2 ảnh”.

    .
    trang tri noi that 24h.com.vn


Chia sẻ trang này