1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin vịt

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi selebim, 03/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. selebim

    selebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tin vịt

    Trong vài ngày tời, được sự đồng ý của Ban Bí thư, Viện KSND tối cao sẽ có quyết định được cho là "chấn động ngành tư pháp Việt Nam" đó là bãi miễn việc điều tra đối với Ông Nguyễn Việt Tiến - Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT. Như vậy là sau 19 tháng bị tạm giam để điều tra, Ông Tiến đã đã được "chứng minh" vô tội.
    Tin vịt này nghe được ngày 3/3/2008
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ko fải tin vịt. Xác nhận
  3. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Thế cái này thì sao, có vịt không ????
    http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/147081.asp
    Vụ ?orửa ghế? tai tiếng
    Ông Nguyễn Việt Tiến sinh ngày 5-8-1950 tại Ninh Bình. Năm 1972, ông công tác tại Phòng Quản lý đường xá Cục Quản lý đường bộ. Năm 1984 - 1985, ông Tiến học quản lý kinh tế tại Liên Xô. Về nước, ông làm phó Phòng Tổng hợp (Vụ Tổ chức cán bộ) Bộ GTVT.
    Từ 1990-1992, sau khi kinh qua chức quyền giám đốc Trung tâm Thống kê của bộ, ông Tiến giữ ghế vụ phó Vụ Kế hoạch. Năm 1993, ông Tiến giữ chức phó tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ II.
    Từ năm 1994 đến tháng 4-1998, ông Tiến là tổng giám đốc đầu tiên của Ban Quản lý các dự án 18 (PMU 18) sau khi ban này được thành lập. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ GTVT. Khi mới giữ chức thứ trưởng, ông Nguyễn Việt Tiến đã nổi tiếng là tay chơi khi mời một số nhà báo đi ?orửa ghế? trên đường Bưởi: Tại đây, ông Tiến đã cho gọi 4 em chân dài, trần truồng ngồi vào 4 cái chậu lớn giữa tiệc để dội bia từ đầu xuống chân. Sau đó, các thực khách thi nhau múc bia... uống! Chứng kiến vụ chơi trội này, nhiều nhà báo cảm thấy tổn thương, đã đứng lên bỏ về.
  4. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước được tại ngoại, tớ cũng dự đoán là sẽ giảm tội nhưng không nghĩ là được đình chỉ điều tra.
    Dù sao cũng là tin đồn. Nếu đúng thì báo chí có đăng không nhẩy.
    Các bác thạo tin vào cho ý kiến thêm đê.
  5. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Cũng mừng .!Lúc *************** lên chức hô hào chống tham nhũng dzữ lắm mà
  6. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/03/3B9FFDF6/
    Báo hôm nay đã đăng
    giảm 2/3 tội, còn 1 tội là thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quản nghiêm trọng : 3 năm tù treo đến 12 năm tù ngồi.
    (theo em thì tay Tiến nên chọn tù ngồi chứ mà treo 3 năm trên trụ điện thì chết )
  7. lmh2707

    lmh2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    He he, thấy bảo chú nhà báo viết bài này bi CA an ninh cù nhiều quá mới khai là tự "tưởng tượng" ra để viết bài kiếm cơm !!! Chẳng biết chú chỉ ăn tiền bán báo hay còn ăn theo đơn đặt hàng nào khác !!!
    Các nhà báo nội chính vụ PMU18 đúng là nỗi nhục cho làng báo chí VN...
  8. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi loạn lạc cả, biết ai nói dối, ai nói thật bây giờ các bác thử nói cho em nghe xem?
  9. lmh2707

    lmh2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nói tiếp về cái vụ rửa chức, khi yêu cầu chỉ rõ dịa chỉ cái nhà hàng trên đường Bưởi (Hà Nội) và các anh nhà báo đã từng bị "tổn thương" là ai thì nhà báo đãng trí kia lại không nhớ ra là ở đâu và những ai !!!
    Tôi thấy duy nhất chỉ có ở VN mới có báo chí kiểu này, khi cần có tiếng nói dân chủ khách quan thì câm bặt. Thế nhưng khi đã cần đánh hội đồng thì viết bài bôi bẩn bừa bãi, vô lối ở một mức độ mà có lẽ cách mạng văn hoá của TQ cũng phải chào thua.
    Là người VN, sống ở VN thì ai cũng thừa biết thực trạng xã hội như thế nào, báo chí nước nhà không nên tiếp tục cái kiểu phanh phui các cá nhân, các tổ chức bị cho là tiêu cực rồi chút cho họ tất cả những gì xấu sa nhất để rồi phần còn lại của xã hội đều là tốt đẹp ! Vậy nên bây giờ báo chí có lại đưa vụ án này vụ án kia, thì chỉ có thể hiểu là lại đánh đấm ông này ông kia thôi !!!
    Tóm lại con cháu chung ta cố mà học giỏi 1 tiếng ngoại quốc để khỏi bị mù văn hoá, mù thông tin.
    Được lmh2707 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 05/03/2008
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ đồng chí Nguyễn Việt Tiến đã được minh oan như thế, thì những đồng chí nhà báo và những tờ báo nào trước đây đã đưa thông tin sai lệch về đồng chí Tiến phải bị xử lý theo Luật Báo chí chứ nhỉ.
    Hoặc là đồng chí Tiến phải bị xử lý. Hoặc là là báo chí phải bị xử lý.
    Nhưng luôn luôn có phương án Z.
    Là chẳng ai bị làm sao cả.
    Quên, hôm nay nói hơi nhiều. Tốt nhất lànên đi về đọc Tiếng cười dân gian Việt nam.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này